[Liga - 6] Barça 5 - 0 Aletico Madrid

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
LFP.png

FCB.png
f2m5a162ebps1.png
AMadrid.png


Ngày: 25/9/2011 | Thời gian: 3h00 | SVĐ: Camp Nou
610x~5501.jpg

Đỉnh Parc Güell quanh năm nắng rọi, tầm mắt có thể nhìn thấy trại Camp Nou. Sông Llobregat phía tả, sông Besòs ngự đằng hữu uốn khúc ngày đêm vòng qua thôn Barça ở Catanulya không ngừng chảy ra Địa Trung Hải. Một dãy vài mươi cây bách ven sông lá đỏ như lửa đương lúc tháng chín. Đồng cỏ quanh thôn xanh mướt quanh năm suốt tháng, dưới ánh tà dương càng thêm mấy phần hoang liêu.

Dưới hai gốc tùng lớn có một đám thôn dân, đàn ông đàn bà và khoảng mười mấy đứa trẻ con đang tập trung lắng nghe một ông già gầy gò kể chuyện. Người kể chuyện khoảng năm mươi tuổi, mặc một chiếc trường bào màu xanh cũ đã bạc phếch biến thành màu chàm. Chỉ nghe y khua hai miếng phách gỗ hoa lê, tay trái cầm dùi đánh vào chiếc trống tiểu yết mấy tiếng “Thùng thùng”, xướng:

Phải đâu những cuộc bể dâu
Phải đâu những cảnh tan hoang cửa nhà
Phải đâu những trường can qua
Thôn gia đây vẫn Barça tên nhà

Người kể chuyện cầm phách gỗ khua lắc cắc mấy tiếng, nói: “Bài thơ lục bát này nói sau cơn binh lửa, những nơi vốn là nhà cửa đều trở thành hoang vu đổ nát. Mới rồi tiểu nhân đã kể gia đình Jôn lão bốn người bi hoan ly hợp, họp rồi lại tan, tan rồi lại họp. Bốn người bọn họ bị quân Ma-rít làm chia lìa, cũng may mà lại đoàn tụ được, vô cùng vui mừng trở lại cố hương thì nhà cửa đã bị quân Ma đốt sạch, không biết làm sao đành tới xứ Báth tìm cách mưu sinh. Không ngờ trời mây gió khó lường, người rủi may chớp mắt. Bốn người bọn họ mới tới thành Báth thì lại gặp một toán quân Ma kéo tới. Tên dẫn đầu đưa đôi mắt ba góc nhìn qua thấy Jôn Tam thư xinh đẹp bèn nhảy xuống ngựa ôm chặt lấy nàng hô hô cười rộ rồi nhấc nàng đặt lên ngựa, nói: “Tiểu cô nương, theo ta về nhà hầu hạ lão gia.”

