Super Rivaldo - Cái chân trái vòng kiềng ma thuật

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Và anh là duy nhất, không ai có thể thay thế hay bắt chước được anh

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=5CLKhMgDzrk[/ame]


[ame]http://www.youtube.com/watch?v=KKXCpKM8lME[/ame]
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhắc đến Rivaldo chắc ko ai có thể quên những bàn thắng mang thương hiệu "lá vàng rơi" của anh. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là bàn thắng theo kiểu xe đạp chổng ngược (được phối hợp từ nhiều động tác kỹ thuật: đỡ bóng bằng ngực, tung người lên cao và cuối cùng là ngả người móc bóng.) vào phút bù giờ cuối cùng vòng 38 mùa bóng 2000-2001 đã giúp Barca đoạt được chiếc vé cuối cùng dự C1! Rồi một bàn thắng của anh đc thực hiện từ giữa sân, hình như là vào lưới Alt Madrid?! Những cú sút phạt của anh thực sự là nỗi kinh hoàng đối với bất kì thủ môn nào. Đối với cá nhân tôi, chính anh chứ ko phải Ronaldo mới là người xuất sắc nhất World Cup 2002!:barca::miniflag:
 

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Và thật đáng tiếc là ngày Val Gaal quay lại Nou Camp nên Rivaldo phải ra đi.
Anh ra đi với niềm tiếc nuối khi chưa đưa được Barcelona lên đỉnh cao Champions League.
Van Gaal là tên bất tài đáng ghét, giờ đang đắm cùng con tàu Bayern :2guns::2guns:
 
Sửa lần cuối:

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Nhắc đến Rivaldo chắc ko ai có thể quên những bàn thắng mang thương hiệu "lá vàng rơi" của anh. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là bàn thắng theo kiểu xe đạp chổng ngược (được phối hợp từ nhiều động tác kỹ thuật: đỡ bóng bằng ngực, tung người lên cao và cuối cùng là ngả người móc bóng.) vào phút bù giờ cuối cùng vòng 38 mùa bóng 2000-2001 đã giúp Barca đoạt được chiếc vé cuối cùng dự C1! Rồi một bàn thắng của anh đc thực hiện từ giữa sân, hình như là vào lưới Alt Madrid?!

Bàn thắng vào lưới của Valencia với pha xử lý bóng thần sầu.

