Lionel Andrés Messi

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Lượm được cái này trên báo mạng ;))
[video=youtube;UGUin8msfSg]http://www.youtube.com/watch?v=UGUin8msfSg#t=60[/video]
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Messi bỏ phiếu bầu chọn đội hình FIFA FIFPro World XI

Leo Messi casts first vote for the FIFA FIFPro World XI.JPG

Chiều thứ Năm vừa qua, Leo Messi đã khởi động cuộc bầu chọn đội hình FIFA FIFPro World XI với việc bỏ lá phiếu đầu tiên. FIFA FIFPro World XI là là tên gọi tắt của giải thưởng “Đội hình xuất sắc nhất trong năm”, đội hình được bầu chọn bởi các cầu thủ chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Chân sút người Agrentina là người bỏ lá phiếu đầu tiên cho cuộc bầu chọn năm nay với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012.

"Tôi rất vui khi một lần nữa được là người bỏ phiếu đầu tiên", Messi chia sẻ, "Đây thực sự là một vinh dự bởi cuộc bình chọn có liên quan đến các đồng nghiệp của tôi và hơn nữa đây là giải thưởng duy nhất được trao do chính các cầu thủ bầu chọn. Họ sẽ người đánh giá đúng tài năng của đồng nghiệp và đó là lí do khiến cho FIFA FIFPro là một giải thưởng đầy ý nghĩa", anh nói thêm.

Đây là năm thứ chín FIFPro tổ chức bầu chọn danh hiệu này. Cuộc bầu chọn diễn ra ở 68 quốc gia với hơn 50.000 lá phiếu được phát đi. Mười một cầu thủ (sắp xếp theo đội hình 4-3-3) có số phiếu bầu chọn cao nhất sẽ được vinh danh vào ngày 13/1/2014 trong Gala trao giải "Quả bóng vàng" diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ.

Đội hình World XI 2012: Casillas; Alves, Piqué, Ramos, Marcelo; Iniesta, Xabi Alonso, Xavi Hernández; Messi, Ronaldo and Falcao.

[video=youtube;YQ4ethtCYWg]http://www.youtube.com/watch?v=YQ4ethtCYWg[/video]​

Theo FCB.com​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
MESSI GIÀNH GIẢI THƯỞNG "ALDO ROVIRA 2012/13"

Barca-Sporting-de-Gijon-Partid_54386623406_54115221152_960_640.jpg

Ngôi sao Lionel Messi của Barca đã được bầu chọn là người chiến thắng cho giải thưởng “Aldo Rovira 2012/13”.

Vào hôm thứ Hai qua, tại Real Club de Polo de Barcelona, các thành viên trong hội đồng ban giám khảo mà chủ yếu là những nhà báo, nhà làm truyền thông, trong đó có tổng biên tập nhật báo Mundo Deportivo là Santi Nolla, đã trao giải thưởng “Aldo Rovira 2012/13” cho tiền đạo người Argentina.

Buổi lễ trao giải còn có sự hiện diện của chủ tịch Sandro Rosell, chủ tịch liên đoàn bóng đá Catalunya là Andreu Subies. Cả hai đều là khách mời danh dự của buổi trao giải và không có tiếng nói trong quyết định lựa chọn người chiến thắng của giải thưởng. Đến tham dự còn có phát ngôn viên kiêm thư ký ban lãnh đạo CLB là Toni Freixa và GĐ truyền thông Xavi Martin.

Chủ tịch của hội đồng ban giám khảo giải thưởng “Aldo Rovira” là Josep Lluis Rovia, cha của Aldo Rovira quá cố. Tổng thư ký hội đồng giám khảo là Borja Rovira, anh trai của Aldo.

Giải thưởng nói trên ra đời vào năm 2010, nhằm tưởng nhớ Aldo Rovira, người chết trong một vụ tai nạn giao thông vào năm 2009. Kể từ đó đến nay, Messi đã 3 lần và Abidal đã 1 lần giành giải thưởng này.

Danh sách người chiến thắng giải thưởng từ năm 2010 đến nay:
2009/10 - Leo Messi
2010/11 - Leo Messi
2011/12 - Eric Abidal
2012/13 - Leo Messi

Nguồn: MD
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
MESSI, NỬA TUỔI ĐỜI CÙNG BARÇA

Messi.jpg

Ngày 17 tháng 9 năm 2013 hôm qua là kỷ niệm đúng 13 năm ngày cậu bé Leo Messi cùng cha đặt chân đến sân bay El Prat - Barcelona, đến với Gã khổng lồ xứ Catalunya.

Với sự vô lý đến thô thiển của mình, suýt chút nữa ban lãnh đạo FC Barcelona thời đó đã đánh mất đi một thiên tài chơi bóng sau khi không giữ lời ký hợp đồng chính thức với Messi dù đã hứa hẹn với gia đình anh trước đó. Trên thực tế, rất nhiều thành viên trong ban lãnh đạo CLB cũng như ban thư ký kỹ thuật lúc bấy giờ chính thức đưa ra ý kiến nên từ bỏ Messi.

