[Liga-38] FC Barcelona - R. Valladolid: Lễ hội tại Camp Nou

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
LFP.png

FCB.png
f2m5a162ebps1.png
Valladolid.png

Thời gian: 24h00 | Ngày: Chủ nhật, 16/5/2010 | SVĐ: Camp Nou
campnou1.jpg

[justif]Cuộc đua nào rồi cũng đến hồi kết. Cuộc chiến nào rồi cũng có kẻ thắng người thua. Niềm vui của người này có thể là nỗi buồn của kẻ khác. Vinh quang và địa ngục, nụ cười & nước mắt. Tất cả những cảm xúc ấy sẽ hội tụ tại Camp Nou, đêm 16/5, khi Barcelona tiếp Real Valladolid trong khuôn khổ vòng 38 La Liga. Một bước để Barcelona lên tới đỉnh Vinh quang, nhưng cũng có thể là một bước để đưa Valladolid đi xuống địa ngục!

Đã lâu lắm rồi các cầu thủ Barça mới có hẳn 1 tuần để chuẩn bị cho 1 trận đấu. Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, cùng tinh thần thoải mái sau chiến thắng trước Sevilla, thật khó có lí do nào để Barça không tiếp tục chiến thắng trước 1 đối thủ yếu như Valladolid. Maxwell chấn thương (và bị treo giò) thì Abidal đã trở lại. Xavi cũng sẽ không thi đấu vì lí do tương tự, nhưng Iniesta nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để chiến đấu cùng các đồng đội. Còn Keita đã bị đau gót chân Achilles và nhiều khả năng không kịp bình phục. Nhưng những nhân tố còn lại cũng có thể khiến Pep không lo lắng nhiều.

Pep hiểu rằng khi một đội bóng đang bị ép vào nước đường cùng sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt HLV của họ là một Clemente (HLV tuyển Tây Ban Nha trước đây) là một người rất giàu kinh nghiệm. Ngoài ra Valladolid còn sở hữu một số cầu thủ có chất lượng rất khá như Del Horno, Barragan, Manucho và đặc biệt là tiền đạo 22 tuổi người Brazil, Diego Da Silva Costa. Rất có thể Clemente sẽ chỉ đạo các học trò chơi tử thủ và không ngại va chạm để hạn chế sức mạnh của Barça. Cùng với đó, những pha bóng dài cho Costa hay Manucho bứt tốc cũng sẽ khiến hàng phòng thủ Barça không thể lơ là.

Bảo vệ ngai vàng

Cuộc chiến đến ngôi Vô địch & cuộc chiến trụ hạng tại La Liga chưa bao giờ khốc liệt đến như thế. Đó là còn chưa kể đến những cuộc chiến khác, như cạnh tranh suất dự Champions League giữa Sevilla & Mallorca, hay chiếc vé Europa League giữa Getafe & Villareal. Barcelona với những bước tiến thần tốc cũng chưa thể "cắt đuôi" được "kẻ bám đuổi vĩ đại" Real Madrid. Mọi kỉ lục về điểm số đã bị phá vỡ, khi tính tới vòng 37 Barça đã có 96 điểm và Real có 95 điểm (kỉ lục trước đây là 92 điểm do Real lập ra vào mùa bóng 1996/1997, khi đó có 42 vòng đấu; còn kỉ lục khi có 38 vòng đấu là Barça với 87 điểm, mùa bóng 2008/2009). Có ý kiến cho rằng chất lượng các đội bóng của La Liga đã đi xuống, nhưng không hẳn vậy, đơn giản là Barça & Real quá mạnh so với phần còn lại.

Chỉ có chiến thắng trước Malaga (cũng đang chiến đấu hết mình để trụ hạng) mới giúp Real nuôi hi vọng lật đổ ngai vàng của Barça. Nhưng chiến thắng ấy cũng sẽ là vô nghĩa, bởi hi vọng Barça xảy chân trước Valladolid ngay tại Camp Nou là điều không tưởng. Chỉ cần thi đấu đúng sức, và không được mang tâm lí chủ quan, Camp Nou sẽ mở tiệc ngay sau khi trận đấu kết thúc. Chắc chắn Pep biết cách giữ đôi chân & cái đầu của các học trò dưới mặt đất, bởi sau trận đấu họ bay lên mây vẫn chưa muộn.

