[Nhật ký] Ỉn Con

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Và ta muốn hét lên cho thỏa nỗi ... chán! :ah:

Mà chán thì chả biết vì sao chán. Thế nó mới chán. Ờ mà đúng là chán thật. Nói là rảnh rỗi quá nên chán cũng không đúng, tùm lum việc cần làm thì lại không làm đấy chứ. Mà ngồi không thì nó lại chán, là thế đó :rofl: :rofl: :rofl:

Mai dọn phòng + vào bếp lại cho đỡ chán vậy. Mà nãy giờ kêu ra được mấy chữ chán rồi nhỉ =))

Hôm nay đọc báo, thấy bảo cuối tuần này công bố điểm rồi. Vừa vặn lịch tụ tập ăn chơi của cả đám. Thôi không lo nữa làm gì, vui hay buồn gì cũng có tụ cả, hêhê. Together we get all over :matrix:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Ta nói chán bởi vì ta không hiểu chán nên ta nói chán để thể hiện chán nhưng thực ra chán bởi vì ta không hiểu chán nên ta nói chán.

Chán thì nói là chán, không chán thì nói là không chán...thế mới gọi là chán.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Ta nói chán bởi vì ta không hiểu chán nên ta nói chán để thể hiện chán nhưng thực ra chán bởi vì ta không hiểu chán nên ta nói chán.

Chán thì nói là chán, không chán thì nói là không chán...thế mới gọi là chán.

Sư phụ :surrender: :laychua:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
21.7.2012: 1 câu thôi! Today's fucking awesome!!!!

8 Văn, thiệt chứ có nằm mơ mình cũng ko thấy thế mà nó lại thành thật mới hay :rage_smile:

So HAPPY right now!!! :big_smile:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Hết chán rồi nhé TÂN SINH VIÊN :big_smile:
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Thường mấy đứa hay lo sợ, than ngắn thở dài sau khi thi thường đậu cao :big_smile:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chúc mừng em :viva: Forget This University ;;)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Chúc mừng Ngọc Nữ FCBVN. Để hóng tên Kim Đồng thế nào :D.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
A puzzle is always puzzling and what I've just been told is such a puzzle like that. But I still want to believe in my belief.... just about You :)




Chúc mừng Ngọc Nữ FCBVN. Để hóng tên Kim Đồng thế nào :D.
Kim Đồng còn khủng hơn cả Ngọc Nữ anh ạ ;)) 27.25 khối A :D
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
oạch, đâu ra Kim Đồng-Ngọc Nữ thế, phải là Tiên Đồng, giời ạ=))
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Gần cả tháng nay, ăn nhiều, ngủ cũng nhiều, ôm lap thì lại càng nhiều.
Chung là tại rảnh quá, nhàn quá, rỗi quá, lười quá.
Chốt lại là từ lúc thi xong, biết điểm, chả làm được cái gì có ích cho đời.
Mà ta nói nhàn cư vi bất thiện, cấm có sai :sweat:

Tự dưng muốn quay lại cái hôm biết điểm thi. Thật chứ sáng đó cảm thấy mừng như chưa bao giờ được vui :dreaming:
Tháng 8 rồi. Chậm nhất là vài tuần nữa.
Giấy báo ơi về nhanh đi em. Háo hức lắm rồi :love_letter:

Tối nay lang thang chợt đọc được cái này Chào Sài Gòn năm nhất tôi ơi. Đúng tâm trạng của mình 3 năm trước và 1 chút gì đó của hiện tại. Btw, I'm ready already. :matrix:
Đợi suốt 1 năm, cuối cùng cũng sắp làm được rồi. Ôi những cái plan vĩ đại của ta :thienthan:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tự hỏi ko biết đến bao giờ những chuyện này mới kết thúc. Tự hỏi vì sao mình lại phải lâm vào tình cảnh này. Người châm ngòi chả phải là mình nhưng cả lửa, cả tro tàn của đám cháy thì chỉ toàn bay về phía mình!!! Thật muốn nổi điên lên, muốn hét thẳng vào mặt đứa nào đã khơi mào lên cái chuyện quái quỷ này để hả cái nỗi bất công mà mình phải chịu. Muốn mở miệng lắm nhưng lại tự bắt mình phải im lặng vì nếu nói ra thì còn cháy lớn hơn nữa :)). Việc gì biết rõ là có làm cũng vô ích thì sẽ ko bao giờ làm, nguyên tắc rồi. Có thể mình vô tâm, mình thản nhiên, mình bất cần trong mắt của các bạn nhưng làm những chuyện đấy, nói những lời đấy để làm cái quái gì khi chẳng giúp ích được gì, lại còn sinh thêm rắc rối??? Xin lỗi nhé, mình có quá đủ việc để lo rồi, chả hơi sức đâu mà cùng các bạn cằn nhằn rồi than thở được. Các bạn thì khỏe rồi, có người lo cho cả rồi, đâu cần quan tâm xem mình sẽ thế nào. Ừ thì mình tủi thân nên làm vài dòng kể lể thế thôi, chứ vẫn là bạn bè với nhau cả. Có trách thì chỉ trách đầu óc dở hơi của mình chả thể tư duy theo kiểu các bạn được, sở thích rồi mối quan tâm của mình cũng chả giống 1 đứa con gái bình thường, thay vì mỗi tối thức đêm xem phim Hàn, làm đẹp, mua sắm, ăn uống, vẽ vời chuyện tương lai công việc chồng con tận đẩu đâu sau này thì mình lại chúi mũi vào 1 trận đấu nào đấy trên sop, nốc cafe suốt ngày, sẵn sàng trắng đêm để chiến trọn 2 trận thậm chí trốn ra ngoài đến tận sáng hôm sau vì 1 trận SKĐ, quần áo giày dép rồi mỹ phẩm chả thể hấp dẫn mình bằng cái logo Barca, tự mình cũng biết được đời FA của mình còn dài và toàn lấy hiện tại làm mục tiêu cố gắng chứ chả nghĩ xa hơn được. Ừ thì mình khó hiểu và lập dị thật, nhiều lúc cũng tự đóng kín cái vỏ bọc của bản thân quá. Ừ thì các bạn cũng thấy cái việc cố gắng để hiểu nhau cũng thật khó khăn quá nên skip luôn. Kể cả thế mình vẫn xem các bạn là bạn thân sau ngần ấy thời gian quen biết, học chung, chơi chung, ở chung. Còn các bạn thì chắc chưa lúc nào xem mình như thế đâu nhỉ? :) Dù sao, các bạn cũng chỉ là sống theo cách các bạn muốn, mình chẳng có quyền gì để phán xét và trút giận lên người khác chỉ vì mọi chuyện ko theo ý mình được. Mình chỉ ko thể hiểu, tại sao 4 lại chia thành 3 và 1 và tại sao trong cách đối xử các bạn luôn phân biệt rất rạch ròi, chỉ với mình... Dù sao, cơn giận của mình trước giờ vẫn rất dễ qua đi, chỉ có nỗi buồn là khoái ở lại cùng mình và cứ ghé thăm mình suốt thôi.

Dù sao, các bạn ko đọc được những dòng này thì hơn, nên mình quăng tạm vào đây vậy. Chúng ta vẫn sẽ là bạn nhưng có những thứ sẽ chẳng bao giờ được như trước nữa. Con người mình cũng ích kỉ và hẹp hòi lắm, chả tốt đẹp gì đâu :lol:

...Tới bao giờ mới có thể trút cái gánh này xuống nhỉ? Tới bao giờ thú vui gõ phím mới lại về với ta đây? Bao lâu đã ko đóng góp gì và vô trách nhiệm như thế rồi? :sosad: Mình ghét mình như thế này, mình muốn cuộc sống của mình lúc nào cũng đơn giản nhất có thể, mình ghét phải nghĩ nhiều và ôm lấy cả mớ bòng bong vào người như thế này nhưng... Hay là do mình ăn ở có vấn đề thật nên mới phải liên tục rước rắc rối về như này? Thôi thì cũng may là thi cử đã xong xuôi, học kì mới vẫn chưa bắt đầu, hướng giải quyết cũng ko phải là ko thể có. Coi như đây là lúc để sửa chữa những sai lầm từ những lựa chọn trong vòng 4.5 tháng qua của mình, gắng giải quyết nhanh trong năm cũ để làm lại từ đầu trong năm mới vậy. Everything happens for a reason. Whatever's going on, it's not the end of the world. Not yet. がんばって、DTV!!!

