Thân tặng các bạn Real Madrid

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Khá thất vọng về anh thủ môn của Liverpool nhưng phải công nhận về tổng thể Liverpool giống cậu trống choai xòe lông khoe mào trước con gà trống lọc lõi Real. Bàn thắng của thằng ngựa đua Bale xuất thần như ma nhập và Ben trầm cảm vẫn vậy: nhanh nhậy và khôn ngoan. Ông Ai Cập có vẻ ở chế độ tỏa sáng nhất thời. Với cách tư duy đi bóng kiểu này tôi không tin giải Anh ngựa lại không bắt bài được. Điển hình là thằng Ramos đơn giản khóa tay chọc chân là tịt. Đã thế lại không có tư thế ngã đến mức lệch cả vai. Cứ nghĩ ít ra Liverpool có thằng chân trái khiến hình ảnh Messi còn thoáng khiến Real sợ thì hóa ra chỉ khiến thằng Marcelo cẩn thận gọi đại ca Ramos nó ra trị. Chung kết của cả 2 đội này như một trò đùa.
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Trong 2 mùa liên tiếp Barca có 2 thất bại không thể chấp nhận được là thua Juve và Roma cùng tỉ số 0-3. Dê nó vừa hay lại quá may mặc dù cách chơi của nó mà gặp Barca năm 2010-2011 thì vẫn phải co cụm chống đỡ thôi.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Ở thời điểm này ăn được Real chỉ có Messi, quả Ramos với Salah mà gặp Messi thì Ramos ăn thẻ đỏ chắc. Đáng tiếc Barca ko đủ độ lỳ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Có khá nhiều người tiếc cho Messi khi lẽ ra trong vài năm vừa qua là thời điểm Messi vượt trội mọi cầu thủ mà lại không thể có các danh hiệu tập thể lẫn cá nhân. Ngẫm đến sự thành công của Real Madrid hiện tại mới thấy cái tầm của thánh Johan Cruyff vượt xa mọi suy nghĩ bóng đá thông thường của chúng ta. Ông xây dựng lên lối chơi đặc trưng cho đội bóng, trực tiếp dẫn đội bóng đến đỉnh cao thế giới rồi lại âm thầm đứng sau cố vấn mọi đường đi nước bước. Ông dự báo về mối nguy khi Xavi ra đi và cảnh báo không nên mua N€ymar khiến lối chơi bị thay đổi. Tất cả đến hiện tại đều đúng. Chúng ta quá mải mê so sánh Messi với thằng Ri đỗ mà quên mất Barça thật ra khó có thể trở lại là Barça kể cả Messi có điên rồ đến thế nào đi nữa. Đơn giản là đến bây giờ chúng ta vẫn không thể tìm ra ai đá ở vị trí nhạc trưởng trong khi bọn hoàng gia có Modric.

- Pep ra đi năm 2012, Xavi xuống sức. Năm 2013, ta 'bán' Thiago Alcantara - sản phẩm được cho sẽ thay thế Xavi mà vẫn phải mài đũng quần ngồi chờ ông anh số 6 cày ải. Cùng năm đó Modric về Real Madrid dù ai cũng biết thằng này là fan Barça.

- Sau 2 mùa lão tướng cố trụ, Xavi nghe lời Lucho ở lại dìu dắt lối chơi Barça. Thật ra Lucho cần chó gì đến Xavi với kiểu Alba và Alves phất bóng cái vèo lên cho bộ 3 bên trên đua tốc độ. Nhưng năm này có anh Cá vàng Rakitic đá ổn nên coi như Lucho thành công. Chấm hết. Đó là năm 2015.

Người cầm nhịp lối chơi của ta là cá vàng Rakitic ư? Không. Chẳng ai có thể chỉ ra bây giờ ai là người cầm nhịp cho Barça. Người ta thấy Messi chạy về giữa sân làm bóng còn nhiều hơn ông cá vàng với Iniesta cộng lại. Chúng ta cứ thế băng qua từng mùa giải mà vẫn không thể giải quyết được bài toán này. Nói thẳng ra ở thời điểm đó lò La Masia chẳng có ông nào đôn lên để thay thế Xavi cả khi Thiago đã ra đi.

