[Nhật ký] Ỉn Con

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tối mải chat tới sát giờ mới nhớ ra. Thế là chơi luôn cái áo C1 đi học cho nhanh gọn. Thêm cái balo nữa là đủ độ nổi :cool: Báo hại mấy thằng ngồi sau lưng mình cứ ngồi săm soi bàn tán cái áo. Style của tui kệ tui chứ :facepalm: Ngồi hóng thử bọn nó nói gì thì hóa ra 90% đám đó là fan Mô với cả MU. Giời ạh, thảo lào =))

Học. Thề là đã tập trung cực. Thế mà vẫn nhầm nhọt như thường. Thề luôn là cứ sai ngớ ngẩn như này thì sau có RỚT cũng đáng đời. :brick:

Mai là lễ tri ân. Cuối cùng cũng tới. Đã thống nhất với nhau là sẽ không khóc nhưng lỡ như có 1 đứa khóc thì chắc cả đám khóc theo luôn quá. :anui: Hy vọng đứa đó không phải là mình. :rage_ok:

53596935611439778223810.jpg


P.S: Như vậy nhé! Ilya-sm! :smile:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
14/5/2012 Sẽ nhớ mãi ngày này.

Lễ Tri ân & Trưởng thành. Thật sự không giống như tưởng tượng của đứa nào cả. Lên sân khấu hát chia tay thì lớp nào lớp đó thi nhau giỡn ầm ầm, tự nhiên, nhắng, và vui. Hình như chỉ có 2 tiết mục cuối cùng là trầm lại... Cũng không giống cách tổ chức của mọi năm. Không còn mấy bài phát biểu lê thê của người lớn, cũng chả còn nghiêm túc và kỉ luật của 1 buổi lễ toàn trường mọi khi. Đúng kiểu dân chủ. Và mình thích thế. Ngày này dành riêng cho hs 12 và đúng là thế thật. Còn lớp mình thì... Chẳng biết nói gì khác. Yêu lắm C2a ơi!!! 12 năm, đây là tập thể duy nhất mà mình gắn bó và cảm thấy yêu quý thật sự. Những điều ước được thả lên trời sáng nay, 34 đứa có lẽ là 34 câu chúc dành cho cả lớp và sau là 1 chút gì đó cho riêng mình. 34 hearts, 1 beat!

Cũng là ngày hôm nay, mình đã [lỡ] nói ra suy nghĩ thật của mình mất rồi. Về tới nhà mới chợt nghĩ lại và quyết định tự kỉ bằng cách đi ngủ luôn :facepalm: Đọc lại vài tn cuối, có vẻ như người đó không hiểu ý mình lắm. Thôi tốt nhất đừng hiểu. Nếu hiểu được nó nghĩa là gì thì có khi mình còn bị quê hơn nữa :facepalm: Mà...liệu những lời đó có phải là thật? Vẫn biết lúc này không phải lúc nhưng mình mong là...
Kì lạ thật, 1 mối quan hệ. Từ lúc nào vậy nhỉ?

Cũng lại là ngày hôm nay, mình lại gây chuyện rồi. Por qué? Why? Wei-sờ-mờ? Tại sao??? :(( Hình như đây không phải lần đầu. Cái kiểu nằm ngủ mê mệt từ trưa tới chiều, lúc mở mắt dậy nhìn ra cửa sổ thấy trời còn sáng thì lao ra khỏi giường, chộp ngay bộ đồng phục đi học thì nửa phút sau mới nhớ ra bây giờ đang là buổi chiều :facepalm: Chiều nay cũng lại thế. Cứ như bị xui khiến, đang mơ linh tinh thì tự dưng mở mắt, nhìn đồng hồ 1 lúc thì nhớ ra đang là buổi chiều, nằm thêm 1 lúc thì nhớ ra sáng với trưa nay đã làm những gì, thêm lúc nữa thì nhớ tới quyển lưu bút của con bạn đưa mình khi sáng. Mải chụp ảnh với lớp mà mình quên béng đi mất. Mày ơi, tao xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi!! :(( Vẫn chưa dám nói thật với mày, hic, ngày mai hi vọng thầy tìm lại được giùm tao chứ không tao áy náy cả đời mất. Mà nếu không tìm lại được thì phải làm sao đây trời ơi?? Đổi lại là mình thì khó mà mình tha thứ được. Oh no! Làm ơn đừng mà!! Ông trời ơi, đừng đối xử với con thế chứ :((
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
1. Trời quả không phụ lòng người tốt như mềnh :matrix: Quyển sổ đó hóa ra có người cầm về giùm mình. Vậy là chưa mất. Hú hồn.
2. "Ngày mai mấy đứa coi có nghỉ thì ở nhà luôn đi, chứ cứ lên trường rồi trốn về mất công mấy thầy đứng canh cổng quá" - chuẩn quá thầy ơi =))
3. Cuộc tháo chạy bất thành :sad1: Mấy lớp khác kéo cả đám chạy ra thì mấy thầy quay mặt giả lơ. Đám bọn mình mới xách cặp tới giữa sân trường thì đóng cổng, hỏi lớp nào rồi bắt lên lớp trở lại. Lười leo cầu thang, thế là cả lũ chui đại vô 1 phòng trống mở sòng casino giết thời gian :)) Còn 10' nữa là ra về thì ông hiệu phó không biết ở đâu lù lù xuất hiện. Đen tập 2 :ops:
4. Kéo nhao đi suối chơi. Không đứa nào biết đường mà chạy ầm ầm như đúng rồi :facepalm: Lạc đường + phơi nắng cho đã mới mò ra đúng đường. Tới nơi thì nhìn nước suối xong hết ham. Lại kéo nhau về. 2 tiếng hành xác chả được cái khỉ gì. Cơ mà vui! :)) Tự an ủi nhao rồi cười như lũ điên. Ta là ta thích thế =))
5. Chơi nốt tuần này vậy. Thấy đứa nào cũng thế thôi thì mềnh cũng thế cho khỏi khác người. :sogood: :smile4:

