[Liga-4] Racing - Barça (1-4)

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Real chuẩn bị thua rồi, viva Barca!
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bây giờ cần nhất cho Barca không phải là Robinho hay ai đó. Cái Barca cần bây giờ có lẽ là 1 thất bại.

Hy vọng nó sẽ sớm tới.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Bây giờ cần nhất cho Barca không phải là Robinho hay ai đó. Cái Barca cần bây giờ có lẽ là 1 thất bại.

Hy vọng nó sẽ sớm tới.
Có bị dở hơi không đấy? Mới đầu mùa đã cầu thất bại à?Hơn lũ dê ít nhất 6 điểm đã nhé. Giờ mà thua 1 trận là phản tác dụng ngay.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Bây giờ cần nhất cho Barca không phải là Robinho hay ai đó. Cái Barca cần bây giờ có lẽ là 1 thất bại.

Hy vọng nó sẽ sớm tới.

Đang thắng như chẻ tre mà bác lại mong đội nhà bị thất bại là sao?????? Nếu có thất bại thì hãy thua trong cùng thời điểm Dê mất 3 điểm đã nhé, chứ bây giờ chưa thua được
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Bây giờ cần nhất cho Barca không phải là Robinho hay ai đó. Cái Barca cần bây giờ có lẽ là 1 thất bại.

Hy vọng nó sẽ sớm tới.

Sẽ sớm thôi, Ibra bị chấn thương rồi đấy anh :nosebleed: . Có lẽ cũng không cần thất bại, một trận hòa cũng khiến phải nhìn lại nhiều thứ rồi.

Mọi người không nên tự tạo sức ép hay nhìn vào Real so sánh làm gì, mới đầu mùa chưa phải lúc cần quan tâm. Ta nên chú trọng làm tốt và hoàn thiện công việc của mình.;). Laporta và Pep cũng có ý kiến tương tự vậy.
 

Fractal

Tổng biên tập , Hãng tin Con Vịt Bầu
Đầu quân
17/8/07
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bây giờ cần nhất cho Barca không phải là Robinho hay ai đó. Cái Barca cần bây giờ có lẽ là 1 thất bại.

Hy vọng nó sẽ sớm tới.

Có bị dở hơi không đấy? Mới đầu mùa đã cầu thất bại à?Hơn lũ dê ít nhất 6 điểm đã nhé. Giờ mà thua 1 trận là phản tác dụng ngay.

Đang thắng như chẻ tre mà bác lại mong đội nhà bị thất bại là sao?????? Nếu có thất bại thì hãy thua trong cùng thời điểm Dê mất 3 điểm đã nhé, chứ bây giờ chưa thua được

Đối thủ lớn nhất của Barca không phải là Real, mà chính là Barca, cho nên không nhất thiết phải lôi Real vào đây. Em đồng ý với bác Huyhk.
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Chả việc đếch gì phải thất bại cả,Pep luôn nhìn lại mình sau mỗi trận đấu.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Bây giờ cần nhất cho Barca không phải là Robinho hay ai đó. Cái Barca cần bây giờ có lẽ là 1 thất bại.

Hy vọng nó sẽ sớm tới.

Tuổi đời và vốn sống của bạn còn chưa qua cấp trung học cơ sở nên mới có cái tư duy trái khoáy như vậy, cẩn thận phản tác dụng lại thua cả một dây thì ngồi đấy mà khóc . Pep và các cầu thủ thừa biết phải làm gì không cần ai ăn không ngồi rồi đâu , đúng là khổ quen rồi sướng không chịu được :smile1:
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Tuổi đời và vốn sống của bạn còn chưa qua cấp trung học cơ sở nên mới có cái tư duy trái khoáy như vậy, cẩn thận phản tác dụng lại thua cả một dây thì ngồi đấy mà khóc . Pep và các cầu thủ thừa biết phải làm gì không cần ai ăn không ngồi rồi đâu , đúng là khổ quen rồi sướng không chịu được :smile1:


P/S: Ở đây là chỗ tranh luận thể thao chứ không phải để bạn xúc phạm người khác nhé. Tôi nói luôn huyhk về vốn sống cũng nhưng kiến thức Barca cũng như tuổi tác có lẽ cũng chả thua ai ở cái forum này nên ăn nói thận trọng một tí. Nếu có ý kiến khác hãy nói và lập luận có cơ sở.;).

