Lượt về BK: Chelsea - Barca (1-1) Thần may mắn mỉm cười

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Sự thật thì ngoài các fan của Chel ra thì toàn bộ những người yêu bóng đá trên toàn thế giới này đều mong muốn Barca vào chung kết. Chelsea đã chơi một trận rất hay nhưng quan trọng hơn, cho đến bây giờ Chelsea vẫn chưa tạo được bản sắc cho riêng mình, chưa có một lối đá truyền thống mà đá theo kiểu tùy từng đối thù và tùy từng HLV, cái sức manh của truyền thống là bản lề đưa Barca vào CK. Nhắc đến Barca không cần nói, không cần tả ai cũng biết dù là người không xem bóng đá cũng biết Barca đá tấn công, tấn công và tấn công. Các HLV Barca không bao giờ được coi trọng nếu Barca không chơi tấn công đẹp mắt. Và với Barca tấn công đẹp mắt cống hiến và chiến thắng. Đêm qua khi nhìn đội hình xuất phát tôi đã rất lo lắng, và thấy sự cáo già của Hidding. Khi nhập cuộc chơi càng thấy lo hơn, chú Busquet và Keita đá tiền vệ trụ như mất hút luôn luôn để hở một khoảng trống lớn trước mặt hàng HV và các cầu thủ Chel đã một lần thành công trong những quả sút xa nhưng thực tình mà nói đó là một bàn thắng xuất thần của Essien, ngoài ra còn rất nhiều các cơ hội khác mà chủ yếu khoét vào khoảng giữa của Alves và Toure nhưng may mắn thay tất cả đều được những chú lính chì dũng cảm Barca hóa giải thành công cùng với sự trợ giúp của thần rùa và trọng tài. Với bản lĩnh này, ý chí này, tài năng này, phong cách này chắc chắn Barca sẽ là bá chủ châu Âu năm nay và Messi thâu tóm mọi danh hiệu, và đội bóng xuất sắc nhất thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 sẽ là Barca
Tôi yêu Barca, mất ngủ vì barca, đau tim vì Barca. May mà chưa cao huyết áp
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
denpietrau nói:
Tuấn Nguyễn nói:
Có ai kiếm được hình Iniesta sút ghi bàn, hoặc ăn mừng bàn thắng với kích cỡ đủ để làm wallpaper (của mình là 1280x800) thì up lên giúp nhé.
Trời ơi, sao tôi yêu Iniesta thế này chứ.

Cái này làm avatar được không anh :woot: .

[center:a66155cb4f]
foto_361277_CAS.jpg
[/center:a66155cb4f]

Làm chữ ký quá được chứ, nhưng wallpaper cơ, anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy Iniesta kết liễu Chelski (cho đến khi được chứng kiến Messi kết liễu MU, haha)
 

1992_2006_2009!

La Masia
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
45
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nếu bàn về HLV thì hãy nói về FERGUSON, CAPPELLO, LIPPI... và PEP!

Chả hiểu Chelsea có gì xứng đáng với cái lối chơi "xấu xí" đến vậy và Guss cũng không xứng vì không thể chỉ đạo các học trò kết liễu trận đấu khi có vô vàn lợi thế!

Đừng đổ lỗi cho trọng tài, các tình huống mà họ đòi PEN đều ko xứng với Chelsea, (so với quả Hen bị vật ở lượt đi thì xã ta còn nhiều điều để mà phàn nàn hơn).

Thử hỏi nếu hôm qua là MU, nếu hôm qua là Milan thì một Barca đầy quả cảm và nhiệt huyến như thế có cự đến phút 90 ko? Cũng có! Vì phải chiến đấu đến giây cuối cùng chứ nhỉ? :lol:

Nhớ lại trận Bayer thua MU năm 99, Italia thua Pháp Euro 2000, Arsenal thua Barca năm 2008, thì đều thấy kẻ thất bại hãy tự trách mình vì không đủ lì lợm để kết thúc trận đấu!

Trận MU - Inter năm nay cũng vậy! MU đã có bàn thứ 2 và dập tắt hi vọng Inter nhưng hôm qua Chelsea ko làm được!

