Lượt về BK: Chelsea - Barca (1-1) Thần may mắn mỉm cười

barca4ever

La Masia
Đầu quân
6/10/07
Bài viết
77
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Metalica
Barça đồng
0
Chưa bao giờ tôi lại mong mỏi một chiến thắng trước Chelsea như lúc này. Và giờ đây tôi đang tràn trề hy vọng về chiến thắng đó. Một khi tinh thần đang lên cao thì chúng ta cho bọn trâu bò Chelsea biết thế nào là bóng đá tấn công. Phải dạy cho thằng Hidding biết thế nào là chơi bóng chứ không phải là đá bóng. Chúng ta sẽ vô địch C1 năm nay.
Dự đoán: 0-3. Messi sẽ mở tỷ số sau đó là Etoo,..
 

barfan

Trung học xã
Đầu quân
9/8/07
Bài viết
42
Được thích
2
Điểm
8
Nơi ở
Chỗ đó
Barça đồng
0
Huhu nghĩ đến là sợ lắm... Nói thật lòng hòa sân nhà 0-0 thì là bất lợi thật rồi. Huhuhu. Phải thực tế mà rằng cơ hội cho chúng ta chỉ còn khoảng 40% thôi. Chỉ hy vọng mấy ông cầu thủ đừng hưng phấn quá. Real bây giờ chỉ còn mỗi cái tiếng tăm "ăn mày dĩ vãng" thôi chứ thực lực thua xa Chelsea. Đá với Chelsea Xavi với Iniesta làm sao làm mưa làm gió với Essien, Obi, với lại Ballack như ở Bernabeu. Hy vọng Guardiola sẽ bình tĩnh mà chỉ đạo mấy ông học trò cầm bóng chắc và hy vọng thằng Chelsea dưới sự phấn khích của khán giả nhà sẽ sốt ruột mà lao lên.. Kịch bản đẹp nhất là hòa đến phúc 86 sau đó Etoo sẽ làm một phát. Thế là xong đời thằng Chelsea...
 

abophong

Tiểu học xã
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Website
bongdaso.com
Barça đồng
0
hi.chúc mừng barca có trận thắng tuyệt vời trên sân của real.và bây h chuẩn bị tinh thần để chiến đáu với chelsea đầy thực dụng!hi vọng 1 trân đấu có tỷ số thuận lợi cho barca!1-1,2-1 cho đội quân của Pep. :lol:
 

barca4ever

La Masia
Đầu quân
6/10/07
Bài viết
77
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Metalica
Barça đồng
0
barfan nói:
Huhu nghĩ đến là sợ lắm... Nói thật lòng hòa sân nhà 0-0 thì là bất lợi thật rồi. Huhuhu. Phải thực tế mà rằng cơ hội cho chúng ta chỉ còn khoảng 40% thôi. .
Sao bạn lại thiếu niềm tin vậy. So tương quan lực lượng thì ta vẫn ở cửa trên mà. Dù đá ở sân Chel nhưng tinh thần các cầu thủ của chúng ta đang rất cao. Họ chiến đấu với tất cả bầu nhiệt huyết của mình, mặt khác lợi thế tâm lý là Chel thể nào cũng nghĩ mình chiếu dưới, luôn luôn lo sợ vì thế mà chúng ta cần tận dụng lợi thế này. Tất cả đều nghiêng về chúng ta và chẳng có gì để nghi ngờ về một chiến thắng cho chúng ta cả. Phải nói là cơ hội của chúng ta trên 70 mới đúng.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Xem trận với Real nhìn Ini với Xavi và Toure vẫy vùng thích mắt thật. Ít nhất Ramos cũng có một câu nói thật là Barca hiện tại ở một đẳng cấp khác hẳn so với Real. Còn nếu nói đúng hơn nữa là Barca đang ở một đẳng cấp khác hẳn so với tất cả các đội bóng trên thế giới hiện nay. Chel à, đừng mơ tới kịch bản cầm hòa 0-0 rồi chơi penalties. Không có cơ hội đâu Guss, Với phong độ cực cao hiện nay và được nghỉ 3 ngày hồi sức, Barca sẽ làm gỏi bọn nhà giàu cho bọn nó hiểu thế nào là đẳng cấp, thế nào mới là đại gia, nhà giàu mới nổi đừng có mà ho he nhé
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
PuyolTheRock nói:
với đà hưng phấn sau trận sỉ nhục Kền kền thì rất có cơ sở để tin chúng ta lại tiếp tục đổ một trận củ hành nữa lên đầu bọn ngoại hạng. Chờ đấy.