Lần này nhắc nhở vậy nếu bạn tiếp tục viết như thế bị warn là chắc chắn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Tuổi đời và vốn sống của bạn còn chưa qua cấp trung học cơ sở nên mới có cái tư duy trái khoáy như vậy, cẩn thận phản tác dụng lại thua cả một dây thì ngồi đấy mà khóc . Pep và các cầu thủ thừa biết phải làm gì không cần ai ăn không ngồi rồi đâu , đúng là khổ quen rồi sướng không chịu được :smile1:
Chú Long không nên nói thế. Đó là cách nhìn trái khoáy khá đau nhưng lại là của những người uyên thâm. Suy nghĩ một chút ta thấy quả đúng là chỉ khi có thất bại mới có nhiều việc xảy ra. Kinh nghiệm cho thấy kể cả việc tranh luận cũng như sự ủng hộ cho CLB đều có sự lung lay vào thời điểm đó.
Chỉ mong việc đó diễn ra vào lúc thích hợp để làm sao hay thế nào đi nữa cũng phải hạ đám dê đúng vào ngày sinh nhật.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
P/S: Ở đây là chỗ tranh luận thể thao chứ không phải để bạn xúc phạm người khác nhé. Tôi nói luôn huyhk về vốn sống cũng nhưng kiến thức Barca cũng như tuổi tác có lẽ cũng chả thua ai ở cái forum này nên ăn nói thận trọng một tí. Nếu có ý kiến khác hãy nói và lập luận có cơ sở.;).

Lần này nhắc nhở vậy nếu bạn tiếp tục viết như thế bị warn là chắc chắn.

Mình không biết và cũng không cần biết huyhk là ai mà phải tự giác thận trọng cả. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói ra , forum có chức năng quote để làm gì , huyhk cảm thấy không vừa ý thì có thể tự phản bác lại bạn không cần phải bảo vệ , mình thấy chưa nói gì quá lố để bị quy chụp là xúc phạm.

Cuối cùng , bạn thích band nick thì cứ việc nhưng đừng dậy đời người khác :tire:
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Hề hề, có việc gì mà phải tranh cãi. Các bác thích Barca thắng thì cứ thích, em thích Barca thua thì cũng cứ thích. Việc gì phải cãi nhau.

Theo thiển ý của em, thua bây giờ không ảnh hưởng nhiều lắm, mà sẽ làm Barca mạnh hơn. Thua bây giờ dễ hồi phục hơn là thua giai đoạn cuối. Thua đầu mùa dễ gỡ hơn :D. Để lúc nửa đêm về sáng, té 1 phát là có khi nằm luôn.

Em không định phản bác, nhưng bác nguyenbaolong gì đó làm em hơi khó chịu. Em không mời, không gọi, không năn nỉ ỉ ôi. Bác không cần, không thèm biết em là ai, thế cũng tốt. Nhưng tốt hơn là bác đừng nhận định em học chưa hết trung học hay đại khái gì gì đó. Cũng chả có gì là xúc phạm, nhưng bác nói sai về em.
Có thể học vấn em thấp, có thể trình độ em kém, có thể tư duy em trái khoáy, nhưng em có toàn quyền phát biểu suy nghĩ của em bác ạ. Miễn là em không xúc phạm các bác. Miễn là em không vi phạm pháp luật. Nên nếu bác bớt nhận định về trình độ, về học vấn của người khác, có lẽ mọi người thoải mái hơn chăng?
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hề hề, có việc gì mà phải tranh cãi. Các bác thích Barca thắng thì cứ thích, em thích Barca thua thì cũng cứ thích. Việc gì phải cãi nhau.

Theo thiển ý của em, thua bây giờ không ảnh hưởng nhiều lắm, mà sẽ làm Barca mạnh hơn. Thua bây giờ dễ hồi phục hơn là thua giai đoạn cuối. Thua đầu mùa dễ gỡ hơn :D. Để lúc nửa đêm về sáng, té 1 phát là có khi nằm luôn.

