[Liga-36] Levante U.D 1 - 1 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

00028_FichaClub.png
f2m5a162ebps11.png
00005_FichaClub.png


Thời gian: 01h00 | Ngày: 12/05/2011 | SVĐ: Ciudad de Valencia
1242353680-Barca2.jpg


WE ARE THE CHAMPIONS

[JUSTIF]Barça - Chiếc cúp thứ 21 đây rồi Vậy là phải chờ đến vòng đấu thứ 36, số phận của chiếc cúp La Liga mùa bóng 2010/2011 mới được định đoạt. Mặc dù đại kình địch Real Madrid vốn đã chấp nhận thất bại kể từ khi Barça nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm, dù vậy với bề dày truyền thống và bản sắc của mình kền kền trắng quyết tâm kéo dài thời gian đăng quang của đối thủ một cách triệt để. Tuy nhiên, cái gì cũng sẽ đi đến điểm cực hạn của nó, chỉ cần một trận hòa trước Levante, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ lên ngôi vô địch, chiếc cúp vô địch lần thứ 21 trong lịch sử đội bóng giàu truyền thống này. Trước một đối thủ Levante, một trận hòa không phải là điều khó đạt được nhưng chiến thắng mới là mục đích mà Pep và các học trò hướng tới. Ngoài ra, vẫn còn một cuộc chiến âm thầm giữa Messi và Ronaldo, hiện tại cầu thủ người Bồ đang hơn Messi 2 bàn trong cuộc đua đến chiếc giày vàng châu Âu và 3 bàn trong cuộc đua tranh Pichichi (điều kì lạ này xảy ra trong cách tính điểm thiên vị của Marca). Không phải mất nhiều thời gian để có thể khẳng định Messi xuất sắc hơn Ronaldo, chí ít là trong mùa bóng này thế nhưng để vuột mất danh hiệu chiếc giày vàng thì quả là một điều đáng tiếc với phong độ ghi bàn thần kì của Messi. Chức vô địch coi như đã nằm trong túi của Pep, chỉ còn chờ Messi nữa thôi.

Levante - Chưa thể buông tay? Đang đứng thứ 10 trên BXH những tưởng Levante đã an toàn và kết thúc mùa giải sớm đối với họ nhưng thực ra họ chỉ cách nhóm xuống hạng có đúng ... 4 điểm mà thôi. Như vậy có nghĩa là Levante chưa thể bỏ cuộc, họ vẫn sẽ phải chiến đấu để đảm bảo cho suất trụ hạng của mình. Không thể không tính đến khả năng Levante sẽ làm nên điều thần kì trước Barça nhưng điều đó cũng không làm các culé cảm thấy quá buồn phiền vì cùng vòng đấu Real Madrid sẽ phải tiếp đón Getafe, đội bóng mà nguy cơ xuống hạng hiển hiện rõ hơn Levante rất rất nhiều. Hiện tại Getafe chỉ hơn Deportivo - đội bóng xếp thứ 18 có đúng 1 điểm mà thôi và nếu trận derby Madrid này kết thúc với tỉ số hòa, Barça vẫn sẽ đăng quang.

Trọng tài:

Đội hình dự kiến:

Levante: Manuel, Victoriano Nano, Sergio Ballesteros, Juanfran, Venta, Torres, Pallardo, Juanlu, Nadal, Caicedo, Suarez.
F.C Barcelona: Valdes, Alves, Puyol, Piqué, Abidal, Busquest, Xavi, Iniesta, David Villa, Messi, Affelay.


Dự đoán tỉ số: 0 - 2[/JUSTIF]
 
Sửa lần cuối:

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Chẳng có lí do gì để nói đây là một trận đấu khó khăn. Lí do: Chỉ cần 1 điểm là vô địch. Vậy tại sao trận đấu này không để dành tặng cho số 10. Cho dù là trận hòa cũng chả sao mà Messi ghi bàn thì quá tuyệt. Chắc chắn Pep sẽ chỉ đạo học trò điều chỉnh cho Messi ra giữa và lên cao để nhận rất nhiều đường chuyền, đường chọc khe của các cầu thủ ở tuyến giữa. Mình có linh cảm, Messi sẽ lập cú hattrick thứ 2 trong mùa giải. Dự đoán: 1-3
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sao mọi người cứ phải băn khoăn mãi về việc Messi không giành được danh hiệu vua phá lưới thế nhỉ. Bản thân anh cũng không măn mà gì lắm thì tại sao chúng ta cứ phải tiếc rẻ làm gì. Điều quan trọng là Messi vẫn là cầu thủ số 1 thế giới là được rồi.
Hy vọng chúng ta sẽ sớm có được chức vô địch tại vòng này để có thời gian tập trung cho Champions League.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Năm 2009, ta vào chung kết với MU và lúc đó Eto'o cũng đang đua Pichichi với một tên nào đó. Pep cũng rất ưu ái Ếch khi các trận đấu gần kề đều cho Ếch ra sân để săn tìm bàn thắng cho cá nhân mình. Kết cục là Ếch thiếu Xavi, Henry và Messi là toàn tịt ngòi :D. Khổ thân anh lúc đó bị anh em kêu ca là tịt ngòi, là xuống phong độ. Nhưng cuối cùng bàn thắng ở trận chung kết với màn ăn mừng chích hút vỗ ven tay nổi tiếng đã xóa hết những ý nghĩ Pichichi. Hy vọng Messi cũng đi theo con đường này :D.

