Real = Barca + 7 : Những ai còn hi vọng vào cuộc lật đổ của Barca?

Đội nào sẽ lên ngôi vô địch vào cuối mùa?


  • Số thành viên bình chọn
    95
  • Poll closed .

long2000ht2001

Tiểu học xã
Đầu quân
22/3/12
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Các bạn Dê cố lên nhé, thua(hoà) trận nữa để Bà Xã có tinh thần để đấu EC nào
Barca cố lên, La Liga hãy chờ bọn tui nhé
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Tình thế hiện nay là rất đáng phấn khởi, khoảng cách là 6 đ và chỉ cần dê thua thêm 1 trận là Xã nhà có ' QUYỀN TỰ QUYẾT" , tuy nhiên mình vẫn đồng quan điểm với bác 123, chức vộ địch Liga năm nay có vẻ đã được quy hoạch cho Dê vì chẳng ai ngoài Cule muốn Dê lại trắng tay năm thứ 4, do vậy để phá được quy hoặch này thì chúng ta phải thật sự vượt trội để các thế lực tiếp tay cho Dê hết cửa làm ăn,
Trở lại thực tế hiện nay mình vẫn muốn xã nhà ưu tiên cho CL, 1 điểm yếu đang lộ ra lại là HV trái, khi Abi lên bàn mổ, Adriano liên tục chấn thương, kéo Puyol ra thì tấn công không hiệu quả, cầu thủ trẻ đôn lên đội 1 thì còn non, các bác nghĩ liệu pháp nào hay? cuối tuần đá sân malloca, Alves bi cấm đá, chúng ta nên chơi vừa phải, để giữ sức cho chuyến đi thành Milan đầy khó khăn, không nên cố Liga mà ảnh hưởng 2 mặt trận
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Vâng, các ông cứ khích người ta khiến người nóng mặt lên là...chuyện đâu lại vào đó ngay.
Chuyện xảy chân của Real thì ta có thể đoán từ 2 trận trước suýt chết. Với Malaga, Dê tự trách bản thân vì bỏ lỡ cơ hội và trách phù thuỷ Pelegrini cao tay ấn trong chục phút cuối. Còn với Tàu ngầm vàng thì bản thân tôi đã "ngửi mùi" rồi nên không có gì lạ. Nhưng như bác Gav nói là vấn đề tinh thần nó ghê gớm lắm. Kể cả họ hơn ta 1 điểm thì nên nhớ họ sẽ có lợi thế vô địch. Sau 2 trận hoà vừa rồi, nếu Dê không đổ vạ, không chửi bới thì sẽ lâm vào cảnh sợ sệt mất hết cả tinh thần. Tay Mô sau vài vòng tinh tướng khen đối phương suýt có điểm thì giờ lại trở lại cách xử sự của con mẹ hàng lươn và chắc chắn hắn sẽ thủ thế và giật tinh thần chiến đấu của Dê lên rất cao. Bản chất Dê không thua kém gì đội nào trừ khi không còn là chính mình (ở đây là phong độ và khả năng mắn bàn của đám tiền đạo).

Tớ vẫn không tin Barça vô địch năm nay. Trước mắt là cứ tin thế vì tay MrT kia không "bánh vẽ" được với tớ đâu :D.
 

gilesebund

Tiểu học xã
Đầu quân
26/11/08
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Là 1 cule! Nhưng năm nay em khẳng định với các bác Barca không vô địch La Liga.

