[Liga-9] Rayo Vallecano 0 - 5 FC Barcelona: Hãy chuẩn bị trước ... một bàn thua!

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
LFP.png

Rayo_Vallecano.v1317634186.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.v1319559431.png


Thời gian: 3:00 - Ngày: 28/10/2012 - SVĐ: Teresa Rivero

rb-messi-movilla--644x362.jpg

Hãy chuẩn bị trước ... một bàn thua!

Còn nhớ cái thời Barça dưới trướng Pep Guardiola ra quân với bộ tứ vệ Alves - Puyol - Piqué - Abidal chắn ngang trước khung thành của Valdes, ghép thành bộ khung vững chắc ở tuyến dưới, cùng với tư duy chiến thuật đặc trưng của Tiqui - taca làm biết bao đội bóng phải bất lực trong việc tìm kiếm mảnh lưới của Người khổng lồ xứ Catalonia. Và cũng không biết từ bao giờ Barcelona trở nên yếu ớt trong khâu phòng ngự như vậy với những bàn thua liên tiếp trong các trận đấu, thậm chí là bị dẫn bàn trước và phải nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trước sự bủa vây của 10 hậu vệ đội bạn. Và cho đến ngày hôm nay, có thể nói, tuyến dưới của Barça chỉ là ra sân "cho có" mà thôi. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu vẫn là sự vắng mặt dài hạn của các hậu vệ THỰC THỤ vì chấn thương đeo bám.

Không chỉ có vậy, chuyến hành quân đến Madrid sắp tới đây của thầy trò Tito Vilanova còn phải vắng đi một "trung vệ" đáng tin cậy nhất hiện tại là Mascherano, bởi tuyển thủ người Argentina đã bị truất quyền thi đấu trong trận đấu trước đó với Deportivo. "Đã nghèo lại còn mắc cái eo", đó là tình trạng hiện tại trong danh sách các cầu thủ có thể chơi ở trung tâm hàng phòng ngự của vị HLV người Catalan. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tích cực, đây là cơ hội cho Marc Bartra, cầu thủ trẻ đã có màn trình diễn không tồi trong lần tiếp đón Celtic mới đây trên thánh địa Camp Nou. Sự tự tin, chắc chắn và hòa nhập đã được Bartra thể hiện rất tốt và anh cần tiếp tục làm điều đó nếu như được Tito trao cơ hội vào đêm thứ bảy sắp tới.

Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên chuẩn bị trước ít nhất ... một bàn thua. Tại sao? Bartra, Montoya (nhiều khả năng sẽ ra sân) có ở La Masia lâu bao nhiêu thì cũng là một cầu thủ trẻ, tâm lí và phong độ tất nhiên là chưa đạt đến mức ổn định, kèm theo đó là kinh nghiệm chinh chiến không nhiều nên dễ dàng bị "xõ mũi". Mascherano vắng mặt thì trung vệ có thể là Song hoặc Adriano. Nhưng có là ai đi nữa thì chúng ta cũng không biết họ sẽ diễn trò hề nào trước cầu môn đội nhà nữa đây. Chỉ còn lại một Alba xuất sắc trong tấn công nhưng phòng ngự chỉ dừng ở mức tạm ổn. Do đó, việc chuẩn bị trước cho đội nhà một bàn thua không phải là cái nhìn bi quan trước trận đấu mà là để chúng ta biết chúng ta đang có gì, tình trạng của chúng ta đang như thế nào. Chắc chắn chẳng cules nào mong muốn lại chứng kiến một trận thắng sít sao 4-5 như trước Deportivo nhờ màn trình diễn chói sáng của Messi, hay những chiến thắng phút bù giờ trong trận đấu với Sevilla hay trước Celtic mới đây. Bởi không phải lúc này Leo cũng lập hattick, và không phải lúc nào bàn thắng cũng đến ở những giây cuối cùng. Chúng ta cần sự an toàn, một khoảng cách an toàn để tự tin vào 3 điểm khi trận đấu sắp bước sang phút 90. Chính vì vậy, chúng ta cần biết lỗ hổng ở hàng phòng ngự là lớn như thế nào, khả năng bị thủng lưới (thậm chí là bị dẫn bàn) là cao ra sao, mà từ đó để ngay từ khi trọng tài thổi tiếng còi khai cuộc, các học trò của Tito phải tập trung, nhanh chóng đưa điệu Tiqui - taca vào đúng nhịp của nó, tìm kiếm càng nhiều bàn thắng càng tốt để làm vốn trước khi bị đội bạn khai thác thành công tử huyệt. Với thực lực hiện tại, tin chắc rằng Barcelona đủ khả năng làm điều đó, đặc biệt là với các đội bóng không quá khó chịu như Rayo Vallecano. Điều quan trọng chỉ là sự tập trung, quyết tâm ngay từ đầu và kéo dài cho đến khi 90 phút kết thúc.

