Lượt về BK: MU vs Barca (1-0) Hết rồi

Samuel Ô TÔ

Tiểu học xã
Đầu quân
18/4/08
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
dark'son nói:
Theo tui thì cứ cù cừa ở hiệp 1 , câu cho nó tức lên rồi chơi 1 phát là ổn, không nên đôi công với thằng MU ở ngay times đầu trận, sau khi bị thủng một phát rồi thì chỉ cần chú Eto ở trên rình mồi phản công thôi he he, dự đoán 2-1 cho Bara
Ông cứ làm như đá Pes ấy mà điêu.1 mình Ô tô làm ăn gì?
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Để góp phần hâm nóng không khí trước trận đấu và hận thù sau trận đấu, mình xin góp vui bằng một câu chuyện vừa tưởng tượng xong.

[center:22adf1218f]Cơn ác mộng mang tên Herbert Fandel[/center:22adf1218f]

20h40 ngày 29/04/2008... không khí trên sân Old Trafford thành phố Manchester thật sôi động. Thời tiết đẹp, không mưa, gió nhẹ quả là quá lý tưởng cho một trận cầu đỉnh cao. Cả sân Old Trafford bao trùm một màu đỏ, 70.000 khán giả đã ngồi chật kín tất cả các khán đài.

Đúng 20h45', trọng tài Herbert Fandel người Đức đã nổi tiếng còi bắt đầu trận cầu được tất cả khán giả hâm mộ trên thế giới mong đợi.

MU ngay lập tức tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng, các hậu vệ của Barca phải chống đỡ rất vất vả, đội trưởng Carles Puyol phải vất vả phá bóng ra khỏi đường biên ngang chịu quả phạt góc đầu tiên của trận đấu. C.Ronaldo bật cao dũng mãnh sau quả phạt góc của Rooney, quả bóng lao với tốc độ cực nhanh đập ngay vào vai của G. Militto, trọng tài Herbert Fandel không ngần ngại chỉ ngay vào chấm phạt đền. Ngay lập tức huấn luyện viên Frank Rijkaard cùng người trợ lý Neskeen và các cầu thủ dự bị lao ngay vào sân phản đối, nhưng tất cả là vô vọng, quyết định của trọng tài nghiêm khắc người Đức không thể thay đổi.

Ngay phút thứ 2 MU đã được hưởng quả phạt 11m. C.Ronaldo ung dung bước lên chấm phạt đền. Muốn trả thù quả lượt đi, anh lại nhắm đúng góc cao bên trái khung thành Valdes, nhưng thật tiếc bóng lại đập trúng cọc...buộc lưới ở sau khung thành. Rijkaard nhảy cẫng, khán giả trên sân Old Trafford thất vọng. Thế nhưng kịch tính của trận đấu không dừng lại ở đó. Trọng tài Herbert Fandel đã không chấp nhận quả sút phạt của Ronaldo vì ông cho rằng Ronaldo chưa nhận được hiệu lệnh của ông vì thế chưa được phép sút phạt. Frank Rijkaard lại sôi lên nhảy bổ vào sân, cũng giống như lần trước, trên khuôn mặt vị huấn luyện viên người Hà Lan này hiện lên 2 chữ Thất vọng to đùng.

Ronaldo lại ung dung bước lên đối diện với Valdes, và không thể quá tam ba bận, Ronaldo lần này đã hạ gục được Valdes. Sân Old Trafford như nổ tung. Phút thứ 2 của trận đấu Ronaldo đã phá vỡ thế quân bình của trận lượt về. Các cầu thủ MU hưng phần, các cầu thủ Barca tỏ ra không hài lòng ra mặt.

Thật xứng danh với trận cầu đỉnh cao, 2 đội liên tiếp ăn miếng trả miếng cống hiến cho người hâm mộ vô vàn các pha bóng đẹp, nhưng cơ hội liên tục bị bỏ lỡ trước mũi giày các tiền đạo của 2 đội.