Hiện tại Barca của chúng ta là đội bóng mạnh nhất, nhưng mà các cầu thủ chủ lực của Barca là Puyol, Xavi, Inesta, Pique, Fabregas và Buquest (hiện giờ là những người lành lặn đang thi đấu với phong độ tốt) cũng là chủ lực của tuyển Tây Ban Nha, ngoài ra còn Pedro và Vila, thậm chí là Thiago cũng là tuyển thủ. Năm nay năm chẵn, khả năng là anh em cầu thủ muốn giữ sức để cày EURO 2012, vì Euro cũng chưa có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch cũng như Champions League khi đổi tên. Anh em mình lạc quan và cũng vì phần PEP đánh đòn tâm lí với Real nên khả năng đá cầm chừng ở La Liga là cao cứ xem cách đá là thấy, một đằng phải cày mười mấy trận, một đằng phải đá có 5 trận để vô địch các cầu thủ Barca sẽ chọn phương án nào, thêm vào nữa là vô địch Champions League năm nay chúng ta sẽ được giữ vĩnh viễn chiếc Cup khi mà chúng ta đã vô địch 4 lần khi đó chúng ta sẽ đứng ngang hàng với Real, AC Milan, Bayer Muchen, Liverpool và Ajax, còn về bản sắc tại La Liga thì chúng ta cứ nhấn chìm Real trong El CLassico là đủ. Cho nên anh em bình loạn về việc ta Vô địch La Liga là 1 chuyện, còn anh em cầu thủ đá thế nào nữa mới là vấn đề, dù đá vật vờ thì chúng ta cũng có thể vấn được dự Champions League mùa tới. Tớ viết topic này để mong anh em hiểu là năm nay chúng ta sẽ vô địch Champions League và được giữ cúp, thêm vào nữa là tớ mong các cầu thủ con cưng thi đấu với phong độ cao nhất và giành chức vô địch EURO.
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Theo mình thì cả Barca và Real sẽ còn xảy chân và đánh mất điểm trong các vòng còn lại. Và Barca nên ưu tiên số 1 là UCL, còn Laliga thì nên thi đấu một cách khôn ngoan và thực dụng, hạn chế tối thiểu chân thương và thẻ.
 

bar_mes

Trung học xã
Đầu quân
14/12/10
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
41
Barça đồng
0
Bạn nói đúng!

Chúng ta hi vọng nhưng đừng bao giờ chủ quan! Các trận đấu bóng diễn ra chưa bao giờ nói trước điều gì! Ở Thế kỷ này có Lyon ở Giải Pháp vô địch 7 năm liên tục! Inter Milan 5 lần liên tục (4 lần +1 được lấy của Juve). hi vọng chúng ta sẽ chiến thắng còn mỗi cuối tuần lại xem Messi đi bóng và:
"Thêm một trận đấu nữa,
Mes si lại thăng hoa.
Thêm một cột mốc nữa,
Mes si lại vượt qua...
Cứ mỗi lần “thêm một”
Cules của chúng ta
Vui mừng và sung sướng
Mãi mãi yêu Bar ca..........."
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Các bạn có để ý các giải VĐ lớn ở Châu Âu có CLB nào VĐ liên tiếp 4 năm không (trong kế kỷ 21 này, khi mà lợi nhuận giải đấu, hoạt động thường mại,tiền truyền hình, được chú trọng như thế này không)

Nếu giải Pháp gọi là nhỏ thì không kể, nhưng gọi là lớn thì có Lyon vô địch 7 lần liên tục và toàn nằm trong thế kỷ 21.

Khoảng các 6 điểm là đủ để anh em có hy vọng, nhất là khi Real khựng lại 2 trận liền. Khi Real đang dẫn 10 điểm, tớ cho rằng Barca chỉ có dưới 5% hy vọng. Nhưng bây giờ có đến hy vọng lật ngược tình thế cao hơn rất nhiều. Hiển nhiên, không cứ hy vọng cao là chắc chắn. Còn chuyện sắp xếp, kịch bản ... tớ không thích nghĩ tới điều đó. Cứ xem như không có những chuyện đó, xem sai sót của trọng tài chỉ là chuyện ngẫu nhiêu thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Nếu nói rằng chức vô địch đã được quy hoạch thì theo dõi còn gì hứng thú?
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
Chưa bao giờ trong tâm trí mỗi Cule như chúng ta lại tràn đầy niềm tin vào 1 cuộc lật đổ lịch sử như lúc này. Mặc dù khoảng cách là 6 điểm nhưng lợi thế lại đang thuộc về chúng ta. Chờ đợi nào, chờ đợi nào...:)
Barca...Barca...Barca...
:flagvl8:
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chúng nó quy hoạch cả rồi, đừng có mơ.
 

visca el Barca

Tiểu học xã
Đầu quân
27/9/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không tin là cơ hội ở La Liga là còn nhiều dành cho Barca.
Không cho rằng chúng ta có ít cơ hội vô địch Champions League.

Nhưng phải nói là khoái cái cách tâm lý chiến của Pep thật, tự nhận mình thua cuộc, góp phần đẩy đối phương tới sự tự mãn...
Mặt khác, ở post đầu của bạn MrT thì phải, đã nói là không nên tạo ra cuộc đua cá nhân giữa Messi và C Ronaldo, nhưng mình lại thấy khi Messi gây sức ép là C Ronaldo thua liền, chưa bao giờ C Ronaldo thắng được Messi, dù là đối đầu trực tiếp hay đối đầu gián tiếp. Bản thân việc C Ronaldo đua thành tích cá nhân với Messi lại càng gây tổn thất cho Real Madrid hơn là đằng khác.

