Lionel Andrés Messi

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
MESSI: “ĐỪNG SUY DIỄN, TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN CHẤN THƯƠNG CỦA TÔI”

11-18-2013 12-25-03 PM.jpg

Khi đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương cơ nhị đầu đùi trái cũng là lúc Lionel Messi kỷ niệm một mốc son quan trọng trong sự nghiệp – 10 năm kể từ ngày ra mắt đội một Barça. Nhân dịp này, tiền đạo người Argentina đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ nhật báo Olé của quê nhà.

*Anh có cảm thấy buồn, oán giận hay lo lắng không?

Tôi có buồn vì chấn thương là điều không ai mong đợi. Tôi cũng tức giận vì chấn thương này xảy ra ngay sau một chấn thương khác. Nhưng tôi không lo lắng, thật sự đấy. Chấn thương này xảy ra vì đơn giản là nó phải thế. Không có gì bất bình thường đằng sau chấn thương này cả, nên mọi người không cần phải điều tra, tìm hiểu nguyên nhân làm gì. Dính phải một va chạm, trật một bước đi, thế là chấn thương thôi.

*Kết quả đã vậy rồi, nhưng nếu được phép anh có thay đổi quá khứ không? Chơi ít trận đấu hơn, hay ít trận giao hữu đi? Anh có cho rằng mình đã nghỉ ngơi không đủ khi chỉ còn 1 năm nữa là diễn ra World Cup?

Không không. Không có chấn thương đương nhiên là tốt, nhưng làm vậy không thay đổi được tất cả. Chấn thương này xảy ra vì nó phải xảy ra, thế thôi. Mọi người có thể suy diễn, nhưng chấn thương của tôi chỉ là một sự tình cờ hy hữu. Tôi không phải là người duy nhất thi đấu nhiều trận trong một mùa giải… Ai nấy ở La Liga cũng thế cả thôi. Những trận đấu trong kỳ nghỉ hè chỉ là để giải trí, không có áp lực. Chúng tôi thi đấu, chơi bóng và phục vụ mục đích từ thiện vì cộng đồng. Tôi thích như thế.

*Anh có biết là người hâm mộ hoảng sợ khi thấy anh chấn thương? Nhất là ở Argentina, mọi người càng hốt hoảng.

Tôi không nghĩ mọi người nên như thế. Mặc dù phải thừa nhận là khi được mọi người quan tâm, bản thân sẽ thấy được đánh giá cao. Tôi cũng đã gửi lời cảm ơn mọi người thông qua Facebook.

*Chấn thương này có làm thay đổi kế hoạch của anh cho kỳ World Cup 2014?

Không không. Tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ đầu mùa giải. World Cup đang đến, nhưng tôi không cần phải thay đổi gì cả. Khi đến thời điểm, tôi sẽ chuẩn bị những gì cần thiết nhất cho giải đấu quan trọng.

*Chấn thương của anh đã làm nảy sinh những phỏng đoán về nguyên nhân. Có phải chế độ, khẩu phần ăn lẫn chuyên gia trị liệu của anh đã thay đổi? Juanjo Brau, ông ấy đã không còn đi theo anh mọi lúc?

Đấy chỉ là những phỏng đoán từ những ai không biết rõ sự tình. Hoàn toàn không đúng sự thật. Chế độ và khẩu phần ăn của tôi vẫn không đổi. Quá nhiều câu chuyện đã được thêu dệt. Mọi thứ về tôi vẫn không thay đổi, trước nay như một. Thậm chí, tôi còn bắt đầu mùa giải mới với cân nặng cơ thể lý tưởng.

*Vậy còn chuyên gia vật lý trị liệu? Juanjo Brau từ xưa đến nay vẫn theo anh như hình với bóng.

Tôi cần phải đính chính rõ với mọi người là Juanjo vẫn là chuyên gia trị liệu của Barca, nhưng hiện tại ông ấy đã được giao những trọng trách quan trọng hơn vì ông đã được thăng lên chức trưởng ban đội ngũ chuyên viên trị liệu của CLB. Việc thăng chức sẽ giúp ông phát triển sự nghiệp, và tôi không thể nào bắt ông phải từ bỏ cơ hội đó.

Messi-regresar-canchas-cuerpo-guino_OLEIMA20131117_0077_15.jpg

*Có phải hiện tại anh đang làm việc cùng một chuyên gia khác của tuyển Argentina?

Không, ai nói chuyện đó vậy? Đúng là có người ở tuyển Argentina đến để kiểm tra sức khỏe của tôi, nhưng Barca vẫn là bên lo liệu mọi thứ. Tôi xin nhắc lại: không có gì bất thường xảy ra cả.

*Anh không nghĩ đến chuyện tìm một nơi nào đó để nghiên cứu lý do vì sao anh lại thường mắc phải các chấn thương cơ đùi kể từ tháng 4 sao?

Không. Ai muốn nói gì thì nói, nhưng chấn thương của tôi chỉ là tình cờ.

*Nhưng bây giờ thì anh cũng biết rằng nhiều lúc anh không cần phải thi đấu hết 90 phút. Anh có thấy phải tự trách bản thân?

Nếu cơ thể nói ổn, tôi sẽ thi đấu bất cứ khi nào cần thiết. Tôi không có lý do gì phải tự giới hạn bản thân. Tôi biết khi nào HLV muốn đưa tôi khỏi sân, ông sẽ thay tôi và không thành vấn đề. Không cần phải tìm hiểu những vấn đề mà vốn dĩ không hề tồn tại. Mọi thứ được bàn tới hiện tại chỉ là chuyện bịa đặt.

*Anh sẽ trở về Argentina để điều trị chấn thương và tránh những ham muốn ra sân? Kế hoạch là trở lại sân cỏ vào năm 2014, phải thế không?

Chân thành mà nói thì tôi chưa biết có nên trở về hay không, nhưng rất đáng để xem xét. Kế hoạch của tôi là trở lại thi đấu một khi cơ thể nói rằng tôi đã khỏe mạnh.

