PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,260
Solutions
1
Được thích
562
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,590
Hoài Thương không viết bài. Nhà báo này có cả 1 hội trên facebook tẩy chay vì không bao giờ để lại link nguồn dịch bài. Đơn giản như trong bài có đoạn ghi Camp Nou và có đoạn ghi ngược lại. Đó là do copy để dịch ra nên không biết cái lỗi đó. Nhưng phải công nhận tay này dịch có hồn dù đôi chỗ nhét thêm chữ vào cho bay bổng.

Giờ khen Pep hói cũng chẳng để làm gì. Sẽ lại có hàng đàn các HLV lứa sau sẽ học lão. Giờ ta chờ xem có tài năng nào nghĩ ra một lối chơi mới cao cấp hơn tiki-taka thì bóng đá mới phát triển lên tầm mới được. Thường người đó sẽ phải đè bẹp lối chơi của Pep nên sẽ không đến từ Tây Ban Nha.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hoài Thương là Bình Bồng Bột trên Facebook. Việc không ghi nguồn thì là do chủ ý của VNE, vì các bài dịch của Hoài Thương thực sự có hồn. VNE muốn câu view, thậm chí khởi phát chiến dịch "Hoài Thương".
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cá nhân mình thích đọc bài của HT, ko phải vì lời văn bay bổng mà do lượng thông tin của bài viết, có thể ko nhiều nhưng nhiều thông tin "độc", điều này thì chắc cũng xuất phát từ việc đọc lại từ các nguồn khác, cá nhân mình đánh giá điều này là bình thường bởi thông tin chả phải của riêng ai, đứa nào cũng đều phải đi nghe lại cả thôi.

Điều quan trọng là có đứa tổng hợp được các thông tin quý giá cho mình đọc là tốt, đỡ tốn thời gian của mình, còn hơn mấy thằng tự đem cảm tính cá nhân của nó ra chém bừa bãi.

Còn về PEP thì với mình bất kỳ ai vô địch C1 được ít nhất 2 lần ko bao giờ là kém, nếu chỉ 1 thì còn có trường hợp là ăn rùa nhưng ko ai rùa trên 1 lần cả, kể cả bởi đội hình mạnh thì Lucho cầm Barca sở hữu MSN cũng chỉ vô địch 1 lần, Ancelotti cầm Real cũng chỉ vô địch 1 lần.

Tuy nhiên rõ ràng người ta sẽ kỳ vọng nhiều hơn ở PEP ở việc vô địch PL hay chính xác hơn là cầm 1 lực lượng yếu hơn thắng được 1 lực lượng mạnh hơn, điều đó chỉ thể hiện ở C1 khi MC ko áp đảo hơn hẳn so với các đối thủ khác về mặt con người giống như ở PL.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Giờ khen Pep hói cũng chẳng để làm gì. Sẽ lại có hàng đàn các HLV lứa sau sẽ học lão. Giờ ta chờ xem có tài năng nào nghĩ ra một lối chơi mới cao cấp hơn tiki-taka thì bóng đá mới phát triển lên tầm mới được. Thường người đó sẽ phải đè bẹp lối chơi của Pep nên sẽ không đến từ Tây Ban Nha.

Tiki-taka là kết tinh trí tuệ của nhiều người chứ ko phải của mỗi PEP nhé, cho đến lúc này thì lịch sử bóng đá chỉ ghi nhận 2 trường phái lớn nhất là total football và catenaccio tượng trưng cho 2 thái cực đối lập nhau là tấn công và phòng ngự, còn mấy cái kiểu joga bonito hay kick & rush nó chưa đủ để coi là một đại trường phái, giống kiểu Võ Đang-Thiếu Lâm là thái sơn bắc đẩu của võ lâm còn mấy môn phái khác như Điểm Thương-Côn Luân đều dưới tầm.

