Lượt về BK: MU vs Barca (1-0) Hết rồi

xavi.vn

La Masia
Đầu quân
17/3/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
thái nguyên
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
đồng ý với B1 . nhưng trận này hy vọng là deco được đá chính và kinh nghiệm của cầu thủ này sẽ mang lại nhiều lợi thế cho barca . messi , eto sẽ ghi mỗi người một bàn . mà hình như thằng trâu đất rooney hôm qua bị chấn thương thì phải . yên tâm phần nào .
 

Barcavp

Mầm non xã
Đầu quân
16/4/08
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Thanh xuan- Ha noi
Barça đồng
0
dem qua xem barca da ma van thay hang tien dao dut diem kem qua. su dung tieng viet nhu the nao cac bac nhi?
Đêm qua xem Barca đá mà vẫn thấy hàng TĐ dứt điểm kém quá.

@ Nếu có bộ gõ TV thì bạn sử dụng bộ gõ TV. Còn nếu k0 có sẵn thì bạn sử dụng chức năng Trả lời để dùng bộ gõ tích hợp của diễn đàn.
 

hoanganhtuan

Tiểu học xã
Đầu quân
18/10/07
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
nhieu noi
Website
24h.com.vn
Barça đồng
0
Chỉ lo mỗi hàng thủ thôi,đá như nghiệp dư,chống bóng bổng đã kém,lại không quyết đoán..cái thằng Abidal thì không biết tấn công,chú Milito thì thỉnh thoảng lại chuyền bóng cho đội bạn mới ghê chứ..theo em nếu Deco đủ thể lực thì cho vào sân từ đầu,đẩy Iniesta lên đá cánh trái..Về thằng MU e chỉ thấy ngại 2thằng Rooney trâu bò với thằng Tevez thôi,còn cái thằng R7 chỉ được cái múa may ,biểu diễn là jỏi,thằng này cũng jỏi sĩ gái thôi,nếu có Dinhô trên sân chắc là nó xấu hổ lắm,cái loại ếch ngồi đáy giếng mà dám múa rìu qua mắt thợ..Mình ăn đứt no' ở khu vực giữa sân nếu chơi đúng sức,bọn tiền vệ trung tâm của nó cũng biết cầm bóng,biết chuyến bóng phối hợp gần bằng anh em nhà mình đấy nhưng mà chúng nó lail đếch có khả năng đi bóng có thể gây đột biến như Xavi,Deco,Iniesta nhà ta..hihi..Mu ơi thua đi,các chú chưa đủ trình đâu. :2guns:
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
:cool: Cả châu Âu sợ M.U nhưng BlackBurn vẫn dám tấn công trước mặt M.U, chỉ có Barca mới làm đối thủ phải coro trong vòng cấm địa như ESPANYOL tối qua; )) ===> thực ra người ta sợ đội nào hơn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Cơ hội là 50-50 thôi, không nên mạt sát đối thủ quá thành ra là coi thường!
Trước chú Aguero của A.M đã biến 2 bác tóc mì tôm nhà mình thành người gỗ Pinochio thì huống gì ở đây có đến 3 tên tương tự: thằng Chít đỏm dáng, thằng Ru trương phi và chú Te băm trợn.
Chú Te thì khỏi nói rồi, còn thằng Chít đang là sự săm soi số 1 vì trong quá khứ cũng đã có thời hô hoán đòi mua thằng này. Ngoài cái đỏm dáng và cuộc sống trụy lạc ra, trên sân cỏ, thằng này là sát thủ với tốc độ, khéo léo, có cú sút uy lực và hôm qua nó thể hiện thêm một tác phong bẩn bựa của 1 cầu thủ: tài ăn vạ. Trong 1 pha bóng được đưa ngang, hậu vệ quan sát thấy chú này băng vào dứt điểm nên đã xoạc bóng từ khoảng cách 4m và đương nhiên người ta thấy có vẻ hậu vệ đã cản thằng này sút bóng. Pha quay chậm cho thấy thằng Chít này lao tốc lực đến bóng và cố tình cái chân vào chân hậu vệ để lăn quay ra kiếm quả phạt. Rất may là chú trọng tài giải Anh gà mờ không quan sát kịp hoặc yếu tâm lý không dám thổi mà chỉ nhìn thấy bóng lăn đến chân chú Te và chú dứt điểm luôn. Với kiểu đá này thì 2 bác tóc mì tôm nhà mình cứ cẩn thận!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
2 trận đấu tại giải quốc nội cuối tuần qua của Barca và MU đều kết thúc với tỉ số hòa. Nhưng trong khi trận hòa của Barca là một trận đấu vô thưởng vô phạt, đá cho ... vui thì trận hòa của MU lại là 1 bước thụt lùi. Nếu chúng ta tiếp tục thi đấu với phong độ tại CL trong mùa giải năm nay và MU tiếp tục cái đà tụt dốc này thì có thể khẳng đinh CL năm nay lại có kết cục giống năm ngoái. Năm ngoái Milan đã 1 mình chống Mafia thì tại sao năm nay chúng ta không thể làm như vậy :))
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Mong trận đấu tới đây MU ra quân với đội hình mạnh nhất, khỏe nhất. Kẻo thua thì Báo chí Anh nổi tiếng ăn vạ, khi đó báo chí VN lại được dịp hùa theo. Nhất là mấy chú báo mạng VN Express chẳng hạn, chú này giật tít ở ngay trang đầu khi MU bị cầm hòa 1-1 trong trận đấu hôm t7 vừa rồi mãi tới 9h sáng nay mới gỡ xuống thay bằng tít khác. Hình như là Vnexpress yêu MU thì phải :-'

