[Liga - 7] Sporting Gijon 0 - 1 FC Barcelona

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Gijon - Barça

  • V.Valdes

    Bình chọn: 2 7.4%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 1 3.7%
  • Abidal

    Bình chọn: 1 3.7%
  • Adriano

    Bình chọn: 9 33.3%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 4 14.8%
  • Thiago

    Bình chọn: 2 7.4%
  • Pedro

    Bình chọn: 1 3.7%
  • Messi

    Bình chọn: 7 25.9%
  • Villa

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Maxwell

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Keita

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    27
  • Poll closed .

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Điều vui nhất sau trận thắng vất vả này là chúng ta đã lên vị trí số 1 trên BXH. Và điều thú vị tiếp theo, đó là đội bóng đã đánh bại Real Madrid, Levante đang xếp ngay sau chúng ta với cùng điểm số và chỉ kém hơn chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng-thua). Ngôi đầu đang thuộc về 2 đội bóng mang sắc áo Blaugrana! ;))

Năm nay La Liga hứa hẹn nhiều kịch tính, khi Villarreal đang khủng hoảng trầm trọng, trong khi "gã trọc phú" Malaga đang nổi lên như một thế lực thực sự. Levante có thể không duy trì được vị trí hiện nay lâu dài, nhưng cùng với Betis, hứa hẹn sẽ gây nhiều bất ngờ thú vị cho các ông lớn trong giai đoạn còn lại của mùa giải!
 

Daubac

Trung học xã
Đầu quân
24/9/11
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.utana.vn
Barça đồng
0
Trận này các cổ động viên Gijon thường xuyên chiếu laser vào mặt các cầu thủ Barca.
Dù sao đội nhà cũng đã chiến thắng và lên vị trí số 1 trên BXH.:champ:
 

lyomanager

Trung học xã
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trận qua mình ngủ quên không xem được bực ghê. Ai có link torrent không share cho mọi người down nhé. Mình search thử mà không thấy link trận hôm qua. Thank
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Vừa xem xong bàn thắng của Adriano thì mắt cứ díp lại :sleepy: rồi quyết đi ngủ luôn vì mạng chập choạng quá :-s Té ra trận đấu cũng chỉ có nhiêu đó ^^
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua ấn tượng nhất với pha đi bóng của Pedro trong hiệp 2. Lúc đó đang phản công, anh cầm bóng và phía trước là cả 1 khoảng koong gian rộng lớn, 20m nữa mới đến hậu vệ đối phương, ấy thế mà anh ta đẩy bóng thể quái nào, chạy được 15m trong thế không ai kèm rồi... hụt hơi và tự mất bóng, bó tay. Trong tất cả các pha tranh bóng tay đôi Pedro đều thua, nếu không sớm cải thiện phong độ thì e là Pedro sẽ sớm phải mài đũng quần trên ghé dự bị, sau khi Alex trở lại. Hôm qua cũng rất ấn tượng với Thiago.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Kỷ lục tiếp theo

Bàn thắng của Adriano tại El Molinón đồng nghĩa với việc đội bóng của Pep Guardiola đã lập nên một kỷ lục mới tại La Liga, bởi trận đấu sáng nay là lần thứ 24 liên tiếp họ ghi bàn trên sân khách.

2011-10-02_PARTIDO_04.JPG

Tại "động dơi" Mestalla, Barcelona đã cân bằng kỷ lục 23 trận liên tiếp ghi bàn trên sân khách của Real Madrid những năm 50 thế kỷ trước. Kẻ thù không đội trời chung của Barça đã bắt đầu kỷ lục đó vào vòng 27 mùa giải 1950/1951, cho đến vòng 12 mùa 1952/1953. Trong đó có 6 chiến thắng, 7 hòa và 10 thất bại. Nhưng sau trận thắng trước Gijon sáng nay, Barcelona đã đặt kỷ lục đó vào quên lãng

