[Siêu cúp TBN lượt đi] Atlético Madrid – FC Barcelona [1-1]

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
AMadrid.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


Thời gian: 4:00 - Ngày: 22/8/2013 - SVĐ: Vicente Calderón

2013-05-12_ATLETICO-BARCELONA_08.v1368383112.JPG


Bạn có biết?

- Barça là CLB vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha nhiều lần nhất với 10 lần lên ngôi, xếp sau là Real Madrid với 9 lần. Atlético Madrid từng 1 lần vô địch giải đấu này vào năm 1985.

- Cũng như năm nay, 8 trong tổng số 10 lần lên ngôi của Barcelona đều diễn ra ngoài Camp Nou trước, đó là các năm 1983, 1991, 1994, 2005, 2006, 2009, 2010, và 2011. Hai lần còn lại, trận lượt đi diễn ra trên sân Camp Nou (1992 và 1996).

- Barça và Atlético Madrid đã 4 lần gặp nhau tại Siêu cúp Tây Ban Nha. Cán cân lịch sử đang nghiêng về phía đại diện xứ Catalan với 3 chiến thắng (1991, 1992 và 1996). Trận còn lại diễn ra năm 1985, lần duy nhất lên ngôi của đội bóng thành Madrid.

- Số bàn thắng của Barça và Atlético Madrid trong 4 lần chạm trán trước đó (8 trận) lần lượt là 15 và 11, trung bình có 3,25 bàn/trận.

- Messi đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này với 10 pha lập công sau 9 lần ra sân. Tiền đạo người Argentina đang có nhiều hơn người xếp vị trí thứ hai là Raul González 3 bàn thắng.

- Atlético Madrid là "con mồi" ưa thích của "thợ săn" Lionel Messi. "El Pulga" đã 20 lần chọc thủng lưới Los Colchoneros (17 bàn tại La Liga và 3 bàn ở Cúp nhà vua). Trong số 20 pha lập công đó, có 8 bàn thắng được thực hiện trên sân Vicente Calderón.

- Neymar, Alba, Song, Tello, Dos Santos, Bartra, Montoya, Sergi Roberto và Oier là 9 cầu thủ của đội một chưa từng vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha. Với Xavi, Puyol, Valdés, Iniesta và Messi thì con số đó là 5.

- Gerardo ‘Tata’ Martino và Simeone sẽ đối đầu với nhau lần đầu tiên vào đêm nay dù trước đó cả hai đều từng dẫn dắt các CLB ở Argentina.

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ơ, sáng mai đá rồi à.
Chết thật, chả để ý gì đến trận này.

Sao cái giờ đá oái ăm thế nhỉ? 11h đêm. Đá thế này thì sáng mai nghỉ làm cả thành phố chăng?
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Về mặt tỉ số thì có thể xem là thành công, bên cạnh đó thì Neymar cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong một trận đấu chính thức.

Còn lại thì các vấn đề tồn tại từ mùa trước tưởng như đã được khắc phục sau trận thắng Levante vừa qua nay vẫn còn đó.
Pique đá quá tài tử, chậm chạp, phán đoán tình huống kém.
Pedro, Sanchez lại thể hiện một phong độ trồi sụt.

Nhưng phải thừa nhận đội bóng của Siemeone đá rất hợp lý về mặt chiến thuật.

Mọi thứ vẫn còn chờ giải quyết ở lượt về.
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
20110803afamilyPhimAnhduonggiatuong-8_c0cf4.jpg



Ngọn Thương của Simeone.