Không lạc quan tếu và vẫn nhận định rằng 6 điểm là một khoảng cách vời vợi. Nhưng hoàn toàn hài lòng với những gì Barca đang phô diễn.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Quay giở lại chủ đề chính, hiện khoảng cách đang là 3+EC. Với kiểu đá của Dê trong các EC trước đây và phong độ hiện tại, thì có thể khẳng định khả năng có 3 điểm trong EC là rất lớn. Chỉ cần tập trung đá từng trận một, cố gắng không quá phí sức vì còn CL quan trọng hơn thì cái Liga thứ 4 liên tiếp sẽ trong tầm tay
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
La Liga ai nói Barca hết cửa chứ mình không nghĩ vậy. Trận Real-Malaga xem hàng tiền vệ Malaga chơi ngang ngửa với hàng tiền vệ của RM mà thấy vui trong bụng, ngay cả khi Malaga bị dẫn bàn do hậu vệ số 15 mắc lỗi vị trí chứ không phải do Benzema xuất sắc mình vẫn tin là Malaga sẽ gỡ hòa, và đúng thế thật. Còn trận với Villareal thì càng tin chắc vì các cầu thủ RM như Benzema, Ronaldo, Xabi Alonso... đá xuống chân thấy rõ. Chỉ tiếc là Villareal không nhân cơ hội hơn người ở những phút cuối để tạo sức ép hạ gục Real mà chỉ thủ hòa, có lẽ 1 phần là so đầu tàu Senna xuống sức.

Các đối thủ sắp tới của Real tại La Liga đều rất xương xẩu, nhất là Valencia. Chỉ cần RM thua 1 trận trước khi gặp Barca thì ai dám bảo cơ hội vô địch của Barca là hết cửa? Tinh thần của các cầu thủ Barca hiện đang lên rất cao, trong đó công lớn là nhờ Messi, người đang thi đấu như lên đồng & là cầu thủ được nhiều người chờ đợi nhất vào mỗi cuối tuần. Hãy nhớ lại cách mà các cầu thủ Barca vượt qua khó khăn khi gặp Gijon & Granada khi đội nhà lâm vào tình thế bất lợi để thấy khát khao & sự tin chắc vào chiến thắng lớn như thế nào trong mỗi cầu thủ Barca.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Quay lại La Liga, tớ nghĩ một trong những cách để phá lối chơi của Dê là cứ dồn bóng cho Messi ghi bàn nhiều hơn nữa. Khi đó thì chú Gay sẽ càng ích kỷ hơn, không chuyền cho đồng đội, và cố gắng sút bóng ở bất cứ vị trí nào có thể, cho dù là ở giữa sân, hehe.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Quay lại La Liga, tớ nghĩ một trong những cách để phá lối chơi của Dê là cứ dồn bóng cho Messi ghi bàn nhiều hơn nữa. Khi đó thì chú Gay sẽ càng ích kỷ hơn, không chuyền cho đồng đội, và cố gắng sút bóng ở bất cứ vị trí nào có thể, cho dù là ở giữa sân, hehe.
Ồ, cái này đã được đánh giá ở topic Thân tặng các bạn Real thì phải. Gay là cầu thủ sút nhiều nhất mới ghi được 1 bàn. Messi hình như ở vị trí số 3.
Nhưng ta cũng nên dè chừng vì Gay tiến bộ dần đều. Từ chỗ là cầu thủ đứng ngắm Alves chạy tiến đến việc ghi bàn kết liễu ta rồi gần đây là đồng đội hơn. Trận trước gặp Malaga thì Gay chuyền cho Ben-trầm-cảm. Trận gặp Tàu ngầm thì Gay chạy chỗ rất đẹp và hiểu ý Ozil. Thú thực là pha gót của Ozil gợi lại hình ảnh của Zidane trước đây và thậm chí pha gót đó đạt đẳng cấp đẹp hơn Zidane. Ở lượt trận đá cúp nhà vua ta đã thấy Ozil nguy hiểm thế nào.