Chúng ta phòng ngự không tốt, vậy thì hãy tấn công như những chiến binh! Visça el Barça!

Dự đoán: 1 - 3

Trọng tài: Pérez Lasa
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Còn nhớ khi trước có anh Kiet_Barca hay dự đoán cái tỉ số 3-1 mỗi khi Barca đá sân khách, và hậu quả là sân khách luôn là hiểm họa của Barca mùa trước. Bữa nay anh Bia cũng dự đoán 3-1 không biết có phá dớp không nhỉ, hi vọng là đừng có lặp lại lịch sử thì toi.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Alves trở lại sau chấn thương

[video=youtube;4KhPoJfdxpc]http://www.youtube.com/watch?v=4KhPoJfdxpc&feature=player_embedded&list=PLD2D0A410133B01FE[/video]​

Tito Vilanova đã gọi 18 cái tên để chuẩn bị cho trận đấu trước Rayo Vallecano, trong có gồm có sự trở lại của Alves sau chấn thương mà anh mắc phải ở trận gặp Real Madrid. Sergio Busquets sau khi bị treo giờ ở trận đấu với Celtic cũng sẽ có mặt trong danh sách. Còn Mascherano vắng mặt do bị treo giò cùng với Sergi Roberto.

Trong buổi tập mới nhất toàn đội đã tập luyện cùng với 3 thành viên từ Barca B là Tello, Miguel Angel và Quintilla.

Hình ảnh buổi tập

2012-10-26_ENTRENO_01-Optimized.v1351260798.JPG

2012-10-26_ENTRENO_04-Optimized.v1351260802.JPG

2012-10-26_ENTRENO_05-Optimized.v1351260806.JPG

[An]
2012-10-26_ENTRENO_12-Optimized.v1351260809.JPG

2012-10-26_ENTRENO_07-Optimized.v1351260813.JPG

2012-10-26_ENTRENO_11-Optimized.v1351260817.JPG

2012-10-26_ENTRENO_15-Optimized.v1351260820.JPG

2012-10-26_ENTRENO_18-Optimized.v1351260828.JPG

Tấm này tai của Messi hơi nhọn, có khi nào Messi là yêu tinh không ta ?
2012-10-26_ENTRENO_20-Optimized.v1351260832.JPG

2012-10-26_ENTRENO_21-Optimized.v1351260835.JPG
2012-10-26_ENTRENO_25-Optimized.v1351260839.JPG

2012-10-26_ENTRENO_26-Optimized.v1351260842.JPG

2012-10-26_ENTRENO_32-Optimized.v1351260845.JPG

2012-10-26_ENTRENO_28-Optimized.v1351260850.JPG

2012-10-26_ENTRENO_33-Optimized.v1351260853.JPG

2012-10-26_ENTRENO_38-Optimized.v1351260857.JPG

2012-10-26_ENTRENO_34-Optimized.v1351260860.JPG

2012-10-26_ENTRENO_45-Optimized.v1351260863.JPG
[/An]
 

Đính kèm

  • 2012-10-26_ENTRENO_05-Optimized.v1351260806.JPG
    2012-10-26_ENTRENO_05-Optimized.v1351260806.JPG
    65.7 KB · Lượt xem: 280

bigone.club

Tiểu học xã
Đầu quân
25/10/12
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
RAYO VALLECANO vs BARCA

Có mem nào xem trận chiến này của Barca không
Anh em bố trí địa điểm xem để cùng cổ vũ Barca và Messi xô đổ kỷ lục ghi bàn trong năm của Kẻ dội Bom Gerd Mueller đi
( Kỷ lục cua Pele đương nhiên là bị xoá bỏ - không thèm tính ^_^)
Anh em cho ý kiến nha
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Topic về trận đấu này đã có rồi, bác vào đó chém gió nhá, không cần mở thêm đâu.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
1EA2nhch1EE5pmagravenhigravenh_2012-10-27_132635.png


Đêm nay chuẩn bị lội ruộng khoai tây. :sure:
 

trà sen

La Masia
Đầu quân
27/5/12
Bài viết
47
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
hôm nay VN có bão, nhưng Rayo Vallecano_cái tên đọc đến cứng cả lưỡi này sẽ giúp chúng ta có 1 đêm bình yên và một ngày đẹp trời như thời tiết trước và sau bão. Bởi chúng ta vốn đã đang ở trong mắt 1 cơn bão khác là Bão chấn thương. vì thế coi như ko có bão. Dự đoán 4-1. Messi làm 2 cái
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Rayo Vallecano – FC Barcelona: Barca hướng tới mục tiêu kéo dài chuỗi chiến thắng trên sân khách

2012-09-29_SEVILLA-BARCELONA_20.v1351252162.JPG

Đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng Liga đang đứng trước chuyến làm khách thứ năm trong mùa giải và đang quyết tâm hướng tới 3 điểm tiếp theo sau 4 trận toàn thắng bên ngoài sân Camp Nou tại giải quốc nội.