Ngược về phương bắc hàng nghìn năm trước, trong cuộc kháng chiến chống Liêu xâm lược cả gia tộc họ Dương với trường thương trong tay làm cho kẻ thù kinh hồn bạt vía, chiêu thức “hồi mã thương” đã không ít lần đả thương chí mạng địch nhân.
Đến ngày nay “hồi mã thương” đã không còn là thuật ngữ võ học đơn thuần mà nó như một bài học kinh điển về phòng ngự và phản công trong mọi lĩnh vực. Vượt Thái Bình Dương đến với bán đảo Iberia xa xôi cách xa Trung Hoa hàng ngàn dặm “hồi mã thương” lại được thầy trò Simone thi triển hết sức thuần thục mang tính sát thương cực lớn.
Trở lại với trận thư hùng trên sân Vicente Calderón, trước khi trận đấu diễn ra Barca như gã bạo chúa sẵn sàng nghiền nát mọi vật cản, các nạn nhân như Lê Văn Tê hay San Tốt lần lượt bị khuất phục với những tỉ số kinh hoàng 7,8 -0. Các chuyên gia ở khắp trong và ngoài nước đều có nhận định Barca lại tiếp tục có một chiến thắng nữa. Nhưng Simeone và các học trò lại không nghĩ thế, họ vào trận với tư cách là đội "chiếu dưới" nên đá rất "biết người biết ta", họ không đôi công mà tổ chức phòng ngự phòng ngự chặt chẽ rồi sau đó tung những mũi thương chí mạng vào yết hầu của kẻ bạo tàn. Và một trong những tình huống như thế trái bóng đã nằm gọn trong mành lưới Valdes khi mà thủ môn người Llobregat đang ngỡ rằng bong đang còn lăn ở giữa sân. Vào phút 13 từ một tình huống mất bóng của Messi bóng được đưa lên cho cầu thủ bên phía cánh trái, cầu thủ này đập nhả với đồng đội rồi dứt điểm uy lực bóng đi căng vào góc phải khung thành. Mọi thứ diễn ra trong vòng “một nốt nhạc”, khi mọi chuyện đã xong xuôi thì Vá Dép vẫn còn đang đứng ở góc trái khung thành để theo dõi pha phản công. Đòn “hồi mã” với cây thương Villa trong tay Simeone mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến người xem không khỏi trầm trồ.
Hiệp một diễn ra trong thế dằng co nhưng lo lắng nhất vẫn là những Cules, không biết khi nào ngọn thương ấy lại một lần nữa quay ngược trở lại chĩa thẳng vào tử huyệt, mỗi khi đội nhà lên bóng là một lần lo lắng, nếu không có diễn viên đóng thế Masche thì có lẽ mọi chuyện đã rất khác.
Tiếng còi hiệp một vang lên cả hai bên đều thở phào chào khán giả chờ đợi hiệp hai gay cấn trước mặt.
Tiêng tuýt yyyy của trọng tài vang lên bóng lăn nhanh hơn bao giờ hết, hai đội liên tục triển khai bóng. A.Madrid vẫn thể hiện chất Arghentina, cả hai đội đều có những pha phạm lỗi. Các cầu thủ A.Madrid liên tục dung tiểu sảo.
Thế trận đang nghiêng hẳn về Barca TaTa lại tiếp tục đưa ra sự thay đổi người sau sự thay đổi bất đắc dĩ ở đầu hiệp hai. Gà son ra sân, thay anh là chú Gà chọi. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu, nhận thấy vị trí hậu vệ phải do Joanfran chấn giữ là tử huyệt của đội bạn, El TaTa đã ngay lập tức đưa Neymar vào sân nhằm khai thác vị trí yếu huyệt này. Và chỉ vài phút sau Gà chọi đã lập công sau đường “tung mồi” của Đoàn Aó Vét.
Lúc này, đồng hồ đã điểm đến phút 70 hai đội vẫn liên tục tổ chức các đường bóng mới nhưng tỉ số được giữ nguyên cho đến hết trận sau tình huống đáng chú ý của Bọ Xít khi Thibaut Courtois đã bó tay, bó chân thì a vẫn kịp dơ mặt ra đỡ cú đại bác.
Hai đội cầm hòa nhau trong trận đấu gay cấn, còn đó những nỗi lo khi đội nhà chấp nhận chơi mạo hiểm và cũng cần một lời khen ngợi đến với thầy trò Simeone sau những cố gắng không mệt mỏi.
[video=youtube;DtALj5xW0PQ]http://www.youtube.com/watch?v=DtALj5xW0PQ[/video]:Villa:
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;pY1y20r1WPQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pY1y20r1WPQ[/video]​

Mascherano: "Atlético là đội bóng rất khó chịu. Họ biết cách để chiến đấu và họ tin tưởng HLV của mình".

"Trong hiệp một họ đã bố trí rất chặt chẽ, chúng tôi không thể tìm ra bất kỳ khoảng trống nào để tìm đến mảnh lưới của họ. Chậm rãi và khát bàn thắng!"