Mà có ai giải thích được Mặc Xị ăn gì mà khỏe thế? Tuần 2 trận liền tù tì mấy tuần nay mà vẫn trâu như thường. Cả trận Classico chạy như điên, mấy chú hậu vệ Real tì đè chen lấn đua tốc độ đều ngã lăn quay, nhất là Metzender và Heinze. Khuôn mặt chẳng thấy có gì là mệt mỏi, không bao giờ thấy nhăn nhó hay thở dốc.

phi tôc và đại lực đó bạn .Noí vậy thôi:p XAVI và Inesta vẫn là linh hộn cuả đội bóng , nếu hôm gặp Che , 2 anh ấy có phong độ tốt thi Barca ko sơ ai nhưng cũng cần noí thêm hàng tiến đạo cần tận dụng cơ hội ghi bàn thêm nữa , hôm đá trận Che mà tức điên cả máu
 

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
barfan nói:
Huhu nghĩ đến là sợ lắm... Nói thật lòng hòa sân nhà 0-0 thì là bất lợi thật rồi. Huhuhu. Phải thực tế mà rằng cơ hội cho chúng ta chỉ còn khoảng 40% thôi. Chỉ hy vọng mấy ông cầu thủ đừng hưng phấn quá. Real bây giờ chỉ còn mỗi cái tiếng tăm "ăn mày dĩ vãng" thôi chứ thực lực thua xa Chelsea. Đá với Chelsea Xavi với Iniesta làm sao làm mưa làm gió với Essien, Obi, với lại Ballack như ở Bernabeu. Hy vọng Guardiola sẽ bình tĩnh mà chỉ đạo mấy ông học trò cầm bóng chắc và hy vọng chú Chelsea dưới sự phấn khích của khán giả nhà sẽ sốt ruột mà lao lên.. Kịch bản đẹp nhất là hòa đến phúc 86 sau đó Etoo sẽ làm một phát. Thế là xong đời chú Chelsea...

Fan của Barca mà yếu tim quá, phải có niềm tin chứ. Tỉ lệ đặt cược cho Barca vào CK là 1.67 trong khi Chelsea 2.1, nghĩa là nhà cái vẫn đánh giá cơ hội của Barca cao hơn Chelsea. So sánh về lực lượng, chúng ta cũng nhỉnh hơn, có nhiều ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện trận đấu.

Barca hiện giờ chỉ ngán có trọng tài mà thôi.
 