Total Football được Michels-Cruyff mang đến TBN và phát triển tiếp bởi thế hệ hậu bối lên thành tiki-taka như hiện nay, ngay cả người Đức cũng copy và biến tấu thành gegen-pressing thì Catenaccio vẫn chưa thoát khỏi nước Ý và ngày càng lạc hậu (cũng giống như Hà Lan vẫn trung thành với total football nguyên bản chứ ko chịu cải tiến).

Cho nên tương lai nếu có nhân tài nào đó chống lại được Total Football thì chắc cũng chỉ đến từ nước Ý, họ có Coverciano được coi là bách khoa toàn thư về chiến thuật của bóng đá, như kiểu Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm vậy, hy vọng có nhân tài nào giác ngộ được từ đó xuất thế :)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,260
Solutions
1
Được thích
562
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,590
https://www.facebook.com/chongdaobai/

Tìm thấy rồi. Group chống nạn đạo bài mang tên Hoài Thương. Thường thì viết chỉ cần 1 ý mang tính thông tin là có thể phóng bút cả trang rồi nên cách đạo bài của Hoài Thương chẳng ai làm gì được. Việc dịch sát chữ bài viết đã là khó chứ chưa nói đến việc dịch sát nghĩa mang hồn của nó. Tay Hoài Thương này chẳng cần đến cái hồn, cứ lấy cái xác rồi nhập hồn vào thế là xong. Nói chung để làm một cây viết bài giỏi thì phải có phong cách riêng. Hoài Thương có quá nhiều phong cách nên mình cảm thấy nghi ngờ và tìm hiểu mới vỡ ra là đạo bài. Nhưng không sao. Có thằng dịch hộ là tốt rồi. Có ai trao giải thưởng Ballon d'Or cho Hoài Thương đâu mà phải ghét nó :D.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chuẩn là có thằng dịch hộ là tốt, mình rất thích những thông tin mang tính "hậu trường" của bóng đá đỉnh cao nên cực thích đọc mấy cuốn tự truyện của những HLV, cầu thủ nổi tiếng.

Nó sẽ giúp mình có một cách nhìn rất khác so với chỉ xem trên TV, có những nhận định mang tính chiều sâu hơn, đôi khi nhìn bọn nó đá bóng trông đơn giản thế thôi chứ nó là sự kết tinh của từng chi tiết nhỏ nhất.

Lấy ví dụ khi đọc về việc ông Pirlo luyện đá phạt, kỹ đến mức điểm tiếp xúc giữa bàn chân và quả bóng chỉ được đo bằng mm, lệch tí thôi là kết quả khác ngay, đôi khi các cầu thủ ngộ ra "bí quyết" chỉ bởi những chi tiết rất nhỏ.

Đọc nhiều hiểu nhiều mới thấy bóng đá nó hay, giờ nhìn lại mấy thằng trẩu tre chỉ biết khư khư nâng bi đội bóng, thần tượng của bọn nó lên rồi dìm những đội khác, cầu thủ khác thấy nó nông cạn quá, với mình thì bất kỳ đội bóng, cá nhân nào đã từng lên đỉnh cao đều có cái hay riêng.
 
Sửa lần cuối:

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
trên FB có Hoài Thương,Bình Bồng Bột + Trần Minh hay dính nghi vấn dịch bài không ghi nguồn =))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vãi Pep,

Kỉ lục 16 trận thắng liên tiếp tại La Liga cùng Barca

Kỉ lục 19 trận thắng liên tiếp tại Bundesliga cùng Bayer

Kỉ lục 16 trận thắng liên tiếp tại PL cùng MC và vẫn đang tiếp tục gia tăng

Chắc sẽ chẳng có HLV nào làm nổi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,260
Solutions
1
Được thích
562
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,590
Trước cứ khoe giải Anh cạnh tranh ghê lắm. Giờ lão hói sang thì hóa ra do cả đám kém như nhau nên mới cạnh tranh. Cách biệt đội đứng sau quá lớn.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trước cứ khoe giải Anh cạnh tranh ghê lắm. Giờ lão hói sang thì hóa ra do cả đám kém như nhau nên mới cạnh tranh. Cách biệt đội đứng sau quá lớn.

