PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Pep nhận huân chương danh dự

Pep2.jpg
Pep "hói" chính thức được Quốc Hội Catalunya trao tặng Huân chương vàng danh dự cho những đóng góp mang tính biểu tượng mạnh mẽ giúp hình ảnh xứ Catalan được tôn vinh. Ở vùng đất tự trị này, FC Barcelona là câu lạc bộ lớn nhất, là biểu tượng trường tồn cho tinh thần - hình ảnh của Catanulya nên những thành công trong vài năm vừa qua của FC Barcelona trên tất cả các môn thể thao đã giúp lòng tự hào dân tộc được nâng lên rất đáng ghi nhận. Và tất nhiên trong mùa giải câu lạc bộ có đến 16 danh hiệu vô địch thì bóng đá là môn thể thao mũi nhọn nhất. Phát biểu trong buổi lễ, Pep dành lời cảm ơn đến những đồng đội từng cùng thi đấu với mình, các huấn luyện viên đã dìu dắt và cả các cầu thủ - những người bạn đang cùng ông trong đội ngũ mang tên Barça.

Để nói về Pep "hói" Guardiola có lẽ sẽ là quá dài khi cuộc đời của Pep gắn bó với quê hương như một bản anh hùng ca mang tính biểu tượng dân tộc lớn lao. Hiếm có con người nào có được những vinh quang không chỉ đơn thuần gói gọn trong bóng đá như Pep ở Catalan khi hình ảnh của Pep đã trở thành biểu tượng của chiến thắng mỹ vị, của nhân cách khiêm nhường, của ngoại giao tâm lý đầy tính hiệp sĩ và trên hết là biểu tượng tinh thần Catanulya. Các trận đấu của Barça hàng tuần là đề tài muôn thuở cho người dân và cảm xúc được xem Barça thi đấu đã được người dân đưa vào thơ văn, hội hoạ. Bóng đá trong hơn một trăm năm phát triển ở Catanulya giờ đây được xem như một môn nghệ thuật đương đại và tất nhiên Quốc hội vừa tôn vinh một nghệ sĩ đã góp phần tô đẹp cho môn nghệ thuật này. Thật thú vị khi ranh giới giữa nghệ thuật và giải trí trở nên mong manh hơn bao giờ hết vì những "gã" như Pep "hói".

Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213928583_54115221154_600_396.jpg

Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213928577_54115221154_600_396.jpg

[an]
Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213060515_54115221160_261_396.jpg

Evarist Murtra
Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213928571_54115221160_261_396.jpg

Mónica Terribas
Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213060509_54115221154_600_396.jpg

Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213060440_54115221154_600_396.jpg

Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213928314_54115221160_261_396.jpg

Pep nhận huân chương từ Nuria de Gispert
Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213060221_54115221154_600_396.jpg

Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213060020_54115221154_600_396.jpg

Pep cùng Artur Mas và Nuria de Gispert
Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213059805_54115221154_600_396.jpg

Carles Rexach và Tổng biên tập Mundo Deportivo - Santi Nolla
Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213927924_54115221154_600_396.jpg

Manel Estiarte trò chuyện cùng Javier Faus
Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213060083_54115221154_600_396.jpg

Pep và Lluís Bassat
Medalla-d-or-del-parlament-de-_54213059969_54115221154_600_396.jpg

Ro$ell và Evarist Murtra chào mẹ của Pep hói
[/an]
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Những chiếc áo len ấn tượng của Pep

Trước đây mọi người chỉ quan tâm nhiều tới nhân cách, chiến thuật của một HLV hay màn trình diễn trong vai trò của một cầu thủ. Nhưng mọi người ít quan tâm đến phong cách ăn mặc của ông, một phong cách độc đáo cả trong và ngoài sân cỏ.

72423943.jpg


Hai kiểu áo hoàn toàn khác nhau và có vẻ như Tito không hứng thú lắm với cách ăn mặc của Pep :nb:

25273952.jpg


Dường như đã lâu không ai giặt cái áo này thì phải :facepalm:

76641232.jpg


Hai cái áo thành một

81001267.jpg


Đơn giản là lạ

70645842.jpg


Cái áo đủ nổi để lấn át cái cúp ;))

30423419.jpg


Màu xanh dương tượng trưng cho sự tin tưởng và an toàn, nhưng dường như Pedro không mấy ưa cái áo mà ông thầy đang mặc

99749570.jpg


Sang trọng và đặc biệt

77311401.jpg


Màu tím:lol:

96909760.jpg


Màu xanh - chờ đợi, "black eagle" - sinh thái à???

p10x.jpg


Một cái áo màu vàng có thể thu hút tất cả sự chú ý trong cuộc họp báo =))

p11xf.jpg


Có thể đây không phải là một chiếc áo len :-?

p12bw.jpg


Chúng ta không còn đòi hỏi gì nữa

p13p.jpg


Rất phong cách

p16hh.jpg


Có lẽ màu trắng không hợp với Pep cho lắm

p17w.jpg


Không biết đây là ý tưởng gì, thời trang thập niên 90 chăng...:-/

p145.jpg


Khá đẹp và ấm nhỉ.​
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Barca - Pep, điều tuyệt vời của bóng đá.

