PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
>> Lá cải mà em còn đem xào lại :baifu_khoctham: Hic. Cứ nghĩ đăng trên Goal.com thì đáng tin nên không kiểm tra lại nguồn tin.

Chắc delete bài trên gấp quá :baifu_khocoa:
Có sao đâu em, ối báo Việt Nam cũng dính rồi đều sửa lại và tự hào mình là người biết bị lừa. Goal lá cải thì giờ em biết rồi nhé :baifu_tamtang:.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Guardiola is a visionary and he'll be remembered as football revolutionary.
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Pep Guardiola_Người đàn ông được thèm muốn nhất Tây Ban Nha

timthumb.php


:facepalm::facepalm::facepalm:
Đừng tưởng hiện tượng Barca chỉ lan truyền đến những người hâm mộ qua các trận đấu trên sân cỏ. Theo tờ báo Interviu của Tây Ban Nha thì trong một cuộc bình chọn ai là người đàn ông được thèm muốn nhất của đất nước xứ sở bò tót do các độc giả là các chị em bỏ phiếu thì một kết quả bất ngờ đã được tiết lộ rằng người đó là vị thuyền trường đáng kính của câu lạc bộ xứ Catalan_ Pep Guardiola ( mặc dù "anh" là người Catalan và đã có vợ :D). Pep đã xuất sắc đánh bại thủ môn Iker Casillas của Real và 2 diễn viên Mario Casas và Miguel Silvestre. Và bất ngờ hơn đó là Pep nhận được số phiếu bầu hơn gấp đôi so với bất kỳ đối thủ nào trong cuộc đua đến danh hiêu cao quý này:D
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
4f037b194cb59.jpg
4ef4c6a822dc9_300x0.jpg

Bức biếm họa của nghệ sĩ Gonza Rodríguez về Pep, được đăng trên trang bìa tạp chí El Gráfico. Trong tạp chí tháng giêng, năm 2012 của El Gráfico có những phân tích hết sức chi tiết về Pep, HLV xuất sắc nhất trong lịch sử CLB Barcelona.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Laureano Ruiz nói:
Van Gaal là một nhà truyền giáo ảo. Tôi rất, rất thích Wenger và Bielsa nhưng tôi không thích Van Gaal. Ông ấy không phải là một HLV lớn. Ông ấy không tạo ra cái gì riêng ở Barca, bởi vì làm như vậy phải tốn công sức lắm

Laureano Ruiz nói:
Tôi đánh giá Mourinho là một HLV giỏi, nhưng tôi không cho rằng ông ấy là một HLV vĩ đại. Đối với tôi, một HLV lớn, một bậc thầy phải là Helenio Herrera.

Vớ được cái này và chia sẻ với các bác đang đam mê lão hói.
Tôi cùng quan điểm trên và tôi tin trên thế giới còn Bielsa rất thích hợp để đưa Barca bây giờ có thể lên một tầm cao mới hơn. Một tầm cao mới là không thua vớ vẩn trong các trận cầu nhỏ và tầm cao đạt tới giống như những trận điên cuồng chỉ mất 15-20 phút cho các cầu thủ hoạt động rồi sau đó đi dạo vì tỷ số là 4,5 bàn rồi. Đó mới thật sự là một đội bóng khủng khiếp.

Pep đang là tổng hoà của nhiều quan điểm bậc thầy nhưng tương lai HLV của ông còn đến hàng chục năm trong nghề. Nếu mãi gắn bó với Barca như hiện tại thì Barca cũng có thể đạt được thành tích như MU là lật đổ Liverpool trở thành đội vô địch Liga nhiều nhất chẳng hạn và cũng có thể là CL. Nhưng Barca bây giờ vẫn chưa hoàn mỹ theo chính ý muốn của Pep hói. Cứ ra đi, học tập và tích luỹ ở những đội bóng nhỏ hơn, ở môi trường khác hơn để sau này trở lại ông khiến Barca khủng khiếp hơn hiện tại.

Thông tin Bielsa sẵn sàng thế chỗ Pep không phải là tin vịt và cấp cao Barca đã có nhiều tiếng nói về vấn đề này. Tức là ở Barca không ai là bất khả xâm phạm và Barca vẫn còn có những người muốn "thắt dây an toàn và chúng ta sẽ..."...phiêu lưu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Triết gia Menotti nói:
Menotti cũng nói về Mourinho và Guardiola. Về Mourinho, Menotti tỏ ra mỉa mai "Ở những nhà hát như Bernabeu, cần có những kỹ thuật viên (cũng là HLV) biết cách tạo khói như Mourinho". Trong khi với Pep, vị HLV lão làng này lại có một thái độ khác hẳn. Ông khẳng định Pep sẽ không rời Barca. "Tôi đã bảo anh ấy ở lại trọn đời".
Thôi toi, tay Pep hói là nghe lời lão Menotti lắm.
Để được ở lại trọn đời thì Pep hói cũng phải sẵn sàng học những bài học cay đắng từ các CDV hoặc rè bỉu từ các sếp tổng trong một mốc thời gian nào đó. Hy vọng nó rơi vào quảng thập kỷ 50 đổ đi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barcelona của Pep cán mốc 100 chiến thắng tại La Liga​

Kể từ khi Pep Guardiola trở lại Camp Nou với cương vị HLV đội một, ông đã dẫn dắt Azulgrana 132 trận tại La Liga, và 100 trong số đó, Barça đều dành trọnn 3 điểm.

FCB_-_AT_MADRID_18_.v1326657634.JPG

Pep Guardiola tiếp tục viết nên lịch sử, với chiến thắng trước Real Betis rạng sáng nay, Barcelona của Pep Guardiola đã hoàn tất 100 chiến thắng thuộc khuôn khổ La Liga.