Barca đã chứng minh được sự hiệu quả gần như tuyệt đối của mình trong suốt chặng đường đã qua của mùa giải và tự hào là đội bóng duy nhất có thành tích thắng 100% trong các chuyến làm khách tại La Liga. Họ cũng là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng sân khách nhất (14 bàn), gấp đôi con số 7 của đội bóng đang tạm xếp thứ hai là Athletico Madrid. Với khí thế đang hừng hực, các chàng trai Blaugrana hi vọng sẽ giành được cho mình chiến thắng thứ năm liên tiếp trong chuyến quay lại sân Vallecas, nơi mà mùa trước đã ghi nhận chiến thắng ngọt ngào 7-0 cho đương kim á quân.


Alves đã sẵn sàng ra sân trở lại


Một dấu hiệu khá sáng sủa cho hàng thủ Barcelona trong trận đấu tới đây là sự trở lại của Dani Alves sau chấn thương gặp phải trong cuộc tiếp đón Real Madrid hồi đầu tháng này. Sergio Busquets sau trận đấu vòng bảng Champions League vừa rồi phải làm khán giả bất đắc dĩ bởi án phạt thẻ đỏ, đêm nay cũng sẽ được ra sân để đảm bảo sự ổn định khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, trung tâm hàng thủ vốn đã thủng lỗ chỗ của đội khách, nay sẽ lại tiếp tục bị xé rách thêm vị trí của Mascherano cũng bởi án treo giò do thẻ đỏ trong trận đấu kịch tính tại Riazor tuần trước. Hi vọng trông cậy vào cầu thủ trẻ Sergi Roberto hòng vá phần nào lỗ hổng phòng ngự cũng tiêu tan vì anh đã được triệu tập trở lại Barca B cho trận đấu hôm thứ sáu tại Mini Estadi. Thêm những Piqué, Puyol, Muniesta, Cuenca và Thiago vẫn còn đang vật lộn với những chấn thương dài hạn và chưa hẹn được ngày về.


Một Rayo khó đoán

Rayo là đối thủ có thể nói là khó đoán nhất tại giải quốc nội cho đến thời điểm này với số bàn thắng được ghi trong những trận đấu mà họ tham gia nhiều thứ ba trong tổng số 20 đội ở Liga. Cụ thể, đã có cả thảy 28 lần thủ môn hai bên phải vào lưới nhặt bóng bao gồm 11 bàn thắng và 17 bàn thua cho đội chủ sân Vallecas. Họ giành được chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Betis, và suýt nữa đã làm nên kỳ tích tại Calderon, bởi chỉ thiếu chút may mắn nữa là họ đã có thể đem về cho mình 1 điểm sau khi bị Athletico Madrid dẫn trước đến 4-0. Mặt khác họ cũng từng chịu thất bại ê chề 6-1 tại Valladolid. Trước cuộc đối đầu không lấy gì làm hứa hẹn trước gã khổng lồ xứ Catalans đêm nay, HLV Paco Jémez có lẽ sẽ không tiếp tục mạo hiểm sử dụng 3 cầu thủ phòng ngự như ông từng thử nghiệm hồi đầu mùa giải.

Nguồn: fcbarcelona.com​
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
* Đội hình xuất phát của hai đội: Có chiếu trên TV



Rayo Vallecano: Ruben - Tito Rodri Amat Casado - JoseCarlos JaviFuego Piti Chori - Delibasic Leo


FC Barcelona: Valdes - Montoya Song Adriano Alba - Xavi Busquets Cesc - Pedro Messi Villa
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Một trận đấu kỳ lạ. Nếu che tên 2 đội bóng đi và chỉ nhìn các con số thống kê thì sẽ chẳng biết đâu là Barca: cầm bóng 56% (hết hiệp 1 là 52), sút 9 (trúng goal 5), so với cầm bóng 46% và sút tới 15 quả (trúng goal 3). Không chỉ ở các con số, mà lối chơi cũng kỳ lạ hơn bình thường, khi Valdes cứ có bóng là phát bổng. Các tình huống tấn công cũng chủ yếu phát triển theo chiều dọc sân, với 4/5 bàn thắng xuất phát từ 2 bên cánh. Có thể nói chưa trận nào thấy Barca đẩy cao tốc độ của các tình huống tấn công như trận này. Không rườm rà, hoa mỹ, ngay sau khi tổ chức cướp được bóng là lập tức đưa lên phía trên khi thấy có khoảng trống. Thành quả của lối chơi mới này thì thấy rồi, nhưng khiếm khuyết cũng có: 8 lần việt vị và vô số các đường chuyền bị cắt. Do công tác thu hồi bóng quá hiệu quả nên chưa phải chịu hậu quả nào đáng tiếc :)). Nhìn chung, thỉnh thoảng đá kiểu này với mấy đội yếu để gây bất ngờ thì được chứ không nên lạm dụng :))
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Thời gian tạo nên mọi thứ

Một trận đấu đã cho thấy ngoài cách biệt về tỉ số còn là minh chứng cho sự hiệu quả trong kế hoạch dài hạn của Tito cho những vòng đấu tiếp theo.