Em không định phản bác, nhưng bác nguyenbaolong gì đó làm em hơi khó chịu. Em không mời, không gọi, không năn nỉ ỉ ôi. Bác không cần, không thèm biết em là ai, thế cũng tốt. Nhưng tốt hơn là bác đừng nhận định em học chưa hết trung học hay đại khái gì gì đó. Cũng chả có gì là xúc phạm, nhưng bác nói sai về em.
Có thể học vấn em thấp, có thể trình độ em kém, có thể tư duy em trái khoáy, nhưng em có toàn quyền phát biểu suy nghĩ của em bác ạ. Miễn là em không xúc phạm các bác. Miễn là em không vi phạm pháp luật. Nên nếu bác bớt nhận định về trình độ, về học vấn của người khác, có lẽ mọi người thoải mái hơn chăng?
Ý kiến ngược nhau thì mới phải tranh luận, ai cũng như nhau thì lập ra cái forum này làm gì? Tại cái ý kiến của ông nghe như của 1 anti-Barca, trái tai bà con nên mới bị nói như vậy. Thất bại chỉ nên tới khi Barca bắt đầu có dấu hiệu coi thường đối thủ, tự mãn hoặc đã bỏ xa những đội đứng sau 1 khoảng cách an toàn. Còn hiện giờ, nhìn cái cách tấn công hiệu quả đến đáng sợ nhưng vẫn mềm mại uyển chuyển đúng chất Barca, chỉ khi dẫn trước đối thủ 4 bàn mới hơi tỏ ra lơ đễnh thì tại sao phải mong chờ 1 thất bại? Các cầu thủ sẽ rút ra được gì từ thất bại đó hay chỉ là sự mất tự tin? Lối đá của Barca trước tới giờ phụ thuộc rất nhiều vào hưng phấn, nếu mất đi sự tự tin thì hưng phấn cũng biến mất, đến lúc đó thì hối cũng không kịp.
P/S: Em chả hiểu bác Den nghĩ gì mà lại bảo đây là 1 suy nghĩ uyên thâm
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Mình không biết và cũng không cần biết huyhk là ai mà phải tự giác thận trọng cả. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói ra , forum có chức năng quote để làm gì , huyhk cảm thấy không vừa ý thì có thể tự phản bác lại bạn không cần phải bảo vệ , mình thấy chưa nói gì quá lố để bị quy chụp là xúc phạm.

Cuối cùng , bạn thích band nick thì cứ việc nhưng đừng dậy đời người khác :tire:

Ai dạy đời người khác thì xem ở trên ấy. Chưa gì nhận xét trình độ với tuổi đời người khác

Lời nói của bạn khi tham gia topic gây kích động cãi nhau lạc với vấn đề đang trình bày có đúng không???

Có thể tôi dùng từ xúc phạm hơi nặng như rõ ràng bài của bạn có vấn đề.Và tôi chỉ ngăn chặn trước những cuộc cãi nhau lạc đề. Bạn không phục hay phàn nàn có thể ý kiến lên Admin.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
P/S: Em chả hiểu bác Den nghĩ gì mà lại bảo đây là 1 suy nghĩ uyên thâm
Hèm, đầu tiên xin nói trước với chú béo là anh không hề quen biết bác huyhk nhé!
Việc nói suy nghĩ uyên thâm cũng mang tính chủ quan cá nhân nhưng vì cách viết của bác huyhk khiến anh nghĩ thế.
Cái Barca cần bây giờ có lẽ là 1 thất bại.
Hy vọng nó sẽ sớm tới.
Thứ nhất anh thấy bác ý nói "có lẽ" chứ không phải là mong muốn hay nếu là đám anti sẽ hô rằng: Tôi có một giấc mơ;). Như thế có thể nói đội bóng đang quá mạnh và người nói buộc phải nghĩ đến bản ngã.
Truyện ngụ ngôn "Sư tử và muỗi" rằng:
Muỗi bay đến bên sư tử và bảo:
- Ông tưởng là ông khỏe hơn tôi hả? Đâu có phải như thế kia chứ! Sức lực của ông là cái quái gì? Ông đưa móng vuốt ra cào, đưa răng ra cắn, cái đó cũng giống đàn bà đi đánh nhau với mấy mụ nhà quê ấy. Tôi khỏe hơn ông nhiều: nếu ông muốn, ta ra đánh nhau chơi!
Và muỗi nổi hiệu vo vo, bắt đầu đối vào hai má, vào mũi sư tử. Sư tử lấy chân trước đập vào mặt mình, món vuốt làm toạc hết mặt nó, khắp mặt nó máu me đầm đìa, nó kiệt sức dần. Muỗi lại nổi hiệu vo vo vui mừng và bay đi. Sau đó muỗi sa vào lưới mạng nhện và nhện bắt đầu hút máu nó. Muỗi ta mới than thở:
- Ta thắng được con thú mạnh như sư tử, vậy mà nay chết vì con nhện nhãi nhép này.
Nói chung sư tử chỉ có một điểm yếu vào lúc đó và anh cũng nghĩ mong gặp muỗi sớm để sư tử biết đường mà hoàn thiện mình mà thôi. Mùa trước ta mở đầu tồi tệ và hoàn thiện dần còn gì.
e__archivo_graphic_10_1_2_20090831_YKAP31.eps.jpg