53 ở Camp Nou, 47 trên đất khách

Chiến thắng trước Real Betis rạng sáng nay không chỉ mang về 3 điểm quý giá trong tổng số 63 điểm còn lại cần chinh phục, nó còn rất ý nghĩa với vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha bởi đó là chiến thắng thứ 100 của ông tại La Liga, trong số đó, 53 trận diễn ra trên sân nhà, số còn lại diễn ra trên đất khách. Trong 3 mùa rưỡi tại Camp Nou, ông đã không ngừng mang về phòng truyền thống CLB những danh hiệu cao quý nhất: 3 La Liga, 2 Champions League, 1 Cúp nhà vua, 2 Siêu cúp châu Âu, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Cúp thế giới các CLB.

Sau 132 trận tại La Liga, Barcelona dưới thời Pep đã thắng 100, chiếm tỉ lệ 76%, hay nói cách khác, cứ 4 trận Barça thắng 3.

Nguồn: FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0

duongns

Cựu Cán bộ Phòng Công nghệ cao
Đầu quân
7/6/09
Bài viết
892
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Website
www.nguyenthaiduong.com
Barça đồng
0
Guardiola: “Không thể thích thú với những cuộc đối đầu cùng Madrid”

Vị HLV đã có 8 chiến thắng, 3 trận hoà và 1 trận thất thủ trước đội bóng đại kình địch Real Madrid.

Ông xác nhận nguồn tin cho rằng Pinto sẽ được ra sân ngay từ đầu và người trợ lý Tito Vilanova sẽ cùng đội bóng đến Bernabeu trong trận đấu sắp tới.



"Tất cả những gì đã diễn ra trước đây đều không quan trọng". Đó là lời khẳng định rõ ràng của Pep khi ông được hỏi: "Với những kết quả gần đây giữa Barca và Madrid, ông có cảm thấy thích thú khi đối đầu với họ không?"

Đây sẽ là lần thứ 13 Pep chỉ đạo đội bóng của mình chống lại đoàn quân màu trắng kể từ khi ông đến Barca, trong đó có 8 chiến thắng, 3 trận thủ hoà và 1 trận thất thủ trước Madrid. Tuy nhiên với Pep, ông luôn cảnh báo về trận đấu sắp tới "Chúng ta đang chơi một trận đấu mới", "Real là đối thủ mạnh nhất mà chúng ta cần phải chiến thắng trước khi đi tiếp", "Không thể thích thú khi đối đầu với họ".

Pep một lần nữa lặp lại quan điểm của Xavi rằng Barca không đến Madrid để lấy một trận hoà. "Thời gian không còn nhiều và nếu bạn đến Madrid thì phải cẩn trọng". Ông nói: "Con đường duy nhất để đạt được kết quả và có cơ hội tốt nhất là phải giành chiến thắng trong trận đấu". Ông nhắc lại về trận đấu sắp tới: "Nếu chúng tôi có suy nghĩ rằng chúng tôi còn có 1 trận lượt về nữa để đá thì chúng tôi sẽ đốt cháy nó ngay lập tức".

Pinto sẽ ra sân ngay từ đầu

Pep khẳng định Pinto sẽ ra sân vào ngày mai. "Tôi đang lập một kế hoạch để sử dụng anh ấy, anh ấy là một thủ môn tuyệt vời". Pep còn nói: "Sẽ là tự phản bội chính mình nếu như tôi không chọn anh ấy cho trận đấu ngày mai". "Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy, mặc dù anh không thường xuyên ra sân nhiều nhưng tôi không tin là sẽ có một ai nghi ngờ về khả năng của anh ấy".

Gia hạn hợp đồng của Abidal

Vị HLV cảm thấy hài lòng về bản hợp đồng mới của Abidal. "Đó là một điều tuyệt vời, tìm một người để thay thế anh ấy là một điều khó khăn. Anh ấy đã để lại dấu ấn cho chúng ta và anh ấy là một cầu thủ xuất sắc"

Dịch từ fcbarcelona.com bởi duongns :baifu_ngoimay:
 
Sửa lần cuối:

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Happy Birthday, Pep!


timthumb.php


Hôm nay, 18/1, là sinh nhật lần thứ 41 đối với Pep Guardiola, đứa con của La Masia, cựu tiền vệ và đang là HLV trưởng của đội bóng được xem là xuất sắc nhất trong lịch sử, HLV xuất sắc nhất năm 2011, Guardiola đóng vai trò tối quan trọng trong thành công của câu lạc bộ, là nguồn động lực của các cầu thủ.

Chúc Pep có một năm 2012 tuyệt vời, hi vọng ông tiếp tục truyền cảm hứng đưa các học trò dành cú ăn 6 trong năm nay.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tặng lão hói này :D

[video=youtube;1Bl8DjK4ybQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1Bl8DjK4ybQ[/video]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đúng như đã hứa trước trận đấu, các cầu thủ Barcelona đã "xắt chiếc bánh ga-tô Bernabeu" ra thành nhiều miếng để mừng sinh nhật Pep. Puyol và Abidal khôn nhất, lựa chọn 2 miếng nhiều sô-cô-la nhất để đánh chén! ;)) Chúc mừng sinh nhật ông một lần nữa, Pep G-O-D-ILA! :hbd:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
HLV Guardiola: "Đối thủ là Real Madrid
và chúng ta không có quyền khinh suất..."


Phát biểu sau chiến thắng trên sân Bernabeu đêm qua, HLV trưởng Barça tỏ ra rất hài lòng với tỉ số chung cuộc 1-2 nghiêng về phía đội bóng ông dẫn dắt nhưng cũng cảnh báo rằng trận lượt về sẽ nói lên tất cả và Madrid vẫn còn cơ hội để giành tấm vé vào vòng tiếp theo.

Pep thú thực là ông đã “ngạc nhiên” khi nhìn vào con số thống kê: chiến thắng vừa qua cũng chính là lần thứ 7 liên tiếp Barça hành quân đến Bernabéu và cả thảy 7 lần đều ra về trong hoan hỉ.

attachment.php

HLV Josep Guardiola cho biết ông rất ấn tượng với màn trình diễn của các học trò trong trận tứ kết lượt đi Cúp Nhà Vua đêm qua. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những điểm nổi bật trong chiến thuật Mourinho đã áp dụng và tuyên bố rằng Barça sẽ không vì chiến thắng vừa rồi mà xem nhẹ cuộc tái đấu với “Người Thủ đô” ở Camp Nou. “Chúng tôi vẫn còn 90 phút phía trước, đối thủ là Madrid và tôi không được phép sơ hở một phút giây nào cả. Họ là một đối thủ mạnh và chúng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng. Tôi ngờ rằng Madrid có thể làm bất cứ điều gì để đánh bại chúng tôi tại trận lượt về”.