Đối với trận đấu này thì Tito cần một sự vững chắc ở hàng thủ và tất nhiên những tình cảm hay sự mong mỏi mà các Cule mong đợi vào suất đá chính của Bartra phải "nằm dưới" chiến thuật mà ông đã xây dựng từ đầu mùa. Những con người đã đem lại niềm tin trong các trận đấu đã qua có thể là những mùa giải trước đã khiến ông phải cân nhắc cho vị trí trung vệ. Adriano đã quen thuộc bên vị trí hậu vệ cánh trái, kinh nghiệm chinh chiến cũng đã nhiều năm và đầu mùa này anh còn đảm nhận vị trí trung vệ bất đắc dĩ, còn Busquets ngoài khả năng thu hồi và cầm trịch anh cũng đã có màn thể hiện tốt ở vị trí trung vệ trong màu áo đội tuyển. Vì thế Tito cần người có khả năng đem lại sự tự tin cần thiết và mức an toàn phù hợp. Sự khó khăn tạo ra áp lực và vị HLV trưởng cần một sự lựa chọn khả thi nhất, và theo ông đó chính là yếu tố xoay quanh thời gian.
Những người hâm mộ đều cảm thấy lo lắng và bất an khi những trận đầu Villa không có tên trong đội hình chính và số phút ra sân từ băn ghế dự bị cũng không nhiều ngay cả khi anh đã trở lại với những bàn thắng thì Tito cũng không tạo nhiều đất diễn cho tiền đạo số 7 này. Nhưng Tito có lý của ông và đã tuyên bố Villa cần làm quen lại cảm giác bóng càng nhiều phút càng tốt, vì trong ban lãnh đạo và ngay cả Villa cũng hiểu rõ rằng sau chấn thương anh không thể có được phong độ cao nhất và cần tích lũy thêm thời gian để lấy lại được những gì đã mất. Tito kiên nhẫn tung Villa trong những phút cuối, cũng một phần không tạo ra áp lực quá lớn cho anh và giúp El Guaje lấy cảm giác, một số trận anh được đá chính và tất nhiên để đảm bảo kế hoạch đó thì hầu như anh chỉ đá được một hiệp. Trận đấu rạng sáng nay cũng thế và khi Villa đã ổn định hơn cảm giác ghi bàn đã trở lại như bao lần khác, chớp nhoáng và đầy tinh tế sau khoảng thời gian tích lũy vừa qua. Khi cơ hội chưa đến hãy kiên nhẫn, đặt niềm tin vào bản thân thì thời gian không còn là vấn đề.

