[Siêu cúp châu Âu] F.C Barcelona 2 - 0 F.C Porto

guitar87

Tiểu học xã
Đầu quân
8/8/11
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Công nhận hôm qua Marcherano chơi hay thật,chắc chắn,quyết đoán,ko ít lần a đã cứu thua cho xã nhà,chỉ có điều a này tiqui-taca chưa đc nhuần nhuyễn lắm.Còn a Alexis thì lại thấy chậm chạp thế nào ấy,nhiều lần làm giảm nhịp độ tấn công,kỹ năng xử lý bóng cũng chưa đc sắc sảo lắm,vẫn còn hơi thiếu tự tin,toàn chuyền bóng về cho tiền vệ,mong thời gian tới sẽ cải thiện hơn.Các tiền đạo bây giờ ngoài M10 ko ai dám đột phá cả,Villa và Pedro chỉ dứt điểm tốt chứ còn khả năng đột phá còn hạn chế,trong những trận đấu bế tắc cần phải có những người đột phá tốt,1 mình M10 ko thể kham nổi khi a luôn bị đối phương theo sát.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Mấy trận gần đây cảm xúc rất giống nhau. Có nhiều pha bóng đau tim như trong trận gặp Real quá. Đều lép vế ở những phút đầu. Nhưng vẫn nhờ có các ngôi sao đẳng cấp. Vẫn dành chiến thắng ấn tượng. Khởi đầu mùa giải quá xuất sắc.
 

langtuvotinh

Trung học xã
Đầu quân
9/2/10
Bài viết
34
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Xem trận này thấy lo cho thể lực của các tiền vệ quá. Không biết có phải các anh đá giữ sức không mà thấy không được sung cho lắm. Hi vọng toàn đội, nhất là Xavi, Iniesta và Lionel có được phong độ tốt nhất cho La Liga vào thứ 2 tới này!
Chúc mừng chiếc Siêu cúp châu Âu thứ tư của Barcelona!!! :thumbsup:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0

messi-su.gif


fabri.gif


inista.gif


masc.gif


di-Q401.gif


di-IFV3.gif


:smile4:
Đoàn Áo Vét
 

LaAlbiceleste

Tiểu học xã
Đầu quân
18/4/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận đấu hôm qua để lại trong tôi một số điểm tích cực và tiêu cực, muốn bàn với mọi người.
Trước hết là tiêu cực, cá nhân tôi thích bàn đến điểm yếu kém để tiến bộ trước:
- Vị trí của Abidal rất đáng lo ngại, tôi không nghĩ lý do vì thể lực là chính và vì phong cách thi đấu của HV người Pháp. Mọi người có để ý là anh này rất thích giật bóng lại, rồi chơi trò khống chế bóng giống Iniesta không. Cá nhân tôi rất lo ngại, có hai pha bóng giật mình là pha tranh cãi penalty, sau khi giật bóng lại rất tỉnh táo, Abidal đẩy bóng rất dài lên tạo cơ hội cho tiền đạo Porto. Rồi một pha nữa (tôi không nhớ là Keita hay là Abidal, bạn nào correct giùm tôi cảm ơn), anh đưa bóng về sau một loạt độc tác thể hiện rất nguy hiểm may mà có Mascherano phá bóng ra ngoài.
- Pedro chỉ có cái duyên ghi bàn, còn tôi không đánh giá cao anh này về cả hai mặt đóng góp lối chơi và khả năng quấy phá. Nghĩ lại mới thấy Pep tài thật, đưa Alexis và Cesc là quá hợp lý. Nhưng ông Pedro này hay được ưu ái, Pep toàn thay Villa ra trước, mà tôi vẫn đánh giá cao khả năng của Villa hơn. Không thể trách Pep được, vì không là dân lò La Masia. Nếu được dự đoán tôi tin là Pedro sẽ nhanh chóng mất vị trí chính thức vào tay Cesc, số 4 sẽ đá sau Messi hoặc Villa, hoặc về đá cùng Xavi cho Iniesta lên trên.
- Alexis chưa tạo cảm giác tin tưởng cho tôi, anh này có lẽ hợp cho những trận đấu nhỏ trước, trui rèn rồi mới chơi được những trận world-class. Nhiệt tình, nhanh nhẹn, kỹ thuật có vẻ khá dù hơi rườm rà, nhưng cá nhân tôi chưa thấy Alexis có được cái bản năng của một cầu thủ lớn điều ta dễ dàng nhận ra ở Cesc.

Anyway, mình ăn cơm rau muống nói chuyện thế giới, nên xin phép bình loạn như thế, mong chia sẻ với các cule trước khi bước vào mùa giải mới.

Xin phép viết tiếp về điểm tích cực, khá nhiều cho dù trận này nói thẳng là phía ta chưa đạt được 90% phong độ.
- Cesc: cá nhân tôi cho rằng anh sẽ nhanh chóng là nhân vật số 2 ở Camp Nou (tất nhiên là sau số 10 vĩ đại). Hình như Cesc không quên tí nào các bài học ở La Masia, và nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra Leo rất thích phối hợp với Cesc. Có mấy đoạn hai anh này cứ đập nhả cho nhau ở giữa sân, cho dù đồng đội bên cạnh ở vị trí thuận lợi hơn. Tôi thấy bội đôi Leo-Cesc như là Xavi với Iniesta vậy. Một điều quan trọng nữa là Cesc rất quyết tâm, pha bóng đầu tiên sau khi anh vào sân là pha tranh cướp bóng dũng mãnh bên cánh trái. Bàn thắng của Cesc thể hiện việc anh hiểu các quả lob bóng ở La Masia như thế nào, tôi quan sát những bàn thắng kiểu này thường do hai cầu thủ La Masia tạo ra, mà thường là Iniesta/Xavi lob bóng cho Messi vì những pha phối hợp này rất khó, đòi hỏi kỹ thuật cực cao và khả năng nhắm mắt cũng hiểu nhau. Cesc sẽ là chìa khóa đưa lối chơi Barca lên tầm cao mới, điều thú vị nhất đáng chờ đợi ở mùa bóng.
- Mascherano chơi ngày càng tốt, tôi theo dõi tiền vệ thủ (nói chính xác hơn là anh nghiêng nhiều về thủ hơn là công, vị trí của anh ở các đội bóng trước thường là Deep Defensive Midfield) khá lâu và tôi thấy anh hoàn toàn hợp với vị trí Pep đang giao phó hiện tại. Điểm yếu của anh là không cao to, nên nếu đá với Pique sẽ rất có lợi. Có thể qua Mas mà Pep sẽ phát minh ra một ý tưởng mới về trung vệ, một kiểu hậu vệ chuyên lo lót dọn đường và sửa sai cho đồng đội hơn là những hậu vệ central thường chỉ lo kèm đối phương. Tôi để ý thấy Mas rất nhanh và thính, anh thường có mặt tranh bóng với tiền đạo đối phương khi quá bóng vừa đến, một điều ít thấy ở trung vệ. Anyway, Puyol và Pique sẽ trở lại, nhưng Mas sẽ rất quan trọng cho mùa bóng, nếu anh chơi thay Busquest thì Xavi và Iniesta sẽ khó hơn một chút, nhưng được cái an toàn. Còn vì ta không có trung vệ nào nữa, nên có thể mùa bóng này anh sẽ chơi nhiều vị trí này hơn
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cám ơn bro La Albiceleste, coi xong 4 trận đầu tiên của Bà Xã ở mùa giải này, cái đọng lại trong tôi

- Hợp đồng Mascherano hồi đầu năm ngoái tưởng là hớ và để đánh bóng ghế dự bị, nhưng đó là hợp đồng tối quan trọng, khi Puyol bị chấn thương, lúc đó chúng ta mới thấy Mascherano quan trọng thế nào, chơi chắc chắn như một trung vệ đích thực, không phải người đóng thế, nếu để anh đá trung vệ chừng 5-10 trận nữa, Mascherano có thể trở thành một trung vệ đẳng cấp thế giới.

- Đối với Messi, chúng ta không có mỹ từ nào để nói về anh. Henry đã nói một câu rất chí lý; "Đối với Messi, chúng ta chỉ ngồi xem và thưởng thức"

- Alexis Sanchez vẫn chưa thực sự hòa nhập vào lối chơi của Xã nhà, có thể anh cần co sát hơn nữa. Và hơn nữa đối với Cecs, 3 trận 3 chiếc cúp, điều đó rõ ràng rằng "Với Cesc, không đâu bằng ở nhà".
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Fab đã hòa nhập rất tốt,1 bàn vào lưới SSC Napoli trong trận tranh cúp Joan Gamper và 1 bàn trong trận Super Cup vs FC Porto.Bây giờ chỉ còn chờ Alexis Sanchez thể hiện mình mà thôi.^^
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Các cầu thủ đã nói gì sau trận đấu

[video=youtube;GGq5Mz1NvpU]http://www.youtube.com/watch?v=GGq5Mz1NvpU&feature=player_embedded[/video]​

Iniesta: “Chúng tôi phải làm những gì để xứng đáng với chiến thắng. Đó là trận đấu giữa những người vô địch Champions league và Europa league. Với tất cả những thành công mà chúng tôi đạt được trong vài mùa gần đây, nhìn có vẻ dễ dàng nhưng sự thật lại không như vậy. Chúng tôi đã vượt qua một đội bóng rất mạnh – Porto, đội bóng gần như đã vô địch tất cả các danh hiệu mùa trước một cách dễ dàng”.