Đọc lại mới thấy mình vẫn còn trẻ con lắm. Ôi...
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đời sinh viên mà Ỉn Con. Có thể bây giờ bạn còn bỡ ngỡ và chưa quen với nó, thậm chí Ỉn Con sẽ cảm thấy khó thích nghi với những gì đang diễn ra nhưng hãy tin rằng chuyện tương tự như vậy rồi cũng qua đi thôi. Cố gắng đừng để người khác ảnh hưởng đến tâm trạng Ỉn nhé! ^_^

Có trách thì chỉ trách đầu óc dở hơi của mình chả thể tư duy theo kiểu các bạn được, sở thích rồi mối quan tâm của mình cũng chả giống 1 đứa con gái bình thường, thay vì mỗi tối thức đêm xem phim Hàn, làm đẹp, mua sắm, ăn uống, vẽ vời chuyện tương lai công việc chồng con tận đẩu đâu sau này thì mình lại chúi mũi vào 1 trận đấu nào đấy trên sop, nốc cafe suốt ngày, sẵn sàng trắng đêm để chiến trọn 2 trận thậm chí trốn ra ngoài đến tận sáng hôm sau vì 1 trận SKĐ, quần áo giày dép rồi mỹ phẩm chả thể hấp dẫn mình bằng cái logo Barca, tự mình cũng biết được đời FA của mình còn dài và toàn lấy hiện tại làm mục tiêu cố gắng chứ chả nghĩ xa hơn được. Ừ thì mình khó hiểu và lập dị thật, nhiều lúc cũng tự đóng kín cái vỏ bọc của bản thân quá. Ừ thì các bạn cũng thấy cái việc cố gắng để hiểu nhau cũng thật khó khăn quá nên skip luôn. Kể cả thế mình vẫn xem các bạn là bạn thân sau ngần ấy thời gian quen biết, học chung, chơi chung, ở chung. Còn các bạn thì chắc chưa lúc nào xem mình như thế đâu nhỉ? Dù sao, các bạn cũng chỉ là sống theo cách các bạn muốn, mình chẳng có quyền gì để phán xét và trút giận lên người khác chỉ vì mọi chuyện không theo ý mình được. Mình chỉ không thể hiểu, tại sao 4 lại chia thành 3 và 1 và tại sao trong cách đối xử các bạn luôn phân biệt rất rạch ròi, chỉ với mình... Dù sao, cơn giận của mình trước giờ vẫn rất dễ qua đi, chỉ có nỗi buồn là khoái ở lại cùng mình và cứ ghé thăm mình suốt thôi.

Ok, chỉ vì quan niệm của mỗi người khác nhau không có nghĩa rằng bạn là một cô gái lập dị. Nếu trên đời này ai cũng rập khuôn giống nhau thì đâu cần lắm người sống chi cho chật đất. Vài cô gái tập trung đầu tư cho ngoại hình còn Ỉn Con thì có những quan tâm khác, đó là điều tự nhiên mà. Có thể bây giờ Ỉn Con cảm thấy mình đang bị cô lập nhưng một thời gian sau chắc chắn sẽ khá hơn, biết đâu sẽ gặp được bạn học cũng có sở thích giống Ỉn thì sao.

Thời Aki học năm 1 cũng có nhiều điều lo lắng lắm, cũng đôi lúc bị bạn bè bỏ quên, sợ không hoà đồng với môi trường mới. Nhưng đó là năm đầu mà, từ từ về sau chuyện cũng bé như con muỗi, còn bản thân mình sẽ dần trưởng thành hơn, ngầu hơn và lì lợm hơn. \(^o^)/

Lẽ ra Aki không định nhiều lời như thế, chỉ muốn động viên Ỉn Con chút thôi. Dù sao thời sinh viên chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời, bạn sẽ gặp rất rất nhiều thứ mà trước kia chưa từng trải qua. Just enjoy all the fun of life! ^^

P/S: Có lẽ bạn của Ỉn Con không biết Ỉn là Miss FCBVN 2012 nhỉ. Chẹp chẹp, nét trí tuệ thông minh và dễ thương thế cơ mà! ~Chọi tim, chọi tim~ :baifu_dangyeu::baifu_dangyeu:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Vẫn biết là thế nhưng vẫn cứ như thế, chả khác được, cũng chẳng biết là vì cái gì.

Không phải hôm nay, nhưng 1 ngày nào đó mình sẽ đối diện với tất cả chuyện này.
Và những người có liên quan. Đúng, phải vậy. Có thể là ngày mai, ngày mốt, cũng có thể là ...

Ừ thì sớm muộn gì cũng sẽ có 1 cái kết. Có quá ngu ngốc không khi chấp nhận 1 cuộc chơi dù biết rõ đã cầm chắc phần thua từ lúc chưa bắt đầu?

00h28' : qua ngày mới, hết hôm nay là chính thức byebye Tết. Lại vào guồng, sẽ lại ổn thôi. Ít nhất là bớt đi thời gian nghĩ linh tinh. Nghĩ nhiều mau dừ, nhỉ (_ __")
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top