P/s: Hơi lạc đề nhưng Chelsea chả có cơ hội bào chữa! Vì bóng đá hoàn toàn hợp lý - và chắc chắn không có may mắn nào hết. Từ HLV, cầu thủ, tiền, và hậu thuẫn của ABC.. XYZ!
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Casper nói nghe buồn cười quá. Nếu chúng ta còn đủ 11 người trên sân, Chel$ có dám dồn lên tấn công không, hay là co cụm phòng ngự.
Còn nữa, Barca thiếu vắng những trụ cột cả ở tuyến phòng ngự lẫn tấn công, những phút cuối lại còn thi đấu thiếu người nếu không có bản lĩnh thực sự thì cũng chả làm gì được.
Thế nên, tôi vô cùng tự hào với trận đấu này. Kệ m... bọn báo chí VN tung hứng cho Chel$, kệ m... Fan của chúng than thở, đổ lỗi cho trọng tài hay vv và vv lý do.
Chả cần nói Barca có xứng đáng thắng hơn hay không. Tôi cũng đêk quan tâm ai nói gì. Với tôi, BARCA vô địch
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Đúng là một trận đấu thử thách con tim của các Cules. Từ khi Essien ghi bàn cho Chelsea cho đến gần hết trận đấu, mình gần như tê liệt hết mọi cảm xúc. Nhìn các cầu thủ Barca tấn công gần như vô vọng, thấy thương những Iniesta, Messi...và nhất là Xavi vô cùng. Cho đến khi Iniesta ghi bàn thắng quyết định, gần như vẫn còn chưa tin vào sự thật, cứ vậy ngủ thiếp đi. Sáng nay tỉnh dậy mới nhận thức đầy đủ rằng chúng ta đã có mặt trong trận chung kết, quá hạnh phúc và tự hào vì tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trong thời điểm mà có lẽ các Cules lạc quan nhất cũng gần như buông xuôi.
Nhìn nhận lại trận đấu, quả thật chúng ta đã có 1 trận đấu may mắn nhưng may mắn chỉ đến với những người đã nỗ lực hết mình. Các cầu thủ Chelsea - được BLV truyền hình gán cho cái mác "những ngưởi đàn ông đích thực", các BLV truyền hình "công tâm", các tờ báo lá cải rẻ tiền và các fan "cuồng nhiệt" của bóng đá Anh cứ việc đổ lỗi cho trọng tài. Nhưng họ đã quên mất những tình huống trọng tài bỏ qua cho họ những lỗi thô bạo, 1 quả penalty bị đánh cắp của Barca trong lượt đi, 1 thẻ đỏ quá nặng tay với Abidal. Terry - người đã lớn tiếng chỉ trích trọng tài - đã quên mất anh đã được trọng tài biếu không cho 1 bàn thắng để loại chúng ta trong trận đấu lượt về vòng 1/8 cách đây không lâu (mùa bóng 2004-2005). Tôi không phải là người thù dai thích nhắc lại những gì đã qua cũng như thích đổ lỗi cho sự thiếu may mắn mỗi khi Barca thất bại, nhưng nếu như ai đó muốn nói chúng ta lọt vào chung kết nhờ trọng tài hay may mắn thì hãy nhắc lại cho họ nhớ. Xin khẳng đinh rằng: Chúng ta đã vào chung kết nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ.
Trong trận đấu này, theo tôi bên cạnh Iniesta - người hùng của trận đấu, điểm sáng nhất của Barca chính là cầu thủ trẻ Pique. Chính sự nỗ lực tột cùng không biết mệt mỏi - đôi lúc gần "điên cuồng" - trong phòng ngự cũng như tấn công của anh, nhất là sau khi chúng ta mất người đã truyền lửa cho các đồng đội, tôi tin rằng anh sẽ là thủ lĩnh của tương lai. Valdes cũng đã có 1 trận đấu xuất sắc (cú sút của Essien là không thể cản phá), Toure cũng đã có 1 trận đấu thành công đã rất nhiều lần cản phá thành công Drogba khi anh đã phải chơi vị trí không phải sở trường, cũng đừng trách Messi khi anh không thể tỏa sáng trong điều kiện lúc nào cũng có 4-5 cầu thủ vây quanh, quan trọng là anh đã có 1 pha xử lý rất đồng đội và là đường chuyền quyết định của trận đấu. Một lần nữa xin cám ơn các cầu thủ, các anh đã nỗ lực hết mình và mang lại niềm hạnh phúc vô biên cho các Cules, niềm tin cho những ai cổ vũ cho thứ bóng đá thực sự.
Bàn 1 chút về trận chung kết tí nhỉ :lol: . Không ai có thể đánh giá thấp MU sau khi chứng kiến cách họ chiến thắng trong những trận đấu vừa qua, nhất là qua 2 lượt trận với Arsenal. Tôi có cảm giác họ vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh (1 phần do Arsenal không còn là chính họ trong 2 trận vừa qua). Nhưng nói như vậy để chúng ta có nhận định khách quan, chứ theo tôi gặp MU sẽ ít khó khăn hơn Chelsea. Lý do họ ít lực sĩ hơn Chelsea, hàng TV không "chất" như Chelsea - đây là điểm mấu chốt để những Xavi, Iniesta có thể áp đặt thế trận, hàng TĐ tuy nhiều ngôi sao hơn Chelsea nhưng không phải mẫu TĐ mà Barca "dị ứng" kiểu như Drogba. Đó là những căn cứ cho niềm tin vào chức vô địch CL cho chúng ta. Barca vô địch :barcelona: :champ:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Barca nói:
Thế chẳng lẽ thấy Barça mạnh tấn công thì đôi công như Real a? Họa có mà điên. Các ông bảo là HLV nào cũng có thể đưa ra chiến thuật đó mà không thấy trận này Barça đá bế tắc hoàn toàn so với trận MU năm ngoài a? Ngoài ra cơ hội phản công và cơ hội ăn bàn của Che cũng nhiều hơn trận năm ngoái gặp MU đấy.
Chẳng có gì là lạ vì trận này Barca đá với một-trung-vệ-bất-đắc-dĩ và hàng tiền đạo của Chelsea thích hợp với lối chơi phản công hơn của MU.