"Hiệp hai lại diễn ra khả quan hơn, chúng tôi đã rất quyết tâm trong những pha tranh chấp 50-50 và đó là lí do đội bóng có được bàn gỡ. Mọi thông số của hai đội đều ngang ngửa nhau và tôi nghĩ đây là một kết quả công bằng".

"Hai trận đấu cho trận chung kết. Chúng tôi không thích điều đó. Chúng tôi biết mình có thể chơi tốt hơn. Đôi khi bạn không thể chơi như mình mong muốn, bạn chỉ cần làm những gì mình có thể".

Xavi: "Đội bóng đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cả hai hiệp đấu. Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy được nhiều không gian hơn. Chúng tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và rồi có được bàn gỡ hòa, nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong trận lượt về".

"Họ là một đối thủ mạnh và họ đã phòng ngự rất hiệu quả".

"Bàn thắng đó sẽ giúp Neymar tự tin hơn rất nhiều".

"Messi đã gặp phải một va chạm mạnh trong trận đấu. Cậu ấy sẽ có buổi kiểm tra vào ngày mai. Hi vọng không có gì nghiêm trọng".

Neymar: "Tôi rất hài lòng với bàn thắng mà mình ghi được. Đây là một trận đấu khó khăn bởi bạn phải đối đầu với những cầu thủ chất lượng".

Cesc: "Đội bóng đã tiến thêm một bước với pha lập công của Neymar. Đúng là một tín hiệu tốt lành khi cậu ấy ghi bàn. Đó là lần đầu tiên mà nhiều người cần phải vượt qua".

[video=youtube;TFoRK1HkZDI]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TFoRK1HkZDI[/video]​

Gerardo Martino: "Kết quả cuối cùng chưa phản ánh đúng hết cục diện trận đấu. Có nhiều sự khác biệt giữa hai hiệp, hiệp một là của họ và hiệp hai là của chúng tôi".

"Họ đợi bàn thắng đến từ những pha phản công, và đó cũng là cách họ ghi được bàn thắng. Còn chúng tôi trông chờ bàn thắng đến từ những tình huống tổ chức tấn công, và chúng tôi cũng đã thành công với cách của mình".

"Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra kẽ hở trong hệ thống phòng ngự của họ".

"Có những lúc bạn sẽ tạo ra được những tình huống một đối một bằng những đường chuyền dài. Chúng tôi đã có thể chơi tốt hơn trong hiệp hai nếu trạng thái thể lực được đảm bạo".

"Barça không biết chơi theo cách nào khác, chúng tôi sẽ trung thành với phong cách này".

"Dù cho đó có phải là một trận chung kết hay không, không có lý do gì để giữ một cầu thủ trên sân khi đã gặp chấn thương hay có những vấn đề thể lực làm ảnh hưởng đến việc thi đấu bình thường của anh ta".

Theo FCB.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Xem lại toàn bộ trận này ở đây nhỉ các bác?
 

pqt865

La Masia
Đầu quân
30/5/11
Bài viết
49
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.tdfc.tk
Barça đồng
0
Enjjjjoooooooooooooooy
[video=youtube;dt_qfgCDXjg]http://www.youtube.com/watch?v=dt_qfgCDXjg[/video]
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Enjjjjoooooooooooooooy
[video=youtube;dt_qfgCDXjg]http://www.youtube.com/watch?v=dt_qfgCDXjg[/video]
Xem 1:30 mới thấy đúng trình độ Gerard Pique ;))
 

dcd.vatm

Trung học xã
Đầu quân
6/12/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Sau khi xem xong trận hôm qua tôi cũng có chung quan điểm với bạn huutai.media. Thật sự là nửa đầu hiệp 1 tôi thấy những yếu điểm của Barca những mùa trước vẫn nguyên chưa thấy thay đổi gì nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời gian để nhận xét về vấn đề này, nhưng vẫn thấy chưa thực sự yên tâm. Với lối đá như này vô địch Laliga còn khó chứ chưa nói là cham pi on lich!
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Căn bản là Xã vừa đá liga xong, nghỉ có vài ngày, Messi lại chấn thương nữa.Aletico thì lại đá quá rắn như thế, đá mà cứ như đánh nhau.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi cho rằng Barca đã thay đổi khá nhiều so với thời Pep và Tito.