Theo Olé
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tuyệt vời....

_PJhAcdWApU.jpg0ztCU9fERwg.jpg

Này thì 25 ký tự!!!
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=youtube;s1O8F_7eO_g]http://www.youtube.com/watch?v=s1O8F_7eO_g[/video]

Toàn bộ diễn biến buổi lễ trao giải Chiếc giày vàng đêm qua.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
MESSI CÙNG CHIẾN DỊCH CHỐNG NẠN BẠO LỰC TRONG BÓNG ĐÁ

1384972300020.jpg

Với những giọt nước mắt lăn tròn trên má, Leo Messi xuất hiện trong một Video clip do Quỹ từ thiện Leo Messi phối hợp cùng Chính quyền thành phố tự trị Rosario (Argentina) thực hiện với thông điệp bài trừ nạn bạo lực trong bóng đá.

Trên nền nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ người Rosario – Martin Rougier, thông điệp được Leo gửi đi: “Chẳng ai giành chiến thắng. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một thế giới không có bạo lực.”

Chiến dịch này được bắt đầu vào hôm thứ Tư qua, trong buổi công bố tại khách sạn Công chú Sofia (Barcelona) với sự có mặt của Leo Messi, anh trai Rodrigo Messi và thị trưởng Rosario – bà Monica Fein.

[video=youtube_share;oV54R0OerSw]http://youtu.be/oV54R0OerSw[/video]​
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH: TỐT HAY XẤU?

ucbh.jpg

Chấn thương của Messi hay cụ thể hơn là cách mà anh đối diện với nó và môi trường xung quanh cầu thủ người Argentina đã được đặt vào tầm ngắm của các phương tiện truyền thông. Một số trong đó đã bị quy trách nhiệm về việc tái phát chấn thương của Messi và phần còn lại (số nhiều) đã hổ trợ cho tiền đạo này hoàn thành việc phục hồi.

Những người biết về bóng đá sẽ nói về tầm quan trọng của tất cả mọi thứ xung quanh các cầu thủ, đặc biệt là với Messi - cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hơn nữa, nó được giới hạn bới 4 mảng chính trong sự nghiệp thế thao: câu lạc bộ, gia đình, bạn bè và những chuyên gia làm việc với họ.

Về CLB, nơi tạo mọi điều kiện cũng như phương tiện để anh ta có thể tập luyện tốt nhất và thi đấu. Và CLB cũng có một đội ngũ các chuyên gia mà họ sẽ lo lắng mọi thứ để một cầu thủ vào sân thi đấu: sự chuẩn bị về thể lực, dịch vụ y tế, vật lý trị liệu và thấm chí là cả tâm lý, luật sư, quán lý tài chính,...Cho đến nay thì tất cả điều được kiểm soát, những vấn đề phát sinh khi ta nói về gia đình và bạn bè.

Chung quanh Messi luôn được chăm sóc rất tỉ mỉ. Cha của anh - ông Jorge và các anh trai Rodrigo và Matías luôn dành cho anh những gì tốt nhất mà họ biết và để chơi bóng. Phần còn lại họ sẽ quản lý chúng, ngay cả các hoạt động thương mại thông quan công ty Leo Messi Management. Bằng chứng là gần đây Sở Tư pháp đã ra phán quyết rằng anh hoàn toàn ko có vấn đề gì liên quan đến Sở Thuế vụ. Và mẹ anh, bà Celia - rất quan trọng đối với anh khi mà bà luôn giúp con trai tránh khỏi các "botineras" - những phụ nữ tìm kiếm danh vọng và tiền bạc.

Những gì thuộc về Ronaldinho lại là một câu chuyện khác. Sau hình ảnh của một tài năng hiếm có của thế giới là những bữa tiệc vô tận, vắng mặt trong các buổi tập, cùng với Kluivert và Motta, họ đã trở thành giánh nặng của anh ấy. Thậm chí anh cũng không còn là một cái bóng của một thiên tài từng là nền tảng của Barça hiện tại. Anh trai và người đại diện Roberto de Assis, sau này cũng đã bị kết án vì tội rửa tiền.

Ảnh hưởng của môi trường xung quanh chính là chia khóa của thành công hay thất bại. Ngay cả khi họ có những điểm chung nhưng trong trường hợp của Gerard Piqué hay Iker Casillas hoặc Sergio Ramos. Cầu thủ của Barcelona đã phát triển mối quan hệ với một ca sĩ rất nổi tiếng là Shakira và hai người cũng là cha mẹ của một đứa trẻ. Còn thủ môn của Real đã thất bại hoặc không thể ngăn chặn mối quan hệ với nữ phóng viên Sara Carbonero, đó được xem như một mối nguy hiểm tại Real Madrid, đến mức đó được xem như một trong những lý do mình bị thất sủng tại Madrid. Còn về hậu vệ người Sevilla, anh đã tạo ra nguy cơ cho chính mình với mối quan hệ cùng MC Pilar Rubio.

Trường hợp riêng biết nhất chính là Cristiano Ronaldo, với người đại diện là Jorge Mendes, giống như một lão cáo già. Tiền đạo người BĐN đã được bao quanh bởi một vòng tròn nhỏ hẹp những người luôn giữ cho anh ấy tự lập giống như cậu bé bong bóng và chỉ có mẹ và bạn gái Irina Shayk mới dễ dàng tiếp cận anh ấy. Với rất ít bạn trong phòng thay đồ, anh đang sống trọng sự cô đơn, sùng bái một số nhân vật mà anh cho là họ ghét anh ta bởi vì sự đẹp trai và giàu có.

Có nhiều hơn một cầu thủ đã rơi xuống địa ngụ khi không kiểm soát được những gì xung quanh mình. Karim Benzema và Franck Ribery đã có quá nhiều rắc rối đến luật pháp sau một vụ hiếp dâm. Mario Balotelli lại dính líu tới Mafia hay Stefano Mauri đã phải vào tù vì tội cá cược gian lận.

