Lượt đi Tứ kết: Barca vs Bayern (4-0) Rộng cửa đi tiếp

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:9011b323f5]
H.00875975.jpg
[/center:9011b323f5]

Barca gặp Bayern Munich, cặp đấu của 6 chiếc Cúp UEFA Champions League chuẩn bị diễn ra. Và những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang chờ đợi với hy vọng được thưởng thức một trận cầu xứng đáng với tên tuổi của cả hai.

Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà đón nhận tin vui khi tiền vệ trụ Yaya Toure và tiền vệ người Belarus đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Như vậy cho tới lúc này, ngoại trừ Abidal vẫn đang phải dưỡng thương, Pep Guardiola đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất cho đội hình chính cho trận đấu được dự báo là rất nhiều khó khăn sắp tới. Bộ ba H-E-M sẽ tái hợp sau khi chỉ có tiền đạo người Camơrun và Messi ra sân trong chiến thắng cuối tuần qua.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Valdes; Puyol, Pique, Marquez, Alves; Yaya, Xavi, Iniesta; Henry, Eto'o, Messi.

Về phía đội khách, ngoài sự vắng mặt đã được biết từ cách đây khá lâu của tiền đạo Klose, mới đây, trung vệ Lucio cũng đã dính phải một chấn thương trong trận thua Wolfburg hồi cuối tuần qua và không thể ra sân trong trận này. Cộng thêm việc một trung vệ khác là Van Buyten cũng không thể ra sân vì tinh thần không được tốt do cha anh vừa qua đời, HLV Klinsmann sẽ rất đau đầu cho vị trí cặp trung vệ của Hùm Xám ở trận đấu này. Ông bắt buộc phải kéo Demichelis về đá cặp cùng cầu thủ trẻ Breno. Nhưng tiền đạo người Đức lừng danh một thời cũng đón nhận tin tốt khi tiền vệ Tim Borowski và tiền đạo Luca Toni đã trở lại kịp thời sau chấn thương.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Rensing; Oddo, Demichelis, Breno, Lahm; Schweinsteiger, Van Bommel, Ze Roberto, Ribery; Toni, Podolski

Xét về lịch sử đối đầu tại các Cúp Châu Âu, ưu thế đang nghiêng rõ rệt về phía đội khách khi Barca vẫn chưa thể thắng nổi đội bóng Đức một trận nào.
Nhưng tại thời điểm này, mọi thứ dường như đang bất lợi với Hùm Xám. Bởi ngoài những vắng mặt đáng tiếc nơi hàng phòng ngự và hàng công, họ vừa mới chịu một cú sốc về tinh thần khi thảm bại tới 1-5 trên sân của Wolfburg trong trận cầu 6 điểm cuối tuần qua. Trong khi đó, dù hơi vất vả nhưng Người khổng lồ xứ Catalan cũng đã có được một chiến thắng cần thiết trước Valladolid tại vòng 29 La Liga và không có một cầu thủ nào gặp phải chấn thương.

Nếu đặt hai đội lên bàn cân, lúc này cán cân có vẻ đang nghiêng về phía Barca. Tuy nhiên, ngay đến những người trong cuộc như Pep Guardiola, đội trưởng Puyol và tiền vệ Hleb cũng cho rằng trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng với đội nhà. Bởi vì Hùm Xám thực sự là một thế lực tại đấu trường châu Âu khi mang trong mình tinh thần chiến đấu của một đội bóng Đức và sở hữu nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình như Ribery, Toni hay Lahm.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang đứng đầu giải đấu danh giá nhất châu Âu về số bàn thắng ghi được sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi Hùm Xám vắng mặt cặp trung vệ chính thức còn Pep Guardiola cũng không giấu diếm ý đồ sẽ để Barca chơi tấn công ngay từ đầu.
Và hãy tin rằng Messi và các đồng đội sẽ biết cách để vượt qua rào cản lịch sử.

