[Liga-34] Real Sociedad 2 - 1 F.C Barcelona

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Đội hình ra sân của Barca:

Pinto, Montoya, Pique, Milito, Fontas, Keita, Thiago, Xavi, Jeffren, Afellay, Messi

Như vậy "thằng bé" Messi một lần nữa "cãi lại" lão hói để ra sân ghi bàn :happy1:

Đội hình của bác Autum quá chuẩn, Messi vẫn đá chính, không biết sức khỏe của anh thế nào, Masche đá dự bị
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tamudo vào bóng với Montoya ác quá. Pha đó có khi gãy xương quai gánh.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Nên hạn chế những quả đan lát trước vòng 16m50, tự dưng bị 1 bàn thua quá thúi, nếu như Pinto phát mạnh lên thì Mas đâu đế nỗi phải mang về cho chúng quả pel x-(.
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hàng thủ dở quá, toàn cầu thủ nghiệp dư. Thua ko đáng. Uổng công thức khuya xem.
 

Roca

Tiểu học xã
Đầu quân
23/11/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đen quá, một bàn thắng hợp lệ bị từ chối. Lực lượng vốn đã mỏng lại tiếp tục sứt mẻ. May mắn là kết quả này cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng vì Dê cũng thua, cục diện Liga vẫn vậy. Từ đây đến hết mùa mong Pep phân phối sức lực cho cầu thủ hợp lý để bảo toàn lực lượng còn lại cho những trận quyết định. Hết trận các cầu thủ Sociedad cứ như vừa vô địch Liga ấy :no:
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình thực sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì với cả đội nữa, nguyên cả 1 hiệp 2 không đá đấm gì cả. Lúc nào cũng tự hào với tinh thần đá đấm của đội, giờ đấm với tinh thần như thế này đây. Nản toàn tập.
Thực sự nếu muốn thả vì bạn Real đã thua thì nên cho nguyên dàn dự bị vào mà đá, còn đã muốn vừa dưỡng vừa ăn thì cũng phải đá cho nó ra hồn, đằng này vẫn muốn ăn, mà đá thì như đang đùa với bọn con nít, chưa bao giờ xem Barca đá mà buồn ngủ như trận này.

Chán quá xá là chán.
 

Ronaldinho127

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/11
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thật không thể hiểu được từ đầu hiệp 2 mình đã nghĩ chắc đợi bạn Real đi cùng về đích cho vui rồi, thẳng thắn là sang hiệp 2 các cầu thủ chúng ta đang thả hồn theo mây và gió chắc lại đang để tâm tới các bạn thủ đô, chán thức đêm chả để làm gì... mặc dù biết trận này nó vô thưởng vô phạt. Nhưng vẫn chán vì thái độ thi đấu như vậy. Phút cuối mới tỉnh nhưng quá muộn.
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thật không thể hiểu được từ đầu hiệp 2 mình đã nghĩ chắc đợi bạn Real đi cùng về đích cho vui rồi, thẳng thắn là sang hiệp 2 các cầu thủ chúng ta đang thả hồn theo mây và gió chắc lại đang để tâm tới các bạn thủ đô, chán thức đêm chả để làm gì... mặc dù biết trận này nó vô thưởng vô phạt. Nhưng vẫn chán vì thái độ thi đấu như vậy. Phút cuối mới tỉnh nhưng quá muộn.

Thực ra tính chất trận đấu nó không quan trọng chứ vô thưởng vô phạt cũng chưa hẳn. Nếu thắng ta sẽ gần như dứt điểm la Liga, chính Pep cũng luôn mồm nói muốn dứt điểm sớm vì nhìn lại ta vẫn chưa có cái cup nào, còn cái đầu tiên thì đã là của Real. Vậy thì hà cớ gì Pep lại cho cả đội đá với cái tinh thần uể oải như thế này chứ. Mình không tiếc, không tức vì một trận thua, mà tiếc, tức, ức vì cái tinh thần rệu rã của các cầu thủ thi đấu. Trời ơi, chắc tức chết mất.
Muốn về Camp Nou để ăn mừng cúp á, tuần sau ta đá trước Real, lại là trận Derby với Espanyol thì có ăn được cũng chày vảy, lỡ thua cái lại tạo đà cho bạn lên tinh thần ăn Sevilla (giả sử bạn bị loại ở UCL), khoảng cách còn lại là 5 điểm, 3 trận cuối lại khổ sở chứ chẳng chơi.

Ôi, Pep!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
1304197423070.jpg

Tiếc với tức làm gì cho mệt đầu vì trận đấu như thế này. Xem các cầu thủ thi đầu từ đầu hiệp 2 là biết sẽ thắng vất vả nếu không sớm có bàn thắng nâng tỉ số lên 0-2. Nhưng bất ngờ là chúng ta để thua những 2 bàn, và cả 2 bàn đều ngớ ngẩn hết sức.