Cũng trước trận Celtic mọi người đã quá bất bình khi không cho Bartra ra sân, và câu trả lời Tito là "Tôi là người xếp đội hình. Tại sao các bạn cứ hỏi rất nhiều về Bartra thế nhỉ?". Tito có lý của mình dựa trên kinh nghiệm của cầu thủ và sự thể hiện của họ trong các buổi tập để sắp xếp chiến thuật, và ông cũng thấy được khả năng của Bartra nhưng yếu tố của mỗi trận đấu sẽ quyết định ai ra sân. Ông không bằng Pep về sự khích lệ các cầu thủ nhưng biết cách chọn người cho từng thế trận trên sân. Tito đặt kế hoạch của mình vào thước đo thời gian, nếu Bartra và các cầu thủ khác biết kiên nhẫn và đặt niềm tin vào cơ hội mà HLV tạo ra thì họ sẽ được thể hiện bản thân mình. Không thể nói là Tito không biết trân trọng lứa cầu thủ trẻ mà đáng lẽ ra những gì ông đang làm là tạo điều kiện rõ nét, biết chắt chiu và tạo nên sự ổn định cho phong cánh chơi bóng của họ.
“Barca là hình mẫu về điều này. Tôi không biết những đội bóng khác có làm như Barca không, nhưng ở CLB chúng tôi, đây đã là một nét văn hóa có từ thời Cruyff và Rexach. Trong hầu như tất cả các trận đấu, có khoảng 7 hay 8, thậm chí là 10 cầu thủ ra sân đều là do chúng tôi tự đào tạo lấy. Và một ngày nào đó con số sẽ là 11 cầu thủ. Nhưng mục tiêu cuối cùng là kết quả, câu hỏi là liệu với 11 cầu thủ ‘cây nhà lá vườn’ đội bóng có gặt hái chiến thắng hay không.” đây là câu nói của Tito và tôi tin đây là bước đi đúng của ông, không nên đặt sức nặng lên các cầu thủ trẻ khi trong đội vẫn còn những con người đã chinh chiến lâu năm. Điều gì đến rồi sẽ được thỏa nguyện, trận đấu rạng sáng nay lần lượt các cầu thủ trẻ đã ra sân và tất nhiên không có áp lực nào làm yếu mềm các đôi chân của họ cả. Vài vòng nữa thôi khi Bartra, Jonathan đã quen với lối chơi của đội và chịu được sức ép thì không ngần ngại Tito sẽ cho họ chạy trên sân và thể hiện hết khả năng của mình. Những phút được thi đấu ít ỏi không phải không có ý nghĩa gì, mà to lớn hơn đó sẽ là tiền đề cho sự tự tin, khả năng của mỗi người sẽ được phát huy tốt nhất, tất nhiên không phải sau vài ba trận đấu. Đó là cả một chặng đường, một chặng đường như Messi đã làm chẳng hạn.
Còn với việc xếp Song đá trung vệ từ đầu mùa và một vài trận đá đúng vị trí tiền vệ phòng ngự đã giúp cho kế hoạch của Barca không bị rối trước các trận đấu. Song cần thời gian và Tito không ngần ngại để anh ra sân, chứ không phải là trung vệ trẻ Bartra. Đến một vùng đất khác ta không khỏi mệt mỏi và cảm giác khó thích nghi với điều kiện khí hậu bản địa và bạn cần thời gian để làm điều đó, ai cũng vậy thôi. Tito hiểu được vấn đề tương tự và muốn Song làm quen với phong cách chơi mới và điều quan trọng là anh đã có khá nhiều thời gian chơi bóng chuyên nghiệp ở những giải đấu lớn và xuất phát từ lối chơi tương đồng ở Arsenal, nên việc thích nghi sẽ nhanh hơn so với Bartra. Nếu Song không được thường xuyên ra sân trong những vòng vừa qua thì khó có ai sẽ lấp hàng thủ chắp vá này, khi Song chỉ mãi quen chơi ở vị trí tiền vệ. Và thời gian là yếu tố quan trọng, trong thời khắc nào đó có thể việc lựa chọn chiến thuật là quyết định sai lầm nhưng sẽ là cột mốc cho sự thành công sau này. Ta cần thời gian, cũng nên đặc cược vào tương lai vào những gì mà Barca đang làm ở mùa giải này. Sau những trận để lọt lưới liên tục thì hôm nay nó là con số không, và mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch.
 
Sửa lần cuối:

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Tito Vilanova cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất của CLB tại La Liga

Với chiến thắng trên sân khách Rayo đêm qua, những chàng trai Blaugrana dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng mới Tito Vilanova đã vươn lên ngang bằng với kỷ lục khởi đầu La Liga tốt nhất được thiết lập bởi FC Barcelona của cựu HLV Louis van Gaal vào mùa bóng 1997/98 (8 trận thắng và 1 trận hòa).

Nếu Barca có thể giữ được ít nhất một trận hòa trước Celta vào tuần tới, đội bóng của Vilanova sẽ có một khởi đầu tuyệt vời nhất trong suốt lịch sử câu lạc bộ tại giải quốc nội.



2012-10-27_RAYO-BARCELONA_12.v1351376566.JPG

Barca của Tito Vilanova tiếp tục đánh dấu chiến thắng thứ 8 của mình tại giải vô địch TBN sau chuyến làm khách đến sân Vallecas của Rayo Vallecano đêm thứ bảy vừa rồi. Một chiến thắng hoành tráng 5-0 không những giúp họ giữ vững ngôi vị đầu bảng mà còn chính thức cân bằng kỷ lục khởi đầu tốt nhất tại La Liga của CLB đc thiết lập cách đây đã 15 năm bởi cựu HLV Louis van Gaal (với 8 trận thắng và 1 trận hòa sau 9 vòng đấu).


Kỷ lục có thể sẽ bị xô đổ vào tuần tới

Tại mùa 1997/98, những chiến binh trong tay Van Gaal đã mở đầu giải quốc nội với kỷ lục 8 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên ở vòng đấu thứ 10, họ đã để thua tại sân nhà trước Valladolid với tỉ số sát nút 1-2. Chính vì thế, đội quân của HLV Vilanova đang đứng trước cơ hội lớn để có thể phá vỡ kỷ lục này trong trận đấu tiếp theo cũng tại Camp Nou tiếp đón các vị khách Celta de Vigo, một đội bóng vừa mới lên hạng.