...Và cuộc chiến trụ hạng

Valladolid đã có nỗ lực quật khởi để níu kéo hi vọng trụ hạng, nhưng trớ trêu thay lúc họ hi vọng nhất thì chúa lại bắt họ gặp Barça. Có lẽ họ chỉ còn biết chiến đấu và hi vọng các đối thủ cùng cạnh tranh vé trụ hạng cũng xảy chân. Nếu Malaga thua Real, Tenerife thua Valencia thì dù thua Barça với tỉ số bao nhiêu Valladolid cũng nghiễm nhiên trụ hạng. Racing Santander cùng có 36 điểm như 3 đội trên, nhưng có lợi thế sân nhà ở vòng cuối, và chỉ phải gặp Gijon đã trụ hạng. Chính vì thế cơ hội của họ là sáng nhất.

Chiến thắng để khép lại một mùa giải thành công. Chiến thắng để chứng mình cái đẹp vẫn luôn có một vị trí xứng đáng. Và chiến thắng để cho tất cả thấy rằng: Thành công không chỉ đơn giản mua được bằng tiền!!!
[/justif]

Thống kê đối đầu (Từ 2001-2010): Barcelona thắng 8; Hai đội hòa 4; Valladolid thắng 1.

Đội hình dự kiến:
FC Barcelona: :valdes: :alves: :pique: :puyol: :abidal: :yaya: :busquets: :iniesta: :pedro: :bojan: :messi:
Valladolid: Jacobo, Nivaldo, Prieto, Horno, Sereno, Barragan, Baraja, Lopez, Pele, Costa, Manucho.

Trọng tài: Pérez Lasa
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barcelona đã gửi đơn kháng án cho chiếc thẻ vàng của Xavi nhưng không thành công. CLB đã quyết định gửi lên cấp cao hơn để được xem xét. Cùng với việc Keita chấn thương, Pep đã cho gọi Thiago lên đội 1, mặc dù Luis Enrique cũng đang rất cần người cho để chuẩn bị cho trận đấu Play-off tranh vé lên hạng. Nếu Iniesta có thể thi đấu thì bài toán hàng tiền vệ sẽ khiến Pep đỡ đau đầu hơn.

Thông tin bên lề:
trong nỗ lực cuối cùng để giúp Real nuôi hi vọng, LFP đã "vời" vị cứu tinh của Real không ít lần trong mùa giải này: Undiano Mallenco. Đây chính là vị trọng tài bắt trận Espanyol - Barcelona (thẻ đỏ cho Alves cùng vô số thẻ vàng vô lí dành cho Barca, trong khi Espanyol chỉ dính 2 thẻ vàng mặc dù chơi rất thô bạo) và Real - Zaragoza (gây ra rất nhiều tranh cãi khi "giúp" Real thắng 2-1 nghẹt thở). Những chiếc thẻ vàng vô lí trong trận gặp Sevilla của Xavi và Bojan Krkic cũng cùng một "tác giả" này.

Tuy nhiên "Cố quá không cẩn thận thành Quá cố". Malaga đâu có đủ mạnh mà phải làm trò mèo thế:anui:. Mà Barcelona cứ thắng thì làm gì được nhau nhỉ :smile4:! Thật đáng thương cho "kẻ bám đít vĩ đại"! :smile5:

@Kat: May mà chú thất tình lúc cuối mùa, không thì ai viết bài? :leuleu:
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Chỉ có điều bất ngờ mới làm cho Barca mất cúp vô địch ở mùa giải này. Barca đã thắng nhiều đối thủ mạnh cho nên việc thắng đối thủ nhỏ bé VALLADOLID không phải là chuyện khó. NouCamp đã chuẩn bị quá kỹ cho bữa tiệc này. Tuy vắng XAVI nhưng VALLADOLID không phải là đối thủ xứng tầm cho BARCA.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Trận này chắc không thể 8-0 như chú Chel rồi, nhưng cũng có nhiều bàn thắng. 1 mùa giải đầy cảm xúc, vui buồn.
Messi cố gắng làn cú đúp trận này để tạo tâm lý tốt trước WC. Tỷ số là 4-0 (Barca vô đich) :laliga::flag::flag:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhiều khả năng Iniesta chỉ được cho vào sân từ hiệp 2, bởi chấn thương hơn 1 tháng chắc chắn sẽ khiến thể lực cũng như tốc độ và cảm giác bóng của anh không được tốt. Nếu Keita không kịp bình phục thì rất có thể Thiago Alcantara sẽ được sử dụng từ đầu, hoặc Ibra đá chính, còn Messi (hoặc Pedro) đá lùi sâu hơn một chút để đảm bảo tuyến giữa vận hành linh hoạt.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hình ảnh buổi tập của các cầu thủ FCB.

