Real = Barca + 7 : Những ai còn hi vọng vào cuộc lật đổ của Barca?

Đội nào sẽ lên ngôi vô địch vào cuối mùa?


  • Số thành viên bình chọn
    95
  • Poll closed .

cangsieu

La Masia
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Câu chuyện La Liga 1991/1992 của Dream Team I

[video=youtube;H3HscKttBpY]http://www.youtube.com/watch?v=H3HscKttBpY&list=UUc7MGrSuxVK8mrNtZe2-1pg&index=4&feature=plcp[/video]
 

i Creus

Cựu thành viên Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
1/3/12
Bài viết
282
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cố lên Barca, 10 điểm chỉ là phù du thôi mà, hic hic.
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
10 điểm thì xem chừng hơi khó cho Barca , chưa kể Real còn được lợi dụng ban ít lộc trên trời rơi xuống của trọng tài , nhưng mà dù có 10 điểm đi nữa thì ít nhất vẫn phải giã cho Real thêm 1 trận lượt về mùa này để cho các em kền kền đừng có vỗ ngực.
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
29
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
10 điểm không phải phù du đâu mà là thực tế chúng ta đang phải đối mặt, đúng hơn thì 10 điểm này sẽ khiến tất cả cố gắng rượt đuổi của chúng ta thành ... phù du ;)). Từ giờ đến cuối mùa bạn và tui nên mong chờ sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, hay là mấy trận gần đây xem Xã vượt khó hơn là "hi vọng vào cuộc lật đổ của Barca" ;))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Các bạn Dê giã nát Espanyol rồi đấy =)), một kết cục được dự báo từ rất lâu rồi. Espanyol là đội bóng có vương miện trên logo ;)), chưa bao giờ biết vì xứ Catalan cả ;)).
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Nhục gì ? Nhục là như mùa 07-08, đá trận lượt về như mơ ngủ, không động lực, không quyết tâm rồi cúi đầu nhìn Dê nhận cup.

Chiến đấu đến cùng và tại Camp Nou giã cho Dê 4-5 bàn rồi xếp hàng mà trao cup thì chẳng có gì phải nhục. Chưa biết đội phải cúi đầu là đội nào và dàn sao của Dê có dám vênh mặt nhìn khán giả Camp Nou ? Để ăn mừng một chức vô địch nồng nặc mùi tiền và tiêu cực chăng ?;))

Hãy nhớ rằng, Barca bị chèn ép là chuyện gần như là dĩ nhiên ở Tây Ban Nha, chuyện hiển nhiên mà một "chính quốc" sẽ làm với một xứ tự trị (ít nhất là bây giờ và vài....chục năm tới);)) Cuộc đua Real- Barca cũng sặc mùi chính trị và nếu không ở vào một thời điểm thăng hoa nào đấy (mà Rosell và Pep đang cố kéo dài nó) thì Barca xếp sau Real là "chuyện thường ngày ở huyện". Hãy yêu mến Barca, yêu mến cái nồng nhiệt, tinh thần bất khuất vượt lên trên bất công, yêu lối đá đẹp của họ, đừng nên đặt nhiều tình yêu vào những danh hiệu của họ rồi thất vọng làm gì.
 
Sửa lần cuối:

congnc.math

Tiểu học xã
Đầu quân
18/11/11
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tình yêu là vậy: Có lúc thăng trầm

Kẻ nào chỉ biết một cảm xúc duy nhất là hạnh phúc mà không biết mùi vị của nỗi đau có chắc là tốt nhất? Đó chẳng phải là một câu hỏi, chấp nhận nỗi buồn để khi có được niềm vui ta trân trọng hơn.

Tình yêu với Barcelona trong tôi chưa khi nào quá bùng cháy nồng nàn nhưng có lẽ khó bao giờ nguội tắt.