Chuẩn là như thế mà, trước tranh cãi với fan cuồng PL mãi về điều này, Barca-Real cách biệt so với phần còn lại là do bọn nó quá mạnh chứ ko phải phần còn lại kém, thực tế thành tích Châu Âu đã chứng minh các đội Liga ngoài Barca-Real mạnh như thế nào, trong khi các đội PL thì toàn thua sấp mặt mà cứ bô bô là giải đấu của mình là số 1.

Thực ra PL có cái khó hơn các giải khác nó chỉ nằm ở lịch đấu vô học thôi, nó quả thực vắt kiệt sức của cầu thủ, tuy nhiên khó người thì cũng khó ta, còn mấy cái khó khác mà fan PL nghĩ ra kiểu lối đá tốc độ cao, giàu sức mạnh mấy chú nhỏ con ko trụ được thì sai bét, ví dụ rõ nhất chính là David Silva làm mưa làm gió ở PL bao năm qua, thấp hơn có Mata-Carzola, thực tế cho thấy ngoài Pháp thì TBN có tỷ lệ ngoại binh thành công ở PL cao nhất.

Tuy nhiên ko thể phủ nhận bọn Anh nó làm thương mại tốt nhờ đó mà các CLB ở PL có rất nhiều tiền, tuy nhiên cũng xảy ra 1 cái bất cập là chính vì các giải khác nó biết bọn PL lắm tiền nên gần như bọn nó bán cầu thủ cho các đội PL theo 1 khung giá riêng, ngay cả các đội PL bán cầu thủ cho nhau cũng đội giá lên khủng khiếp => cho nên cái lợi thế nhiều tiền khi chuyển nhượng của các đội PL cũng ko còn, may ra còn ở khoản có thể trả lương cao để hút HLV + cầu thủ giỏi nó về.

Còn các CLB ngoài PL tuy ko có nhiều tiền bằng nhưng họ lại tập trung săn hàng giá rẻ, đặc biệt các CLB ở TBN khai thác được nguồn hàng từ Nam Mỹ + hàng nội địa đào tạo tốt nên các CLB ở Liga tuy ngân quỹ CN ko cao nhưng vẫn luôn có được đội hình khá ổn, đôi khi 1 thươnng vụ mua Sigurdsson với giá 50 triệu bảng của Everton chẳng hạn thì Sevilla nó có thể dùng để mua tầm 5 thằng đều giỏi hơn đứt Sigurdsson.

Quay trở lại PEP thì ko còn bàn cãi gì về việc ông rất giỏi, đặc biệt trong khoản biến đội mạnh trở thành bá đạo (kiểu biến điểm 8-9 thành điểm 10) nhưng phải nói là PEP rất khôn ngoan trong việc chọn đội, MC đã thuê sẵn Txiki Begiristain từ năm 2012 để chuẩn bị sẵn cho PEP, cho đến thời điểm này nòng cốt đội hình của MC gồm Otamendi-Fernandinho-KDB-Silva-Sterling-Aguero đều là có sẵn trước khi PEP về, chỉ có lắp thêm Ederson-Walker-Stones-Sane để hoàn thiện đội hình chính, còn các bản hợp đồng khác như B.Silva-Jesus-Gundogan để làm dày thêm băng ghế dự bị => và hãy luôn nhớ rằng kể cả những bản hợp đồng sau này luôn có dấu ấn của Txiki Begiristain trong đó.

Nói chung để thực sự thuyết phục thì PEP vẫn phải vô địch C1 khi mà lực lượng MC ở đó ko còn quá áp đảo giống như ở PL nữa( nhưng chắc chắn vẫn thuộc top đầu), còn thực tế thì PEP cầm Bayern thuộc dạng top 3 Châu Âu mà 3 năm liền sấp mặt ko thể tâm phục hơn trước 3 đại diện ở Liga, thậm chí còn suýt thua Juve yếu hơn hẳn.