Villa: “Messi sẽ rất khủng khiếp cho bất cứ ai muốn cản anh ấy”

“Tôi đã ở Barcelona hơn một năm và tôi đã có 5 danh hiệu. Bây giờ tôi phải cố gắng làm việc để tiếp tục duy trì thành tích đó”

Mascherano: “Chúng tôi thật may mắn khi có Messi – cậu ấy đã mở tỉ số cho đội bóng và tạo khoảng trống cho đồng đội”

“Tôi không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ có 4 danh hiệu trong năm đầu tiên ở CLB mới. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở đây về điều ấy”

Pedro: “Tôi rất vui khi có được danh hiệu này trước một đối thủ tuyệt vời”

“12 danh hiệu trong tổng số 15. Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc khi khởi đầu suôn sẻ với hai chiếc siêu cúp Tây ban Nha và siêu cúp châu Âu”

“Chúng tôi hi vọng rằng mình đang ở trong một mùa giải tuyệt vời khác nữa”

Alves: “Người hâm mộ thực sự đã ở đằng sau giúp đỡ cho chúng tôi, để chúng tôi có được sức mạnh, điều mà nếu không có nó, chúng tôi sẽ không làm được như ngày hôm nay. Barça là một gia đình tuyệt vời”

“Chúng tôi biết sẽ là một trận đấu khó khăn. Porto đã tahwngs hầu hết các danh hiệu, nhưng chúng tôi đã có sự thận trọng cần thiết, và giữ được những cái đầu lạnh khi mọi chuyện trên sân không như ý muốn”

“Tôi chỉ mong chờ người hâm mộ sẽ cho chúng tôi biết họ luôn ở sau chúng tôi khi mọi chuyện không suôn sẻ”

“Chúng tôi nghe theo Pep Guardiola. Ông ấy biết rõ về đội bóng và các cầu thủ. Ông ấy ở đây như là một cầu thủ và HLV”.

Nguồn: FCB.com
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Hôm qua Barca gặp phải đối thủ gồm đội ngũ cầu thủ có thể hình cao to, tì đè tốt, không ngại va chạm. Họ đá rát ở ngay trên phần sân của Barca, vào bóng quyết liệt. Mình rất ấn tượng với Hulk, từ khuôn mặt đến thể hình đều xứng đáng với cái biệt danh của anh. Nhìn Porto chơi bóng thấy rõ là họ không đến Monaco để xem đối thủ chơi bóng, và họ thực sự gây được rất nhiều khó khăn cho đội nhà, tạo được một thế trận tốt trước Barca. Cũng do một phần hàng thủ chắp vá, thể lực kém hơn Porto mà Barca không thể hiện được những gì các cules mong đợi, giữ bóng lâu, đập nhả cho nhau như thói quen. Hàng thủ mình thấy có Marchenrano và Alves là hoàn thành nhiệm vụ, Adriano đá chưa chắc chắn, anh có vẻ công tốt hơn thủ. Đặc biệt hôm qua Abidal chơi chưa tốt, nhiều pha bóng chơi chủ quan, coi thường đối thủ (những chiến binh to cao, thể lực tốt, quyết liệt) hậu quả là mình đếm được không dưới 3 lần anh chuyền hỏng tạo cơ hội phản công nguy hiểm cho Porto, có một pha mà nếu không có Marchenrano tắc bóng kịp thời thì ta đã bị dẫn trước rồi. Ở hàng tiền vệ hôm qua mình thấy thương Xavi qua, anh phải đảm đương nhiều việc giữa một rừng chân cơ bắp của các tiền vệ to cao hơn anh. Cũng bởi cả Keita và Iniesta hôm qua không hoàn thành nhiệm vụ. Keita với tuổi tác và lối chơi không dựa trên nền tảng kỹ thuật, anh không thu hồi bóng hiệu quả, để tạo nên lá chắn an toàn trước hàng thủ. Thánh Ini hôm qua chân như đeo chì, không còn những pha làm bóng tinh tế, thoát người lanh lẹ như lệ thường. Anh hay để mất bóng lãng xẹt, không kết nối để chia lửa được cho Xavi, đẩy người chiến hữu của mình vào một thế một chọi hai ba, rất vất vả. Cả hai tiền đạo đều thiếu xông xáo, Pedro sau chấn thương chưa có cảm giác bóng tốt, sợ va chạm, nên bóng thường phải đập về cho tiền vệ, phần nhiều anh mất bóng. Villa đơn độc độc bên cánh.
Mình thấy hôm qua chơi tốt có Valdes (mặc dù hay chuyền bóng hỏng) cứu thua mấy pha sút xa, Alves, Marcherano, Messi (tuyệt vời) - trong một hôm hàng tiền vệ đá không tốt cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh.
Tiếc nhất cho đội nhà pha chọc khe dọn cỗ của Messi cho Pedro nhưng anh xử lý không khéo (nếu quả đấy đổi ngược lại vị trí của người chuyền và người nhận thì sẽ là một bàn thắng)
Tiếc cho Porto và trận đấu khi trọng tài không cho họ quả pen. do lỗi chủ quan của Abidal. Nếu có, trận đấu sẽ đỡ tẻ nhạt ở hiệp hai.
Cảm động nhất là cảnh Messi chuyền bóng, Fabregas dùng ngực khống chế hoàn hảo rồi dứt điểm nhanh. Sau pha làm bàn của mình Fabregas quay lại phía Messi chia vui, tặng anh nụ hôn thắm thiết. Mong ước bấy lâu nay của anh đã trở thành hiện thực. Mong ước bấy lâu của tôi: nhìn thấy Messi chơi ăn ý với Cesc trong màu áo Barca, cũng thành hiện thực.
Nói chung, đội nhà chơi không như mọi khi, nên có thể thấy niềm vui của Pep sau khi chiến thắng khó nhọc. Chúc mừng Barca có siêu cup, chúc họ vẫn luôn còn khao khát chiến thắng trong mùa giải mới.

