[Nhật ký] Vykunkun

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Bận rộn. Bận rộn. Ko biết có làm nổi ko nhưng sao lại thấy rất hứng thú với những việc này. Mình sẽ ưu tiên chọn ỏ bỏ cái nào: CLB, xây dựng nội dung cho tờ báo mạng, viết báo, PR. Chẳng bit nữa, cứ đi thôi, bước tiếp thôi
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Mấy hum nay mình rất đơ. Đầu óc mình cứ ù lì, chần chừ, chần chừ...ko dám lao vào làm một việc mình đã nhận. Người ta tạo mọi điều kiện thì lại càng làm mình lo thêm. Giờ thì ko còn cơ hội để ù lì nữa, fai dốc hết sức mới được. Xem như đây lại là một cuộc chơi khác. Cuộc chơi nào ko có thử tháhc, phải ko?
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
CHẳng biết là họa hay phúc ?

Mình nhận một công việc tay trái - quản trị nội dung cho một tờ tin mạng. Vì khi nhận, tờ ấy chỉ đang demo được 2 tháng. Bắt tay làm, mọi thứ chưa thật sự thành hình. Thời gian trôi đi chưa được 2 tháng, vậy mà mìh cảm giác nó rất rất rất lâu rồi. Hiện giờ, nó đang tiến nhanh. Mọi người click vào ủng hộ web tớ nhé (www.tinthoitrang.net). Nhưng điều này làm mìh lo lắng. Chẳng tin vào chuyện may mắn, duyên may,... bởi mình luônnghĩ phúc và họa luôn rình rập, song hành, nên chẳng có chuyện gì đáng phải vui quá hoặc buồn quá>

Thời gian vừa rồi, bù đầu việc mới, đắm đuối việc cũ, CLB Bóng đá và Cộng đồng thì làm chương trình, mọi thứ cứ làm mình quay như chong chóng. Trong 3 thứ một lúc, chẳng thể chu toàn cả ba, hai việc còn lại đang là gánh nặng. Mình muốn thoát ra để nhìn lại, ngồi lại, ngắm nghía lại... rồi có cách làm khoa học hơn. Sao mà khó quá !

Mình đang lướt đi, bỏ qua nhiều thứ, nhìn ra rất nhiều thứ... Điều gì là cần thiết nhất với mình đây?
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Bùn và vui. Sao lại có cảm xúc lẫn lộn thế này. Thấy mìh mệt nhoài sau mọi việc. Muốn đi tiếp và muốn buông tay. Chẳng biết ts luôn phải đấu tranh, dằn vặt như vậy nữa.
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
không biết còn những con sóng nào sẽ kéo tới mình nữa. Cả tháng trời trôi đi trong cảm xúc mệt mỏi, bất an. Giờ có lẽ mọi thứ dần bão hòa. Gặp bất cứ điều gì, mình cũng luôn tự nhủ, mình luôn phải bước đi và đi thật mạnh mẽ. Có lẽ đó là tính cách mình. Có lẽ đó cũng là những thách thức mà Thượng Đế trao tặng mình. Đã hết mình và yêu thương, đã làm rất nhiều cho nó, đã thẳng thắn và chân thành với nó...Nhưng lòng người khó lường. Chỉ cần sống thật tốt, cứ sống thật tốt...mà thôi. Cố gắng lên, tôi ơi!
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hôm nay mình buồn. Ko hiểu sao mình toàn dính vào những mối quan hệ rất mong manh:cry:. Chẳng biết có kết quả gì ko nữa. Thiệt chán!
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hôm nay đã là mùng 3 Tết, vậy là hết Tết. Với mình, Tết không có nhiều ý nghĩa ngoài việc được ở nhà làm con ngoan vài ngày. Một năm mới với những thách thức mới. Có vẻ như năm 2011 là năm để giải quyết những "hậu quả" của năm cũ. Muốn có được một năm nhiều chuyển biến, để tết năm sau, khi ngồi trước máy tính, gõ vài dòng nhìn lại năm cũ sẽ thấy mình đã đi một bước dài. Hi vọng những điều mình hình dung trong đầu, những kì vọng, ước mơ...được Thượng Đế ban tặng sẽ trở thành hiện thực. Tự hứa với mình, nếu mọi thứ như mình mong muốn, mình sẽ thành một người khác. Tốt hơn hoặc xấu đi ko là kết quả, chỉ là điều cần thiết phải làm để chuyển đổi môi trường mới mà thôi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top