Kể từ ngày Pep trở thành HLV, thế giới đã được chứng kiến 1 Barca tuyệt vời, nơi hội tụ những gì tinh tuý nhất mà một đội bóng có thể có được.
Đó là 1 Barca có lối chơi cống hiến, mê hoặc. Đó là 1 Barca, với các cule là hiện thân của thiên thần, còn với các đối thủ thì đó là 1 hung thần.
Thiên thần Barca đã đem đến cho các cule, và những người hâm mộ môn thể thao vua những khoảnh khắc đẹp nhất, những màn trình diễn chói sáng nhất, những giây phút hạnh phúc nhất. Đó là khi chứng kiến những pha solo của Messi, những xử lí ngẫu hứng của Ini hay những đường ban bật chính xác với tốc độ cao trong phạm vi hẹp của các cầu thủ Barca. Còn hung thần Barca đem đến cho các đối thủ những giây phút khủng khiếp, sợ hãi và những thất bại nặng nề nhất qua những lần " tàn sát " của mình. Barca tàn sát gần như tất cả, từ La Liga cho đến CL. Từ những đội bình thường nhất cho đến những tên tuổi lẫy lừng nhất. Có thể kể ra MU, Arsenal { Anh }, Bayern { Đức }, Lyon { Pháp }, Inter { Ý }, và Real { TBN }. Barca - Pep cũng vấp phải những thất bại, thậm chí là đau đớn, nhưng tất cả đều mặc định rằng những thất bại đó là những lần vấp ngã, 1 sự thiếu may mắn, chứ không ai dám kết luận rằng Barca thua do yếu kém. Tất cả đều thừa nhận sức mạnh của Barca, thậm chí có những ý kiến cho rằng, Barca - Pep là mạnh nhất trong lịch sử bóng đá, là đội bóng đến từ hành tinh khác. Vây đau là nguyên nhân đem đến sức mạnh khủng khiếp của Barca - Pep ?
Trước hết là về cá nhân. Người xưa có câu " có bột mới gột nên hồ ". Và điều này cực kì chính xác trong bóng đá. Có các cầu thủ giỏi mới làm nên đội bóng giỏi. Barca hiện tại sở hữu những cá nhân xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, thậm chí là nhất trong lịch sử. Đầu tiên, và quan trọng nhất, đó chính là Messi. Không còn từ gì để nói về anh chàng này nữa. Trong muôn vàn lời khen tặng Messi, tớ vẫn ấn tượng nhất là câu " như trong Play Station " của A.Wenger { nếu nhớ không nhầm }. Đó chính là tất cả những gì Leo sở hữu. Từ sự khoa học, chính xác, hợp lí trong lối chơi như đã được lập trình cho đến những điều chỉ có trong tưởng tượng đều có trong Leo. Có thể còn có người mang phong độ của Messi trong mầu áo Arg ra để hạ thấp chỉ trích nhưng với Barca, và các cule điều đó có quan trọng ? Xin thưa là không. Đó là vấn đề của Leo - Arg, và gần như không liên quan đến Barca. Với Barca, điều quan tâm nhất, và quan trọng nhất, là Messi thi đấu như thế nào trong mầu áo Barca. Và Messi - Barca đã có câu trả lời : không thể tưởng tượng. Có thể nói, Messi - Barca là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.
Ngoài Leo, còn có thể kể đến bộ đôi Xavi - Ini. 2 người họ, nếu tách riêng ra, thì cũng chỉ là 1 trong những cầu thủ XS của bóng đá, bởi còn nhiều cá nhân giỏi bằng hoặc hơn thế. Nhưng khi kết hợp lại thì họ thành bộ đôi " độc nhất vô nhị " trong làng quần đùi áo số. Họ độc nhất vô nhị không chỉ bởi tài năng của mỗi cá nhân, không chỉ bởi sự kết hợp ăn ý, hoàn hảo mà còn bởi người này là bệ phóng giúp người kia phát huy khả năng của mình 1 cách tốt nhất, thi đấu thăng hoa nhất. Và còn hơn thế nữa, khi họ kết hợp với Messi - Barca, để biến thành bộ 3. Vâng, 1 bộ 3 mà cả thế giới đã cạn mỹ từ để tung hô. Có cảm giác họ sinh ra là để cho nhau, thiếu 1 người không còn hoàn hảo vậy.
Các cầu thủ khác của Barca cũng thế. Có thể họ không phải là những người XS nhất, nhưng họ là những người phù hợp nhất cho Barca - Pep. Những người có thể hoà nhập nhanh chóng, và phát huy hết được khả năng của mình cũng như của đồng đội. Mỗi 1 cầu thủ là 1 cái tôi, 1 cá tính lớn, nhưng họ sẵn sàng vì tập thể, vì cái chung mà dẹp bỏ lợi ích cá nhân. Điều này dễ dàng nhận thấy khi tất cả các cầu thủ Barca sẵn sàng làm nền giúp Messi toả sáng. Không hề có rạn nứt nào trong họ. Nói ngắn gọn, Barca đang sở hữu những cầu thủ phù hợp nhất với mình, từ tài năng cho đến nhân cách. 2 điều đó, thiếu 1 là không ổn.
Bột đã có để gột. Nhưng thành công hay không lại do tay người gột. Và người đó ở đây là Pep. Và Pep đã thành công mĩ mãn. Vô cùng giống Messi, tài năng của Pep, dù đã được phần lớn thừa nhận, vẫn bị 1 số nghi ngờ. Họ cho rằng Pep phải thành công ngoài Barca mới được ghi nhận. Với ai thì không biết, nhưng với Barca, với cule điều đó thật nực cười. Bởi với họ, Pep chỉ cần thành công, và đem đến thành công cho Barca, như 3 năm qua, thế là quá đủ. Pep đã rất thành công ở Barca, nhưng thành công nhất, ấn tượng nhất chính là Pep đã áp dụng 1 chiến thuật, 1 lối chơi tuyệt vời cho Barca. Chiến thuật ấy, lối chơi ấy không những đẹp mắt, hiệu quả, mà còn rất phù hợp với truyền thống CLB, phù hợp với các cầu thủ mà Barca đang sở hữu. Các cầu thủ Barca hiện tại dường như sinh ra để chơi 1 lối chơi, sinh ra là để dành cho nhau. Và Pep sinh ra là để kết hợp họ lại, biến họ thành 1 tập thể, 1 đội bóng đúng nghĩa. 1 đội bóng của lịch sử.
Với sự kết hợp đó, của các cá nhân XS, của lối chơi phù hợp, Barca đã trở thành 1 đội bóng tuyệt vời với các cule và những người đam mê bóng đá, là nỗi ám ảnh, kinh hoàng với các đối thủ. Barca - Pep mặc nhiên được công nhận là đội bóng xuất sắc nhất hiện tại. Và cũng không ít ý kiến cho rằng đó là đội bóng XS nhất trong lịch sử. Hiện tại thì đã rõ, vậy còn trong lịch sử ? Ta thử phân tích xem sao.
1 đội bóng được đánh giá chủ yếu dựa vào thành tích, vị thế và màn trình diễn trên sân. Trong cấp độ CLB, người ta so sánh Barca - Pep với 2 đội bong XS khác, 2 tượng đài TG. Đó là Real của Di Stefano những năm 55-60 và AC Milan những năm 89-94. Cả 2 đội bóng đều thống trị trong thời đại của mình, đều đoạt những danh hiệu cao quí. Nhưng nói về họ vẫn khác nhau. Về Real, vì những gì xảy ra đã quá xa, mà những người được tận mắt chứng kiến để biết họ chơi như thế nào thì quá ít cho nên cái đáng kể, và hay nhắc nhất chính là thành tích 5 lần VD C1. Nhưng rất í người để ý rằng, C1 hồi ấy mới ra đời, đang là thử nghiệm cho nên chắc chắn chưa thể qui tụ đầy đủ anh hào như bây giờ. Hơn nữa, đội VD chưa chắc đã là đội XS nhât, Hi Lạp 2004 là 1 ví dụ. Cho nên thành tích 5 năm liền VD C1, cũng như thành tích Uruguay là đội đầu tiên VDTG, là đáng tự hào, nhưng không " khủng " như mọi người nghĩ. Về AC, dù mạnh, dù thành công thì nền tảng vẫn là sự chặt chẽ của hàng hậu vệ, nổi tiếng với " phòng ngự khu vực " chứ không phải ở khả năng áp đảo, đè bẹp đối thủ. Câu thường xuyên nghe thấy là " đối phương bị cuốn vào lối chơi của AC ". Có nghĩa là ddoois phương vẫn có những sự lựa chọn khác cho lối chơi chứ không nhất thiết là chơi theo kiểu AC. Và thực sự AC, ngoài kết quả, cũng không hẳn áp đảo được đối phương. Nhưng vì kết quả là tất cả, nên mới có 1 AC ghi danh sử sách như vậy.
Còn Barca? Điểm khác biệt lớn nhất của Barca so với 2 đội bóng trên, và cũng là so với các đội còn lại, là sự áp đặt thế trận. Đối thủ, bất cứ là ai, cũng không có sự lựa chọn nào khác là phòng thủ tầng tầng lớp lớp và chờ cơ hội phản công. Bởi mọi phương án chiến thuật, muốn sử dụng được thì phải có bóng. Mà Barca, với chất lượng cầu thủ và lối chơi đặc trưng, luôn giữ quả bóng trong chân. Cho nên, các đội bóng với những toan tính khác nhau, khi gặp Barca đều giống nhau cả. Đó là điều mà Real, AC, hay bất cứ đội nào cũng chưa làm được.
1 điều nữa, Barca giờ đây chỉ làm người ta ngạc nhiên khi không thắng 3, 4 hoặc 5 trái, còn khi thắng như thế người ta bảo : chuyện thường. Đã đội bóng nào làm được như thế?
Tất cả đều cho rằng, Barca chỉ thua khi họ không là chính họ. Còn khi họ là họ, tức là thi đấu với phong độ cao nhất, thì không ai có thể thắng được. Đã có đội bóng nào làm được như thế?
Vậy, Barca-Pep có vị trí nào trong bản đồ lịch sử bóng đá? Câu trả lời là dành cho mỗi người.

