[Liga - 37] Elche - F.C Barcelona: Bán kết với Elche [0 - 0]

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png




Thời gian: 00h00 | Ngày: 12/5/2014 | SVĐ: Manuel Martínez Valero

fc-Barcelona-wins-la-lig-2013.jpg

F.C Barcelona gần như đã đánh mất hoàn toàn động lực vào khoảng thời gian quyết định của mùa giải. Điều đó đã khiến cho những nỗ lực của họ trong việc giành một danh hiệu mùa giải 2013/2014 trở nên bất khả thi ngay sau trận hoà với Getafe. Chỉ có ông trời mới lý giải được tại sao, hai ông lớn còn lại của Liga là Atletico Madrid và Real Madrid - những kẻ với phong độ cực cao và đẳng cấp của mình đã đi đến trận đấu cuối cùng của Champions League và duy trì cuộc đua tam mã tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha - lại có thể xảy chân liên tiếp đến như vậy. Chỉ sau một vòng đấu, ông trời lại đem về cho Barcelona quyền tự quyết khi chỉ cần họ thắng 2 trận đấu còn lại, chắc chắn đội bóng xứ Catalan sẽ dành được danh hiệu vô địch quốc gia Tây Ban Nha.

Trước mặt là Elche rồi mới đến trận đấu chung kết tại Camp Nou với Atletico Madrid, quyền tự quyết nằm trong tay Martino và các học trò nhưng khó khăn cũng theo đó mà đồng hành với họ. Barcelona gần như đã bỏ cuộc nhưng chiếc cúp vẫn nằm trong tầm với của đội bóng và liệu đó có phải là động lực quan trọng thúc đẩy đoàn quân xứ Catalan tiến lên?

Người ta đã nghĩ đến một cuộc cải cách vào mùa hè nhưng bây giờ, ngay lúc này, Elche mới là mục tiêu chốt yếu.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
đọc thông tin tiệc tùng của đội gần đây mà thấy bi quan quá, dù đang nắm quyền tự quyết trong tay nhưng ai cũng nghỉ tới kỳ nghỉ rồi thì phải :sad:
Elche chưa thua trận nào trên sân nhà kể từ đầu năm 2014 tới nay nên nếu cứ thi đấu hời hợt như mấy trận gần đây thì chắc chắn cờ đến tay nhưng phất không nổi là cái chắc.
Nếu cả đội còn tí lòng kiêu hãnh nào thì chỉ còn tầm 180 phút để chứng minh.
 

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
sau khi xem xong trận này thì thấy không phải là Barca không cố gắng , hay giũ chân mà là khả năng của chúng ta chỉ được có vậy. Nhìn Pedro ,alexis ,adriano ,Alves.. chạy hùng hục như nhũng con thiêu thân và rất lăn xả, thì ai dám bảo họ hời hợt, hay buông xuôi. NHưng mà cái quan trọng là lối đá của Barca quá tù và quá chán. Chẳng còn nhũng pha chọc khe hay ban bật đâp nhả, thay vao đó là những pha tạt cánh và chuyền dài. Chua bao giờ thấy một Barca đá thiếu í tưởng và gà mờ thế này. Đá như thế này thì khó mà ăn được Altico :(
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Điều tích cực sau vòng này là Dê chính thức hết khả năng đoạt La Liga và tiêu luôn mộng giành cú ăn ba.
Còn điều đáng buồn là đến Elche còn không thắng được thì hy vọng gì thắng nổi A.Madrid với phong độ của các cầu thủ hiện tại. :sad:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nghĩ sao cả nhà đang ăn BBQ ngoài vườn, bàn chuyện du hí vài ngày trước khi về nước làm nghĩa vụ mà nhận tin phải đá ra trò hai trận cuối ;))

Thôi dù sao không phải đứng vỗ tay ATM và Real không ăn được La Liga là thành công của Barca ở mùa này rồi :clap: Trận cuối hòa ATM, sau đó mở tiệc ăn mừng tại sân tri ân khán giả và hân hoan đoạt vé dự Champions League mùa sau. Cuối chương trình là màn chào tạm biệt Tata và hoan nghênh Enrique đến làm lễ ra mắt. Tóm gọn các sự kiện lại trong một ngày thôi, mắc công làm rùm beng từng bữa như năm ngoái, rất phiền và tốn tiền :))

Em xin hết!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
Tay này đọc báo viết về cách chuẩn bị cho 2 trận mà chẳng chịu thấu hiểu. Trước trận đấu quan trọng, lôi nhau ra tập hùng hục như trâu á? Tùy vào mỗi huấn luyện viên nhé. Thánh Pep thì lôi học trò ra khách sạn ăn uống tưng bừng và kéo vào phòng kín để xem video. Tập thì tập suốt cả mùa rồi. Tập chỉ để duy trì cái máy nó không ì ra. Tập nặng để làm gì?

Ăn đồ nướng hay mọi chuyện khác là khía cạnh tâm lý. Trước trận, người Tây Ban Nha mê tín còn cho rằng ngoài chuyện làm tiệc nướng giống hồi đầu mùa để khích quân thì Tata cũng nên mặc lại chiếc áo polo màu xanh lơ để lấy may. Tức là vào thời điểm này thì bỏ hết mấy cái chiến thuật, cái kém, cái hay đi mà xác định muốn khoan bê tông phải trông chờ vào con người (cá nhân). Barca phối hợp trong phạm vi hẹp trước 9-10 hậu vệ giờ là việc không thể nữa rồi. Mà vụ BBQ diễn ra sau khi Real và Atletico tuột xích cơ mà :D.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Hôm qua các cầu thủ đã cố gắng hết sức rồi, chơi với tinh thần cao cả trận. Tiếc rằng không có duyên ghi bàn từ những quả dứt điểm của Ini, Messi, Pedro và Adriano. Cũng phải nói thêm là hôm qua cả đội đá vội vàng hơn so với sự lờ đờ thường lệ. Các pha xử lý cuối cùng hay bị vội, với và lập cập nên không tạo được độ sắc sảo. Về hàng thủ thì Bảrtra chơi cực kỳ nhiệt, ngày càng lên chân.
Về phía Eche thì họ cũng chơi rất quyết tâm chứ không dễ bắt nạt được vì họ cần ít nhất 1 điểm để chắc chắn trụ hạng. Họ chơi rất lăn xả với số đông nên không dễ để Barca có nhiều cơ hội.
Cá nhân mình thì vẫn tin Barca có thể thắng ALM để vô địch nếu tiếp tục chơi với tinh thần cao như vậy. Và với cách dùng hoặc Xavi, hoặc Fabregas trên sân như 2 trận gần đây (Có lẽ Cesc nên vào sau cho may mắn :D).
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top