PS/ Tôi có tải một ảnh nhỏ làm avatar mà sao không thấy hiển thị nhỉ các bạn nhỉ. Trong trang thông tin cá nhân thì thấy mà ở các bài viết lại không thấy, ai biết giúp tôi với!!!
Mình thấy bạn đánh giá về Keita và Ini hôm qua chưa chính xác. Những pha xử lí, đi bóng, ngoặt bóng chuyển hướng của Ini hôm qua quá tuyệt vời (chưa kể pha di chuyển sâu thu hút để Cesc có khoảng trống băng lên bàn thứ 2) còn Keita phân phối bóng chuẩn xác, bình tĩnh. Xavi cũng đôi lần chuyền hỏng, phong độ của anh hôm qua ở mức trung bình thôi.
Hiệp 1 đội nhà đá chưa vào phom, một chút lơi lỏng và đối thủ định chơi tốc độ cao, phủ đầu sớm nên Barca chưa áp đặt được nhiều mà thôi.
Mối lo hiện nay chính là các tiền đạo cánh chưa có phong độ tốt. Tuy nhiên, cũng như mọi năm, điểm rơi của 2 cánh thường vào El Classico :))
 

pRaEdaT0r

Trung học xã
Đầu quân
13/2/11
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Iniesta đá hay đấy chứ ! Chì đâu mà chì trời !
Đúng là anh làm mất bóng khá nhiều , nhưng những pha xử lý vẫn đẳng cấp ! Mình nhớ rõ có 1 pha anh giữ được bóng trong 1 rừng Porto , đang kiếm clip Youtube ! Chưa tính quả giả bộ nhìn Alves ở bên cánh , sau đó chọc khe cho Pedro ! Pha đó mà thành bàn thì là phiên bản 2 của bàn thắng vào lưới Nga tại Euro 2008 của Xavi !
Càng ngày mình càng nể Iniesta , không phải ngẫu nhiên mà mùa 2009 - 2010 chúng ta thua mợ Mou là mùa mà anh bị chấn thương và hầu như ko có đóng góp !
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trong trận đấu với Porto hôm thứ sáu, Barcelona đã thực hiện tổng cộng 650 đường chuyền, tỉ lệ thành công là 85%. Porto đã thực hiện 199 đường chuyền và tỉ lệ “đến đích” là 62%. Xavi một lần nữa thể hiện khả năng cầm trịch lối chơi với 113 đường chuyền đến chân đồng đội. Cầu thủ chuyền chính xác nhất bên phía Porto là Fucile với 21 đường chuyền.

stats1.jpg

Nguồn: totalbarca.com
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Mas có 1 pha ăn vạ để câu thẻ, nhưng vô tình lại làm mất cơ hội phản công nhanh của Barca (khoảng phút 50-55, không nhớ rõ).

Nhìn chung, khi đội bạn không chơi rắn, và pha vào bóng không ác ý thì ăn vạ như vậy chỉ tổ làm xấu hình ảnh Barca mà thôi.

Càng ngày càng phải suy nghĩ, không biết thói ăn vạ của Bus, của Mas, của Pedro có được ai chỉ đạo không?
 

levanchung

Barça B
Đầu quân
4/9/10
Bài viết
512
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
mặt dù FCB thiếu vắng nhiuề trụ cột ở hàng hậu vệ. nhưng với đẳng cấp thì ai ngăn nổi Barce nhở. :))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top