“Chúng tôi đã chơi đẹp và kiến tạo nhiều cơ hội ghi bàn”


Pep nhấn mạnh rằng những trận đấu trên sân Santiago Bernabeu “luôn rất kịch tính” nhưng cũng không quên ca ngợi màn trình diễn đẹp mắt mà Barça đã cống hiến đêm qua: “Chúng tôi đã chơi một trận rất hay, một lần nữa giành thắng lợi tại Bernabeu này. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã vượt qua thử thách đầu tiên tại ải tứ kết và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có được một kết quả chung cuộc khả quan. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận và giành lại cân bằng ngay sau pha mở tỉ số của Cristiano. Tôi cho rằng Barça đã có một trận đấu tuyệt vời, đặc biệt khi đối thủ là Real Madrid. Một màn trình diễn có thể nói là rất ấn tượng với rất nhiều cơ hội tạo ra trước khung thành Casillas”.

HLV Guardiola cũng thừa nhận rằng ông đã cảm thấy khá ngạc nhiên khi được biết trận đấu vừa qua là lần thứ 7 liên tiếp Barça rời Bernabeu trong tư thế ngẩng cao đầu: “Sớm muộn gì cuộc chiến này cũng sẽ đi đến hồi kết. Nhưng con số như thế không bình thường chút nào bởi đây là một đấu trường rất khó chơi. Các cầu thủ luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thi đấu tại những SVĐ như Bernabeu và họ đã thích nghi rất tốt. Tôi mong rằng tất cả mọi người ở nhà đều vui mừng vì thắng lợi này. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc hành trình thành công và giờ thì toàn đội sẽ ca khúc khải hoàn trở về Barcelona thân yêu với một khí thế hừng hực vốn có của đội bóng này. Để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Madrid trong trận lượt về, chúng tôi sẽ nghiên cứu thật kĩ những điểm mạnh cũng như sai sót cần khắc phục trong trận đấu vừa qua. Chúng tôi cần chuẩn bị thật chu tất và chơi với phong độ tốt nhất để tiến vào bán kết”.


”Alexis đã hoàn toàn chinh phục tôi”

HLV Guardiola ca ngợi tân binh xứ Chile: “Đặc biệt tôi muốn khen ngợi Alexis vì cậu ấy đã chơi một trận tuyệt vời! Cậu ấy hoàn toàn chinh phục được tôi. Một cầu thủ trẻ và đến Barcelona với rất nhiều hi vọng sau những vất vả cuộc đời. Alexis không ngừng nỗ lực, kiến tạo, ghi bàn… và còn là một anh chàng dễ mến. Tôi chắc rằng Barça đã sở hữu trong tay một bản hợp đồng cực kì đáng giá. Cậu ấy vẫn chưa bộc lộ toàn bộ năng lực cố hữu bởi ngày qua ngày, Alexis càng hoàn thiện hơn”.

Khép lại buổi họp báo, Pep khen ngợi Pinto “là một thủ môn giỏi” và điều đó đã giúp ông “thêm tự tin vào chiến thuật đã vạch ra”. Ông cho biết: “Chúng tôi mong muốn một kế hoạch giúp các cầu thủ gần với khung thành hơn. Mấu chốt chính là khả năng kiểm soát bóng vượt trội hơn đối phương. Chúng tôi đã hạn chế tối đa những pha phạm lỗi bởi các cầu thủ biết rằng đó vẫn chưa phải là kế sách khả thi cuối cùng. Và quả thật, chúng tôi đã tìm ra giải pháp tối ưu hơn để chiến thắng”.

Tổng hợp
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Guardiola: “Chúng ta không thể đánh rơi thêm điểm nào nữa”​

Với 5 điểm chênh lệch, Barça hiện đang sắm vai kẻ bám đuổi tại Liga. Vì lẽ đó, HLV Guardiola đặc biệt nhấn mạnh rằng ông cùng các học trò không được phép đánh rơi thêm bất kì điểm nào nữa đồng thời phải đảm bảo cỗ máy Blaugrana vẫn vận hành trơn tru mỗi khi di chuyển ra khỏi pháo đài Camp Nou.

Ông cũng cảnh báo rằng Malaga sẽ là một đối thủ nguy hiểm bởi “những đội bóng do ông Pellegrini dẫn dắt luôn thi đấu hiệu quả”.

2012-01-21_ENTRENO_52.v1327164102.JPG

Màn trình diễn của Puyol

Khi được hỏi về tình hình trung vệ đội trưởng của Barça mùa giải này cũng như ý kiến cho rằng Puyol đang dần bước sang chương cuối của đời cầu thủ, Pep cho biết: “Năm ngoái, chúng tôi hầu như không có được nhiều sự phục vụ của cậu ấy. Puyol là một nhân tố quan trọng của đội bóng, một cầu thủ nhà nghề lão luyện, một thủ quân tuyệt vời và là duy nhất… Cậu ấy còn là một nhân cách đẹp, còn nhớ trong trận chung kết Champions League tại Wembley ngày nào Puyol đã nhường vinh dự nâng cao chiếc cúp bạc danh giá cho người đồng đội Abidal. Điều đó đủ để nói lên tất cả. Còn việc giã từ sân cỏ ư? Quyết định ở phía cậu ấy và cậu ấy đã nói mình sẽ còn chơi bóng cho đến năm 40 tuổi. Giờ thì cậu ấy luôn biết cách chăm sóc bản thân, rất chuyên nghiệp, có lẽ Puyol sẽ có thể tiếp tục sự nghiệp cho đến khi cơ thể cậu ấy lên tiếng…”

“Malaga là một tập thể vững chắc, với một HLV lão luyện và dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm trận mạc”