Lâu quá, sốt ruột quá. Cơ hội 49,5-50,5 cho MU-Barca
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tình hình lực lượng hiện tại chưa có biến động gì nhiều.
Các cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Bojan, Marquez, Deco, Giovanni vẫn đang tập luyện bình thường.
Duy chỉ có Henry là gặp vấn đề với cái lưng của mình.
Chưa biết liệu anh có khả năng ra sân trong trận gặp MU hay k0?
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thôi thì mất cái nọ phải cố giật cái chai chứ.Mất Liga rồi thì cố hết sức mà gianh lấy cái CL để cho các Cule đỡ buồn chứ.MU đáng ngại thật nhưng không phải không thể đánh bại.Mà chả hiểu tại sao bọn nó khoẻ thế không biết.Trận đá với Blach phút 86 mà chúng nó chạy như điên ý nhất là mấy thằng tièn đạo.Kiểu này mấy bác hậu vệ nhà ta phải tập trung từ đầu đến cuối không là toi với bọn nó như chơi ấy.Điều tối quan trọng là không được để thủng lưới trên sân nhà là đã có cơ hội đi tiếp rồi.
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Phải công nhận là cái thằng Mu năm nay nó quá xuân xít,nhưng nó bị đả bại tại thánh địa Noucamp cho hết tinh tướng,nhìn cái thằng Ronaldo sao mà ghét thế chứ lại.
Dự đoán :3-1 :p O:)
 

Samuel Ô TÔ

Tiểu học xã
Đầu quân
18/4/08
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình chắc là Mu sẽ đá phòng ngưj phản công thôi.Nếu Barca ko cẩn thận dễ dính đòn hồi mã thương đó.Quả thật Mu năm nay có lối đá rất thực dụng ở CL.Hi vọng của mình là Messi sẽ tỏa sáng
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
8-s Sắp đá rồi.
Sao em hồi hộp quá các bác ơi....

@ Với những bài thế này, vui lòng sử dụng Shoutbox. Xóa sau.
 

vivabarca

La Masia
Đầu quân
19/9/07
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong City
Barça đồng
0
Với 2 trận BK Champions League chắc chắn đoàn quân xã ta sẽ có sự tập trung cao độ và phong độ tốt nhất để chứng minh cho những người yêu bóng đá thấy được:
- Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.
- Barcelona mới là đội bóng có lối đá đẹp nhất.