P/s: Là 1 cule nên bài viết không thể không 1 chút thiên vị. Hơn nữa, chưa khi nào viết bài mà thấy thiếu tự tin như vậy, bởi chỉ sợ kiến thức có hạn sẽ ảnh hưởng tới bài viết và các bạn phản ứng.
Có gì các bạn góp ý nhé, bởi kiến thức là vô hạn, có thấy sai mới có thể tiến bộ:5:
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Pep: “Luôn khó khăn khi muốn đánh bại Sporting”

Pep Guardiola cho rằng Sporting là một trong các đội bóng mà Barça khó đánh bại nhất. Ông đã dành rất nhiều sự tôn trọng đối với đội bóng và NHM ở El Molinón và không quá lo ngại về các vấn đề chấn thương.

[video=youtube;C5n_HEcQpVQ]http://www.youtube.com/watch?v=C5n_HEcQpVQ&feature=player_embedded[/video]​

Sức mạnh phòng ngự của Sporting Gijon

Lần đầu tiên Barça của Pep gặp Sporting Gijon, đội bóng của ông đã giành được chiến thắng 6-1, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng để đánh bại đội bóng của Preciado. “Đây là một trong những đối thủ chúng tôi khó kiếm điểm nhất. Chúng tôi luôn gặp khó khăn khi muốn đánh bại Sporting bởi vì họ tổ chức phòng ngự tốt và có lợi thế sân nhà, nơi các cổ động viên có thể giúp họ rất nhiều. Tuy nhiên, sự khó khăn đó cũng không chấm dứt khi chúng tôi được thi đấu trên sân nhà”.

Giai đoạn đầu mùa này có vẻ không như mong dợi của đội bóng xứ Asturias, tuy nhiên Pep Guardiola không nghĩ rằng trách nhiệm thuộc về người đồng nghiệp: “Họ sẽ không sa thải ông ấy. Nếu có một ai đã làm gì vì đội bóng thì đó là Preciado. Ông ấy đã làm vậy mỗi năm và giúp đội bóng vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Ông luôn kéo đội bóng lên và năm nay cũng không phải ngoại lệ”.

Cesc vắng mặt

Pep Guardiola thừa nhận là sẽ gặp những trở ngại nhất định khi có một cầu thủ chấn thương, nhưng biết đó là một phần không thể tránh khỏi trong bóng đá. Nói về những gì diễn ra với Cesc: “Cậu ấy đã quá cố gắng và bị căng cơ, cậu ấy ghi bàn nhưng lại gặp chấn thương. Thật may mắn là nó không quá nghiêm trọng và Cesc sẽ trở lại sau khi các trận đấu quốc tế kết thúc”.

Pep cũng thừa nhận Cesc luôn được chăm sóc tốt và cậu ta luôn luyện tập chăm chỉ để ngăn ngừa các chấn thương, nhưng điều đó vẫn xảy ra. Pep không nghĩ nên quá lo lắng bởi thời điểm này mùa trước, chúng ta đã có thể vượt qua.

Puyol và Alexis

Carles Puyol đã trở lại sau khi cảm thấy khó chịu bởi va chạm trong trận đấu tại Minsk với FC BATE. Alexis được cho phép về nước để điều trị chấn thương, nhưng không đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ thi đấu cho ĐTQG Chile: “Giai đoạn đầu là giai đoạn quan trọng, anh ấy phải ở lại CLB để kiểm tra, nhưng đến bây giờ, anh ấy có thể tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương của mình bên cạnh gia đình và một số nhân viên y tế của CLB. Alexis có thể về Chile nhưng không phải để thi đấu”.

Nguồn: FCB.com
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Ta...uardiola_Messi_ghi_235_ban_toi_se_ra_di_.aspx
Hôm nay trang báo mạng bongda đưa tin như đúng rồi về việc Pep tuyên bố sẽ ra đi khi Messi ghi được 235 bàn, mặc dù biết mấy tay bồi bút này chuyên đưa tít giật gân để câu khách như trận C1 vừa rồi bảo Pep "nổ" khi trả lời phỏng vấn nhưng không khỏi tò mò mấy tay này lấy cơ sở nào để phóng bút quăng bom ném lựu đạn dữ dội đến thế...Nếu bác nào có thông tin xin chia sẻ với...thanks
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barça & kỷ nguyên PEP G-O-D-IOLA: sắp đạt cột mốc 500 bàn thắng

pg.jpeg

Barça của Pep đã đạt được vô số những danh hiệu trong hơn 3 năm qua với một lối chơi cực kì quyến rũ và hàng loạt kỉ lục bị phá vỡ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Barça sắp đạt được cột mốc 500 bàn thắng (chỉ tính các trận đấu chính thức) dưới sự huấn luyện của Pep "lão hói". Cho tới thời điểm này đã có 485 bàn thắng được ghi, và cột mốc kia có lẽ sẽ được chinh phục ngay trong mùa thu này. Dưới đây là những con số cụ thể:

- La Liga: 321
- Copa del Rey: 48
- Champions League: 93
- Siêu cúp Tây Ban Nha: 15
- Siêu cúp châu Âu:3
- Cúp thế giới các CLB (FIFA World Cup of Clubs): 5

P/S: Ai có thể update cụ thể danh sách các cầu thủ ghi bàn/số lượng bàn thắng dưới triều đại Pep tính tới thời điểm này không nhỉ?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đừng quá thần tượng Pep nhé các bạn, "lão hói" nhà ta nhiều khi cũng có những hành động kì quặc lắm ;))

29931620909737916079711.jpg
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Guardiola: "Hai trận đấu này quan trọng với chúng tôi"

HLV Pep Guardiola đã có buổi phỏng vấn trước trận gặp FC Viktoria với sự tôn trọng tuyệt đối, và đội bóng có thể nhìn thấy được chiếc vé vào vòng trong. Pep không hề có ý định đánh giá thấp đối thủ đến từ Séc.

[video=youtube;4W1HvokBXZ0]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4W1HvokBXZ0[/video]​

Pep Guardiola đã có buổi trả lời phỏng vấn một ít phút sau khi Messi phát biểu. Đối thủ trong trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League tối nay của Barcelona là FC Viktoria, nhiều người không biết về đội bóng đến từ Séc bởi đây là lần đầu tiên họ tham dự giải. Nhưng nếu một ai đánh giá thấp đối thủ của Barça tối nay thì đơn giản là do họ chưa biết gì về FC Viktoria. HLV của Barcelona biết rằng những trận đấu như thế này luôn rất khó khăn "và vì thế, chúng tôi phải thật nghiêm túc, chúng tôi không được đánh mất sự tôn trọng đối thủ của mình". Đây là mùa thứ tư Pep Guardiola trên cương vị thuyền trưởng con tàu Blaugrana, và ông cho biết những trận đấu với các đội bóng nhỏ "luôn khó khăn, chứ không riêng các đội bóng lớn".

2 trận đấu liên tiếp với FC Viktoria

Barcelona sẽ tiếp đón các vị khách đến từ Séc vào đêm nay và trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ Champions League, các cầu thủ của chúng ta sẽ phải thi đấu trên sân của FC Viktoria. Đội bóng xứ Catalan đang chia sẻ ngôi đầu bảng cùng AC Milan với 4 điểm sau 2 trận, và Pep Guardiola đã tuyên bố: "Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng cả hai trận này. Nó sẽ đảm bảo chiếc vé vào vòng sau. Lần đối đầu đầu tiên tại Camp Nou sẽ giúp chúng tôi biết rõ hơn về họ, điều đó có ý nghĩa quan trọng rằng chúng ta sẽ không quá bất ngờ về đối thủ khi chơi trên sân khách".