Nguồn: fcbarcelona.com​
 

tukoi10

Trung học xã
Đầu quân
5/9/12
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Barca win 5-0 rùi anh em ơi. Tôi rất thích lối chơi của Barca ở trận đấu này, miếng đánh đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền cắt mặt hoặc trở lại vào trong rất sắc sảo làm phong phú hơn trong các đường tấn công. Đêm nay Real ngã ngựa nữa thì đẹp quá !
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Vài điểm nổi bật qua trận này:

- Hai cánh của Barca đã trở nên cân bằng hơn với sự bổ sung J.Alba ở bên cánh trái. Ở phía bên kia, Montoya cũng tạm làm người hâm mộ quên đi sự vắng mặt của Daniel Alves. Chỉ cần thêm ít thời gian nữa để hậu vệ trẻ này tích lũy kinh nghiệm thì việc Alves đi hay ở không còn là vấn đề.
- Cesc đã dần tìm lại chính mình sau khoảng thời gian khủng hoảng phong độ và niềm tin. Villa cũng đang trở lại. Chỉ có Alexis vẫn là nỗi lo.
- Hàng thủ Barca vẫn chưa yên tâm lắm vì còn bộc lộ khá nhiều khoảng trống khi chịu sức ép dồn dập mà chỉ nhờ các chân sút đội chủ nhà không tận dụng được nên Valdes mới không phải vào lưới nhặt bóng lần nào trong trận này.
- Với cú đúp, Messi đã đạt đến cột mốc 300 bàn trong sự nghiệp. Ngay từ bây giờ có thể xác định kỷ lục ghi bàn trong một năm của G.Muller (85 bàn) sẽ là mục tiêu nữa để Messi phấn đấu vượt qua trong năm nay.
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Cesc: “Đây là trận đấu hay nhất của chúng tôi từ đầu mùa giải”.


Cesc Fabregas được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Barcelona đêm qua, và cũng là chủ nhân của một trong số 5 bàn thắng mà đội khách đã ghi được tại Vallecas.

Messi vẫn đang tiếp tục hành trình xô đổ các kỷ lục. Tiền đạo người Argentina đã có được cho mình tổng cộng 13 bàn thắng tại La Liga và đang tạm dẫn đầu cuộc đua đến danh hiệu Pichichi cho đến thời điểm này. Nói về danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mà anh sẽ nhận được vào thứ hai tới đây, El Pulga nhấn mạnh đó là một “danh hiệu của tập thể”.




Cesc Fabregas đang chơi bóng ở một phong độ đỉnh cao. Tiền vệ xứ Catalans một lần nữa chứng minh vai trò thiết yếu của mình trong chiến thắng ấn tượng 5-0 của Barca trước Rayo Vallecano đêm thứ bảy vừa rồi tại Madrid. “Đó là trận đấu hay nhất mà chúng tôi đã chơi kể từ đầu mùa giải”, số 4 nhận xét. Anh cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của cả đội trước đối thủ đến từ thủ đô. “Họ thi đấu với một quyết tâm rất cao và điều đó đã gây cho chúng tôi không ít khó khăn”. Lối chơi áp sát và thiên về thể lực của các cầu thủ chủ nhà đã khiến chính họ phải trả giá trong những phút cuối của trận đấu, bởi theo cựu pháo thủ, “các cầu thủ Rayo gần như đã bung hết sức trong hiệp đấu đầu tiên và chính điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong hiệp đấu tiếp theo, bởi đó là khi những khoảng trống bắt đầu xuất hiện”.

Những chấn thương liên tiếp của đội bóng trong những tuần vừa qua là một chủ đề nóng khác được nêu ra tại buổi họp báo. Bàn về vấn đề này, Cesc chia sẻ: “Chúng tôi là một tập thể đáng tự hào. Mặc dù đang trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương hoành hành, nhưng chúng tôi có đủ nhân lực để tiếp tục đưa đội bóng tiến về phía trước.” Anh cũng bổ sung thêm: “Khi chúng tôi quay lại với sức mạnh vốn có của mình, chúng tôi sẽ là một đội bóng tuyệt vời”.

Cesc cũng nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến vị thuyền trưởng của mình, Tito Vilanova, vì đã “cho anh cơ hội được cảm thấy mình quan trọng trong đội bóng”. Cuối buổi họp báo sau trận đấu, tiền vệ 25 tuổi kết luận: “Chìa khóa thành công là phải có sự tự tin; nếu bạn tập trung và cố gắng ngay từ đầu thì mọi việc rồi sẽ suôn sẻ thôi”.


Không gì có thể ngăn cản được Messi

Chân sút người Argentina vẫn đang tiến bon bon trên con đường chinh phạt những kỷ lục ghi bàn mới. Với cú đúp trong trận thắng ngoạn mục 5-0 trước Rayo Vallecano vừa rồi, El Pulga tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng thống kê cho danh hiệu Pichichi. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu về khởi đầu ấn tượng của đội bóng tại La Liga mùa giải năm nay, số 10 Barca cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái trên sân. Điều quan trọng là chúng tôi đã giành được chiến thắng và hi vọng là chúng tôi sẽ cứ tiếp đà này cho hành trình tới đây của mình.”