Đang hồi câu chuyện, vẳng xa vọng lại tiếng trống dồn ba nhịp từ trại Cám Nấu. Đám trẻ con hóng mắt nghểnh tai quay ngoắt nhìn về phía tả. Lão già thở dài: "Quân Ma sắp đến" rồi lặng lẳng thu trống liêu xiêu bước vội. Catanulya vốn xưa nay ít quân vắng tướng nên chỉ cần nghe thấy quân Ma kéo đến là hoảng hốt thần sắc, bỏ chạy hết về thôn Cám Nấu. Chuyện của nhà Jôn lão gia thì ở quả thật hàng ngàn hàng vạn, xảy ra như cơm bữa. Lão già vừa bước xuống giữa lưng Parc Güell bỗng có tiếng gọi với: "Lão gia xin hãy khoan bước". Kẻ xuất hiện thân thể cao lớn, mày rậm mắt to vội hành lễ:
- Lão tiên sinh, có lẽ ông từ phương Bắc xuống thì phải?
Không chần chừ, lão già đáp
- Đúng thế
Nam nhân bèn nói
- Tại hạ xin làm chủ, muốn mời tiên sinh đến trại làm vài chén có được không?
Lão gia cả mừng, vẫn giữ lễ
- Vốn không quen biết, đâu dám quấy quả
Nam nhân cười lớn
- Chỉ làm vài chén là quen thôi. Ta họ Đoàn, tên Áo Vét.
Rồi chỉ vào một nam tử mặt mũi trắng trẻo, tay chống nạng đang tiến tới gần
- Vị này tên An In Ni, An huynh đệ. Mới rồi hai ta nghe tiên sinh kể chuyện Jôn tam thư quả thật rất hay, muốn được thỉnh vấn.
Lão già hành lễ
- Khách sáo quá, tại hạ hôm nay được gặp hai vị An Đoàn đây thật là có duyên. Nhưng quả thật nghe tin quân Ma sắp tới, tại hạ cũng khuyên hai vị mau chóng lánh xa tránh rước hoạ vào thân.
Họ Đoàn cười vang một tiếng rồi kéo tay áo lộ một dòng xăm hoa văn ghi rõ "Sát Ma" cho lão già xem rồi nói
- Tiên sinh ở phương Bắc không rõ việc phương Nam. Chúng tôi từ lâu đã không coi quân Ma ra gì.
Rồi tay xăm chỉ về phía tả, nói tiếp
- Tiên sinh có biết nơi kia là đâu không?
Lão nhân nhíu mày
- Đó có phải là trại Cám Nấu
- Đích thị. Họ An cất lời
Bỗng nghe cái vù thật mạnh, họ Đoàn cầm thương cắm sâu xuống đất. Chiếc thương lưỡi uốn sáng choang, thân mũi treo lủng lẳng đôi dây giày Nai chính hiệu màu vàng. Lão nhân chưa kịp hiểu, họ Đoàn lại cười vang:
- Lão tiên sinh cứ đi theo ta. Trại Cám Nấu vốn là nơi xay cối quân Ma. Vốn dĩ hôm nay cũng chỉ là đám Ma-tiểu tới thăm lễ. Đến Ma-đại chúng ta cũng không sợ thì sá gì lũ tiểu yêu. Mời tiên sinh theo ta.
Dứt tiếng, họ Đoàn hùng dũng kéo thương, xách giầy đi thẳng. Lão nhân đưa mắt nhìn họ An thấy thần sắc không rời, khí độ bất phàm bỗng sinh lòng ngưỡng mộ bèn hành lễ:
- Vậy làm phiền An đại hiệp dẫn đường

(bài viết dựa theo hồi 1 cốt truyện của Anh Hùng Xạ Điêu)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Không biết lão Den thả hồn theo mây hay lười viết mà chơi nguyên Anh hùng xạ điêu làm bài viết trước trận đấu. =,.= Em không thích cách viết này, nội dung truyền tải có thể gói gọn trong 1 câu là Barcelona không sợ Real chứ đừng nói tới Atletico. Nhưng còn rất nhiều vấn đề đáng bàn trong trận đấu này như sự ra đi của kẻ kị giơ Aguero, hay sát thủ mới Falcao, sơ đồ 4-3-3 hay 3-4-3? Hàng thủ sẽ có những điều chỉnh như thế nào? Vị trí nào của Cesc hay cặp Thiago-Xavi sẽ tiếp tục thi đấu chính thức?

Nói chung, hiện giờ Barcelona đang có nhiều vấn đề và nên tập trung vào đó, bài viết ngẫu hứng này có thể để xuống dưới.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Khà khà, đấy là tại hạ câu bài cho kỳ sau. Chứ viết dài dằng dạc nữa ối bác ném đá không thèm đọc. Hay là thêm dòng kỳ sau sẽ nhắc đến vụ truy sát A.Madrid :)). Thay đổi không khí tý gọi là...giải đen ý mà :D. Riêng Falcao sẽ phải chăm chút dài dài.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Lão Đen chắc đang yêu em nào 22 tuổi hay sao mà cứ viết bài kiểu ngẫu hứng bay bổng để rồi Barca nhà mình lại có kết quả 2-2
Quay lại với chủ đề, trận này đá trên sân nhà, lại nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Camp Nou thì tất nhiên sẽ là 1 trận thắng tưng bừng rồi.
Mạnh dạn dự đoán kết quả: 4-1 . Mong rằng bộ 3 MVP sẽ đều có bàn thắng.
 