Xét cục bộ ở trận này thì Atletico đá phòng ngự số đông và phá lối chơi rất tốt khi bố trí Costa gần 1m9 đứng lệch hẳn cánh phải đè Alba. Dĩ nhiên lối chơi đơn thuần này không nhằm dùng Costa làm bia tường để lên bóng cánh đó mà mục đích là lôi Mascherano lao hẳn ra sát biên để hỗ trợ Alba. Đó chính là lúc Villa ập vào chính giữa đội hình Barca khi Villa quá hiểu cách di chuyển chậm chạp của Pique và thiếu tốc độ của Busquets. Ở bàn thua, bộ 3 cầu thủ Atletico đánh bại 4 cầu thủ Barca và dễ dàng nhận thấy Pique không có tốc độ để bám cánh Arda băng lên mà lại nhờ đến Mascherano trợ giúp. Khi đó Pique chỉ lo không phận phía bên phải khung thành và quên mất Villa đã nhập vòng cấm và đứng ở phía sau. Alves thì coi thường. Còn Busquets thì không ngờ cặp trung vệ lộn xộn thế. Lộn xộn ở chỗ ông Mascherano vẫn quen tính nhiệt tình lao hẳn ra cản Arda để rồi bỏ tài tử Pique đầu nhựa bâng khuâng không bọc lót vị trí để trống. Costa thì bị Alba cho ăn tát ngã từ đầu nên coi như Alba hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự. Khách quan mà nói pha bóng của Atletico quá đẹp mắt. Khi triển khai gần như là 1 chạm và chỉ dựa vào kỹ thuật cũng như nhãn quan của Arda và Villa. Quả tạt bóng loại 2 trung vệ Barca của Arda quá xuất sắc và Villa là người kết thúc màn bật nhả.

So với trước, chuyện tiki taka ở giữa sân giữa bộ ba Xavi - Iniesta - Busquets đã nhạt hẳn. Gần như Busquets chỉ làm nhiệm vụ cướp, đánh chặn bóng và phân phối nhanh sang hai cánh. Xavi thì tự do. Còn Iniesta không chăm chú vào bật nhả mà mở rộng mắt quan sát lên phía trước đồng thời thường xuyên tung các đường chuyền chọc khe, bấm bóng có ý tưởng cho đồng đội. Ngắn gọn là Tata đang cố bỏ đi màn đập nhả hút cầu thủ đối phương lao lên để kéo dãn đội hình họ nhiều khi vô tình là ru ngủ và bế tắc bằng lối chơi nhanh, áp đảo và dồn ép chỉ chọc lên. Bác nào xem Argentina đá nhiều sẽ tạm coi như Tata đang mang triết lý của Argentina áp dụng cho Barca.

Xavi bị thay cuối trận và có vẻ không hài lòng. Trước đó Pique còn không thèm chuyền cho Xavi ở khoảng cách có 7m mà bấm bóng điệu nghệ lệch cả chục mét sang cánh trái cho Alba. Xavi tỏ ra không đồng tình. Nhưng sau đó là hàng loạt các pha bóng nhồi từ các trung vệ, hậu vệ sang hai cánh và không đi qua chân Xavi. Nôm na Xavi không còn là ngọn hải đăng trong tấn công như trước kia. Bàn thắng của Neymar xuất phát từ pha nhồi cánh của Xavi cho Alves không nói nên rằng Xavi đủ sức để đảm bảo cả trận.

Alexis có tiến bộ. Tự tin hơn và kết hợp được cả tốc độ - kỹ thuật vào đường lên bóng. Ít ngã hơn. Nếu Cesc nhanh chân và nhạy cảm tốt hơn thì đã có tình huống ghi bàn từ đường kiến tạo của Alexis để các bạn thay đổi đánh giá cho rằng Alexis vẫn thế. Đây là cầu thủ đang học tốt khả năng di chuyển chéo từ biên sang bên đối diện để lấy bóng. Bài tấn công này rất hay nếu tuyến hai (Cesc) giống như Messi là dứt điểm 1 chạm ghi bàn thay vì đỡ bóng lại.