Rest you mind with love!
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Kịch bản siêu tưởng cho cuộc đua song mã 2011&2012

Vòng 26: Barca vs At. Gijon; Real vs Espanol: Real = Barca + 8
Gặp Espanol đang có chuỗi 6 trận bất bại và Real phải giữ quân cho trận gặp CSKA (lượt đi bị CSKA cầm hòa trên mặt sân đầy băng tuyết).
Vòng 27: Barca vs Racing; Real vs Betis: Real = Barca + 8

Vậy là kịch tính đầu tiên trong kịch bản đã không diễn ra. Tuy nhiên, "đạo diễn" đã có những nhầm lẫn về lịch thi đấu: Real sẽ gặp Betis trước khi gặp CSKA chứ không phải Espanol. Hi vọng đây sẽ là lần sửa kịch bản cuối cùng cùng "đạo diễn":baifu_kohieu:.

Pep, Cesc đều đã tuyên bố: Liga đã thuộc về Real: Trò chơi tâm lý đã bắt đầu. Barca đang thắng rất "khó nhọc" và Real vẫn đang thắng rất tưng bừng: Sự chủ quan sẽ đến sớm thôi..!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Chiến đấu đến cùng và tại Camp Nou giã cho Dê 4-5 bàn rồi xếp hàng mà trao cup thì chẳng có gì phải nhục. Chưa biết đội phải cúi đầu là đội nào và dàn sao của Dê có dám vênh mặt nhìn khán giả Camp Nou ? Để ăn mừng một chức vô địch nồng nặc mùi tiền và tiêu cực chăng ?;))
Ô, mặt trời chân lý chói qua tim.
Chúng ta có đầy đủ mọi lý lẽ để không cảm thấy bi quan và càng có thêm động lực để vả cho tân vương một bàn tay nhớ đời.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mùa này chắc chắn gần như chức vô địch sẽ vào tay Real, nhưng cũng không sao, lượt về tung hết lực lượng ra quất Real tơi tả rồi nhìn Real nâng cúp cũng không sao. Ông thủ tướng hiện tại là Madritista nên Barca bị ép là chuyện quá hiển nhiên như tình hình kinh tế Tây Ban Nha cũng không khá khẩm gì, hy vọng dân Tây Ban Nha tống cổ ông này càng sớm càng tốt. Mourinho rõ ràng không thích thú gì với sự hiện diện của nhưng cầu thủ Argentina ở Madrid, Mourinho không thể bỏ Di Maria vì rất khó kiếm được mẫu cầu thủ thuận kèo trái như Di Maria, đá nghịch chân, áp vào trung lộ, một chiến thuật rất quan trọng của Mou, đối với Higuain thì quá rõ, một cầu thủ mắn bàn thắng, sút tốt 2 chân, lối đá hiện đại và chất quái kiểu Argentina mà không được trọng dụng là vì là người Argentina, có mối quan hệ với Messi tại tuyển, lâu lâu cứ khen Messi làm Mou nóng mắt. Khedira, Sahin, nhóm cầu thủ Bundesliga cũng muốn rời khỏi Bernabeu, có thể là trừ Ozil, vì Ozil rất quan trọng trong chiến thuật của Mou. Nhóm Bồ ở Bernabeu rất mạnh và Mou muốn xây dựng Real trên nền tảng người Bồ. Một chức vô địch Liga coi như là quà tặng cho các công thần lâu năm như Higuain, Ramos, Cassillas hay các cầu thủ như Ozil, Khedira. Năm sau, đa phần Real là Bồ, lúc đó thẳng tay "quất tơi tả" Real trên mọi đấu trường để chứng minh rằng nói về bóng đá, Bồ Đào Nha chỉ là cường quốc hạng 2 (kể cả Mou), Barca chủ yếu được dựa trên nền tảng TBN và Argentina, Brazil không lẽ không hơn cái cường quốc hạng 2 về bóng đá - Bồ Đào Nha.