Hết hiệp 1 tỷ số tạm là 1-0 nghiêng về MU. Ngay lập tức HLV Frank Rijkaard đã tiến gần đến vị trọng tài người Đức phản đối những quyết định của ông. Và Rijkaard chỉ nhận được một câu nói cương quyết " Trọng tài là cha là mẹ".

Hiệp 2, thấy tình thế có vẻ nguy cấp, Frank Rijkaard liền rút thủ quân Puyol ra và thay bằng Dos Santos nhằm tăng cường cho hàng công. Và hiệu quả đã tăng lên rõ rệt trong mỗi pha lên bóng, thủ thành Van De Sar liên tục phải cứu thua cho đội chủ nhà.

Phần về phía chủ đội chủ nhà, do thấy Carles Puyol đã bị rút ra khỏi sân, huấn luyện viên Sing Gum Sơn đã chỉ đạo cho các học trò của mình khoan sâu vào điểm yếu của Barca lúc này là G. Militto. Tuy nhiên may mắn đã không ủng hộ đội chủ nhà khi các cú sút của Tevez, Ronaldo hay Rooney liên tiếp tìm chim.

Đồng nghiệp phía bên kia là Eto'o, Henry hay Messi cũng gặp phải một ngày không may mắn khi các cú dứt điểm cuối cùng luôn chệch cột dọc trong gang tấc.

Lúc này đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 90, trọng tài bàn Florian Meyer giơ tấm biển điện tử, 2 phút bù giờ là quá ít ỏi để các cổ động viên của Barca có thể mơ về một cuộc lật đổ, 1'30'', rồi 1'50'', thời gian cứ thế trôi đi, thời gian bây giờ là vàng là bạc. Có lẽ ác mộng đêm nay sẽ đến với các cổ động viên trung thành của đội bóng xứ Catalan.

Chán nản và không còn hy vọng khi đường tới khung thành MU đã kín như bức tường bê tông M200 dày 150cm. Messi sút bóng cầu may, Frank Rijkaard gục mặt xuống, Neskeen không dám nhìn. Cú sút cầu may đã tìm tới đúng chân C. Ronaldo và lăn qua vạch biên ngang. Cơ hội duy nhất là đây....!!!!!!

Frank Rijkaard thấp thỏm lại lại sát đường biên, Neskeen và các cầu thủ dự bị hồi hộp cầu nguyện. Laporta đã đứng bật dậy. Thủ thành Valdes cũng đã lên tìm kiếm cơ hội cuối cùng.

Rất nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc. Xavi chạy tới thực hiện quả đá phạt góc, bóng bay hóc hiểm thế nhưng Ronaldo đã dũng mãnh lao tới phá bóng cực mạnh, và bóng đã đập trúng nắm đấm tay của G.Militto đang trong tư thế lao vào đánh đầu. Quả phá bóng bằng đầu của Ronaldo quá dũng mạnh cùng với pha lao vào sống chết của G. Militto đã tạo nên sự cộng hưởng cực mạnh làm bóng lao luôn vào lưới làm Van De Sar đứng như trời trồng. Pha bóng chạm tay của Militto là cực kỳ rõ ràng và lộ liễu, thế nhưng nó diễn ra đúng góc khuất của trọng tài Herbert Fandel và cũng giống như quyết định đầu trận đấu, ông không ngần ngại chỉ tay ngay ra vạch giữa sân công nhận bàn thắng cho các cầu thủ Barca. Frank Rijkaard, Neskeen cùng với các cầu thủ dự bị như chết đuối với phải cọc, lao vào sân biểu lộ sự phấn khích. Laporta lúc này cũng đang nhảy Sex trên khán đài cùng cô bồ xinh đẹp của mình. Cùng lúc đó huấn luyện viên Sing Gum Sơn cùng các học trò và ban huấn luyện ùa vào sân phản đối quyết định của vị trọng tài người Đức. Khán giả trên sân Old Trafford nhao xuống sân, phần ở xa hơn thì ném đủ các vật dụng như chai, lọ, điện thoại xuống vị trọng tài tội nghiệp này. Và Herbert Fandel cũng chỉ nói một câu với huấn luyện viên Sing Gum Sơn rằng " Trọng tài là cha là mẹ"

Trận đấu bị gián đoạn 10' nhưng cuối cùng cũng chấm dứt. Barca giành quyền đi tiếp và sau đó họ đăng quang chức vô địch Champions League lần thứ 3 trong lịch sử sau khi vượt qua một đội bóng của Anh khác là Liverpool với tỷ số 2-1 tại Moscow.