(Trên cao) Pep: Nào các chàng trai, các cậu sẽ làm một công việc khó hơn: Trèo xuống dưới đó rồi cố leo lại
Chúng ta nên biết chúng ta đang ở trên đỉnh cao, chả có ai so được với chúng ta. Không phải Dê hay Mèo ú mà chỉ có ta cô đơn. Đó hiện đang là sự thật!
Câu cuối bác huyhk nói "mong nó đến sớm" chính là mong ta xảy chân ở một "con muỗi" nào đó để ta nhận ra sư tử cũng cần có võ để đánh muỗi: mua bình xịt muỗi:thumbsup:.
Nói thế để góp phần mong anh em hiểu chút hàm ý của bác huyhk chứ bản thân chúng ta là thanh niên ai chả hiếu thắng, muốn Barça thắng mãi. Nhưng nói thật, thà năm nay thắng bọn Dê đúng 29/11 và không vô địch Liga còn hơn vô địch Liga mà lại thua "con muỗi" đúng ngày kỷ niệm trọng đại.
Đôi lời thế thôi, chú béo ý kiến tiếp thì ra cafe anh em lại chém gió<):D.
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
__Mình là mình chỉ vô tình nhấn nhầm nút cám ơn thôi chứ thật lòng chả muốn đâu. Lão Hiển nhể ?
 

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Các bác cãi nhau ah quên tranh luận vui quá hia hia ;)), đừng nghĩ rằng cãi nhau hay tranh luận là xấu mà nó chính là động lực cho sự phát triển, vì cãi nhau rèn luyện tính hiếu thắng ...hướng con người vươn lên những đỉnh cao trong cuộc sống, cãi nhau khiến cuộc sống trở nên thú vị và hấp dẫn. Thử hỏi nếu trong cuộc sống mọi việc cứ bình bình, một điều được nêu ra mà ai cũng nhận định theo cũng 1 xu hướng, cùng một ý kiến thì đâu còn gì thú vị nữa. Vì thế em khuyến khích các bác hãy nói thẳng nói thật những chính kiến của mình vì diễn đàn là nơi tự do ngôn luận mà, chỉ có điều đừng nói những câu xúc phạm nhau là ok.

Còn với cá nhân em nghĩ việc mong cho Barca thua một trận để rèn luyện tinh thần cũng như rèn luyện bản lĩnh thi đấu như bác huyhk đã nếu thì em thấy hơi thừa vì Barca của chúng ta năm sẽ phải vắt kiệt sức trên tất cả các mặt trận, thế nên việc có thể nhiều trận chúng ta không thể ra trận trong đội hình mạnh nhất cũng chính là việc rèn luyện bản lĩnh và kinh nghiệm cho các cầu thủ còn lại. Nói đâu xa, Ibra đang chấn thương. Trận sau chắc chúng ta sẽ phải xem 1 trận mà không có anh, xem Pedro hay Henry có nổ súng được không

@ to mod nào xóa bài ở box Palau Blaugrana : Sao rủ mọi người đi xem Aikido mà cũng xóa vậy ???, cũng không thèm nhắn tin một lời giải thích. Lịch sự gớm nhỉ >''<

Tôi, denpietrau, không xóa mà di chuyển nó về Box thích hợp. Lẽ ra tôi phải xóa nhưng thấy bạn viết bài như thế nên tôi đành mất công chuyển nó về đúng địa chỉ. Bạn có ấm ức gì cứ lên Tòa án mà kiện, không nên viết dòng này ở đây.
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
:clap: :clap: :clap: O:) O:)

Cảm ơn vô cùng, không nhờ mình vài câu của mình bị người này chê người kia chửi mà lại được bác denpietrau diễn giải hay thế.