Còn về lão thủ tướng, tỉ lệ thất nghiệp tăng, vật giá tại TBN tăng, biết đâu ông ta bị tống cổ sớm, thế là xong.
 
Sửa lần cuối:

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
29
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Tỉ lệ thất nghiệp hay là tình hình kinh tế kém thì không phải là chỉ TBN, thế nên dựa vào lí do đó mà chờ lão thủ tướng Madít từ chức thì chỉ có nước chờ đến...dò cải :rage_haha:, hơn nữa chúng ta cũng không thể bảo với người khác rằng thủ tướng thích đội nào thì sẽ "làm" cho đội đó vô địch. Bởi vì nếu thế, bất cứ fan của một đội bóng nào nghe được sẽ bảo bạn là "ngụy biện", cái từ khó lọt tai vô cùng.

Bà Xã mất chức vô địch là chính tại bản thân Xã, tớ đoán chính là do suy nghĩ của Pep và các cầu thủ đã giống như các cules chúng ta : không thắng cũng không sao, mấy mùa trước chúng ta cũng bị bỏ xa như này cơ mà ;)). Để rồi khi mùa giải đi quá nửa mới nhận ra mình đang thua họ quá nhiều điểm...và chúng ta lại ngẫm lại : giá như đừng để mất điểm

Còn Dê đã mạnh lên, ai cũng phải mạnh lên cả, với Dê nó như một con thú đói danh hiệu, nó lại được chiều chuộng dưới bàn tay của các...Trọng tài ;)), lại ngụy biện, nhưng với cái cách lộ liễu như các vòng vừa rồi thì các bạn không xem, các bạn cứ việc nói
Sự thật là KHÔNG còn hi vọng "cho" một cuộc lật đổ của Barca, nhưng chúng ta hãy chờ, chờ cảnh 1 người khổng lồ đã gần thất bại, dùng sức mình tát con thú một nhát chí mạng rồi mỉm cười gục xuống, con thú Dê an mất hết bộ lông Trắng đẹp có được từ lâu nay, lộ rõ cái hình hài xứng với chính nó hiện tại, lê lết ngậm chiếc cúp Liga rồi biến khỏi Nou Camp
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

Trước khi đổ lỗi cho trọng tài bênh Dê An thì phải nói rằng khoảnh cách mênh mông về điểm số hiện tại phần lớn là do chúng ta.
Cụ thể là phong độ rất nghèo nàn trên sân khách thể hiện ở những trận hòa và thua khi rời khỏi Camp Nou.
Trong khi Dê An chơi trên sân khách tốt hơn chúng ta nhiều nên cách biệt 10 điểm âu cũng không có gì là bất công cả.

Sáng mai Dê An sẽ chơi trên sân của Betis và tớ nghĩ rằng rất có thể vòng đấu này sẽ là bước ngoặt của chặng đua.
Nếu Dê An rời sân Manuel Luiz de Lopera với 3 điểm thì hy vọng vào một cuộc bứt phá của Barca từ nay tới cuối mùa chỉ là điều viển vông.
Ngược lại, nếu Dê An trắng tay và Barca chiến thắng ở vòng này thì kết quả cuối mùa chưa thể nói trước được điều gì.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đèn xanh đã bật, vậy thì hãy tiến lên thôi!!!

El-calendario-que-viene_54270680163_54115221152_960_640.jpg

Không có sự giúp sức nào từ trọng tài, Real đã bị Malaga cầm hoà. Khoảng cách giữa Real và Barca được rút ngắn còn 8 điểm. 10 điểm thì không thể, nhưng 8 điểm thì có thể. Theo dự tính, đúng ra khoảng cách này đã đến sớm hơn, và điều đó giúp thầy trò PEP G-O-D-IOLA vững tin hơn vào cuộc bám đuổi. Nhưng dù sớm hay muộn, có còn hơn không. Vấn đề là đội bóng xứ Catalan cần biết nắm bắt lấy cơ hội. Bây giờ hoặc là không bao giờ cả!

