[Nhật ký] Pooka'10

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Hôm nay vừa thi xong một môn học của kỳ thi cuối kỳ [Arte de España], không tốt lắm nhưng cũng tạm ổn. Còn cả 8 môn phía trước và ngày mai là ngày vất vả nhất, hên xui vậy :D

Trước ngày thi, tự sướng xíu với áo mới ;))

57407708.jpg


[An]
83180697.jpg


54016451.jpg


24500762.jpg
[/An]
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thích hai tấm đầu nhất nha bạn. Áo đẹp nhờ người mặc. Hi hi hi
Chắc hôm nay Pooka đã thi xong rồi, kết quả tốt nhé.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
He he, thanks Aki nhé. Hôm nay vừa thi xong môn thứ hai, vật vờ từ sáng tới tối, kết quả cũng tạm ổn. Sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuỗi ngày thi cử phía trước :D
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Èo, lại trở về cái vòng quay chán ngắt của mấy ngày thi. Sao tâm trạng của mình lúc này lại bị ảnh hưởng bởi tên khốn ấy nhỉ...
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Èo, lại trở về cái vòng quay chán ngắt của mấy ngày thi. Sao tâm trạng của mình lúc này lại bị ảnh hưởng bởi tên khốn ấy nhỉ...

Tên khốn nào á, nói đi anh "xử" giúp em cho. Cố lên, tập trung mà thi cho tốt nào Saint!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Tên khốn nào á, nói đi anh "xử" giúp em cho. Cố lên, tập trung mà thi cho tốt nào Saint!

Tên đó không cần anh lo để em xử là được rồi ;))

Hôm nay vừa xong môn thi thứ ba, tuy không học bài nhưng coi như tạm chấp nhận được. 6, 8, 9, 10, 13, 18/6; lịch thi kế tiếp là đây. Hồi thi đại học hai năm về trước cũng không nặng thế này, toàn xem WC và đi chơi ;))
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
6, 8, 9, 10, 13, 18/6; lịch thi kế tiếp là đây.

Trời ơi, lịch thi dữ dằn quá, kéo dài những hai tuần liền cơ à?!!!! :baifu_soqua:

Đúng là chán thật nhỉ, thôi Pooka cố gắng chiến đấu nhé. Bây giờ có năng nề thật nhưng sau khi thi xong bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhõm ngay ấy mà.

Hey girl...Be strong!!!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Trời ơi, lịch thi dữ dằn quá, kéo dài những hai tuần liền cơ à?!!!! :baifu_soqua:

Phải là kéo dài gần 3 tuần ấy chứ :baifu_soqua:
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Phải là kéo dài gần 3 tuần ấy chứ :baifu_soqua:

Nghẹn ngào...

Không biết phải nói sao, hồi xưa thi chỉ 1 tuần mà Aki đã kêu gào giãy giụa ầm ĩ. Mình phục bạn sát đất rồi nhé.

Học tốt và thi tốt nha bạn. Mình chỉ có khả năng ủng hộ bạn về mặt tinh thần thôi. :flag:
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Mai khai mạc Euro rồi, lại còn trận bán kết Roland Garros nữa chứ. Quá nhiều thứ làm mình phân tâm, để ý ngoài chuyện thi cử. Lần này mình lại theo phong cách của sinh viên, sáng mai thi thì dậy sớm vào trường mua tài liệu vì suốt học kỳ chả biết mặt tài liệu là gì =)).

Cố gắng thôi, môn thi thứ 6.
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mai khai mạc Euro rồi, lại còn trận bán kết Roland Garros nữa chứ. Quá nhiều thứ làm mình phân tâm, để ý ngoài chuyện thi cử. Lần này mình lại theo phong cách của sinh viên, sáng mai thi thì dậy sớm vào trường mua tài liệu vì suốt học kỳ chả biết mặt tài liệu là gì =)).

Cố gắng thôi, môn thi thứ 6.