Dự đoán: 3-1.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Trong những cuộc đấu tay đôi như thế này lợi thế về phong độ và tâm lý rất mong manh, mà kết quả trận đấu phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến trên sân do đó thận trọng không bao giờ là thừa cả. Mặc dù Bayern đang được đánh giá thấp hơn, nhưng nếu để họ ghi bàn trước thì tất cả lợi thế lại nghiêng về phía họ. Đối đầu với Barca, tôi nghĩ BM sẽ sử dụng bóng dài từ 2 biên để tận dụng chiều cao của Luca Toni, những pha đi bóng xâm nhập trung lộ từ cánh trái của Ribery và bài sút xa. Hàng tiền vệ của Barca sẽ phải hỗ trợ tích cực cho các hậu vệ, nhất là cánh phải do Alves trấn giữ. Cánh trái nhiều khả năng do Puyol đảm nhiệm, và BM cũng không thực sự mạnh phía này nên không đáng lo lắm. Tôi nghĩ trận này Barca sẽ xuất phát với bộ ba H.M.E còn TV sẽ là Xavi, Iniesta, Toure (Tôi nghiêng về Toure với lý do cần chất cơ bắp để chọi lại 1 hành TV có thể lực khá tốt của BM). Tất nhiên Barca vẫn sẽ tấn công và khống chế thế trận như mọi khi nhưng Xavi nên lệch và thấp hơn 1 chú để tích cực hỗ trợ Alves chống những pha phản công của BM còn Iniesta sẽ đảm nhiệm vai trò làm bóng ở tuyến giữa. Messi chắc chắn sẽ bị để ý rất kỹ do đó Iniesta sẽ là chìa khóa của trận đấu này. Tôi tin vào tỷ số 3-1 cho Barca.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Trận đấu đang nóng lên từng giờ !
- Trận này Henry và Iniesta nên sử dụng nhiều pha bóng kỹ thuật để khoét sâu vào cánh phải của Bayern vì Masimo Oddo và Demichelis là những cầu thủ không giỏi trong việc xoay trở.
- Ở cánh bên kia, Lahm cơ động hơn nhưng lại gặp phải đối thủ quá "khủng" là Messi - liệu Lahm sẽ bị rời sân vì chóng mặt hoặc dính thẻ đỏ không ? :lol:
- Ở trận này chúng ta fải cầm bóng tối đa và tấn công hết sức, bởi hàng phòng ngự của họ đang có vấn đề nặng. Ngoài ra, cần tránh bị đá phạt bên sân nhà.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Champions League 98/99 là mùa giải cuối cùng trước khi thể thức thi đấu được thay đổi như ngày hôm nay. CL 98/99 chỉ bao gồm 6 bảng đấu, và các nền bóng đá mạnh như Italy, TBN và Đức chỉ có 2 đại diện tại giải đấu này (thay vì 4 như hiện nay). Và hẳn nhiên, khi đó ta có nhiều cơ hội hơn để thưởng thức sự khốc liệt trong những bảng đấu được ví von là “Bảng tử thần”. Năm đó, 3 ông lớn của bóng đá châu Âu gồm Barcelona, Bayern Munich và MU đã tình cờ nằm chung bảng, và Barcelona khi đó đã bị loại chủ yếu bởi Bayern Munich (thua cả 2 lượt trận đi – về).

Mùa giải đó, Barcelona được dẫn dắt bởi HLV người Hà Lan Van Gaal, người trước đó đã khẳng định tên tuổi khi dẫn dắt 1 Ajax trẻ trung đến chức vô địch CL 1995. Khi đến Barcelona, ông đã áp dụng lối bóng đá “tấn công cực đoan” (ultra-attacking) và giúp Barcelona giành được La Liga năm trước đó (ghi được 78 bàn thắng nhưng để thủng lưới đến 56 bàn, là đội phòng ngự tệ thứ tư tại La Liga). Ngược lại, Bayern khi đó được dẫn dắt bởi Ottmar Hitzfeld, người trước đó đã đưa Borussia Dortmund đến CL 1997, với một lối chơi thiên về phòng ngự, đặt nặng tính hiệu quả với thủ lĩnh là hậu vệ quét 38 tuổi Lothar Matthaus (cá nhân tớ lại rất ấn tượng với Stefan Effenberg. Khả năng sút phạt và sút xa phải gọi là gần như hoàn hảo). Và chắc mọi người vẫn nhớ, lượt đi Barca thua 0-1, lượt về lại thua tiếp 2-1 và bị loại.