Chốt lại PEP cần phải chứng minh là mình có thể thắng một đối thủ mạnh ít nhất là ngang bằng mình hoặc thậm chí nhỉnh hơn 1 tí còn từ đầu sự nghiệp đến giờ ông chỉ thắng được khi lực lượng của ông áp đảo hoàn toàn đối thủ.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Pep chả phải chứng minh cái mịa gì cả, toàn cả sàm,

Nếu Pep ký thêm 3 năm nữa với MC, dự là trong 6 năm Pep sẽ ăn 4, bớt 1 năm cho Mou và năm đầu của Conte, khi đó báo chí sẽ có dịp tung hô là Mou thiên tài chấm dựt sự thống trị của Pep và đương nhiên coi Mou giỏi hơn Pep. Giống như cái cách trong 9 năm Barca ăn 6, ATM ăn 1, Real ăn 2 và Mou được coi là đã lật đổ được Barca, ... nghe phát ói.

Cái NHA suốt ngày kêu lịch thi đấu kinh khủng, nhưng họ quên mất là Barca và Real mới là những đội đá nhiều trận nhất trong 1 mùa giải và họ vẫn duy trì sự khủng khiếp. Hàng năm họ đá 38 trận giải VĐQG, 6+2+2+2+1 = 13 trân CL, 2+2+2+2+1 = 9 Trận Cúp nhà vua, 2 trận siêu cúp TBN, 1 siêu cúp Châu Âu, 2 trân WC Club, tổng cộng 65 trân, nếu có lỡ thua thì cũng tầm 60 trận / mùa. Chưa kể La Liga luôn bắt đầu mùa giải chậm hơn PL 1 tuần. Các ông quên ngay cái khái niệm lịch thi đấu khủng của các ông đi, éo thằng nào đá nhiều bằng 2 thằng La Liga đâu.

Rồi, các ông nói như thánh, biết cảm giác Barca tụt dốc bị Real nó bóp bẹp trước 2008-2009, Sau khi Pep đến rồi đi vẫn nền tảng, nhân sự, lối chơi, ăn mịa 6 cái La Liga. ông Bayer đang ở đoạn ngang cơ với Dormund, nó đập cho bẹp dúm cả giải Đức, toàn vô địch từ tháng 3.

MC chắc là bá đạo ở PL trước khi Pep đến? Lúc nhận đội khác éo gì mấy thằng "Bích sích" của các ông. Lần này chắc không thằng nào gào lên là không biết mua bán, Stone, Ederson, Sane, Mendy, Jesus, Gundogan... toàn cầu thủ hạng tầm tầm, tiềm năng, làm éo có siêu sao, giờ đang được nâng tầm dần.

Tầm này MU xác đinh ăn hành đi, đội hình chính của nó có mỗi Silva và Fernandinho là 31, còn lại phần lớn 22-23 tuổi. Mou mùa này ăn hành rồi, mùa sau mà ăn hành tiếp Mou nó đi, thì MU có mà nát bơm. Giờ Sir Alex có quay lại chấp thêm con ngựa đua nữa cũng đứt.

MC người ta làm việc có chiến lược, và không hề có câu chuyện may mắn nào ở đây.
1. Định hình phong cách chơi
2. Định hình phong cách quản lý
3. Định hình HLV, và đội hình

Txiki và Soriano là bộ đôi sếp của Pep khi ở Barca, đây là bộ ba ăn ý nhất và đỉnh cao nhất định hình lên Barca huyền thoại, ngay khi Rosell lên Chủ tịch, ông MC đã sang tóm hai ông kia về, ngồi đấy lập kế hoạch và chờ Pep về là hợp bộ thôi.