kimkid

Tiểu học xã
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Rất có thể Chel sẽ chơi như Mu năm ngoái. Nghĩa là cù nhầy và cắn trộm. Bởi vì một điều hiển nhiên là chơi đôi công với chúng ta là tự sát. Nhưng fải thừa nhận là 2 thằng Drog3 và Anelka đang rất ăn ý với nhau. Do đó hậu vệ phải thật tập trung. Theo tớ, nên để Pique đá cặp trung vệ với Toure, vì vị trí và cách tư duy chiến thuật ở vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm là khá giống nhau.Toure lại rất khoẻ, có chiều cao nen có thể bắt chết thằng Drog3. Chứ trận quan trọng này mà dùng Caceres thì rất lo. Đá thế Toure ở trung tâm là Keita, 2 vị trí tiền vệ còn lại vẫn là Ini và Xavi. Ở trận lượt đi, Ini đá tốt nhất bên mình do vậy trận này vẫn để Ini đá chính.3 tiền đạo thì nên để Mes đá trung tâm, vì nếu đá lệch phải như trận lượt đi sẽ bị bắt bài. Henry vĩ đại vẫn đá cánh trái và sẽ là người ghi bàn chính. Eto phải chịu hi sinh 1 chút, đá cánh phải và làm mồi nhử bọn Tery và Asley. Như vậy trung lộ của ta sẽ có 3 siêu cầu thủ kỹ thuật và tốc độ, rất fù hợp với lối đá nhỏ. Vị trí đáng lo nhất của chúng ta theo tớ lại là bác Abidal. Trận hạ nhục bọn Dê, bác Abidal này là nguyên nhân dẫn đến 2 bàn thua. Bác này giờ đây khá chậm và cứng, nếu bọn Chel cứ khoét vào chồ này với những thằng như joe cole thì quả là tai hoạ. Nên theo tớ cứ để Abidal đá chính hiệp 1, nhưng bác Keita phải luôn chú ý hỗ trợ cho cánh trái này. Hiệp hai nếu có bất ổn thì cho Sylvinho vào thay. Nói chung là cứ đá như dúng khả năng của ta thì dễ tỉ số sẽ là 0-1 hoặc 1-1, và chúng ta sẽ đi thẳng đến Rome gặp thằng Man rùa. :lol:
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chỉ cần chúng ta ghi 1 bàn thôi, chúng ta sẽ có 90% thắng lợi
- Nếu chelsea vẫn đá phòng ngự, họ chết
- Nếu chelsea lao lên tìm cách gỡ hòa, khả năng bị đá hậu là rất cao
- Nếu chelsea gỡ hòa, không sao chúng ta vẫn vô chung kết, lúc đó chắc cũng
phút 60 rồi, dùng kỹ thuật với chuyền ban là đủ.
Chỉ cần 1 bàn thôi, cố lên nào Barca

PS: Chắc chắn Chelsea sẽ tiếp tục đậu xe búyt, đừng mơ mộng họ đá sân nhà sẽ tấn công thế này thế kia.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
TRận này nếu Chel mà định hòa không bàn thắng thì chúng nó vẫn đi. Nói vè bắt Penalty thì Valdes chấp Cech 1 quả, lại còn sút Penalty nữa chứ, Chel chắc vẫn chưa quên nỗi ám ảnh Penalty xuất hiện từ mùa trước. Nói chung là dù chuyện gì có xảy ra, dù hai bên đá chiến thuật gì thig Barca vẫn đến Rome để đá tiếp, còn Chel cũng đến Rome nhưng là để xem Barca để học tập(nếu họ có tinh thần cầu tiến)
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Henry chấn thuơng rồi, lại một tổn thất nữa cho Barca vì phong độ của Henry đang rất cao và lại có duyên ghi bàn vào lưới chelsea. Inesta sẽ thay vị trí của Henry thôi, hy vọng anh chàng nhỏ con này sẽ tỏa sáng.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
chắc gì Henry đã nghỉ anh, bao giừo có tin chính thức thì mới rõ mà. Nhưng dù thiếu ai thì thiếu nhưng chúng ta vẫn thắng chỉ có điều mất bao nhiêu sức thôi
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Với khí thế hừng hực sau “chiến thắng quần vợt” 2-6 trước Real- tưởng chừng chỉ có thể ở giải Barcelona Open vừa diễn ra ở Catalan khi Nalda lần thứ 5 vô địch liên tiếp thì ngay tại Madrid một điều tương tự cũng đã xảy ra. Đó hẳn là một bước chạy đà quan trọng trước trận BK lượt về trên Stamford Bridge gặp Chelsea, chí ít thì vê mặt tinh thần, các cầu thủ cũng cảm thấy thoải mái hơn, lạc quan hơn với những khó khăn trước mắt.

Việc mất cả P5 lẫn M4 là thiệt hại được xem là nặng nề nhất cho đội khách, tuy nhiên sự “chắp vá” Abidal vào vai trung vệ cùng Pique cũng là một cách hay để giải quyết vấn đề này, bên cạnh đó vẫn còn giải pháp thứ 2 là đưa trung vệ Sergio Caress. Bây giờ chỉ còn trong chờ vào sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cá nhân được kỳ vọng như Abidal và Sergio thì các tiền đạo mới yên tâm “làm ăn” phía trên khi ko phải về hỗ trợ phòng thủ.