HLV Josep Guardiola cho biết tham vọng xưng bá tại La Liga của Barça vẫn còn rất lớn, rằng Real Madrid hiện đang dẫn đầu cuộc đua với khoảng cách là 5 điểm. Do đó đội bóng không được phép mất thêm điểm nào nữa. Hơn nữa, Barça cần đảm bảo phong độ đỉnh cao của mình khi thi đấu ở sân khách. “Chúng tôi biết rằng tại Liga, chúng tôi đang là những kẻ bám đuổi và điều đó không cho phép chúng tôi sơ hở thêm nữa. Nếu muốn tiếp tục hướng đến ngôi vị đầu bảng cũng như giữ khoảng cách an toàn với những đội khác thì chúng tôi không thể đánh rơi thêm bất kì điểm nào nữa”. Pep cũng đề cập đến trận lượt đi vừa qua tại tứ kết Cúp Nhà vua trên sân Bernabeu và rằng “2 đội vẫn còn một trận tái đấu tại Liga”. Nhận định về màn trình diễn của các cầu thủ trước Real Madrid, ông cho rằng: “Chúng tôi cần tiếp tục giữ vững tinh thần ấy cho đến cuối mùa giải này…”

Trước mắt đội bóng xứ Catalan sẽ là chuyến làm khách trên sân La Rosaleda và đối thủ của họ là Malaga. Pep khẳng định rằng: “Những đội bóng do HLV Pellegrini dẫn dắt luôn thi đấu rất tốt” và “Malaga là một tập thể vững chắc, cả HLV lẫn cầu thủ của họ đều rất dạn dày kinh nghiệm. Họ chơi hiệu quả ở cánh trái và cánh phải. Những cầu thủ chạy cánh luôn biết phải làm gì và các tiền đạo Malaga luôn rất nhạy trong khâu tìm khoảng trống. Nhìn chung, Malaga là một đội bóng mạnh”. Và để tiến tới cân bằng thế giằng co với Madrid cũng như khắc chế thành công đội bóng xứ Andalusia, Pep nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ di chuyển nhiều hơn, tăng cường tấn công và phòng thủ…”

Tháng Giêng – Tháng chông gai

Pep đánh giá tháng Giêng luôn là “tháng vất vả nhất trong cả năm” bởi: “Đây là thời điểm các cầu thủ được triệu tập sau kì nghỉ, khí hậu, múi giờ…tất cả những điều đó đều đòi hỏi họ phải thích ứng tức thì. Không có thời gian để nhìn lại và chúng tôi buộc phải ngay lập tức hướng đến những thử thách mới. Tháng này sẽ khiến tất cả thấm mệt khi trước mắt là một giải đấu quan trọng như Cúp Nhà vua”.

Cuối cùng, Guardiola tỏ ra không muốn nhắc lại những hành vi đáng lên án của Pepe hay nhận định của Mourinho về Sergio Busquets. Ông nói đơn giản: “Tôi sẽ không đáp trả bất cứ phát biểu nào trong những cuộc họp báo của đồng nghiệp trước đó”. Ông cũng rất lạc quan khi nhắc đến việc điều trị của Pedro đã hoàn tất mĩ mãn: “Đó là một tin tốt. Tôi rất quý Pedro, cậu ấy đã cống hiến rất nhiều cho đội bóng và là một người đáng mến”.

Nguồn: FCB.com
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Guardiola: “Ranh giới thắng - thua luôn rất mong manh…”

HLV trưởng Barça nhận định rằng pha cản phá quả phạt góc và sau đó là 2 lần cứu bóng thành công của thủ thành Valdes chính là nhân tố quyết định chiến thắng chung cuộc của đội bóng.

Pep cho biết ông rất vui mừng với chiến thắng 1-4 tại La Rosaleda cũng như cách các học trò của ông nhìn nhận và tiếp cận trận đấu. Pep nhấn mạnh rằng để đạt kết quả như ý trong các trận đấu sân khách, “mọi thứ cần được thực hiện một cách chuẩn xác nhất có thể”.

Ông ca ngợi cậu học trò cưng Leo Messi sau cú hat-trick ngoạn mục đêm qua và nhận xét rằng điểm đáng quý nhất ở chân sút người Argentina chính là “nỗ lực và sự cần mẫn không ngừng nghỉ” của anh.

2012-01-22_PARTIDO_04.v1327258948.JPG

Sau thắng lợi trước Malaga trên sân La Rosaleda, Pep Guardiola bày tỏ quan điểm: “Ranh giới giữa thắng và thua luôn rất mong manh và trận đấu hôm nay là một ví dụ rõ ràng”. Ông cũng ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của người gác đền Victor Valdes: “Nếu Victor chịu bó tay trước quả phạt góc do Isco thực hiện hay 2 cú sút khá hiểm sau đó thì tôi thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra”. Được biết trong thời gian nghỉ giải lao giữa 2 hiệp, Pep đã đưa ra một số điều chỉnh dựa theo diễn biến trận đấu trong hiệp 1: “Chúng tôi đã thay đổi để thích ứng với một số khó khăn và quả thật sau đó mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”.

Nhận định về đối thủ đêm qua, Málaga CF và về những phán đoán trước đó của ông về đội bóng xứ Andalusia này, HLV Guardiola phát biểu: “Trong thể thao, khó khăn lớn nhất làm mọi thứ diễn ra vượt ngoài dự tính trước đó của bạn. Khi đối mặt với một đối thủ mạnh như Malaga và chúng tôi buộc phải giành một chiến thắng thuyết phục trong tình thế hiện tại thì mọi thứ thật không dễ gì. Malaga sở hữu một HLV tài ba, Pellegrini có kiến thức chuyên môn rất sâu sắc về bóng đá cùng dàn cầu thủ chất lượng, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Điều duy nhất chúng tôi tâm niệm trước giờ vào trận là phải thật kiên nhẫn.”