*Nhìn đi nhìn lại album vẫn thấy thích tấm này nhất. Ý nghĩa đấy chứ 8-| Sáng-kiến-chỉ-của-riêng-C2A :beauty:

img1819sa.jpg
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Thi thử hocmai: AV 85% :brick: :brick: :brick:
Thời gian làm bài: 20 phút 48 giây. Hơ hơ, lại nhanh ẩu đoảng rồi. :facepalm: :facepalm: :facepalm:

Chốt lại một câu: ngày xưa mình cũng cẩn thận lắm, giờ đỡ nhiều roài. :rage_ok:

Cứ vầy thì nàm ăn thế quái lào được... :sosad:

Chốt thêm câu nữa: học luôn từ tuần này đi Nợn Con ạ. Đừng hẹn hò thêm nữa. :sweat:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
18/5. Buổi học cuối cùng. À ừ thì vui thật đấy nhưng vẫn thấy có 1 cái gì đó rất khó chịu. Không ngờ là tới lúc cuối rồi mà cái hố khoảng cách vẫn bị đào sâu thêm. Rõ chán. Lướt FB đọc được vài stt mà nản. Haiz. Mình ghét nhất cái kiểu suốt ngày than thở là nhìn lớp người ta mà tủi, là tại sao lớp mình chơi không vui, không được như lớp người ta rồi sau đấy lại đi đăng mấy cái phát ngôn rõ là gây mất đoàn kết :rage_rukm: Tớ là tớ ghét cái thái độ. Đã thế không thèm lên tiếng góp ý gì nữa. Tùy mấy ấy. :rage_yaoming:


...45 ngày nữa. Chỉ còn 45 ngày...!!! Nước tới chân thật rồi. Hic. Mặc định là chỉ tập trung cho cái ngày thứ 46 và những ngày sau đấy mà mình quên béng là phải vượt tất cả 2 chặng chứ không phải 1. :rage_alone:
À mà thôi, đã thế ta mặc kệ. Miễn sao tới được cái đích cuối cùng. Dọc đường có thế nào cũng mặc, miễn là không bị rơi lại giữa chừng, miễn là vẫn được đi tiếp. Đến nước này rồi thì đành ưu tiên cái quan trọng hơn trong 2 cái thôi.:rage_sure:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
19/5. Cuối tuần.
Nghĩa địa và những ngôi mộ không tên. Hàng tá những tấm bia Vô Danh với ngày sinh lẫn ngày tử đều cùng chung một ngày...
Chùa cổ. Thanh tịnh và yên bình. Tâm (tạm) tĩnh.

Chung lại là 1 buổi sáng đúng kiểu tâm linh :| Đọng lại nhiều. Mà ám ảnh cũng nhiều...

Cảm ơn Mẹ vì đã cho con cuộc đời này. Được sinh ra, được có mặt trên đời hóa ra cũng là một "duyên số" may mắn mà không phải ai cũng có được....
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
21/5/2012. Ngày tớ không còn là chính mình. ^^

Chưa bao giờ tớ cảm thấy háo hức và mong đợi ngày mai đến thế. Đến mức nếu không có cuộc nói chuyện lúc 0h thì có lẽ tớ đã trắng đêm vì mãi không ngủ được, dù hai hôm nay tớ chưa hề đụng đến 1 giọt cafe nào.