Cules37

Mầm non xã
Đầu quân
22/9/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
42
Barça đồng
0
Tôi cứ thấy lo lo thế nào ấy. Dạo này chấn thương nhiều quá.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hay, Đen viết hay, hy vọng sẽ có chiến thắng, như Falcao không thể so sánh nổi với Aguero.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tin vui cho chúng ta là Diego sẽ không kịp bình phục cho trận đấu này. Chúng ta cũng không nên lo lắng về những kết quả vừa qua, vì thực tế cho thấy lịch thi đấu của Barca là nặng nhất trong tất cả các đội, Real đá với toàn đội yếu mà còn như thế thì chúng ta nên vui mừng với những kết quả vừa qua. Rijkaard đã chứng minh là sơ đồ 3-4-3 không thể đưa chúng ta đến với thành công, và Pep đã tiếp tục khẳng định lại điều đó. Một khi chúng ta trở lại với sơ đồ 4-3-3 thì mọi chuyện sẽ lại ổn. Với sự trở lại của Pique, mình tin là Atletico sẽ thua đậm như thường lệ tại Camp Nou. Falcao không thể cùng đẳng cấp với Aguero, và Valencia đã thay thế họ để trở thành đối thủ kỵ giơ của chúng ta. Atletico chắn chắng sẽ đôi công vì họ không biết phòng ngự, dự đoán tỷ số: Barcelona 4-0 Atletico.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Athletico Madrid có gì to tát đâu. Họ đang đứng thứ 8 trên BXH. Với phong độ không ổn định. Còn chúng ta trên sân nhà luôn nghĩ tới hướng huỷ diệt đối thủ ;)) . Ngay cả là Villarreal đấy thôi. Pep sẽ vẫn vận hành 3-4-3 . Vì đã có Pique trở lại. Mặt khác, trên sân nhà chơi công để thủ thì luôn tạo ra sực ép rất lớn đối với khung thành đội bạn. Hi vọng sẽ là một trận đại phá. Dự đoán: >= 4-0
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Tôi chỉ tin tưởng vào sân nhà thôi, các bác có vẻ không đề cao Falcao lắm nhưng với một tiền đạo ghi 17 bàn ở một kì C2 thì cũng rất đáng nể. Một điều nữa là anh ta là một tiền đạo chơi đầu cực kì hay mà Barca thì không mạnh bóng bổng. Một tình huống cố định, một quả phạt góc hay một khoản khắc loé sáng sẽ làm hàng thủ chắp vá của đội nhà ôm hận.
Nhìn một cách tổng thể thì A.Mandrid khó có cửa thắng nhưng sẽ rất khó khăn cho binh đoàn sứ catalan.
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
trận này lại được đá sân nhà thì quất thôi sao phải xoắn. Aletico cũng là một đội bóng mạnh nhưng với đẳng cấp của một đội bóng được cho là hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại thì không có lý do gì để không lạc quan vào một chiến thắng hủy diệt ngay tại Nou Camp.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi nghĩ Pep vẫn sẽ cho đá 3-4-3 nhưng có khả năng Pep sẽ sử dụng sơ đồ như sau, vì iniesta đã chấn thương vơi sự trở lại của Pique nên nếu đá 3-4-3 Pep sẽ sử dụng như sau:


---------------------Valdes------------------

-------Pique---------Puyol----------Abidal----

-------------------Mascherano---------------

----------Xavi-------Cesc-------Busquets----

--Alves(Adriano)-----Messi-------Pedro(Villa)--

Bố trí 2 tiền vệ phòng ngự sẽ an toàn hơn cho hàng thủ, vừa sử dụng được sự ban bật và khả năng sút xa đại bác của Masche. Cần thiết sẽ đẩy Thiago và đá tiền đạo 2 cánh như Iniesta các mùa trước.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nếu Pique trở lại và đá chính, em nghĩ Puyol sẽ dự bị(hoặc ngược lại), Mascherano và Abidal vẫn đá trung vệ như bình thường...
Barca dưới thời Pep từ trước vẫn vậy, khả năng chơi 2 tiền vệ trụ là điều sẽ không xuất hiện ở thời điểm này, vì Barca đá sân nhà, mà đã đá sân nhà thì... Atletico biết rồi đấy ;))

Bên Atletico cần dè chừng Falcao, đắt xắt ra miếng đấy. Arda Turan từng có 1 kì Euro08 thành công, nói chung là rất đáng xem, Diego về Liga như cá gặp nước thì lại chấn thương. Ngoài ra còn có Reyes, Adrian....

Em thì vẫn nghĩ, liệu Atletico có dám đôi công không? Nếu có thì ... nổ tài nổ tài !! :))
 

boycdhn

Tiểu học xã
Đầu quân
21/8/10
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tôi nghĩ Pep vẫn sẽ cho đá 3-4-3 nhưng có khả năng Pep sẽ sử dụng sơ đồ như sau, vì iniesta đã chấn thương vơi sự trở lại của Pique nên nếu đá 3-4-3 Pep sẽ sử dụng như sau:


---------------------Valdes------------------

-------Pique---------Puyol----------Abidal----

-------------------Mascherano---------------

----------Xavi-------Cesc-------Busquets----

--Alves(Adriano)-----Messi-------Pedro(Villa)--

Bố trí 2 tiền vệ phòng ngự sẽ an toàn hơn cho hàng thủ, vừa sử dụng được sự ban bật và khả năng sút xa đại bác của Masche. Cần thiết sẽ đẩy Thiago và đá tiền đạo 2 cánh như Iniesta các mùa trước.


Em nghĩ đá 3-4-3 là mạo hiểm và không thiết thực sau trận với Valencia. Chỉ nên đá thế khi mình làm chủ thế trận và gây được sức ép lên đối thủ. Như trận trước, hiệp 1 đá 3-4-3 bị bắt bài và quần cho tơi tả. Sang hiệp 2 trở lại 4-3-3 thì mới lấy lại thế trận, khi Valencia hầu như không phản công được nữa thì lại chơi 3-4-3 ép cho các bạn Dơi hút chết. Việc luân phiên giữa hai sơ đồ này thật sự rất hay. Giờ nhìn lại mới thấy từ năm đầu Pep cầm quân đến giờ Barca đã thay đổi rất nhiều. :kiss1:


Còn trận với Aletico Madrid thì cứ 4-3-3 mà giã là đủ cho các bạn thủ đô ngấm đòn rồi. Aletico Madrid không phải là Osasuna.Thực tế là ta đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng 4 điểm và chỉ hơn Dê 1 điểm thôi. Mạo hiểm bây giờ thì..........lãng mạn quá ;)). Mình còn phải đá cả Champion League, cúp Nhà Vua, cúp các câu lạc bộ với trận đá bù. Xảy chân cái thì chạy sao cho lại.