Hơn 10 năm đã trôi qua, và mọi thứ đã thay đổi ít nhiều. Barca vẫn là một lối chơi ultra như vậy, MU vẫn còn đỏ như son, Bayern vẫn là 1 thế lực của bóng đá Đức. Nhưng trên bình diện CL, Bayern không còn đáng sợ như ngày xưa nữa, và nhìn rộng ra, đó là sự suy yếu của bóng đá Đức nói chung so với các đội khác ở Anh, Ý hay TBN. Những cầu thủ đại diện cho tinh thần Đức đã không còn được thấy trong đội hình Bayern nữa. Họ đang sống dựa vào cảm hứng của 1 người Pháp, khả năng ghi bàn của 1 người Ý, 1 hàng thủ hợp chủng quốc và 1 đội trưởng người Hà Lan. Hãy thử so sánh 2 đội Barcelona và Bayern hiện tại với chính họ 11 năm trước, và thấy rằng Bayern đã thay đổi đến dường nào.

Barcelona 1999 v Barcelona 2009
Ruud Hesp v Victor Valdes
Thủ môn vẫn luôn là điểm yếu của Barca, nhưng có lẽ so với Hesp thì Valdes vẫn có phần nhỉnh hơn.
0-1
Michael Reiziger v Dani Alves
Cả 2 đều tham gia tấn công tốt, và lơi lỏng trong phòng ngự. Tuy nhiên, Dani Alves đang là 1 trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới.
0-2
Gbenga Okunowo v Carles Puyol
Một người là cầu thủ trẻ, phong độ thất thường, và chỉ ở lại Barca vài năm. Người kia là một chỗ dựa đáng tin cậy, và là thủ lĩnh cho toàn đội gần 1 thập kỉ.
0-3
Abelardo v Rafael Marquez
Cả 2 đều bị chấn thương hành hạ trong suốt sự nghiệp, nhưng Abelardo vẫn có tầm ảnh hưởng hơn Marquez.
1-3
Sergi v Eric Abidal
Khả năng tấn công của Sergi tốt hơn, và anh phòng ngự cũng đáng tin cậy hơn.
2-3
Xavi v Xavi
Năm 1999, Xavi vẫn còn là 1 thiếu niên, và anh thi đấu thay vị trí của Pep đang chấn thương. Ngày nay, Xavi chỉ đơn giản là tiền vệ hay nhất thế giới.
2-4
Phillip Cocu v Yaya Toure
Cả 2 đều kiểm soát tốt khu vực giữa sân, nhưng Cocu thi đấu quyết tâm hơn và tinh thần cũng tốt hơn.
3-4
Luis Enrique v Andres Iniesta
Cả 2 đều là những cầu thủ đa năng, nhưng dường như Iniesta là một ảo thuật gia đến từ hành tinh khác.
3-5
Luis Figo v Lionel Messi
Figo là tiền vệ cánh phải xuất sắc nhất thời đó, nhưng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay (xét trên mọi vị trí).
3-6
Sonny Anderson v Samuel Eto’o
Anderson đã giành 2 Liga với Barca, nhưng chưa bao giờ anh đóng vai trò quan trọng cả. Eto’o ngược lại là máy làm bàn của Barca trong vòng 5 năm trở lại đây.
3-7
Rivaldo v Thierry Henry
Rivaldo đang ở đỉnh cao sự nghiệp vào năm 1999, và Henry chỉ vừa lấy lại phong độ của mình trong khoảng thời gian gần đây.
4-7
FINAL SCORE: Barcelona 1999 4-7 Barcelona 2009
Phần Bayern làm biếng dịch quá, ai thích tìm hiểu thì lên Goal.com coi nhé.
Bayern 1999 v Bayern 2009
Oliver Kahn v Michael Rensing
1-0
Markus Babbel v Massimo Oddo
2-0
Samuel Kuffour v Martin Demichelis
3-0
Thomas Linke v Lucio
3-1
Bixente Lizarazu v Phillip Lahm
4-1
Lotthar Matthaus v Mark Van Bommel
5-1
Jens Jeremies v Ze Roberto
6-2
Stefan Effenberg v Bastian Schweinsteiger
7-2
Mario Basler v Franck Ribery
7-3
Carsten Jancker v Luca Toni
7-4
Giovane Elber v Miroslav Klose
8-4
FINAL SCORE: Bayern 1999 8-4 Bayern 2009
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Công nhận là năm 99 đó Bayern rất hay. Chẳng qua là tụi chó MU đó rùa quá. Mình cũng chứng kiến năm 2001 Bayern đăng quan, năm đó công nhận là Bayern có những cầu thủ quá hay như Elber, Effenberg, Lizarazu, Kahn... Đặc biệt là Effenberg quá tinh quái. So sánh giữa Ribery và Effenberg thì Ribery không thể bằng được. Còn năm nay thì không bằng thế hệ trước đó. Trong khi đó Barca vẫn giữ nguyên bản sắc vốn có của mình.
 