Chưa bao giờ tớ làm cho mình trở nên nữ tính đến không ngờ như thế :"> :)) Đơn giản vì đó chưa bao giờ là gu của tớ. Ngày hôm nay, tớ đã khác tớ của ngày hôm qua rất nhiều. Tớ cảm giác tớ đúng là 1 đứa con gái thật =)) Là con gái thật tuyệt! :-x

Chưa bao giờ tớ...uống nhiều như thế :drunk: CHả ham uống, mỗi tội ham hố. Tí nữa là gục tại trận nhưng sau 1 hồi vật vờ cũng tỉnh. Thế là tớ vẫn chưa được biết cảm giác say là như nào. Nhưng thôi, từ nay xin chừa. HÌnh như tớ chả có khiếu làm bợm nhậu =))

Chưa bao giờ tớ cảm nhận được hương vị của ngày chia tay rõ nét đến thế. Là vì...

Lâu lắm rồi tớ mới lại được khóc. Và đây là lần đầu tớ không hề che giấu nước mắt của bản thân giữa bao nhiêu người như thế, vì tớ biết tớ không phải là người duy nhất. Tất cả chúng ta đều đã khóc... Đây cũng là lần đầu tớ ôm và được ôm nhiều như thế. Từng người từng người ôm nhau rồi lại khóc òa lên trên vai nhau. Đứa nào cũng luôn miệng nói đừng khóc nữa, không được khóc nữa mà chẳng đứa nào ngăn nổi cảm xúc. Kể cả con trai cũng khóc, lần đầu tiên tớ thấy con trai lớp mình khóc như trẻ con vậy đó... :)

Tớ sẽ nhớ những cái ôm thật chặt của ngày hôm nay. Nhớ những lời thì thầm trên vai nhau, nào là Đậu ĐH nhé, đừng quên tao nhé, năm tới chung trường-ngành-lớp nhé, hẹn gặp lại ở Ngoại Thương nhé, sau này sẽ... Nhớ lúc tất cả cùng nắm tay nhau hát những bài hát cuối cùng mà nước mắt vẫn cứ thi nhau tuôn trên gương mặt từng người. Nhớ mãi ngày hôm nay và rất nhiều ngày trước đó nữa. Nhớ mãi 3 năm đẹp nhất đời học sinh của tớ. Sẽ nhớ, và không bao giờ quên. Rằng tớ từng là một thành viên của tập thể rất tuyệt vời và đã được quen biết những người bạn không thể tuyệt vời hơn. ♥

Sau này liệu có còn được gặp lại nhau đông đủ như thế này? khó. Rất khó. Tớ ghét cái ý nghĩ đó nhưng không thể khác được, nhỉ :anui:
Sau này liệu 34 con người hôm nay có còn nhớ về những ngày này? Tớ biết, Sẽ-Là-Như-Vậy. Mãi Mãi. :group:

Tớ yêu các bạn, yêu C2A của tớ rất nhiều! Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tớ, đã cho tớ 3 năm đẹp đến không ngờ.

Nói chung là tao yêu tụi mày nhiều lắm đó :shame: :smile:

Tạm biệt nhé, những tháng năm học trò trong tôi. Lần này là chia tay thật sự mất rồi...

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này...." :pudency:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Ma Kết đối mặt với trở ngại như thế nào ?
Ma Kết giỏi về quan sát và suy nghĩ, cho nên họ từ nhỏ đã trưởng thành sớm hơn người khác. Họ càng hiểu rõ đời người cần phải thực hiện được mục tiêu của bản thân. Vì thế họ từng bước từng bước không ngại gian khổ, bất trắc càng là điều không thể nào tránh khỏi. Ma Kết tuy đối mặt với trở ngại không ít nhưng rất ít khi rơi vào vũng lầy. Bởi vì trong tiềm thức của họ, cuộc sống như thế vốn là chuyện bình thường. Không cần phải la hét. Thậm chí cảm thấy áp lực rất tuyệt...