Lòng kiên trì – sợi dây nối Messi với thắng lợi

Trước một Malaga hừng hực khí thế chiến đấu tại chính sân nhà của họ, Leo Messi đã đá phăng đi mọi vật cản, mở rộng cánh cửa đến với tử huyệt của “Khu vườn Hoa Hồng” và anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. “Điểm đáng trân trọng nhất ở Messi không chỉ là tài năng hơn người của cậu ấy mà còn là sự nhẫn nại rất đáng nể, chính tính cách này đã giúp Leo tỏa sáng ở mọi đấu trường trong suốt một chặng đường dài trong sự nghiệp của mình… Có thể nói bóng đá đã chiếm hầu hết cuộc sống của cậu ấy. Những bàn thắng ghi được hôm nay sẽ là bước đà để Messi tiếp tục tiến bước trong những loạt trận tiếp theo”.

Cuối cùng, Pep Guardiola cho rằng các cầu thủ nên ăn mừng vì chiến thắng này bởi “họ đã nỗ lực rất nhiều để có được một chiến thắng thực thụ trên sân khách”. Về chặng cuối của cuộc đua Liga năm nay, “chúng tôi đã khép lại nửa đầu giải đấu với chiến thắng đêm qua. Trước mắt đối thủ lớn nhất (Real Madrid) là một đội bóng rất có tiềm năng giành ngôi vô địch. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi quyết không lùi bước”.

Faus: “Với Madrid, không có gì đảm bảo cho một ưu thế thật sự cả”

Phó Chủ tịch Javier Faus nhận định về lượt về tứ kết Copa del Rey sắp tới tại Camp Nou: “Với kết quả trận lượt đi, có thể nói Barça là đội có lợi thế hơn, nhưng rõ ràng là với một đối thủ như Real Madrid, không có gì đảm bảo cả”. Faus tiếp lời: “Madrid có thể đánh bại chúng tôi, chẳng ai biết trước được điều gì cả, chẳng có gì là không thể xảy ra. Đúng là cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng nhưng nếu các cầu thủ mang tâm lí mọi thứ đã an bài thì một thất bại sẽ là khó tránh khỏi”.

Mặt khác, Faus cũng bày tỏ ý kiến về bản hợp đồng gia hạn của HLV Guardiola: “Chúng tôi đều muốn Pep sẽ ở lại trong nhiều năm nữa. Chúng ta sẽ được biết quyết định cuối cùng của ông ây trong vài tuần tới và chúng tôi đang mong đợi một lời phúc đáp khả quan".

Nguồn: FCB.com
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Guardiola :"Sau khi 180 phút của trận đấu kết thúc, chúng
tôi mới thực sự là người chiến thắng"


Huấn luyện viên của câu lạc bộ Barcelona nói rằng thật không dễ dàng để đánh bại Real Madrid và lọt vào vòng bán kết Cúp nhà vua là " 1 thành công lớn"


http://media3.fcbarcelona.com/media...x360/2012-01-25_FCB-MADRID_54.v1327538701.JPG

[video=youtube;QMZzsX26fGo]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QMZzsX26fGo[/video]


Đây là lần thứ 3 huấn luyện viên Josep Guardiola lọt đến vòng bán kết Cúp nhà vua TBN từ khi ông ngồi vào băng ghế chỉ đạo của đội bóng. Vị huấn luyện viên này nhấn mạnh rằng việc đội bóng đi tiếp vào vòng sau là "1 thành công lớn", và hơn thế nữa khi họ đã chiến thắng 1 đội bóng rất mạnh là kình địch Real Madrid.
Guardiola tin rằng tỉ số chung cuộc phản ánh đúng về kết quả hai trận đấu và sự vượt trội của Barcelona:" Sau 180 phút của 2 trận đấu, chúng tôi mới hoàn toàn là người chiến thắng" và ông nói thêm:"Chúng tôi đã chơi 1 trận rất tốt và đã được đi tiếp vào vòng sau. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi thi đấu với Real Madrid, và rất khó để chiến thắng được họ". Và cuối cùng Pep nói :" Chúng tôi đang thách thức chức vô địch cúp Nhà vua mùa này".

Không ngạc nhiên với chiến thuật của Madrid

Trong trận đấu với Real Madrid ở sân vận đông Camp Nou, Pep Guardiola đã không tỏ ra ngạc nhiên trước chiến thuật của Mourinho."Chúng tôi đã biết rằng trong hoàn cảnh của họ thì chắc chắn họ sẽ phải vùng dậy. Và để vùng dậy, họ không còn cách nào khác là phải tấn công". Vị huấn luyện viên tiết lộ với các phóng viên rằng trận đấu với Real Madrid làm ông nhớ tới trận bán kết Champion League năm ngoái cũng với Real.

Tự hào về đội bóng và những người hâm mộ

Các Culé đã hưởng ứng lời kêu gọi của Pep và lấp đầy sân vận động Camp Nou với 95.485 người. Pep Guardiola đã khen ngợi họ vì "tinh thần tuyệt vời" này. Vị thuyền trưởng của Barcelona cũng gửi lời khen ngợi đến các học trò :"Tôi rất tự hào vì cái cách họ kết thúc trận đấu". Thật sự là không dễ dàng để đối mặt với Real Madrid và đó là lý do tại sao "chúng tôi vẫn còn phải rượt đuổi họ trong cuộc chức vô địch La Liga".

Chấn thương của Iniesta và Alexis

Tin xấu là Iniesta và Alexis đã gia nhập danh sách chấn thương cùng với Villa, Fontas, Afellay, còn Keita thì đang dự CAN cúp ở Châu Phi. Với những thông tin trên, Pep Guardiola cũng thừa nhận rằng :"Tình hình nhân sự chúng tôi hiện nay là không nhiều nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng tiến lên phía trước vì mùa giải vẫn còn dài". Tuy nhiên, Pep cũng hài lòng rằng Pedro đã lấy lại cảm giác ghi bàn :"Chúng tôi rất cần sự trở lại của anh ấy vì tình hình nhân sự của đội bóng rất mỏng".​
​FCB.com





 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Guardiola: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng!”
[Họp báo sau trận hòa 0-0 trước Villarreal]

HLV Pep Guardiola khẳng định rằng vẫn còn 18 cửa ải đang chờ ông cùng các học trò phía trước trên cuộc đua đường trường La Liga và do đó, binh đoàn Blaugrana tuyệt đối không khi nào gục ngã giữa chừng và sẽ đứng dậy để tiếp tục chiến đấu sau trận hòa đáng thất vọng tại El Madrigal.