La Liga còn 11 vòng đấu, và chặng đường còn lại của Barca dễ dàng hơn rất nhiều so với đội bóng Hoàng gia. Hãy chia các trận đấu thành 3 nhóm: đèn xanh, đèn đỏ và đèn vàng. Từ hình ảnh trên ta có thể thấy Madrid còn tới 4 trận đấu thuộc nhóm "đèn đỏ" nữa, trong khi Barca chỉ còn một (trận đấu với chính Real Madrid). Những hiểm hoạ tại Pamplona, Vicente Calderón, Camp Nou và đồi sư tử San Mames đang chờ đón đội bóng Hoàng gia. Đó là chưa kể tới một Villarreal đang lâm vào bước đường cùng, một Valencia đầy thách thức, và một Sevilla sẵn sàng chơi sòng phẳng với mọi đối thủ. Điều quan trọng nữa, đa số đối thủ của Real Madrid đang hướng tới trời Âu mùa tới, và chắc chắn họ sẽ chiến đấu hết mình để đạt được mục tiêu.

Nhưng đó chỉ là điều kiện đủ. Điều kiện cần hoàn toàn phụ thuộc vào Barca. Để có một cuộc đua nước rút ngoạn mục, Barca cần phải dễ dàng vượt qua "đèn xanh", thận trọng trong các trận "đèn vàng", và quan trọng nhất, thắng chính Real trong trận cầu "đèn đỏ".

Đèn xanh đã bật, vậy thì hãy tiến lên thôi!!!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Kịch bản siêu tưởng cho cuộc đua song mã 2011&2012

Vòng 25: Barca vs At. Madrid; Real vs Vallecano: Real = Barca + 10
Vòng 26: Barca vs At. Gijon; Real vs Espanol: Real = Barca + 8
Gặp Espanol đang có chuỗi 6 trận bất bại và Real phải giữ quân cho trận gặp CSKA (lượt đi bị CSKA cầm hòa trên mặt sân đầy băng tuyết).
Vòng 27: Barca vs Racing; Real vs Betis: Real = Barca + 8

Vòng 28, 29: Barca vs Sevilla & Granada; Real vs Malaga & Villareal: Real = Barca + 6
Gặp thiếu gia Malaga đầy tham vọng và một Villareal đang vật lộn trụ hạng: dự đoán hòa 1 trong 2 trận.

Vòng 30: Barca vs Mallorca; Real vs Sociedad: Real = Barca + 6

Vòng 31: Barca vs Bilbao; Real vs Osasuna: Real = Barca + 6

Vòng 32: Barca vs Zaragoza; Real vs Valencia: Real = Barca + 3
Trở về từ đấu trường UCL (tứ kết lượt về), để thua trước Valencia.

Vòng 33: Barca vs Getafe; Real vs At.Madrid: Real = Barca + 3

Vòng 34: Barca vs Levante; Real vs Gijon: Real = Barca + 3

Vòng 35: Barca vs Real: Real = Barca

Vòng 36: Barca vs Vallecano; Real vs Sevilla: Real = Barca

Vòng 37: Barca vs Espanol; Real vs Granada: Real = Barca

Vòng 38: Barca vs Betis; Real vs Mallorca: Real = Barca.

Kết thúc Liga: Barca vô địch với 96 điểm bằng điểm với Real nhưng hơn cả thành tích đối đầu lẫn hiệu sốl
Kịch bản của bác là phải cộng thêm 2 điểm cho hoàng gia nhá.

El-calendario-que-viene_54270680163_51356729138_352_256.jpg
Màu xanh là nuốt gọn. Màu vàng là không dám nói trước. Còn màu đỏ thì tất nhiên là cảnh báo mất điểm.