Atletico là đội bóng mạnh, rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Trận hoà này là lợi thế của Barca và các bạn cũng đừng vì gặp đối thủ mạnh mà thấy các đồng chí X của Barca phát bệnh cũ mà nản. Giống như tân Boss mới của Barca trong phòng thay đồ đã công khai: đá có chiến thuật hơn và chịu khó chạy vây ráp hơn thời Tito.

P/s: Mà nghe đâu tân sếp phòng thay đồ đang hục hặc với Phú Ông vì công khai chỉ trích mùa bóng năm ngoái.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Pha bóng Pique đua tốc độ với Villa đúng là kinh điển, chàng kều nhà ta chạy trước cả mét cuối cùng thế nào lại phán đoán sai đường bóng để rồi bị Villa đề cắt mặt dứt điểm, tệ đến vậy thì không thể chấp nhận được rồi...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha rất đáng xem và thực sự mang nhiều yếu tố kinh điển. Blaugrana đến thủ đô với một đội hình hưng phấn và hùng mạnh. Nhưng hiệp một thuộc về đội chủ nhà. Hãy nhìn lên các khán đài kín chỗ mà thậm chí các khán giả đã tràn cả ra bậc thang đi lại để ngồi và phủ màu đỏ-trắng cả sân để thấy sức ép lên đội khách là cực kỳ ghê gớm.

Barca mặc màu áo xứ Catalan và điều đó thôi thúc trên các khán đài là vườn cờ Tây Ban Nha để đối đáp. Bằng một cách khách quan, Barca luôn khoác lên mình màu sắc chính trị và họ phải gánh chịu sự quyết liệt trên mức cần thiết của phạm vi bóng đá đơn thuần. Mặc dù Tata chủ động để các học trò chơi pressing liên tục với ý đồ phủ đầu giống như đã làm trước Levante nhưng kế hoạch đã bị phá sản trước bức tường phòng ngự quá chủ động và chắc chắn của đội chủ nhà. Juanfran và Filipe bịt kín mọi cố gắng của Pedro và Alexis bằng sức mạnh thông minh của đôi chân và đôi chút tiểu xảo cần thiết. Simeone bố trí một Arda khôn ngoan bọc lót mọi kẽ hở ở trung tâm và giữ bóng tốt để đồng đội chạy chỗ triển khai tấn công. Trong hiệp một xuất sắc, Arda đã theo bám phá hoại Messi rất tốt và cơ hội sút bóng duy nhất của Messi có được khi con Rệp phải chạy chếch sang trái. Sau khi đứng vững trước sự pressing của Barca, đội chủ nhà bình tĩnh triển khai lên bóng đầy ý đồ từ hai cánh. Bàn thắng của Villa là kết quả của hàng loạt pha phối hợp ít chạm tuyệt vời, quyết đoán và thông minh. Nhìn cách các cầu thủ Atletico phối hợp trong cự ly hẹp hai bên cánh tự tin và chính xác khiến đôi lúc chúng ta nghĩ họ là Barca đang phá sức đối thủ. Atletico đã cống hiến cho khán giả một lối chơi hiệu quả, đẹp mắt và dũng mãnh. Nhưng hiệp hai thuộc về Barca.

Việc thay người bắt buộc của Tata đối với Messi đã giúp chúng ta cảm nhận được khả năng chỉ đạo của ông. Thông thường trong các trận đấu lớn mà không có Messi thì gần như Barca từ hoà đến thua. Tata tung Cesc vào sân nhưng không đề nghị học trò của mình thay thế vị trí của Messi. Cesc và Pedro tập trung quần Juanfran nhằm hao mòn sức hậu vệ này. Ý tưởng rõ ràng là sẽ tung Neymar vào sân để làm nốt công việc Pedro chưa đủ thời gian kết thúc. Tính toán của Tata hoàn toàn chính xác về lý thuyết và ông đã thành công. Chỉ có điều bàn thắng đầu tiên Neymar ghi cho Barca lại khá bất ngờ và có vẻ Courtois đã phán đoán kém trong cản phá ở góc hẹp. Một kịch bản hấp dẫn được dành riêng cho siêu cúp: số 7 cũ chà đạp Barca và số 7 mới đã cứu vớt Barca. Villa đã khẳng định đẳng cấp sát thủ của thế trận phòng ngự phản công trong khi Neymar đã khẳng định tài năng và cái duyên ghi bàn ngoại hạng của mình. Hai cầu thủ này xứng đáng xuất sắc nhất đội mình vì họ đóng góp cho trận đấu một yếu tố kịch tính đáng được gọi là kinh điển. Dù sao trận hoà trước Atletico cũng mang lại lợi thế cho Barca ở lượt về và chúng ta hy vọng Tata sẽ không đánh mất lợi thế của mình giống như Barca năm ngoái gục ngã trước Real Madrid.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Neymar mình thấy vẫn hơi lười di chuyển và thường có xu hướng dạt hẳn sang cánh để nhận bóng nhưng lúc đó sẽ rất khó triển khai vì rất xa khung thành,những lần Neymar dạt vào trung lộ thì thường không khớp với nhịp điệu của cả đội và it nhận được bóng,dù sao Neymar cũng đang trong giai đoạn làm quen với lối chơi của Barca