Phần về trận đấu giữa MU và Barca. Ngay sau nổi tiếng còi mãn cuộc, huấn luyện viên Sing Gum Sơn và đoàn tuỳ tùng của mình đã rượt đuổi trọng tài Herbert Fandel. Cổ động viên thì phá vỡ khán đài ùa xuống đòi giết vị trọng tài này. Phải có sự trợ giúp của cảnh sát thì ông mới thoát khỏi đám người khát máu này.

Tuy nhiên cũng từ đây, cuộc đời vị trọng tài người Đức này đã có bước ngoặt. Ông đã bị ám sát tại nhà riêng. Hiện cảnh sát đã vào cuộc. Ngày 29/04/2008 đã để lại vết nhơ trong lịch sủ bóng đá thế giới. Vị trọng tài nổi tiếng nghiêm khắc Herbert Fandel người Đức đã vĩnh viễn ra đi.

Trước khi trận chung kết giữa Barca và Liverpool được diễn ra. Các cầu thủ 2 bên và toàn bộ khán giả đã đứng dậy để giành 1 phút mặc niệm cho vị trọng tài xấu số này. 11 cầu thủ trên sân của Barca đã đặt tay lên trái tim miệng thì thầm " Amen! Hồn ông siêu thoát dưới suối vàng, hãy ủng hộ cho chúng tôi đêm nay giành chức vô địch"

Từ đó trở đi, người Anh ngoài mối hận bàn tay vàng với người Argentina còn có một mối thù khác với người Đức. Champions League 2007-2008 cũng là mùa giải được nhiều người bình chọn là mùa giải cảm xúc nhất, đặc biệt là các member www.fcbarcelona.com.vn nói riêng cũng như các Cules nói chung. Hehe :-'
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
bạn này viết truyện nhắng thế haha , trọng tài kiểu này chắc chỉ có cấp làng cấp huyện mới bắt như thế hehe
còn nhớ trận gặp AC trên SanSiro mùa 2004 Barca đã đá phòng ngự tốt đến mức mấy fan của AC ko biết đâu là đội bóng nổi tiếng chơi tấn công và đâu là đội bóng phòng ngự nổi tiếng của Italia. Một trận tuyệt vời về chiến thuật của Fhanh RaiKa và Barca.
Hy vọng lượt về trên OTF này cũng sẽ được chứng kiến một Barca già dơ như thế .
hơi khó , cảm giác BARCA đá phòng thủ thì chưa bị thủng lưới là may, phong độ hàng thủ và tuyến giữa ko được như xưa nữa, bây h còn mỗi Yaya đá quét là ổn
trận trước biết là dễ bị PK ai ngờ PK thật , trận này cũng nên đề phòng
Vidic và cả Rooney có thể trấn thương , Vidic bị trấn thương vùng đầu có lẽ vẫn có thể ra sân được , Rooney đau hông nhưng chắc vẫn có thể ra sân , Alex vẫn chắc tung tin linh tinh thôi :)
 

iniesta

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Rooney bị chấn thương háng nên rất khó ra sân, mà có ra sân thì cũng khó đá tốt được. Đây quả là một tin tốt lành đối với Barca :lol:
 

barca_noob

Mầm non xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
mí bác ơi, trận này gặp MU liệu có thắng nổi ko nhỉ..nhìn tụi nó đá đội hình 2 với chel mà khiếp thật , chel may được wa PEn hok là mệt mỏi rồi..đội hình 1 ko biết thế nào. còn cả Old Trafford nữa..em nghĩ MU thắng 3-1 , barca đánh ko lại đâu.