Thế giới thể thao còn nhớ rất nhiều những vụ còn đáng xấu hổ hơn thế. Cầu thủ người Brasil Adriano và Adrian Mutu điều liên quan đến buôn ma túy hay Diego Armando Maradona, ông đã không thể trở về Ý sau các vấn đề về thuế,...Dù là bất cứ vấn đề gì, tất cả đều có những ảnh hưởng không tốt đến các cầu thủ.

Theo Sport​
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Messi: "tôi xin dành chiếc giày vàng này cho gia đình, đồng đội, NHM

MESSI: "TÔI XIN DÀNH CHIẾC GIÀY VÀNG NÀY CHO GIA ĐÌNH, ĐỒNG ĐỘI VÀ NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM TÔI"

messi nhan chiec giay vang thu 3.jpg

--Món quà tri ân

Hôm qua, Leo Messi vừa chính thức bổ sung Chiếc giày vàng thứ ba vào bộ sưu tập danh hiệu của mình. Hạnh phúc khi được cầm giải thưởng trong tay nhưng Messi vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến đồng đội : "Danh hiệu này thuộc về cả đội bóng chứ không chỉ riêng tôi bởi nếu không có sự hỗ trợ của các chân sút Barca tôi sẽ không thể đứng ở đây và nhận danh hiệu cao quý này." Đặc biệt, tiền đạo Argentina đã chân thành gửi lời tri ân đến những người thân yêu của anh: "Tôi xin dành tặng Chiếc giày vàng này cho gia đình mình, cho các đồng đội, cho những người luôn bên cạnh tôi lúc buồn, vui và giúp đỡ, cỗ vũ rất nhiều cho tôi cũng như cho cả đội bóng."

--Từ Hristo đến Leo

Xuất hiện trong buổi lễ với một bộ vest lịch lãm, sang trọng và trên môi thường trực nụ cười rất tươi, La Pulga dường như đang muốn gửi tới người hâm mộ thông điệp là chấn thương không hề ảnh hưởng đến tinh thần của anh.

Người trao Chiếc giày vàng cho Leo là huyền thoại Hristo Stoichkov- một cựu cầu thủ Barca. Cựu danh thủ của Bulgaria cho hay Messi đã liên hệ nhờ ông đến trao Chiếc giày vàng cho anh, Hristo rất vui và do đó đã ngay trong sáng hôm qua bay đến Barcelona. Trong buổi lễ, Hris đã gửi lời hỏi thăm đến Messi và cầu mong anh sẽ nhanh chóng hồi phục.

--Chưa hẹn ngày trở lại

Việc khi naò Messi sẽ trở lại thi đấu đang là đề tài rất được quan tâm. Phóng viên Olgaviza đã đặt câu hỏi cho chủ nhân của 4 quả bóng vàng rằng: "Với chấn thương hiện tại, liệu rằng anh có thể ra sân trong trận đấu vào ngày 05 tháng 01 sắp tới để đánh dấu sự trở lại cũng như dành tặng món quà Noel ý nghĩa cho người hâm mộ?". Trước câu hỏi của phóng viên, Messi thẳng thắn trả lời: "Bây giờ tôi đã khoẻ hơn, không hề có cảm giác đau đớn song tôi chưa thể chắc chắn được khi nào trở lại sân đấu vì điều này phụ thuộc vào tiến triển phục hồi chấn thương. Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại ngay khi có thể."

--Triết lí Barca

Số 10 của Barca tin rằng sự vắng mặt của anh sẽ không để lại chỗ trống quá lớn vì đội bóng chủ sân Camp Nou không hề thiếu các cầu thủ xuất sắc. Nhân tiện đây, anh cũng lên tiếng bảo vệ triết lí Barca: "Chúng tôi luôn trung thành với triết lí Blaugrana và phát triển nó lên một tầm cao mới, biến hoá hơn và hiệu quả cũng tăng lên gấp bội."

--Dự đoán về Quả bóng vàng

Đến tham dự buổi lễ, ngoài sự có mặt của người cha George, anh trai Rodrigo, những người bạn, người đồng đội như Puyol, Pique, Xavi, Adriano, Pinto, Alba, Cesc Fabregas... còn có sự hiện diện của một số nhân vật quan trọng như chủ tịch Sandro Rosell, HLV "Tata" Martino... Trả lời phỏng vấn của TV3 , chủ tịch Rosell phát biểu: "Messi cần có thời gian để phục hồi hoàn toàn, tôi tin rằng cậu ấy sẽ quay lại với phong độ ngang bằng, thậm chí là tốt hơn trước khi chấn thương. Nếu có quyền, tôi sẽ bâù chọn danh hiệu quả bóng vàng cho Messi vì tôi rất hài lòng với những gì cậu ấy đã làm và có lòng tin to lớn vào những điều cậu ấy sẽ làm được khi trở lại."

(Theo MD và FCB.com)
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ANH TRAI MESSI: "GIÀNH QBV CHỈ LÀ THỨ YẾU VỚI LEO"

1463029_562655297138335_585154392_n.jpg

Sau buổi lễ trao Chiếc giày Vàng 2012/13 vào đêm qua, anh trai Rodrigo Messi của Leo Messi đã có cuộc trò chuyện với chương trình 'Al Primer Toque' của đài phát thanh Onda Cero. Rodrigo cho biết:

“Giành QBV chỉ là thứ yếu đối với Leo. Đấy chỉ là ưu tiên thứ 2 hay thứ 3 đối với cậu ấy. Messi không thi đấu để vượt qua những thách thức về danh hiệu, cậu ấy chơi bóng, chơi thể thao vì đam mê và rồi thành quả đến một cách tự nhiên. Người ta thấy đánh giá cao cậu ấy, thế là họ tưởng thưởng cho Messi, như vậy là xứng đáng.”

“Messi và Cristiano đều là 2 cầu thủ xuất chúng của thế giới. Với những người hâm mộ bóng đá như chúng ta, nhờ có họ mà môn thể thao này trở nên xinh đẹp.”

