[Lượt đi vòng 1/8] Arsenal - FC Barcelona (0-2)

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Nói gì thì bạn cũng nói lại được. Bạn lầy quá mức rồi, SirAlex007 à. Ngày trước mình còn nghĩ bạn biết thưởng thức bóng đá, còn bây giờ thì cho phép mình thay đổi quan điểm nhé. Nếu bạn thật sự tôn trọng Sir thì bạn nên dừng ngay cái việc dùng nick này để bình luận vô tội vạ đi để tránh việc Sir bị ăn gạch chung với bạn. Chân thành chúc MU có vé dự UCL mùa sau.
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
đỡ tuyệt vọng yếu hèn hơn hành vi run rẩy đó. Khi nhìn run rẩy người ta dễ hình dung tới nhiều hình ảnh đáng K.bỉ khác. Lẽ ra bạn đừng nhắc tới cái tên Alex đó nữa trong lúc này. Comment trong pic này bạn sai nhiều quá.[/QUOTE
Fan Barca, đặc biệt là fan Si lùn càng ngày càng nguy hiểm. Sợ thật
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Còn Wenger, Arsenal đừng mơ vô địch Champions League | TTVH Online

Fan Ars quay sang đổ tội cho Wenger thì khó đỡ thật. Hôm qua lựa chọn chiến thuật của Arsenal ổn, thua là bởi Barca ở một đẳng cấp khác hẳn. Sau bàn thua thứ nhất trên sân nhà, Arsenal buộc phải dồn lên tấn công nên Wenger cho một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và đang có thể lực sung mãn như Flamini vào thay Coquelin là hợp lý. Nhưng khi Arsenal cố tìm bàn gỡ thì Barca có thừa khoảng trống để thi triển lối đá sở trường, bàn thắng đến là chuyện sớm muộn. Không phải Flamini thì một cầu thủ Arsenal khác cũng bị chọn làm vật tế.

Trình độ PL năm nay quá thấp, Barca đang ở trên đỉnh thế giới bị truyền thông soi nhiều nên các lều báo mới tạo ra ảo tưởng Arsenal có khả năng thắng được Barca, mà quên mất rằng một Barca tệ hại nhất gần đây (mùa trắng tay 2013-2014) cũng đủ sức bắt nạt trùm sò PL Man Xì tin. Tóm lại là từ đầu Ars đã chẳng có cửa trừ khi Barca tự sát. Trong trận Ars cũng có cơ hội ghi bàn thật nhưng Barca có nhiều gấp 3 gấp 4. Nói chung trình độ cầu thủ thua hẳn một bậc vậy thì chỉ trông vào may mắn.

Fan Ars cũng không cần phải quá buồn. Năm nay bỏ CL để dồn sức vô địch PL sau 10 năm cũng là rất ý nghĩa rồi.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hôm qua 2 thánh Su Ma mà tận dụng tốt thì trận sau cho đội dự bị đá để các anh dưỡng sức cho bán kết rồi.

Hình như trận hôm qua là lần hiếm hoi thánh Ter không bị thủng lưới mùa này ấy nhỉ. Điều đó càng tô điểm sự yếu kém của hàng công pháo xịt ;))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực ra hôm qua lúc Arsenal đá phòng ngự số đông thì không đến nỗi nào, thích dâng cao tìm bàn thắng thì mới chết, sau pha phản công ăn bàn thì các cơ hội của Barca mới xuất hiện liên tục như quả cột dọc của Su thỏ + pha đánh đầu của Neymar

Tuy nhiên hôm qua rõ ràng Barca cũng chưa phải ở phong độ cao nhất, khi Arsenal phòng ngự số đông đá khá chậm và bế tắc (cuối H1 mới có cơ hội), MSN không đủ thể lực để xuyên phá hàng thủ tổ chức dày dặc và hợp lý của Arsenal, còn khi có quá nhiều khoảng trống thì mọi việc đơn giản rồi

Chính vì nghĩ Barca ko thực sự sung mãn nên mới nghĩ Arsenal có cơ hội chứ khoảng cách của hai đội thì trẻ con cũng biết, đầu mùa cũng vì thể lực mà Barca bị ăn hành trước Bilbao-Celta, nhìn chung có thể nói Arsenal hôm qua không đủ độ lỳ lợm khi dâng lên hơi sớm (hoặc theo giả thuyết của nhiều người là cái bẫy của Lucho giăng ra để dụ Wenger lao lên)

Xét tổng thể, gặp Barca là vận may trời cho của Wenger giúp ông có thể vô địch PL lần cuối trước khi giải nghệ, năm sau Premier League hứa hẹn long tranh hổ đấu với các HLV hàng đầu như PEP(MC), Mourinho (MU), Conte (Chelsea), Klopp (Liverpool) thì Wenger hết cửa

