Lượt về TK: Bayern - Barca (1-1;1-5) Chào Chelsea

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Thời gian: 1h45 ngày 15/04/2009
Địa điểm: SVĐ Allianz Arena, Munich

Dành được kết quả cực kỳ thuận lợi trong trận lượt đi với chiến thắng 4-0 trên sân Nou Camp nhưng điều đó không cho phép Barca có bất kỳ sự lơ là chủ quan nào trong chuyến hành quân đến sân Allianz Arena của Bayer Munich.

Hẳn ít nhiều trong chúng ta còn nhớ kinh nghiệm đau thương ở Copa del Rey năm trước khi Barca đã thắng Getafe 5-2 trong trận lượt đi nhưng rồi với tâm lý chủ quan chúng ta đã thua ngược Getafe trong trận đấu lượt về tại Coliseum Alfonso Perez với tỷ số không tưởng 0-4 để rồi phải dừng bước tại bán kết.

Chính vì vậy điều quan trọng nhất của Pep trước trận đấu lượt về với Bayer sẽ là chuẩn bị tinh thần thi đấu tập trung nhất có thể cho các cầu thủ.

Cả 2 đội đều giành những chiến thắng để tạo đà tâm lý trước trận đấu này, chúng ta giành chiến thắng 2-0 trước Recreativo còn Bayer cũng đánh bại rất thuyết phục Eintracht Frankfurt với tỷ số 4-0.

Chúng ta chắc chắn sẽ không có sự của trung vệ Marquez vì anh đã nhận thẻ vàng trong trận lượt đi.

Dự đoán: 2-2
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Dự đoán 1- 0 nghiên về Hùm Xám. Trận này chắc Barca sẽ tập dần với lối chơi phòng thủ. HEM chắc cũng có một được nghỉ ngơi.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Em nghĩ đây sẽ trận có nhiều bàn thắng. Tỉ số là 3-2, xã ta có thể thắng hoặc thua. Nhưng ts chúng nó chứ. Cái thẻ vàng của Messi chúng nó không chịu xóa, Pep cũng không đc chỉ đạo trận lượt về, bọn trọng tài Anh đúng là chỉ biết bắt trận nào có thằng Ronaldo thôi! Đáng chém.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Marquez đã tự nguyện nhận thẻ vàng để nghỉ.
Messi và Henry đã đá trọn 90 phút trong trận đấu vừa rồi với Recreativo.
Cũng trong trận Recreativo đó Eto'o, Puyol, Pique, Toure đã được nghỉ ngơi hoàn toàn, Xavi và Keita chỉ phải vào sân từ nửa cuối hiệp 2, Iniesta được rút ra (dù là không sớm lắm).
Như vậy có thể thấy đội hình có thể xuất phát trong trận Vào Hang Cọp này là:
Valdes
Alves, Puyol, Pique, Sylvinho (hoặc Caceres đá trung vệ, Puyol đá cánh trái)
Xavi, Toure, Keita
Iniesta, Eto'o, Henry hoặc Helb.
Và như thế có thể thấy là Pep vẫn rất thận trọng trước tinh thần Đức của Bayern Munich (dù cái thứ tinh thần này có vẻ hơi loãng rồi).
Cũng có thể thấy là như vậy thì khả năng Cọp Xám có được nhiều hơn 2 bàn thắng là rất khó, trong khi đó chúng ta vẫn có thể có được ít là 1 bàn.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Có lẽ Pep để Messi đá cả trận gặp Recreativo là muốn anh sẽ nghỉ trận lượt về này, đảm bảo anh sẽ có mặt ở vòng bán kết. Nhưng như nhà báo Hoàng Nhật đã phân tích trên tờ TT&VH, những chiếc thẻ vàng vô duyên thế này sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Và dù có góp mặt ở vòng BK, không thể loại trừ khả năng Messi sẽ lâm vào tình cảnh của những Scholes, Roy Keane hay Nedved trước đây. Nếu điều này xảy ra thì thật sự là rất đáng tiếc. Thế mới biết lão người Anh đểu thật, thảo nào tóc không mọc lên nổi.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Messi đã đá cả trận trước nên trận này sẽ chỉ ngồi ngoài và (bất đắc dĩ) làm super man thôi. Nhưng với tỉ số 4-0 lượt đi, khả năng Messi được làm super man là rất khó, thôi chịu khó ngồi ngoài xem anh em đá vậy :lol: . Tuy rằng chúng ta có thua 0-3 cũng không sao, nhưng 1 chiến thắng trên sân khách sẽ tạo được tâm lý tốt hơn trước vòng BK.
Dự đoán: 1-0 nhẹ nhàng em đẩy xe hàng thôi :)
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Trận này có lẽ Barca sẽ đá cầm chừng, Messi sẽ vào sân từ băng ghế dự bị và cố gắng hết sức để được một thẻ vàng nữa :lol:. Không có nhiều điều để nói về trận đấu này, dự đoán 1-1.
 