2010-05-12_ENTRENO_15.JPG
Không khí vui vẻ lúc nào cũng bao trùm các buổi tập:hump:​

2010-05-12_ENTRENO_72.JPG
Có phải bố Messi không, sao mà giống thế?​

2010-05-12_ENTRENO_62.JPG
Hù, biết ta là ai không?;;)

2010-05-12_ENTRENO_54.JPG

Thánh Andres đã bình phục <):D

2010-05-12_ENTRENO_60.JPG

Milito: Tối nay anh cho em ra sân nha? Pep: Để anh xem đã, lo tập đi

2010-05-12_ENTRENO_43.JPG

Nữa, nữa đi anh!

2010-05-12_ENTRENO_29.JPG

Nào mình cùng khiêu vũ...!

2010-05-12_ENTRENO_51.JPG

Hôm nay cho em canh gol nha anh Vá dép!

2010-05-12_ENTRENO_55.JPG

Hehe, khi nào chú như anh này...hự... hự...thì hãy tính

2010-05-12_ENTRENO_18.JPG

"Anh Pep, Cha này hôm bữa đá đít em nè!"

2010-05-12_ENTRENO_17.JPG

"Tiêu anh rồi Chyhrynskiy, đá thế dự bị là phải :))"

2010-05-12_ENTRENO_16.JPG

"Trận này em ghi 2 trái nhé mấy anh FCBVN"

Theo FCB.cat
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
2010-05-12_ENTRENO_72.JPG

Có phải bố Messi không, sao mà giống thế?

Bố đâu mà bố! Anh chẳng thấy giống tí nào. Bố Messi béo hơn thế này, cũng lùn và giống Messi như đúc (à, phải nói là Messi giống bố như đúc chớ<):D).

Không thấy anh Pep cho cả đội "tổng duyệt" cách ăn mừng chức Vô địch nhỉ? Nhớ ngày xửa ngày xưa, anh Dido cho ĐTVN tập cách ăn mừng Chức vô địch trước khi tham gia Xi-Gêm, kết quả là ... bị loại ngay từ vòng bảng! ;;)
 

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ủa sao không thấy Ibra đâu hết vậy, hông lẽ bị cho nghỉ hè sớm rồi hả :|
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Các bác chủ quan quá, dù rằng 99% ta sẽ vô địch nhưng mà cũng nên lo lắng cho 1% còn lại, đừng phát biểu chắc chắn nhá các bác, chỉ hy vọng may mắn không quay lưng lại với chúng ta.:laliga:
 

nhuhuy432

Juvenil B
Đầu quân
12/4/09
Bài viết
177
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Da Nang
Barça đồng
0
Các bác chủ quan quá, dù rằng 99% ta sẽ vô địch nhưng mà cũng nên lo lắng cho 1% còn lại, đừng phát biểu chắc chắn nhá các bác, chỉ hy vọng may mắn không quay lưng lại với chúng ta.:laliga:
Đúng thế, trận này giống như trận Chel-Wigan, 99% ta VĐ rùi, Real cũng giống như MU, "1 kẻ bám đuôi vĩ đại", và 99 cũng có số điểm mà chúng ta sẽ có sau trận đấu này.
Cùng với đó Cầu thủ xuất sắc nhất : M10 vs Thủ môn xuất sắc nhất :Viva.
 

barca_champion

Trung học xã
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
Có Iniesta trở lại nhưng không có nhà kiến tạo Xavi. Nhưng Barca sẽ chiến thắng tưng bừng cho xem! Barca sẽ "lụm" :laliga: cho xem.