MU xác định đi,
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bayern bảo trước khi PEP về vẫn ngang cơ Dortmund thì sai bét nhé, kỷ lục vô địch sớm nhất Bundesliga vẫn đến từ năm Bayern ăn 3 dưới thời Jupp, mời check lại.(https://fcbayern.com/en/news/2013/05/super-bayern-rewrite-the-history-books)

PEP giỏi nâng tầm cầu thủ thì đúng, chả ai bàn cãi gì, cũng chưa nói gì về việc PEP may mắn cả, khả năng biến một đội bóng thành hoàn hảo (điểm 10) của ông là ko thể bàn cãi, ngay cả SAF có nắm Barca cũng ko làm nổi như những gì PEP đã làm nhưng ở chiều ngược lại PEP cầm MU của SAF thì cũng ko thể làm được những gì mà SAF đã làm.

Barca-Bayern-MC hiện tại luôn là đội bóng mạnh nhất giải VĐQG của họ khi mà PEP dẫn dắt, riêng Barca còn là đội bóng mạnh nhất TG, ba đội này trở thành số 1 ở TBN-Đức-Anh nhờ công PEP là một phần nhưng còn nhờ đội ngũ lãnh đạo phía trên có 1 chiến lược xây dựng đội hình rất rõ ràng, một lò đào tạo cực kỳ chất lượng (Barca-Bayern) hay một túi tiền ko đáy (MC).

Chính vì có một đội ngũ chuyên nghiệp như vậy hậu thuẫn nên PEP được tập trung tối đa cho chuyên môn của mình, cần cầu thủ nào sẽ được cung cấp theo ý muốn, ko bao giờ phải xoay sở với những cầu thủ ngoài ý muốn trong khi SAF ở MU phải tự mình xây dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát và trong các chức vô địch của ông có đầy lần MU hoàn toàn ko phải là đội bóng mạnh nhất giải đấu (thậm chí có sự chênh lệch khá xa như mùa giải cuối cùng MU vs MC), ở C1 cũng tương tự.

Tất nhiên PEP ko cần phải về 1 đội yếu để chứng minh mình làm gì nhưng ít nhất hãy thử vô địch C1 ngoài Barca xem, thử vô địch C1 khi ko có một cá nhân kiệt xuất như Messi xem, MC-Bayern có thể vô đối ở quốc nội nhưng rất khó để trở thành vô đối ở Châu Âu như Barca vì thiếu những cá nhân kiệt xuất kiểu Xavi-Iniesta-Messi, đó là lúc PEP phải chứng minh mình, còn ông đã thất bại khi chứng minh điều đó ở Bayern rồi, để xem MC thì như thế nào.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chả cần Vô địch C1, chỉ cần biết trong 5 năm tới MU toi rồi, không còn tay mà run, suốt ngày nghe Mou cắn càn thôi, hí hí
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chả cần Vô địch C1, chỉ cần biết trong 5 năm tới MU toi rồi, không còn tay mà run, suốt ngày nghe Mou cắn càn thôi, hí hí

Tưởng cậu thế nào chứ hóa ra cũng lại quay về giống như bọn trẻ trâu à ? :)).

MU có toi trong vòng 50 năm nữa cũng đếch liên quan gì đến tôi, xem bóng đá cái kiểu chỉ biết nâng bi 1 đội còn lại đi dìm mấy đội khác nó chỉ dành cho bọn trẩu chứ ko phải là người xem bóng đá thực sự, ko cảm nhận được cái hay của nó, chỉ biết về một đội thì cái nhìn nó sẽ luôn phiến diện bởi thực tế ko có gì là hoàn hảo cả.

Cho nên ở VN có cái kiểu văn hóa thần tượng, đã thích ai đó thì người đó luôn hoàn hảo như một vị thánh, dù người đó có đánh ra cái rắm thì cũng bưng bê hít lấy hít để rồi khen thơm, fan MU với Sir Alex hay fan Barca với PEP đều như thế.

Tuy nhiên thực tế thì nhân vô thập toàn, đến thánh nhân cũng còn có lúc sai nữa là người thường.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Có một điều chắc chắn, có một bộ phận không nhỏ Fan MU thèm Pep nhỏ rãi...

Một bộ phận khác thèm lắm nhưng không dám nói, vẫn nói cứng được, bịa mọi lý do

Một bộ phận khác nữa là vẫn nuôi hy vọng Mou có thể làm cho MU khá lên được,

bạn thuộc nhóm nào cũng được, hoặc không cần thuộc nhóm nào, nhưng sự thật là Mou luôn gây chia rẽ các luồng tư tưởng của Fan đội nhà. Một số đang mong đợi Carlo Ancelotti. Ông ấy đang rảnh chơi đó.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có một điều chắc chắn, có một bộ phận không nhỏ Fan MU thèm Pep nhỏ rãi...

Một bộ phận khác thèm lắm nhưng không dám nói, vẫn nói cứng được, bịa mọi lý do

Một bộ phận khác nữa là vẫn nuôi hy vọng Mou có thể làm cho MU khá lên được,

bạn thuộc nhóm nào cũng được, hoặc không cần thuộc nhóm nào, nhưng sự thật là Mou luôn gây chia rẽ các luồng tư tưởng của Fan đội nhà. Một số đang mong đợi Carlo Ancelotti. Ông ấy đang rảnh chơi đó.

PEP chắc chắn ko thành công với MU được, tôi khẳng định luôn.

Lối chơi của PEP yêu cầu chất lượng cầu thủ cực kỳ cao, cao hơn MOU hay SAF rất nhiều, trong khi điểm yếu của PEP chính là khả năng chuyển nhượng, fan Barca chắc vẫn còn nhớ vụ đổi chác ngớ ngẩn Eto + 40 triệu lấy Ibra dù Eto là chuyên gia các trận chung kết còn Ibra là con gà đúng nghĩa ở C1.

MU hiện nay vấn đề ko nằm ở HLV mà nằm ở BLĐ, MU thiếu 1 vị trí phụ trách riêng mảng chuyển nhượng được gọi là GĐKT như các đội bóng khác, Ed Woodward chỉ giỏi kiếm tiền chứ về bóng đá chả biết chuột gì, chuyển nhượng toàn bị bọn nó chém, bỏ tiền thì nhiều mà mang về chả bao nhiêu, đến như MOU mà vung đến 300 triệu trong 2 mùa qua còn ko xây dựng đủ được đội hình nói gì là PEP, mà nói thật MOU chuyển nhượng kém nhưng thấy vẫn còn hơn PEP.

Tôi nói rồi PEP chưa bao giờ thể hiện được mình có thể cầm lực lượng yếu hơn thắng lực lượng mạnh hơn như cách SAF giúp Aberdeen quật ngã Real-Bayern để vô địch C3, giúp MU thắng được Barca của thánh Johan vô địch C2, kể cả MU trong 2 lần vô địch C1 thì lực lượng cũng ko hề mạnh hơn các đối thủ mà họ vượt qua, tất cả những thành công của PEP cho đến lúc này đều đến từ việc đội bóng của ông mạnh vượt trội so với đối thủ, còn khi ko được như thế thì ông đều thất bại như 3 lần thua của Bayern ở C1 hay MC năm ngoái.

Nếu sang MU chắc chắn PEP ko thể có được lực lượng mạnh vượt trội như thế, MU có tiền nhưng chỉ là so với những CLB tự làm tự ăn chứ so với mấy thằng dầu mỏ thì ko đủ tuổi, chưa kể MU ko có một bộ sậu chuyên nghiệp như các CLB khác hỗ trợ cho HLV, ở MU thì HLV gần như phải quản lý tất cả => tôi chả nhìn ra bất kỳ cửa nào PEP thành công nổi ở MU cả, những đứa mong PEP nói thẳng toàn thể loại nông cạn, chỉ nhìn được bề nổi mà ko nhìn được những gì đằng sau.

Ancelotti thì còn tệ hơn cả PEP nữa, ông này giỏi chiến thuật nhưng phân phối sức cực kém, Ancelotti chưa bao giờ đoạt nổi cú đúp C1 + VĐQG nào trong 1 mùa giải (chứ chưa nói tới cú ăn 3 như SAF-PEP-MOU) dù ông đã cầm ko ít đội bóng cực mạnh như Real-Milan-Chelsea, thậm chí PSG-Juve cũng ko phải yếu. Cho đến lúc này Ance mới chỉ có 4 chức VĐQG là đủ hiểu ông ta đua đường trường khá kém (mà 4 chức VĐQG của ông ta có 2 cái với PSG-Bayern nói thẳng HLV nào chả vô địch được) trong khi PL thì đòi hỏi khả năng phân phối sức phải ở mức cao nhất.

Thực sự mà nói thì MOU vẫn đang là HLV phù hợp nhất với điều kiện của MU hiện nay, chả ai làm tốt hơn được.

MOU-SAF có thể ko thể đạt được điểm 10 như PEP ngay cả khi cầm Barca nhưng ở chiều ngược lại cho PEP cầm lực lượng cỡ Porto-Inter-MU cũng ko thể đạt được thành công như 2 người kia, PEP giỏi nhất khi biến mạnh thành bá đạo (điểm 8-9 thành điểm 10) nhưng 2 người kia lại giỏi trong việc biến khá thành mạnh (điểm 6-7 thành điểm 8-9).
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Sai bét, Cậu chém tưng bừng mà chả hiểu gì về PEP và Mou:

Pep quân có yếu đến mấy vẫn chơi tấn công và cửa trên

Mou quân có khỏe đến mấy vẫn chơi xe bus và thích thù với vị thế cửa dưới.

Vì thế:

- Không bao giờ người ta có cảm giác đội của Pep yếu hơn đội khác
- Không bao giờ người ta có cảm giác đội Mou mạnh hơn đội khác

Khi nào thấy đội Pep yếu hơn có nghĩa là Pep đang xây đội đang đi lên
Khi nào thấy quân Mou mạnh hơn có nghĩa là Mou đang đổ, đội sẽ đi xuống không phanh.

Sợ rằng lần này Mou chưa kịp mạnh đội đã xuống rồi,
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Lối chơi của PEP yêu cầu chất lượng cầu thủ cực kỳ cao, cao hơn MOU hay SAF rất nhiều, trong khi điểm yếu của PEP chính là khả năng chuyển nhượng, fan Barca chắc vẫn còn nhớ vụ đổi chác ngớ ngẩn Eto + 40 triệu lấy Ibra dù Eto là chuyên gia các trận chung kết còn Ibra là con gà đúng nghĩa ở C1.

Thực ra thì kiểu đá của đội Pep cầm dựa nhiều vào di chuyển và chọn vị trí, để chơi được như vậy thì Pep cần mẫu cầu thủ di chuyển không bóng và đọc tình huống tốt hay nói chung là chơi bóng đầu óc chứ không hẳn là cần siêu sao. Mà nói như vậy thì bất cứ HLV nào cũng cần mẫu cầu thủ phục vụ cho ý đồ chơi bóng của HLV đó chứ không riêng gì Pep.

Nhưng công nhận là Pep may mắn hơn đa số HLV khác, đi đâu cũng được chiều chuộng, hầu như mọi đòi hỏi đều được CLB chủ quản đáp ứng, cơ bản là vì CV quá đẹp với Barca.

Về chuyển nhượng thì Pep vẫn có những bản hợp đồng thành công như Pique, Villa, Mascherano, bổ sung được cho đội những gương mặt mới như Busquets, Pedro, thẳng tay loại bỏ Deco, Ronaldinho nên không thể nói là thực sự kém chuyển nhượng được.