Added after 3 minutes:

azzurrini nói:
bạn này viết truyện nhắng thế haha , trọng tài kiểu này chắc chỉ có cấp làng cấp huyện mới bắt như thế hehe
còn nhớ trận gặp AC trên SanSiro mùa 2004 Barca đã đá phòng ngự tốt đến mức mấy fan của AC ko biết đâu là đội bóng nổi tiếng chơi tấn công và đâu là đội bóng phòng ngự nổi tiếng của Italia. Một trận tuyệt vời về chiến thuật của Fhanh RaiKa và Barca.
Hy vọng lượt về trên OTF này cũng sẽ được chứng kiến một Barca già dơ như thế .
hơi khó , cảm giác BARCA đá phòng thủ thì chưa bị thủng lưới là may, phong độ hàng thủ và tuyến giữa ko được như xưa nữa, bây h còn mỗi Yaya đá quét là ổn
trận trước biết là dễ bị PK ai ngờ PK thật , trận này cũng nên đề phòng
Vidic và cả Rooney có thể trấn thương , Vidic bị trấn thương vùng đầu có lẽ vẫn có thể ra sân được , Rooney đau hông nhưng chắc vẫn có thể ra sân , Alex vẫn chắc tung tin linh tinh thôi :)
=> barca của bây h đâu phải barca của năm 04-05 đâu. đá phòng thủ là đi Moscow làm khán giả thoy :lol:
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Em cả mùa này xem Barca lúc nào cũng thấy thấp thỏm vì cảm giác nhà ta có thể thua bất cứ lúc nào nhưng trận tới gặp MU em lại thấy thoải mái đến lạ lùng, mà nói chung là linh cảm của em tương đối đúng.
Xét về tương quan lực lượng và mọi thứ khác dường như MU đang chiếm thế thượng phong nhưng em ko nghĩ thế.
Thứ nhất đấu trường CL dành cho những đội bóng có bản lĩnh, có kinh nghiệm trận mạc nhiều.
Thứ 2 đây là nơi mà các HLV phải là người rất già dơ nhiều kinh nghiệm hoặc tài năng dở hơi như Mou cũng chỉ được 1 mùa thôi.
Thử hỏi bác kẹo cao su được bao nhiêu cái cup CL hình như chỉ là một cái duy nhất rất rùa
Xem lại bác Phank nhà ta đã bao nhiêu lần tham dự chung kết CL và đạt được nó bao nhiêu lần trong tư cách cầu thủ lẫn HLV, em không nhớ rõ lắm nhưng hình như là 3 cái hồi ở AC, 1 cái hồi ở Ajax và một cái ở Barca. Kinh nghiệm trong những trận cầu quốc tế có tính chất quyết định này là rất quan trọng và bác Phank về mặt này hơn hẳn bác Singum và em tin điều này sẽ giúp Barca đi tiếp và tiến thẳng lên bục nhận cúp.
Hiện tại lực lượng của Barca không hề thua kém Mu thậm chí có phần nhỉnh hơn về đẳng cấp từng vị trí, cái kém hơn chỉ ở phong độ mà thôi. Và bác Fer sẽ thấy câu nói của bác ấy đúng quá " Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi."
Mấy ý kiến thô thiển mong các bác đừng cười
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
mí bác ơi, trận này gặp MU liệu có thắng nổi ko nhỉ..nhìn tụi nó đá đội hình 2 với chel mà khiếp thật , chel may được wa PEn hok là mệt mỏi rồi..đội hình 1 ko biết thế nào. còn cả Old Trafford nữa..em nghĩ MU thắng 3-1 , barca đánh ko lại đâu.
trận đó quá nửa là đội hình chính đó bạn à , thậm chí như người hay dự bị như Anderson đá cũng rất hay và máu , hơn hẳn Schols về khoản giữ bóng dê dắt và thu hồi bóng ( chuyền và dứt điểm hơi kém thôi )
trận đó chỉ có Evra , CR và Tevez là ko được ra sân chính, Vidic trấn thương từ đầu
nếu MU trận tới đá 4-4-2 thì có lẽ tuyến giữa của BARCA sẽ nhỉnh hơn đấy , vì Schol và Giggs đã rất già , chuyền bóng hay dê dắt rất hay bị hỏng
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mọi người đừng nên lạc quan quá, ko phải tôi làm nản chí anh em nhưng tôi nghĩ về OTF, MU sẽ đá rất khác và các cules sẽ thực sự có một buổi đêm căng thẳng. Ở Nou Camp chúng ta có thể áp đảo về cầm bóng như thế nhưng trận này chưa chắc nắm nhiều như vậy đâu, mùa này chúng ta rất nhiều lần đá trên sân khách chỉ có thể tập trung được 1 thời gian ngắn (thông thường là 1 hiệp) để rồi bị tra tấn thời gian còn lại. Và đó là điều tôi thực sự lo ngại, hy vọng là các cầu thủ sẽ tập trung cao độ đến giây phút cuối cùng
Có cảm giác lo sợ nhất là vị trí của Puyol mới quái chứ...hic
 

