[Nhật ký] Pooka'10

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Ngày cuối cùng và hai trận đấu, mệt thật nhưng rất vui vì bộ môn Ngữ văn TBN đi tới đâu là sẽ dậy sóng tới đó. Nụ cười là điều không thể thiếu ở chúng tôi.
Hôm nay mém chút là cà nhắc rồi nhá, còn chưa tới nỗi nào :D

52508532349146041961606.jpg
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Khổ nhất là chuyện gì mình muốn tránh thì nó cứ tới dồn dập, muốn quên mà cứ bị khơi gợi lại. Phải làm sao cho phải đạo đây?
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Nhiều khi không muốn nhìn mặt cả cái người mà mình từng xem là bạn. Từng thân nhau như thế nhưng bây giờ là cái cảm giác xa lạ, đôi khi là khinh thường. Đúng là ở đời chẳng có gì có thể gửi được vào đó 99% lòng tin của mình [vì chẳng có gì là 100% cả]. Sống mà cứ bằng mặt không bằng lòng thế này đúng là ngán tới tận cổ.

[Sống đơn giản cho đời thanh thản]
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Nhiều khi không muốn nhìn mặt cả cái người mà mình từng xem là bạn. Từng thân nhau như thế nhưng bây giờ là cái cảm giác xa lạ, đôi khi là khinh thường. Đúng là ở đời chẳng có gì có thể gửi được vào đó 99% lòng tin của mình [vì chẳng có gì là 100% cả]. Sống mà cứ bằng mặt không bằng lòng thế này đúng là ngán tới tận cổ.

[Sống đơn giản cho đời thanh thản]

Giống anh bây giờ thế :sad1:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Em nghĩ vấn đề của anh nghiêm trọng hơn so với em vì em cảm nhận được anh đang rất "đau" :(

Chung quy lại thì nó cũng gần như vậy. Chung quy lại thì cũng chỉ vì tin người.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cảm giác đau đớn và khó chịu. Suy nghĩ cho người khác để rồi bản thân mình phải nhận lấy hậu quả, bài học vẫn còn đó nhưng sao ta lại cứ đâm đầu vào rọ thế này. Làm sao đối mặt đây?
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Mình đã lầm, một sai lầm sơ đẳng khi tin tưởng vào người luôn bên mình, quan tâm, động viên mình lúc mình đau khổ nhất, yếu đuối nhất. Sự tin tưởng đã đem lại hậu quả cho chính bản thân mình. Sự thật là không có một người đàn ông nào không có bất cứ suy nghĩ ngoài lề nào mà lại quan tâm một người con gái một cách vô điều kiện như thế.

Mình sắp điên rồi!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Những lúc thế này mình chỉ muốn có một người bạn thực sự ngồi nói chuyện, nhâm nhi ly cafe trong một quán nhỏ nào đó. Nhưng...khó quá, có thể là một mong muốn nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ thực hiện được :(
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình đã lầm, một sai lầm sơ đẳng khi tin tưởng vào người luôn bên mình, quan tâm, động viên mình lúc mình đau khổ nhất, yếu đuối nhất. Sự tin tưởng đã đem lại hậu quả cho chính bản thân mình. Sự thật là không có một người đàn ông nào không có bất cứ suy nghĩ ngoài lề nào mà lại quan tâm một người con gái một cách vô điều kiện như thế.

Đàn ông thông minh lắm vì họ có mất mát gì đâu.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Đàn ông thông minh lắm vì họ có mất mát gì đâu.

Thông minh quái gì chứ, như nhau cả thôi chỉ khác tâm lý. Giờ mình mất lòng tin vào họ rồi.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Mình lại lựa chọn, một lựa chọn dựa quá nhiều theo tình cảm và trái tim. Lý trí đối với mình lúc ấy quá nhỏ bé, không biết sau này mình có hối hận vì nó hay không???
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cuối tháng năm, các môn học lần lượt bay ra khỏi thời khóa biểu nhưng ngặt nổi mấy môn thi cứ nhan nhản trước mặt. Khối lượng môn học nhiều gấp đôi người ta, đúng là mình bị hành hạ quá mà :(

Chán thật, lại còn chứng chỉ ngoại ngữ hai mà mình chưa có trong tay cũng như hôm nay là hạn chót để nộp cho trường. Mọi người đừng bất ngờ khi năm sau mình bị ở lại nhé...
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cuối tháng năm, các môn học lần lượt bay ra khỏi thời khóa biểu nhưng ngặt nổi mấy môn thi cứ nhan nhản trước mặt. Khối lượng môn học nhiều gấp đôi người ta, đúng là mình bị hành hạ quá mà :(

Chán thật, lại còn chứng chỉ ngoại ngữ hai mà mình chưa có trong tay cũng như hôm nay là hạn chót để nộp cho trường. Mọi người đừng bất ngờ khi năm sau mình bị ở lại nhé...

Đời sinh viên... Tình hình không đến nỗi bi đát thế chứ?
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Đời sinh viên... Tình hình không đến nỗi bi đát thế chứ?

Do đặc thù ngành, trường, lớp nên bi đát là không khó hiểu lắm bạn ạ :baifu_setdanh:
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Ừ xa lắm rồi, sống rất nhiều năm rồi mà không bao giờ có thể tìm được một tình bạn thực sự như người ta vẫn thường ca ngợi nó. Đôi khi nó nhanh chóng vụt tàn như tình yêu sét đánh, nó làm ta đau khổ vì ai đó phản bội mình. Mình nhớ tới người khác nhưng chắc gì ai đó nhớ tới mình. Thôi nhé...!!!
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ừ xa lắm rồi, sống rất nhiều năm rồi mà không bao giờ có thể tìm được một tình bạn thực sự như người ta vẫn thường ca ngợi nó. Đôi khi nó nhanh chóng vụt tàn như tình yêu sét đánh, nó làm ta đau khổ vì ai đó phản bội mình. Mình nhớ tới người khác nhưng chắc gì ai đó nhớ tới mình. Thôi nhé...!!!

Pooka à, tình bạn cũng giống như tình yêu vậy. Không phải lúc nào mình thật lòng với người ta thì họ cũng đối đãi mình như thế. Aki hiểu cảm giác mất bạn chứ. Buồn, đau đớn, uất ức, hận... nhưng đôi khi vẫn cứ nghĩ về người đã - từng - là - bạn ấy. Và mỗi khi nhớ hai đứa từng thân nhau biết bao thì lại thấy nghẹn ngào.

Mong Pooka sẽ sớm gặp được Best Friend Forever, vậy nhé!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Đã thực sự mệt mỏi và đã đến lúc cần nghỉ ngơi. Phải tìm cách vô tâm với mọi người một thời gian vậy.

Mình rất chán nản mối quan hệ này thì không - thể - nào - dứt - được, trái tim là thứ khó kiểm soát nhất.
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Đã trở lại cái nick màu đen như thưở ban đầu ;)), nhưng quả thật vẫn không ưa nhìn cho lắm lại mất luôn một số ưu tiên của cán bộ :(...

Bắt đầu những ngày mệt mỏi thực sự thôi...!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Hai ngày trước mắt là hai môn thi khó khăn nhất...haiz...!!! Sao trước giờ mình không có thói quen học bài trước khi thi nhỉ :baifu_hochanh:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top