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
Điểm qua một chút về lịch thì đấu:

Giữa tuần sẽ là chuyến làm khách đến nước Đức, sau đó chúng ta sẽ đến sân của Gatefe-đội bóng rất khó chơi với các đại gia vào cuối tuần!

Được nghỉ 1 tuần tiếp theo trước khi tiếp đón Sevilla với tiền đạo cao kều Kanote.

Nghỉ thêm 1 tuần nữa chúng ta có chuyến thăm thành phố khá gần với Barcelona là Vallencia!

Vậy là có 2 tuần với 1 trận/tuần trước khi chúng ta tiếp tục tham dự mặt trận Champion League

Đêm thứ 4, 29-04 rạng sáng thứ 5, tiếp đón "đối thủ nhiều duyên nợ" Chelsea tại đấu trường Châu Âu (cái này gần như chắc chắn) --> Thật hoàng tráng!! :lol:

Sau đó là cuộc đấu "đến hẹn lại lên" tại Béc-na-giê với bọn bám đít Rê.al!
Mục tiêu vô địch ngay tại vòng 34 để sỉ nhục bọn Dê là khá khó khăn khi vì để làm được điều đó chúng ta phải bỏ cách bọn chúng 15 điểm trước vòng 34 này. Tuy nhiên các Cules hoàn toàn có thể hi vọng vào kịch bản thứ 2: Lên ngôi tại Bec-na-giê và hạ bệ bọn Dê thúi... hehe, với không khí đó thì khán giả thủ đô sẽ đập phá, chưởi bới và vẫn khăn trắng với những con cưng của họ! Có lẽ Ra.ul sẽ không dám ra sân mất thui, Iker nhiều khả năng cũng "đau nhẹ" để khước từ đứng trong khung gỗ! Khè khè! --> Thật sung sướng!
I-) :lol:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
MrT nói:
Trận này có lẽ Barça sẽ đá cầm chừng, Messi sẽ vào sân từ băng ghế dự bị và cố gắng hết sức để được một thẻ vàng nữa :lol:. Không có nhiều điều để nói về trận đấu này, dự đoán 1-1.
Nếu thế thì cuối trận trước phải cố gắng câu giờ để được cái red card rồi trận này danh chính ngôn thuận ngồi ngoài buôn chuyện với Marquez :lol:. Chứ giờ mà phang thêm quả thẻ nữa thì BK để Hleb đá hả bác.
 

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
minhBC nói:
MrT nói:
Trận này có lẽ Barça sẽ đá cầm chừng, Messi sẽ vào sân từ băng ghế dự bị và cố gắng hết sức để được một thẻ vàng nữa :lol:. Không có nhiều điều để nói về trận đấu này, dự đoán 1-1.
Nếu thế thì cuối trận trước phải cố gắng câu giờ để được cái red card rồi trận này danh chính ngôn thuận ngồi ngoài buôn chuyện với Marquez :lol:. Chứ giờ mà phang thêm quả thẻ nữa thì BK để Hleb đá hả bác.