Sự tiến bộ của Messi

Pep Guardiola cũng nói về Messi, nói về sự nỗ lực và tiến bộ của anh. "Tất cả mọi người đều có cách riêng để học tập. Và Messi đã tìm ra cách để vượt qua những thách thức. Những gì chúng ta cần làm là đảm bảo cho các cầu thủ có cảm giác bóng tốt nhất. Messi là duy nhất trong công việc của mình".

Chất lượng của La Masia mới

8h00 tối ngày thứ năm, La Masia mới sẽ được khánh thành tại Ciutat Esportiva, Pep Guardiola, một người ừng lớn lên ở tòa nhà cũ đã có một vài phát biểu: "Các thiết bị mới đã làm cho La Masia không còn 'thiếu tốn' như trước. CLB đã dựng nên một 'mái ấm' thuyệt vời".

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Pep Guardiola dành lời khen cho La Masia mới

HLV của Barcelona vô cùng vui mừng khi La Masia mới được mở cửa hôm thứ năm, và gọi đó là "trung tâm Oriol Tort tuyệt vời. Tôi hi vọng nó sẽ tiếp tục công việc mà 'người tiền nhiệm' đã làm suốt 32 năm qua", đó là tạo ra những thế hệ cầu thủ độc nhât.

[video=youtube;ow_I9S4D6PA]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ow_I9S4D6PA[/video]​

Sự kiện khánh thành La Masia mới, trung tâm đào tạo Oriol Tort hôm thứ năm đã cho mọi người một ngày tràn đầy cảm xúc. Pep Guardiola cũng không phải ngoại lệ, và ông đã dành tặng những lời khen ngợi cho buổi lễ khánh thành tại Ciutat Esportiva trong buổi họp báo hôm 21/10. "Đó là một sự kiện nhiều cảm xúc. Tôi cho rằng đó là một trung tâm đào tạo tuyệt vời". Ông hi vọng "các đội trẻ sẽ tập luyện tốt" tại cơ sở mới.

Lời chúc tốt nhất

Pep Guardiola biết được những công việc tuyệt vời mà La Masia cũ đã thực hiện tại cơ sở cũ trong suốt 32 năm qua, và hi vọng cơ sở mới này sẽ tiếp tục hoạt động lâu dài. Ông biết rằng hiện tại, trong đội một Barça có 11 cầu thủ trưởng thành từ đây nhưng có một sư nghi ngờ rằng "liệu thế hệ cầu thủ này có thể có làn thứ hai".

Thật khó để thay thế

Pep Guardiola cho rằng sẽ rất khó kiếm được ai thay thế Xavi, Iniesta, Valdes và những cầu thủ khác. "Nhưng khi họ vẫn còn ở đây, đó là một cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ học hỏi. Nhưng họ sẽ không thể nào ở lại mãi, rất khó khăn để tìm người đảm đương vị trí họ để lại".

Sevilla - Đối thủ khó chịu

Pep Guardiola không quên chuyến viếng thăm tối nay của Sevilla tại Camp Nou. "Sevilla là một đội bóng lớn, họ chưa để thất bại lần nào kể từ đầu mùa giải, đó không phải là một điều ngẫu nhiên".

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Pep Guardiola nằm trong danh sách đề cử HLV của năm

Pep-Guardiola-impartiendo-indi_54231427959_54115221155_600_244.jpg

HLV của Barcelona, Pep Guardiola đã nằm trong danh sách HLV của năm do FIFA bầu chọn. Đây là năm thứ hai của giải thưởng này, năm ngoái, Mourinho với cú ăn ba cùng Inter đã vượt qua Del Bosque và chính Pep để dành lấy danh hiệu này.

Hiện đã có danh tính của 20 HLV xuất sắc nhất khắp thế giới, bây giờ, công việc tiếp theo là chọn lấy 10 người giỏi nhất năm vừa qua. Và người chiến thắng cuối cùng sẽ được vinh danh tại đêm Gala ở Zurich (9/1/2012).

Bên cạnh Pep Guardiola của chúng ta, có những cái tên như Mourinho (Real Madrid), Vicente del Bosque (Tây Ban Nha), Andrés Villas Boas (Chelsea), Roberto Mancini (Manchester City), Massimiliano Allegri (Milan), Sir Alex Ferguson (Manchester United), Arsène Wenger (Arsenal), Oscar Washington Tabarez (Uruguay), Joachim Löw (Đức), Bert van Marwijk (Hà Lan), Guus Hiddink (Thổ Nhĩ Kỳ), Laurent Blanc (Pháp), Giovanni Trapattoni (Ireland), Fabio Capello (Anh), Cesare Prandelli (Italia) và những cái tên khác.

Nguồn: mundodeportivo.com

P/S: Không biết gì về tiếng Tây Ban Nha, dùng translate cùng với những thông tin tích lũy, tìm kiếm được trên mạng, có gì không đúng mong mọi người nhắc nhở.
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Guardiola: "Messi như một món quà"

Phát biểu với báo chí ngày hôm nay, Guardiola ca ngợi Leo Messi và kình địch Mallorca, đội bóng mà FC Barcelona phải tiếp đón trên sân nhà trong trận đấu tới.

Khi được hỏi về tiền đạo người Argentina, Pep nói, "Tôi không nghĩ rằng đã từng có một cầu thủ trong lịch sử có thể làm những gì mà Leo có thể làm được trong mỗi 3 ngày. Đó là điều không thể tưởng tượng "Ông cũng nói thêm rằng" những người mua vé chỉ để xem anh ta thi đấu và La Pulga là một cái gì đó rất độc đáo. Để tìm một cầu thủ mà bạn có thể huấn luyện phù hợp trong 4 năm quả là điều hơi khó. Messi không những phù hợp với lối đá mà còn luôn chiến đấu hết mình mỗi khi ra sân. "Huấn luyện viên Blaugrana thừa nhận rằng ông " chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế ... có lẽ tôi còn quá trẻ, nhưng tôi chưa bao giờ từng chơi bên cạnh một cầu thủ nào như Messi và tôi chưa bao giờ huấn luyện một cầu thủ như thế. Messi là một cầu thủ xuất sắc hơn bất kỳ ai hết, cậu ta như một món quà vậy. "

"Messi biết rất tốt những gì chúng ta đang nghĩ, tất cả các thành viên trong ban huấn luyện, những người luôn chăm sóc anh ta và những đồng đội ... Chúng tôi vui mừng với những gì Messi đã làm và sẽ làm. Và tất nhiên tất cả những gì chúng tôi đã làm sẽ không xảy ra nếu không có cậu ấy "Pep nói. Ca ngợi cầu thủ ngôi sao của mình, Guardiola nói thêm rằng Leo "là một cầu thủ khác biệt so với phần còn lại, số liệu thống kê làm cho Messi khác hơn so với mọi người và tuyển thủ Argentina sẽ giúp đội bóng chiến thắng ở mọi cấp độ khác nhau ... Không bao giờ trong đầu Messi nảy ra ý nghĩ ra sân chỉ để đánh bóng bản thân. Sẽ chả có cái gì khiến chúng ta bất an và khó chịu về Messi. Nếu có bất kỳ cuộc tranh luận nào điều đó la sự tự nhiên nhưng nó sẽ không làm cậu ta trở nên yếu đuối mà còn mạnh mẽ so với hơn trước. "