“Mọi người không cần phải nhắc nhở Messi nên dừng lại và lo cho sức khỏe. Em trai tôi biết cậu ấy nên làm gì và phải làm gì. Messi đã có 10 năm thi đấu chuyên nghiệp rồi.”


Theo MD

MESSI SẼ ĐỐI ĐẦU NEYMAR TRONG TRẬN ĐẤU TỪ THIỆN TRƯỚC THỀM WORLD CUP

994636_562546323815899_467400826_n.jpg

Tờ ‘O Globo’ của Brazil tiết lộ trước khi World Cup 2014 khởi tranh, Messi và Neymar sẽ đối đầu nhau trong một trận thi đấu giao hữu từ thiện tổ chức tại Brazil. Trận đấu sẽ tập hợp các ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới, chia làm 2 đội: “những người bạn của Messi” và “những người bạn của Neymar”.

Đây không phải lần đầu Messi và Neymar chạm trán nhau trong một trận đấu từ thiện. Tháng 7 vừa qua, hai đồng đội trong màu áo Barça này đã có cơ hội giáp đấu trong trận đấu mang tên “trận chiến của những gã khổng lồ” tổ chức ở Peru với chiến thắng 8-5 cho đội của Messi (2 cầu thủ mỗi người ghi 2 bàn).
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
[flash]https://www.youtube.com/v/RDenJAXSQRc[/flash]
Có vẻ bé Thiago theo bố hơn là theo mẹ :).
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Messi: “cristiano luôn duy trì phong độ đỉnh cao”

MESSI: “CRISTIANO LUÔN DUY TRÌ PHONG ĐỘ ĐỈNH CAO”

RONALDO IS ALWAYS THERE.jpg

Sau đêm nhận giải Chiếc giày vàng, Leo Messi đã có buổi trả lời phỏng vấn với MARCA và ESM (Hiệp hội truyền thông thể thao châu Âu). Khi được hỏi về việc có tới vài CLB ngỏ ý mời Messi kí hợp đồng, Messi phát biểu: “Mức lương khổng lồ à? Tôi không quan tâm lắm đến vấn đề này. Tôi chỉ muốn tập trung chơi bóng tại Barca. Tôi thật sự cảm ơn sự quan tâm, những lời mời gọi mà các CLB đó dành cho tôi nhưng với tôi Barca là nhà, là cuộc sống, tôi sẽ thi đấu cho Blaugrana đến hết sự nghiệp.”

Phong độ hiện tại của Barca:

“Chúng tôi đang vận hành tốt cỗ máy Barca và sẽ có sự chuẩn bị chu đáo nhất để chinh phục được nhiều danh hiệu quan trọng hơn nữa.”

Cristiano Ronaldo:

“Tôi không biết chính xác đỉnh cao phong độ của Cristiano là đâu nhưng tôi luôn thấy anh ấy ghi bàn trong các trận đấu và cống hiến hết mình cho đội bóng Hoàng gia cũng như cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo đã làm được điều này trong nhiều năm liền, vì vậy khó mà có thể phân biệt được khi nào anh ấy xuống phong độ hay là không.”

Champions League và World Cup:

“Champions League luôn là đấu trường rất khắc nghiệt và theo tôi Bayern và Real chính là hai đối thủ đáng gờm nhất của Barca. Còn về World Cup 2014, tôi thích lối chơi của tuyển Brazil, Tây Ban Nha và Đức.”

Giấc mơ World Cup:

“Vô địch World Cup không chỉ là giấc mơ của tôi, của các cầu thủ khoác áo trắng-xanh mà nó còn là niềm mong mỏi của cả đất nước Argentina, đất nước không hề biết đến cảm giác chiến thắng trong suốt một thơì gian dài.”

Ozil:

“Ozil là một cầu thủ mà tôi rất thích. Tôi thích chàng trai người Đức này không phải vì cậu ấy từng có ý muốn chơi bóng cho Barca mà vì tài năng xuất sắc của cậu ấy.”

Tito Vilanova:

“Chúng tôi luôn nghĩ đến Tito và cập nhật đầy đủ thông tin về quá trình điều trị của ông. Tuy không thể trực tiếp dẫn dắt đội bóng nhưng Tito vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của đội bóng.”

Theo MARCA
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
VẾT THƯƠNG DÀI 6CM CỦA MESSI VÀ KỶ LỤC CHẤN THƯƠNG CƠ Ở BARÇA

1385053622781.jpg

Với chấn thương mới nhất của Alves, đến thời điểm này trong mùa giải, Barca đã có đến 15 ca chấn thương liên quan đến các cơ. Trong đó, chấn thương cơ nặng nhất là của Messi.

Chấn thương cơ bắp chân phải của Dani Alves cũng là ca chấn thương cơ thứ 15 trong mùa giải này của Barca – số lượng cao nhất của 3 mùa giải nay.

Trong số tổng cộng 21 ca chấn thương hiện hữu dưới thời Tata Martino, chỉ có 6 ca thuộc loại “thương tích” (trauma) – tức những chấn thương trên cơ thể bị gây ra bởi những tác nhân bên ngoài. Còn lại đều là những chấn thương bên trong liên quan đến các cơ.

So với 2 mùa giải trước, 15 ca chấn thương cơ là một con số kỷ lục. Trong quá khứ, dưới thời Tito, khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 toàn đội chỉ có 6 ca chấn thương về cơ. Trong khi vào mùa giải 2011/12, tức mùa cuối của Pep Guardiola trên cương vị HLV trưởng đội bóng, Barca chỉ chứng kiến 11 ca chấn thương cơ trong 4 tháng đầu tiên.

Ngay từ giai đoạn tiền mùa giải, Barca đã có những ca chấn thương cơ đầu tiên. Tour du đấu quốc tế với hành trình trên 30.000 cây số qua các quốc gia gồm Đức, Na Uy, Ba Lan, Israel, Palestine, Thái Lan và Malaysia đã khiến Tello, Dos Santos và Pedro gặp chấn thương về cơ.