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
Hơ, ngồi không, post một bài để "góp ý đa chiều":

1. Đầu tiên: là vị trí thủ môn, hầu hết cho rằng Valdes sẽ bắt chính trận này nhưng giới thạo tin từ Nou Camp loan báo hôm qua Pinto đã có những bài tập đặc biệt. Đây có thể là quyết định làm đau đầu Pep và ban huấn luyện khi họ bỗng giật mình phát hiện trong 12 bàn mà Bayer giã vào lướt Sporting thì có đến phân nửa là những cú đánh đầu! Nguyện nhân thứ 2 nữa là chiều cao trung bình của Bayer là 1.83m - bằng với chiều cao của thủ thành số 1 sân Nou Camp. Ở một khía cạnh khác Pinto tỏ ra an toàn hơn Valdes trong các tình huống bóng bổng, nếu không được ra sân liệu anh có gì để truyền lại kinh nghiệm cho Des không?

Còn nhớ Barca luôn chơi tuyệt vời nhưng tại đấu trường Châu Lục họ "thi thoảng" vẫn hay bị thủng lướt rất "bất thình lình" trước những cú Heading! :p

Sự chính xác của nguồn tin này hiện nay vẫn chưa được làm rõ nhưng câu trả lời cuối cùng sẽ có ít phút trước khi bóng lăn.

2. Trước trận đấu không có một tiền đạo nào "đăng đàn" phát biểu ý kiến, có vẻ như tất cả đang tập trung cho trận đâu hoặc cũng có thể "thư giãn" tại nhà với vợ! :lol: (Tất nhiên chú Mes là khổ nhất vì trong những này anh luôn bị quản thúc rất chặt!!!)

3. Mọi sự chú ý của Barca thì có đến 90% dồn vào cặp Toni và Ribery trong khi chúng ta luôn biết những cú đột phá và sút sa của Bastian Schweinsteiger và Van Bommel nguy hiểm thế nào! Câu trả lời cho vị trí DM vẫn còn bỏ ngỏ! Nhưng quả thật là "hãy làm mọi thứ thật đơn giản" (Keep it simple) để đưa ra đội hình phù hợp nhất!

4. Có vẻ đội bạn quá để tâm đến Messi, Etoo và Xavi mà quên rằng Ini mới là cầu thủ cơ động nhất của Bà Xã, hi vọng lần này anh sút trúng xà (hay cột) và bóng lăn vào lướt chứ bật ra thì lại béo anh Tô tô mất!
:woot:

5. Hàng thủ của Xã nên chơi dâng cao vừa phải nhất là Alves, mất bóng thì chịu khó lùi về! Messi bắt đầu có dấu hiệu "ngôi sao" trong cách nghĩ rùi chăng? Không còn những phát biểu khiêm tốn hay ý thức lui về phòng ngự! Ngoài chuyên môn thì hãy học tập tinh thần chiến đấu ở Báo Đen. I-)

Phù, loãng ý dần rùi!...