Dù sao, ghét Arsenal đến mấy cũng phải thừa nhận Wenger là nhân vật đáng kính của bóng đá thế giới, xét trên mô hình One Man Club thì ông chỉ đứng sau mỗi Sir Alex dù xét trên cương vị Coach thì ông có lẽ chỉ ở top 10-20
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Pháo xịt không có sở trường đá thủ nên chắc chắn nếu cả hiệp 2 Barca gia tăng sức ép sẽ không chịu nổi nhiệt mà tự phạm sai lầm thôi. Vấn đề bàn thắng chỉ là về mặt thời điểm. Messi đã nói rằng anh không tin Arsenal đủ sức pressing cả trận nên hiệp 2 chắc chắn dễ đá hơn mà.

Còn khi họ bung lên thì chết sớm hơn thôi. Đá sân nhà có hòa cũng là chết nên bắt buộc họ cũng phải dâng lên tìm kiếm cơ hội và dính đòn của bộ 3.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm qua 2 thánh Su Ma mà tận dụng tốt thì trận sau cho đội dự bị đá để các anh dưỡng sức cho bán kết rồi.

Hình như trận hôm qua là lần hiếm hoi thánh Ter không bị thủng lưới mùa này ấy nhỉ. Điều đó càng tô điểm sự yếu kém của hàng công pháo xịt ;))

Vụ Ter rất đồng quan điểm ạ ;)) Đầu mùa cứ canh khi nào Ter giữ sạch lưới ;))
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Tuy nhiên hôm qua rõ ràng Barca cũng chưa phải ở phong độ cao nhất, khi Arsenal phòng ngự số đông đá khá chậm và bế tắc (cuối H1 mới có cơ hội), MSN không đủ thể lực để xuyên phá hàng thủ tổ chức dày dặc và hợp lý của Arsenal, còn khi có quá nhiều khoảng trống thì mọi việc đơn giản rồi

Không đủ thể lực thì sao cuối trận chạy như điên vậy được.

Barca thời Enrique có cái đáng sợ là biết bung sức đúng thời điểm, đối phương sơ hở hoặc xuống sức là ăn đòn. Số bàn thắng ở cuối trận vượt hẳn thời Pep. Barca giai đoạn đó pressing rất dữ dội từ đầu nhưng ko ghi được bàn sớm thì rất dễ xìu về cuối trận và dính phản công.

Arsenal hôm qua cũng chẳng có sai lầm gì, lực bất tòng tâm thôi. Mấy phút cuối không dâng lên cũng chết thì thà tất tay, may ra ăn được một bàn sân nhà rồi lùi về thủ.

Thấy trận này cũng chẳng có gì đặc biệt mà báo chí nhắc nhiều quá. Trận Juve-Bayern rõ hay thì lại ít bài.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Arsenal hôm qua cũng chẳng có sai lầm gì, lực bất tòng tâm thôi. Mấy phút cuối không dâng lên cũng chết thì thà tất tay, may ra ăn được một bàn sân nhà rồi lùi về thủ.

Thấy trận này cũng chẳng có gì đặc biệt mà báo chí nhắc nhiều quá. Trận Juve-Bayern rõ hay thì lại ít bài.

Bác quên là phòng ngự số đông thì vẫn có cơ hội ghi bàn từ phản công à, đá phản công thì chỉ cần 2-3 người thôi chứ mấy, đá với Barca buộc phải cố thủ cho đến cùng bởi dâng lên thì chả hàng phòng ngự nào đỡ nổi MSN kể cả để lại 4-5 người ở phần sân nhà, thậm chí hòa 0-0 sân nhà vẫn còn đầy hy vọng hơn nhiều là thua 2-0, sang NC lại đá thủ tiếp chỉ cần rùa được 1 bàn là Barca phải ghi 2 bàn rồi => tất nhiên cách đấy cũng ko đảm bảo thắng lợi bởi MSN vẫn có khả năng xuyên thủng hàng thủ số đông nhất là khi đá ở NC nhưng đó là cách khả dĩ nhất còn đã dâng lên thì chả có tí hy vọng nào cả