Ngoài ra, ông cho biết mình rất tự hào về thái độ thi đấu của các học trò trong suốt trận đấu, đặc biệt là các cầu thủ vẫn giữ được khí thế và quyết tâm xung trận ngay sau khi “chân ướt, chân ráo” trở lại Liga sau trận tứ kết Cúp Nhà vua hồi giữa tuần.

1327794126864.jpg

Giờ thì khoảng cách giữa FC Barcelona và Real Madrid CF đã gia tăng và chúng ta cần nhanh chóng san lấp 7 điểm chênh lệch này nếu muốn bảo vệ ngôi vương trong làng bóng đá TBN. HLV Guardiola điềm nhiên cho rằng “vẫn còn 18 lượt trận nữa” và đảm bảo rằng các cầu thủ “sẽ nỗ lực chiến đấu để giành lấy từng điểm một như cái cách họ đã làm đêm qua”. Cùng với động thái này, ông tỏ ra dứt khoát: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến tận cùng mới thôi!”. Chiến lược gia trẻ tuổi nhận định: “Barça đã chơi một trận hay” tại El Madrigal, thiếu sót duy nhất là bàn thắng. Ông nói thêm: “Tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện sau những nỗ lực đáng kinh ngạc tại Cúp Nhà vua. Ở trận đấu vừa qua, 15 hay 18 phút đầu tiên là thời gian chúng tôi kiểm soát thế trận rất tốt và liên tiếp kiến tạo cơ hội. Tuy nhiên sau đó diễn biến trận đấu dần rẽ sang hướng khác và gây khó khăn hơn cho chúng tôi. Tôi cũng nhìn nhận rằng hiệp thi đấu thứ 2 cả đội đã làm tốt. Nhưng kết quả chung cuộc lại không được như ý muốn”.

Pep cho rằng đội bóng ông dẫn dắt đã nỗ lực rất nhiều trong trận đấu vừa qua: “Chúng tôi đã thử mọi cách để chiến thắng. Phải, mọi thứ có thể. Sút bóng, kéo giãn đội hình, khắc chế điểm mạnh của đối phương… Công bằng mà nói thì tại La Liga, có rất nhiều trận đấu chúng tôi xứng đáng là người thắng cuộc dù thực tế đã phải chia điểm, trận đấu hôm nay là một ví dụ điển hình. Dù chúng tôi đã không thể thắng nhưng tôi cảm thấy rất vui khi các cầu thủ vẫn không lơ là trong khi thi đấu dù cách đây ít ngày chúng tôi đã phải tập trung toàn lực đối phó với một đối thủ rất mạnh [Real Madrid] ở một giải đấu khác [Cúp Nhà vua]. Họ vẫn ý thức được tầm quan trọng của trận đấu và đó là điều tôi đánh giá rất cao.”

Trở lại với cuộc tranh tài tại Cúp Nhà vua, theo HLV Guardiola thì “đã không có tác động đến lối chơi của đội bóng” trong trận đấu đêm qua. “Bằng chứng là những nỗ lực cuối trận. Dĩ nhiên tôi hiểu mọi người mong đợi một kết quả tốt hơn ở đội bóng nhưng những gì đã qua không thể nào lấy lại được. Tôi cũng hiểu là giải đấu đang dần rút ngắn lại và Madrid thì ngày càng tỏ ra mạnh mẽ hơn nhưng một lần nữa tôi nhấn mạnh, chúng tôi không hề có ý định buông tay tại La Liga. Vẫn còn đó 18 vòng đấu và mọi thứ đều có thể xảy ra, đó là bóng đá”.

Kết lại buổi họp báo, HLV Guardiola cho biết: “Trước mắt, chúng tôi cần tập trung cao độ cho trận bán kết Copa trước Valencia”.

[Tổng hợp]
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Guardiola: "Nếu tôi có thể thì các cậu cũng thế"

pepjg.jpg

Đó chính là lời động viên của Pep dành cho các học trò của mình, lời nói thể hiện một sự lạc quan và tự tin cao độ của Pep, niềm tin ấy là điều tại đội bóng này không bao giờ thiếu.

Tất cả đều hiểu những khó khăn hiện tại mà Barca đang gặp phải, khoảng cách khó san lấp tại La Liga, lịch thi đấu dày đặc và các trụ lột lại thay nhau chấn thương,… vậy thì làm sao Pep không hiểu được, thậm chí ông mới chính là người đau đầu nhất. Nhưng tinh thần và ý chí quật cường của những chiến binh Catalán không cho phép bất cứ ai buông xuôi, sẽ không có định nghĩa nào khác trong các trận bóng của Barca dù nó quan trọng hay không. Pep chính là người quan trọng nhất có thể khích lệ tinh thần của toàn đội bóng bởi tại đây Pep là người đáng kính nhất, chỉ một câu thôi: “Nếu tôi có thể thì các cậu cũng có thể”.

Sau khi đánh rơi 2 điểm tại El Madrigan đồng nghĩa với việc Barca bị đại kình địch gia tăng cách biệt trện bảng xếp hạng, rõ ràng một bầu không khí trầm lắng đang bao trùm lên các cầu thủ. Nỗi buồn và đôi lúc là sự tuyệt vọng chắc chắn sẽ xuất hiện và mặc dù ý chí quyết tâm, sự lạc quan và tự tin của các cầu thủ có thể vượt lên trên tất cả nhưng ở đâu đó họ vẫn cần lời động viên của ngài thuyền trưởng.

Người đàn ông đến từ Santpedor cũng gợi nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời đại Cruyff, ông luôn tin vào khả năng làm nên lịch sử của đội bóng: “Mọi người hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ lại giành chiến thắng tại La Liga, mọi chuyện đều hoàn toàn có thể. Tôi cũng từng là một cầu thủ, đã từng gặp phải những khó khăn thậm chí là tồi tệ hơn, tôi không tìm ra lý do nào khiến chúng ta không thể làm được”.