Nói tóm lại là Cụ Cẩn và Cụ "Rùa" dành cho Bà Xã thì sẽ có một kết quả vui vẻ và hợp lý! :lol: :woot:
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Mùa gải này có vẻ như những số liệu lịch sử không còn đúng với Barca nữa. Rạng sáng mai cũng vậy, Bayer có thể đã từng là thế lực của châu Âu nhưng tại thời điểm này thì chưa, một mình Ribery là chưa đủ để giúp một đội bóng trở thành thế lực(qua Euro 2008 thì rõ). Trong khi đó thì xã mình đầy đủ thiên thời đại lợi nhân hoà. Những trận đấu có mặt Pep, Klisman chưa một lần là kẻ chiến thắng, vậy thì ngán gì Bayer.
Dự đoán: 3-0.
Một kết cục chết chóc cho bầy hùm xám.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Dự đoán của culé sai mất tiêu rồi.
Thật sự không thể tưởng tượng một đội bóng hùng mạnh xám ngoét lại có khả năng phòng ngự tồi tệ đến thế. Các trung vệ không kèm được người, các hậu vệ cánh thiếu tốc độ... không những thế mà các tiền vệ trung tâm có vẻ như đầy sức mạnh, đều không khống chế được cặp Xavi-Iniesta.
Tất nhiên không thể không kể đến khả năng tấn công của Barca là quá mạnh mẽ, một ví dụ rõ nét nhất là pha ghi bàn của Eto'o, pha bóng tấn công đó Henry, Eto'o, Xavi và Messi dàn một hàng ngang kéo dãn hoàn toàn hàng thủ đối phương, một hình ảnh thể hiện sức mạnh áp đảo hoàn toàn của hàng công Barca lên hàng thủ Bayern Munich.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
tóm lại là tuyên bố Xã Nhà đã lọt vào bán kết , H1 lượt đi đã là câu trả lời rõ ràng nhất ko cần bàn cãi 4-0 , tất cả những giây phút còn lại chỉ là thủ tục :woot:
biết là Hùm Xám đang túng bách , khủng hoảng nhưng cũng thật không ngờ lại thảm hại đến mức độ này , làm quân xanh cho Barca đánh đập !
trong khi Hùm Xám kém cỏi bao nhiêu thì Barca với Messi Magic lại rực rỡ bấy nhiêu , 4-0 vẫn là còn ít so với số cơ hội Barca tạo ra
chốt lại là mãn nhãn , người khổng lồ Catalan bóp chết Hùm Xám !
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Hiệp 1, tỉ lệ cầm bóng là 66 - 34. Hầu như chỉ đá trên 1 nửa sân. Cánh phải của Barca gần như làm tê cóng biên trái đội bạn. 45 phút này, ngoài 4 bàn thắng, sự ép sân gần như tuyệt đối của Barca ra thì còn có mấy pha vui nhộn. Đầu tiên là thẻ vàng bạn trọng tài Howard Webb kính tặng Messi với một lỗi tưởng tượng, lỗi mà BLV StarSport phải tiếc nuối A penalty turndown. Và trước sự vô lí rành rành đó, Pep - với cá tính Catalan toàn phần đã phản ứng mạnh mẽ với trọng tài, và đương nhiên, được mời lên ngồi ghế VIP [Có hề gì, dưới sân, con hổ dũng mãnh Bayern vẫn gầm lên sau mỗi mũi tên đau thương]. Và quả Henry phi gầm giày vào mặt TM Bayern làm cậu chàng máu me be bét từ mặt sang gáy. Xin lỗi tình yêu nhé.

Công cuộc chơi ép toàn phần của Barca làm cho ta không còn thấy hình ảnh của một Bayern dũng mãnh vòng trước. 4 bàn thắng trong 1 hiệp hình như có vẻ hơi nhiều cho nên cũng làm cho các Cules hơi hơi quên đi rằng Henry đã ít nhất bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, trong đó có 1 tình huống y hệt bàn thắng của Eto.

Hiệp 1 trận đấu với từng ấy thứ đáng xem, chưa kể 3 tầng Nou Camp chật ních, as usual, cộng với lệ bộ Domenech, Frank, Johan (kể tên theo thứ tự nhìn thấy trên TV), hòa chung với không khí gõ phím và bấm điện thoại của các fan, quả là một hiệp đấu đầy cảm xúc.