Xóa emo cho đỡ nhức mắt.
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trận này ai sẽ bơm bóng cho Messi ghi bàn nhỉ ?? Hay là Messi tự biên tự diễn ghi bàn luôn. Tuy là 2 bàn nhưng mà cũng đâu dễ . Gặp thằng nào gặp phải thằng đang nhăm nhe xuống hạng nó đá hăng lắm các bác ạ :|. Không thể xem thường được
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận này mà không thắng thì giải tán đội bóng. Bao nhiêu cửa ải gian khó còn vươth qua được. Phải gianh lấy la liga để cho bọn real trắngtay mới thích.
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
Sau trận thắng Sevilla thì chẳng ai nghĩ FCB nhà mình lại không bước lên bục vinh quang , để con tim làm tan nát lòng nhau hơi khó , mà trước 1 Valadolid thì chẳng còn gì để làm tan nát lòng nhau ! Real sẽ hít khí trời !
M10 mà không ghi bàn thì quả cũng lạ lùng thật !
 

pangchyu

Juvenil B
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Bố con nhà Messi đây này

img_3_353_0


Trận này Messi & Pedro mỗi người 1 bàn là quá đẹp :thumbsup:
 

sau_rieng

La Masia
Đầu quân
24/10/09
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Dê được đá trước 1 tiếng, áp lực đây
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Dê được đá trước 1 tiếng, áp lực đây
Tin này ở đâu ra thế? Hay bạn là trưởng ban LFP mới ra quyết định cho Kền Kền trắng đá trước nhằm kịp đến Camp Nou dự lễ ăn mừng Liga của Barça? <):D
 

sau_rieng

La Masia
Đầu quân
24/10/09
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Nhầm hơi bị to :D, đá cùng giờ, lại vừa đá vừa vểnh tai rồi :D
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Chắc chắn đây là trận đấu quan trọng nhất của mùa giải năm nay với Barca nên không có chuyện Barca bị trượt chân. Tin một điều Pep là người của những trận chung kết, chưa có trận CK nào từ hồi Pep dẫn dắt Barca mà lại thua cả. Cảm ơn Pep, cảm ơn Barca
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
M10 mà không ghi bàn thì quả cũng lạ lùng thật !
Mày cứ viết kiểu này thể nào cũng bị sếp Kat treo lên cột vì tội không đọc luật của thôn này =)).
Mùa giải năm nay gần tương tự năm 2007 thì phải. Cái khác nhau là giờ Barça quá mạnh so với thời đó và một chiến thắng trước Valladolid gần như chả có báo nào lá cải ở Tây Ban Nha dám cãi lại ngoại trừ anh Perez và Pellegrini đang ngày đêm cầu Chúa. Dù sao chúng cầu cũng có tác dụng khi Xavi không thể đá, Keita chấn thương, Iniesta không thể đá từ đầu ở một trận có tính chất quyết định như thế này. Riêng ở Liga gặp những đội bóng yếu và nhỏ mà Pep không xếp I'mBra vào để hù dọa thì sẽ là sai lầm tai hại: nó khiến tỷ số không được nâng cao :D.
Cái kịch bản được các bạn thủ đô soạn sẵn là ngồi nhà xem anh em đội bóng đá ở Malaga. Thắng hay thua đang còn lo sốt vó. Sau 90 phút, tivi sẽ bắn pháo hoa ầm ầm ở Camp Nou. Lúc đó mới 9h tối thì chắc dân thủ đô đành kéo nhau ra các quán bar nhâm nhi cho đỡ buồn. Xe buýt chở Kền Kền trắng lặng lẽ đi về không kèn trống. Tuy nhiên tớ cứ gia cát dự rằng một nhóm các nhà báo sẽ kéo ra đón các bạn và ăn mừng mùa giải khủng khiếp nhất trong lịch sử của các bạn: Kình định Barça quay mông vào mặt ở Liga và người anh em hư đốn A.Madrid cầm cái cúp châu Âu về múc nước tắm giặt.
Mong các bạn Kền Kền đừng có thua khiến kết cục giải là 4 điểm cách biệt thì buồn lắm.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top