Guardiola đã gặp gỡ với các phóng viên báo chí tại Ciutat Esportiva Joan Gamper trước trận đấu với Mallorca một ngày, lần này cũng như mọi lần trước, ông luôn dành những lần tốt đẹp nhất để ca ngợi đối thủ. "Họ có vũ khí của họ. Mallorca là một đội bóng có phong cách riêng, mà Caparrós rất hiểu cầu thủ của ông, và họ là một đối thủ khó khăn. Chúng tôi sẽ phải chơi với cái đầu lạnh nếu như muốn giành trọn 3 điểm trên sân nhà ... Chúng tôi phải luôn thi chiển lối đá giống như mọi khi và cần phải làm cho họ đóng "băng" lại "

Đề cập đến sự trở lại của Carles Puyol và Gerard Piqué, Pep cho rằng "nó luôn luôn là tin tốt lành bởi vì càng nhiều người càng tốt. Việc họ có ra sân thi đấu hay không tôi sẽ quyết định vào ngày mai "

Một lần nữa, huấn luyện viên trưởng của Barcelona đảm bảo rằng đội bóng vẫn " đang có phong độ tốt, và ông rất vui mừng với những gì cả đội đang làm. Chúng tôi chưa bao giờ bị coi như những tên khờ trong 4 năm qua và đó là một điều thật tuyệt vời trong thể thao. Đó là giá trị lớn nhất của đội bóng này, và nếu như không có nó chúng tôi không thể giành được 12 danh hiệu trên tổng số 15. "Khi được hỏi về những trận đấu trước với rất ít những bàn thắng được ghi" nó luôn luôn không tốt nếu chúng tôi thường giành chiến thắng với những tỉ số cao vì khi đó mọi người có xu hướng nghĩ rằng đó là điều luôn luôn xảy ra. "

Ông cũng nói một chút về Alexis Sanchez, người cảm thấy tốt hơn mỗi ngày, như Pep nhấn mạnh là "hạnh phúc và đã trở lại tập luyện cùng đội bóng." Khi được hỏi về quyết định của ông Claudio Borghi khi triệu tập Alexis cho trận đấu vòng loại World Cup sắp tới, Guardiola nói rằng "nếu về đội tuyển quốc gia, bạn nên hỏi Claudio Borghi. Tại sao ông gọi là một cầu thủ khi chưa được bật đèn xanh ra sân, nó là một câu hỏi cho huấn luyện viên [của đội tuyển quốc gia]. Ông đã không gọi cho chúng tôi. Del Bosque thì khác, đôi khi ông có. "

Khi được hỏi về những tuyên bố của Sergio Ramos, người cho rằng thứ bóng đá của họ đang chơi rất thành công và bây giờ là thời điểm tốt nhất để gặp Barcelona, ​​Guardiola đã đưa ra một phản ứng ngắn. "Vào tháng 12 chúng ta sẽ gặp, tháng 12!"


Bài viết được đăng tin: Guardiola: "Messi như một món quà"
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Làm bài về thông kê nhé, 200 trận của Pep có gì ?

72% thắng ! : 143 trận thắng, 39 trận hòa và 17 trận thua. Tỉ lệ 72% là cao nhất trong lịch sử của Barca; bảng so sánh

Helenio Herrera 70.6% trong 143 trận
Ferdinand Daucik 60.7% trong 150 trận
Frank Rijkaard 58.6% trong 273 trận
Johan Cruyff 58.1% trong 430 trận

Chỉ có 17 trận thua ! : trong đó có hai trận thua ở cuối mùa 2008/2009 khi La Liga đã ngã ngũ. Chúng ta chắc vẫn nhớ vì sao Barca thả hai trận đó mà phải không ? Bởi vì chúng ta phải đến Rome !

500 bàn thắng ! : tỉ lệ là 2,5 bàn/trận, coi như khá là cao. Trong đó một mình Messi góp 160 bàn

Gần 100 bàn ở đấu trường châu lục : Barca đã có 99 bàn trong tổng số 44 trận tại Champions League

Chỉ thủng 143 bàn !!! : tỉ lệ này 0,71 bàn/trận là một tỉ lệ cực thấp ở thời điểm hiện tại nếu so với mặt bằng chung. Trong tổng số thủng, có 84 bàn tại La Liga, điều này lý giải vì sao Valdes cứ có Zamora đều tay như vậy.

306 điểm tại La Liga : đây lại là một con số ấn tượng khác bởi "những người chuyên phá kỉ lục", trong ba mùa ở La Liga, Pep đã lần lượt giới thiệu các con số 87, 99 và 96, nghĩa là sau 124 trận, chúng ta có 306 điểm.

12 cúp trên tổng 15 cúp có thể đoạt được !!!!!!!!!!!!!!!!! : vậy là cực kì dễ nhớ cho những cúp chúng ta không đoạt được, tôi thử tự liệt kê mà không cần truy cứu coi đúng không : 2 cái Cúp Nhà vua và cái Champions League năm trước nữa. Hmmmmm, hình như chính xác rồi đó. Chỉ cần nhớ số cúp bị mất là đủ, còn tất cả cúp còn lại là thu hết.

từ trang chủ FCB
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thắng 72/100 trận - Đó là Barcelona của Pep Guardiola

Tại Prague rạng sáng nay, Pep Guardiola đã có trận đấu thứ 200 với tư cách là người chèo lái con thuyền Blaugrana. Barcelona dưới triều đại của Pep đã chiến thắng 72% số trận và ghi được 500 bàn thắng.

2011-10-19_PARTIDO_21.JPG

Trong lịch sử CLB, chỉ có 5 người từng đạt cột mốc 200 trận dẫn dắt Barcelona, và Pep Guardiola chính là người thứ năm đó. Nhưng tất cả họ đều không đạt được tỉ lệ chiến thắng cao như Pep Guardiola.

- 72% - tỉ lệ chiến thắng: Trong 200 trận chèo lái Barcelona, Pep Guardiola đã mang về cho đội bóng 144 chiến thắng (đạt tỉ lệ 72%), 39 trận hòa và 17 lần thất bại. Con số 72% cho thấy sự vượt trội so với người về nhì, đó là Helenio Herrera, đạt tỉ lệ 70,6% sau 143 trận đấu. Tiếp theo là Ferdinand Daucik (60,7% sau 150 trận), Frank Rijkaard (58,6% sau 273 trận) và Thánh Johan Cruyff (58,1% sau 430 trận).

- 17 lần thất bại: Sau 200 trận đấu, Pep và các học trò mới nếm 17 "quả đắn", trong đó có 2 lần là cuối mùa giải 2008/2009, khi kết chiếc cúp đã nằm gọn trong tay đội bóng xứ Catalan. Tính đến thời điểm này, Barça đã trải qua 17 trận đấu chính thức và họ vẫn chưa bất kỳ đối thủ nào được hưởng niềm vui chiến thắng.

- 500 bàn thắng: Những con số tiếp tục nối đuôi nhau xuất hiện sau trận đấu. Bàn thắng ở phút 90 của Messi đánh dấu bàn thắng thứ 500 của Barcelona dưới triều đại của Pep Guardiola, trung bình Barça của Pep ghi 2,5 bàn/trận. Messi là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trên "con tàu của Pep", với 160 lần xuất hiện trên bảng điện tử. Mùa bóng năm nay, trung bình Barça ghi 3,06 bàn/trận.

- 99 bàn tại châu Âu: Sau 44 trận đấu tại đấu trường châu lục, Barcelona đã có 99 bàn thắng. Mùa bóng 2008/2009 là mùa chúng ta ghi bàn "khiếp" nhất với 36 "trái ngọt" sau 15 trận.