Ở trận đấu lượt đi Siêu cúp TBN trước Atletico, Leo Messi gia nhập danh sách 3 cầu thủ kể trên và phải trải qua 1 tuần điều trị. Vài ngày sau, đến lượt Adriano cũng chấn thương cơ và anh phải ngồi ngoài 1 tuần.

Jordi Alba bị rách cơ bắp chân trong trận đấu trước Sevilla và 3 tuần sau, tức chỉ vài ngày nữa là chấn thương lành hẳn, anh bị đứt cơ thẳng đùi trái, đến nay vẫn chưa hồi phục. Trong quãng thời gian giữa hai chấn thương của Alba, Mascherano cũng dính chấn thương liên quan đến cơ trong trận đấu trước Real Sociedad và Messi thì dính chấn thương cơ chân trái trong trận đấu trước Almeria.

Bên cạnh đó không thể quên chấn thương cơ của Pique trước thềm El Clasico và chấn thương nữa của Adriano sau khi trải qua 8 trận liền thi đấu – một kỷ lục trong màu áo Barca của cầu thủ người Brazil.

Chấn thương cơ thứ 12 dưới thời Tata rơi vào Messi. La Pulga mắc phải chấn thương cơ nhị đầu đùi trái trong trận đấu trước Real Betis và phải nghỉ đến hết Giáng sinh. Những chấn thương còn lại thuộc về Valdes, Alves và Xavi.

Leo-Messi-se-lesiono-en-esta-j_54393486590_54115221154_600_396.jpg

Vết rách 6cm

Chấn thương cơ nhị đầu đùi trái của Leo Messi chắc chắn không phải chuyện đùa. Thời gian nghỉ dưỡng thương 6-8 tuần cũng không phải là sự thổi phồng.

Barca cung cấp rất ít thông tin về chấn thương mà Messi mắc phải trong trận đấu với Real Betis. Bộ phận y tế của CLB chỉ cho đăng tải trên trang chủ một bản báo cáo đơn điệu với nội dung: Messi chấn thương cơ nhị đầu đùi trái và dự kiến phải nghỉ từ 6-8 tuần. Theo những nguồn tin từ trong lòng bộ phận y tế Barca của nhật báo Mundo Deportivo, ban đầu nội bộ Barca có ý định công khai khoảng thời gian nghỉ dưỡng thương ít hơn nhằm “xoa dịu” dư luận. Nhưng suy đi tính lại, quyết định cuối cùng được đưa ra là gia tăng thời hạn lên 6-8 tuần như hiện tại.

Vậy mức độ chấn thương trên thực tế mà Messi mắc phải cụ thể như thế nào? Cũng nhật báo Mundo Deportivo tiết lộ: vết rách cơ nhị đầu đùi trái của Messi dài đến 6cm. So với những chấn thương cùng loại, kích thước 6cm thuộc loại cực kỳ đáng gờm.

Thông thường, mỗi 1cm vết rách mất 1 tuần để lành lại. Do đó, thời hạn 6-8 tuần mà bộ phận y tế Barca đưa ra hoàn toàn không phóng đại. Thậm chí, không loại trừ khả năng thời hạn này bị nới thêm ra. Đã có quá ít thông tin được cung cấp nên đến ngay cả bản thân Messi cũng chỉ dám tuyên bố rằng đến khi nào cơ thể nói khỏe, anh mới thực sự trở lại. Lần này, không có chỗ cho những ham muốn sớm ngày ra sân thi đấu.

Theo SPORT và Mundo Deportivo
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
KHÔNG MESSI, ĐÃ CÓ "BỘ TỨ" GHI BÀN

2zyi.jpg

Giống như Tata Martino đã từng nói nhiều hơn một lần, sự vắng mặt của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Leo Messi - luôn gây chú ý. Đó là không thể làm ngơ trước sự vắng mặt của một cầu thủ đã từng dành bốn Quả bóng vàng khi chỉ 26 tuổi. Nhưng Barça của Tata vẫn đang có phong độ rất tốt với rất nhiều bàn thắng mà không có cầu thủ người Argentina. Những con số đã chứng minh điều đó.

Với Alexis (7), Pedro (6), Neymar (4) và Cesc (4), tổng cộng họ đã ghi được 21 bàn thắng nhiều hơn 33% so với Messi (14). Mặc dù sự so sánh này có vẻ không thỏa đáng khi "bốn chọi một", sự thật là mùa giải năm ngoái những con số thống kê là tương tự nhưng bị đảo ngược, Messi đã ghi 22 bàn thắng trong khi "bộ tứ" trên (thay Villa bằng Neymar) chỉ ghi được 14 bàn thắng.

Nói cách khác, trong khi số bàn thắng trung bình của Messi (1,57 bàn/trận) nhỉnh hơn so với hiểu suất của bốn cầu thủ Pedro, Alexis, Villa và Cesc (0,73). Nhưng trong năm nay, điều này đã thay đổi. Không chỉ vì chấn thương đã làm giảm đi phong độ của của La Pulga mà còn vì những đồng đội của anh đã tiến một bước về phía khung thành đối thủ.

Trường hợp nổi bất nhất chính là Alexis Sánchez, cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của đội bóng xứ Catalan. El tocopillano đã có sáu bàn nhiều hơn mùa giải năm ngoái ở thời điểm này, có nghĩa là năm ngoái anh chỉ ghi một bàn thắng. Pedro đã 6 lần chọc thủng lưới đối phương thay vì 2 như năm trước. Con Neymar, con số cũng rất ấn tượng với 4 bàn thắng (ít hơn Villa 2 bàn) và 6 pha kiến tạo. Cuối cùng là Cesc, ít hơn một bàn thắng so với mùa giải trước nhưng anh được "đền bù" bằng số lần xuất hiện tối đa trên sân.
 