Nhưng thật may mắn vì chúng ta vẫn còn đó Carles Rexach và Horacio Gaggioli, những nhân vật có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử FC Barcelona vì chính họ đã giữ lại cho CLB cầu thủ mà giờ đây được đánh giá là xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nhân loại, thông qua một bản hợp đồng ký vội được viết trên tấm khăn ăn tại một quán ăn của Barcelona vào thời điểm gần 3 tháng kể từ khi Messi đặt chân đến vùng đất này.

Vậy là đã một nửa tuổi đời Messi gắn bó cùng Barça và quê hương xứ sở Catalunya!

[video=youtube;Fo09iA9O-Nw]http://www.youtube.com/watch?v=Fo09iA9O-Nw[/video]​

Cũng liên quan đến Messi: Trước nhiều tin đồn cho rằng sau khi Real Madrid gia hạn hợp đồng và tăng lương lên mức 18 triệu euro/mùa cho Cristiano Ronaldo, ban lãnh đạo Barça cũng sẽ đáp trả bằng việc tiến hành gia hạn hợp đồng với Messi và nâng lương cho anh, chủ tịch Rosell của CLB đã lên tiếng. Ông cho biết “Messi hạnh phúc với hiện tại cùng Barça. Vị trí của Messi được đảm bảo vững chắc tại CLB và chúng tôi sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với cậu ấy vì những tác nhân bên ngoài.” Hồi tháng 02/2013, Barça đã gia hạn với Messi đến 2018.
 
Sửa lần cuối:

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Messi ghi dấu lần góp mặt thứ 250 tại Liga trong trận gặp Rayo Vallecano sắp tới


Cầu thủ người Argentina đang đứng trước dấu mốc quan trọng này trong sự nghiệp của mình sau 9 mùa giải dưới mái nhà Barça.

Trong 249 trận cầu anh chơi tại đấu trường Liga, tiền đạo số 10 đã ghi được cả thảy 221 bàn thắng, có mặt 212 lần trong đội hình xuất phát và chưa bao giờ phải nhận thẻ đỏ.

Từng mùa bóng trôi qua và Messi vẫn đang tiếp tục đánh thêm từng mốc son vào sự nghiệp chói lọi của mình. Trận đấu gặp Rayo Vallecano vào tối thứ bảy tới đây sẽ là một trong những dấu mốc quan trọng ấy bởi đây là lần thi đấu thứ 250 của chủ nhân Quả bóng vàng 2012 cho đội một Barça ở Liga. Sau trận ra mắt vào ngày 16/10/2004 ở Montjuïc trong chuyến làm khách gặp Espanyol, Messi sẽ kỷ niệm một cột mốc mới mà rất nhiều cầu thủ mơ ước.

212 lần góp mặt trong đội hình xuất phát

Trong mùa bóng thứ chín cùng đội một, chàng lùn đã góp sức trong 249 trận cầu, trong đó chỉ 37 trận anh không có mặt trong đội hình xuất phát. Và anh ghi trung bình gần một bàn thắng cho mỗi trận, mà cụ thể người ta được chứng kiến 221 lần siêu tiền đạo số 10 ăn mừng bàn thắng cả thảy trong 249 trận Barça có anh trên sân.

Trong mùa bóng 2011/2012 chân sút người Argentina lập kỷ lục với 50 bàn thắng tại đấu trường quốc nội. Messi cũng là chủ nhân danh hiệu Pichichi ở mùa bóng 2009/2010 với 34 lần viết tên mình lên bảng điện tử. Trong tổng cộng 19,372 phút trên sân, anh chỉ ra sân từ băng ghế dự bị 37 lần và chưa bao giờ bị truất quyền thi đấu.

Khởi đầu thuận lợi

Tuy bỏ lỡ 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải trước, Messi vẫn trở lại hết sức mạnh mẽ ngay chặng đầu mùa giải mới. Trong cả ba trận anh chơi ở Liga (Messi không góp mặt trong trận gặp Malaga), không trận nào anh buông tha cho khung thành đối phương. Cụ thể, đó là một cú đúp vào lưới Levante, một hattrick tại Mestalla và một bàn thắng cuối tuần trước trong trận gặp Sevilla. Ấy là còn chưa kể đến hattrick giữa tuần vừa rồi dành tặng Ajax tại Champions League.