Tháng 4/2010

Lần cuối cùng Barcelona không có ai xuất hiện trên bảng điện tử ở sân khách là tại vòng 33 mùa giải 2009/2010. Ngày 17/4/2010, trận derby xứ Catalan với Espanyol đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Nhưng kể từ đó đến nay, mỗi lần không thi đấu trên đất mẹ Camp Nou, Barça luôn có ít nhất 1 lần ăn mừng, họ ghi được 58 bàn thắng và để thủng lưới 18 lần. Với 17 chiến thắng, 6 hòa và 1 thất bại trong 24 trận ghi bàn liên tiếp trên sân khách, Barcelona hoàn toàn có thể nối dài kỷ lục đó, trước mắt là tại Los Cármenes của "chủ nhà" Granada.

[video=youtube;6SY1F1vW29c]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6SY1F1vW29c[/video]​

Valdes - thủ thành đi vào lịch sử

Với sự có mặt trong thành phần 11 cầu thủ gặp Gijon sáng nay, Victor Valdes đã trở thành thủ môn thi đấu cho Barcelona nhiều nhất ở La Liga, cùng với Zubizarreta, anh đã có 301 trận khoác áo Barça tại La Liga.

Mascherano

Một lần nữa, Mascherano là cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất với 16 lần.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Messi-reclama-el-penalti-no-se_54225736767_54115221152_960_640.jpg

Từ đầu mùa, Barca không được hưởng 1 quả đá phạt 11m nào. Pep than vãn Messi là kiểu cầu thủ không ăn vạ. Khi anh ngã, nếu đó là pha phạm lỗi thì anh sẽ giơ tay cho rằng phạm lỗi. Còn khán giả cho rằng những pha bóng anh ngã để kiếm phạt đền thì Messi chưa bao giờ phản ứng đó là pha phạm lỗi. Nghĩa là bản thân cầu thủ người Nam Mỹ không có ý cố ngã để tìm phạt đền nếu thấy anh ngã ra. Messi là dạng cầu thủ lật đật, rất khó bị kéo ngã. Cây viết Xavi Munoz của MD thuật lại lời Pep: Messi bị ngã không phải do đối phương kéo ngã mà là đạp hoặc ném Messi ra sân. Vị thuyền trưởng than phiền nếu Messi vật ra sân và đòi đó là pha phạm lỗi thì chắc chắn đó là phạm lỗi.
Rất tiếc, Barca không thể có quả đá phạt đền trong trận với Gijon vừa qua.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trong trận đấu giữa Barca và Gijon, vị trọng tài nọ không thổi còi phạt đền khi cầu thủ số 10 của Barca ngã vật ra sân.
Khi tình huống trôi qua, số 14 của Barca nằm sân lăn lộn. Bác sĩ đến gần hỏi: Ma-chê, cậu bị đau ở đâu?
Số 14 ôm đầu kêu: em đau chân quá anh ơi.
Vị trọng tài đứng gần đó an ủi: Chú yên tâm, đau thế kia chắc ảnh hưởng đến mắt rồi.
Số 14: Vậy thì toi em rồi, sao em có thể làm nghề trọng tài khi về hưu đây.
Thủ môn đầu trọc của Barca nhanh nhảu: chú yên tâm, mù còn hành nghề được nữa là lé.
Trọng tài: À há, chắc là trọng tài bóng đá khiếm thị.

**************
Sau trận đấu, Diêm Vương gặp Ngọc Hoàng đề nghị tiến hành một trấn đấu bóng đá giữa đội tuyển Thiên Đường và đội tuyển Địa Ngục. Ngọc Hoàng cười khẩy:
- Làm sao đội tuyển của nhà ngươi có thể địch nổi đội tuyển của ta. Những ngôi sao sân cỏ lừng danh nhất thế giới sau khi qua đời đều được lên thiên đường cả.
- Chẳng hề gì! - Diêm Vương mỉm cười - Bởi lẽ có bao nhiêu trọng tài, âm phủ chúng tôi đều nắm được cả.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top