Dự đoán:
Barca - MU : 2-0
MU - Barca : 2-2
O:)
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Ngoài sự vắng mặt của Henry, hậu vệ Oleguer Presas cũng không có mặt do chấn thương và đội trưởng của Barcelona là trung vệ Carles Puyol cũng sẽ vắng mặt do án treo giò. Vắng Henry ở hàng công và Carles Puyol, Presas ở hàng thủ là một tổn thất rất lớn cho Barcelona khi họ phải đối đầu với đội bóng hiện đang có phong độ rất tốt như M.U.
Đọc cái này xong mà buồn (cười) chết dc, chắc tác giả là fan của Real (thích trù ẻo Barca) hoặc là fan của MU.
Chả hiểu sao mùa này Oleguer chấn thương liên miên nhỉ, cả đội đang trông chờ anh í trở lại để gia cố hàng công cho đội bạn mà chờ mãi chẳng thấy đâu
Nguồn:
http://thethao.timnhanh.com/bong_da/champion_league/20080422/35A581ED/
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
.. Nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng
Em có nghe tình yêu tôi hát....

12 năm rồi, tôi hát khúc ca tình yêu với đội bóng ấy. 12 năm rồi là những nỗi mong nhớ, niềm hi vọng cồn cào, cho đi nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu... Nhìn lại chặng đường chưa dài nhưng cũng đã nhiều kỉ niệm, thất vọng tột độ, vui sướng tột cùng đã qua, tôi nhận thấy một điều, tình yêu đó là một phần cuộc sống của tôi, now and forever until the time is through...

Và đêm nay, lại như bao nhiêu đêm khác.. Cho đến bây giờ, tôi đã control được bản thân - cho dù chỉ trước màn hình đối với những hình ảnh, không khí excited ấy. Không cuống cuồng lóng ngóng, tôi bình tĩnh chờ đợi 1h45 sáng mai. Và một cảm giác quen lắm lại đến. Cồn cào vì phải thức dậy lúc nửa đêm, đói, mệt mỏi.. đôi khi hoang mang và trống rỗng, và có khi trường hợp xấu nhất là đội bóng của tôi không thắng. Nhưng niềm hạnh phúc là được nhìn thấy 3 tầng Nou Camp vĩ đại tràn ngập sắc Azulgrana rực rỡ, là 98.125 trái tim cùng hướng về chỉnh thể FC BARCELONA thiêng liêng.. 11 con người ấy nắm tay nhau ra sân bóng, và tên của họ được trang trọng hô vang, cùng với bài hát Tot el Camp rộn ràng.. Tất cả những điều kì diệu ấy ám ảnh tôi, từng giây phút...

Và thực tế là đêm nay FC Barcelona chơi, à chính xác hơn là biểu diễn một trận đấu quan trọng với một đối thủ có thể khách quan mà nói là tuyệt vời trong thời điểm này. Trận đấu cuối cùng ở Nou Camp tại CL năm nay. MU đang tràn đầy khí thế, họ tiến về phía trước, ào ạt và mạnh mẽ như những cơn lũ cuốn phăng mọi chướng ngại. Họ hăm hở tuyên bố sẽ thanh toán xong mọi việc trong đêm nay. Đối diện với họ là FC Barcelona của tôi. Đội bóng mà trong thâm tâm tôi, lúc nào cũng đẹp, cuồng nhiệt, lãng mạn nhưng mong manh... Năm nay, Barca đã quá nhiều lần để tuột khỏi tay chiến thắng... Đã có lúc thăng hoa, có lúc bế tắc và không ai còn dám tuyên bố hay nhận định gì về đội bóng ấy trứơc khi 90 phút kết thúc nữa. Barca của tôi hiện tại đã bị dồn vào chân tường, chỉ còn một con đường để tiến lên. Có thể ví von Barca hiện tại như chàng trai đang yêu, không còn gì để mất nữa và làm mọi cách để giành giật bằng được tình yêu của mình. Đằng sau Barca trong cuộc chiến sinh tử này là sức mạnh tinh thần của Nou Camp thần thánh, là tình yêu của hàng triệu triệu Culé, trong đó có tôi, con bé đã phi thường cố gắng để mang bằng được lá cờ đỏ-xanh lên đỉnh núi cao nhất Việt Nam - thử thách lớn nhất trong đời của nó cho đến thời điểm này để mong cho Barca chiến thắng... Và mong rằng, những cầu thủ đang được khoác trên mình sắc xanh- đỏ diệu kỳ sẽ kiên cường, bùng nổ, quyết tâm và đam mê để đoạt lấy chiến thắng, lấy tình yêu... với một số người thì đó là lần cuối...