Theo FCB.com
 

ebet8899

Treo giò
Đầu quân
21/9/13
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Messi vẫn ghi dấu ấn đều đặn trên mọi mặt trận, mùa này có thêm Neymar đá cặp, bộ đôi này sẽ tăng thêm sức mạnh hàng công cho Barca, thật tuyệt vời.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
LẠI NHỮNG CÂU CHUYỆN VÔ NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN MESSI

1379865733_extras_noticia_foton_7_1.jpg

Mới đây, nhật báo MARCA (Madrid) đã trích dẫn lời của Hans Backe trên kênh truyền hình TV4 (Thụy Điển) về một câu chuyện liên quan đến Messi và cựu HLV Pep Guardiola của Barça. Cựu HLV của New York Red Bulls đã nói rằng Messi từng cực kỳ xấc láo (từ do MARCA dùng) với Guardiola trong buổi nói chuyện chiến thuật trước một trận đấu của mùa giải 2008/09.

Cụ thể, Hans Backe kể Messi đã làm gián đoạn buổi nói chuyện của Pep chỉ vì cầu thủ người Argentina muốn uống Coca-Cola. Khi đó, vị HLV của Bayern hiện tại đã nói với Messi rằng anh không thể uống loại nước đó trước trận đấu được. Nhưng Messi hoàn toàn lờ đi, đứng dậy, cầm lon Coca-Cola và uống trước mặt Pep cũng như các đồng đội đang có mặt ở buổi nói chuyện.

Raul-Baena2.jpg

Vào hôm nay, cựu học viên La Masia là Raul Baena, hiện là tiền vệ của Rayo Vallecano (đối thủ vừa qua của Barça) đã phát biểu trên website của CLB thủ đô Madrid như sau: “Có một vấn đề tôi muốn làm rõ và đính chính thông qua cuộc phỏng vấn này. Vừa qua, nhiều phương tiện truyền thông đã cho rằng tôi là người từ chối bắt tay chào Messi khi Barça đến làm khách trên sân nhà chúng tôi. Chúng tôi là đội chủ nhà, do đó chính các cầu thủ Barça mới là người phải chủ động chào hỏi. Rõ ràng là lúc đó tôi đã có cử chỉ gợi mở bắt tay, nhưng không biết có phải vì Messi không chú ý hay vì lý do gì mà anh ta không đưa tay bắt tay tôi. Đây chỉ là một chi tiết không quan trọng, nhưng tôi muốn làm rõ và đính chính sự việc. Còn về tình huống tôi phạm lỗi với Messi trên sân thì đây là lỗi mà nhiều cầu thủ mắc phải trong các trận đấu và cũng không có gì quá quan trọng. Trọng tài đã thổi phạt và rút thẻ vàng với tôi. Tôi tin rằng những suy đoán của mọi người vừa qua là không có cơ sở.”

Nguồn: SPORT và MARCA
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cứ tin tiêu cực dính đến Messi là hiệu quả câu views tăng lên đáng kể. :sure:

1. Fan vào bảo vệ thần tượng, khẳng định tình yêu. :haha:
2. Anti-fan vào hả hê, chê bai. :choler:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Đâu, có thấy câu viu được tý nào đâu :baifu_leuleu2:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Messi cho bạn gái và thầy “ăn đòn” vì thói chim chuột14:43 27/9/2013
Xem thêm: Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, Barcelona, Jose Ramon de la Fuente

HLV thủ môn Barcelona - Jose Ramon de la Fuente và bạn gái của Lionel Messi - Antonella Roccuzzo dám công khai tán tỉnh nhau giữa chốn đông người. Điều đó khiến ngôi sao người Argentina nổi cơn lôi đình và đã cho cả hai một trận ra trò.

>> Phỏng vấn độc quyền Sandro Rosell: “Chính tôi đề nghị Martino xoay vòng cầu thủ”
>> Messi phủ nhận việc tỏ ra bất mãn vì bị thay ra sớm
>> Ảnh mặn nồng hiếm hoi của Messi và bạn gái
>> Tiết lộ phản ứng của bạn gái khi biết tin Messi thác loạn là có thật
Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Tán tỉnh lộ liễu

Trước khi các cầu thủ Barca ra sân tiếp Sociedad giữa tuần này, người ta thấy Antonella ngồi một mình trên hàng ghế huấn luyện của Azulgrana. Số là hôm ấy, La Pulga đưa con trai của 2 người - Thiago vào phòng thay đồ chơi với các chú, các bác cùng đội Barca. Sau đó, anh và Thiago sẽ chụp hình lưu niệm. Nhiệm vụ của Antonella đơn giản là đợi đến khi xong hết các “thủ tục” sẽ bế cậu bé sắp tròn 1 tuổi này lên khán đài theo dõi trận đấu.

Trong thời gian chờ, Antonella đã kịp làm quen, và thậm chí “làm thân” với De la Fuente. Thấy người đẹp tóc nâu lẻ bóng và chiếc ghế kế bên nàng chưa có ai ngồi, HLV thủ môn của Barca như con diều hâu phát hiện ra mồi ngon liền sà vào ngồi cạnh. Sau vài câu làm quen đơn thuần, De la Fuente bắt đầu chuyển sang tán tỉnh.


Theo lời kể của một nhân chứng, De la Fuente hết lời khen ngợi Antonella bằng những câu kiểu như: “Em đẹp lắm, em có biết không?”. Antonella chỉ biết cười e thẹn và đáp lại bằng những lời nhẹ nhàng, tình tứ. Cặp trai gái ấy gí sát mặt vào nhau nói chuyện, tạo cho tất cả cảm giác họ sắp hôn nhau đến nơi. Thỉnh thoảng, Antonella còn cúi xuống để lộ bộ ngực căng tròn đằng sau chiếc áo phông màu trắng. Trong khi đó, De la Fuente luôn dành cho cô một ánh mắt nhìn hau háu.

Thậm chí sau khi có một gã to béo da đen thuộc ban hậu cần Barca ngồi phía sau Antonella, De la Fuente vẫn không dứt mồm và tiếp tục liếc vào ngực của Antonella. Dùng hết các thể loại “võ mồm”, cựu thủ thành người Tây Ban Nha này chuyển sang “võ tay” khi vuốt nhẹ má trái của Antonella. Ông bảo: “Mặt em có dính một chút nhọ kìa, để anh lau cho nhé”. Nghe đâu khi dẫn Antonella vào đường hầm, De la Fuente còn trả vờ đi nhanh quá nên va vào người cô và tranh thủ cảm nhận cặp mông bạn gái Messi. De la Fuente không để ý rằng, những trò chim chuột của ông với Antonella đã bị máy quay ghi hình hết.

Cứ liệu cái thần hồn

Lúc ở trên sân cũng như sau khi đá xong với Sociedad, Messi không hề biết câu chuyện nói trên. Đến thời điểm về nhà, lên mạng đọc tin tức, La Pulga mới được hay. Theo một người bạn của số 10 Barca, anh đã nổi cơn lôi đình và mắng Antonella té tát. Messi còn định cho Antonella một cái bạt tai nhưng rồi lại thôi.

Quan điểm của Messi là Antonella dù không chủ động đò đưa với De la Fuente nhưng chắc chắn, chân dài đồng hương của La Pulga cũng phải bật đèn xanh hay bắn tín hiệu OK, thì vị HLV thủ môn Barca mới dám mạnh bạo tới vậy.

Messi trông hiền lành là thế, chứ thực chất ghê gớm ra phết, đặc biệt là khi máu Hoạn Thư nổi lên. Người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện rằng Messi cấm tiệt Antonella ăn mặc mát mẻ, sành điệu như bao nàng WAG khác. Thay vào đó, La Pulga bắt cô sống một cuộc sống giản dị, để bọn con trai đỡ thòm thèm. Antonella phải là của riêng Messi và chỉ có mình La Pulga được quyền ngắm cô mà thôi.

Chửi Antonella một trận, cơn giận của Messi vẫn chưa nguôi. Cầu thủ sinh năm 1987 còn muốn De la Fuente phải trả giá vì đã làm cho anh ghen lồng lộn. Với quyền lực của ngôi sao số 1 tại sân Nou Camp, Messi đang định yêu cầu BLĐ Barca đuổi De la Fuente càng sớm càng tốt.

Chuyện Messi đâm một HLV dám “lệch sóng” với anh không phải chưa có. Còn nhớ cách đây 1 năm, Pep Guardiola ra đi cũng chỉ vì những xích mích với La Pulga. Guardiola có công lớn với Barca và có thâm niên cống hiến cho Azulgrana là thế mà còn chịu thua Messi. Huống hồ De la Fuente - người ngày trước chỉ chơi cho đội Barcelona B và mới có hơn 1 năm làm việc tại Barca kể từ khi Tito Vilanova (đã chia tay Azulgrana) lên nắm quyền.

Đừng ngạc nhiên nếu trong thời gian tới, Barca tuyên bố thay thế vị trí HLV thủ môn.


Chắc sau khi Messi đọc bài báo này mới biết được vụ việc. Và bài báo này mang tính chất "tiên tri" =)). Ôi thôi rồi, báo chí Việt Nam!!!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Ú ớ năm sau Ro$ell mất tín nhiệm phải rời ghế thì cũng do Messi 'ức chế' đuổi đi không chừng :D. Dìm hàng Messi có hệ thống nhưng không thông minh gì cả.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
HÔM NAY, MESSI HẦU TÒA: NỤ CƯỜI CỦA CHÀNG TRAI "LỪA ĐẢO"

1378215_533893443347854_686695536_n.png

Vào 11h hôm nay (giờ địa phương), Messi cùng cha của anh là ông Jorge Messi đã có buổi điều trần chính thức với Sở thuế vụ TBN tại Toàn án số 3 của Gava (Barcelona) trong vụ việc tiền đạo người Argentina bị cáo buộc gian lận thuế, với số tiền là 4 triệu euro (tiền bản quyền hình ảnh) từ năm 2007 đến 2009.