Messi sẽ nhận được danh hiệu cao quý Chiếc giày vàng châu Âu vào thứ hai tới (ngày 29/10). Đây là danh hiệu được trao cho cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong mùa bóng ở cấp độ câu lạc bộ trong các giải vô địch quốc gia châu Âu. “Tôi rất hạnh phúc vì được đón nhận vinh dự này, nhưng đó là nhờ nỗ lực của tất cả mọi người. Đây là một danh hiệu tập thể”.

Tuy tỏ ra khá thận trọng về 11 điểm cách biệt so với đại kình địch Real Madrid, tiền đạo 25 tuổi vẫn tự hào: “Thật không may vì những chấn thương, nhưng chúng tôi vẫn đang chơi bóng ở một đẳng cấp cao”.


Phát biểu của các cầu thủ khác sau trận đấu gặp Rayo Vallecano đêm qua:

Pedro:
“Đó là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn có được cho mình một kết quả tốt và giữ vững được vị trí đầu bảng”.
“Chúng tôi đã chơi xuất sắc trong hiệp đấu đầu tiên”.
“Chiến thắng này giúp chúng tôi tiếp tục chuỗi khởi đầu tuyệt vời của mình tại Liga. Điều quan trọng là giữ vững sự tự tin và không để bị mất điểm”.
“Chưa thể nói điều gì về chiếc cúp tại thời điểm này, bởi vẫn còn rất nhiều trận đấu ở phía trước”.

David Villa:
“Đây là trận đấu đầu tiên của tôi tại Vallecas. Tôi đã có một khởi đầu tốt và tôi đã ghi được bàn thắng”.
“Chúng tôi đã chiến đấu không mệt mỏi. Việc tập luyện mỗi ngày là thiết yếu và chúng tôi luôn giữ vững triết lý của mình”.
“Tôi rất hài lòng với những gì đang diễn ra, tôi đã có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng và được chơi nhiều hơn mỗi trận”.
“Chiến thắng không bao giờ đến dễ dàng. Tại Cúp Nhà vua gặp Alavés, chúng tôi cần cố gắng để giành được một kết quả tốt bởi đó sẽ là một chuyến làm khách khó khăn và họ sẽ thi đấu rất tập trung ngay từ đầu”.

Sergio Busquets:
“Đây là một trận cầu quan trọng trên một sân đấu không dễ nhằn nhưng chúng tôi đã có được cho mình một kết quả như ý”.
“Tôi cảm thấy khá thoải mái khi chơi ở vị trí trung vệ. Tình thế hiện tại của đội bóng đòi hỏi một hàng phòng ngự thay thế, và chúng tôi đã chơi tốt”.
“Chúng tôi đang khởi đầu rất tuyệt. Chúng tôi đã tìm được chiến thắng cả trong những chuyến làm khách cam go như những trận đấu trên sân nhà của Getafe hay Osasuna”.
“Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”.

Nguồn: fcbarcelona.com​
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/498/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_01-Optimized.v1351377795.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/496/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_05-Optimized.v1351377797.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/497/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_03-Optimized.v1351377800.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/500/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_09-Optimized.v1351377802.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/499/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_10-Optimized.v1351377805.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/501/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_11-Optimized.v1351377808.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/502/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_12-Optimized.v1351377811.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/504/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_14-Optimized.v1351377813.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/505/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_15-Optimized.v1351377816.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/506/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_24-Optimized.v1351377818.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/507/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_26-Optimized.v1351377820.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/508/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_28-Optimized.v1351377823.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/509/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_30-Optimized.v1351377826.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/510/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_29-Optimized.v1351377829.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/511/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_31-Optimized.v1351377831.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/512/size_640x360/2012-10-27_RAYO-BARCELONA_32-Optimized.v1351377834.JPG[/imgx]
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Phòng ngự phản công ư!

Những thông số sau trận đấu không có sự chênh lệch gì nhiều và đội bóng chủ sân Vallecas đã tạo nên khác biệt hiếm thấy trong các trận đấu của Barcelona. Có lẽ sau những gì mà hàng thủ Barcelona đã thể hiện ở những trận đấu trước đã khiến cho chiến thuật của HLV Paco Jémez mang đến có nhiều điều bất ngờ, đội chủ nhà tự tin áp đặt thế trận ngay khi khai cuộc, họ mạnh dạn dâng cao đội hình chủ động tạo ra các đường lên bóng bằng nhiều cách khác nhau nhằm khai thác triệt để những điểm yếu mà họ đã nhận ra ở hàng thủ bên phía Barca. Với tinh thần khí thế dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân, các cầu thủ Vallencano đã thực sự mạnh mẽ hơn, không chút sợ hãi trong các pha lên bóng, cùng với đó là việc bắt sát các tuyến của Barca, chặn các đường chuyền ngắn ngay từ vị trí của trung vệ đội khách. Những phút đầu tiên của trận đấu các đường phát động không xuất hiện từ tuyến tiền vệ của Barca bởi lẽ nó đã bị đứt quãng ngay từ khi bóng tới chân hàng thủ của đội, Rayo đã chia cắt thành công mối liên hệ của hai tuyến này vì thế các trung vệ chỉ còn cách phát bóng dài để tìm cơ hội và đẩy lùi nhanh sức ép đang hiện hữu ở hàng thủ, đó gần như là công việc duy nhất mà các cầu thủ phía dưới của Barca thực hiện. Sự cố gắng của hàng tiền vệ chưa giúp gì được nhiều, và ngoài các đường bóng dài đó chỉ còn các pha lên bóng dọc hai biên nhưng sức ép vô hình ngay từ đầu với thể lực dồi dào của hàng thủ Rayo đã ngăn chặn tốt con đường lên bóng còn lại của Barca.