Nhân đây có thắc mắc: thế cuối cùng mấy thẻ thì ngồi ngoài nhỉ? Tại vì con lại 2 trận Lyon-Barca thì Marquez có bị dính thẻ đâu! :-/

Nói vậy chả nhẽ ai cứ nhận 1 thẻ rùi choang thêm phát nữa thì thiệt và hại quá! :devil:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhân đây có thắc mắc: thế cuối cùng mấy thẻ thì ngồi ngoài nhỉ? Tại vì con lại 2 trận Lyon-Barça thì Marquez có bị dính thẻ đâu!
Theo thống kê trên trang chủ thì Marquez đã dính tổng cộng 2 thẻ vàng tại UCL.
Hai trận đấu gặp Lyon thì trung vệ người Mê-xi-cô không dính thẻ vàng nào tức là thẻ vàng còn lại anh phải nhận ở vòng bảng.
Mà nếu mình nhớ không nhầm thì ở UCL có quy định là xóa tất cả các thẻ vàng cho những cầu thủ nào đã nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng khi bước vào vòng loại trực tiếp chứ nhỉ? :-/
Hay quy định này ở UCL không áp dụng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Không hiểu luật xóa thẻ có áp dụng ở C1 không nhưng đúng là trước khi bắt đầu trận đấu trên bảng đội hình có cho thấy Ma-quê dính 1 thẻ vàng. Hay lại vác thêm đơn kiện UEFA vụ Ma-quê nữa cho đủ bộ đây 8-s .
Mịe, càng ngày càng thấy ghét những gì liên quan đến dân Anh. Đã không đủ trình nhìn dân kỹ thuật đá bóng lại còn sĩ diện rút thẻ cứ như ta đây bác của Collina. Pep ức là phải. Vì 1 thẻ này mà Messi hoặc mất hết tính chiến đấu với mấy cậu trâu bò Chelsea ở bán kết hoặc có khi lại mất vị trí ở trận chung kết. Thế này thì ai còn tâm tư đá. Hy vọng anh Pen-na-tí-nị mủi lòng mà nhắc nhở mấy bác trọng tài bán kết có định rút cái thẻ nào thì cố mà nhớ phải trả lễ hộ anh trọng đầu đầu không tóc - óc hạt nho người Anh.
Chả dại gì Pep tung Messi cho trận gặp Hùm xám. Như N.T nói, chúng ta đang chuẩn bị vào giai đoạn gặp toàn đội xương ở Liga nên dành sức cho Liga vào thời điểm này là hợp lý nhất. Với Valdes, tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng ta thủng lưới dưới....4 bàn :woot: .
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trong record của Marquez thì ghi là 3 thẻ. Nhưng tôi nhớ là 3 thẻ mới treo 1 trận. Vì vậy, Messi còn 2 mạng nữa. Trận trên sân Bayern này cần nhất là Messi phải sạch. Sau đó là trận gặp Chelsea trên Nou Camp trước. Với lối đá hừng hực tấn công trên sân nhà, không lý nào Messi lại phạm lỗi thô bạo để dính thẻ.
Còn sân khách thì cứ cho là Messi nhận 1 thẻ nữa là 2 thẻ.
Nhưng tại sao ko kiện cái thẻ vàng của Messi nhỉ? Kiện bàn thắng thì không được, chứ thẻ vàng, thẻ đỏ là hoàn toàn có thể mà. Nhất là phản ứng của Messi sau khi bị rút thẻ là khá hiền, ko hề có hành động quá trớn với trọng tài.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Để thua chóng vánh tới 4 bàn trắng trong trận lượt đi, nếu có thể lật ngược được tình thế trong trận lượt về này thì Bayern Munich sẽ đi vào lịch sử giải đấu hàng đầu châu lục với tư cách là đội đầu tiên giành quyền đi tiếp sau khi đã để bị dẫn tới 4 bàn trong trận lượt đi. Cách đây mấy mùa giải, Deportivo cũng đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước AC Milan nhưng khi ấy đội bóng Tây Ban Nha chỉ để thua 1-4 trên sân San Siro. Và khi được trở về sân nhà Riazor, họ đã giành thắng lợi 4-0 để lách qua khe cửa hẹp.

Chuẩn bị cho mục tiêu khó khăn đó, Klinsmann đón nhận một tin vui khi trung vệ Lucio đã trở lại thi đấu. Trong khi C.Lell sẽ thay thế Oddo bên hành lang phải, Jose Ernesto sẽ đá thay Hamit Altintop ở hàng tiền vệ và thủ thành Rensing sẽ trấn giữ khung thành thay cho Hans Jorg Butt.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Rensing, Lell, Lucio, Demichelis, Lahm, Ze Roberto, Van Bommel, Jose Ernesto, Schweinsteiger, Ribery, Toni.