Hì hì, khi viết mình có nghĩ được thế không nhĩ?=))

Hèm, đầu tiên xin nói trước với chú béo là anh không hề quen biết bác huyhk nhé!
Việc nói suy nghĩ uyên thâm cũng mang tính chủ quan cá nhân nhưng vì cách viết của bác huyhk khiến anh nghĩ thế.

Thứ nhất anh thấy bác ý nói "có lẽ" chứ không phải là mong muốn hay nếu là đám anti sẽ hô rằng: Tôi có một giấc mơ;). Như thế có thể nói đội bóng đang quá mạnh và người nói buộc phải nghĩ đến bản ngã.
Truyện ngụ ngôn "Sư tử và muỗi" rằng:

Nói chung sư tử chỉ có một điểm yếu vào lúc đó và anh cũng nghĩ mong gặp muỗi sớm để sư tử biết đường mà hoàn thiện mình mà thôi. Mùa trước ta mở đầu tồi tệ và hoàn thiện dần còn gì.

Chúng ta nên biết chúng ta đang ở trên đỉnh cao, chả có ai so được với chúng ta. Không phải Dê hay Mèo ú mà chỉ có ta cô đơn. Đó hiện đang là sự thật!
Câu cuối bác huyhk nói "mong nó đến sớm" chính là mong ta xảy chân ở một "con muỗi" nào đó để ta nhận ra sư tử cũng cần có võ để đánh muỗi: mua bình xịt muỗi:thumbsup:.
Nói thế để góp phần mong anh em hiểu chút hàm ý của bác huyhk chứ bản thân chúng ta là thanh niên ai chả hiếu thắng, muốn Barça thắng mãi. Nhưng nói thật, thà năm nay thắng bọn Dê đúng 29/11 và không vô địch Liga còn hơn vô địch Liga mà lại thua "con muỗi" đúng ngày kỷ niệm trọng đại.
Đôi lời thế thôi, chú béo ý kiến tiếp thì ra cafe anh em lại chém gió<):D.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Lạy các hồn, đáng đá máu lại mong thua(nhưng hiểu theo cái nghĩa tỉ đểu mà anh den nói thì đc). Nên nhớ 1 đội bóng mạnh nhờ thất bại mà mới có thêm tí lửa chiến đâu không thể nào bằng đội đã thành cống nhưng ngọn lửa khao khát vẫn bùng cháy. Có lẽ Pep và các cầu thủ đang đi theo con đường thứ 2. Chúng ta coi như mới chỉ san bằng kỉ lục chứ chưa phá kỉ lục.
Trở về trận đấu tí. @denpietrau: chẳng lẽ bàn thua trong trận này không vớ vẩn sao, Marquez vào bóng quả đấy thật không đúng với những gì mà người ta thấy ở Marquez(một pha vào bóng quá vội vã, em có cảm giác quả đấy Marquez định băm luôn.)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
@culé: Anh lại nghĩ đó hoàn toàn là sự tỏa sáng cá nhân không do lỗi Marquez. Tất nhiên là thắng 4-0 rồi thì Marquez vừa khỏi chấn thương cũng chả quyết liệt truy cản cho lắm. Nhưng rõ ràng là cái chân trái của tiền đạo Racing cũng quái thật. Anh ta dẫn bóng chéo sang bên trái, phía sau là Xavi lao về, Alves đang chạy lui bên cánh phải theo tiền đạo cánh thì Marquez lao lên chặn quả bóng đang hướng sang bên cánh phải xã nhà. 1 cú ngoặt bóng chéo lại vừa qua háng Ma-rét vừa thoát được Alves bên cánh lại vừa để Xavi hít khói thì đúng là xuất sắc rồi còn gì. Cú sút cũng quyết đoán và đẹp nữa.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top