Jamie

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tất nhiên là ko thể ko lo. Trận đấu lớn thế này ko lo mới là lạ. Đã đến tầm tử chiến này thì nhất là bét, mình sợ ng` ta thì ng` ta cũng phải sợ mình. 50-50
 

iniesta

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
vinh_barca nói:
mùa này chúng ta rất nhiều lần đá trên sân khách chỉ có thể tập trung được 1 thời gian ngắn (thông thường là 1 hiệp) để rồi bị tra tấn thời gian còn lại.

Nhận xét rất đúng! Minh chứng rõ ràng nhất là trận thua Real Betis 2-3. Quả thật cũng hơi lo lo :((

Mà sao đọc mấy cái báo thể thao trong nước bọn nó bình luận chuối thế nhỉ! Toàn nghiêng về MU thôi. Bực mình!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Gần một tuần sau trận hòa nhiều cảm xúc trên sân NC, 2 đội lại bắt đầu bước vào cuộc tử chiến trên sân OTF với khá nhiều biến động về lực lượng.

Về phía đội chủ nhà, khả năng để Rooney và Vidic có thể tham gia trận đấu này là rất thấp. Cả hai đã k0 thể tập luyện cùng đồng đội vào hôm thứ 2 sau khi dính chấn thương trong trận thua hồi cuối tuần trước. Rio Ferdinand, O.Hargreaves, M.Carrick và W.Brown cũng đều có dấu hiệu đau nhẹ nhưng k0 mấy nghiêm trọng và có thể tham gia trận đấu này. TV Fletcher cũng sẽ quay trở lại đội hình sau chấn thương đầu gối.
* Đội hình tham gia trận đấu: Van der Sar, Neville, Brown, Ferdinand, Vidic, Silvestre, Evra, 0’Shea, Ronaldo, Scholes, Anderson, Hargreaves, Carrick, Giggs, Park, Fletcher, Rooney, Tevez, Kuszczak, Pique, Welbeck.

Về phía Barca, TV đội trưởng Puyol đã có thể trở lại sau án phạt treo giò đã được thực hiện trong trận lượt đi của hai đội, nhưng đáng tiếc là cầu thủ người Mê-xi-cô Márquez k0 thể góp mặt do bị treo giò trận này. TV Edmílson cũng đã được gọi trở lại đội hình thay cho cầu thủ trẻ Giovanni Dos Santos, TĐ người Mê-xi-cô đã gặp phải một chấn thương khá nặng ở đầu trong trận thua Deportivo hồi cuối tuần qua. Ông RK cũng sẽ có lại sự phục vụ của G.Milito và Iniesta sau khi cả hai phải vắng mặt trận đấu gần nhất do thẻ phạt. Cũng vắng mặt trong trận đấu đó nhưng cả Messi, Xavi và Eto'o đều được ông RK cho nghỉ, chuẩn bị cho chuyến hành quân tới thành phố Manchester.
* Đội hình tham gia trận đấu: Valdés, Pinto, Puyol, Thuram, Milito, Silvinho, Abidal, Zambrotta, Deco, Touré Yayá, Gudjohnsen, Edmilson, Xavi, Iniesta, Bojan, Etoo, Messi, Henry.