Anh em kiếm video về trận gặp Levante năm 2005 đê. 1 là bàn gỡ hòa của Ếch. 2 là những phút cuối đếch ông nào của 2 đội đá bóng, toàn đứng nhìn nhau trò chuyện chờ hết giờ ;)).
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đây là clip bàn thắng lịch sử kết thúc triều đại Galaticos 1.0 của Perez:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=XvgrVgoBu54&feature=related[/ame]​

Giờ phút cù nhây thì tìm hơi khó =,.=
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Theo tôi Messi làm gì cần cái Pichichi nữa, mà nói thật bây giờ buộc phải đá giữ chân thì chẳng có cách nào đuổi kịp thằng kia đâu. Tối nay, CR rất có thể sẽ ghi 3,4 bàn và kết thúc mùa với 40 bàn nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nó, Real của nó và thằng Mou giờ chỉ là thứ tạp nham quái thai bị cách ly với nền bóng đá thế giới. Việc nó lấy pichichi hay giày vàng đi nữa cũng chỉ là 1 chút khó chịu với các cules vì đó là cái cớ để bọn MU và Real cùng lũ fan ca tụng, so sánh nó với Messi, chứ thực ra cũng chẳng làm thay đổi cách nhìn của "phần còn lại của thế giới" về nó, một thứ "thiếu tài, thừa tật" "trâu bò đội lốt nghệ sĩ" :tire:
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Năm 2005 cũng lại Levante và cũng chỉ cần 1 trận hòa là Barca vô địch. Ôi, kết thúc 5 năm không danh hiệu cảm giác nó thật lâng lâng sung sướng :x. Năm nay thì là lần thứ 3 liên tiếp, dạo này vô địch nhiều nên cảm giác mình nó cũng chai :)).
Kiểu gì thì Messi cũng vào sân, còn ghi bàn hay không chẳng quan trọng. Ông mãnh này chỉ cần ra sân thi đấu thôi. Quan trọng là cứ nhìn vào số bàn thắng và số lần kiến tạo, những phút thăng hoa cần thiết trong mùa giải thì năm nay bóng vàng Fifa lại cho Messi thôi :D.

@Đen: em cũng hy vọng Messi sẽ theo nghiệp hút chích của ông anh Ếch tồ lắm :))
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Chẳng riêng gì mùa bóng 2009, ngay cả mùa bóng mà chúng ta vô địch tại Levante, khi đó Ếch Tồ đang có cơ hội sớm để đăng quang Vua Phá Lưới, các trận tiếp theo được đồng đội mớm bóng liên tục, mà toàn cơ hội rõ ràng nhưng không ghi nổi bàn nào (Rõ nhất là trận gặp Real Sociedad), kết thúc với 24 bàn và bị Forlan vượt lên là 25 bàn

Tớ vẫn còn lưu trận Levante - Barca, thỉnh thoảng vẫn tự sướng ;))
 

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Mà cách tính điểm cho chiếc giày vàng cũng lạ. Sao không tính tổng số bàn thắng ở cả Champion League, Europaleague mà chỉ tính giải quốc gia. Vô lí quá.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Le Nam Thang

Tiểu học xã
Đầu quân
5/5/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
40
Barça đồng
0
Mùa 2004-2005, trước vòng 36, Barca đang hơn Real 6 điểm và hơn đối đầu. Trận Seville - Real đá trước và hòa 2-2, do đó, Barca chỉ cần hòa Levante là vô địch. Ronaldinho và đồng bọn thi đấu luống cuống thế nào mà bị dẫn trước, mãi sau chú Eto'o mới gỡ hòa. Những phút cuối, chú Ronaldinho còn nhảy tung tăng ở sát biên... Vui vãi.