Mặc dù trước đó, theo như báo chí TBN đưa tin, Messi và cha anh đã trả sau 5 triệu euro để hoàn thành nghĩa vụ thuế từ năm 2007 đến 2009 và thêm 10 triệu euro nữa cho năm 2010 đến 2012, nhưng buổi điều trần vẫn được diễn ra.

Messi và cha anh đều từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào trước báo giới về phiên điều trần này. Theo thông tin từ các tờ báo của TBN, trong phiên điều trần, Messi và cha anh đều khẳng định rằng họ không hề có dính líu gì đến các hoạt động phi pháp nhằm gian lận thuế. Chưa hết, ông Jorge Messi cũng đệ đơn yêu cầu miễn hoàn toàn trách nhiệm của con trai ông trong vụ kiện của Sở thuế, đồng thời cáo buộc những người từng được gia đình ông giao phó chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề thuế của Messi mới là tội phạm của hành vi gian lận thuế.

“Gia đình Messi luôn mong muốn pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh, chính xác và dựa trên tinh thần hợp tác, buổi điều trần ngày hôm nay đã diễn ra.” Luật sư đại diện của Messi và cha anh, ông Cristobal Martell nói với cánh phóng viên bên ngoài Tòa án Gava.

Được biết, tại Tòa án Gava hôm nay có rất đông các phóng viên đưa tin. Ngoài ra, còn có hơn 500 người (gồm Fan hâm mộ lẫn Anti) chờ đợi bên ngoài. Hàng rào chắn được thiết lập và nhiều cảnh sát đã được huy động để bảo đảm trật tự.

Những khẩu hiệu như “Messi vô tội”, “Messi vô địch”, “Messi xuất sắc nhất thế giới” được hô to khi nhân vật chính xuất hiện. Nhưng bên cạnh đó cũng có những khẩu hiệu như “Quân ăn cướp” lặng lẽ vang lên. Rất may đây không phải là Camp Nou.

Messi với bộ vest đen có mặt tại Tòa án Gava vào khoảng 11h, anh mỉm cười, gương mặt tươi tắn không gợn chút ưu tư, lo sợ. Một sự tự tin “cây ngay không sợ chết đứng”, phong thái đĩnh đạc như trên sân cỏ. Đi cùng anh là anh trai. Sau đó, cha anh cùng luật sư đại diện Cristobal Martell cũng có mặt. Buổi điều trần kết thúc vào lúc 13h, Messi cùng cha và anh trai ra về cũng với sự thoải mái như lúc đến.

Có một chi tiết khá buồn cười liên quan đến phiên điều trần của Messi, là một trong số những tiểu thương kinh doanh gần Tòa án Gava nói với cánh phóng viên về mong ước của ông ta: “Quán bar của tôi trở nên đông khách nhờ vào sự kiện này. Phải chi ngày nào Messi cũng phải hầu Tòa.”

Ai cũng có cách suy nghĩ và cảm nhận của riêng họ về vụ việc. Một chữ thập ngoặc, hay chữ Vạn, vốn là biểu tượng của nhiều Tôn giáo mà điển hình là Phật giáo "phổ độ chúng sinh" khi được nhìn ở một góc độ khác - không phải ở bản chất, mà là ở người tiếp nhận, sẽ bỗng nhiên trở thành biểu tượng của tội ác Phát xít... Một cậu bé chỉ vì yêu mỗi trái bóng mà quên cả những vận động vạn vật thì hỏi sao lại có thể nhớ đến chuyện đóng tiền thuế? Gian lận là hành vi của chỉ những kẻ lười lao động, muốn làm ít hưởng nhiều. Một Messi lừa đảo, hay một Messi chỉ muốn ra sân ít mà vẫn bỏ túi ngần ấy triệu euro phải là một Messi cười khoái trá khi được HLV thay ra sân giữa giờ, thậm chí cuối giờ, hoặc tỏ ra bực dọc tự hỏi vì sao ông béo kia không thay ta ra sớm hơn để ta có thêm thì giờ bày mưu tính kế chuyển tiền sang những "thiên đường thuế".