Xem lại trận lượt đi trên NouCamp, ta nhận thấy việc các tiền đạo như Eto’o, Bojan Kr…Bleb ko thể tận dụng những tình huống ngon ăn từ những sơ hở của đối phương để giành lợi thế. Có lẽ Pep đã đọc được điều này, khi ngay sau đó gặp Real, hầu như những sai lầm của đội bạn ta đều kết thúc gọn gàng khi bóng nằm gọn trong lưới TM. Khi mà Remos quá ham tấn công hơn phòng thủ thì Henry và Xavi đã cho anh một bài học đáng giá cho việc “học đòi” làm tiền đạo, Diara thì tưởng mình đang đá bóng một mình…! Nếu tất cả nhưng sơ hở ở trận lượt về gặp Chel được tận dụng tối đa thì một chiến thắng nằm trong chân các cầu thủ.

Sau trận Real, chắc Guss phải coi lại việc bố trí người như thế nào để hạn chế bớt số bàn thua trên sân nhà, khi mà trước đây chưa ai tìm ra cách kèm Messi thì Ini lại phô diễn những pha đi bóng lắc léo hết sức và chí thiếu tính dứt khoát có lẽ anh đã có nhiều bàn thắng hơn, nay đến lượt Xavi “chơi bida” khi thường xuyên dùng kĩ thuật của mình để thu hút đối phương rồi gôm 2..3 cầu thủ lại thành một cục sau đó “vung cơ” như đặt cho những “vũ công” khác.

Có thể thấy chiến thuật chơi đôi công với Barca là điều ko thể khi mà Bayer lẫn Real…đều thảm bại. Dù sân khách hay sân nhà, cứ đôi công thì đừng hòng sống. Như vậy, liệu Guss có sợ đến nỗi chỉ chơi “Phòng thủ phản công” rình rập trong hiệp 1 rồi:

1. Khi có được bàn thắng lại chơi “Xe Bus 2 tầng” như từng ở Noucamp, hay:
2. Thăm dò, phá sức hết 1 rồi mới đôi công hiệp 2!?!

Tất cả rồi cũng đưa ta tới Final UEFA, dù có gì đi nữa thì với Barcelona “Đường nào cũng về Roma”

Chưa bao giờ tin vào một chiến thắng như thế…Nào Barcelona I trust…U trust…We trust…The World also trust!