- 143 bàn thua: Barça không chỉ giỏi tấn công mà còn mạnh ở khâu phòng ngự. Dưới triều đại của Pep Guardiola, Barça mới để lọt lưới 143 lần (trung bình 0,715 bàn/trận). Con số đó ở La Lìga là 84, điều đó đã giúp Valdes 3 nă, liên tiếp đoạt danh hiệu Zamora.

- 306 điểm: 124 trận đấu ở La Liga, Barça kiếm được 306 điểm. Mùa đầu tiên, chúng ta về đích với 87 điểm. Mùa thứ hai của Pep, Barça lập kỷ lục về điểm số ở giải VĐQG với 99 điểm. Mùa 2010/2011 vừa qua, Barcelona tiếp tục "biến" Real Madrid trở thành "kẻ bám đuổi vĩ đại nhất lịch sử" với 96 điểm. Hiện nay, chúng ta đã có 24 điểm tại La Liga.

- Giành được 12/15 danh hiệu: Pep Guardiola đã để lọt 3 danh hiệu trong tổng số 15 danh hiệu mà ông có thể mang về bảo tàng CLB. Trong 12 danh hiệu của Barça dưới thời HLV thành công nhất lịch sử CLB có 3 La Liga, 2 Champions League, 2 siêu cúp châu Âu, 3 siêu cúp Tây Ban Nha, 1 cúp thế giới các CLB và 1 cúp nhà vua.

Nguồn: FCB.cat
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;dfOpKhZraxc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=dfOpKhZraxc[/video]​
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Guardiola: "Phải táo bạo hơn Athletic thì mới có thể giành chiến thắng"

ruedadeprensaguardiolaf.jpg

*Pep Guardiola nhấn mạnh phong cách táo bạo của Bielsa tại Athletic và cho rằng: "chúng ta phải táo bạo hơn họ để giành chiến thắng tại San Mamés".

*Ông còn nói về Messi, Villa, Mourinho hay Isaac Cuenca.

Pep Guardiola đã xuất hiện trong một buổi họp báo trước trận đấu với Athletic, đối thủ tiếp theo của đoàn quân Blaugrana để tiếp tục chiến đấu cho vị trí đầu bảng, Pep đã luôn nhấn mạnh: "Cách duy nhất để giành chiến thắng tại San Mamés là phải táo bạo hơn họ"."San Mamés vẫn luôn là San Mamés, một nơi hết sức đặc biệt và mặc dù có nhiều sự khác nhau giữa Caparros và Bielsa nhưng họ vẫn luôn là một đội bóng mạnh".

Và việc ca ngợi đội bóng của Bielsa như một khúc dạo đầu của cuộc họp báo, sau đó huấn luyện viên đã giành khá nhiều thời gian để nói về Mourinho, Leo Messi và David Villa, Ibrahimovic và một số người khác.

Quan hệ giữa Pep và Marcelo Bielsa

Nói về quan hệ với Marcelo Bielsa, Pep nói rằng: "chúng tôi đã gặp nhau một lần ngoài đời. Tôi không thể nói chúng tôi là bạn nhưng tôi luôn luôn đánh giá những người có hành động tử tế như ông ấy". Pep nói thêm: "với những HLV khác như Rexach đã ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn bởi vì chúng tôi có nhiều năm quen biết nhau. Tuy nhiên, tôi luôn ngưỡng mộ phong cách thi đấu táo bạo và không quan trọng về người chỉ đạo, họ luôn là một đội bóng mạnh thực sự. Ông ấy khác với tất cả các HLV khác trên thế giới, thật là may mắn cho tôi khi có thể đối đầu với ông ấy".

Phong cách của Bielsa


Pep nhớ lại cuộc trò chuyện giữa ông và huấn luyện viên hiện nay của Athletic :"Tôi thấy những gì tôi sẽ chuẩn bị". "Đội bóng của Caparrós có khả năng cạnh tranh hơn trong những năm gần đây và họ đã có mùa giải tuyệt vời nhưng Bielsa là một HLV hoàn toàn khác với huấn luyện viên còn lại”.

Không bàn luận nhiều về Ibra


Nói về Ibrahimovic và cuốn tự truyện của anh ta, Pep cho biết: "Các nhà xuất bản có quyền xuất bản sách khi họ thấy ổn. Chúng tôi thì không có gì để nói và tôi lặp lại những gì mà tôi đã nói khi anh ấy chuyển đến Milan là tôi cảm ơn anh ấy về những gì mà anh ấy đã làm khi anh ấy còn ở đây và chúc anh ấy gặp nhiều may mắn". Mặc dù Ibra đã có ít đóng góp cho Barca như kỳ vọng nhưng “anh ấy đã giúp chúng tôi giành chiến thắng tại La Liga và đi đến bán kết Champions League. Điều còn lại là một việc tôi muốn tôi không nghĩ đúng".

Mối quan hệ giữa Messi và Villa

Còn về những tin đồn về mối quan hệ “bất hòa” giữa Leo Messi và David Villa, Guardiola giải thích rõ ràng: "Không thể có sự thù hằn gì từ phía Villa, anh ấy là một người quá tốt, rộng lượng và điều đó là không thể xảy ra. Tôi biết rằng tài năng của họ làm nhiều người phải “ghen tị”. Tôi biết chắc rằng Messi là người rất rõ ràng và Villa cũng thế". "Các cầu thủ luôn cư xử một cách đúng mực vì họ là những người bạn dù một hay nhiều năm. Có một chút vấn đề trong phòng thay đồ nhưng quan trọng là tiếp tục thi đấu, mọi việc khác sẽ không thành vấn đề".

Pep đã đối mặt với những chỉ trích liên tục bên ngoài và luôn giữ bình tĩnh: "Tôi không quan tâm những ai đã tạo ra việc này vì điều quan trọng là những gì xảy ra trong phòng thay đồ và chúng tôi sẽ đối mặt trong hai hoặc ba năm như thế. Và điều quan trọng bây giờ là tập trung vào trận đấu".

Chúc mừng Ferguson


Guardiola cũng đã được hỏi về việc kỉ niệm 25 năm Sir Alex Ferguson ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Manchester United, Pep cũng không ngần ngại bày tỏ: "Khi mỗi 25 năm trôi qua thì điều đầu tiên cần làm là chúc mừng ông ấy. Điều đó cho thấy khả năng của một người có thể duy trì đội bóng và tiếp tục, tiếp tục canh tranh. Ông ấy cũng đã làm được điều tương tự nhưng mỗi năm là một đội bóng mới. Nó chỉ dành cho những người rất rất có nhãn quan và chúc mừng vì 25 năm”.

Tất cả các trận đấu đều quan trọng

Guardiola nói: "Điều quan trọng là tất cả các trận đấu đã diễn ra và ở đây chúng tôi có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị, hơn nữa cũng vì đối thủ rất đặc biệt”

Khán giả và xung đột tại Copa


Pep cho biết: "Tôi không thực hiện các quyết định và ngài Chủ tịch cũng biết những việc mà tôi làm. Tôi mong mọi người tiếp tục đến sân như trong những năm gần đây là khoảng 80.000-90.000 người, đó là điều rất quan trọng".

Gửi lời chúc may mắn đến Cassano và Gattuso

Pep cũng quan tâm đến Cassano, cầu thủ Milan đang phải đối mặt với một cơn đột quỵ: "Tôi mong anh ấy nhanh chóng hồi phục ... và sau khi trở lại thì tôi mong anh ấy không được ăn nhiều và không bị béo ra, để có thể lấy lại phong độ và đẳng cấp". Ngoài ra, Pep cũng dành những lời chúc tốt đẹp dành cho Gattuso, một cầu thủ Milan khác đang gặp một vấn đề về mắt.