Thiên đường trong đầu Messi chỉ là sân cỏ, và lừa đảo với Messi chỉ là một động từ gồm hai hành động: "lừa" bóng và "đảo" chân. Nếu các cơ quan kiểm soát thuế vụ e ngại trước sự tồn tại của những thiên đường thuế thì thiên đường của Messi lại là ác mộng của những hậu vệ, và cả hai chủ thể này đều muốn bài trừ sự "lừa đảo" ấy. Ngặt nỗi, họ đã chọn sai đối tượng. Và Messi sẽ chỉ cười, nhưng cười vì điều gì? Vì nụ cười góc độ nào đó cũng như trường hợp chữ Vạn, nên sẽ có người bảo nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. À, Messi cười vì sức khỏe. Ồ, chẳng phải xem Messi "lừa đảo" sướng và cười đến thỏa thích đấy sao?
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Messi gặp phải chấn thương cơ
2013-09-28_ALMERIA-BARCELONA_17.v1380391720.JPG
Messi đã gặp phải một chấn thương trong khi đang thi đấu với Almeria vừa qua.
Tiền đạo người Ác-hen-ti-na được xác định là bị đau nơi cơ đùi phải và cần thêm những bài kiểm tra kỹ lưỡng vào hôm nayđể xác định mức độ chính xác của chấn thương.
Trước khi phải ra dấu hiệu cần sự thay người, chính Messi là người ghi bàn thắng mở tỉ số cho Barca ở phút 20 của trận đấu khi có pha bật tường với Pedro ngay đầu rìa vòng cấm trước khi tung ra cú sút bằng má trong chân trái đưa bóng đi hiểm hóc đánh bại thủ thành đội chủ nhà.
Sau đó, "Số 10" cảm thấy bị đau và Xavi đã được tung vào sân để thay thế.

Đây là một tin không vui cho Tata khi mà Barca sẽ phải di chuyển tới Scốt-len để gặp đội chủ nhà Celtic vào giữa tuần tới trong khuôn khổ UEFA Champions League.

Đối với cá nhân Messi, bàn thắng mở tỉ số trong trận đấu vừa qua đã là pha ghi bàn thứ 11 sau 9 trận thi đấu chính thức mùa này.
Trận đấu duy nhất mà tiền đạo này vắng mặt là chuyến hành quân đến làm khách trên sân của Malaga vì một chấn thương khác gặp phải trong trận đấu lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha.
(Theo fcbarcelona.com)​

Có lẽ việc Messi liên tục phải ra sân cày ải để đem về các bàn thắng cho Barca đã khiến cơ thể của "Số 10" trở nên nhạy cảm hơn với các chấn thương.
Điều mà các mùa giải trước đây rất hiếm khi xảy ra.
Trong hoàn cảnh mà Alexix Sanchez phong độ nhạt nhòa, Pedro trận hay trận dở còn Tello chưa tạo được sự yên tâm thì việc vắng mặt Messi khiến cho áp lực ghi bàn sẽ đặt lên đôi chân của Neymar.
Liệu Neymar có đáp ứng được sự kỳ vọng đó?
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Có lẽ việc Messi liên tục phải ra sân cày ải để đem về các bàn thắng cho Barca đã khiến cơ thể của "Số 10" trở nên nhạy cảm hơn với các chấn thương.
Điều mà các mùa giải trước đây rất hiếm khi xảy ra.
Trong hoàn cảnh mà Alexix Sanchez phong độ nhạt nhòa, Pedro trận hay trận dở còn Tello chưa tạo được sự yên tâm thì việc vắng mặt Messi khiến cho áp lực ghi bàn sẽ đặt lên đôi chân của Neymar.
Liệu Neymar có đáp ứng được sự kỳ vọng đó?

Ngay từ thời Pep thì Messi đã phải cày ải rồi chứ chẳng phải bây giờ và sau nhiều mùa phải cày ải gánh cả hàng công thì giờ là lúc Messi nhận lấy hệ quả. Chưa kể đến việc các cầu thủ đối phương bây giờ cũng ranh mãnh và bạo lực hơn xưa.
Khi có Messi thì Pedro còn đá hay chứ ko có thì đúng là vô hại (trái ngược khi lên tuyển).
Messi chấn thương thời điểm này cũng là may, là tốt. 3 trận kế tiếp của Barça đều là những đối thủ dễ chơi (có Celtic hơi khó nhai tí nhưng vẫn NO vấn đề), tuần tới lại là vòng loại WC. Messi hồi phục cũng đúng vào lúc trước 1 vòng EC.
Tóm lại là trong cái rủi có cái may, và cái may này lại nhiều hơn cái rủi
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Tiết lộ: Messi nhắn tin giục Guardiola hất cẳng Ibra

Một quyển sách xuất bản mới đây với nhan đề “El Misterio de Messi” (tạm dịch “Bí mật của Messi”) của hai tác giải là hai nhà báo Sebastian Fest và Alexandre Juillard đã tiết lộ những chuyện chưa từng được kể liên quan đến ngôi sao người Argentina.

Trong chương 1 của quyển sách, với tiêu đề “El Shock”, hai tác giả nói trên kể chuyện Messi chính là người đã đứng đằng sau sự ra đi của Ibrahimovic khỏi Camp Nou. Sau đây là lược dịch nội dung chương 1.