Rõ ràng bài phát biểu của Pep không khác nào một “liều doping” xốc lại tinh thần cho toàn đội bóng cũng giống như những gì mà Pep đã đem lại cho Barca, đó là 3 chức vô địch Liga liên tiếp.

HLV cũng không quên đi nhiệm vụ trước mắt là trận đấu tại Copa del Rey với Valencia sắp tới, đoàn quân Blaugrana đang trên con đường rất gần để hướng tới trận chung kết thứ ba trong mùa giải này. Vì thế trận đấu này rất quan trọng, nó là điểm bắt đầu cho một chuỗi các trận đấu rất khó khăn phía trước trên tất cả các giải đấu, ngoài Valencia ở hai lượt đi và về tại Copa thì Barca sẽ phải đối đầu với Osasuna y Atlético Madrid tại Liga hay Bayer Leverkusen tại UCL.

Đội bóng đang bước vào thời điểm quyết định cho cả mùa giải với một lịch thi đấu dày đặc, cuộc đua đến La Liga là khó khăn nhất với nguyên nhân chính là phong độ không tốt trên sân khách, cả hai giải đấu quan trọng còn lại đều đang đến những thời điểm quan trọng. Một số vấn đề khác như sự hao tồn lực lượng do chấn thương, các cầu thủ về phục vụ tại CAN 2012, quyết định trọng tài,…đều là những thách thức khó vượt qua.

Đối mặt với trận đấu sắp tới, sẽ không còn sự lựa chọn nào khác: chiến thắng và chiến thắng, sẽ không còn giải pháp nào khác.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Guardiola: “Hi vọng trong tôi chưa bao giờ tắt
về một thắng lợi nữa sẽ lại đến...”

[Họp báo trước trận bán kết Copa với Valencia]

2012-01-31_ENTRENO_TARDE_42.v1328043942.JPG

“Đây là một thách thức lớn.” – Pep nhận định về trận bán kết Copa del Rey sắp tới và cho rằng đây sẽ là một trận đánh quyết định trong nghiệp cầm quân của ông.

Với thực tế là sức mạnh của Barcelona do ông dẫn dắt đang ngày một gia tăng cũng như những danh hiệu mà ông cùng các học trò thâu tóm được trong những năm qua và một niềm tin tuyệt đối đặt vào những chiến binh tinh nhuệ nhất đang có trong tay, Josep Guardiola khẩn thiết mong muốn NHM cùng các thành viên trong CLB hãy tiếp tục vững tin vào đội bóng trong trận bán kết Cúp Nhà Vua sắp tới diễn ra tại sân nhà Mestalla của Valencia. Người đàn ông xứ Santpedor tỏ ra rất kiên định bởi ông tin rằng các cầu thủ sẽ không bao giờ làm ông thất vọng dù danh sách những “thương binh” đang ngày càng dài thêm một cách đáng lo ngại, dù rằng vẫn còn đó 7 điểm rất khó san bằng tại La Liga: “Tôi tin rằng chúng tôi có thể lật ngược tình thế một lần nữa. Có thể hầu như Barça có rất ít cơ hội để lội ngược dòng, song chúng ta vẫn còn 18 vòng đấu để đi đến kết luận cuối cùng. Rất nhiều người trong số các bạn nghĩ rằng Liga đã mất nhưng với tôi thì không bao giờ!”

Đi tìm lời đáp cho bài toán hóc búa

HLV Guardiola tin rằng chỉ có duy nhất một hướng giải quyết cho những khó khăn mà đội bóng đang phải đối mặt: “Tiếp tục phát huy thế mạnh. Đó là một thách thức lớn đối với riêng tôi và cũng là của tất cả. Tìm ra lời đáp hợp lí cho bài toán hóc búa hiện tại sẽ nói lên rất nhiều điều…” Trong 2 trận đấu gần đây nhất, Barcelona liên tiếp đánh rơi điểm nhưng với Pep, chưa có bất kì danh hiệu nào đã tuột khỏi tầm tay cả: “Hãy để tôi tiếp tục nuôi hi vọng rằng một chiến thắng nữa sẽ lại đến và trong trường hợp nhiệm vụ này bất thành thì chúng tôi sẽ đến chúc mừng đối thủ của mình”. Pep chấm điểm màn trình diễn của các học trò tại giải VĐQG ở mức “8.5 hay 9” trên tổng số 10 “nhưng những đội bóng khác xứng đáng được 9.5 hay thậm chí là 10 điểm”.

Giữ vững ngai vàng từ năm này sang năm khác – rất khó!

Trong những ngày qua, Barça liên tiếp phải hứng chịu những làn sóng công kích bởi trận hòa không bàn thắng trước Villarreal. Tuy nhiên, dư luận vẫn tiếp tục gửi gắm niềm tin và sự ủng hộ dành cho đội bóng xứ Catalan: “Các bạn tiếp tục tin tưởng chúng tôi là một điều dễ hiểu. Thực tế thì Barça đã làm tốt trong một khoảng thời gian dài, rất dài và các bạn không hình dung nổi nó khó khăn đến mức nào đâu… Các cầu thủ đã phải gồng mình chiến đấu và giờ thì họ đang nỗ lực để tiếp tục. Cũng như họ, tôi sẽ rất hối tiếc nếu không tiếp tục cố gắng. Một lần nữa tôi nhấn mạnh: Chúng tôi không khi nào từ bỏ!”, Pep dứt khoát.