Một cuộc tranh luận Guardiola-Mou

Được đặt ra một giả thuyết là sẽ có cuộc tranh luận giữa Pep và Jose Mourinho trên TV như những ứng cử viên tổng thống, Pep than thiện: "Đương nhiên, chắc chắn là các chính trị gia sẽ là nhiều quan điểm, lập trường khác nhau. Nếu có thể xảy ra trong tương lai, còn bây giờ thì không nhưng khi chúng tôi về hưu thì chắc có thể thấy điều đó”.

Liều thuốc dành cho các cầu thủ


Với lịch thi đấu dày đặc từ các giải đấu quốc tế của các tuyển quốc gia cho đến trận cầu Siêu kinh điển cũng như cúp các CLB thế giới phía trước, Guardiola lên tiếng trấn an: "tôi không bao giờ yêu cầu tất cả hoặc không có gì đối với các tuyển thủ U-21". Pep khẳng định rằng "những luật lệ sẽ tốt cho họ và họ biết những gì là tốt nhất. Đối với Copa thì chúng tôi có rất ít người và sẽ cố gắng bổ sung lực lượng. Những cầu thủ mà chúng tôi có hiện nay vẫn tiếp tục giữ nguyên được phong độ tốt của mình cho đến ngày hôm nay cũng chính là nhờ các đội tuyển quốc gia. Lịch thi đấu rất khắc khổ và chúng tôi biết là chúng tôi phải thích nghi".

Phong độ tốt của đội bóng


Sau một phần tư của Liga, Pep đã lên tiếng ca ngợi đội bóng của mình: "Tôi luôn cảm thấy hơi e ngại về những khởi đầu của mùa giải nhưng chúng tôi đã biết làm thê nào để đưa ra câu trả lời như khi chúng tôi đang đi trên con đường chiến thắng. Chúng tôi đã giành được hai danh hiệu, lọt vào vòng đấu loại UCL dù tại Liga chúng tôi không thể dẫn đầu vì có đội bóng đang làm tốt hơn chúng tôi".

Cuenca – một nhân tố mới

Huấn luyện viên Barca đã giành những lời tốt đẹp dành cho Isaac Cuenca: "bây giờ anh ấy sẽ tiếp tục với chúng tôi". "Tôi đã quan sát anh ấy trong một trận đấu trên TV khi tôi ở Sabadell. Nhưng thực sự là những gì tôi biết khá ít và trong chuyến khởi động trước mùa giải đã cho chúng ta biết anh ấy là ai. Bởi những chấn thương vẫn tiếp tục còn ở đây nhưng chúng ta sẽ thấy trong tương lai".

Từ mundo
 
Sửa lần cuối:

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Ôi, Pep! Chắc Ông phải lao động rất cật lực và vất vả mới có thành công như hôm nay! Hơn nữa đó còn là một trái tim nhiệt huyết mà một bộ não thông minh! Tôi khâm phục Ông!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cảm hứng sau trận Bilbao 2 - 2 Barca:

Trận thủy chiến tại đồi sư tử San Mames: Đế chế Pep chưa thể tàn...

2011-11-06_PARTIDO_03_v1320615800.jpg

Hơn 3 năm với 12 danh hiệu (trên tổng số 15 danh hiệu có thể đạt được), đế chế Pep vẫn là một thách thức lớn nhất đối với thế giới bóng đá hiện đại. Dĩ nhiên, chẳng có gì là tồn tại được mãi mãi, sẽ đến lúc đế chế ấy suy tàn. Đêm qua, mọi yếu tố đã hội đủ, từ thiên thời (trời mưa - yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến tiqui-taca), địa lợi (San Mames), đến nhân hòa (Mascherano bị trượt chân do sân quá trơn dẫn đến bàn thua thứ 1, sau đó Pique đá phản lưới nhà cũng vì bóng quá trơn,...). Nhưng đế chế Pep G-0-d-iola vẫn chưa thể tàn, chí ít là khi nào trong tay ông còn vị chúa bóng đá: Leo Messi!

Barca quá mạnh, điều đó không có gì phải bàn cãi. Barca đang bành trướng cả châu Âu, cũng chẳng có gì phải giải thích điều này. Và cũng chính vì thế, các đội bóng luôn thi đấu với hơn 100% khả năng khi đối đầu với gã khổng lồ xứ Catalan! Tất cả họ, những đội bóng phải đối đầu với Barca, cứ như một liên quân khổng lồ, còn người khổng lồ xứ Catalan bỗng nhiên trở nên đơn độc và nhỏ bé. Vì thế, để vượt qua được "vòng vây" ấy, cần có một sức mạnh đủ lớn để vượt qua mọi chướng ngại. Pep liên tục thay đổi bộ mặt của Barca, từ cách dùng người đến lối chơi để đối chọi lại với "nhóm liên quân". Hình ảnh này khiến chúng ta liên tưởng tới "liên minh thứ bảy" phối hợp với nhau để hạ bệ quân Pháp dưới sự chỉ huy của Napoleon...

Đêm qua là một Barca rất lạ, nếu nhìn vào cách bố trí đội hình của Pep. Adriano và Cesc đá tiền đạo cánh, trong khi Villa và Sanchez ngồi trên băng ghế dự bị. Cầu thủ đa năng người Brazil đã gây được bất ngờ đối với chiến thuật gia Bielsa, khi thường xuyên có những pha bó vào trong và phối hợp với đồng đội. Suýt chút nữa anh đã có bàn thắng ngay đầu trận từ một pha bóng như thế. Cesc cũng thể hiện cái duyên ghi bàn kể từ khi tái hôn với người tình cũ Barca, với pha bật cao đánh đầu bằng một phong cách rất Anh.

Nhưng chẳng phải ngẫu nhiên người ta tôn Bielsa như một vị phù thủy, một gã khùng của bóng đá tấn công. Adriano sớm bị hết đất diễn, Cesc sau bàn thắng gỡ hòa cũng không thể hiện được nhiều. Bielsa đã bóp nghẹt tuyến giữa, chỉ đạo các cầu thủ vây ráp rất nhanh từ giữa sân và giữ cự li đội hình rất hợp lí, không cho Barca của Pep có nhiều thời gian để xử lí trái bóng. Với một sân bóng đầy nước, điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng xứ Catalan. Sở hữu trong tay những người khổng lồ đúng nghĩa như Amorebieta, Javi Martinez, Iraola, Aurtenetxe,... Bielsa đã phát huy được hết điểm mạnh ở họ.

"Thời gian" cầm bóng thuộc về Barca, nhưng "không gian" - yếu tố quan trọng nhất đối với một trận thủy chiến - lại thuộc về đội bóng của Bielsa. Các mũi tấn công của Pep từ khắp các phía đã bế tắc thực sự. Không những vậy, đội quân của Pep còn gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi bóng nằm trong chân của các cầu thủ chủ nhà. Họ chuyển từ đội hình 4-5-1khi phòng ngự sang 4-3-3 rất nhanh chóng. HLV người Argentina chỉ đạo các học trò tấn công với tốc độ cao, những đường chuyền dài và bổng thường xuyên được sử dụng để tận dụng lợi thế về thể hình và thời tiết.