Sửa lần cuối:

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Sau khi con chó Punto Pelota sủa lên là Messi sẽ rời Barca cuối mùa bóng này, Messi đã trả lời báo De Telegraaf : "Thật sự có vài CLB muốn có tôi. Nhưng tôi vẫn ở đây. Barca phù hợp với tôi và ước mơ của tôi là vẫn ở lại nơi đây". Nhưng ngay hôm nay, Cassanovas báo Sport lại đăng bài: "Trong CLB không ai là không thể thay thế". Bài này có một comment của awilly666 được like nhiều nhất: "Casanovas, ông đang chuẩn bị chống lại Messi, có phải ông điên rồ khi nghĩ rằng Messi, cầu thủ xuất sắc nhất hơn bao giờ hết, không phải là không thể thay thế ...".

Phải chăng Ro$$ell đang chuẩn bị bán Messi ?

Leo Messi:
En el Bar�a no hay nadie insustituible | josep-maria-casanovas- | spor
 
Sửa lần cuối:

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bán Messi đồng nghĩa với việc rời ghế Chủ tịch CLB
Vậy bạn nghĩ Rosell có điên đến mức đó không :D

Ông ta không điên mà công khai bán Messi. Điều đó cũng tương tự như ông ta không công khai bán Valdes, nhưng chúng ta biết rõ là Valdes ra đi là vì Ro$$ell. Một năm trắng tay của Real mà Perez và bộ sậu của hắn còn đấu tranh với FIFA để Ro có nhiều cơ hội hơn cho QBV. Còn Ro$$ell đã làm gì hổ trợ cho Messi trong một năm mà Messi gặp rất nhiều chuyện buồn? Mấy hôm trước chính Valdes nói cảm thấy Messi buồn, điều đó là có thật, không phải chỉ vì chấn thương. Trước đây, trên báo Sport, Cassanovas đăng rất nhiều bài bảo vệ Messi, nhưng bây giờ, ngay sau thông tin của Punto Pelota, ông này lại có bài 'không ai là không thể thay thế" . Nếu câu này nói vào một dịp khác, hoặc bài này đăng với một tiêu đề khác thì cũng bình thường, nhưng Casanovas lại nói câu đó ngay tại lúc này, điều đó cho tôi một nghi vấn.
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Ông ta không điên mà công khai bán Messi. Điều đó cũng tương tự như ông ta không công khai bán Valdes, nhưng chúng ta biết rõ là Valdes ra đi là vì Ro$$ell. Một năm trắng tay của Real mà Perez và bộ sậu của hắn còn đấu tranh với FIFA để Ro có nhiều cơ hội hơn cho QBV. Còn Ro$$ell đã làm gì hổ trợ cho Messi trong một năm mà Messi gặp rất nhiều chuyện buồn? Mấy hôm trước chính Valdes nói cảm thấy Messi buồn, điều đó là có thật, không phải chỉ vì chấn thương. Trước đây, trên báo Sport, Cassanovas đăng rất nhiều bài bảo vệ Messi, nhưng bây giờ, ngay sau thông tin của Punto Pelota, ông này lại có bài 'không ai là không thể thay thế" . Nếu câu này nói vào một dịp khác, hoặc bài này đăng với một tiêu đề khác thì cũng bình thường, nhưng Casanovas lại nói câu đó ngay tại lúc này, điều đó cho tôi một nghi vấn.

Valdes đi chẳng phải vì lão Rosell chủ ý muốn bán mà tại tay Zubi chậm nghĩ. Lão cứ nghĩ rằng à thì anh ta sẽ chẳng đi đâu, cứ từ từ tà tà rồi tính đến gia hạn hợp đồng. Valdes cảm thấy thiếu sự quan tâm từ BLĐ nên dứt áo ra đi tìm mảnh đất mới.
Rosell và bộ sậu quan hệ đối nội quá kém thì đúng thế thật. Hắn là một tay kinh tế học hơn là một chính trị gia. Nhưng có cho vàng hắn cũng chẳng dám nghĩ đến việc bán Messi chứ đừng nói là làm thật hay đùa.

Bài viết Cassanovas bị cộng đồng phản ứng dữ dội, nhất là những người Catalunya (bạn đọc cm trên đó thì biết). Nhưng mình nghĩ ẩn ý của ông ta không phải việc Messi sẽ bị đem ra bàn đàm phán mà có lẽ ông ta muốn nói đến một điều gì đó sâu xa hơn.
Chẳng hạn như:
Này anh Messi, anh đừng có huyênh hoang tự đắc, đừng cho mình cái quyền làm ông tướng ở Barça. Anh có thể là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử nhưng ko có nghĩa anh ko bị thay thế một khi anh gây ảnh hưởng xấu đến tương lai CLB. Hãy nhớ lại trường hợp của Rô vẩu đi."
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mặc dù Bayern thắng Dortmun, Pep vẫn mạnh mẽ lên án để dằn mặt ai đó đã tiết lộ chiến thuật của trận đấu. Mou đã đi rồi mà Perez vẫn "xử lý" Casillas. Còn Ro$$ell đã làm gì để bảo vệ Messi ? Barca chỉ lên tiếng khi điều gì đó gây ảnh hưởng đến CLB (ví dụ như là thông tin về quan hệ Brau và Messi), còn những thông tin bôi nhọ Messi mà cả đám Punto+Marca+AS làm rùm beng thì không thấy CLB lên tiếng bảo vệ Messi. Vấn đề liên quan đến thuế vụ của Messi, Ro$$ell hổ trợ được gì ? Là gia đình Messi tự lo cả. Ngay cả bác sĩ của LĐBĐ Ảgentina sang Barca chữa trị lần này hình như cũng do bố Messi mời.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Valdes đi chẳng phải vì lão Rosell chủ ý muốn bán mà tại tay Zubi chậm nghĩ. Lão cứ nghĩ rằng à thì anh ta sẽ chẳng đi đâu, cứ từ từ tà tà rồi tính đến gia hạn hợp đồng. Valdes cảm thấy thiếu sự quan tâm từ BLĐ nên dứt áo ra đi tìm mảnh đất mới.
Rosell và bộ sậu quan hệ đối nội quá kém thì đúng thế thật. Hắn là một tay kinh tế học hơn là một chính trị gia. Nhưng có cho vàng hắn cũng chẳng dám nghĩ đến việc bán Messi chứ đừng nói là làm thật hay đùa.