Ờ phải, áp lực tuyệt lắm. Tới mức ám cả vào trong mơ. Mấy hôm rồi toàn mơ đang ngồi trong phòng thi và đang loay hoay kiểu không biết phải làm gì :sad1: Đời không như là mơ, thế nên chắc cảnh đấy không thành thật được đâu nhỉ :sweat:

Phương thức giải quyết của họ là tiếp tục nỗ lực. Chỉ cần nỗ lực và mọi chuyện sẽ vượt qua. ♥

Đúng, chỉ cần thế thôi :baifu_quyettam:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ờ phải, áp lực tuyệt lắm. Tới mức ám cả vào trong mơ. Mấy hôm rồi toàn mơ đang ngồi trong phòng thi và đang loay hoay kiểu không biết phải làm gì :sad1: Đời không như là mơ, thế nên chắc cảnh đấy không thành thật được đâu nhỉ :sweat:



Đúng, chỉ cần thế thôi :baifu_quyettam:

Mới sáng nay B còn mơ đi trễ, còn 15 phút là hết giờ, và rớt tốt nghiệp môn Sinh vì không đủ thời gian làm @-).
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Cứ ngồi được 2 tiếng lại đứng dậy đi pha cafe. 2 ngày liên tục. Thứ này uống nhiều quá có chết người được không ta :tire:
Thề, nếu mình bơi qua nổi cái ải chết tiệt này mình sẽ không bao giờ chơi cái trò Nước tới chân ...nữa. Xin chừa, chừa hẳn :((

Kịp, sẽ kịp, kiểu gì cũng phải kịp!!!

Xong 3 ngày sẽ dành hẳn 1 ngày để ngủ, ngủ và chỉ ngủ. Sau đó...lại bơi tiếp. Đường còn dài! :anui:
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Chúc thi tốt nhé Ỉn :baifu_quyettam:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
[video=youtube;AOEy5awzlDo]http://www.youtube.com/watch?v=AOEy5awzlDo[/video]

Ngày này 1 tháng nữa - 9+10/7 is coming soon!!! Cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc thôi, và ta sẽ không cam chịu là kẻ thua cuộc. Nhất định thế!!!
Nhìn thẳng, đừng nhìn ngang - Đi thẳng, đừng quay đầu lại.
Gần lắm rồi, đã rất gần...!
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Lần đầu tiên trong đời nghe điểm thi mà không thấy tức hay tiếc. Vui :-hj Nói chung hên xui cũng có cái số :)) Lần này thì mình hên, đúng hên =))

Mừng 1 tí, lại lo tiếp. Vẫn chưa tới lúc vui thật sự. Cố tiếp thôi. Sẽ Làm Được... Phải Làm Được...:ah:
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Khi lên đại học rồi em sẽ thấy những con điểm khi còn học phổ thông, khi thi tốt nghiệp thậm chí là đầu vào đại học chỉ là...bỏ đi, không có chút gì là quan trọng cả ;))
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Bắt đầu thấy có dấu hiệu quá tải rồi. Lạ là dạo này mình đâu đã làm gì nhiều để phải tới mức đó :tire:
Nguyên 1 ngày nằm dài trên giường không biết trời trăng gì. Thức nhiều cũng mệt mà ngủ nhiều càng mệt hơn. Lại phí mất 1 ngày không làm được gì. Mà tự thấy mình cũng chưa làm được gì. Mọi cái vẫn là dang dở, tới lúc này rồi vẫn vậy :facepalm:

1. Tập trung - 2. Không chủ quan - 3. Làm hết khả năng

I want ...
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Thời hạn 3 năm cuối cùng cũng sắp hết. Chờ mãi mới tới ngày này. Bye house, come Home! Ngày mai ta lại về, lần này là về hẳn :matrix:

Và câu trả lời cho mục đích 3 năm xa nhà của mình là gì cũng gần có luôn. Để xem, sức ta có thể làm được gì và đi tới đâu. Tâm lí vẫn chưa ổn định nhưng cơ bản đã sẵn sàng. Sau đúng 1 năm, điểm đến của mình lại vẫn là nơi đó. Có khác chỉ là mục đích và sức nặng của chuyến đi lần này khác hẳn.

Sợ thật nhưng chẳng phải đó cũng là ngày mình luôn chờ đợi sao. Hì. Sẽ ổn. Chỉ cần làm hết sức. Sẽ.

Don't let the fear defeat you. You're not strong, I know. But you're not too weak, right?
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Thi xong đúng là rảnh rỗi thật :sogood: Nhớ cái giai đoạn trước khi đi thi ĐH... ờ mà thôi nghĩ lại cũng ớn quá, nói chung là qua rồi cảm thấy nhẹ cả người. Tuy đúng là so với cái mức tối thiểu nhất mà mình tự đặt ra lúc trước thì như thế đã là hơn dự tính rồi nhưng thật sự là không vừa ý lắm. Mình muốn cao hơn thế cơ. Liệu có tham lam quá không nhỉ :shame:

Từ giờ tới lúc biết kết quả nên làm gì cho qua ngày nhỉ :dreaming: Trước mắt là vài ngày nữa về nhà thôi. Chơi thế cũng gần đủ rồi, tháng sau lại vác balô đi tiếp :smile:
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Rảnh rỗi quá nhỉ :sexy:, đi kiếm chồng đi :matrix:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top