Aletico thật sự chơi rất hay và khá khâm phục Simeone bởi ông sở hữu lực lượng khá khiêm tốn cũng có thể chơi song phẳng với Real(ở trận chung kết năm ngoái) và với Barca trận hôm qua,Aletico có tính tổ chức tốt trong phòng ngự và bài bản trong tấn công,họ có khả năng chơi it chạm rất tốt và các cầu thủ di chuyển rất hợp lý

Mình nghĩ Simeone có thể là lựa chọn tương lai cho vị trí HLV của Barca
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Pha ghi bàn của Villa thì lỗi vị trí của Pique là rõ nhất. Mascherano ra bọc lót cho Alves để cản phá Turan (mà đáng lẽ phải là nhiệm vụ của trung vệ phải là Pique). Bên cánh này thì Alba đã cản phá được D.Costa. Như vậy nhiệm vụ của Pique phải là kèm Villa nhưng chàng kều nhà ta chạy băng băng về mà chả thèm nhìn đối phương di chuyển ở vị trí nào.
Hiệp 2 còn tình huống đua tốc độ với Villa. Pique chạy trước cả mét và gần như chạm bóng mà lại phán đoán sai nên bị Villa qua mặt.
Rõ chán cái phong cách chơi bóng bố đời của tay kều này. Nên nhớ là bây giờ không còn Puyol để sửa sai cho nữa đâu
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
2013-08-21_ATLETICO-BARCELONA_22.v1377162692.JPG

- Chỉ 7 phút sau khi vào sân thay cho Pedro, Neymar đã có bàn thắng chính thức đầu tiên trong màu áo Barcelona.

- Chỉ sau 2 trận đấu chính thức, đã có 6 cầu thủ Barça lập công bao gồm: Alexis, Messi (2), Alves, Pedro (2), Xavi và Neymar.

- Mascherano (14), Busquets (11) và Alves (10) là những cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất trong trận đấu sáng nay.

- Đội chủ nhà đã tung ra 9 cú sút, trong khi đó con số này bên phía Barça là 8, đều với 4 lần đưa bóng đi đúng mục tiêu. Atletico có 10 lần đưa bóng vào vòng cấm địa đối thủ, còn phía đội khách là 12.

- Barça vượt trội về tỉ lệ kiểm soát bóng (75%), thực hiện thành công 638 đường chuyền, đội chủ nhà có 183 đường chuyền trúng đích.

- Chỉ 5 cầu thủ Barça chơi trọn 180 phút sau hai trận gặp Levante và Atletico là Valdés, Alves, Piqué, Mascherano và Busquets.

- David Villa ghi bàn thắng thứ 8 vào lưới Barça sau 15 lần chạm trán. Các đội bóng của "cựu số 7" Barça đã thắng 5, hòa 6 và thua 4 trước đại diện đến từ Catalan.

- Atletico Madrid đều là đội mở tỉ số trong ba lần gần nhất chạm trán Barça nhưng cả ba lần, họ đều không thể chiến thắng. Mùa trước, Barça đã chiến thắng 4 - 1 ở Camp Nou và 1 - 2 ở Madrid.

Theo FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hiệp 1 lỗi 2 phát, trong đó 1 phát bị trừng phạt bằng bàn thắng của Villa.
Hiệp 2 (phút 67) phán đoán bóng như nghiệp dư, tí nữa thì Villa tặng thêm bàn nữa.

Chán hẳn tay Pique này!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top