Nhìn lại Pep đã làm gì ở trận này, ngoài vứt đội hình 11 cầu thủ vào để các cầu thủ tự do đá. Lúc Barça đá bế tắc thì không có 1 sự thay đổi chiến thuật nào cả, thay Krkic ở phút 85 đá 4 tiền đạo để cầu may thôi. Lúc Iniesta ghi bàn cũng phải để Silvinho nhắc nhở câu giờ. Pep hoàn toàn thụ động ở trận lượt về này vì Hiddink bố trí đội hình quá chuẩn. Ý kiến của mình đấy
Vậy nếu là bạn thì bạn xoay sở thế nào?
Trên băng ghế dự bị có ai đủ khả năng tạo nên đột biến như Larsson đã làm trước đây?
Ai nào?
Về lối chơi, khả dĩ nhất là chơi bóng bổng để xuyên phá hàng phòng ngự dày đặc của Chelsea nhưng hàng tiền đạo của Barca có cầu thủ nào chơi đầu tốt không? Thêm nữa Alves trận này bỗng dưng mất đi khả năng tạt bóng nguy hiểm (ngoại trừ quả cuối) dù đã có kha khá khoảng trống sau những đường chuyền dài của Pique.
Đấy là lý do vì sao những phút cuối Pique thường xuyên có mặt trong vòng cấm đối phương.
Cái này chắc cũng do tự Pique chạy lăng quăng ở trên chứ chả phải Pep bảo vì Pep vốn kém mà :D
 