Bài viết Cassanovas bị cộng đồng phản ứng dữ dội, nhất là những người Catalunya (bạn đọc cm trên đó thì biết). Nhưng mình nghĩ ẩn ý của ông ta không phải việc Messi sẽ bị đem ra bàn đàm phán mà có lẽ ông ta muốn nói đến một điều gì đó sâu xa hơn. chẳng hạn như:
Này anh Messi, anh đừng có huyênh hoang tự đắc, đừng cho mình cái quyền làm ông tướng ở Barça. Anh có thể là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử nhưng ko có nghĩa anh ko bị thay thế một khi anh gây ảnh hưởng xấu đến tương lai CLB. Hãy nhớ lại trường hợp của Rô vẩu đi."

Tôi nghĩ khác bạn. Tên ông ta là "...$$..." nên cái gì ông ta cũng bán được. Hơn nữa bán Messi bây giờ là "được giá" nhất. Ông ta là chủ tịch mà lại đi làm cái việc mở cuộc thăm dò để cho ra kết quả 1%-2% người không thích Messi. Ông ta "công bố" kết quả đó để làm gì ? Sao cuộc "thăm dò" đó không thực hiện đối với người khác và với chính ông ta ?
Pep dằn mặt người tiết lộ chiến thuật, Perez "xử" người được cho là tiết lộ nội tình, sao Ro$$ell không xử người nào đó đã cung cấp (hoặc bịa đặt) thông tin bôi nhọ Messi ?
Về cái câu mà bạn cho rằng Cassanovas "ẩn ý", tôi hỏi bạn : Messi có biểu hiện nào là "tự cho mình cái quyền làm ông tướng ở Barca"?, biểu hiện nào là "huênh hoang tự đắc" mà phải "nhắc nhở" ? Messi đã có những ý định hay hành động nào sẽ "ảnh hưởng xấu" đến tương lai CLB ?
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Hình như bạn có một ác cảm Rosell dẫn đến sai lệch trong lối suy nghĩ về.

Mặc dù Bayern thắng Dortmun, Pep vẫn mạnh mẽ lên án để dằn mặt ai đó đã tiết lộ chiến thuật của trận đấu. Mou đã đi rồi mà Perez vẫn "xử lý" Casillas. Còn Ro$$ell đã làm gì để bảo vệ Messi ? Barca chỉ lên tiếng khi điều gì đó gây ảnh hưởng đến CLB (ví dụ như là thông tin về quan hệ Brau và Messi), còn những thông tin bôi nhọ Messi mà cả đám Punto+Marca+AS làm rùm beng thì không thấy CLB lên tiếng bảo vệ Messi. Vấn đề liên quan đến thuế vụ của Messi, Ro$$ell hổ trợ được gì ? Là gia đình Messi tự lo cả. Ngay cả bác sĩ của LĐBĐ Ảgentina sang Barca chữa trị lần này hình như cũng do bố Messi mời.

Những dấu "?" của bạn, bạn có dẫn chứng hộ tôi cái được không
Messi bị chấn thương, cả lô cả lốc từ BLĐ cấp cao đến cầu thủ, nhà báo đứng lên ủng hộ Messi. Cuộc đua QBV cũng rứa (gồm cả Rosell nhé).
Cái vụ bôi nhọ, thuế má thì chắc bạn không theo dõi tin tức rồi, đầy rẫy những tiếng nói từ BLD cấp cao.
Còn cái vụ chữa trị thì chuyện đó cực kì bình thường, chẳng nhẽ bạn muốn Rosell mời siêu chuyên gia bác sĩ từ nơi khác, nước khác, CLB khác đến chữa cho Barça trong khi bác sĩ CLB thì đầy ra đó. Chẳng nhẽ muốn thừa nhận công khai, đội ngũ y tế Barça đều vứt.

Tôi nghĩ khác bạn. Tên ông ta là "...$$..." nên cái gì ông ta cũng bán được. Hơn nữa bán Messi bây giờ là "được giá" nhất. Ông ta là chủ tịch mà lại đi làm cái việc mở cuộc thăm dò để cho ra kết quả 1%-2% người không thích Messi. Ông ta "công bố" kết quả đó để làm gì ? Sao cuộc "thăm dò" đó không thực hiện đối với người khác và với chính ông ta ?
Pep dằn mặt người tiết lộ chiến thuật, Perez "xử" người được cho là tiết lộ nội tình, sao Ro$$ell không xử người nào đó đã cung cấp (hoặc bịa đặt) thông tin bôi nhọ Messi ?
Về cái câu mà bạn cho rằng Cassanovas "ẩn ý", tôi hỏi bạn : Messi có biểu hiện nào là "tự cho mình cái quyền làm ông tướng ở Barca"?, biểu hiện nào là "huênh hoang tự đắc" mà phải "nhắc nhở" ? Messi đã có những ý định hay hành động nào sẽ "ảnh hưởng xấu" đến tương lai CLB ?

Bạn nhìn vào cái 1-2% mà không nhìn lại con số 98 - 99% thích Messi kia. Thử hỏi có anh nào chiếm được 100% cảm tình từ NHM ko. Nói thẳng ra tôi đây cũng đang bớt thích Messi dần đều bởi anh ta đang có dấu hiệu của một lãnh chúa".
Bạn so sánh thật hài hước, một bên (Real) là nội bộ, còn một bên là bôi nhọ, dìm hàng từ người ngoài cuộc, từ các nhà báo. Chẳng nhẽ bạn muốn Rosell đưa lên tòa án :))

Còn về cái ẩn ý mà tôi tự diễn ra thì đó là một ví dụ thôi, có thể có hoặc không tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người :D

Tôi không bảo vệ Rosell mà chỉ muốn cho bạn thấy, bạn đang cuồng thái quá.
Rosell đối nội quá kém thì đúng nhưng nói ông ta chẳng đứng ra bảo vệ cầu thủ (cụ thể là Messi) là sai hoàn toàn.
Bạn dùng từ Ro$ell nhưng hình như bạn hiểu sai lệch dụng ý của cách viết tên đó =))
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Hình như bạn có một ác cảm Rosell dẫn đến sai lệch trong lối suy nghĩ về.