Theo cái hình này thì gặp mỗi Real là Barca gặp phải sờ ít. Cũng theo nó thì hoàng gia gặp cơ số sờ ít.
Thế mà bóng đá nó không theo luật logic :D.
 

aresius

Trung học xã
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
27
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
chúng ta se vô địch mùa này . Hay xem và cổ vũ cho Messi và Barca ........ cuối mùa chúng ta lại đăng quang 3 cúp . Messi đoạt chiếc giày vàng + kết thúc CL 18 bàn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
chúng ta se vô địch mùa này . Hay xem và cổ vũ cho Messi và Barca ........ cuối mùa chúng ta lại đăng quang 3 cúp . Messi đoạt chiếc giày vàng + kết thúc CL 18 bàn
Bác đang sống ở thời đại nào thế ;)). Hay bác mới có khả năng mơ giữa ban ngày thế :D. Hô khẩu hiệu thế này thì anh em có thể hô hoành tráng hơn cơ. Theo tiến độ thì cuối cùng kết thúc mùa giải ta có thể kém đối thủ 2 điểm :D.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Kịch bản của bác là phải cộng thêm 2 điểm cho hoàng gia nhá.
Không sao! Tớ dự đoán 1 trong 2 trận mất điểm. Nhưng Real đã mất điểm ngay từ trận đầu. Gia cát Dự mất điểm tiếp trận đèn vàng gặp tàu ngầm vàng.
Hi vọng sau khi diễn sai, các bạn Real sẽ "ngoan ngoãn" tuân theo kịch bản. Tớ sẽ đề cử trao giải diễn viên xuất sắc nhất cho các bạn Hoàng Gia vào cuối mùa nếu họ tỏ ra biết điều.
 
Sửa lần cuối:

vcBarça

Mầm non xã
Đầu quân
17/3/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Lạc quan nhất là khả năng Barca ăn Real, khoảng cách còn 5 điểm thì cũng hơi khó để tin Barca vô địch, mà Liga không được ta ăn UCL :D
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
9 và 33, cái gì khó hơn?

Trận hòa bất ngờ của bầy kền kền trước Malaga đêm qua ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc chạy đua đến chức vô địch Liga mà tưởng như đã khép lại sau trận thua Osasuna của Barca. Trước khi những hy vọng mong manh về 1 cuộc lật đổ có thể biến thành niềm tin có cơ sở, người viết bài này cố gắng đưa ra 1 số phân tích khách quan nhất dù trong hoàn cảnh này, điều đó cũng không dễ dàng gì, nhất là với 1 cule.

I. Điều gì khiến Real mất điểm:
Hẳn trong đầu các cule đang hiện lên những phép trừ dần một cách đơn thuần số học của con số 8 - khoảng cách điểm hiện tại giữa Real và Barca. Nhưng phải khẳng định rằng, tại thời điểm hiện nay (kể cả sau trận hòa đáng thất vọng trước Malaga) với đội hình đầy ắp những ngôi sao đang có phong độ tốt, 1 HLV dày dặn kinh nghiệm, 1 lối chơi nhanh, khôn ngoan đã được định hình, Real Madrid rất khó để mất điểm. Nhưng cho dù rất khó mất điểm cũng không có nghĩa Real luôn có 3 điểm sau mỗi trận đấu. Có thể thấy 5 yếu tố sau sẽ có tác động rất lớn đến con số 8 hiện tại:

1. Từ lịch thi đấu giữa tuần: Có thể thấy lịch thi đấu giữa tuần ảnh hưởng đến phong độ, thể lực, thói quen của các cầu thủ Real nhiều hơn họ nghĩ, kể từ khi các trận đấu Champion league đi vào giai đoạn khốc liệt hơn, khi virus FIFA quay trở lại hoành hành, các cầu thủ Real thi đấu không còn là chính mình. Có thể nhìn thấy đâu đó sự mệt mỏi và kém hưng phấn trên khuôn mặt những Kaka, Oezil và kể cả Ronaldo trong những trận đấu thứ 2 trong tuần họ phải tham gia. Trận gặp Malaga là 1 trong số đó.