Tính đến bây giờ chắc Pooka đã thi xong môn thứ 8 rồi. Trường bạn vui nhở, Chủ Nhật cũng xếp lịch cho sinh viên đi thi. :baifu_khocoa:

Cái phong cách trên đúng 100% sinh viên luôn. Đời SV còn niềm vui gì hơn được mở tài liệu khi làm bài kiểm tra, nhưng cũng không gì bi đát bằng cảnh mở được tài liệu mà không biết phải tìm câu trả lời ở trang nào. :sweat:

Chúc Pooka không bao giờ rơi vào vế thứ 2. Học tốt thi tốt bạn nhé!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Đúng là rơi vào ngay trường hợp éo le ấy, đề thi môn Chính trị học được mở nhưng tất cả tài liệu cho dính lấy một chữ nào =)), cuối cùng làm như đề đóng mà không học bài thôi :(

Hôm nay là ngày thi môn chuyên ngành cuối cùng cũng là môn thi khó nhất và chắc chắn cả lớp chả ai làm được =)), hy sinh thế cũng đáng.

Tưng bừng hơn là lúc bay sang Đại học Luật xem vòng bán kết Miss SV 2012, toàn chân dài và trường mình cũng có thi sinh vào vòng chung kết xem như kết quả tốt đẹp.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Càng lún càng sâu vào vũng bùn lầy...
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Luôn chờ mãi một "thứ" tố đẹp nhất từ anh để rồi có thể chính thức và quyết tâm kết thúc nhưng sao...lâu quá.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Lịch sử, lịch sử và lịch sử...Mình là một người chưa bao giờ ngán môn lịch sử, luôn tìm cái thú vị trong nó để học, để tìm hiểu nhưng nói thật, nhiều lúc mình cũng nuốt không trôi, đặc biệt là môn Tiến trình lịch sử Việt Nam này, kiến thức bao la và cả trong hoàn cảnh Euro hoành hành này nữa chứ.

Haiz, môn thi cuối cùng rồi mà cũng không yên nữa là sao chứ. Giờ càng thấm việc tại sao các bạn khác lại sợ môn này đến thế!

Fighting!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Người ta nói không ai đánh thuế giấc mơ bao giờ, vậy thì tội gì mà ta không mơ, không ước. Nhưng vấn đề là khi trở về với thực tại thì nó luôn phũ phàng, khiến ta hụt hẫng...!

Mình đã mơ rất nhiều nhưng chưa bao giờ thực hiện được nó mặc dù nó không cao xa, không quá tầm với nhưng sao khó quá vì nó không bao giờ thuộc về mình.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Hôm nay là ngày của bố cơ đấy, nghe sao nó nhạt nhẽo quá. Mình cũng có một người cha yêu thương vậy, nhưng vì đâu, do đâu mà nên nông nỗi như ngày hôm nay.

Mấy năm rồi, từ "cha" không tồn tại với mình mặc dù vẫn còn một con người thật ở đó. Cuộc đời mình chấp nhận không bao giờ gọi thêm một tiếng "cha" một lần nữa. Dĩ vãng và đau thương không bao giờ bù đắp, thời gian không bao giờ quay ngược trở lại.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Sự lựa chọn của mình có thực sự đúng không nhỉ, kết thúc tất cả và chấp nhận một điều mới, bắt đầu từ đây.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Pooka Danny: Đang đứng ở ngã ba đường...

Ngã 3 kia, thật là bé nhỏ
Bao nhiêu chàng bỏ xác nơi đây
Ngã 3 đó, muôn trùng vòng vây
Một khi đã vào, là không lối thoát :rage_ok:

Con mụ kia thật là độc ác
Hủy hoại bao người lạc bước qua đây
Giờ một mình, mụ đứng giữa trời mây
Cô đơn, trống vắng, thân gầy, xơ xác!!!

Bản tính thì cũng hiền lành, chất phác
Trách nhiệm cuộc đời, gánh vác trên vai
Bỏ qua hết và hướng đến tương lai
Nghĩa vụ trước mắt, miệt mài đèn sách
Âu đó, cũng chỉ là một cách
Gạt hết tơ trần, đừng trách một ai :baifu_hochanh:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top