Mùa này, trước vòng 36, Barca đã hơn Real tới 8 điểm và các chú Real cũng phải đá trước. Theo mình dự đoán, Getafe sẽ cầm hòa được Real với tỉ số 1-1, và Barca sẽ mở sâmpanh ở nhà.:carol:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mà cách tính điểm cho chiếc giày vàng cũng lạ. Sao không tính tổng số bàn thắng ở cả Champion League, Europaleague mà chỉ tính giải quốc gia. Vô lí quá.

Bởi vì đẳng cấp ở Europa League không bằng Champions League nên không so sánh được theo kiểu này.

Ví dụ nhé ở 4 giải hàng đầu thế giới thì 1 bàn thắng tính là 2 điểm thì phải. Sang đến các giải khác chỉ giảm xuống còn 1,5; 1 mà thôi vì độ cạnh tranh và khốc liệt không bằng.

Thêm Champions và Europa League vào + - rất phiền phức.
 

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Bởi vì đẳng cấp ở Europa League không bằng Champions League nên không so sánh được theo kiểu này.

Ví dụ nhé ở 4 giải hàng đầu thế giới thì 1 bàn thắng tính là 2 điểm thì phải. Sang đến các giải khác chỉ giảm xuống còn 1,5; 1 mà thôi vì độ cạnh tranh và khốc liệt không bằng.

Thêm Champions và Europa League vào + - rất phiền phức.

Rất phiền phức là không tính à. :what:. Em thấy Vua phá lưới Champion League còn lợi hại hơn Pichichi nhiều mà không có ý nghĩa gì thì vô lí quá.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Rất phiền phức là không tính à. :what:. Em thấy Vua phá lưới Champion League còn lợi hại hơn Pichichi nhiều mà không có ý nghĩa gì thì vô lí quá.

Chỉ đơn giản là nếu so sánh tổng số bàn thắng như thế thì rất không ổn. VD nhé: tiền đạo số 9 của FC Porto đã ghi được 21 bàn thắng tại UEFA cup.

Giờ nhân chia cộng trừ như thế nào để công bằng khi Messi chỉ có 11 bàn thắng tại Champions League.

Chiếc giày vàng châu Âu là giải thưởng thể hiện khả năng ghi bàn của một cầu thủ trong một mùa bóng. Giải thưởng dựa theo tiêu chí ghi bàn tại giải quốc nội vì nó thể hiện một quá trình thi đấu.

Dù sao không giành được chiếc giày vàng cũng là một điều đáng tiếc cho Messi nhưng Quả bóng vàng là quá đủ để chỉ ra anh xuất sắc hơn Ronaldo rồi. Tính ra năm sau Ronaldo cũng đã 27 tuổi, không hiểu anh ta có còn đủ thể lực để chạy như trâu như hiện tại không nhỉ?
 
Sửa lần cuối:

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Anh Gió à, thằng Rô Điệu sinh năm 85 anh ơi năm sau thì 27 chứ sao 28 đc anh
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Chỉ đơn giản là nếu so sánh tổng số bàn thắng như thế thì rất không ổn. VD nhé: tiền đạo số 9 của FC Porto đã ghi được 21 bàn thắng tại UEFA cup.

Giờ nhân chia cộng trừ như thế nào để công bằng khi Messi chỉ có 11 bàn thắng tại Champions League.

Chiếc giày vàng châu Âu là giải thưởng thể hiện khả năng ghi bàn của một cầu thủ trong một mùa bóng. Giải thưởng dựa theo tiêu chí ghi bàn tại giải quốc nội vì nó thể hiện một quá trình thi đấu.

Dù sao không giành được chiếc giày vàng cũng là một điều đáng tiếc cho Messi nhưng Quả bóng vàng là quá đủ để chỉ ra anh xuất sắc hơn Ronaldo rồi. Tính ra năm sau Ronaldo cũng đã 27 tuổi, không hiểu anh ta có còn đủ thể lực để chạy như trâu như hiện tại không nhỉ?
Hè hè, thì dùng hệ số. Ví dụ ở TBN thì hệ số 2 còn giải HL chỉ được 1.5. Tương tự có thể tính cho CL và Europa, CL hệ số 1 còn Europa 0.5. Như thế thì 21 bàn của chú kia cũng mới chỉ hơn Messi có 0.5, anh nghĩ thế là công bằng rồi. Mà mới chỉ kém nó có 2 bàn, còn 3 trận nữa, làm gì đã sợ mất? Theo cách tính của bọn thân Dê trao Pichichi thì là 3 bàn. Nếu 3 trận cuối Gay tịt ngòi, Messi làm 3 bàn thì cả 2 sẽ đồng hạng Pichichi nhưng Messi sẽ đoạt giày vàng, lúc ấy mới vui. Fan Dê lại có thêm lý do bảo UEFA thiên vị Barca=))
Về trận tới thì muốn đá kiểu gì thì đá, tâm trí anh để hết ở đêm 28-5 rồi. Hay làm phát thua, nhen lên tí hy vọng cho các bạn Dê rồi lại dập tắt nhỉ;;)
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
Mục tiêu 1 điểm cho 3 vòng đấu còn lại của Laliga là một nhiệm vụ quá đơn giản của Messi và các đồng đội. Nhất là khi tới đây chỉ là 1 Levante quá nhỏ bé. Chiếc cup vô địch lần 21 đã ở trong tầm tay và chỉ cần chờ đợi thêm 90' nữa để ăn mừng!
:flag:
 