Nói tự nhiên lại nhớ Ronaldinho thế: Xông lên, không nói nhiều. :megalol:
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Chưa bao giờ Aletico không đôi công với Barca cả. Trước thì có Torres, sau thì có Aguero và Forlan, giờ thì trong tay có Falcao, Reyes, Arda Turan, Aletico vẫn có đủ hoả lực để tạo ra những pha đột phá tốc độ cũng như có sự sắc bén của tiền đạo. Falcao tuy không tốc độ như Aguero nhưng lại dứt điểm đa dạng, chọn vị trí tốt và chú yếu là có bản năng săn bàn cao...đẳng cấp đâu kém gì Aguero vì cả 2 cùng được Europa Cup (Falcao dấu ấn còn rõ rệt hơn nhiều), chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bên cạnh đó thì khả năng kĩ thuật, chuyền bóng của Arda Turan cũng là một thứ vũ khí hạng nặng của Aletico đấy...
Chắc là Pep sẽ tiếp tục thử nghiệm 3-4-3 vì hiện đá 4-3-3 thì Villa kém sắc quá, còn mỗi Pedro đá tiền đạo cánh được (Affelay chấn thương 6 tháng), Adriano thì là bất đắc dĩ...trong khi có nhiều tiền vệ. Mong là Pep sẽ xếp người như sau, theo đội hình M-W:
-------------Valdes-----------
Puyol(Alves)-------Pique-------Abidal
---Mascherano---Busquets
----Xavi-----------Cesc
Alves(Adriano)----Messi----Pedro

Như thế này thì vừa đảm bảo công tốt(nếu cần thêm sức sáng tạo thì đưa Thiago vào thay Puyol hoặc Mas ra), thủ sẽ chắc hơn vì sẽ có Mas xoạc bóng, đánh chặn và bọc lót tốt hơn Keita.Cánh phải có Puyol sẽ ít bị khoan hơn, kể cả C. Ronaldo cũng không ngại...
Vào trận thì Alves nên lùi xuống ngang với Mas và Busquets, coi như bỏ cánh phải đấy để xem đối thủ thế nào đã, vừa thận trọng vừa khiến cho hậu vệ cánh trái của họ lúng túng trong việc chọn vị trí theo kèm. Khi chúng ta nắm thế trận thì đó chính là khoảng trống cho Alves di chuyển âm thầm lên đón quả bấm bóng của Xavi hay Cesc :D
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Thời gian gần đây Pep liên tục thay đổi sơ đồ chiến thuật thậm chí ngay trong cùng 1 trận đấu, đó là 1 việc làm không thường thấy đối với một đội bóng mạnh. Ông vẫn chưa tìm ra được sơ đồ cho chiến thắng. Sơ đồ 3-4-3 được sử dụng trong khá nhiều hiệp đấu, đánh giá về sơ đồ này Xavi nói “Đó là một hướng đi tốt. Chiến thuật ấy giúp chúng tôi có được nhiều bóng hơn ở khu vực giữa sân để kiểm soát cuộc chơi và giành chiến thắng”. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tích cực. Với cách bố trí này thì hàng thủ quá mong manh của họ lại không chịu nổi “nhiệt” trước những pha phản công ít ỏi của đối phương, và đặc biệt khi Aletico là đội bóng thường đá tấn công khá tốt; năm nay họ lại bổ sung cổ pháo thượng hạng Falcao. Có lẽ sau những trận hòa thất vọng Pep đã có suy nghĩ khác chăng, tại sao không phải là 4-3-3 khi mà Pique đã trở lại (có thể từ băng ghế dự bị).
-----------------Valdes---------------
Alves-------Mas(Pique)-------Puyol-------Abidal
Xavi-------Busquets---------Cesc
Pedro----Messi----Villa
Dự đoán: Barcelona - Aletico Madrid :4-1 ; Messi sẽ ghi hai bàn
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Các bác cho rằng mình tự tin thái quá, điều này không phải không có cơ sở.
Về lực lượng, Madrid xịn mất đi bộ đôi tôi đánh giá là hàng khủng của thế giới: Kun và Forlan. Bù lại là Falcao. Nếu so sánh phong độ của 1 Falcao vừa nổi với Porto với 2 con người kia thì tôi dám chắc không ai dám bỏ phiếu chọn cầu thủ Colombia này giỏi hơn. Rõ ràng nhìn vào ta có thể võ đoán hàng công của Madrid yếu đi. Thực tế 2 trận đầu là như thế.