Về phía đội khách: Pique, Yaya Toure và thủ thành Pinto sẽ trở lại đội hình sau khi vắng mặt hồi cuối tuần qua. Nhưng trung vệ Rafael Marquez không thể thi đấu vì bị treo giò còn Gaby Miltio vẫn đang phải dưỡng thương. Các cầu thủ Jorquera, Pedro và Victor Sanchez đều được cho nghỉ. Trong chuyến hành quân tới Đức này, trong đội hình Barca có sự trở lại của hậu vệ Abidal, người đã vắng mặt khá lâu vì chấn thương. Hiện nay hậu vệ người Pháp đã được các bác sĩ cho phép thi đấu nhưng hẳn Pep Guardiola sẽ không mạo hiểm với chấn thương của học trò.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Valdes, Alves, Puyol, Pique, Sylvinho, Yaya Toure, Busquets, Xavi, Hleb, Eto'o, Henry.

Được thi đấu trên sân nhà và với tâm lý có phần được cải thiện sau chiến thắng với tỉ số đậm 4-0 trước Frankfurt hồi cuối tuần qua, mục tiêu của Hùm Xám sẽ là một bàn thắng sớm vào lưới Valdes để thắp lên ngọn lửa hy vọng. Và muốn vậy thì hàng thủ của Bayern Munich cũng phải chơi tập trung để không cho các cầu thủ khách chọc thủng lưới của mình bởi chỉ cần Barca có được một bàn thắng thôi thì khó khăn với đội chủ sân Allianz Arena càng tăng lên gấp bội. Ribery được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận đấu này để cứu vãn danh dự cho đội chủ nhà.
Về phía đội quân của Pep Guardiola, 4 bàn dẫn trước trong trận lượt đi cho phép họ vào trận với tâm lý thoải mái với lối chơi chậm rãi và chờ hàng thủ của Hùm Xám bộc lộ những sai sót. Tâm lý thoải mái ấy có thể gây ra những điều bất lợi cho Barca nếu hàng thủ thi đấu không thật tập trung. Nhưng trừ khi có một cơn địa chấn thực sự xảy ra mới khiến Barca để thua tới hơn 4 bàn sau khi kết thúc trận đấu này. Có lẽ Hùm Xám sẽ chia tay giải với một chiến thắng để an ủi người hâm mộ.

Dự đoán: 3-2.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Trận này tỉ số khó mà cao được, khi Barca có Xavi đá tuyến giữa, thế nào chúng ta cũng kiểm soát được thế trận. Khi ấy Bayern khó mà thi triển lối chơi tấn công ồ ạt được, và thế nào cũng bộc lộ sai lầm nơi hàng thủ. Một khi Barca có bàn thắng dẫn trước, Bayern sẽ xuống tinh thần và mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.

Dự đoán 1-2, khách thắng chủ.

Nghe đồn hôm nay UEFA sẽ có câu trả lời cho đơn kháng cáo thẻ vàng của Messi. Hy vọng là được duyệt.
 

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
Dự đoán đê! Barca bị đãn trước 3 bàn trong 30 phút đầu tiên, các cổ động viên Đức hò la sung sướng... Nhưng bước vào hiệp 2 được 10 phút, Barca kịp thời gỡ 1 bàn và chính thức dập tắt hi vọng của Hùm Xám. Phút bù giờ cuối cùng Bojan ghi bàn cuối cùng khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-2 cho Hùm Xám!

Kịch bản này thì sẽ đẹp mặt cả đôi bên và cả 2 đội đều cảm thấy hài lòng!

Ngoài ra ko có chấn thương và thẻ vàng nào dành cho cả đôi bên! Sau trận đấu Ribery ra thì thầm gì đó với PEP! :lol:
 

tandard

Trung học xã
Đầu quân
17/1/08
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
N.T nói:
Dự đoán đê! Barça bị đãn trước 3 bàn trong 30 phút đầu tiên, các cổ động viên Đức hò la sung sướng... Nhưng bước vào hiệp 2 được 10 phút, Barça kịp thời gỡ 1 bàn và chính thức dập tắt hi vọng của Hùm Xám. Phút bù giờ cuối cùng Bojan ghi bàn cuối cùng khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-2 cho Hùm Xám!

Kịch bản này thì sẽ đẹp mặt cả đôi bên và cả 2 đội đều cảm thấy hài lòng!