Những dấu "?" của bạn, bạn có dẫn chứng hộ tôi cái được không
Messi bị chấn thương, cả lô cả lốc từ BLĐ cấp cao đến cầu thủ, nhà báo đứng lên ủng hộ Messi. Cuộc đua QBV cũng rứa (gồm cả Rosell nhé).
Cái vụ bôi nhọ, thuế má thì chắc bạn không theo dõi tin tức rồi, đầy rẫy những tiếng nói từ BLD cấp cao.
Còn cái vụ chữa trị thì chuyện đó cực kì bình thường, chẳng nhẽ bạn muốn Rosell mời siêu chuyên gia bác sĩ từ nơi khác, nước khác, CLB khác đến chữa cho Barça trong khi bác sĩ CLB thì đầy ra đó. Chẳng nhẽ muốn thừa nhận công khai, đội ngũ y tế Barça đều vứt.



Bạn nhìn vào cái 1-2% mà không nhìn lại con số 98 - 99% thích Messi kia. Thử hỏi có anh nào chiếm được 100% cảm tình từ NHM ko. Nói thẳng ra tôi đây cũng đang bớt thích Messi dần đều bởi anh ta đang có dấu hiệu của một lãnh chúa".
Bạn so sánh thật hài hước, một bên (Real) là nội bộ, còn một bên là bôi nhọ, dìm hàng từ người ngoài cuộc, từ các nhà báo. Chẳng nhẽ bạn muốn Rosell đưa lên tòa án :))

Còn về cái ẩn ý mà tôi tự diễn ra thì đó là một ví dụ thôi, có thể có hoặc không tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người :D

Tôi không bảo vệ Rosell mà chỉ muốn cho bạn thấy, bạn đang cuồng thái quá.
Rosell đối nội quá kém thì đúng nhưng nói ông ta chẳng đứng ra bảo vệ cầu thủ (cụ thể là Messi) là sai hoàn toàn.
Bạn dùng từ Ro$ell nhưng hình như bạn hiểu sai lệch dụng ý của cách viết tên đó =))

Tôi không nói cái tỷ lệ % mà tôi nói công việc mà Ro$$ell đã làm. Ai đời chủ tịch mà đi làm một việc như thế. Người ta bỏ phiếu tín nhiệm ban lãnh đạo là việc bình thường, nhưng việc thăm dò đó đối với một cầu thủ đang đá bóng là việc không bình thường.
Về những dấu "?" mà bạn yêu cầu:
Chính bạn cũng tin rằng những thông tin bôi nhọ Messi là bịa đặt dìm hàng của bọn Madrid, sao không yêu cầu Tello, Sanchez phát biểu phủ nhận để bảo vệ Messi ?
Tôi không đề cập đến chuyện QBV của Messi vì tôi tin Messi chẳng mấy quan tâm đến nó và đó không phải là chuyện buồn lớn ảnh hưởng đến Messi. Còn chuyện thuế, sự thật là tôi không thấy thông tin nào là CLB hổ trợ Messi, chỉ có một lần Ro$$ell phát biểu "Tôi tin là Messsi không trốn thuế", chỉ có thế thôi.
Về sức khỏe Messi, tôi đang đặt câu hỏi liệu việc "thăng chức" của Brau có ảnh hưởng gì đến việc chăm sóc sức khỏe cho Messi hay không. Dĩ nhiên là Messi không thể đòi hỏi Brau phải chăm sóc cho riêng mình. Vấn đề này chỉ là câu hỏi, tôi không khẳng định.

Bạn nghĩ ra một "ẩn ý" của Cassanovas, mà không chứng minh được. Bạn còn nghĩ Messi có biểu hiện của một "lãnh chúa", bạn có chứng minh được không , hay cũng chỉ là "cảm giác"? Nếu chỉ là cảm giác thì chính bạn mới bắt đầu có thành kiến với Messi chứ không phải tôi ác cảm với Rosell.
Nếu là cảm giác thì cảm giác đó bắt nguồn từ đâu ? Bạn có tin cái việc "Messsi đuổi Pep" mà bọn Madrid rêu rao là có thật không ?
Bạn nghĩ tôi cuồng Messi thái quá ? Nói thật với bạn là tôi không muốn năm nay Messi có QBV mà tôi muốn Ribery.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Trong Crackovia mới nhất thì họ ví Ro$ell là tay bác sĩ Frankenstein, Freixa là đứa hộ lý và Zubi là con quái vật bác sĩ tạo ra có tên Zubistein. Nhiệm vụ của Zubistein là phi đến các gia đình và hốt trọn đám trẻ mang về cho tay bác sĩ kể cả bắt cóc giết người. Xét một cách công bằng thì ở Barca ai là nhất? Nhìn sang Real nhé, thánh Casillas có là giời cũng bị Perez cho ra lề. Ở Barca không tồn tại khái niệm family như nhiều người lầm tưởng về khẩu hiệu Mes que un club. Barca đang là tổ chức nửa chính trị nửa phi chính trị, nửa mafia nửa phi mafia, nửa người tốt nửa kẻ xấu...rất cân bằng. Ở đây, người đứng đầu là Ro$ell chứ không phải cậu ấm Messi. Do đó không ai là không thể thay thế.

Còn tay Casanovas thì miễn bàn. Tay này cũng chẳng khác gì chị Ngọc ở nước ta khi về già.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top