oneday

La Masia
Đầu quân
24/4/09
Bài viết
88
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Xem xong thì thấy đúng là M10 vẫn phải cố gắng nữa mới bằng đc Ro vẩu thời đỉnh cao, khả năng gây đột biến của M10 bị hạn chế rât nhiều khi bị nhiều người kèm.
Thêm nữa là Xã mình sang năm có khi phải bổ sung thêm 1 cầu thủ có khả năng sút phát tốt, trận hôm qua có nhiều tình huống đá phát ngon ăn mà Xã nhà ko sút đc quả nào nguy hiểm :((
Trọng tài là 1 phần của trận đấu rồi, hôm qua đồng chí người Nauy đã thừa nhận mình bị mắc lỗi nhận định trong 1..vài tình huống :cool: Nhưng Chel$ thời Mourinho vẫn thường hay ăn may kiểu này, đã có lúc Chel$ coi đấy là 1 phần tất yếu, kết quả cuối cùng mới quan trọng.
Không ai có thể chê Guus kém cả, ko có Guus thì chắc Chel$ đang rệu rã đã bị loại từ lâu rồi. Còn Pep là 1 HLV trẻ đầy tiềm năng, lúc đầu dẫn đội thì rất nhiều hoài nghi đặt ra ch Pep nhưng bây giờ thì cơ hội ăn 3 lại đang nằm trong tay Barca, 1 cơ hội lịch sử như vậy thì hỏi HLV có phải là kém chăng??
Tiếng nói của lịch sử cũng có 1 ít trong trận này ( duy tâm 1 tí ): Guus chỉ vào đến bán kết là nghỉ; đội nào sở hữu cầu thủ phá lưới cup C1 thì đội đấy vô địch ( hy vọng vào M10)
Chúng ta vẫn còn vài trận cuối ở Laliga, đó là cơ hội cho Pep thử các phương án ở hàng hậu vệ, hy vọng sẽ tìm ra 1 phương án khả thi nhất O:) O:)
 

mr_nguyennghia

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
barcano1 nói:
Trận này tôi cũng chả thấy Hiddink tài giỏi ở chỗ nào cả.