Còn báo chí thì nó phải chiều theo số đông thôi bác, ở Việt Nam thì Arsenal dù trắng tay triền miên nhưng số lượng fan có thể nói là nhiều thứ nhì sau Thợ Nhuộm, đặc biệt các em tuổi teen rất thích thứ bóng đá mỹ miều của Wenger, mà thực ra chả phải ở Việt Nam mà chính bọn C1 nó cũng phân ra trận Barca thuộc nhóm loại 1 còn trận Bayern thuộc nhóm loại 2 (đó là lý do VTVCab không mua được bản quyền trận Barca) => có lẽ bóng đá tấn công đụng độ nhau vẫn có sức hút hơn trận kia Juve thuộc loại phòng ngự còn Bayern mới chơi tấn công vài năm trở lại đây
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nói thật trận này mình xem chả có tí tẹo sức ép nào cả. Nhìn Arsenal lên bóng phản công thì còn thua Real thời Mourinho nhiều lắm. Toàn chuyền hỏng, thừa lực, thiếu lực. Lúc bác Wenger cảm nhận là có thể ghi bàn thắng thì lại là lúc mình có cảm nhận là Arsenal sẽ phải thua. Đơn giản là bộ ba MSN chơi phản công thì chả thua kém bất kỳ đội nào. Trước khi Neymar và Suarez tới thì Barca gần như chỉ có mình Messi là tổ chức phản công hay (solo hoặc kiến tạo). Giờ thì Lucho có thêm bài nữa là giả chết bắt quạ. Cứ giả vờ bị dồn ép khi khoan mãi không thủng hoặc giả vờ xuống sức. Chờ 1 hoặc 2 tình huống như pha ghi bàn thứ 1 là Game over. Ghi được 1 bàn rồi thì bàn thứ 2 thứ 3 đến sớm thôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lucho ngày càng thể hiện tài năng, có vẻ còn mưu mẹo hơn cả PEP

Hồi xưa thất bại ở Roma có thể do dính nạn "cừu đen" vì dám cho ông hoàng Totti ngồi dự bị, Totti cũng vừa lên truyền hình chỉ trích công khai HLV hiện tại của Roma, đủ thấy quyền lực và sự kiêu căng của anh ta đến đâu
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Không dồn lên thì cuối trận cũng thủng lưới. Arsenal chắc chắn không thể thủ cả trận, không thể pressing cả trận được. Dưới sức ép lớn thì vấn đề thủng lưới chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Họ buộc phải kiếm vốn trên sân nhà, chứ về Camp Nou thì làm sao họ có cơ hội đứng vững nổi.
Nói chung đá với đội nào thì còn có tý hồi hộp, lo âu chứ gặp pháo xịt thì lúc nào cũng tự tin ;))
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
sao lại gọi MU là Thợ nhuộm hả các bác?
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Chuẩn rồi. Mình cũng rất ghet thằng cha này. Già rồi mà vẫn ko khôn. Nó cứ nghĩ nó đóng góp nhiều cho Roma thì nó muốn gì cũng được. Cứ hlv nào cho nó dự bị là y như rằng có chuyện. Ý vô địch 2006 xong nó làm mình làm mẩy với hlv đòi giã từ đội tuyển. Đến lúc Ý có vé dự euro 2008 lại đánh tiếng muốn quay lại. Từ hồi đó mình đã ghet thằng cha này rồi. Mong đến cuối mùa để nó giải nghệ cho đỡ ngứa mắt
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Không dồn lên thì cuối trận cũng thủng lưới. Arsenal chắc chắn không thể thủ cả trận, không thể pressing cả trận được. Dưới sức ép lớn thì vấn đề thủng lưới chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Họ buộc phải kiếm vốn trên sân nhà, chứ về Camp Nou thì làm sao họ có cơ hội đứng vững nổi.
Nói chung đá với đội nào thì còn có tý hồi hộp, lo âu chứ gặp pháo xịt thì lúc nào cũng tự tin ;))
mình thấy đá vs pháo hôm đó cũng sốt phết chứ đùa, ngồi nhai đĩa mực mà mỏi hàm :))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
mình thấy đá vs pháo hôm đó cũng sốt phết chứ đùa, ngồi nhai đĩa mực mà mỏi hàm :))

Đá với đội nào thì còn hồi hộp chứ riêng gặp bọn trẻ con nhà Oăng gơ thì luôn vững tin là có thể ghi bàn bất cứ lúc nào ;))
 

thucdv

Juvenil B
Đầu quân
15/5/15
Bài viết
107
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Website
kiemdinhxaydung.vn
Barça đồng
0
Trận này thấy Neymar có mấy pha cá nhân quá, đối mặt với Cech cứ mắm môi mắm lợi sút, trong khi chỉ cần chuyền bóng sang là ăn bàn rồi.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nói chung một đội bóng mà thua cả MU thời điểm này, thì dù không có nguyên lý bắc cầu trong bóng đá, cũng có thể chắc chắn 99% là khó có cơ hội sống sót khi đối mặt với Barcelona :))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top