Ngoài ra không có chấn thương và thẻ vàng nào dành cho cả đôi bên! Sau trận đấu Ribery ra thì thầm gì đó với PEP! :lol:
bro dự đoán vậy, trận đấu mà thế thật xem đau tim lắm :((
Em thì vẫn tin tưởng tuyệt đối sức mạnh của bà xã. Tuy vậy, khả năng trận này khả năng đội nhà sẽ ko thể hiện hết mình là rất cao, chúng ta còn phải giữ bài, giữ sức cho các trận sau mà O:)
Dự đoán: 1-1 :lol:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thằng Ribery quả nhiên lợi hại. Một mình nó tặng 2 thẻ vàng cho Puyol và Marquez. Giờ giữa Ribery và Aguero, cầu thủ nào về Nou Camp tôi cũng thích, có điều Aguero trẻ hơn.
Vẫn hơi bực mình với cách dùng người của BHL. Chẳng lẽ thiếu niềm tin vào những cầu thủ dự bị đến thế sao, khi mà chúng ta dẫn trước đối phương quá xa sau bàn gỡ 1-1. Những Messi, Alves, Xavi đều đã rệu rã rồi.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Như vậy là Barca đã chính thức có mặt tại BK C1 mùa 09 sau khi cầm hòa được B.Munich ngay trên Alrena bằng bàn thắng san bằng tỉ số của S.Keita, vì trước đó Mặt xẹo đã giúp Hùm Xám mở tỉ số.

So với trận Chel thì Trận B.Munich coi bộ chán hơn vì hầu như kết quả đã ăn bài ngay sau khi hiệp 1 trận lượt đi ngày 8.4 kết thúc. Như tin đã đưa H14 ko thể có mặt vì sốt cao, bộ ba nguêyn tử ko thể bắn nát "cung điện" của nước Đức.

Nhịp độ trận đấu tưong đối chậm vì Barca biết mình là ai và đang ở đâu nên ko hề dâng cao đội hình chơi đôi công với đội chủ nhà đang ở thế đường cùng. Điểm sáng duy nhất của đội chủ nhà là tiền vệ Ribery khi anh là người mở tỉ số trận đấu...Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà Hùm Xám cóp thể làm được để gỡ gạc chút danh dự sau trận thua bẻ bàng 4 sao ở trận lượt đi. Dù chơi thong dong và triển khai bóng chậm, chủ yếu vẫn là những pha phối hợp nhỏ 3 người nhầm câu giờ và kéo giãn đội hình đối phương nhưng Barca vẫn có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 73 của trận đấu do S.Keita từ cú sút cực căng ngay trước vòng 16m50 xuyên thủng hàng hậu vệ và TM Butt. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bên cạnh đó, cũng thấy lối đá khá thô cảu các cầu thủ Munich- ko khác gì các đội bóng ở Laliga nhằm "triệt" bằng được "nhưng vũ công ballet" Barca...điển hình nhất là Ini khi anh luôn được "nếm" những "món ăn"ấy.
-"Người cũ" V.Bommel cũng cho đội bóng từng cưu mang anh thấy anh "trưởng thành" như thế nào với lối bóng đá thiên về "cù chỏ" và "bả vai", mà người anh ưa giở trò là M10. Chắc chúng ta còn nhớ trận lượt đi Messi đã đau đớn như thế nào sau cú thúc cù chỏ khá kín của V.Bommel và ở trận này anh càng tự tin hơn khi quay về sân nhà đề "sử dụng" tiếp.

