[Liga-37] Sevilla FC - FC Barcelona: "Cắt đuôi" & "Về đích"!

Luján

Juvenil B
Đầu quân
4/5/10
Bài viết
106
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Phù,đau hết cả tim
 

ARSBAR

Tiểu học xã
Đầu quân
25/4/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chúc mừng Barca & các Culé's.:D:D Chiến thắng có phần đau tim nhưng vậy mới gọi là thử thách nhà vô địch hgehehehe:feel_good::big_smile:
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Xem xong trận này mà đau tim quá. Cuối hiệp 2 cả đội đá quá chủ quan, tiền đạo thì phung phí cơ hội, hậu vệ thì đá như mơ ngủ. Chậc, cũng lâu lâu rồi mới có cảm giác này ( Thời Rijkaard bị đau tim thường xuyên)
Nhưng không si nhê, Barca lại thắng, còn 1 trận nữa là có La Liga rồi
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cuối trận đau tim gần chết. Lo thằng trọng tài nó thổi quả 11m thì tiêu luôn. Nhưng rồi điều cần đến cũng đến. Chúc mừng Barca, chúc mừng cả nhà có 1 đêm không ngủ thật khó quên
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Borjan tuy ghi bàn thắng rất tốt nhưng trong những tình huống cần tốc độ và quyết đoán thì non quá,phải Messi là chết.Híc
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Phút 69, 71 thua 2 quả buồng chuối giúp bọn Dê xơi liền 4 phát.
Sau trận này đề nghị anh em viết đơn tập thể đòi đền bù thiệt hại về sức khỏe. Tim phổi nghẹn hết cả rồi.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Rất rất đau tim và hồi hộp. Một trận đấu đáng nhớ với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhiệm vụ chưa phải là đã hết, còn 1 trận chiến trên Camp Nou nữa. Ở đó, vinh quang mới là của chúng ta.
 

vivabarca

La Masia
Đầu quân
19/9/07
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong City
Barça đồng
0
Sau khi dẫn trước 3-0 và lợi thế hơn người, các cầu thủ đã tỏ ra quá chủ quan, tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi, hàng thủ thì lỏng lẻo, cuối trận xem mà đau tim quá. May mà không phải trả giá, hi vọng các cầu thủ sẽ tập trung hơn trong trận đánh cuối cùng.
H2 bọn Dê với lợi thế hơn người đã liên tục tạo sức ép, và Bibao đã bị vỡ trận.
Barca đã gần như chắc chắn giành được chức vô địch, trừ khi có động đất, các cầu thủ chỉ cần tập trung là Barca có thể vô địch với số điểm đẹp như mơ: 99 :-x:-x

VIVA BARCA!!! :flag::flag::flag:
 

barca_4ever

Mầm non xã
Đầu quân
23/1/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Em đau tim gần chết. Trận cuối cho Valadolid 5 quả là đẹp.
 

VoiCoi1989

MANCHESTER UNITED VÔ ĐỐI
Đầu quân
5/6/11
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chào những nhà vô địch barca :X
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Đền bù để mà mấy anh VCTV lại có cớ là không phát giải TBN vì quan tâm đến sức khỏe bà con ah,chiếu thì khuya,xem thì đau tim,xem xong thì mệt,dân ta ốm hết...

2 quả thua chuối thật,nhưng tâm lý thỏa mãn vì dẫn tới 3 bàn cộng thêm thể lực không đảm bảo của các trụ cột nên cũng đành chịu,nhìn Xavi đá mà tội,Messi mấy phút cuối chỉ đi bộ chờ bóng,chắc mệt quá,bọn Seville chém kinh người.
 

ntrongduc

La Masia
Đầu quân
30/7/07
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong
Barça đồng
0
victory....
Bỏ qua 1 số nút trầm là bản hùng ca ngất ngây :D
 

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Một trận đấu đau tim và may là Bà xã đã không làm mình phải đập đầu vào tường. Ôi bà xã ơi là bà xã. Bỏ qua quá khứ chuẩn bị tuần sau ăn mừng nào anh em ơiiiiiiiiiiiii

:flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Hiện giờ 4 đội 16, 17, 18, 19 ngang điểm, nhưng Valladolid xếp thứ 18. Nghĩa là nếu cả 4 cùng thua, thì họ vẫn dẫm chân tại chỗ, vẫn xuống hạng. Như vậy, Valladolid hành quân lên sân Barca với mục tiêu sống còn là phải có điểm. Họ sẽ tử thủ chờ 1 điểm, và chờ thêm Real giã Malaga.
Valladolid đang trong khốn cùng. Họ sẽ rất quyết tâm.
 

vivabarca

La Masia
Đầu quân
19/9/07
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong City
Barça đồng
0
Vừa xem qua BXH sau vòng 37, tình hình là Malaga và Valladolid đều có 36 điểm ( có 4 đội đang 36 điểm tranh nhau 2 suất xuống hạng nữa cùng Xerez), Malaga đang tạm thời xếp trên do hơn hiệu số. Trận cuối cùng của cả Barca và Real đều sẽ không dễ dàng vì đối thủ đều đang ở chân tường. Linh tính mách bảo cho biết Barca sẽ dành 99 điểm còn Real sẽ chỉ có kết quả hòa.
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Phải công nhận tình huống Xavi chuyền cho Krkic ghi bàn nhạy cảm quá đỗi, lưu ý là trái banh nửa nẩy như vậy rất khó căn lực.
@badboy: mãn hạn tù đày à, lâu rồi không thấy bác :))
 
Sửa lần cuối:

sau_rieng

La Masia
Đầu quân
24/10/09
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Đau tim vãi ra được, thua 2 bàn đúng kiểu Barca. Khi mà hàng công không gây đủ sức ép lên đối phương thì nhà ta hay bị thủng lưới vì thiếu tập trung và chủ quan
 

Carlespuyol

Tiểu học xã
Đầu quân
22/4/10
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Bác cao thủ nào tổng kết lại tình hình của mấy đội xuống hạng và tình hình của Sevilla và Mallorrca đi
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Hiệp một có thể dùng 2 từ để diễn tả: tuyệt vời.
Hiệp hai cũng có thể dùng 2 từ để miêu tả: lo lắng.

Lẽ ra mọi thứ không đến nỗi bấp bênh đến như vậy nếu hàng công nắn nót hơn, bình tĩnh hơn và hàng thủ chơi tập trung hơn. Để thua hai bàn thắng gần như theo cùng một kiểu, đó là đều để tiền đạo đối phương đối mặt với Valdes thực sự là một cú đánh mạnh vào tinh thần thi đấu của Barca.
Kể từ sau khi bị rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3, những pha bóng tấn công của Barca đã trở nên vô hại hơn khá nhiều, do các cầu thủ trên hàng công không dám mạnh dạn cầm bóng đột phá bởi nếu để mất bóng bị phản công thì sẽ rất nguy hiểm.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, các cầu thủ xứ Catalan và CĐV của họ mới cảm thấy thời gian của trận đấu trôi qua lâu đến như vậy. Nhưng có như thế thì chiến thắng này mới càng thêm đáng giá.

Lại thêm một lần nữa, Messi đã làm tung lưới Palop. Và có lẽ Messi cũng không cảm thấy hối tiếc lắm khi không thể nâng con số bàn thắng lên cao thêm nữa. Bởi một chiến thắng trong trận cầu quyết định này quan trọng hơn tất cả.

Ngôi vô địch đang ở rất gần, chỉ còn một nấc thang nữa để Barca bước lên thiên đường. Và nấc thang đó có tên Valladolid...
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Mai đi khám tim. Bị tim thòng mất. Hix
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top