Tôi tự hỏi với một chiến thuật chả có tính bất ngờ nào như thế thì cái tài cái giỏi của người cầm quân ở chỗ nào?
Đúng là ko bất ngờ, nhưng ko bất ngờ mà cũng chẳng có biện pháp nào hóa giải vậy ai hơn ai
Biết Bà Xã tấn công khủng khiếp cỡ nào nhưng vẫn chống cự được (chia cắt Ini & Eto, 2-3 ông kèm Mes, gia tăng đọ thể lực...). Vậy ai hơn ai
Ngoài ra Hit khiến người ta phục nhất điểm này, mặc dù bị cả thế giới (trừ CĐV của Chel) lên án vì lối chơi tiêu cực nhưng vẫn tiếp tục mặt dày áp dụng lần nữa. Vậy có đáng nể không.
Còn có cơ hội mà không ghi bàn là ở cầu thủ chứ đâu tại HLV phải ko MinhBC. HLV chỉ là người tạo ra chiến thuật và thế trận
Dĩ nhiên Pép ko phải là kém nhưng còn non lắm. Công lao của Pép rất nhiều nhưng trận vừa rồi ko thể hiện dấu ấn j.
Một HLV giỏi là đẩy diễn biến trận đấu theo ý mình chứ ko phải chơi đẹp hay ko. Công bằng đi.
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đúng là bọn Chelssi quá cầu toàn và củ chuối. Chỉ rình đặt kết quả trận đấu lên hết, nhưng không ông trời đã không phụ lòng các fan yêu bóng đá đẹp nên Barca đã vào chung kết. Tất cả đã kết thúc! Vé bay đến Roma chỉ in có 2 cái và đã điền tên MU & Bar. Chellsi muốn đến Roma để phòng ngự thì mua vé ngoài nhé
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Nhớ hồi Wordcup 1998 Hà lan dưới sự dẫn dắt của GUSS HIDDINK thi đấu thành công nhưng họ lại bị Croatia ha ngay vòng bán kết vòng bán kết World cup 1998, những đứa con của xứ sở Kim Chi khi ở World cup 2002 thi đấu như những chàng hescules , họ xông xáo , thi đấu bừng bừng khí thế với lối đá theo kiểu Hidding họ từng họ hạ Bồ đào nha với chiến thắng 1-0 với tư cách là đội đấu bảng vào vòng sau, họ làm các đất nước Italia lặng câm với chiến thắng 2- 1 và hạ Tây Ban Nha trong loạt đấu súng cân nảo ...nhưng đôi bóng xứ kim chi lại thất bại ngay trân [color=bán kết thua Thổ Nhỉ Kỳ 2-3 và là đội bóng xếp thứ 4 trong kỳ world cup 2002.Rồi vòng chung kết của các nước lục địa già Châu Âu , kỳ Euro 2008 ,Nhưng chú gấu Nga được sự nhào nặng của lão phù thủy mát tay Guss HiddinK cũng vẫn ti đấu tưng bừng , họ lần lươt loại tất cả các nước có nền bóng đá mạnh ở Châu Âu .Những chú gấu Nga , thi đấu ngoan cường , bất khuất.Nhưng chú gấu nga thắng Romani 2-0 , thắng Hy lạp 1-0 ,nhưng ông lại dừng bước trước người xứ sở Bò Tót.Nga thua Tây Ban Nha 1-4 ngay vòng loại.Tay nhào nặn của Guss Hiddink lại thể hiên đươc rất rõ nét qua trận đấu với Hà Lan .Họ dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông " ông dùng kiễu bóng đá tổng lực 4-3-3 truyền thống của Người Hà Lan Bay để chiến đấu với chình người Ha Lan .Một lần nữa nhưng chú Gấu Nga lại thắng lơi.Họ giành vé dự bán kết với Tây Ban Nha.Môt lần nữa đội bóng của Hiddink lại vào bán kết 1 giả đấu lơn.Nhưng người chính Tay Ban Nha đã hạ gục ông lần thứ 2.Mặc dù thi đấu khởi sắc , tấn công da dạng nhưng những chú gấu Nga không vượt qua được Tay Ban Nha tại vòng bán kết Euro 2008.Điều này có phần đúng đối với Chelsea mùa bóng này. Chese thi đấu bế tăc , ngụp lặn ở vị trí thứ 4 sau nhiều vòng đấu .Họ không thi đấu với tinh thần cởi mỏi , thắng lơi như trước .Nhưng rồi khi Hidding đến .Mọi thứ thay đổi chóng mặt .Chelsea thi đấu thắng lơi , giúp họ giành được vị trí thứ 3 sau khi thi đấu toàn thắng lơi.Hidding cho thấy ông là 1 Huấn luyên tài bá.Ông biết cách khơi dậy đội bóng đang uể oải , tình thần sa sút.Guss Hiddink đã truyền chất thép , chất lửa cho các cầu thủ Chelsea.Ông giúp họ lần lươt vuơt qua tất mọi đối thủ .Ông Hạ Arsenal ngay vòng bán kết cúp FA.Ở mặt trận ChamPion League , Chelsea lần lượt vươt qua JUVE , Hạ Liverpool ở vòng tứ kết.Một lần nữa đỗi bóng Guss Hidding lại vào bán kết ở 1giải đấu lớn - BK Champion League 2008Và ở ngay lần này!!!Một Điều tương tự lại xảy ra .Họ đã thất thủ trước Barcelona.[/quote]
còn thiếu 1 PSV quả cảm ,cũng bán kết , chỉ chịu thua AC Milan những phút cuối cùng ngay tại San Siro , đúng là có tài nhưng không có phận :)
Chel$ muốn vào được bán kết thì cứ xa thải Hít Đinh trước đi đã :lol:
trừ tình huống Pique bị bóng chạm tay , xứng đáng PK thì nói thật là chả còn quả nào xứng đáng PK nữa cả , Dog3 nhiều quả gào lên như anh bị phạm lỗi oan ức lắm nhưng thú thật là chưa đáng bị thôi PK , quả của Abidal của chúng ta thì quả thật là oan ức .
Iniesta vẫn được đá chung kết mặc dù bị thẻ vàng trận này , cả nhà yên tâm rồi , hình như vắng mất Alves và Abidal . UEFA thì chả kiện được đâu , pó tay rồi !
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
may mắn là điều không thể thiếu trong bóng đá, may mắn nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì chúng ta đã làm được suốt từ đầu mùa giải! chúng ta sẽ dạy cho bọn Mờ U 1 bài học thế nào là khiêm tốn!
 