-Vấn đề là đối thủ sắp tới của chúng ta là "người duyên nợ" Chel sau khi có trận hòa kịch tính 4-4 với Liv. Guss quả là 1 HLV tài năng.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đã có lợi thế 4 bàn dẫn trước ở lượt đi nhưng bước vào trận đấu này, Barca vẫn ra sân với lực lượng mạnh nhất có thể ngoại trừ Henry vắng mặt do bị sốt. Ở hàng thủ, người ta thấy sự xuất hiện của Abidal bên hành lang trái sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu do chấn thương.
Có lợi thế sân nhà, các cầu thủ Bayern nhanh chóng nhập cuộc với tốc độ cao. Ngay ở phút thứ 6, Hùm Xám suýt nữa đã có bàn thắng mở tỉ số sớm nếu tiền đạo Toni chọn điểm rơi tốt hơn sau quả tạt từ bên cánh phải của Sosa.
Gần như ngay lập tức sau đó lưới của thủ thành Valdes đã rung lên nhưng trọng tài xác định Toni đã ở thế việt vị trước khi thực hiện cú sút cuối cùng.
Cũng giống như trong trận lượt đi, Ribery chơi đầy tích cực và gây rất nhiều khó khăn cho cánh phải nơi hàng thủ của Barca.
Trong một tình huống tấn công, Ribery thực hiện pha phối hợp với Toni trước khi loại bỏ trung vệ Puyol nhưng cú sút sau đó của tiền vệ người Pháp lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
Sau khoảng thời gian đầu đánh mất để đội chủ nhà nắm thế chủ động, nửa sau của hiệp một là khoảng thời gian các cầu thủ Barca bắt đầu lấy lại thế trận nhưng vẫn chưa có nhiều tình huống nguy hiểm thực sự được tạo ra.
Mãi cho đến khi hiệp một còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc, hàng công của đội khách mới có pha phối hợp sắc nét đầu tiên. Messi tỉa bóng khôn khéo để Eto'o băng xuống nhưng trung vệ Lucio đã kịp đưa chân cản phá cú sút của Báo đen châu Phi.
Trong hiệp một, hàng thủ Barca thường xuyên thực hiện những pha bẫy việt vị và đã nhiều lần thành công.
Tuy nhiên, bước vào đầu hiệp hai, chính trong một tình huống dâng cao bẫy việt vị không thành công, hàng thủ đội khách đã để cho Ribery khôn khéo băng xuống phá bẫy việt vị và đối mặt với thủ thành Valdes. Với sự bình tĩnh của mình, tiền vệ người Pháp đã đánh bại thủ thành của Người khổng lồ xứ Catalan để mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 47.
Bị dẫn trước một bàn không làm các cầu thủ Barca tỏ ra lo lắng. Họ vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi chậm rãi, giữ bóng chắc chắn trước khi thực hiện những tình huống đẩy nhanh tốc độ trận đấu.
Phút thứ 70, Messi thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền ngang vào trong nhưng một lần nữa Lucio lại kịp lùi về phá bóng trước khi bóng đến được chân của tiền đạo người Ca-mơ-run.
Tuy nhiên, ưu thế kiểm soát bóng của các cầu thủ khách cũng nhanh chóng được cụ thể hóa sau đó bằng bàn thắng gỡ hòa của tiền vệ Keita.
Eto'o và Iniesta phối hợp một chạm để tiền vệ số 8 thoát xuống sát đường biên rồi chuyền bóng vào trong cho Xavi. Ở tư thế quay lưng với khung thành đối phương, Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008 bình tĩnh nhả bóng ngược trở ra trước vòng cấm rất vừa tầm để cho cựu cầu thủ của Sevilla băng lên thực hiện một cú sút xa rất căng bằng chân trái làm tung lưới thủ thành Butt.
Những phút sau đó, Bayern cố gắng dâng cao hòng ít nhất tìm kiếm một chiến thắng an ủi. Hậu vệ P.Lahm đã có một pha lên tham gia tấn công bó vào trung lộ rất tốt nhưng cú sút bằng chân phải của anh quá nhẹ và đi đúng vào tầm khống chế của Valdes.
Càng về gần cuối trận, đội khách vẫn chủ động kiểm soát bóng trong chân để hạn chế sức tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên trong tình thế như vậy, suýt nữa Xavi đã giúp Barca có được bàn thắng ấn định chiến thắng sau một quả đá phạt trực tiếp nhưng bóng lại đi ra ngoài góc cao khung thành.
Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trước khi trận đấu được khép lại.
Các cầu thủ Bayern đã thất bại trong việc tìm kiếm một chiến thắng để chia tay người hâm mộ trong danh dự.
Giành thắng lợi với tổng tỉ số 5-1 ở vòng Tứ kết, Barca đã giành quyền vào chơi trận Bán kết với đối thủ nhiều duyên nợ là Chelsea, đội bóng đã đi tiếp sau trận hòa 4-4 trên sân nhà với Liverpool.
Đây chắc chắn sẽ là một trận Bán kết hấp dẫn và rất khó lường.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top