Sự thật là Rivaldo là một trong những tiền đạo toàn diện nhất mà Barca đã từng có. Tiền đạo người thì dứt điểm tốt thì không biết đá phạt, người biết đá phạt thì không biết tạo cơ hội cho đồng đội còn ở Rivaldo những tổ chất hội đủ cả. Đã từng thi đấu cho rất nhiều đội bóng nhưng chỉ khi đến Barca mới là giai đoạn Rivaldo thực sự thăng hoa, tỏa sáng nhất. Rivaldo một lần Barca, mãi mãi Barca :bad_smelly:
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Năm đầu tiên hắn đến Camp Nou, mình chưa hiểu cái đêck gì về hắn. Xem Ronaldo quen rồi, mà Ronaldo đi thì quan tâm đến hắn làm gì cơ chứ. Kệ! Xem Fi-Gâu có khi còn hay hơn. Thế rồi hắn với Fi-Gâu và Kluivert kết nghĩa vườn đào đưa Barca đến chức vô địch La Liga cơ đấy
Hè 98 thấy hắn quật ngã Michael Laudrup mình thấy phục thật, tiếc là năm đó hắn và Ronaldo không làm nên được điều thần kỳ. Mình cứ tiếc mãi, giá Ronaldo ở lại Barca thì hắn và Ronaldo có phải là song kiếm hợp bích phỏng?
Năm thứ 2, bách niên Barca. Lại đúng sinh nhật mình, mình vui nhưng chưa hiểu nhiều về hắn. Barca lại vô địch La Liga, mình sướng và bắt đầu thích hắn. Cuối năm hắn lại chôm luôn cú đúp QBV Châu Âu và Danh hiệu Fifa. Mình đã chính thức thích hắn
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ZAQ_Q9tkwbA&feature=geosearch[/ame]
Rivaldo mùa 1997/1998 và 1998/1999​
Năm thứ 3 cùng với tình yêu với hắn, tình yêu của mình với Bà xã lớn lên nhanh chóng, không gì cản nổi. Đêm hôm trốn chui trốn lủi đi xem với mấy ông anh, mấy ông ấy thực ra có biết về Barca mấy đâu, toàn xem MU, mình cứ rủ đi xem cho đông cho vui vì ngày đó có mấy khi nhà đài quay Barca đá. Rồi thua thằng Depor, híc híc, lại thua luôn thằng Mendieta. Năm đó ôm hận và hụt hẫng
Năm thứ 4. Anh em kết nghĩa vườn đào tan rã, ku Fi-Gâu chạy theo mấy đồng tiền ghẻ đếch thèm chấp. Chả sao, vì đã có mũi đinh 3 khác là hắn, Saviola và Kluivert rồi. Lại trốn đêm đi xem Barca đá tiếp. Năm này buồn thê thảm, hắn vẫn đá như ma như quỷ, chẳng thằng nào có thể so được với hắn. Nhưng thằng ku Kluivert đã làm hỏng cuộc chơi của hắn ở trên sân AnFiu năm đó, thế là cám lợn, năm thứ 2 trắng tay liên tiếp
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=_4yYS_GFbQw&feature=geosearch[/ame]
Rivaldo mùa 1999/2000 và 2000/2001​
Năm thứ 5. Hắn già đi rồi thì phải, mình ngẫm nghĩ thế. Ô, thế mà Barca cũng vào được tới bán kết đấy. Chán không chịu được, thua đâu thì thua, lại đi thua thằng Hói, mình là mình rất ghét thằng Hói. Chắc tại năm đó hắn không đá nên Barca mới thua đau như thế
Quên đi nỗi đau, mình đón chờ World Cup trên đất Kim Chi háo hức lắm. Ai bẩu hắn già nào. Mọi người thi nhau chởi hắn sau trận gặp Thổ. Ơ kệ, mình cười hề hề, cầu thủ nhớn là phải thế. Đó là hành vi tao nhã của bậc quân tử, mình lại cười hề hề. Có sai đâu! Brazil vô địch năm đó mà
Thế rồi chẳng hiểu sao hắn lại bỏ Barca mà đi, mình chán chẳng buồn viết nữa
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Tiết là chưa đạt được cúp C1 với Barca. Thời đó Barca chúng ta cũng có sức công phá mạnh dữ dội.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Đôi điều cảm nhận về anh Ri:
- Thứ 1: Sút phạt + sút xa chẳng cần đà mà vẫn cực chuẩn và cực căng (cái này hồi đó chỉ có Robert Jarni của Croatia là đú đởn được, đá bóng Nhật trên điện tử thì thôi rồi ^^)
- Thứ 2: Ngoặt bóng theo kiểu bấm mũi giầy rất đặc trưng.
- Thứ 3: Trông rất gian, cứ xem quả sút phạt ăn cắp vào lưới Peter Schmeichel và pha ăn vạ trong trận Brazil - Thổ ở WC 2002 là biết ngay độ cáo ^^
Lớp 8 có cái áo số 11 của Rivaldo, bây giờ thỉnh thoảng đi đá bóng vẫn mặc. Rivaldo cùng với Romario, Rô Béo và Rô vẩu là những cầu thủ Brazil kiệt xuất và điều quan trọng: họ đã từng là linh hồn của Barca :x
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
rivoposter4qu.jpg

[JUSTIF]Ở Nga chưa qua ngày 19/4, có nghĩa là vẫn kịp để gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 38 đến anh. Mặc dù cái ngày anh rời xa Barca đã lâu, nhưng chắc chắn hình ảnh của anh vẫn luôn luôn trong tâm trí của những người hâm mộ Barca. Những đồng đội một thời của anh: Pep Guardiola & Luis Enrique hiện đã làm việc cho Barca dưới tư cách là HLV, và mong rẳng một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại mái nhà xưa, với một danh nghĩa khác. Chúng tôi luôn chào đón anh, bởi đó chính là nhà của anh![/JUSTIF]
Happy Birthday, Rivaldo! And Thank You!:band::flag::barcakk:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top