maturefh

Tiểu học xã
Đầu quân
1/5/08
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
đêm qua thấy Pep xếp Iniesta đá thay vị trí Henry là thấy không yên tâm rồi. Cứ lần nào Iniesta không đã cặp với Xavi ở hàng tiền vệ là hàng tiền vệ cầm bóng rất kém. Nhẽ ra nên rút Busquets và thay bằng Bojan sớm hơn. Khi đó hàng tiền vệ sẽ giữ được nhịp và sẽ không đến nỗi tấn công vô vọng như thế. Pep khá là bảo thủ.
Alves đá tồi quá, tạt bóng toàn đi đẩu đi đâu, phí cả cơ hội. Etoo thì mất hút, quá là thất vọng khi mấy trận gần đây đều tịt ngòi. May mắn đã đứng về phía Barca trong trận này, như Barca cũng bị từ chối 1 quả pk do Ballack chạm tay + 1 thẻ đỏ quá nặng của Abidal. Mất 2 hậu vệ cánh, không hiểu Pep sẽ xử lý thế nào cho trân ck
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Sướng thì cứ sướng đã. Sau đó nhanh chóng quay lại mặt đất thôi. Trước mắt là trận đấu "sinh tử" với Villarreal ở Noucamp. Dù gì cũng phải thanh toán nốt thằng Liga và Cúp Nhà Vua đã. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt

Từ giờ đến trận chung kết Champions League chúng ta sẽ thi đấu 4 trận đó là gặp Villarreal, Mallora, At. Bilbao và Osasuna. Đặc biệt là trận chung kết gặp Bilbao có lẽ Pep nên sử dụng Caceres đá cặp với Pique để cho chú quen cảm giác chung kết

Ngẫm lại 2 trận bán kết trong 2 năm qua mình rút ra 1 điều Barca quá kém trong những tình huống cố định - Điều rất cần thiết trước những lối chơi tiêu cực phòng ngự số đông của Mu hay Chelsea. Chúng ta có những quả sút phạt nguy hiểm nhưng Xavi năm ngoái hay Alves năm nay thực hiện quá tệ. Giá như Messi được Rivaldo truyền đạt 1 chút ở khả năng sút phạt thì tốt biết bao

Chưa bao giờ mình lại tự tin lập 1 cú ăn 3 đến thế. Giống như trò chơi FF chạy tít với dòng chữ "Champions Los Culés Complete treble!!!"

AC Milan loại 3 hàng khủng của Anh. Tại sao chúng ta lại không? Cơ hội bây giờ là 50-50. Còn nhớ năm nào số 8 của Barca sút tung lưới trên sân khách (San Siro) tạo bước ngoặt cho Barca và năm nay lại là số 8 tái hiện với chiếc áo vàng tung bay trên tay. Lịch sử lặp lại? Tại sao lại không nhỉ?
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
thứ 1 Cũng phải nhận định và cảnh giác hàng hậu vệ của BARCA , bàn thua của BARCA do EISEIN ghi vào phút thứ 9 cũng do lỗi hàng hậu vệ, Piqué và Yay tóure ko bọc lót đúng lúc cho nhau, ko hỗ trợ và bịt kín lối vào khung thành thủ môn Valdes.Thứ 2 , Barca dang thiếu 1 chân sút phạt thật sự đẽ khai thông bế tắc từ nhưng quả phạt cố đinh .Xem trân hôm qua lại nhớ đến Ronaldinho và Rivaldo , họ luôn bít cách tỏa sáng đúng lúc , luôn luôn làm barca yên tâm hơn.
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
chimen nói:
thứ 1 Cũng phải nhận định và cảnh giác hàng hậu vệ của Barça , bàn thua của Barça do EISEIN ghi vào phút thứ 9 cũng do lỗi hàng hậu vệ, Piqué và Yay tóure không bọc lót đúng lúc cho nhau, không hỗ trợ và bịt kín lối vào khung thành thủ môn Valdés.Thứ 2 , Barça dang thiếu 1 chân sút phạt thật sự đẽ khai thông bế tắc từ nhưng quả phạt cố đinh .Xem trân hôm qua lại nhớ đến Ronal dinho và Rivaldo , họ luôn bít cách tỏa sáng đúng lúc , luôn luôn làm Barça yên tâm hơn
Cú sút của Essien thì ko có điều gì phải bàn cãi, không thể trách được 1 tiền vệ phòng ngự chính cống như Toure phải đá trung vệ, đơn giản nó quá đẹp!
 