Bàn thứ 1 thì theo như băng hình ghi lại bóng đã chạm tay tiền đạo của Sociedad trước khi vượt qua "ông già" Milito. Bàn thứ 2 thì chúng ta tiqui-taca ở khu vực sân nhà để Pinto đỡ tủi thân. Pha bóng có lỗi của tất cả các cầu thủ tham gia tình huống đó.

Ngoài ra có nhận xét là Miltito không biết chuyền bóng. Nhận ra điều này từ lâu, nhưng trận này là rõ nét nhất. Không dám chuyền cho đồng đội ở phía trên hoặc có biện pháp xử lí hợp lí hơn khi có tiền đạo đối phương áp sát, mà ngay lập tức chuyền về thủ môn. "Shakira" thực sự chỉ phù hợp khi cặp kè với Puyol, và hàng thủ Barca không thể thành công với 2 trung vệ xử lí bóng đều vụng về được, khi đó chẳng có ai sửa sai cho đồng đội cả. Afellay ngoài pha kết thúc khá nhanh từ đường chuyền của Messi đầu hiệp 1 thì thi đấu khá thất vọng, đi bóng tối và hay để mất bóng lãng xẹt. Thiago ngoài bàn thắng đẹp cũng không thể hiện được nhiều do các vệ tinh xung quanh thi đấu không thực sự cố gắng.

Dù sao trận thua này không ảnh hướng nhiều bởi Real cũng thua trận trước đó vài giờ, nhưng chỉ tiếc 1 điều là Barca đã bị chính Real Sociedad ngăn không cho tiếp cận kỉ lục của chính họ (bất bại 32 trận liên tiếp tại La Liga mùa 1979-1980). Từ giờ đến cuối mùa, kể cả có thắng hết thì chúng ta cũng "chỉ" được tối đa 100 điểm, vì thế rất khó để phá kỉ lục 99 điểm mùa trước do chính ta lập nên. Có lẽ con số 99 cũng là quá đẹp rồi!

Điều đáng tiếc thứ 2 là những chấn thương lãng xẹt khiến cơ hội ra mắt đội I của Deulofeu đã bị hoãn lại. "Con vẹt già" Tamudo đã có pha vào bóng quá ác hiểm đối với Montoya và không ít lần phạm lỗi nguy hiểm khác. Theo tin mới nhất thì Montoya đã bị gãy xương đòn sau khi trải qua chụp cắt lớp ở bệnh viện San Sebastian, và mùa giải coi như đã kết thúc đối với tài năng trẻ này. Có vẻ chất "vẹt" vẫn ngấm vào người Tamudo, và anh ta vẫn tưởng mình đang là chiến binh vẹt như khi còn đá cho Espanyol.

Clip tổng hợp trận đấu:

[YOUTUBE]qeD-j5ryBNA[/YOUTUBE]​

Hình ảnh trận đấu:

[IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7780.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7776.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7777.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/images/news/77/30.04.11rso2-1bar.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/x610~2856.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7781.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/x610~2857.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7795.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7791.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7790.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7789.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/30/Partido-de-liga-Real-Sociedad-_54148272566_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/30/Partido-de-liga-Real-Sociedad-_54147671956_54115221154_600_396.jpg[/IMGX]​
 

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Chỉ có thể có một lí do để ngụy biện: "Sau những trận El Clasico liên tiếp, các cầu thủ của cả Barca và Real đều đã hết sức thấm mệt."
Đặc biệt là Messi, không biết đá làm gì, để cho tài năng trẻ thể hiện. Vì trận này thua cũng chả sao mà <):D. Chắc là cãi lời Pep vào đá để tăng cách biệt Pichichi với thằng Gay chứ gì? Hơn 2 bàn rồi. Nhưng xem trận này có 1 tin vui là Messi không dính chấn thương và chắc chắn sẽ ra sân vào trận El Clasico mang tính "dạo chơi" của Barca :D. Hi vọng, trận đấu này sẽ không làm các cầu thủ suy giảm tinh thần vì đã phá hỏng thành tích bất bại trện sân khách ở mùa này.
 

longroll

Mầm non xã
Đầu quân
30/4/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
40
Barça đồng
0
Mình cảm thấy đây là trận thua có ý đồ của Pep hay sao đó vì bọn dê cũng thua trước đó. Về động cơ thì có thể là muốn làm giảm sự căng thẳng của dư luận sau trận kinh điển vửa rồi chăng?
 

amacon

Trung học xã
Đầu quân
18/5/10
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
42
Barça đồng
0
bác nào có link dowload trận này không? Hôm qua không xem được.
Thua thì thua rồi nhưng mình muốn xem chân cẳng các cầu thủ trẻ xem thế nào.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Rất ấn tượng với Fontas, khá kĩ thuật, đá chính thế cũng khá ổn.

