[Lượt đi] Mèo Ú - Bà Xã (0-1)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
attachment.php

attachment.php
attachment.php
attachment.php


Thời gian: 2:00 - Ngày: 11/04/2019 - SVĐ: Old Trafford

3200x2000-NOTICIA-HORARI_INTERNACIONAL-UCL-MANCHESTER_UNITED-Optimized.jpg


[video=youtube_share;4Ak1CBJBZ10]https://youtu.be/4Ak1CBJBZ10[/video]
[video=youtube_share;2h_GWiMOBdE]https://youtu.be/2h_GWiMOBdE[/video]

Địa điểm tổ chức offline

https://www.fcbarcelona.com.vn/fcbvn/cong-dong/offline-tu-ket-luot-di-manu-barca.html

Anh em đã đến Old Trafford ngắm cỏ.

<iframe src="https://open.http.mp.streamamg.com/p/3000707/sp/300070700/embedIframeJs/uiconf_id/30025311/partner_id/3000707?iframeembed=true&playerId=player_0_4kh1s46r&entry_id=0_4kh1s46r&flashvars[streamerType]=auto" width="560" height="395" allowfullscreen="" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>

Góc ảnh đẹp sau buổi tập:
mini_2019-04-09-ENTRENO-MANCHESTER-113.JPG

mini_2019-04-09-ENTRENO-MANCHESTER-145.JPG

[Thông tin bổ sung sau]
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Cái hình topic ở trên design đẹp phết, có điều nếu để Messi và Pogba thì chắc sẽ đúng chủ đề và thu hút sự chú ý hơn :dreaming:

Lâu rồi mới gặp lại người cũ, không khí xôm tụ phết. Lót dép hóng :cuoimim:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Manchester-United-vs-Barcelona-LBN.jpg
Đây, ảnh này nhìn không nhịn được cười :cuoimim:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
MU mất Matic-Herrera trận này, chắc hòa được là may :)).

Dù sao thì đây cũng chỉ là trận thủ tục, trận kinh điển thực sự phải là Liverpool gặp Barca ở bán kết, UEFA rất tính toán khi cho 4 thằng mạnh nhất khác nhánh nhau :D.

Tôi mong chờ ngày Klopp Team gặp Barca từ lâu rồi, Klopp đã thắng PEP thuyết phục năm ngoái còn năm nay sẽ là Messi, tất nhiên may ra chỉ thắng được bộ đôi này khi họ tách nhau ra chứ Barca đỉnh cao năm 2011 đơn giản là không thể đánh bại.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Barca tất nhiên được đánh giá cao hơn nhưng với phong độ của Su thỏ ở C1 và cái dớp của Messi ở tứ kết C1 (hình như không ghi bàn từ mùa 2013 gặp PSG) thì đây cũng có thể là một trận khó khăn. Hy vọng một chiến thắng hoặc một trận hòa có bàn thắng.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca tất nhiên được đánh giá cao hơn nhưng với phong độ của Su thỏ ở C1 và cái dớp của Messi ở tứ kết C1 (hình như không ghi bàn từ mùa 2013 gặp PSG) thì đây cũng có thể là một trận khó khăn. Hy vọng một chiến thắng hoặc một trận hòa có bàn thắng.

Dớp sinh ra là để phá thôi nói gì dớp này mới từ....2013 :D.

Barca không chỉ được đánh giá cao hơn mà chính xác phải là được đánh giá cao hơn rất rất nhiều, cặp này chênh lệch chắc phải ngang cặp Liverpool-Porto, ít ra 2 cặp còn lại thì Ajax-Spurs còn có khả năng gây bất ngờ.

Các cầu thủ MU sau giai đoạn đầu cố gắng chứng minh rằng họ không kém như những gì MOU phát biểu thì bây giờ bắt đầu lộ rõ bản chất của mình, cái gì nó đã là bản chất rồi thì không sớm thì muộn cũng sẽ bộc lộ, kể cả thằng Pogba nếu xét thuần đến nhiệm vụ của 1 tiền vệ chưa chắc đã bằng nổi Rakitic, nó là dạng lai tạp giữa số 8 và số 10 nhưng lai tạp theo kiểu dở dở ương ương chứ không phải là dạng toàn diện.
 