El-entrenador-argentino-del-At_54237869742_54115221154_600_396.jpg

Sau trận đấu, Pep đã phải thốt lên: "trận đấu này như một bài thơ của bóng đá". Đúng thế, mặc dù chỉ kiếm được 1 điểm, nhưng dường như Pep cảm thấy vui vì từ lâu rồi mới có một đội bóng đã khiến Barca phải cuốn theo lối chơi của mình. Có thể nói, chưa ai làm được điều đó trước khi Bielsa xuất hiện. Bielsa là người đầu tiên mà Pep đã gặp khi quyết định đi theo con đường trở thành HLV. Và đêm qua, vị cố nhân ấy đã khiến cho Pep cảm thấy "khoái cảm". Khi đã ở trên đỉnh cao, người ta luôn mong tìm được thách thức thực sự để có cảm hứng bước tiếp, cảm hứng để tiếp tục hoàn thiện mình (tựa như "Độc Cô Cầu Bại" trong cuốn tiểu thuyết của Kim Dung). Bielsa là một trong những người đặt nền móng tư tưởng cho Pep khi ông khởi nghiệp, và đêm qua sẽ được ghi nhớ như một bước ngoặt nữa trong nghiệp cầm quân của Pep.

Nếu Pep ví trận đấu đêm qua như một bài thơ trong bóng đá, thì chúng ta cũng có thể liên tưởng đến một trận chiến. Và nó xứng đáng được ví với trận chiến Waterloo năm nào. Đó đều là những trận thủy chiến, có đồi sư tử San Mames sừng sững. Năm xưa, công tước Wellington đã kết thúc đế chế Napoleon - vị tướng được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, sau một thời gian dài cả châu Âu nằm dưới vó ngựa của vị tướng quân đảo Corse (Pháp). Pep là Napoleon của bóng đá, còn Bielsa tựa như Wellington cũng đầy tài năng và nhiệt huyết. Nhưng có một điều khác, đêm qua không có một ai là người thua trận. Cả 2 đều đã chiến thắng theo cách của riêng mình. Bielsa tiếp tục khẳng định mình là một chiến lược gia đầy tài năng sau khi đã được khẳng định qua các đội quân Argentina, Chile, và giờ là Bilbao. Còn Pep, giờ là lúc ông cùng Barca tiếp tục thách thức lịch sử...

P/S: - Tặng Bielsa, người đã cho tôi cảm nhận được một Argentina quyến rũ nhất, sexy nhất kể từ khi tôi trót yêu màu áo "trắng xanh" ấy!
- Tặng Pep, người mà hàng trăm năm nữa, không chỉ các cules, vẫn sẽ phải nhắc đến ông như một tượng đài lớn nhất trong lịch sử bóng đá.
- Tặng các bạn Hoàng gia: hãy chống mắt lên mà xem, giờ mới là lúc chúng tớ bắt đầu tăng tốc, còn thời gian tới của các bạn sẽ nhuốm màu 'tang tóc' ;))
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Kể từ khi Pep lão hói lên làm HLV, Barca đã trở thành 1 đội bóng khủng khiếp nhất trong lịch sử. 3 mùa qua Barca không những tạo cho mọi người 1 cảm giác. Đó là họ không chỉ có thể thắng, mà họ có thể đè bẹp mọi đối thủ mỗi khi ra sân. Phải nói là từ xưa tới nay chưa có đội thứ 2 làm được như thế. Nhưng bước sang mùa thứ 4 này Barca ít nhiều đã khiến cảm giác đó thay đổi. Vẫn còn đó những trận thắng đậm đà, những trận " không tưởng " nhưng cảm giác có thể thắng mọi đối thủ, có thể đè bẹp mọi đối thủ đã không còn nữa. Thay vào đó là cảm giác Barca có thể hoà bất cứ lúc nào { dù rằng cảm giác sẽ thua chưa xuất hiện }. 11 trận ở La Liga mà để hoà 4 là quá nhiều. Tớ thấy mọi người vẫn cảm thấy không có gì đáng lo lắng, còn tớ thì thấy vấn đề nghiêm trọng rồi. Càng nghiêm trọng hơn khi Dê mùa này có thể sẽ chén sạch mọi đối thủ, trừ Barca. Có thể chúng ta dành được 6 điểm trước Dê, nhưng sẽ là công cốc nếu tình hình không được cải thiện. Chúng ta sẽ phải trả giá nếu còn tiếp tục để mất điểm như hiện nay. Thử nhìn lại tại sao Barca thi đấu không được như ý thời gian qua.
1. Tinh thần, thái độ thi đấu. Các cầu thủ vẫn cho thấy sự quyết tâm, không có biểu hiện tự mãn. Nhưng đôi khi vẫn có sự coi thường đối thủ. Tớ có cảm giác rằng các cầu thủ Barca có suy nghĩ rằng, bỏ lơ cơ hội này thì còn cơ hội khác nên nhiều khi rất ẩu trong dứt điểm. Kiểu như đằng nào ta chả thắng, lo gì.
2. thể lực. Có thể vì nhiều cầu thủ là trụ cột của các DTQG, thi đấu với lịch dày đặc nên mệt mỏi là không tránh khỏi. Nhưng ngay cả các trận của Barca bây giờ cũng khiến cầu thủ nhà tốn sức hơn. Mùa này ta thường xuyên phải chiến đấu hết sức trong cả trận thay vì giải quyết trong H1 rồi giữ sức ở H2 như mọi năm. Chính vì không có thể lực tốt nhất nên các trận đấu của Barca bị ảnh hưởng.
3. Phong độ. Có thể nhận thấy năm nay phong độ của nhiều cầu thủ Barca có dấu hiêu đi xuống. Trong bộ 3 MPV thì có đến 2 đang gây thất vọng. Pedro và Villa không những đánh mất sự sắc bén trước khung thành mà còn kém cỏi cả trong đóng góp cho lối chơi chung. Kể cả 2 cầu thủ quan trọng bậc nhất là Xavi và Ini cũng phần nào mờ nhtj so với năm ngoái. Cả 2 vẫn khiến cho Tiki Taka nhịp nhàng, vẫn giúp cho Barca làm chủ thế trận nhưng đã không mấy khi được thấy những pha qua người huyền ảo, những cú dứt điểm phá vỡ bế tắc { Ini } và những pha chọc khe chết người { Xavi }. Phần còn lại, ngoại trừ Messi là vẫn giữ được phong độ cao còn các cầu thủ khác là không thấy nhiều tiến bộ. Các nhân tố mới dù thi đấu khá tốt nhưng cũng chưa thay thế được các cầu thủ cũ. Phong độ kém và không ổn định có lẽ là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất tới Barca vào thời điểm này.
4. Sự thử nghiệm các phương án mới của Pep. Đây là vấn đề gây tranh cãi. Nhưng với quan điểm cá nhân tớ, thì tớ mong là Pep sẽ dừng việc thử nghiệm lại. 3-4-3 chỉ nên theo tình huống, chú không nên là chủ đạo. Và việc xoay vòng cũng thế. Cứ tung đội hình mạnh nhất, diệt gọn đối thủ trong H1 rồi thong thả trong H2 cũng là giữ sức thôi. Hơn nữa tình hình hiện nay không cho phép Barca mạo hiểm nữa.
5. Chấn thương. Đây chính là nguyên nhân khiến hàng thủ Barca luôn là cháp vá kể từ đầu mùa. Việc Puyol vắng mặt mang lại khó khăn hơn ta tưởng. Hi vọng tơi đây Barca sẽ không phải đón nhận tin không vui nào về sức khoẻ các cầu thủ nữa.
Các cụ vẫn nói cái khó ló cái khôn. Hi vọng với tài năng và bản lĩnh của mình Pep sẽ đưa con tàu Barca vượt qua sóng gió để cập bến vinh quang. Không thể để cái Loa Mouse suốt ngày huyênh hoang được. Chúc Pep, chúc Barca những điều tốt đẹp nhất.

Bài viết thành bản tin: Đừng mạo hiểm nữa Pep
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top