Hơi tiếc vì Deulofeu không được ra sân, đẹp trai quá nên camera cứ liên tục liếc vào :))

Ngoài lề tí: theo cá nhân mình trận lượt về với Real Madrid sẽ không phải là "dạo chơi" như bạn gì đã nói, Real cũng buông trận hôm qua, trận lượt về không còn gì để mất, Real chắc chắn sẽ chơi tấn công, nếu chúng ta không tập trung thì việc thủng lưới là vấn đề tất yếu.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình cảm thấy đây là trận thua có ý đồ của Pep hay sao đó vì bọn dê cũng thua trước đó. Về động cơ thì có thể là muốn làm giảm sự căng thẳng của dư luận sau trận kinh điển vửa rồi chăng?
Ý đồ của Pep cái gì chẳng qua là đá dở thì thua. Thắng trận này coi như gác Real 11 điểm, thắng thêm môt trận nữa coi như vô địch sớm 3 vòng đấu. Thua ngớ ngẩn thật.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Đúng rồi, đá dở thì thua, ai lại ý đồ đá thua bao giờ, hàng thủ nghiệp dư ngày hôm qua quá tệ, Fontas còn trẻ, đá có nét, ít nhất vào lúc này cũng hơn Maxwel, thêm kinh nghiệm năm sau sẽ đá tốt, Montoya chấn thương sớm quá, Deulofeu không biết tài năng thế nào mà ống kính lia liên tục.
Thua trận này chỉ tiếc là trận sau chưa được ăn mừng vô địch trên sân nhà Nou Camp, đành phải chờ tuần sau nữa
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
ĐFontas còn trẻ, đá có nét, ít nhất vào lúc này cũng hơn Maxwel, thêm kinh nghiệm năm sau sẽ đá tốt

Điểm sáng lớn nhất trận đấu hôm qua chính là điểm này, còn lại là mình thất vọng, kể cả việc cho Messi và Xavi vào lăng quăng để thêm mệt mỏi.
Mình nghĩ nên để cho nguyên đội chính nghỉ hôm qua để dành đôi công với các bạn Real vào thứ 3 này
 

nguyenkhair

Trung học xã
Đầu quân
16/12/10
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Mình nghĩ nên để cho nguyên đội chính nghỉ hôm qua để dành đôi công với các bạn Real vào thứ 3 này

Chính xác là vậy, đánh thì đánh cho lớn, không thì thôi. Sau khi loại Dê ở C1, đề nghị Pep hoặc cho đội 9 đá để chắc thắng, hoặc cho đội 2 đá. Cầu thủ nào định dưỡng sức thì để hẳn ở nhà luôn, đi chi cho mệt! Chứ kiểu này đêm hôm những Messi, Xavi phí sức vô ích, Villa, đi theo chơi à, trận đấu khó khăn vẫn ko tung vô, theo làm gì? :dreaming:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thông tin sau trận đấu: Kỷ lục về số bàn thắng ghi được trên sân khách
2011-04-30_PARTIDO_11.JPG

Bàn thắng của Thiago tại Anoeta là bàn thắng thứ 45 mà Barca ghi được trên sân khách ở mùa giải này, vượt qua kỷ lục cũ 44 bàn được lập nên ở mùa 2008/2009. Ngoài ra còn một vài thống kê khác từ trận đấu này:

► Trận thua này cũng có nghĩa Người khổng lồ xứ Catalan đã thất bại trong việc san bằng kỷ lục 32 trận bất bại liên tiếp do chính Real Sociedad nắm giữ ở mùa 1979/1980.

► Đã 231 ngày kể từ 11/9 năm ngoái, Barca mới lại nếm mùi thất bại tại La Liga.

► Thiago đã có 4 bàn thắng cho đội chính, 3 trong số đó được ghi ở mùa giải này. Hai bàn thắng trước đều đến từ những pha dứt điểm bằng đầu.

► Fontàs đã ra sân trận đấu thứ 2 tại giải VĐQG, lần trước là trong chiến thắng hoành tráng 8-0 trước Almeria.

► Ở lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát, hậu vệ trẻ Montoya đã không may mắn khi bị chấn thương khi trận đấu mới diễn ra được 13 phút.

► Lần đầu tiên ở mùa giải này, Jeffren đã thi đấu trọn vẹn 90 phút.

► Alves đã vào sân từ ghế dự bị để thay cho Montoya và qua đó có được trận đấu thứ 150 cho CLB.

► Đội trưởng Carles Puyol là cầu thủ duy nhất không ra sân thi đấu trong 6 trận thua của Barca kể từ đầu mùa giải này.

► Lần đầu tiên cả Barça và đối thủ kình địch Madrid cùng để thua trong cùng một vòng đấu kể từ trận đấu mở màn của mùa 2008/2009 vào ngày 31/08/2008.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top