Sửa lần cuối:

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Hàng công MU tương đối to cao, khoẻ và tốc độ mà hậu vệ Barca rất ngại. Trong một ngày mà bên trưen không làm ăn được gì thì khả năng tạch cũng cao lắm
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Theo như 'Chủ tịch' Pi kều phát biểu thì chẳng ngại gì đội bóng cũ trừ 2 cái tên Chủ tịch sợ đái cả ra quần: 1 cu tên Rashford chạy nhanh như cắt và 1 cu tên Lukachim to như con tịnh =)).
Đây rõ là 2 đứa có xu hướng khắc tinh với Chủ tịch nên con mèo chân dài của Barça ngại là phải :cuoimim:
Để xem từ ngày rời Juve sang Anh thì nhà vô địch thế giới Pogba có gì khác biệt so với Busi. Hóng mỗi cuộc đối đầu ở giữa sân này thôi chứ ông Messi xác định tịt ngòi là cái chắc. Gì chứ học trò của Sơ là anh Sôn-ki-a-Ơ chắc bài bê xe buýt đỏ chắn khung thành cầm hòa nên tôi thách thằng Sị sút vào được trúng khung thành chứ đừng nói ghi bàn.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cảm giác như cả thế giới đều đang mong Barça không thắng (đương nhiên trừ người Barça), dù hầu hết đều có chung quan điểm là chúng ta đang có phong độ tốt hơn đối thủ. Khả năng sẩy chân trận này không phải là nhỏ.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chiến thắng có phần may mắn khi chúng ta áp đảo về thời gian kiểm soát bóng, nhưng những tình huống nguy hiểm và gây sức ép thì đội chủ nhà luôn là đội chủ động hơn. Rất may là hàng thủ vẫn rất tỉnh táo để bảo toàn lợi thế 1-0 bởi chỉ cần 1-1 thì Barça coi như không có gì trong tay trước trận lượt về. Cảm giác Barça của Valverde luôn có thái độ thi đấu yếu kém mỗi khi đá sân khách tại Champions League. Đây rõ ràng là điểm yếu chí mạng, nhất là mỗi khi phải đá lượt về trên sân khách.

Hàng tiền vệ thiếu kết nối một phần, thì hàng công lại kém cỏi gấp 10. Coutinho mất hút, Suárez đến cả bàn thắng cũng bị tước vào tay Shaw và bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm nhất cả trận (sau đường chuyền của Semedo) thì đủ thấy Barça đang thiếu một người có thể ghi bàn ở vòng knock-out Champions League như thế nào. Ngay cả Messi cũng thi đấu không tốt (không chỉ riêng trận này mà là cả các trận K.O ở các mùa gần đây). Dẫu biết đến giai đoạn này Messi sẽ luôn bị kèm chặt nhưng điều đó không thể giải thích cho sự tịt ngòi khó hiểu của anh suốt các năm qua. Rõ ràng đã có vấn đề tâm lý nơi Messi và hi vọng HLV có thể tìm ra lời giải.

Roberto vào sân và nhờ sự cơ động của mình đã giúp cho Messi và Barça có được những tình huống nguy hiểm nhiều hơn.

Và đừng ai nói chuyện kiểu hiếp dâm MU nữa nhé!
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Cảm giác Barça của Valverde luôn có thái độ thi đấu yếu kém mỗi khi đá sân khách tại Champions League. Đây rõ ràng là điểm yếu chí mạng, nhất là mỗi khi phải đá lượt về trên sân khách.

Từ thời Pep đã thế rồi bác ạ. Mười năm qua nếu chỉ tính từ tứ kết trở đi mình thắng được mỗi Shaktar, Dê (mùa 2011), PSG (mùa 2015) và MU mùa này trên sân khách :)).

Tâm lý cầu thủ (dớp bị loại từ tứ kết trên sân khách 3 mùa gần đây) + thể lực (vừa gặp AM cuối tuần trước so với MU có 9 ngày nghỉ) có lẽ là hai trong các nguyên nhân làm Barca mắc nhiều sai lầm, kể cả hai ông thường ngày rất tỉnh là Arthur và Busi. Rất may hàng công MU quá cùn và Pique có một trận đấu tuyệt vời!

Sau khi Vidal và Sergi vào sân thì đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Cá nhân mình ủng hộ Valverde bảo toàn kết quả ở sân khách sau các thất bại bẽ mặt trước Juve và Roma hai mùa gần nhất. Về lại Camp Nou mình tin Barca đích thực sẽ trở lại.

Ở nhánh bên kia sau khi Man City thua Gà Trống thì Juve cũng đã bị Ajax cầm hòa. Trận lượt về xem chừng sẽ khó đoán.
 