9-30-2013 4-36-49 PM.jpg

“Lionel Messi cảm thấy khó chịu. Và người anh luôn chia sẻ, nói cách khác là trút giận, là Pep Guardiola. Cựu HLV Barca lâm vào tình cảnh khó khăn, ông ngồi trên xe buýt và cảm thấy bất an. Chiếc điện thoại rung lên, Guardiola đọc lướt tin nhắn, rồi ông đưa nó cho người trợ lý và cũng là bạn thân Manel Estiarte: “Ông xem này.”

Estiarte đọc dòng tin nhắn SMS vắn tắt và có cùng cảm giác như Pep: một chút hoang mang. Không nói gì thêm, cả hai người bạn nhận ra tính chất nguy hiểm của dòng tin nhắn được gửi tới từ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Đó là câu chuyện xảy ra vào mùa thu năm 2009 khi cả đội Barca đên trên xe buýt trở về Barcelona sau một trận đấu ở La Liga. Những lời kể lại về sau có thể khác nhau về câu từ, nhưng đại ý vẫn là tin nhắn ấy được gửi đi bởi siêu sao người Argentina, với nội dung: “Thế đấy, tôi có thể thấy mình không còn quan trọng với đội bóng nữa rồi, vậy thì…”

Một lần nữa, Messi giấu mình đằng sau chiếc điện thoại di động. Ngồi chỉ cách Guardiola vài hàng ghế trên xe buýt, anh luôn cảm thấy thay vì giáp mặt để bày tỏ, nhắn tin vẫn là cách dễ dàng hơn cả. Quả bóng cùng bàn phím điện thoại, theo một cách nào đó, là hai vật bất ly thân của Messi. E dè hay rụt rè không thể khiến Messi ngừng tham vọng, anh vẫn sẵn sàng đòi lại vị trí của mình trong đội bóng, bằng cách này hay cách khác.

Trong phòng thay đồ của Barca có tương truyền một câu nói để miêu tả về Messi như vầy: “Không phải là một tiểu độc tài, nhưng Messi luôn biết cách khẳng định sự hiện diện của mình theo cách của cậu ấy.” Messi biết rõ không một ai giỏi hơn cậu ấy, không một ai có sức ảnh hưởng lên đội bóng nhiều như cậu ấy. Và ngày ấy, trên chiếc xe buýt, Messi muốn đòi lại vị trí của mình.

Sự có mặt bất thình lình của Zlatan Ibrahimovic, bản hợp đồng mà Guardiola kiên quyết muốn mang về Camp Nou, là một tin xấu đối với Messi. Messi ngờ ngợ về điều đó, nhưng theo thời gian anh cảm nhận rõ nét dần. Guardiola từng trao cho Messi một ân huệ khi vào mùa hè năm 2008, dù chưa hề quen biết, ông vẫn cho phép anh cùng tuyển Argentina tham gia kỳ Thế vận hội tại Bắc Kinh để rồi sau đó Albiceleste giành huy chương vàng. Phải, Messi nợ Guardiola, nhưng anh không thể không gây áp lực lên vị HLV người Catalunya. Messi cần phải hành động ngay lập tức, bởi anh đang trong tình hình nguy khốn. Messi trải qua 2 trận đấu mờ nhạt và Ibrahimovic thì lại thi đấu rất nổi bật. Cuộc sống của Messi tại Barcelona đang bị đe dọa, anh chưa bao giờ phải chiến đấu để trở thành thủ lĩnh, hay trung tâm của vạn vật, bởi điều đó là quá hiển nhiên, không một chút nghi ngờ. Nhưng kể từ khi có Ibra, mọi thứ đã dần thay đổi.

Trong kỷ nguyên của Guardiola, tiền đạo người Argentina đã nhiều lần thay đổi cục diện hàng công Barca. Anh góp phần đẩy Samuel Eto’o, cầu thủ có mối quan hệ không tốt với Pep, khỏi Camp Nou. Bojan cũng là trường hợp tương tự “báo đen”, anh đến AS Roma và mang theo sự giận dữ với Guardiola. Tiền đạo Alexis hay Villa cũng không là ngoại lệ.

Tin nhắn SMS của Messi gửi đi vào đầu mùa giải 2009/10 là hồi chuông báo động đối với Guardiola, và nó đã góp phần khiến tiền đạo người Thụy Điển nhanh chóng mất đi sự bình tĩnh. Cuối cùng, Ibra trở thành một phần tử nổi loạn tại Barca. “Tôi biết làm cách nào để mình thi đấu tốt, chỉ khi tôi chơi ở giữa, vị trí trung phong,” phát biểu của Ibra với Pep nới rộng khoảng cách giữa hai người, để rồi họ không bao giờ có thể hòa hợp được trở lại.