4910639w.jpg

Và có thể mọi tính toán của Rayo đã đi đúng nhưng HLV Paco Jémez đã quên rằng họ đang chơi với đội bóng có hàng công mạnh mẽ giàu sức chiến đấu và tất nhiên là có khả năng xoay chuyển thế trận rất nhanh. Chính ông cũng không ngờ mọi sự chuẩn bị có vẻ hoàn hảo ấy có thể gây nên bất ngờ thì kết quả đem lại đã trái ngược lại những suy tính đó. Một đội bóng chơi đôi công, chủ động dâng đội hình để có tìm kiếm bàn thắng vào lưới Barca thì họ cần phải làm tốt tuyệt đối giống như Sevilla hay Spartak Moscow trong những phút đầu tiên đó là bàn thắng dẫn trước. Nhưng họ đã không làm được điều đó trước hàng thủ chắp vá của đội khách. Đó là hậu quả của ý đồ đánh phủ đầu để đổ bê tông sau này, nó đã thất bại nếu bàn thắng không đến. Rayo đã phải trả giá đắt, với việc dâng cao và khoảng trống tồn tại quá nhiều phía sau lưng họ. Tồi tệ hơn khi Barca có bàn thắng đầu tiên, đặc biệt là bàn thứ hai đã định đoạt thế trận. Sai lầm hơn nữa của HLV Paco Jémez đã vẫn giữ tốc độ và vị trí của các cầu thủ trên sân và tiếp tục cố gắng làm như những gì hiệp 1 họ đã làm, và đó giống như việc mở toan các đường lên bóng cho đội khách, thay vì đá lùi sâu chờ thời cơ vì dù sao họ cũng đã để lọt lưới 2 bàn. Việc chơi chắc ở giữa sân và tổ chức phản công khi có điều kiện sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều giống như Deportivo làm được trên sân Riazo. Với việc dâng cao tìm bàn thắng mà không có nhiều phương án bọc lót ở hàng thủ đã khiến Rayo bị "bắn" tơi tả ở những phút cuối trước sức mạnh hàng công của Barca. Tóm lại khi Barca có khoảng trống thì đó là dấu hiệu cho nguy cơ thủng lưới của đội bạn, trừ khi các chân sút Barca không giữ được phong độ, rạng sáng qua tại Vallencas thì lời cảnh báo của Barca đã được tuyên bố mạnh mẽ.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Xem trận đấu này càng có cảm tưởng Cesc thích hợp hơn với vai trò quấy phá, kiến tạo giống Iniesta hơn là vai trò giữ nhịp của Xavi và người thích hợp nhất để thay thế Xavi chỉ có thể là Thiago nếu như anh bớt những pha bóng rườm rà, biểu diễn và điềm tĩnh hơn (có vẻ hơi trái ngược với tính cách và tuổi tác của anh). Trận đấu hôm qua, chói sáng nhất là màn trình diễn của Cesc, Messi mặc dù không có phong độ tốt nhất nhưng vẫn ghi được 2 bàn, Montoya cũng có một trận đấu rất hay, không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, anh cũng để lại dấu ấn với pha chuyền ngược cho Messi ghi bàn nâng tỷ số 2-0 và đa số các cầu thủ đều đã thi đấu khá hay ngoại trừ màn trình diễn gây thất vọng của Sanchez. Vào sân khi mà kết quả đã an bài nhưng anh vẫn rất thiếu tự tin, thiếu cảm giác trong dứt điểm cũng như chạy chỗ thiếu khôn ngoan. Trong khi hầu như tất cả các cầu thủ trên hàng công của chúng ta đều đã nóng máy, Sanchez vẫn lạc lõng 1 mình. Nếu không sớm cải thiện phong độ, rất có thể tương lai của Sanchez tại CampNou sẽ là dấu hỏi to đùng.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Haha tìm mãi mới được cái vi-đê-ô cờ-líp xem đỡ ghiền :baifu_yeuroi:


[youtube]cE5eUd08hrg[/youtube]
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top