Dự đoán: 1-3
 

mr_nguyennghia

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tớ thấy ở mùa này Bà Xã ta chơi rất tốt khi chịu sức ép. Vì vậy không cần qua lo khi hành quân đến London, kể cả khi thiếu một vài "trụ cột" (vì ai cũng là trụ côt :lol: ). Điều đáng ngại là lão Hít vẫn tiết tục giở trò chơi bẩn, vì hiện nay để cầm chân Bà Xã chỉ có cách ấy: phòng ngự nhiều lớp và phạm lỗi liên tục. Lối chơi chậm và tăng tốc đúng lúc có lẽ sẽ khắc chế được trò bẩn tính của những kẻ toan giết chết bóng đá tấn công quyến rũ.
Dự đoán: 0-1 Bà Xã sẽ đi tiếp
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Có 1 quy luật ở mùa giải này: đôi công với Barca thì chết 4-6 quả, tử thủ thì thua 1-2 quả. Trận gặp Chel lượt đi quy luật này không đúng là do t_hằng ngu trọng tài mắt toét cướp của ta 1 quả pen. Dù đã đá 11-0-0, Chel vẫn để lộ ra điểm yếu là tốc độ của các trung vệ không cao. Etoo chỉ đẩy bóng 1 phát rồi phi vù lên mặc cho Terry hít khói đằng sau. Lượt về ta nên tiếp tục tận dụng ưu thế này. Điểm yếu của ta là những pha bóng bổng, nhưng nói thật chứ tạt vào 10 quả may ra chỉ chính xác được 1-2 quả. Nếu tỉ lệ mà cao hơn thì lượt đi ta đã chết vài quả bóng bổng rồi. Việc khắc phục vấn đề này nằm trong khả năng của chúng ta: giữ bóng chắc, tấn công nhiều sẽ hạn chế được các tình huống lật bóng từ biên. Cả trận Chel phải lật bóng tầm 10-15 quả thì may ra mới có vài 3 quả chính xác, chưa nói đến chuyện đánh đầu vào hay ra ngoài. Cái điểm yếu tốc độ của chúng thì chắc phải tập đến sang năm mới khá được :lol: . Tóm lại, cứ đá đúng sức là được. May mắn không thể song hành mãi cùng bọn bóng đá Anh được. Năm nay công lý sẽ được thực hiện :lol:
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Barca cứ cố gắng giữ chắc bóng không phạm lỗi gần vòng cấm địa, hạn chế tối đa những pha đưa bổng vào trong, trận Real vừa rồi hai bàn thua đều cho thấy khả năng bóng bổng vẫn là điểm yếu chết người của Barca. thời Mou, Lampard tạt bổng vào thì ôi thôi khung thành đối phương như gặp bão vậy, Cole thì gần như ở dưới kèm cặp Messi rồi, vẫn ngại nhất Esien thôi, chú này đá tiền vệ phòng ngự quét giữa sân như máy hút bụi vậy, không biết mệt là gì, chú này cũng có những pha thoát xuống cánh phải tạt vào khá chính xác bên trong Dro hay Lampard hoặc Ballack trực chờ đón tới. Cánh trái của ta cần hết sức phòng cẩn nghiêm mật. Nên sử dụng Caceres chăng, chú này tốc độ, mạnh mẽ đều không kém, chơi khá quyết liệt, không thể thắng được chú trâu bên Chel nhưng cũng hạn chế được chút nào đó chứ, chỉ cần làm chậm một hai nhịp là đủ thời gian các cầu thủ khác về bọc lót. Nói thêm một điều nữa là bây giờ ít được chứng kiến Lampard sút xa nữa. Cũng chẳng biết thế nào lại như năm ngoái, một phút lên đồng làm Barca của ta tan tành công sức 7 tháng trời thì sao.
 

vinhnd0110

Tiểu học xã
Đầu quân
12/10/07
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
He he, kền kền trằng chắc sẽ khác so với "đại bàng xanh" (xin lỗi mượn danh của Negenia - hình như tên đánh sai, Pác nòa sửa giùm :) ). Đại bàng có dũng mãnh hơn và tự vệ hơn thì vẫn bị chúng ta bắn hạ thui.
Theo tui, ở lượt đi Chel có thể chơi theo kiểu "không muốn chơi bóng" nên ta hơi bế còn pà nó tắc tý (sorry vì hơi bức súc với lối chơi phòng ngự của Chel nên nói "bậy tý"). Lượt về này, chắc chắc Chel phải chơi khác, không thể chơi theo lỗi đá như lượt đi đc, vì họ ở có lợi thế sân nhà nên chắc chắn nếu để phải phân định qua loạt đấu súng thì họ sẽ tâm lý hơn. Do vậy, Chel sẽ phải tấn công để có bàn thằng==> bộ 3 hủy diệt của ta chỉ chờ có thế... :lol:
Em đoán tỷ số lượt về là CHEL 1 : BAR 3. Pác nào dám cá độ trầu cafe với em ko :)

@ Viết cho đàng hoàng vào.
 