Sửa lần cuối:

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Khi kết quả ở La Liga thuận lợi thì Val cần phải biết chấp nhận xoay tua kể cả trận gặp ATM vừa rồi. Rõ ràng trận vừa rồi hàng công của MU mà sắc thì Barca vỡ trận ngay lập tức. Ngoài ra nhìn kiểu đá có cảm giác các cầu thủ rất chủ quan, kiểu đá rất bề trên.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung thuốc thử thật sự của Barca chỉ đến ở bán kết là điều được dự đoán trước chứ MU thật sự quá quá tệ, kém cỏi đến mức Barca chơi với nửa phong độ cũng không có nổi cú sút trúng đích nào :)).
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Tưởng su vẩu phá dớp ghi bàn ai ngờ lại bị tính là shaw phản lưới.
Si thì sau khi ăn hành của Smaldini có vẻ cũng chùn chân, ko thực sự xông xáo.
Nói chung đây là một trận đấy khá thành công về mặt kết quả: thắng trên sân khách + ko chấn thương.
Cuối tuần này hi vọng HLV cho các trụ cột nghỉ ngơi khi đã bỏ túi LaLiga, tránh tình trạng hêt pin như các mùa trước.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Trận lượt về MU cũng chỉ cần thắng là vào. Ông vẩu có quả đối mặt cắm đầu sút ra ngoài.
Nếu vượt qua được MU thì bán kết cũng được coi là thuận lợi vì thời điểm đó Liga có thể xong rồi
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận lượt về MU cũng chỉ cần thắng là vào. Ông vẩu có quả đối mặt cắm đầu sút ra ngoài.
Nếu vượt qua được MU thì bán kết cũng được coi là thuận lợi vì thời điểm đó Liga có thể xong rồi

Bác nói đơn giản quá, thắng Barca ở Nou Camp mà cứ làm như thắng một đội ở nửa dưới bảng xếp hạng của PL ấy nhỉ :))

Nói chung MU thắng PSG cũng chỉ là phép màu khi tự nhiên mọi may mắn đều dồn hết cho MU ở trận đấy chứ nó chẳng thể hiện năng lực cái quái gì cả, chính ra trận lượt đi mới là trận thể hiện rõ nhất năng lực của hai đội thì PSG đã thắng ngon 2-0, thậm chí có thể thắng đậm hơn, thực sự nếu so chất lượng lối chơi thì PSG có phần nhỉnh hơn Barca hiện tại, cái bọn nó không bằng Barca là độ già dơ và kinh nghiệm thôi.

Barca vào bán kết thì đúng là có lợi thế về thể lực so với Liverpool chứ đá công bằng thì tôi nghĩ Liverpool nó dễ ăn Barca lắm bởi so với MU thì Liverpool là một phiên bản hoàn thiện hơn gấp 10 lần.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
GOL-ADN-BAR-A.jpg

Theo trang chủ thì ta mất 194 giây với tất cả cầu thủ tham gia để có được bàn thắng :clgt:

<iframe src="https://open.http.mp.streamamg.com/p/3000707/sp/300070700/embedIframeJs/uiconf_id/30025311/partner_id/3000707?iframeembed=true&playerId=player_0_p38tm3pq&entry_id=0_p38tm3pq&flashvars[streamerType]=auto" width="560" height="395" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen frameborder="0"></iframe>

Đầu và cuối trận Barça đá ma đến là buồn cười. Với kiểu đập nhả đó thì ông Cá Vàng luôn tròn vai đúng gen nhà. Nhưng xem ức chế lắm các ông ạ. Nhất là xem hiệp 1 và thấy Busi bị chửi sấp mặt vì chuyền sai hay đá nguy hiểm. Tôi thì tôi idol Busi nên tôi cứ lấy cái lý là vệ tinh xoay quanh đá không tốt. Thế nên tôi soi cả hiệp 1 chẳng thấy Cá Vàng xuất hiện pha nào trong khi Busi và Arthur lăn xả và bị đánh đập đến tội. Sang hiệp 2 khi Cá Vàng đá gần camera thì tôi có góc quan sát tốt hơn:

- Những phút đầu hiệp 2, Cá Vàng chạy về theo kèm Lukaku. Đến gần vòng cấm đột nhiên đứng lại kệ mie đồng đội trong vòng cấm đang dàn hàng ngang chuẩn bị chống pha leo biên của MU. Y như rằng thằng Lukaku đứng ở giữa vòng cấm không ai kèm quá thoáng và thằng Young ở cánh chăm chăm chuyền cho con tịnh. Tiếc là bóng không đến được chân.
- Vài phút sau cũng lon ton về nhưng lần này kệ xác Rashford gì đó di chuyển từ góc vào giữa. Cá Vàng chỉ chỉ Semedo và có ý đứng thấp cùng hàng hậu vệ để bắt...thằng bên cánh tít xa trong khi bỏ mặc cu số 10 đủng đỉnh vào giữa và bóng chuyền đến chân nó không bị ai kèm các bác ạ. May là thằng cu này đang ở dạng học việc Gaynaldo khi xưa là chăm chỉ tập sút cho trúng khung thành.