2. Từ nỗi sợ sân khách: Quan sát một số trận sân khách gần đây của Real Madrid, có thể thấy rằng những chiến thắng của họ trên sân khách không còn hoành tráng theo cái cách họ đè bẹp Sevilla hồi tháng 1. Ngược lại, từ tháng 2 trở lại đây xuất hiện 1 Real vất vả thế nào trên sân khách (dù vẫn thắng): Mallorca (1-2), Getafe (0-1), Rayo Vallecano (0-1), Betis (2-3). Mẫu số chung của những chiến thắng này là chênh lệch tối thiểu, là những tranh cãi liên miên về trọng tài, về penalty v.v. Đó là chưa kể trận hòa 1-1 với CSKA Moskow tại CL, 1 trận đấu rơi 2 điểm đầu tiên tại đấu trường châu Âu của Real.

3. Yếu tố điểm rơi phong độ: Thông thường, phong độ các cầu thủ diễn biến chu kỳ hình sin, điều đáng nói ở đây là biểu đồ này của các cầu thủ Real có vẻ đang ở chu kỳ đi xuống trái ngược với đối thủ của họ tại Barca. Chỉ 1 chút biểu hiện chuệch choạc, kém hưng phấn, 1 đường chuyền hỏng, 1 pha đi bóng thiếu cảm giác của Ronaldo - cầu thủ ổn định bậc nhất của Real trong 2 trận đấu gần đây (gặp CSKA và Malaga) có thể thấy rõ điều này. Nó gần giống chu kỳ của Messi cách đây 1 tháng khi liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.

4. Yếu tố tâm lý: Những chiến thắng hoành tráng của Barca, màn trình diễn không thể ấn tượng hơn của Messi đã phần nào tác động đến phong độ của các cầu thủ Madrid mà đặc biệt là Ronaldo. “Sự cạnh tranh không lời nói” của 2 cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh vừa đem đến cho người hâm mộ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu nhưng mặt khác tạo sức ép tâm lý rất lớn đến đội đầu bảng. Hãy chứng kiến Ronaldo quyết tâm và bất lực thế nào để kiếm tìm bàn thắng trong trận gặp CSKA là minh chứng rõ nét rằng yếu tố tâm lý đang không ủng hộ Real đoạt Liga năm nay. Thời gian từ nay đến cuối mùa giải đủ dài để các cầu thủ Real cân bằng trạng thái tâm lý, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên nếu họ càng sa lầy hơn vào cái bẫy nguy hiểm này mà không có đường ra.

5. Từ đối thủ: Hiện tại ở Liga, thật khó để cho 1 đối thủ xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng lấy điểm từ Real, hay nói cách khác, ngoài Barca có thể thi đấu sòng phẳng hoặc lấn lướt Real, chỉ có những đội xếp từ thứ 10 trở lên mới có thể gây khó dễ cho họ. Tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố khác đã liệt kê ở trên.

II. Real sẽ mất mấy điểm?
Từ những phân tích ở trên, đặt ngoài những yếu tố không đo đếm được như yếu tố tâm lý hay điểm rơi phong độ, ta sẽ liệt kê những trận đấu có khả năng Real “đánh rới điểm”

1. Những trận đấu thứ 2 trong tuần:
Real Madrid – Real Sociedad (sau trận đấu với Villareal)
Osasuna – Real Madrid (sau trận đấu với APOEL lượt đi)
Real Madrid – Valencia (sau trận đấu với APOEL lượt về)
Barca – Real Madrid (sau trận bán kết lượt đi)
Real Madrid – Sevilla (sau trận bán kết lượt về)

2. Những trận đấu với đội từ thứ 10 trở lên (vị trí xét ở thời điểm hiện tại):
Osasuna (6) – Real Madrid
Real Madrid – Valencia (3)
Atletico Madrid (9) – Real Madrid
Barca – Real Madrid
Athletic Bilbao (7) – Real Madrid