Mùa giải sau đó, Ibra phải rời khỏi Barca. Và Messi có phải đã luôn im lặng? Tiền đạo người Thụy Điển tin rằng: “Mọi thứ ban đầu rất tốt đẹp, nhưng rồi cậu ấy bắt đầu lên tiếng,” anh lý giải một năm sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với CNN. “Messi muốn được thi đấu ở giữa, không phải dạt biên. Thế rồi sơ đồ chuyển từ 4-3-3 thành 4-5-1 và tôi là người phải hy sinh. Tôi không còn có được sự tự do để có thể thành công trên sân.”

Ibrahimovic có thể luôn nói rằng trong một năm chơi bóng ở Barca, anh là một phần của đội bóng với hạt nhân là Messi, nhưng những gì anh phải trải qua còn cay đắng hơn nhiều. Guardiola luôn khăng khăng rằng cầu thủ người Thụy Điển phải biết cách nén đi sự tự tôn bản thân. Ibra đã thử, nhưng anh thất bại. Dẫu vậy, sau này, khi khoác áo PSG và trước giờ bóng lăn trong trận đấu với Barca ở tứ kết Champions League 2013, Ibra vẫn dũng cảm nói rằng: “Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Nên khắc tên cậu ấy lên QBV.”

Những cầu thủ vĩ đại luôn hiểu rằng sẽ có những cầu thủ khác vĩ đại hơn họ. Vì thế, Ibra xứng đáng nhận được sự nể trọng của tất cả. Có thể người ta đã đúng khi nói rằng Messi mang lại vinh quang cho Barca bằng màn trình diễn trên sân và cả những tin nhắn của cậu ấy, có thể Pep đã đúng khi giải quyết vấn đề với Ibra, nhưng không thể phủ nhận rằng những năm tháng của một Messi chỉ biết dùng ngôn từ qua quả bóng đã không còn nữa.”


Theo MARCA (Dịch cho Báo TT&VH)
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
[youtube]x6gL4lW2eAc&feature=c4-overview&list=UU-KQIG4-dyR1kIHCQFOJ-hQ[/youtube]

Messi skill ;))
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đến hẹn lại lên, còn 3 tháng nữa mà giờ đã rộn lên các bài báo dùng đủ ngôn từ cay độc nhất để "triệt hạ" người khác. Thôi năm nay nhường Trái banh vàng cho "người ta" cho rồi. Quá mệt trước các bài viết mất đạo đức. Tất cả cũng chỉ vì danh và tiền.

P/S: Tôi chỉ muốn nói cho dù Messi có thế nào thì cũng nên viết bài phê bình (nếu đúng) trên tinh thần tích cực, chứ đừng hèn như thế.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
THIẾT KẾ BIỆT THỰ MỚI CỦA MESSI: NGÔI NHÀ BÓNG ĐÁ

CasaMessiLuisdeGarrido-1.jpg

Tiền đạo Leo Messi đang thuê một kiến trúc sư nổi tiếng của TBN thiết kế cho riêng anh một căn biệt thự độc đáo. Theo cổng thông tin Ciudad.com.ar, Messi muốn căn biệt thự mới của mình to hơn chỗ ở hiện tại của anh ở khu Pedralbes (Barcelona).

Cầu thủ người Argentina với mong muốn định cư lâu dài ở Barcelona cùng gia đình nhỏ của anh, đã thuê kiến trúc sư Luis de Garrido – vốn nổi tiếng bởi những công trình “nhà xanh” gần gũi với thiên nhiên và chuyên thiết kế nhà cho những ngôi sao để thiết kế một căn biệt thự đậm chất bóng đá và toát lên được thần thái của chính chủ nhân của nó.

Luis de Garrido - người đã thiết kế ngôi nhà cho siêu mẫu Naomi Campbell, nói với một kênh truyền hình của Argentina: “Tôi đang lên dự án và đã gặp mặt với người đại diện của Lionel. Sau quá trình nghiên cứu, tôi đã có ý tưởng cho ngôi nhà của Messi. Tôi nghĩ lý do tôi được Messi lựa chọn là bởi các thiết kế của tôi mang tính biểu tượng cao và chúng làm bộc lộ được tính cách của chủ nhân ngôi nhà.”

“Căn biệt thự mới của Messi, nếu nhìn từ trên cao sẽ như một sân bóng. Ngôi nhà là một phép đối ngẫu, là sự kết hợp của thiên nhiên với các khối lập thể, giữa đất và nước, giữa (chân) phải và (chân) trái. Cũng nếu nhìn từ trên cao, bạn sẽ thấy một số 10. Nhà chính với mái phủ những tấm pin năng lượng mặt trời.” Kiến trúc sư Garrido cho biết.

CasaMessiLuisdeGarrido-4.jpg

CasaMessiLuisdeGarrido-2.jpg

CasaMessiLuisdeGarrido-3.jpg

Nguồn: MD
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hình ảnh so sánh Messi và Raul

9UVS6Djd5Ic.jpg
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top