Xem thế mới thấy ông Cá Vàng vẫn là Cá Vàng huyền thoại: đủng đỉnh và lãng tử. Ông đá không chịu va chạm và chia lửa cho hàng tiền vệ 3 người thì đương nhiên 2 thằng ở giữa nó đập Busi vài lần là chẳng khác gì lò lửa sẽ hút hết về giữa. Mà thôi, nói nữa cũng chẳng được tích sự gì vì Cá Vàng tính nó thế. Chuyện nó tròn vai cũng hơn nhiều đứa xuất sắc nên chẳng thể làm căng cho em nó ngồi dự bị được. Nhìn Vidal vừa vào sân lao cả 2 chân xoạc không khí để dằn mặt thằng săn đầu người số 39 của MU mà thích. Chia lửa phải thế và đảm bảo Busi tự nhiên sẽ trở lại vai trò điều phối.

Xem Semedo thích thật. Thủ ổn. Lên công thì không màu mè như Alves nhưng cũng hiệu quả và được biệt là ổn định, không bị phản công ngược. Pha chọc khe cho Su thỏ đẹp thế mà ông chân gỗ nhà mình sút ra ngoài hơi phí công thằng em. Ngứa mắt nhất tổ trọng tài. Bắt như phê đá khiến cả 2 đội đều có những pha bị oan. Ông Vidal chưa làm gì đối phương nó vật ra thì đã bị ăn cái thẻ rút từ rõ xa của ông trọng tài người Ý. Đến lượt cu Lingard của MU mới vào sân vừa phạm lỗi nhẹ cái cũng bị rút thẻ mà mặt ngẩn ra chẳng hiểu chuyện gì. Khổ thân. Nó bị vạ lây và anh tài không chịu thổi hàng loạt lỗi của đồng đội trước đó nên trút hết trách nhiệm lên đầu thằng em trẻ dự bị.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ở forum lâu năm thì thấy rõ bác Trâu là anti thứ thiệt của Rakitic :)).

Nói chung không phải ngẫu nhiên Rakitic nó đá chính từ năm ăn 3 cho đến giờ, đã từng ghi bàn ở trận chung kết C1, phá lưới Real cũng không ít, á quân WC cùng Croatia (cho dù Modric nổi bật nhất nhưng vai trò của nó cũng không nhỏ) mà vẫn bị bác cá chê :D.

Xét riêng vai trò của 1 tiền vệ đơn thuần (đánh chặn, phát động, điều tiết) thì em nói luôn thằng Pogba xách dép cho nó còn chưa được, bác ghét nó thì bác chỉ chăm chăm soi lỗi của nó còn những điểm tích cực của nó thì bác coi như không thấy thôi.

Cầu thủ không phải chỉ có mỗi kỹ năng mà còn cả tư duy + kỷ luật nữa, tuân thủ đúng đấu pháp không hề dễ tẹo nào nhé, như thằng Pogba xét riêng kỹ năng thì nó rất giỏi nhưng hiệu quả vẫn như kẹc chính bởi vì đầu óc của nó vẫn còn chưa phát triển hết.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Anti thì không đến nỗi. Nhưng cứ khi nào thấy tiền vệ lộn xộn là tôi sẽ soi lỗi. Mà lâu dần tôi soi lỗi Cá Vàng nên gần như kiểu thói quen bắt bệnh chắc cú là từ vị trí nào mà ra ấy chứ =)). Còn ở Barça xưa nay tôi không ghét ai quá đáng cả. Đến ngay Cesc Fabregas và Alexis về khiến đội rối như hẹ tôi cũng đâu gọi là anti. Cá nhân thì tôi đánh giá Rakitic 2015 tốt hơn Xavi 2015 nhiều nhưng cũng không dè bủi ông anh Xavi hay tâng thằng em lên quá. Giờ cũng thế, tôi tin có người sẽ giúp Barça đá tốt hơn Rakitic nếu Cá Vàng ra đi. Ví dụ Alena, Roberto thêm 1 mùa đá liên tục sẽ tốt hơn hoặc De Jong chắc cú tốt hơn :D.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Từ sáng nghe bao ông ca thán trọng tài thiên vị Barca: đòi thẻ vàng t2 cho Busquest trong pha để bóng chạm tay, đòi pen trong tình huống McTominay ngã trong vòng cấm,...
Trong khi pha Smaldini đấm vỡ mồm Messi thì lại không thấy nhắc đến, 2`...

Mình thì đánh giá trọng tài trận này ở mức tròn vai.
Không có pha thổi còi nào quá thiên lệch về một bên, mỗi đội đều có tình huống được hưởng lợi và ngược lại.
Trận này khá ấn tượng với thằng ku McTominay bên MU, đá không quá nổi bật nhưng lối đá khá khó chịu.
Ku này mà chịu khó train chắc còn phát triển nhiều.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top