3. Những trận phải chơi trên sân khách:
Osasuna – Real Madrid
Barca – Real Madrid
Atletico Madrid – Real Madrid
Athletic Bilbao – Real Madrid
Granda – Real Madrid

4. Tổng hợp 3 yếu tố trên, những trận sau sẽ lấy đi của Real 2-3 điểm:
- Osasuna (6) – Real Madrid -> Nhiều khả năng Real mất 2 điểm khi vừa phải thi đấu sân khách, vừa thi đấu sau trận tứ kết lượt đi với APOEL

- Real Madrid – Valencia (3) -> Thi đấu với Valencia chưa bao giờ dễ dàng với cả 2 đại gia TBN, hơn nữa Real còn thi đấu với mật độ 3 ngày/trân sau trận tứ kết lượt về. Nên nhiều khả năng Real mất 2 điểm.

- Barca – Real Madrid -> Một trận Siêu kinh điển đương nhiên vô cùng khó đoán định, chỉ 1 sai lầm nhỏ cũng dẫn đến 1 bi kịch cho bất kỳ đội nào. Tuy nhiên với những chiến thắng gần đây, và nhất là với khí thế không còn gì để mất của Barca, khả năng Real sẽ mất 3 điểm trong trận đấu này.

- Athletic Bilbao – Real Madrid -> đối thủ xứ Basque giờ đã vươn ra tầm Châu Âu sau chiến thắng oanh liệt MU, sự tự tin lên cao, công với lợi thế sân nhà nên Real Madrid nhiều khả năng sẽ mất 2 điểm. Tuy nhiên do trận này diễn ra sau trận Siêu kinh điển nên kết quả sẽ rất phụ thuộc vào việc Barca có đánh bại được Real hay không.

Như vậy, trong 4 trận kể trên, khả năng Real Madrid sẽ mất 9 điểm, 1 số điểm đủ để đưa Barca lên ngôi vua lần thứ 4 liên tiếp, nếu Messi và các đồng đội nắm bắt được cơ hội.

III. Barca phải làm gì để vô địch?
- Ở vào hoàn cảnh của Barca hiện nay, điều duy nhất có thể giúp họ lên ngôi vô địch là thắng toàn bộ 10 trận còn lại, bất kể đối thủ là Levante (4) là Athletic Bilbao (7) , là Rayo vallencano (8) hay những mệt mỏi về thể xác sau các trận cầu đinh với Milan và Chelsea (hoặc Benfica). Điều này thực sự không đơn giản nếu không muốn nói là bất khả thi, khi chỉ 1 trận hòa với các đối thủ nên trên, chiếc cúp Liga sẽ chính thức chào tạm biệt và hẹn gặp lại năm sau với họ.

- Ngay cả khi giải quyết toàn bộ 10 trận với các đối thủ không liên quan, hòn đá tảng Real Madrid sẽ là thử thách thực sự với thày trò Pep, khi những người Thủ đô hiểu rằng chỉ cần cầm hòa tại Nou Camp, họ sẽ lên ngôi vua. Cách tiếp cận 1 trận đấu hòa đúng là sở trường của Mou đã áp dụng nhiều lần mà trận bán kết lượt về Inter – barca năm 2010 là 1 ví dụ không thể gần gũi hơn.

IV. Kết luận:
Từ những phân tích trên, chúng ta đừng vội nghĩ liệu Real có mất 8 hay 9 hay nhiều điểm hơn trong quãng đường còn lại của mùa giải, mà hãy nghiêm túc xem xét, liệu Barca có thể đem về 33 điểm trong 11 vòng đấu tới không?
Nếu không thể, tốt nhất Pep hãy chỉ đạo các cầu thủ tập trung vào mục tiêu rõ ràng hơn là cúp Nhà vua TBN và chiếc cúp Champion league danh giá thay vì cố gắng theo đuổi mục tiêu khá xa vời là chức vô địch Liga.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Thực tế mà nói thì 9 sẽ khó hơn 33.