R

richmond202008

Khách viếng thăm
Em là fan cuồng của Barca , đem qua là một đem vô cùng khó ngủ , các cầu thủ của ta đã chiến đấu đến phúc cuối cùng , thật là khâm phục .
Nói công bằng trận hôm qua Chel đá good , nhưng quá cầu toàn , những pha bóng tưởng chừng đã cầm chắc bàn thắng (Drogba) nhưng họ không biết tận dụng để kết liễu , đến khi thất bại quay lại đổ thừa trọng tài . Do mình kém nên chịu , lối đá chỉ toàn thủ (bản sắc đây rồi).....Trận này thật ra trọng tài bắt không chính xác , đúng là Chel được hưởng quả pen , nhưng nếu họ chơi đẹp , chỉ toàn biết rình và rập ..
Nói trận này trọng tài bắt thiên cho ta cũng không sai , nhưng sân nhà ta chả phải trọng tài bắt thiên cho họ sao , đáng lý trận này Balack không được đá nếu trọng tài công tâm hơn sân nhà thì hắn đã có thẻ vàng (miss next rồi)....Khi "thiên" đã huề thì chỉ có lối đá đẹp mới cuống hút được những fan bóng đá chúng ta mà thôi ........
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[center:7b51c9f70c]
235nxc.jpg
[/center:7b51c9f70c]
[center:7b51c9f70c]
v7qp2u.jpg
[/center:7b51c9f70c]
[center:7b51c9f70c]
mlmccm.jpg
[/center:7b51c9f70c]
[center:7b51c9f70c]
fans-2-Chelsea-Barcelona-Champions-League-Sem_2273336.jpg
[/center:7b51c9f70c]
 

sh2dylan

Tiểu học xã
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
loscules nói:
@ Bình luận viên Đài truyền hình VN:
Không hiểu sao, nhà Đài có thể chọn một cổ động viên của Chelsea làm bình luận viên trong trận đấu này, ức chế! :wallbash: . Chỉ còn thiếu nước, anh ta hô Chelsea vô địch, Chelsea vô địch nữa mà thôi.
Ngoài việc tung hô lối phòng phủ chặt chém, tầng tầng lớp lớp của Chelsea trong suốt cả trận, cuối trận khi chúng ta giành chiến thắng, anh ta còn nói trọng tài đã ủng hộ chúng ta. Ủng hộ Barça mà một chiếc thẻ đỏ dành cho Abidal để chúng ta khó khăn trong tất cả những phút còn lại?

Yêu thì yêu nhưng đã làm bình luận viên thì cần phải tỉnh táo có lý trí chứ :sur: :wallbash:

Quá đúng, thằng BLV này lúc Barca bị quả penalty oan chả thấy nói gì cả, mặc dù quay đi quay lại bao nhiêu lần quá rõ ràng mà nó cứ bảo là phạm lỗi.... Chelsea không biết tận dụng cơ hội hơn người để tràn lên nắm thế trận mà co về như con rùa rụt cổ, bị dính bàn thằng cuối cùng cũng đáng lắm...

Nói chung, nói Barca may mắn thì đúng, nhưng không phải nhờ trọng tài, mà nhờ Hiddink đã quá cầu toàn, không còn đủ tỉnh táo để chỉ đạo chiến thuật vào nửa cuối hiệp 2 và cũng may mắn nhờ vào tinh thần chiến đấu tới phút chót nữa...
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Barça nói:
Thế chẳng lẽ thấy Barça mạnh tấn công thì đôi công như Real a? Họa có mà điên. Các ông bảo là HLV nào cũng có thể đưa ra chiến thuật đó mà không thấy trận này Barça đá bế tắc hoàn toàn so với trận MU năm ngoài a? Ngoài ra cơ hội phản công và cơ hội ăn bàn của Che cũng nhiều hơn trận năm ngoái gặp MU đấy.

Nhìn lại Pep đã làm gì ở trận này, ngoài vứt đội hình 11 cầu thủ vào để các cầu thủ tự do đá. Lúc Barça đá bế tắc thì không có 1 sự thay đổi chiến thuật nào cả, thay Krkic ở phút 85 đá 4 tiền đạo để cầu may thôi. Lúc Iniesta ghi bàn cũng phải để Silvinho nhắc nhở câu giờ. Pep hoàn toàn thụ động ở trận lượt về này vì Hiddink bố trí đội hình quá chuẩn. Ý kiến của mình đấy O:)

Bác No.1 đã trả lời rồi, nhưng em xin phép đưa ý kiến của mình về ý kiến này.