Gắng lên nhé, Barca, vì ở Moscow, vinh quang đang vẫy gọi...

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-wIdt6y49b6ugG43Bd5e7xO8-?cq=1 O:)
 

xavi.vn

La Masia
Đầu quân
17/3/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
thái nguyên
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
có vẻ như lịch sử đang lặp lại quá nhiều trong mùa giải năm nay nói chung và với dreem team nói riêng . còn nhớ mùa giải 92 chúng ta đã đoạt cúp c1 một cách hoành tá tràng , nhưng 1 năm sau đó chúng ta đã bị loại tức tưởi . còn Dreem team của Rk cũng thế trong 2 mùa gần đây . nhưng mùa giải tiếp theo của cả 2 DT đó là đều gặp manu . nếu như năm 94 chúng ta thắng manu 4-0 thì tại sao lịch sử không lặp lại lần nữa chứ nhỉ . 4-0 ở trận lượt đi ầ 2-2 ở trận lượt về . khi mà barca đang đóng vai milan tập 2 thì không có gì là không thể sảy ra cả , thậm chí nó còn hoành tráng hơn tập 1 rất nhiều ................
 

hoanganh

Tiểu học xã
Đầu quân
4/11/07
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
40
Nơi ở
Barca, tình yêu của tôi
Barça đồng
0
Barca 2-0 MU

Điều quan trọng ở trận đấu tối nay là hàng thủ tối nay không được để cho tụi MU có bàn thắng. Chỉ cần để thủng lưới 1 bàn thi dù Barca thắng cũng không an tâm cho lắm.
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đồng ý với đồng chí hoanganh, đá C1 1 để thủng lưới trên sân nhà là cực kì nguy hiểm. Mu mùa này liên tục được đá sân khách ở lượt đi nên họ thi triển lối chơi phản công rất tốt, đều vượt qua Roma và Lyon nhờ những bàn thắng trên sân đối phương. Nỗi lo lớn nhất của tôi trong trận đấu đêm nay là khả năng chống những pha bóng cố định của Barca chứ không phải những pha tấn công của Mu. Tevez mặt sẹo và Ronaldo chớp thời cơ rất tởm, chỉ 1 lần thành công là hiểm họa rồi.
Thêm nữa: hy vọng Valdes đừng mê sảng như trận gặp Liverpool năm ngoái nữa, đau lòng lắm. T_T
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
vinh_barca nói:
Đồng ý với đồng chí hoanganh, đá C1 1 để thủng lưới trên sân nhà là cực kì nguy hiểm. Mu mùa này liên tục được đá sân khách ở lượt đi nên họ thi triển lối chơi phản công rất tốt, đều vượt qua Roma và Lyon nhờ những bàn thắng trên sân đối phương. Nỗi lo lớn nhất của tôi trong trận đấu đêm nay là khả năng chống những pha bóng cố định của Barca chứ không phải những pha tấn công của Mu. Tevez mặt sẹo và Ronaldo chớp thời cơ rất tởm, chỉ 1 lần thành công là hiểm họa rồi.
Thêm nữa: hy vọng Valdes đừng mê sảng như trận gặp Liverpool năm ngoái nữa, đau lòng lắm. T_T
Bạn nêu rất đúng 1 điểm yếu cố hữu của hàng thủ đội ta là rất mất tập trung ở những tình huống cố định, đặc biệt là phạt góc... :((
Mà đã có topic BK Barca - MU rồi còn thêm cái topic này làm gì ta I-)
 

barca_cule

Tiểu học xã
Đầu quân
2/4/08
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Website
thegioisach.co.cc
Barça đồng
0
Tôi đã nóng lòng cả tuần nay, đến hôm nay trái tim như vỡ tung vì hồi hộp. Barca! Hãy làm nên điều kỳ diệu đêm nay! Tôi đang thấy một Barca chơi tấn công hừng hực và chiến thắng, mọi thứ dường như bị ức chế bấy lâu nay và cuốn phăng đi MU. Tôi tin vào chiến thắng của Barca đêm nay để vượt qua MU vào chung kết để trả món nợ với Liverpool. :-'
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top