R

richmond202008

Khách viếng thăm
Huhgu , một tin không hay kh Henry gặp chấn thương . Trong khi Puyol , Maquez không thể thi đấu , quả là tổn thất nặng đối với Barca . Tuy nhiên chúng ta vẫn không lo sợ trước lũ Chel , họ đá kiểu nào cũng bị chúng ta đánh cho tơi bời
Dù có thất bại chúng ta vẫn ngẩng cao đầu ra về :
- 1 tây ban nha chống ba thằng anh
- Chel chơi thủ trên sân nhà chúng ta , trong khi chúng ta không hề sợ bất kì đối thủ nào , từ đầu mùa đến giờ , dù là khách hau chủ , chúng ta vẫn miệt mài tấn công và ghi bàn =======>>> phong cách của bóng đá "lấy công bù thủ"
* Như phân tích Chel chỉ có thể :
1 : đội hình 4-5-1 ----> thủ đi rồi chết nha con ..........
2 : đội hình 4-3-3 ----> tấn công đi rồi tiu đời cái tụi đáng ghét ............
Chúc cho nhà ta chiến thắng trên đất Chel , dù biết sân nó khó đá , nhưng không phải không có khả năng chiến thắng , đầu mùa giải cứ nghĩ sân nó là bất khả chiến bại , nhưng cuối cùng Arsel , Liverpool hay Tot vẫn có điểm trên sân nó ..............lạy trởi chúa phù hộ Barca ta vô địch cúp C1.....
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận đánh tại London

Trận đánh tại London
Sau trận thắng thuyết phục tại Bernabéu, thứ Hai này các cầu thủ đội 1 sẽ trở lại sân tập để ‘nhấn ga vào số’ cho đôi chân trước trận cầu mấu chốt tại Champion League ở London với Chelsea. Ngay sau đó lại là trận đấu tại Liga ngày Chủ nhật.
Đây là một tuần sống còn với hlv Josep Guardiola, cuộc chiến tại Champion League. Trận lượt đi họ đã hòa 0-0 và bây giờ sẽ chiến đấu với nhau để giành quyền đến Rome vào ngày 27-05.

Một ngày tại Barcelona

06-04-09_WEB_EQUIPO_03.jpg

Sau trận đấu ngày Chủ nhật, đội 1 sẽ trở lại tập luyện tại trung tâm Ciudad Deportiva Joan Gamper. Đây là buổi cuối cùng, sau đó sẽ bay sang London vào ngày thứ Ba.

Kế họach trong ngày thứ Ba

Đội sẽ rời Camp Nou vào 9h30 sáng (2h30 chiều-VN), tập ở Stamford Brigde lúc 7h tối. Sau đó quay lại Barcelona sau trận đấu.
Cụ thể như sau: Cả đội rời Camp Nou lúc 9h30 sáng đến sân bay El Prat đón chuyến bay lúc 10h30 đến London lúc 11h45 (5h45 tối - VN). 6h15 tối tại London, HLV Guardiola và các cầu thủ sẽ có buổi họp trước khi ra sân Stamford Bridge tập luyện lúc 7h tối (1h đêm - VN). Sau trận đấu cả đội bắt chuyến bay lúc 11h30 tối(5h30 sáng thứ Năm tại VN_khi trận đấu xong hơn 2 tiếng)
Tất cả giải tán lúc 2h45 sáng (8h sáng - VN).

Villarreal

Guardiola cho cả đội nghỉ vào ngày thứ Năm và trở lại vào ngày thứ Sáu. Villarreal sẽ đến Camp Nou vào ngày Chủ nhật, và nếu Real Madrid thua trên sân Mestalla, chiến thắng tại sân nhà sẽ chính thức đưa Barca lên đỉnh La Liga. Sau đó cả đội sẽ tiếp tục tập luyện tại Ciudad Deportiva vào thứ Sau thứ Bảy lúc 11h sáng.
Vào ngày Chủ nhật sân tập Camp Nou sẽ đóng của lúc 11h30 sáng, kết thúc 1 tuần dông bão.
[/img]
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói gì thì nói, đây cũng là một trận khó khăn lắm. Dù luôn tin tưởng vào FCB, kể cả trong những mùa bóng không được như ý, nhưng tui cũng run lắm. Tất nhiên không phải run vì sợ, mà là run vì ta phải đối mặt với một trận đấu khó.
Chỉ cần FCB thắng 2-1 là được. Chứ hòa rồi thủ thì dễ chết với nó lắm.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top