Có cảm giác bạn là 1 người thích thể hiện rằng mình hiểu biết. Lựa chọn lối chơi là quyền của HLV (các culé cũng không nên chỉ trích Hiddink vì lối chơi này nhiều quá, gan con muỗi thì chỉ đến thế thôi) Nhưng chọn cách đổ bê tông khi đối thủ chỉ còn 10 người thì thật sự, đó không phải là cẩn trọng, mà là hèn nhát. Công nhận là Hiddink đã mang lại cho Chelsea 1 bộ mặt mới, nhưng khi gặp Barca, Chelsea mà chúng ta nhìn thấy lại là của Mourinho, thậm chí còn bẩn bựa hơn. Kêu ca rằng Barca không xứng đáng thắng, rằng bóng đá không có công lí ư? Vậy sau trận lượt đi sao không nói vậy? Và chẳng lẽ, 1 đội bóng đã nỗ lực, đã chiến đấu đến phút cuối, đã cống hiến suốt 8 tháng trời, lại không xứng đáng vào bán kết bằng cái xe buýt biết đá bóng kia, cái boongke ô nhục kia?

Hiddink đã thể kiện khả năng "tính toán" trước người đồng nghiệp chỉ đáng tuổi con mình bằng cách chỉ đạo học trò chặt chém đối phương ở lượt đi, và co cụm tối đa ở sân nhà. Lối chơi ấy đáng được tưởng thưởng đến thế kia à? Đáng để người ta kính trọng đến thế kia à? Phải công nhận, các cầu thủ Chelsea đã chơi hết mình, nhưng dẫn trước đến phút thứ 90+3 mà còn để gỡ hòa, thì nó là vấn đề bản lĩnh. Barca năm ngoái đã không đủ bản lĩnh đứng lên khi bị M.U dẫn trước, còn Barca năm nay đã khác. Ai đó có thể trách Pep không khôn khéo câu giờ, nhưng công bằng mà nhìn nhận, thì đó là tinh thần của 1 người con Catalan, luôn cháy hết mình vì đội bóng. Mà bây giờ, dù ai nói gì đi nữa, thi Barca cũng đã vào chung kết. Có giỏi thì quay ngược thời gian, đến Stamford Bridge mà thổi penalty, mà đẩy cú sút của Iniesta ra ngoài. Nói chẳng biết nghĩ gì cả. Bạn yêu Barca vì cái gì, nếu không phải vì những khoảnh khắc không tưởng ấy? Chẳng lẽ lúc nào cũng phải dồn dập, ghi 4,5 bàn thắng thì mới được coi là thuyết phục à?

Thêm 1 điều nữa. Pep năm nay mới bước sang tuổi 38. Nghĩa là còn kém cả Maldini của Milan. Pep đã truyền cho đàn em chất lửa, giúp họ tự tin chiến đấu đến cùng. Xin đừng đòi hỏi ông phải lạnh lùng và mặt sắt. Nếu Pep như vậy, chắc gì Barca đã được như bây giờ? Đó, còn ai muốn nói gì, mặc xác họ. Tôi chỉ biết, với tôi, Barca là số 1.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
maturefh nói:
Barça cũng bị từ chối 1 quả pk do Ballack chạm tay + 1 thẻ đỏ quá nặng của Abidal.
Ông nhắc mới nhớ, đầu trận Ballack cũng để bóng chạm tay trong vòng cấm, sao chả thấy tên nào của Chelsea kêu gào về quả này. Nhìn chung cả 2 trận lượt đi – về cả 2 đội đều được hưởng lợi từ trọng tài tương đương nhau, nên đừng đồng chí nào nói là Barca gặp may nhờ trọng tài nhá.

Có vài người trách Eto, thật ra trong 1 thế trận chặt chẽ như vậy, việc tiền đạo bị cô lập hoàn toàn là điều bình thường. Luôn nhận bóng trong tư thế quay lưng về khung thành, xung quanh toàn bóng áo xanh thì khó mà tạo đột biến được.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top