[Liga-33] RCD Espanyol - FC Barcelona

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bọn Espanyol rất khốn nạn. Đá với Barca thì luôn rất sung, nhưng gặp Real thì lại như cua gặp ếch
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Trong hoàn cảnh chơi thiếu người cùng với những sức ép cả trong và ngoài sân cổ thì 1 điểm cũng là quý rồi. :big_smile:
Dù sao mấy bạn hàng xóm đã có đấu pháp hợp lý, họ gần như ra sân với mục tiêu cầu hòa và quan trọng hơn đối với họ là triệt hạ càng nhiều càng tốt.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Kiểu này lại phải thắng tất cả các trận còn lại rồi. Vừa mới đánh tan hy vọng của bọn Dê xong lại nhen nhóm lại cho bọn chúng. May ra từ giò đến cuối mùa bọn nó mất điểm tại Mallorca. Nhưng cứ với cái kiểu được LFP thiên vị thế này thì chưa biết thế nào...
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
/QUOTE]

Chính xác! Đám này nó đá với Barca thì hăng như chọc tiết mà đá với tụi Dê ngu như lợn. Đêm qua thằng trọng tài chắc chắn cố tình ép barca! Alves hoàn toàn không đáng bị đuổi khỏi sân.

Nhưng dẫu sao 1 điểm vẫn tốt hơn không có. Những trận tới sẽ dễ chịu hơn nhiều.
 

hiddenangel91

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Không sao mà. Cái này gọi là anh em xa ko bằng láng giềng gần. Lùi 1 bước để tiến 5 bước ấy mà. Giữ sức đá để đập chết bọn Inter.
"Luv Barca 4ever!":thanks::flag::flag:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tức quá tức quá. Hôm qua đang yên đang lành thì nhà mình lại lôi mực ra nướng. Mình ăn được mấy miếng thì chợt nhớ ra là ăn mực đen. Nghĩ bụng thôi ăn rồi thì ăn cho nốt, đằng nào cũng thế, vừa ăn vưa thấy bất an trong lòng, ai ngờ sáng nay Alves bị đuổi, BC bị cầm hòa. Hic tất cả là lỗi tại em... các bác đừng trách BC, hãy trách em đây này. Chỉ vì miếng ăn mà em đã hại đội bóng thân yêu:cry:.
 

L.Messi

Trung học xã
Đầu quân
27/11/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Chết rồi nguy hiểm quá nếu Real thắng thì khoảng cách còn 1 điểm trong khi Barca ta còn phải đá C1 nữa chứ.
May mà từ giờ đến cuối mùa cũng không còn trở ngại mấy.
Real còn phải gắp Valencia cầu mong nó thua :D
 

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tức quá tức quá. Hôm qua đang yên đang lành thì nhà mình lại lôi mực ra nướng. Mình ăn được mấy miếng thì chợt nhớ ra là ăn mực đen. Nghĩ bụng thôi ăn rồi thì ăn cho nốt, đằng nào cũng thế, vừa ăn vưa thấy bất an trong lòng, ai ngờ sáng nay Alves bị đuổi, BC bị cầm hòa. Hic tất cả là lỗi tại em... các bác đừng trách BC, hãy trách em đây này. Chỉ vì miếng ăn mà em đã hại đội bóng thân yêu:cry:.

Bỏ mịa, mình cũng ăn mực, thảo nào đen thế. Thôi lần sau cạch, mực với mẽo. :cry:
Hôm qua xem công nhận ức chế thật, không hiểu thằng Espanol với thằng Atlantico có thù oán gì với Xã mà mỗi lần gặp nó đá cứ như 1 mất 1 còn í. Mà cứ trận đấu rát + trọng tài thổi lắt nhắt (chưa cần nói đến bắt công) => trận đấu bị vụn nát là y rằng Barca sẽ gặp khó khăn. Hôm qua đúng là các cầu thủ của ta phải đá giữ chân chứ cứ bung sức ra thì giờ này khối ông nhập viện rồi. Thôi hòa cũng được.
 

