Đây không phải là 1 câu hỏi mới, câu hỏi này đã có từ thời 2006 với 1 cái tên khác. "Barca sẽ đá ra sao nếu không có Ronaldinho?". Khi đó, Messi chưa đủ lớn và trưởng thành để có thể gách trách nhiệm đầu tàu. Khi Ronnie xuống phong độ, rõ ràng là Barca đã mất 2 năm để xây dựng 1 đội hình không phụ thuộc vào 1 nhân tố đặc biệt nào cả. Iniesta, Messi đã trưởng thành từ những thất bại, Xavi và Puyol cũng lớn lên cùng với thời kỳ đen tối nhất của Barca trong những năm đầu của thế kỷ 21. Khi Pep lên nắm quyền đã đẩy Ronnie và Deco, 2 nhân tố quan trọng nhất của lối chơi Barca ra đi, người ta hiểu rằng ở Barca không có cầu thủ nào là tối quan trọng. Nhìn lại những trận cầu nổi bật trong năm vừa qua, điều rõ ràng nhất đó là sức mạnh của 1 tập thể trong đó Messi, Xavi hoặc Inie là những nhân tố chủ chốt. Đây chính là khác biệt lớn nhất của đội hình 2008-2009 với đội hình 2005-2006, năm 2005,2006 là năm của Ronnie, là Barca của Ronnie, không ai có thể tưởng tượng 1 Barca không có Ronnie. Còn năm nay là năm của tất cả, một đội hình khát khao chiến thắng, những nhân tố mới như Dani Alves, Keita, Yara, là năm của La Masia với những Messi, Xavi, Inie, Puyol, Pique, Busquets.
Vậy nên nếu không có Messi, thì sẽ có những con người khác: Ibra, Henry hay Bojan sẽ phải trưởng thành để có thể tồn tại trong chính nơi nuôi dưỡng tài năng của anh (nếu không thì sẽ chung số phận với những De La Penna, Sergio Garcia, Giovanni Dos Santos...) hay có thể sẽ có bất cứ 1 cầu thủ nào sẽ đến như đã từng có Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho.