PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chẳng có cơ chế nào là mãi mãi. Xác định dùng người thì phải xây dựng cơ chế phù hợp cho người ta phát triển. Vì chiến lược đường dài đó, ManC mới đưa Pep về.

Và MU nếu chốt được với Pep khi đó thì cũng sẽ phải thay đổi để Pep có thể thành công ở MU vậy thôi. Việc sử dụng người từ thời SAF không phải là lý do cho việc MU không đào tạo được cầu thủ tốt cũng như chính sách chuyển nhượng đi sai hướng. Đừng đánh đồng khái niệm.

Tóm cái váy, đừng khẳng định những chuyện không/chưa xảy ra như cái kiểu Pep sang NHA thì chỉ có chết rồi Stoke đập Barça lòi họng. Xong rồi đến lúc Pep vô địch rồi lại bảo Stoke khác trước rồi, NHA khác trước rồi. Nó chối tỉ vãi b**p ý.

Ông nói như thật, cơ chế của MC nó là có sẵn chứ liên quan quái gì đến PEP, chả lẽ lúc thằng Ả Rập nó mua MC năm 2010 nó phải sang hỏi PEP là tao phải xây dựng cơ thế thế nào để mời mày về à ?.

Cái việc một đội bóng có GĐKT nó là phổ biến ở hầu hết các CLB khác chỉ trừ một vài CLB Anh như MU-Arsenal-Liverpool vẫn duy trì kiểu truyền thống, HLV là manager chứ ko phải là coach, đừng ảo tưởng PEP về thì MU sẽ phải thay đổi cả cơ cấu thượng tầng đã tồn tại cả chục năm để phục vụ mình PEP, có lẽ cũng vì như vậy mà PEP ko về.

Còn tôi ko phải là người bảo PEP ko thể vô địch PL nhé đừng mang ra nói, đến cỡ Pellegrini còn vô địch được ngay năm đầu nói gì là PEP ở năm thứ 2 nhưng tôi khẳng định PEP ko thể thành công được với cơ chế One Man Club như MU.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không có ý gì với bạn mà chỉ phản bác mấy luận điểm kiểu Pep phải dành thêm C1 thì mới được coi là vĩ đại (cũng như kiểu Messi phải tỏa sáng ở PL thì mới vĩ đại), vì vấn đề không phải ăn được bao nhiêu danh hiệu mà tài năng của Pep đã được thể hiện ở việc thay đổi Barca và qua Barca gián tiếp thay đổi cả các chuẩn mực của bóng đá thế giới rồi.

Về tầm cỡ thì mình đánh giá Pep ở chiếu trên so với Simeone, Klopp hay Mou, vì những thay đổi Pep thực hiện ở Barca có thể trở thành nền tảng cho các xu hướng khác sau này và thực tế đã có nhiều tác động đến bóng đá thế giới còn thay đổi của những người kia chỉ gói gọn trong phạm vi một đội bóng. (Góp phần) tạo ra và thành công với một thứ chưa từng có luôn khó hơn là làm tốt những gì đã có trước đấy. Đấy là yếu tố quan trọng nhất còn tất cả những cái khác (Pep cầm AM, Simeone cầm Barca v.v) chỉ là „nếu như“.

Còn Pep có trở thành một trong số những HLV vĩ đại nhất lịch sử được không thì phải chờ xem ảnh hưởng mà Pep tạo ra với bóng đá thế giới sẽ kéo dài được bao lâu.

Nói chung mình không định thuyết phục fan Barca rằng PEP ko phải vĩ đại nhất, cũng giống như thuyết phục fan MU điều tương tự với Sir Alex, đơn giản đó là điều vô ích và ko thể có kết quả.

Mình chỉ đang nói về những điều ko hoàn hảo từ PEP, cũng như nếu cần mình có thể kể vanh vách những điểm ko hoàn hảo của Sir Alex, đừng nghĩ mình đặt tên nick thì mình cũng cuồng Sir Alex nhé, ko phủ nhận mình khâm phục hoàn toàn Sir Alex nhưng mình luôn nhìn bất kỳ sự việc nào đều trên góc độ trung lập bởi mình luôn tin rằng bất kỳ điều gì luôn có 2 mặt trắng đen, đó mới là cuộc sống.

PEP sáng tạo ra một xu hướng mới những cũng nhờ đứng trên vai của những người khổng lồ, khởi xướng từ Rinus Michel-Johan Cruyff, nên nhớ PEP là học trò trực tiếp của Cruyff được truyền thụ một cách bài bản về hệ thống chiến thuật, triết lý bóng đá của ông( Cruyff cũng tương tự với Rinus Michel) còn chính Michel mới là đại tông sự thực sự về khai sáng ra một đại trường phái hoàn toàn mới.

Còn SAF-MOU-Simeone đều là dạng học một cách gián tiếp, tích cóp qua thực tế rồi tự mình tổng hợp ra phương pháp riêng của cá nhân, họ chả theo bất kỳ trường phái nào cả mà sử dụng biến hóa chiến thuật tùy theo hoàn cảnh, lực lượng.

Cũng giống như Tôn Tử là người nghĩ ra bộ binh pháp nổi tiếng khắp thiên hạ nhưng các vị danh tướng nổi tiếng nhất lịch sử TQ như Hàn Tín chẳng hạn thì lại chẳng nghĩ ra cái gì cả, tất nhiên chả ai nói Hàn Tín vĩ đại hơn Tôn Tử hay Lưu Bang vĩ đại hơn Khổng Tử, đơn giản chúng ta chả thể nào so sánh giữa 2 trường phái khác nhau, đơn giản mỗi người mỗi vai trò phù hợp trong lịch sử.

Còn tầm của mấy vị đó đều vĩ đại cả, SAF chả sáng tạo ra cái gì nhưng ai dám nói ông ấy ko vĩ đại, PEP chỉ giới hạn trong bóng đá thôi chứ SAF còn hơn cả thế, ngày ông giải nghệ các tờ báo lớn nhất đều đăng tải trên trang nhất, các trường đại học danh tiếng nhất đều mời ông về thuyết giảng => tuy nhiên mình cũng ko nói là SAF hơn PEP bởi vì mình cũng nhắc lại là ko thể so sánh.

Nhưng nếu vẫn ai đó nghĩ rằng PEP có thể thành công với mọi đội bóng trên TG thì mình khẳng định vẫn là suy nghĩ sai lầm, đội nào rất nhiều tiền hoặc có sẵn đội hình cực mạnh thì mời PEP về đúng là sướng nhưng nếu ko có như thế thì mời về chỉ mất tiền oan để trả lương cho PEP thôi, mà ngay cả ở Bayern nếu được chọn giữa Jupp và PEP thì tôi nghĩ phần đông cũng sẽ nghiêng về Jupp hơn đó.
 
Sửa lần cuối:

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Rốt cục cũng lôi lão già hết thơì Alex Ferguson vào để so sánh vs Pep hói :D Cá nhân tôi thì thấy Pep hói vĩ đại hơn lão già đó nhiều.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói là hay thế thôi chứ Atletico lúc này chẳng khác gì Valencia những năm đầu thế kỷ - chỉ mang tính tức thời.

Bác so sánh Aletico bây giờ với Valencia hồi xưa đúng là sai bét, sai ghê gớm luôn.

Thứ nhất, khoảng cách Valencia hồi đó với Real-Barca ko thể nào lớn bằng Aletico với Real-Barca bây giờ, thế mà Aletico vô địch được còn Valencia thì không, thậm chí năm 2000 thì Valencia còn đếch cạnh tranh nổi với cả Deportivo dù năm đó số điểm Depor giành được để vô địch chỉ là......69.

Thứ hai, Valencia cũng 2 lần vào chung kết C1 thật đấy nhưng chưa nói tới những đối thủ mà Valencia vượt qua thời đó thua xa những đội mà Aletico vượt qua thì nếu như Aletico vừa vào chung kết vừa có thành tích tốt ở Liga thì Valencia ko được như thế, mùa giải 2000/2001 tuy vào chung kết C1 nhưng ở Liga thì họ chỉ xếp thứ 5, kém đội vô địch đến 17 điểm.

Cái kiểu bỏ qua giải quốc nội để tập trung cho C1 ko hiếm, đó là trường hợp của Liverpool 2005 + 2007, của Milan 2007, của Chelsea + Bayern 2012 => tất cả những đội này đều đã vượt qua các đối thủ mạnh hết bằng cách cất hết các trụ cột khi đá trong nước để dồn sức cho C1 trong khi đối thủ của họ ko thể làm thế vì vẫn đang so kè gay gắt ở giải VĐQG.

Nên nhớ thi đấu đỉnh cao thì yếu tố thể lực rất quan trọng, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa khi các cầu thủ đều đã thấm mệt.

- - - Updated - - -

Rốt cục cũng lôi lão già hết thơì Alex Ferguson vào để so sánh vs Pep hói :D Cá nhân tôi thì thấy Pep hói vĩ đại hơn lão già đó nhiều.

Bởi thế nên bạn mới múa phím ở Việt Nam chứ ko phải là tổng biên tập tờ The New York Times hay hiệu trưởng của trường Havard :D.

Kể cả trong TG bóng đá nếu bạn tìm được bất kỳ trích dẫn nào của 1 nhân vật có tên tuổi nói rằng PEP vĩ đại hơn SAF nhiều thì mình sẵn sàng xóa nick và vĩnh viễn ko quay lại forum này nữa.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đến thằng ngu cũng biết trường phái của Mou là ôm gôn tử thủ, dựng xe bus trước gôn,...Thằng đần cũng biết Simeone Siêu thủ và Pressing. Cho hai ông này cầm quân nh]ngx đội chuyên tấn công là nát bét

Biến hóa cái con khỉ.

Cứ cho Pep nó ngồi ở MC 26 năm xem, ăn mịa nó 20 cái cúp, lúc đấy SAF của ông lại chả ngồi khóc thương cho MU. Lấy sự nghiệp của cả một ông ra so với ông có 8 năm, giờ là năm thứ 9.

Thích đếm cúp chứ gì? SAF của ông có mấy cái PL 12 hay 14, PEP nó có 9 năm nó đút túi 6 cái rồi đấy, năm nay là cái T7. Thích đếm cúp chứ gì, SAF của ông có mấy, 2 cái CL chứ gì, giờ nghỉ Hưu Pep nó cũng có 2 cái rồi đấy. SAF nhà ông đã có cái C1 với câu lạc bộ nào khác ngoài MU chưa? chưa có hả, cũng giống Pep thôi, cũng chỉ mất có 3 năm là bằng SAF chứ mấy?

Thích so đối đầu trực tiếp không? 2-0 trắng, run tay lẩy bẩy?

Phong cách hả? SAF của ông có phong cách gì? Tắc kè hoa hả? hay là liệu cơm gắp mắm??? à có cái gọi là Fergi Time.

Chắc sau này Fergi Time sẽ thành một trường phái mới.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đến thằng ngu cũng biết trường phái của Mou là ôm gôn tử thủ, dựng xe bus trước gôn,...Thằng đần cũng biết Simeone Siêu thủ và Pressing. Cho hai ông này cầm quân nh]ngx đội chuyên tấn công là nát bét

Biến hóa cái con khỉ.

Cứ cho Pep nó ngồi ở MC 26 năm xem, ăn mịa nó 20 cái cúp, lúc đấy SAF của ông lại chả ngồi khóc thương cho MU. Lấy sự nghiệp của cả một ông ra so với ông có 8 năm, giờ là năm thứ 9.

Thích đếm cúp chứ gì? SAF của ông có mấy cái PL 12 hay 14, PEP nó có 9 năm nó đút túi 6 cái rồi đấy, năm nay là cái T7. Thích đếm cúp chứ gì, SAF của ông có mấy, 2 cái CL chứ gì, giờ nghỉ Hưu Pep nó cũng có 2 cái rồi đấy. SAF nhà ông đã có cái C1 với câu lạc bộ nào khác ngoài MU chưa? chưa có hả, cũng giống Pep thôi, cũng chỉ mất có 3 năm là bằng SAF chứ mấy?

Thích so đối đầu trực tiếp không? 2-0 trắng, run tay lẩy bẩy?

Phong cách hả? SAF của ông có phong cách gì? Tắc kè hoa hả? hay là liệu cơm gắp mắm??? à có cái gọi là Fergi Time.

Chắc sau này Fergi Time sẽ thành một trường phái mới.

Nói thật chứ như bác @Gió hay @Hạ Trắng nói thì tôi còn có hứng tiếp chứ cậu càng nói tôi càng thấy nông cạn bỏ mẹ, đúng kiểu fan trẩu, biết thì ít nhưng mà lại thích nói thánh nói tướng.

Nói đơn giản thế này thôi, tưởng duy trì đỉnh cao ở 1 CLB suốt 26 năm là dễ à, thế sao PEP chỉ 4 năm đã rời Barca rồi, đừng mang mâu thuẫn với BLĐ các kiểu ra nói nhé bởi SAF cũng gặp điều tương tự thôi trong khi vị thế của PEP ở Barca có khi còn hơn cả SAF ở MU những năm đầu tiên nhé.

Còn nghĩ PEP mất 3 năm để có 2 C1 thì 9 năm sẽ có 6 C1 theo cấp số nhân à, Sacchi ngày xưa cũng ăn 2 cái C1 từ sớm cùng Milan nhưng sau này còn nghỉ hưu trước SAF tận 12 năm dù trẻ hơn đến 5 tuổi, còn nếu tính rời xa bóng đá đỉnh cao thì còn sớm hơn nữa.

Còn Simeone chỉ biết thủ thì chả hiểu nó giúp Aletico ăn mấy đội yếu kiểu gì để mà có số điểm ngang ngửa Barca-Real được nhỉ, MOU cũng có cái kỷ lục ghi bàn của Real (126 bàn) mà ngay cả Barca cũng ko đạt được, chắc cũng là do xe bus + tử thủ mà đạt được nhỉ ? :)

Nói chung chịu khó đọc nhiều vào, đừng như con ếch chỉ biết đến cái giếng của mình.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ơ, đúng rồi, tôi xem bóng đá là để vui, mà tôi vui nhất là khi nào Pep thắng Mou kiểu Penalty, thẻ đỏ, việt vị ăn bàn, bóng chạm tay vẫn vào,... Hay như Lukaku kiến tạo 2 quả, ...

Việc gì phải ép mình là nhà thông thái,

Hôm qua có Pogba và vẫn thua đội hạng 2, đá với đội hình 3-4-2-1 siêu tấn công mà thua mất rồi. Lẽ ra Mou phải chơi theo sở trường, Phòng ngự phản công, ăn bàn tình huống cố định. Hoặc đá kiểu SAF hay đá với đội nhỏ ấy, ru ngủ đối phương, nhử đội bạn lên bóng, rồi gia tăng áp lực ăn bàn phút cuối. Thắng đơn giản mà lại nhàn.

Đằng này đem sở đoản ra dọa ma, khổ thế đấy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Ông MU lại bắt đầu giở bài châm chọc khích người khác ra đấy. Ai mà mất bình tĩnh thì dễ dính án oan lắm nhé.

Đánh vòng tý không bị coi là câu bài :D.

Mình chẳng quan tâm lắm nhưng phải nặn óc mãi mới hiểu cụm từ SAF ;)). Lúc đầu cứ tưởng Son of Arafat hay cổ phiếu SAF của Safoco. Hóa ra là Sơ Alex Ferguson.

Tôi chẳng quan tâm nữa đến ông kẹo cao su. Dù sao ông ta cũng có thành tích đếm cúp giúp anh MU vượt qua Quỷ đỏ Liverpool về chức vô địch. Tôi rất đồng tình với N.T.G.1 là ông này chẳng có phong cách trong lối chơi, không trường phái và thay đổi liên tục dựa vào con người. Nói cụm từ liệu cơm gắp mắm là hợp lý.

Đội người ta đang xót xa đau lòng. Nghe đâu bị đội hạng 2 loại. Đọc tin này mà tôi giật hết cả mình vỗ mông cái độp: công nhận ở Anh (chứ không phải giải Ngoại hạng Nội hàng gì đó nhé) có sự cạnh tranh khủng khiếp thật. Khéo đến trăm đội có khả năng tranh cúp chứ chẳng đùa.

Tôi thích nói đến Atletico vì đương nhiên tôi xem đội này đá vài năm gần đây nhiều hơn đọc tin về MU. Trong năm Atletico lên ngôi, họ đá với ta đến 6 trận. Người ta gọi cặp này mới là cặp siêu kinh điển của Tây Ban Nha lúc đó. Và kết quả thì chúng ta đã rõ. Dưới sự dẫn dắt của Tata, ta hòa 5 trận và thua 1-0 trên Calderon đúng trận lượt về ở Champions League. ATM năm đó có Thịt bò Củ tỏi trong khung gỗ bắt hay bỏ bu. Hàng phòng ngự rắn như đinh và chỉ xịt một trận duy nhất đau đớn lại ở trận chung kết C1 với thằng hàng xóm hoàng gia :sosad: Nhưng hàng công thì chỉ ghi tầm bảy chục bàn sao mà so được với Barça, Real đến cả trăm bàn. Simeone ăn ta lúc đang lộn xộn không có quân tăng cường và chứa trong đội thần đần Alexis Sanchez và thánh dốt Cesc Fabregas. Đến năm sau thì lại trở về cái máng lợn ngay.

Bóng đá là để giải trí phục vụ khán giả. Chẳng khán giả nào hạnh phúc bằng đám ở Camp Nou khi trong thời gian dài dài được chứng kiến một thứ bóng đá 'mãn nhãn', giàu cảm xúc. Thành quả chưa phản ánh đúng vì đó là sự thú vị của bóng đá nhưng rõ ràng việc có Pep trên băng ghế 5 mùa giúp Barça xây dựng lối chơi lên một tầm cao mới. Với bản chất và con đường đi lên rất rõ ràng như thế này, Barça trong tương lai hoàn toàn có thể xuất hiện các huấn luyện viên tài năng nâng cấp lối đá quyến rũ (sexy) giàu cảm xúc hơn hiện tại.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi thích nói đến Atletico vì đương nhiên tôi xem đội này đá vài năm gần đây nhiều hơn đọc tin về MU. Trong năm Atletico lên ngôi, họ đá với ta đến 6 trận. Người ta gọi cặp này mới là cặp siêu kinh điển của Tây Ban Nha lúc đó. Và kết quả thì chúng ta đã rõ. Dưới sự dẫn dắt của Tata, ta hòa 5 trận và thua 1-0 trên Calderon đúng trận lượt về ở Champions League. ATM năm đó có Thịt bò Củ tỏi trong khung gỗ bắt hay bỏ bu. Hàng phòng ngự rắn như đinh và chỉ xịt một trận duy nhất đau đớn lại ở trận chung kết C1 với thằng hàng xóm hoàng gia :sosad: Nhưng hàng công thì chỉ ghi tầm bảy chục bàn sao mà so được với Barça, Real đến cả trăm bàn. Simeone ăn ta lúc đang lộn xộn không có quân tăng cường và chứa trong đội thần đần Alexis Sanchez và thánh dốt Cesc Fabregas. Đến năm sau thì lại trở về cái máng lợn ngay.

Năm sau nó bị Chelsea hút máu Costa-Luis-Courtois, mất một mùa thay thế thì mùa sau nó hạ Barca của MSN, Bayern của PEP đấy sao bác ko kể, vào chung kết lại thua đau Real thêm lần nữa khi thằng Griezmann sút hỏng phạt đền trong 2 hiệp chính, La Liga thì cũng đua ngang ngửa Real-Barca đến vòng cuối cùng, thua lần lượt 2 và 3 điểm.

Nói chung tớ nghĩ Simeone cầm đội siêu mạnh ko bằng PEP nhưng cũng ko thể nào là tồi được( ít nhất ko được 10 điểm như PEP thì cũng phải được 8-9 điểm) nhưng ở chiều ngược lại PEP cầm lực lượng cỡ Aletico thì chắc ko làm nổi 1/2 những gì Simeone làm được.

Tất nhiên đang nói về kết quả chứ cảm xúc thì vô cùng, mỗi người có tiêu chuẩn khác nhau về vẻ đẹp.

- - - Updated - - -

Ơ, đúng rồi, tôi xem bóng đá là để vui, mà tôi vui nhất là khi nào Pep thắng Mou kiểu Penalty, thẻ đỏ, việt vị ăn bàn, bóng chạm tay vẫn vào,... Hay như Lukaku kiến tạo 2 quả, ...

Việc gì phải ép mình là nhà thông thái,

Hôm qua có Pogba và vẫn thua đội hạng 2, đá với đội hình 3-4-2-1 siêu tấn công mà thua mất rồi. Lẽ ra Mou phải chơi theo sở trường, Phòng ngự phản công, ăn bàn tình huống cố định. Hoặc đá kiểu SAF hay đá với đội nhỏ ấy, ru ngủ đối phương, nhử đội bạn lên bóng, rồi gia tăng áp lực ăn bàn phút cuối. Thắng đơn giản mà lại nhàn.

Đằng này đem sở đoản ra dọa ma, khổ thế đấy.

Ai xem chả để giải trí, nhưng tôi khác cậu ở chỗ những cay cú hơn thua ko còn ảnh hưởng tới tôi nữa, tôi xem bây giờ đúng nghĩa là thưởng thức bóng đá.

Còn cậu nếu tự nhận mình chỉ xem theo kiểu bề nông thì khi người ta bàn luận nên lót dép mà ngồi hóng, ko biết thì dựa cột mà nghe, đằng này chen vào phát biểu linh tinh, bị phản bác tịt ngóm thì quay ra nói kiểu "ít ra đội của tao hơn đội mày là được", đấy là kiểu nói của đám con nít với nhau thôi hiểu ko ?.
 
Sửa lần cuối:

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Năm sau nó bị Chelsea hút máu Costa-Luis-Courtois, mất một mùa thay thế thì mùa sau nó hạ Barca của MSN, Bayern của PEP đấy sao bác ko kể, vào chung kết lại thua đau Real thêm lần nữa khi thằng Griezmann sút hỏng phạt đền trong 2 hiệp chính, La Liga thì cũng đua ngang ngửa Real-Barca đến vòng cuối cùng, thua lần lượt 2 và 3 điểm.

Nói chung tớ nghĩ Simeone cầm đội siêu mạnh ko bằng PEP nhưng cũng ko thể nào là tồi được( ít nhất ko được 10 điểm như PEP thì cũng phải được 8-9 điểm) nhưng ở chiều ngược lại PEP cầm lực lượng cỡ Aletico thì chắc ko làm nổi 1/2 những gì Simeone làm được.

Tất nhiên đang nói về kết quả chứ cảm xúc thì vô cùng, mỗi người có tiêu chuẩn khác nhau về vẻ đẹp.

- - - Updated - - -



Ai xem chả để giải trí, nhưng tôi khác cậu ở chỗ những cay cú hơn thua ko còn ảnh hưởng tới tôi nữa, tôi xem bây giờ đúng nghĩa là thưởng thức bóng đá.

Còn cậu nếu tự nhận mình chỉ xem theo kiểu bề nông thì khi người ta bàn luận nên lót dép mà ngồi hóng, ko biết thì dựa cột mà nghe, đằng này chen vào phát biểu linh tinh, bị phản bác tịt ngóm thì quay ra nói kiểu "ít ra đội của tao hơn đội mày là được", đấy là kiểu nói của đám con nít với nhau thôi hiểu ko ?.

Mồm thì bảo không cay cú! Nhưng những gì cậu thể hiện đang cho thấy sự cay cú nặng đấy :D, nếu không chấp người ta thì cần quái gì phải reply lại. :D
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mồm thì bảo không cay cú! Nhưng những gì cậu thể hiện đang cho thấy sự cay cú nặng đấy :D, nếu không chấp người ta thì cần quái gì phải reply lại. :D

Để đến cái mức ko reply lại thì nó là đỉnh cao của sự khinh bỉ rồi :D.

Bạn kia ko đáng bị như thế :).
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Cũng phải công nhận lâu lâu có một fan Mu vào thì mấy cái topic trong 4rum mới xôm tụ được :))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cũng đáng tiếc là ở VN trong mấy đội bóng lớn thì có mỗi Barca còn hoạt động forum chứ còn lại bốc lên FB hết cả.

Ai nói mình cổ hủ cũng được chứ mình ko thích bình luận trên FB tí nào, thứ nhất là nhìn rất nhức mắt và khó theo dõi bài viết khi vài trăm bài cứ phải kéo xuống trong 1 trang, thứ hai là mình có cảm giác thiếu chiều sâu.

Còn mình cũng tham gia cả 2 forum của MU ở VN nhưng nói thật mình thích forum kiểu như này hơn, nó ko tạo cảm giác xô bồ, mem ít nhưng chất lượng, tuy nhiên vẫn hơi đìu hiu quá nếu đông hơn 1 tí nữa thì tốt hơn.

Một điểm nữa là văn hóa dự đoán trước trận đều có vẻ khá tôn trọng đối thủ, nói thật mình chúa ghét cái kiểu trước trận thì dự đoán thắng 4-5 trái rồi sau trận ko như ý thì nhảy vào chửi.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Gabriel Jesus - khi nước lã hóa thành rượu vang

https://vnexpress.net/tin-tuc/hau-truong/gabriel-jesus-khi-nuoc-la-hoa-thanh-ruou-vang-3687605.html

Cảm ơn các bác. Giờ thì đã thấy bạn/nhóm Hoài Thương đã ghi nguồn, và ghi rõ là "dịch" rồi.

Công nhận là các page/forum về bóng đá thì ở diễn đàn này là chất lượng nhất, từ các bài viết, tình yêu của các thành viên và cả sự văn minh trong những tranh luận nữa.

Anw, cảm ơn SirAlex007 rất nhiệt tình tranh luận/phản biện. Dù cái nhìn khác nhau nhưng rất thú vị, làm cho forum thêm xôm :)

Pep ghê thật, tung toàn cầu thủ trẻ vào, vẫn giữ được lối đá của mình, tuy có hơi vất vả trước một Leicester cũng không yếu. Mou gặp Bristol mà vẫn tung đội hình khủng. Hay là do ám ảnh chữ "City" nhỉ :cuoimim:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Ồ, giờ mới để ý trang của AFCVN là Arsenal Việt Nam đã chết. Thấy ngoài đời phong trào họ mạnh lắm, tổ chức offline với giải bóng đá khắp cả nước mà lại để chết trang tin nhỉ. Cái facebook cũng có cái hay là giúp cho diễn đàn đỡ bị rác vì sự tủn mủn và dĩ nhiên nó kéo theo một lượng lớn traffic của trang tin. Vắng thì phải chấp nhận thôi. Giá trị cốt lõi lúc nào chẳng là số ít và ẩn dật. Khó có nước nào phát triển mạnh mạng xã hội như facebook bằng Việt Nam.

Không hiểu ông Pep năm nay kéo Man City lên đỉnh như thế thì năm sau hội Man City có đông như kiến không. Đám SHB trước phiền lòng vì số lượng fan Man City lắm. Giờ chắc sướng âm ỉ nhé.

@Nobitus: Mình không nghĩ là Hoài Thương ghi rõ ra là do thay đổi tư duy. Rõ ràng bài này đăng ở đây: https://www.theplayerstribune.com/gabriel-jesus-call-your-ma/

Chẳng lẽ giờ lại lái thành bài của mình với Đại từ nhân xưng là Jesus: Mỗi lần Jesus ghi bàn cho Manchester City, mẹ của cậu ấy đều gọi điện cho cậu ấy...." Alo, mẹ của Jesus đấy à" thì chuối quá :cuoimim:.

Vì quá là lộ nên mới phải ghi rõ là dịch thôi. Chứ phải bài bình luận và phân tích thì tôi nghĩ sẽ thêm mắm, muối biến thành của riêng ngay thôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
AFCVN là nó cố tình để cho chết chứ forum này chỉ đứng sau mỗi 2 forum của MU về số lượng thành viên, lượng truy cập thôi.

Sở dĩ nó cố tình cho chết để bị tránh bị troll, đã có thời forum này từng là nơi xả stress ưa thích của mình :))

Đá tí sang bóng đá cho đỡ lạc đề, thằng Jesus mình thấy điểm mạnh nhất của nó vẫn là khả năng chạy chỗ chứ dứt điểm chưa được sắc, về mặt kỹ thuật thì đương nhiên dân Brazil chả đứa nào kém nhưng so với các đàn anh ngày xưa thì còn thua xa, là fan cứng của Brazil rất mong nó sẽ tiếp tục phát triển dưới bàn tay của PEP để tỏa sáng ở WC sắp tới, đã cả thập kỷ qua bóng đá Brazil chưa sản sinh 1 tiền đạo cắm WC nào kể từ Ronaldo béo, đây đúng là 1 hiện tượng bất thường.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
MC của Pep lại thắng 4-0, 17 trận, đã cân bằng với Inter, chờ thêm 2 trận nữa để cân bằng với Bayer của chính Pep. Dự là ngay mùa đông này thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Bài này dịch bỏ hơi nhiều. Nhưng cũng chỉ là đánh giá khởi nghiệp của Pep ở mốc C rồi. Mốc A là từ lúc làm cầu thủ dưới trướng Cruyff. Mốc B là lúc đi bôn ba gặp gỡ các HLV xuất sắc để học hỏi. Mốc C mới là lúc chạy về Barça nhận dẫn đội B. Nhưng danh hiệu năm đó thì đúng là mốc son đầu tiên. Nhìn Lã hớn hở ra mặt cho ngay anh huấn luyện viên trình độ hạng tư dẫn đội bóng ngay năm sau vĩ đại nhất thế giới (trong 1 năm). Kiểu của Lã là tin tưởng Pep từ thời còn là cầu thủ cộng với độ liều rất Lã làm nên hành trình tổ chức nhân sự xuất sắc. Giờ ta đang có tay Xavi cũng giống Lã về tư duy và cách xuất phát. Nhưng khác biệt về cá tính thì rõ quá. Sợ Xavi không trị nổi sao. Gặp phải cỡ thằng N€ymar hay ông Alves thôi thì chắc Xavi khóc nhè đi mách chủ tịch :D
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Đừng lờ đi danh hiệu Pep Guardiola giành được với Barça B

Pep-guardiola-Man-City.jpg


Pep thường bị chỉ trích là chỉ chiến thắng ở những giải đấu cao nhất với những cầu thủ tốt nhất thế giới. Nhưng có vẻ nhiều người đã lờ đi chặng đường khởi nghiệp của ông ở giải hạng tư Tây Ban Nha. Nhà báo Adam Bate (Sky Sports) đã trò chuyện với các cầu thủ của Barça B khi đó để khám phá nguồn gốc thành công của Pep.

Khi được hỏi liệu có bao giờ hoài nghi triết lý của bản thân, câu trả lời của Guardiola khiến nhiều người ngạc nhiên. Khoảnh khắc đen tối ấy không đến vào những lúc chệch choạc của Man City mùa trước, hay hai trận đầu tiên không thắng tại Barça mùa bóng đầu tiên.

Nó đến khi ông còn đang cầm quân cho Barça B.

Trên mặt sân nhân tạo của CLB Banyoles, Barça đã thua trận giao hữu chót trước khi bước vào giải hạng Tư. Trong ba trận đấu mở màn mùa giải sau đó, ông cũng chỉ một lần chiến thắng. Những lời bình luận bắt đầu râm ran trên báo. Câu hỏi đặt ra: liệu một trong những huyền thoại lớn nhất của sân Camp Nou có phù hợp với nghề cầm quân?

Pep-guardiola-barca-b.jpg
Pep khởi đầu với bàn tay trắng và nhiều ý tưởng trong đầu

Guardiola nói sau trận thua 0-2 trước CLB tí hon Manresa, CLB sẽ rớt xuống tận giải hạng Năm vào cuối mùa bóng ấy: "Sáng thứ Hai, một ngày sau trận thua ấy, tôi nghĩ: 'Hay là mình phải thay đổi cách chơi?'. Đến ngày thứ Ba, tôi đến sân tập và tuyên bố sẽ thay đổi vài thứ để phù hợp với những mặt sân nhỏ. Tôi nói với họ: 'Nếu chúng ta chơi thứ bóng đá đẹp mắt trên sân nhỏ được, thì hoàn toàn có thể chiến thắng ở những mặt sân lớn hơn, trước những đối thủ mạnh hơn'. Thật tốt khi cuối mùa ấy chúng tôi là nhà vô địch, chính là nhờ những thay đổi ấy. Đấy là một khoảnh khắc quan trọng, vì tôi còn quá xa lạ với nghề cầm quân. Tôi mới 37 tuổi vào lúc ấy, chưa từng huấn luyện những cầu thủ lớn, tôi có những giá trị mà mình tin tưởng, nhưng tất nhiên tôi phải chứng tỏ bản thân".

Sau khi Guardiola thành công ở đội một Barça, với cú ăn sáu ngay trong năm đầu tiên làm việc, thế giới bóng đá gần như không còn nhìn về chặng đường khởi nghiệp của ông nữa. Nhưng bản thân Guardiola thì luôn biết đấy là một năm có ý nghĩa rất quan trọng. Nó tạo cho ông những nền tảng, giúp ông trui rèn khả năng. Thể hiện của Guardiola ở Barça B cũng là lý do khiến Joan Laporta từ chối Jose Mourinho để bổ nhiệm danh thủ này thay Frank Rijkaard năm 2008.

HLV đội B không giống như HLV đội trẻ ở các CLB Anh. Ở Tây Ban Nha, đội B của các CLB lớn gần như là một đội bóng độc lập, họ được chiêu mộ cầu thủ và tham dự các giải hạng thấp. Nói cách khác, họ chơi thứ bóng đá cạnh tranh chứ không chỉ đơn thuần là cọ xát.

Cruyff-v-hoc-tro.jpg
Guardiola là môn đệ xuất sắc hơn cả trong những người đi theo trường phái bóng đá của Johan Cruyff

Guardiola nói trong cuộc họp báo ra mắt cương vị HLV Barça B: "Những gì tôi đã có trên cương vị một cầu thủ đã là quá khứ. Trên vai trò một HLV, tôi phải khởi đầu từ con số không. Mục tiêu chính của tôi là giúp Barça tiếp tục sản sinh ra những cầu thủ đẳng cấp. Nhưng nếu không thể giúp CLB thăng hạng, tôi cũng sẽ không được tiếp tục ở đây".

Trước khi Guardiola khởi nghiệp, Barça B đã rơi từ hạng Ba xuống hạng Tư, họ để thua cả 10 trận cuối cùng mùa giải. Mọi thứ có vẻ khó khăn. Lúc Guardiola đồng ý dẫn dắt Barça B, truyền thông còn ngạc nhiên bởi trước đó, ông đã từ chối vị trí trưởng bộ phận đào tạo. Sau Guardiola, hai danh thủ Barça khác là Luis Enrique và Eusebio đã dùng Barça B làm nơi khởi nghiệp. Nhưng trước Guardiola, ai cũng ngại ngần công việc vất vả này.

Nhưng Guardiola cũng có những tiếng nói nhất định. Đầu tiên ông giải tán đội C, nhập vào đội B. Ông thỉnh thoảng kéo một vài cầu thủ lớn tuổi, cầu thủ bị đội A kỷ luật, cầu thủ vừa bình phục chấn thương xuống đá cùng đội để tăng thêm sự chuyên nghiệp. Ông áp dụng quy chế kỷ luật chặt chẽ, thưởng phạt công minh. Sau nửa mùa bóng, giới chuyên môn nhận xét Barça B được vận hành còn tốt hơn đội một của Frank Rijkaard.

Sergio Urbano, học trò của Guardiola tại Barça B, nói: "Ông ấy hoàn toàn khác biệt với những người khác. Cách ông ấy truyền đạt những ý tưởng cho thấy ông ấy sống và hít thở bằng bóng đá". Dimas Delgado, một đồng đội của Urbano, đồng ý: "Ý tưởng của Guardiola rất rõ ràng, và ông lại là một bậc thầy truyền đạt. Mọi cầu thủ trong đội đều hiểu rõ ông muốn gì, và biết rõ mình cần làm gì để thực thi mong muốn ấy. Tôi nghĩ đấy là bí quyết thành công của Guardiola".

Từng là một cầu thủ, ông biết cầu thủ không thích những bài thuyết giảng dài dòng về chiến thuật. Gai Assulin, tiền vệ cánh người Israel, nhớ lại: "Những video mà Guardiola làm để minh họa không bao giờ dài quá 10 phút. Ông biết chỉ cần quá 10 phút, chúng tôi sẽ mất tập trung ngay. Guardiola đến sân trước các cầu thủ vài tiếng và chỉ về sau khi các cầu thủ đã về hết. Ông ấy dành rất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị trước trận đấu".

Nhưng vạn sự khởi đầu nan. Sau khi để thua Manresa, Guardiola đã gọi cho thầy của ông - "Thánh" Johan Cruyff - để xin lời khuyên. Với uy tín của Cruyff, những lời chỉ trích trên báo cũng ít dần. Và đấy là lúc Barça B mở ra mạch tám trận bất bại. Guardiola mạnh dạn thử nghiệm, chẳng hạn để Sergio Busquets đá ở vị trí tiền vệ trung tâm bất chấp thể hình mảnh khảnh, không mạnh trong va chạm.

Khó khăn cũng đến trong mùa giải. Giữa tháng 12, Barça B đã dẫn trước Masnou hai bàn, nhưng chỉ giành được kết quả 2-2, và chưa biết thắng trên sân khách là gì. Nhưng sau đó, họ thắng tới bốn trận sân khách tiếp theo, góp phần mang Barça B lên đầu bảng và giành vé dự play-off tranh lên hạng. Gai Assulin, người được gọi vào đội tuyển Israel ở tuổi 16, nói: "Đấy là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã chơi một mùa giải tuyệt vời dưới trướng một HLV tuyệt vời. Ông ấy rất gần gũi với các cầu thủ, đấy là lý do các cầu thủ luôn đá hết mình vì ông ấy".

Urbano có một thời gian khó khăn vì chấn thương, nhưng sự ủng hộ của Guardiola khiến anh mau chóng vượt qua. Anh nói: "Những sân bóng ở giải hạng Tư rất nhỏ, không ai nghĩ có thể chơi thứ bóng đá kiểm soát trên mặt sân ấy. Nhưng Guardiola làm cho chúng tôi tin tưởng. Và nếu cách chơi ấy có thể hành công ở điều kiện sân bãi tồi tệ, nó có thể thành công ở bất kỳ đâu".

Guardiola đã thành công ở Tây Ban Nha, Đức và bây giờ là Anh. Man City của ông đang tạo khoảng cách 15 điểm với đội bám đuổi gần nhất, chưa biết thua là gì từ đầu mùa. Dẫu vậy, Mourinho vẫn phàn nàn là Guardiola thành công nhờ chi nhiều hơn. Urbano thì không nghĩ thế.

Pep-toons.png


Học trò cũ của Guardiola lý giải: "Nhiều cầu thủ ở Barça B gọi thời gian làm việc cùng Guardiola là trải nghiệm nghề nghiệp tuyệt vời nhất của họ. Tôi cũng thế, tôi vẫn cười suốt khi nghĩ về thời gian ấy. Có những cầu thủ vốn đã giỏi, nhưng Guardiola làm cho họ còn giỏi hơn. Man City cũng thế thôi, Guardiola đã làm cho những cầu thủ đã ở đó từ trước hay hơn, khôn ngoan hơn. Raheem Sterling là ví dụ rõ ràng nhất".

Gai Assulin, đang đá cho Sabedell ở giải hạng Ba, cũng mang Sterling ra làm ví dụ. Anh nói: "Sterling đã chơi bóng ở một trình độ cao hơn hẳn so với trước khi Guardiola đến. Hay như David Silva, là cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng đã bước lên tầm cao mới sau khi Guardiola đến".

"Đấy là vì triết lý của Pep phát huy tác dụng. Đội bóng của Pep luôn cầm bóng 80% và tạo ra số cơ hội vượt trội. Đấy là cách tốt nhất để giành chiến thắng", Assulin kết luận.
Thủy Tiên (theo Sky Sports) (nguồn Vnexpress)​


Chi tiết...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top