Cả Barca lẫn MU đều phải hứng chịu những trận thua trên sân khách vào cuối tuần qua. Nhưng trong khi trận thua của Barca đã được dự đoán trước thì trận thua của MU trước đội xếp thứ 2 là Chelsea đã khiến tâm lý của họ bị ảnh hưởng phần nào. Thêm nữa, trong trận đấu đó, các cầu thủ MU đã bị mất nhiều sức lực do luôn phải đối phó với lối chơi thiên về thể lực của các cầu thủ chủ nhà.
MU có lợi thế sân nhà, nơi họ chưa thua một trận nào kể từ đầu mùa giải CL năm nay. Nhưng Barca cũng có kết quả thi đấu trên sân khách rất tốt.
Ở trận lượt đi, các cầu thủ MU đã trình diễn một thứ bóng đá xù xì, trái ngược với sở trường của họ. Nhưng trước khán giả nhà, chắc chắn họ sẽ chơi cởi mở hơn. Cố gắng gây áp lực ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế. Chỉ cần Barca có sự tập trung và bản lĩnh vượt qua được sức ép này thì trận đấu sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho họ.
Ở trận lượt đi, hàng TV của Barca đã hoạt động hiệu quả hơn hẳn đối phương và giúp Barca chiếm được khu trung tuyến. Trong trận đấu lượt về này, cuộc chiến ở khu vực giữa sân sẽ ảnh hưởng nhiều tới kết quả trận đấu. Một chút lo lắng cho vị trí của Deco bên phía đội khách vì anh vừa trở lại sau chấn thương và cảm giác bóng chưa tốt. Nhưng nếu Deco có thể thi đấu đúng với năng lực của mình thì cộng với sự năng động của Yaya bên dưới, Barca sẽ giảm thiểu áp lực lên hàng phòng ngự của mình một cách tối đa.
Khó có thể tin các cầu thủ Barca sẽ vào trận với lối chơi nhanh, tấn công từ đầu bởi trận này họ phải làm khách. Chắc chắn ông RK sẽ chỉ đạo cho các học trò giữ bóng chắc, chơi chặt chẽ ở mức có thể và cố gắng tận dụng các cơ hội có được.

Dự đoán: 2-2 :barca:
 

iniesta

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Rijkaard tung 'chiêu độc' với Ronaldo:

"Nó có thể là một điểm nhấn quan trọng" - Rijkaard nhắc nhở về cú đá phạt đền của Ronaldo. "Nếu chúng tôi giành quyền đi tiếp thì tôi tin nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất sẽ là quả penalty không thành công tại Barcelona.

Cậu ấy sẽ có tất cả, hoặc chẳng còn gì. Trong trường hợp chúng tôi đi tiếp, áp lực sẽ đè nặng lên Ronaldo. Vì vậy, đây sẽ là thử thách tâm lý thú vị cho một số cầu thủ Manchester United".

:lol: Đòn tâm lý rất lợi hại và đúng lúc. Rijkaard nhà ta thông minh quá!
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Chờ đợi, trông mong... một trận cầu mở đúng nghĩa, một bữa tiệc tấn công ở OT. Và hy vọng hơn cả là một chiến thắng chung cuộc của Barca.

Added after 12 minutes:

@ Fairplay:
Nick của bạn hay lắm, mang ý nghĩa lắm, có tinh thần giao lưu lắm...Nhưng hình như bạn lại để quên điều đó ở 4rum của MU rồi. Cái trò trích dẫn từng câu văn của người khác rồi đối lại như vậy mà là tranh luận à? Hay thật đó. Tôi đọc thì chỉ thấy nó như là một người chuyên soi người khác có lơ là, không để ý là lao vào 'đá' một cái rồi chạy đi thì hơn. Đó là tranh luận - theo cách của bạn. Trích dẫn một câu văn ra rồi đáp lại, bạn có thể đưa ngữ nghĩa của nó sang một khía cạnh khác hẳn. Một câu văn khi xem xét phải dựa vào cả nguyên văn, tình huống, vấn đề...cả đoạn đang đề cập đến. Còn cách của bạn - xin lỗi - như kiểu một con chó cắn trộm rồi cắp đuôi chạy đi. Nhìn cách tranh luận của bạn thì đó là 'tinh thần xây dựng' được. Bạn nên quay về 4rum của mình mà sướng, mà ca tụng MU. Còn ở bên này bọn tôi chỉ có thể đón tiếp bạn như vậy mà thôi.
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hồi hộp quá!!Không biết tối nay Barca dá thế nào đây?Theo tôi trận này cần phải thận trọng, nói như vậy không có nghĩa là chăm chăm phòng ngự như anh MU ở Nucamp được.Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, ở trận này MU phải ghi bàn nếu muốn đi tiếp do đó ta nên đá thận trọng ở phần sân nhà và chớp thơif cơ ở tuyến trên.Mục tiêu trận này là từ hoà tới thắng không được để thua vì nếu để thua thì hậu quả thật là khó lường.
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
đêm này mà Barca đá ngon,ít nhất mà như trận lượt đi và bọn Mu thu lu như trận gặp Chel thì a e culé ko phải nghĩ.Mà ở đâu lòi ra cái thằng "barca_noob" thế hả? phải có niềm tin chứ, mà ai bảo mày là trận đấy Mu đá đội hình 2?

@ Dùng từ ngữ mất vệ sinh quá :-s Removed.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Em thì thấy tự tin lắm các bác ạ, nhưng vẫn cần một chút may mắn nữa nên hôm nay em quyết tâm không abc gì hết để cầu nguyện cho Barca có thêm một chút may mắn nữa.
Amen
A di đà Phật
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Trận tối nay tớ vẫn thích việc bố trí 2 tiền vệ phòng ngự thực thụ. Không có Marquez là thiệt thòi lớn của Barca nhưng Gudjohnsen cũng có thể thi đấu tròn vai ở vị trí này. Hy vọng Yaya vẫn giữ được phong độ ấn tượng như vìa trận gần đây.
Hàng tiền đạo tớ cũng lại vẫn thích bộ 3 Ini- Etô- Messi hơn. Nếu không hiệu quả thì hãy tính đến Henry. Nói thật là tớ không còn chút niềm tin nào vào Henry nữa rồi.
Lạy thánh Alô phù hộ cho Barca của con ! Con không cầu j cả, chỉ cần Man Chó không ăn rùa là đủ rồi.

Alôôôôôôôô !!!!!!!
PS: Mấy mùa này chúng ta đều gặp CHel$y ở CL. Tại sao năm nay lại là ngoại lệ chứ. Thêm 1 lý do cho chiến thắng của Barca
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cho dù kết quả của trận đấu này như thế nào đi chăng nữa,em vẫn yêu Barca,nhưng Barca thắng Mu và đoạt cup C1 thì tình yêu sẽ càng trọn vẹn hơn.
Dự đoán hoà có bàn thắng và Barce sẽ vào CK. O:)
 

noname

Mầm non xã
Đầu quân
29/4/08
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình thích cả Barca và Mu . Nhưng không khí ở 2 forum Barca và Mu thì khác hẳn . Bên Mu thì chỉ nói đến Mu , không đề cập nhiều đến đối thủ , không khí rất vui vẻ . Ở bên này , hình như hơi bị quá khích , thậm chí có một số câu nói vô văn hoá như cái bạn 1899 gì đó . Nói chung là rất phản cảm và không có ấn tượng tốt . Mỗi người có một ý kiến , họ chỉ muốn tham gia diễn đàn . Một điều nữa , bên Mu họ không chê bai cầu này , cầu thủ nọ như bên này . Có cần phải làm như thế không ? Còn cái chuyện nhà báo viết thế nào , các bạn cũng chê , cũng nói nhiều câu không nghe được . Các bạn chưa đủ tư cách để làm nhà báo đâu , nên đừng có chê bai hay ý kiến này nọ . Các bạn không thích đọc thì thôi chứ đừng làm thế .
Tôi viết bài này chắc là sẽ có rất nhiều bạn không vui . Nhưng hãy bỏ ra một chút thời gian để suy nghĩ .

@ Lạc đề. Đây k0 phải 2pic nhận xét về Fan MU với Fan Barca đâu.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top