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Tối nay dê đá rồi. Mình mặc sẵn cái Ava độc này cho nó gặp xui. Tối nay, Gatafe chơi thủ chắc để cho Rogay nó không có đường ăn hôi bàn thắng nữa. Getafe chơi rắn, dễ kiếm trận hòa trước bọn dê lắm. Hi vọng Getafe không để thằng Gay ghi bàn nào. :holiday:. Thằng Gay nó ghi 4 bàn trên sân khách thì tại sao Messi lại không thể làm được điều đó...
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Buộc lòng phải nói rằng Ronaldo nó nắm chắc cái Pichichi rồi, sau vòng này chắc Liga sẽ trở thành sân chơi cho Barca B, Messi không còn cơ hội ghi bàn nữa. Mà dù cho Messi có cố đá đi nữa thì 3 trận tới Barca toàn gặp lũ cùng đường sắp out, chúng mà đá như điên thì Leo chắc chỉ dám đi bộ thôi
Các bác có biết vòng cuối Liga bọn Dê nó gặp đội nào ở Bernabeu không, là Almeria đã xuống hạng đấy, có thể thằng CR sẽ lập kỷ lục 6 bàn/1trận không chừng, nhưng cái kiểu hùng hổ kiếm bàn thắng trong những trận vô bổ như thế này chỉ càng chứng tỏ nó quá tầm thường thôi. Càng nghĩ càng thấy hạng cầu thủ láo xược, cục súc này chắc chắn phải để cho bọn Ma-dít-đít-to đầu bò ấy tôn sùng mới hợp. :evil:
Dù sao thì tối nay nếu Real nó không thắng thì Barca mình cũng mừng nhưng chắc bọn Levante nó còn mừng hơn ấy chứ, mai lại được thấy nhiều em 9x trên sân và cơ hội trụ hạng sớm đã đến ;))
 
Sửa lần cuối:

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thế là Real đã thắng Getafe, và Ronaldo thì chơi hẳn hatrick.
Về việc dành pichichi với dày vàng gì gì đó thì mình cảm thấy không nên xoắn quá. Nó ghi đẫy bàn vào để rồi đứng thứ 2 ở la Liga, bị loại ở UCL thì còn có nghĩa lí gì? Cứ gặp Barca và Messi là bạn ấy tậm tịt, mà về cơ bản thì bạn Ronaldo cứ gặp đội bóng lớn, trận cầu lớn là bạn ý tậm tịt thôi, mình để ý bạn ấy từ thời mới về MU cơ, lúc còn cọng tóc vàng rơm ấy, mình thấy tên này + Nani khá giống nhau, đá rất hay khi gặp đội làng nhàng, còn gặp ông kẹ là tịt ngay.
Lan man quá, thôi, đêm nay ta thắng nhẹ hoặc hòa Levante để ăn mừng chiếc cup đầu tiên của mùa giải nào.
 

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Nhưng nếu thằng Gay dành được Pichichi thì liệu nó có óm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất La Liga không nhỉ?
Cả đội Real đều không muốn ghi bàn. Nhìn các bàn thằng của thằng Gay là rõ. Cứ đến sát gôn, có thể sút bóng để ghi bàn là lại nhìn xem thằng Gay ở đâu để chuyền cho nó ăn hôi. Dê đúng là quá đểu. Phi thể thao quá.
Thôi tối nay Messi làm cú đúp là được rồi. Tịt ngòi 3 trận liền rồi còn gì. Cẩn thận xuống phong độ. Như Iniesta đừng ghi bàn làm gì. Như trận hôm trước, bàn thắng của Ini nên chuyền cho Messi để Messi ghi bàn trở lại thì hơn, Ini đã hơi cá nhân. Messi dạo này hình như không thích ghi bàn nữa. Cần phải dâng cao hơn để tìm kiếm cơ hội chứ. Messi lập cú hattrick cho thằng Gay nó hết nổ được không nhỉ? Hi vọng tỉ số sẽ là 0-3 với Messi's hattrick :-x:-x
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top