Lòng nhiệt huyết xứng đáng được tưởng thưởng

Buổi họp báo của HLV Guardiola có thể nói là rất thuyết phục. Ông cho rằng nhiệt huyết của đội vẫn chưa lên đến “đỉnh điểm” bởi: “Đối đầu với Villarreal, các cầu thủ di chuyển nhiều hơn bình thường. Chúng tôi không đến Madrigal để dạo chơi. Thú thật là tôi đã khá bất ngờ khi chứng kiến những khuôn mặt buồn rầu sau khi trận đấu khép lại. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần thi đấu của họ… Trong trường hợp trái bóng không chịu tìm đến khung thành đối phương thì chúng tôi cần điều chỉnh một chút trong đường bóng của mình.”. Để gia cố thêm cho ý kiến này, Pep đưa ra ví dụ là trận chung kết giải Úc mở rộng giữa Djokovic và Nadal – tay vợt người TBN đã có rất nhiều lợi thế ở cú đánh quyết định song chỉ cần lệch một vài centimet thôi cũng đủ đánh mất cơ hội. Đôi lúc những thay đổi dù rất nhỏ nhặt cũng có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ trong nháy mắt.

Valencia, một “bài test cần kíp”

HLV Guardiola đánh giá cao trình độ những đối thủ sắp tới ở Cúp Nhà vua: “Valencia luôn là một tập thể mạnh trong suốt 4 năm qua. Họ chơi chắc chắn ở bất kì vị trí nào trên sân. Đó là một bài test cần thiết để chứng minh sức mạnh của Barça hiện tại. Ngoài ra, Valencia còn chơi rất quyết đoán và đầy sức mạnh cũng như tốc độ hoàn hảo, điều này khiến tôi rất ấn tượng”. Còn nhớ tại La Liga, trận Valencia- Barça trên sân Mestalla đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2.

Những ông vua áo đen và phiên chợ mùa đông

Về phiên chuyển nhượng mùa đông, theo Pep thì CLB sẽ không tiếp nhận thêm một thành viên mới nào: “Chúng tôi đã xem xét vấn đề này nhưng cá nhân tôi đánh giá cao lực lượng dự bị mà chúng tôi đang có và tôi muốn tạo cơ hội cho họ. Tôi tin tưởng vào tài năng của các cầu thủ đội B. Nếu đội hình chính có thêm ca chấn thương nào thì sẽ là lúc các cầu thủ trẻ được trao trọng trách. Cuenca, Sergi Roberto, Dos Santos, Bartra, Montoya…”

Về vấn đề trọng tài hiện đang tốn nhiều giấy mực của báo chí TBN: “Tôi nghĩ rằng Barça sẽ không đưa ra bất kì khiếu kiện nào về các trọng tài. Có thể một trận đấu được hưởng penalty và không được hưởng sẽ có sự khác biệt lớn nhưng chúng tôi hiểu rằng họ (các trọng tài) có thể sai sót. Từ khi tôi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng, tôi đã cố loại bỏ vấn đề trọng tài ra khỏi đầu mình. CT Rosell cũng như người tiền nhiệm là CT Laporta cũng luôn tỏ ra sáng suốt trong vấn đề nhạy cảm này. Chúng tôi không bao giờ buộc tội trọng tài. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi tôn trọng đội ngũ trọng tài và cũng bởi nếu tôi phàn nàn thì cũng chẳng đem lại lợi ích gì cả…”

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Pep Guardiola hiện là HLV giàu kinh nghiệm nhất Tây Ban Nha​

Sau khi HLV Manolo Preciado bị sa thải, Pep Guardiola đã trở thành người cầm cương tại La Liga có nhiều trận đấu nhất với cùng 1 đội bóng ở thời điểm hiện tại.

2011-11-19_PARTIDO_21.v1321741535.JPG

Với việc Manolo Preciado không còn dẫn dắt tại Sporting Gijon, Pep Guardiola đã trở thành HLV có nhiều trận nhất với cùng 1 đội bóng tại La Liga thời điểm hiện tại. Bởi HLV sinh ra tại Cantabria đã từng chỉ đạo Gijon 232 trận, trong khi đó Pep Guardiola mới chỉ trải qua 220 trận cùng FC Barcelona từ mùa 2008/2009. Hiện HLV đang làm việc tại Tây Ban Nha bám đuổi ngay sau Pep là Unai Emery, HLV trưởng của Valencia, đối thủ của đội chủ sân Camp Nou tại bán kết Cúp nhà vua đêm nay.

Đứng thứ tư trong danh sách những HLV dẫn dắt Barcelona nhiều trận nhất

Bên cạnh đó, Pep Guardiola hiện đang đứng thứ tư trong danh sách những HLV dẫn dắt Barcelona nhiều trận nhất, đứng sau những Johan Cruyff (430 trận), Frank Rijkaard (273 trận) và Marinus Michels (264 trận). Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha lại đứng thứ ba khi chỉ tính về số trận thắng, vị trí số một và số hai lần lượt thuộc về Cruyff (250 trận) và Rijkaard (160 trận), Pep Guardiola hiện “mới” đem về 150 chiến thắng cho Người khổng lồ xứ Catalonia. Còn nếu xét về số bàn thắng, Pep tiếp tục được “thăng bậc”, Barcelona dưới thời Pep Guardiola đã có tổng cộng 562 bàn thắng, chỉ đứng sau Johan Cruyff (870 bàn), người đã dẫn dắt Barcelona suốt 8 năm, từ 1988 đến 1996. Qua đó có thể thấy, Pep Guardiola là HLV tốt nhất trong lịch sử Azulgrana.

HLV với nhiều danh hiệu nhất cùng Barça

Để chứng minh rằng Pep Guardiola là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử CLB, không chỉ thể hiện qua các số liệu thống kê, mà còn ở phong cách thi đấu không tưởng, đặc biệt là số danh hiệu mà ông mang về phòng truyền thống CLB. Từ năm 2008 đến nay, ông đã mang về 13/16 chiếc cúp, đứng sau Pep về số danh hiệu là 11 chiếc cúp của Dream Team dưới thời Johan Cruyff, 8 chiếc cúp dưới thời Jack Greenwell (1917-1924 và 1931-1933). Hiện lịch sử bóng đá Tây Ban Nha chỉ còn một thách thức cuối cùng dành cho ông, đó là kỷ lục về số danh hiệu của 1 HLV tại Tây Ban Nha của Miguel Muñoz, ông đã giúp Real Madrid thâu tóm 14 danh hiệu trong giai đoạn 1959-1974.

Nguồn: FCB.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top