Hiêp 2, liệu điều gì sẽ xảy ra? Có một số bạn đã tâm sự: Hãi Barca quá. Và Bayern nào có tội tình gì? Các fan trung lập đã đi ngủ hết, và bảo rằng binh tình này chỉ có lũ fan cuồng Barca là ngồi lại. Ngồi lại xem te-lít chăng???
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Có cảm giác như là Klinsmann đã mất phương hướng trong cuộc đối đầu với Pep lần này. Lối đá của Bayern ko phải là cố thủ, đổ bê tông để kiếm 1 trận hòa bỏ túi trước khi tiếp Barca trên sân nhà, cũng ko phải là lối chơi đôi công nằm chiếm được phần nào quyền kiểm soát thế trận với Barca. Cảm giác như BM là 1 bao cát, đang oằn mình lên chống chọi trước những đợt tấn công dũng mãnh của Barca :D
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mất đi đâu rồi 1 hình bóng Bayern vô đối của nước Đức. Vài ngày sau trận thua vỡ mặt 1-4 trước Wolfsburg, các anh lại tiếp tục thua vỡ mặt Barcelona. Lần này chết trong 1 thế trận ê chề đến nhục nhã, liên tục phòng ngự tầng tầng lớp lớp, thủ đến 10 chú trên phần sân nhà mà ko ngăn nổi các đường chuyền vượt tuyến của Pique, Marquez. Thậm chí ở những tình huống ghi bàn Barca chỉ mới tấn công bằng 3-4 cầu thủ, Alves, Puyol còn chưa kịp chạy lên mà hàng thủ với số người gấp 2 gấp 3 lần vẫn tỏ ra bất lực. Tấn công thì ko lên nổi quả bóng, đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự bứt phá cá nhân của Ribery bên trái và Schweinsteiger bên phải, Luca Toni chơi kém đến nỗi có bóng trong chân chỉ biết băm bổ và bặm trợn sút dù biết ko thể nào vượt qua đc chân hậu vệ đứng trc mặt mình :-/
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Em đã nói rồi mà, Bayer ư, dĩ vãng cuộc tình rồi. Tiếc quá, trận này không được xem, vừa xem Chel-Liv vừa nhắn tin cho tổng đài xem kết quả xã mình. Khoái phải biết, vào vòng sau gặp Chel là dễ thở rồi.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
đá hay quá , chán chả buồn phân tích , haha. Henry có quả đạp vỡ mặt thằng thủ môn , nhìn đến tội :(( hơi ác , mong rằng năm sau Ribery về Barca , chúng ta hội tụ đủ nhân tài :lol:
vòng này cứ ngỡ rằng khó đoán nhưng ko ai tin được là chỉ sau lượt đi đã định đoạt tất cả
BK1 : BARCA- Chel$
 

xavi.vn

La Masia
Đầu quân
17/3/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
thái nguyên
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
em dự đoán 4-0 , chuẩn quá nhấy !! :lol: quả cố tình ăn thẻ vàng của Marquez xứng đáng được cho vào sách giáo khoa . :-' . Inesta mới là cầu thủ hay nhất trận này . hehe , nhìn bị thị ODDO quay cuồng mà thương . Còn Luca Toni thì khỏi phải nói nữa ( mai xem chấm điểm thì biết ngay :devil: )
Đề nghị các cán bộ lập pic mới về vòng bán kết đi .
"Barca-chelsea cuộc họp thượng đỉnh" chăng !!! :barcakk: :barcelona: :cheers: :2thumbsup:
 