Tất nhiên PEP ko cần phải về 1 đội yếu để chứng minh mình làm gì nhưng ít nhất hãy thử vô địch C1 ngoài Barca xem, thử vô địch C1 khi ko có một cá nhân kiệt xuất như Messi xem, MC-Bayern có thể vô đối ở quốc nội nhưng rất khó để trở thành vô đối ở Châu Âu như Barca vì thiếu những cá nhân kiệt xuất kiểu Xavi-Iniesta-Messi, đó là lúc PEP phải chứng minh mình, còn ông đã thất bại khi chứng minh điều đó ở Bayern rồi, để xem MC thì như thế nào.

Không có ý gì nhưng mình thấy trò đếm danh hiệu của fan bây giờ rất nhảm. Đến HLV huyền thoại như Capello hay Sacchi cũng chỉ có 1-2 C1 với 1 đội mà fan bóng đá bây giờ cứ đòi Pep cầm đội nào cũng phải ăn C1 mới "công nhận", trong khi Pep cũng chả nhận bản thân cao siêu gì. Muốn biết trình độ Pep ở mức nào thì chỉ cần xem lối đá của đội Pep cầm trước Pep và sau Pep là thấy chứ cần gì phải ăn C1 để chứng minh.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sai bét, Cậu chém tưng bừng mà chả hiểu gì về PEP và Mou:

Pep quân có yếu đến mấy vẫn chơi tấn công và cửa trên

Mou quân có khỏe đến mấy vẫn chơi xe bus và thích thù với vị thế cửa dưới.

Vì thế:

- Không bao giờ người ta có cảm giác đội của Pep yếu hơn đội khác
- Không bao giờ người ta có cảm giác đội Mou mạnh hơn đội khác

Khi nào thấy đội Pep yếu hơn có nghĩa là Pep đang xây đội đang đi lên
Khi nào thấy quân Mou mạnh hơn có nghĩa là Mou đang đổ, đội sẽ đi xuống không phanh.

Sợ rằng lần này Mou chưa kịp mạnh đội đã xuống rồi,

Cửa trên rồi sấp mặt như Bayern trước Real-Barca đó hả ?.

Đá tấn công luôn khó hơn đá phòng ngự nên nói yêu cầu về chất lượng cầu thủ của PEP cao hơn là đúng rồi còn gì nữa.

Còn tớ nói rồi cầu thủ xuất sắc nhờ PEP là một phần mà còn nhờ cả thực tài của cầu thủ đó nữa, ai dám nói Xavi-Iniesta-Messi lên đỉnh đều là nhờ công PEP 100% mà ko có yếu tố thiên bẩm của họ trong đó, Xavi trước khi PEP về đã là tiền vệ xuất sắc nhất Euro giúp TBN vô địch, Messi trước khi PEP dẫn dắt đã là thần đồng của bóng đá TG, lọt vào top 3 TG ở tuổi 20.

PEP sau này sang Bayern hay MC hiện tại dù được hậu thuẫn hết mức cũng sẽ ko thể tìm được Xavi-Iniesta-Messi thứ hai nữa, còn những cầu thủ xuất sắc hiện có ở MC hay Bayern trước đây thì nói thẳng nếu ở MU thì rất khó để PEP sở hữu được, Gary Neville vừa có bài phân tích dù đã bỏ ra 660 triệu bảng từ sau thời SAF nhưng trận gần nhất MOU vẫn phải dùng tới 7 cầu thủ từ thời SAF => nói thế để thấy có tiền cũng phải biết mua chứ ko đảm bảo chắc chắn sẽ có cầu thủ tốt, trừ dạng kiểu P$G nó bỏ hẳn "một cái máy bay boeing" để mua 1 cầu thủ thì ko nói nhưng chắc chắn MU ko thể làm như thế.

Cho nên chắc chắn PEP ko thể hợp với MU bằng MOU được, ít nhất MOU với lối đá phòng ngự phản công thì yêu cầu về cầu thủ cũng sẽ dễ đáp ứng được hơn.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top