Theo tôi nghĩ tách 2 con người này ra khi họ tấn công sẽ là ưu tiên. Busquets sẽ có mặt chắn Ozil và tất nhiên Gay sẽ phải kèm bằng được Alves :D.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trở lại vấn đề tại Liga. Bây giờ sẽ là bài toán rất nan giải cho lão Hói khi phải căng sức cho cả hai đấu trường quan trọng khi mà nhân lực đang gặp nhiều khó khăn. Vấn đề bỏ thì thương, vương thì tội đã được nêu ra trước đây nhưng bây giờ khi thời cơ đã tới thì ta phải nắm lấy cơ hội. Cờ đến tay thì phải phất thôi. Hy vọng lão Hói sẽ dẫn dắt đệ tử thi đấu với tinh thần thoải mái như thời gian vừa qua. Khi các cầu thủ không bị trói buộc, thoải mái trong tâm lý thì việc chúng ta có kết quả tốt là điều không phải bàn. Không nên hướng sự chú ý vào việc bầy Dê thi đấu thế nào mà hãy tập trung vào phần việc của mình. Nếu chúng ta tập trung thi đấu và làm tốt phần việc của mình thì sẽ gây áp lực rất lớn lên bầy Dê và việc chúng mất điểm sẽ đến như một lẽ tất yếu.
Rất hy vọng vào kịch bản đó. Trước đây niềm tin bảo vệ Liga của mình rất mong manh nhưng thực sự với mình, nếu Bà Xã vô địch Liga năm nay thì còn huy hoàng và vĩ đại hơn là vô địch CL.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Vì chuyện Real tuột... quần 2 lần mất 4 điểm nên dám cá là các bác máu mặt hay bình thường là dân đen trước nay ít khi canh me coi RM nay lại đặt đồng hồ hay gọi người đánh thức.

Cuối tuần này RM lại phải đá sau Barca 2h nên coi như đứt luôn ca đêm của hầu hết mọi người. Sociedad hình như chẳng có tình hình gì gọi là có cơ sở để người ta tin tưởng. Ngược lại, thành bại lại nằm ở RM xem tâm lý họ đến đâu, chưa kể bị thiệt quân. Tuy nhiên, có thể là Sociedad thừa nước đục thả câu "cắn trộm" Dê thì thôi :smile:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Giở lại chủ đề, khả năng Dê tiếp tục mất điểm cuối tuần này rất cao khi HLV thì ngồi khán đài, trụ cột thì mất Zil trố, Da mốc và 1 chú nữa do đủ quota thẻ, lại phải thi đấu sau Barca. Sau vòng này mà còn 3(4) điểm thì khả năng Mô sẽ vào nhà thương điên thật chứ không còn là biếm họa nữa=))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Quay trở lại Liga, vừa lướt qua nhà bác Sociedad mới giật mình rằng các bác đừng hy vọng gì ở đội bóng Real này. Họ không có khí thế chiến đấu gì đâu.
- Cách nhóm đèn đỏ 9 điểm.
- Vừa thua anh Lê Văn Tê ngay trên sân nhà.
- Chỉ hăng máu khi gặp đám thích đòi tự trị chứ khi gặp Hoàng gia xịn là tịt.

Hy vọng lớn nhất về nhân sự hiện chỉ còn Carlos Vela.

Có lẽ tỷ lệ để Sociedad hoà được Kền kền trắng không thể là 1 ăn 7 như William đưa ra mà phải là 1 ăn 70.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Lượt đi Real Madrid cũng phải rất vất vả mới vượt qua được Sociedad nên mình lại tin vào trận thứ 3 liên tiếp không thắng của Mourinho và đồng bọn. Để xem không có 2 chân chuyền cự phách và gần như nguyên hàng thủ + một tay đao phủ ở giữa sân. Đội bóng hoàng gia sẽ đá với phong cách gì.
 

nmhungksyd

Tiểu học xã
Đầu quân
9/1/11
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Quay lại La Liga, trận tới Dê gặp Sociedad chắc mấy anh dự bị sẽ tranh nhau lập công rửa hận cho tứ đại thẻ đỏ nên cửa thẳng của Dê là rất lớn, nhất là khi vẫn còn có Gay trên hàng công. Đành phải chờ các trận tiếp sau thôi.
Messi càng ghi bàn thì Gay lại càng cuống, hy vọng anh sẽ nắm bắt được lợi thế này để dồn ép chủ công của đối phương :)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top