tandard

Trung học xã
Đầu quân
17/1/08
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Bà xã đá hiệp 1 hay quá, ko gì tả nổi :banana: vui thật
nhìn mấy bác Bayer trận này mà thương, chú Ze thì vụng về nghiệp dư kinh :eek:
Bk 1 chắc chắn là Barca-Chelsea rùi
:barcelona:
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Marquez quả đấy cố tình dính thẻ để làm sạch mình trước khi đá tiếp ở BK, trận này Messi dính 1 quả thẻ vàng rất vớ vẩn của trọng tài X( cuối trận tí nữa Messi làm được hattrick nhưng mà lại bị Keita phá mất :-<. Hiện giờ thì Messi đang dẫn đầu vua phá lưới. Giờ ngồi tính xem vòng sau gặp ai thôi, có lẽ là gặp Chelsea, mà có khi gặp Chelsea lại dễ đá hơn gặp Liv :lol:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Những sự lo lắng về hàng phòng ngự chắp vá của những người yêu mến Hùm Xám trước khi trận đấu diễn ra rõ ràng là không thừa khi chứng kiến những phút đầu tiên của trận đấu trôi qua.

Ngay ở phút thứ 6, tiền vệ Xavi đã có một đường chọc khe thuận lợi để Henry thoát xuống đối mặt với thủ thành Butt nhưng ngay cả khi đã vượt qua được cả thủ môn này thì cú đá sau đó của tiền đạo người Pháp lại quá nhẹ và Demichelis đã kịp lui về phá bóng ngay sát vạch vôi khung thành.
Ép sân ngay từ đầu, các cầu thủ chủ nhà cũng không phải đợi lâu để có bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 9, Iniesta và Eto'o phối hợp ngay đầu vòng cấm để rồi tiền đạo người Camơrun thực hiện một đường chuyền thuận lợi sang cánh phải để Messi băng xuống và dễ dàng đánh bại thủ thành người Đức bằng một cú sút chìm về phía góc xa.
Chỉ ít phút sau, hàng thủ của đội khách lại một lần nữa tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn những pha phối hợp biến hóa của hàng công Barca. Lần này đến lượt Messi có đường chuyền thông minh để cho Eto'o thoát xuống trước khi dứt điểm căng đưa bóng đi qua hai chân của thủ thành đội khách giúp Barca dẫn trước 2-0 chỉ sau 13 phút thi đấu.
Phút thứ 17, Messi đi bóng và ngã xuống trong vòng cấm sau khi va chạm với Christian Lell, người được xếp đá hậu vệ cánh trái thay cho P.Lahm ở trận này. Tuy nhiên, trọng tài cho rằng tiền đạo mang áo số 10 của Barca cố tình ăn vạ và không ngần ngại rút ra một thẻ vàng. Hành động này khiến HLV Pep Guardiola rất tức giận và đã có những hành vi gay gắt thái quá. Hậu quả là thuyền trưởng của đội chủ nhà buộc phải chứng kiến những phút còn lại của trận đấu từ khán đài thay vì băng ghế huấn luyện.
Tuy nhiên sự vắng mặt đó có vẻ như không ảnh hưởng gì đến lối chơi tấn công đa dạng mà các cầu thủ Barca đang thể hiện. Phút thứ 22, Iniesta dẫn bóng bên cánh trái và có đường chọc khe cho Henry băng xuống nhưng cú đá của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc phía xa một khoảng. Sau tình huống này, trận đấu đã phải tạm gián đoạn trong vài phút vì thủ thành Butt đã bị đau sau nỗ lực băng ra áp sát làm giảm góc sút của Henry.
Trận đấu lại được tiếp tục và Barca nhanh chóng có được bàn thắng thứ 3. Lần này cũng vẫn là Messi ghi bàn nhưng người chuyền bóng chính là Henry với một pha đẩy bóng xuống sát biên trái rồi căng ngang vào để tiền đạo người Ác-hen-ti-na ập vào đệm bóng cận thành tung lưới đội khách.
Chưa dừng lại ở đó, ở phút thứ 43, Henry đã có bàn thắng cho riêng mình sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ. Nỗ lực đi bóng trong tình huống này đã khiến Messi bị đau sau pha va chạm rất mạnh với thủ quân Van Bommel bên phía đội khách. Nhưng rất may là cầu thủ đã lập cú đúp trong hiệp một đã có thể trở lại thi đấu tiếp.
Từ đầu trận đấu, nhạc trưởng Ribery đã chơi đầy cố gắng và vài lần khiến D.Alves phải hoạt động vất vả nhưng phải đợi đến phút thi đấu chính thức của hiệp một thì tiền vệ người Pháp mới có một tình huống thoát xuống sau pha phối hợp với Toni nhưng cú sút bằng chân trái của cầu thủ có biệt danh "mặt sẹo" lại đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn Valdes quá xa.
Khi hiệp một khép lại cũng là lúc người ta tự hỏi liệu HLV Klinsmann có thể làm được gì để vớt vát lại thể diện cho Bayern Munich trong hiệp hai.