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chết rồi nguy hiểm quá nếu Real thắng thì khoảng cách còn 1 điểm trong khi Barca ta còn phải đá C1 nữa chứ.
May mà từ giờ đến cuối mùa cũng không còn trở ngại mấy.
Real còn phải gắp Valencia cầu mong nó thua :D

Còn gặp Villareal với Sevilla đấy bác ợ. Sevilla thì còn có vẻ dễ ăn chứ thằng Villareal thì chẳng biết đâu mà lần với nó, toàn chọc gậy bánh xe như lũ Espanyol với A. Madrid thôi :|
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Trận hòa này có thể đã nằm trong tính toán của Pep. Hôm qua cả đội đá giữ chân thấy rõ, Messi tuy cũng có đột phá nhưng không máu như thường lệ, di chuyển cũng ít hơn hẳn. Nguyên nhân 1 phần cũng tại cái thẻ đỏ với ý đồ trù dập thấy rõ của trọng tài với Alves và lối đá kiểu không ăn được thì đạp đổ của Espanyol.
Con đường tới chức vô địch chông gai hơn nhưng vô địch vậy mới sướng :lol:
 

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chết rồi nguy hiểm quá nếu Real thắng thì khoảng cách còn 1 điểm trong khi Barca ta còn phải đá C1 nữa chứ.
May mà từ giờ đến cuối mùa cũng không còn trở ngại mấy.
Real còn phải gắp Valencia cầu mong nó thua :D
Chắc chả trông chờ gì được bọn Valencia cũng như các bọn khác đâu. Barca phải tự lực cánh sinh mà thôi
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Barca còn 2 trận có thể coi là khó khăn đó là gặp Villareal với lại Valencia, còn 3 trận còn lại thì toàn dễ chơi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chắc bác nhầm rồi, Sevilla chứ không phải Valencia. Hai thằng này hơi bị xương nhưng không có câu chuyện cổ tích nào (vô địch Liga và CL) mà không có chông gai cả.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Barca còn 2 trận có thể coi là khó khăn đó là gặp Villareal với lại Valencia, còn 3 trận còn lại thì toàn dễ chơi.
Sevilla chứ có phải Valencia đâu bác, Valen mình đả cho 3 quả rồi.;)).
Với trận đấu hôm qua nói chúng là em thấy hài lòng, rõ ràng không phải chúng ta hòa khi chúng ta đá quyết tâm, với tư tưởng được 3 điểm thì tốt, 1 điểm thì cũng chẳng sao giữ chân là chính. Có điều lũ hàng xóm bựa nhân cộng với lão trọng tài đột biến, nhiều pha nhìn Busquet, Messi, Xavi nằm sân mà em xót xa.
 

AntiFanMu

Juvenil A
Đầu quân
25/3/10
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Trận tối qua hòa là hợp lý.Nếu Valdes không xuất sắc có lẽ chúng ta đã về mà không có điểm nào.Do tính chất của một trận Derby nên trọng tài phải thổi rắn để răn đe.Còn về thẻ vàng thứ 2 của Alves thì hơi nặng nhưng hợp lý (vì nếu lên tấn công mà bị phản công đương nhiên phải phạm lỗi thôi).Trận đấu bị vỡ vụn vì quá nhiều pha phạm lỗi của 2 bên và đặc biệt là Éc Pa Nhon đá rắn quá.Nhưng dù sao thì không có chấn thương và sẵn sàng chờ Inter ở giuseppe meazza.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Tiếc là trận này Ibra không được đá từ đầu trận, được thay vào quá muộn nên không đóng góp được gì. Xem trận này nhớ Iniesta ghê :(
 

Vicky

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
27
Barça đồng
0
Chẳng có chiến thắng nào mà toàn màu hồng cả. Thắng làm sao để mà thật tự hào. thật vinh quang.
Dẫu sao thì dù Real thắng, 1đ vẫn là lợi thế :D Sắp tới thì cố gắng thắng hết cả, mà phải dè chừng Tenerife vì em nó có lịch sử cản bước vô địch nhà mình :D
Barcelona Fighting!!!

Không bôi màu toàn bài viết.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

trucvn1979

La Masia
Đầu quân
7/10/09
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Hôm qua ghé nào Bar chơi chút, lại đi mất mấy củ. Người anh em củ chuối này làm tôi bực hết cả ... mình. Hơn người vẫn tử thủ. May mà mình thủ lại ít sỉu gỡ lại chút.
 

sau_rieng

La Masia
Đầu quân
24/10/09
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Lạy bố Henry một cái. Alves, xui thế, cẩn thận hơn không được à. Pedro ơi, khi nào anh mới lên tầm. Pep ơi, còn vài trận nữa, đừng có sai lầm nào về chiến thuật nữa. Rát lắm.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lạy bố Henry một cái. Alves, xui thế, cẩn thận hơn không được à. Pedro ơi, khi nào anh mới lên tầm. Pep ơi, còn vài trận nữa, đừng có sai lầm nào về chiến thuật nữa. Rát lắm.

Hòa một trận có gì đâu mà trầm trọng thế? Không có Pedro thì chúng ta còn lâu mới được như hôm nay, chẳng phải Pep sai lầm gì về chiến thuật cả, bóng đá là thế, nhân tính không bằng trời tính. Chúng ta phải căng sức trên nhiều mawtj trận mất điểm là đương nhiên thôi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top