Ta phải biết điểm thay đổi của đối phương đã mang đến sức mạnh 2 trận sau trên sân nhà đại phá 4 bàn trước đối phương nằm ở đâu. Đầu tiên Madird mời Gregorio Manzano về làm HLV. Tôi không đánh giá cao ông này khi làm Sevilla yếu đi trông thấy ở mùa giải trước và sớm phải khăn gói ra đi. Điểm được nhất của Madrid là vừa mượn được sư tử Diego từ Đức về. Chính tuyến giữa mới là đột phá năm nay của Madrid khi có mặt Diego và thực tế 2 trận đại thắng vừa qua chứng minh điều đó. Diego bơm rất tốt và thống lĩnh giỏi ở giữa. Falcao chỉ cất cánh nhờ hàng tiền vệ. Do đó tôi coi hàng công họ bình thường là chuyện chả có gì gọi là tự tin thái quá vì đơn giản khi so về tiền vệ thì liệu Madrid có lấn át được Barca vừa bị cầm hoà? Chúng ta từng chạm trán Falcao thời gian trước và nhận xét anh chàng này không có độ quái giống Kun hay Forlan để có thể đóng vai là con ngáo ộp doạ Barca. Còn Diego, anh ta dù cố gắng mấy cũng không lại được Banega khi thua trực tiếp Valencia (hình như trận này vào sân từ ghế dự bị). Chả có gì khó hiểu nếu anh ta tiếp tục mất hút trước các hàng tiền vệ mạnh hơn và nhất lại là hàng tiền vệ mạnh bậc nhất Liga như Barca. Mặt khác có thông tin sư tử vừa chấn thương không kịp bình phục để đá với chúng ta trận này.

Cái đáng ngại duy nhất khiến ta suy nghĩ là hàng thủ của họ khá...khủng. Tôi nhớ không nhầm thì họ chỉ thua 1 bàn duy nhất trước Valencia. Dù bán De Gea cho man đỏ thì hiện tại Madrid không lo lắng lắm về vị trí thủ môn vì họ có trong đến 2 thủ môn của U21 Tây Ban Nha và đặc biệt là vừa mượn từ Chelsea thủ môn trẻ Thibaut Courtois mới 19 tuổi. Các trận vừa qua anh chàng này thể hiện xuất sắc thế nào thì cứ nhìn vào con số khi 3 trận mới để thủng 1 bàn.

3 nhân tố mới thì có thể mất đi 1 ở hàng tiền vệ. Lẽ nào ta không tự tin trên sân nhà trước Madird?
 

villa-barca

Tiểu học xã
Đầu quân
19/9/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
sg
Barça đồng
0
trận này có Villa + Messi + Fabregas là thích rồi, em hỏi kênh nào chiếu cũg bị del bài hả mod ?
 

barcaM@n_HN

Mầm non xã
Đầu quân
29/8/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Qua trận vừa rồi mình thấy điểm yếu lớn nhất là để Mas đá cánh phải. Anh theo kèm và bịt cánh rất yếu. Vị trí này lên để Alves đảm nhiệm.
Mình rất thích Barca đá 3-4-3 nhưng trận này lên đá 4-3-3 là hợp lý
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Atletico dù mất đi Kun và Forlan thì vẫn là một đối thủ nặng ký và khá khó chịu với Barça. Piqué đã trở lại nhưng nhiều khả năng anh sẽ không thi đấu hết 90 phút, vì vậy, nỗi lo hàng thủ vẫn là đáng ngại nhất. Trận này em tin Pep vẫn sẽ thử nghiệm 3-4-3, có lẽ ông muốn đổi mới Barça để tránh bị bắt bài và chiến thuật đa dạng hơn. Dự đoán 3-0 cho xã nhà :D.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Lâu lắm không vào diễn đàn , chào các anh em . Trận này Barca sẽ đưa Aletico Madrid trở về mặt đất , Messi sẽ hành quyết các bạn Aletico bằng một cú double bàn còn lại thuộc về Fabregas :))
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top