Trước hết nếu nói về Real, việc giành/mất điểm với họ ta không chỉ đơn thuần dựa vào chiến thuật hay phong độ cầu thủ mà có thể đoán trước được. Chúng ta đều nhận thấy trong những trận đấu có Real góp mặt, không ít thì nhiều, không nổi thì chìm luôn có những yếu tố "khách quan" tác động, đâu đó là những phán quyết có thể nói là ưu ái một cách trắng trợn của nhiều ông vua áo đen dành cho nhà trắng. Những Valencia hay Athletic Bilbao có thể khiến cho thầy trò Mou đánh rơi thêm điểm nếu họ chơi đúng thực lực vốn có. Điều đó đúng. Nhưng ai đảm bảo được những trận đấu ấy sẽ diễn ra theo đúng nguyên tắc công bằng của một trận cầu thật sự? Ai đảm bảo được bầy kền kền sẽ không phô diễn những ngón nghề "tủ" nhằm triệt hạ đối phương và qua mặt trọng tài? Vì vậy, khả năng Real Madrid rơi tận 9 điểm trong giai đoạn còn lại của mùa giải là rất khó khi mà Liga vẫn còn tồn tại vô số những góc khuất và đầy rẫy bất công như thế.

Ngược lại, mình tin vào khả năng giành chiến thắng trong tất cả 11 lượt trận còn lại của Barca. Không như Real Madrid hiện tại, các học trò của Pep đang có được phong độ tốt. Đặc biệt là Messi, anh liên tiếp tỏa sáng trong những trận đấu gần đây với những màn trình diễn cực kì ấn tượng. Nếu Messi và đồng đội tiếp tục là chính mình ở những vòng đấu kế tiếp, cái dớp sân khách mùa này sẽ chóng tan biến thôi. Ngoài ra phải kể đến yếu tố tinh thần. Trong khi Pep bảo buông thì các cầu thủ vẫn tuyên bố ngược lại: phải chiến! Rõ ràng họ đang tiếp tục nuôi hi vọng về một cuộc lật đổ thành công ở giai đoạn nước rút của mùa giải và đang ra sức chiến đấu để ngăn không cho đại kình địch soán ngôi năm nay. Với tâm thế không còn gì để mất, áp lực tâm lí của đội bóng xứ Catalan rõ ràng là nhẹ nhàng hơn người thủ đô rất nhiều.

Thực sự thì 8 vẫn tốt hơn 10 rất nhiều dù cả hai đều là cách biệt khó san lấp. Mạch thắng của Real Madrid đã đứt và điều đó như một tín hiệu xanh vừa mới lóe lên cho Barca. Tiếp theo, dù Real có tiếp tục sảy chân hay không thì Barca vẫn cần phải chiến đấu hết mình. Real có mất 9 điểm hay không, không quan trọng. Real có thể vô địch Liga năm nay, khả năng là rất lớn - không ai phủ nhận điều đó. Nhưng chiếc cúp liệu có giá trị gì khi những chiến thắng không thể khiến người ta tâm phục khẩu phuc. Tóm lại, Barca cần tiếp tục chiến đấu, vì chính họ và vì niềm tin NHM gửi gắm nơi họ. Theo dõi những trận thắng đẹp, thắng thuyết phục của đội bóng mình yêu, thế là đủ với chúng ta rồi. Vẫn còn một tập SKĐ nữa phía trước và nếu chúng ta có thể giã cho bầy Kền một trận ra trò thì cảm giác còn tuyệt vời hơn việc nhìn Real rơi điểm để đoạt lại ngôi đầu từ tay họ nhiều! 9 và 33, nếu xác suất là 1 trong 2 thì mình sẽ chọn con số 33 vì nó đáng để ta tự hào và tiếp tục tin tưởng.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top