Tuy nhiên, bước vào đầu hiệp hai, Barca vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân. Và suýt chút nữa Messi đã có bàn thắng thứ 3 của riêng mình sau một pha đi bóng cắt ngang mép vòng cấm địa đội khách rồi tung một cú sút hiểm hóc bằng chân trái về phía góc xa nhưng thủ thành Butt đã phản xạ xuất thần để đẩy bóng ra.
Và cho dù sau đó HLV của đội khách đã thực hiện vài thay đổi nơi hàng tiền vệ nhằm chiếm lại khu trung tuyến nhưng không thành công do các tiền vệ của Hùm Xám chơi khá mờ nhạt. Tuy nhiên các cầu thủ khách cũng đã tạo ra được một tình huống nguy hiểm khi Ze Roberto có bóng trong vòng cấm ở tư thế đối mặt với thủ thành Valdes nhưng đội trưởng của Barca là Puyol đã kịp thời can thiệp.
Còn bên phía Barca, Henry được rút ra nghỉ và Iniesta được đẩy lên trám vào vị trí của anh. Ở vị trí này, cầu thủ khoác áo số 8 của Barca đã nhanh chóng thể hiện sự nguy hiểm trong những pha đi bóng của mình.
Phút thứ 79, chính Iniesta có một pha đi bóng xâm nhập vòng cấm của đội khách nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.
Thế trận dễ dàng cho đội chủ sân Nou Camp đến mức trung vệ Marquez liên tục có những pha lên tham gia tấn công và khi trận đấu đã ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, cầu thủ người Mê-xi-cô đã có một cú cứa lòng rất nắn nót về phía góc xa nhưng bóng đí không chính xác.
Tuy nhiên, ngay sau đó, chính Marquez là người phải nhận thẻ vàng một cách rất vô duyên khi cố tình có hành động câu giờ khi không chịu nhanh chóng thực hiện quả đá phạt lên.
Những phút bù giờ chỉ có một tình huống đáng chú ý đó là Iniesta phối hợp với tiền đạo vào thay người Bojan trước khi có đường trả bóng trở ra đầy thuận lợi cho Messi bình tĩnh dùng ngực đỡ bóng rồi tung cú sút nhưng bóng lại bay trúng vào tiền vệ Keita đi ra ngoài.
Trận đấu kết thúc và Barca đã nắm trong tay lợi thế lớn để giành một tấm vé vào Bán kết. Còn đối với Hùm Xám, thất bại này là điều dễ hiểu bởi họ đã thi đấu quá tệ hại. Nhất là hàng phòng ngự lỏng lẻo với cặp trung vệ Demichelis và Breno. Mặc dù còn hơn 90 phút của trận lượt về nhưng lúc này chắc hẳn ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Hùm Xám đều khó tin đội nhà có thể giành tấm vé vào Bán kết sau khi đã để thua tới 4-0 trong trận lượt đi.
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Sao chỉ ăn ở hiệp 1 thôi vậy, không có trái nào ở hiệp hai để tiễn hùm xám đi luôn cho rồi. Vĩnh biệt hùm xám. Hùm xám chưa lần nào thất bại trước Barca thì đây là lần thất bại là điều dễ hiểu thôi mà. Hẹn hùm xám ở năm sau. Gặp Chelsea ở bán kết cũng khá hấp dẫn đó chứ. Mọi người lo tính đến chuyện gặp Chelsea đi.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận này Pep thật đáng trách. Phản ứng của Pep là quá mạnh và quá không cần thiết. Tôi tưởng Pep là người điềm tĩnh, ai dè cũng như Trương Phi.
Hy vọng Uefa sẽ treo 1 trận, để Pep còn có thể cầm quân trực tiếp ở Chelsea.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top