Còn Real Madrid. Từ lúc Modric đến chúng làm vua ở châu Âu. Năm 2014 thì giã Atletico. Năm 2015 khi UEFA đang hí hửng sẽ có El Clásico ở chung kết thì bà già Juve chọc gậy bánh xe. Và giờ thì 3 năm liên tiếp nó vô địch C1 quen mùi như đi chợ sáng hàng ngày. [MENTION=3428]caesar[/MENTION] nói đúng, Barça thiếu độ lỳ. Nhiều người cũng đúng khi ta đen...v..v... Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc dù sở hữu trong tay cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại cho đến lối chơi khiến đối phương sợ hãi mà Barça vẫn rơi vào vòng xoáy chấp chới vì chuột rút. Đến giờ mới thấy giá trị của Xavi là không thể thay thế và kền kền trắng thật sự số hưởng khi có Modric trong tay. Chờ xem năm tới thằng N€ymar về với bọn nó và ta có ông Ăng-toan thì 2 đội sẽ ra sao vì dù thế nào Modric cũng đã đạt đến ngưỡng của Xavi rồi.
-
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình nghĩ Real được nốt năm nay thôi, so với năm ngoái họ đã xuống rất nhiều, khoan nói ở Liga mà kể cả ở C1 cùng là vô địch nhưng đá kém thuyết phục hơn hẳn, chả qua Real vẫn sống sót được nhờ đẳng cấp + bản lĩnh và đương nhiên là rất nhiều may mắn từ tứ kết cho đến chung kết, chính CR7 năm nay cũng kém xa năm ngoái khi tỏa sáng được duy nhất trận tứ kết lượt đi và nếu CR7 vẫn ăn QBV cuối năm thì cái giải này nó thực sự là cái giải của truyền thông, mất hoàn toàn mọi giá trị từ xưa đến nay.

Còn về Modric thì mình nghĩ là đẳng cấp không bằng Xavi nhưng cái hơn của Modric là chả hiểu sao ở tuổi 33 mà hắn có thể thi đấu bền bỉ như thế, một con người nhỏ bé mà di chuyển rất rộng, lên công về thủ như con thoi, xem quả hắn phòng ngự thành công trước Mane giàu sức mạnh và tốc độ hơn hẳn mà thấy khâm phục. Tuy nhiên ở độ tuổi trên 30 thì một khi đã xuống thì xuống cực kỳ nhanh, điển hình như CR7 trong vài năm qua cứ mỗi năm gần như tụt hẳn 1 level cho dù hắn rất cố gắng thay đổi lối chơi và được nghỉ ngơi đầy đủ, Modric-Marcelo hoàn toàn cũng có thể như vậy nếu xét đến vị trí-lối chơi của 2 người này đều di chuyển khá nhiều, bộ tứ quan trọng nhất đem lại thành công tột đỉnh cho Real trong 5 năm qua chỉ còn thằng Ramos là có thể vẫn duy trì được vào năm sau bởi trung vệ đá tốn ít sức nhất và thằng ôn này nó đá cũng rất quái.

Real đã gần như không có động thái nào ở TTCN trong 3 mùa gần nhất và mùa hè này sẽ mang tính cách mạng đối với họ để có thể thay máu một đội ngũ đã quá thành công, sẽ cần 1 tiền đạo cắm + 1 tiền vệ cánh thay cho CR7-Benzema, 1 tiền vệ thay thế dần cho Modric, nếu không thay thế được ít nhất 3 vị trí quan trọng này thì năm sau khả năng Real nát là quá lớn, khát khao các trụ cột sẽ ngày càng giảm mạnh sau mỗi thành công.

Quay trở lại Barca thì họ cũng cần phải thay máu dần từ hàng tiền vệ đổ xuống, Barca có thể bóp được Real nhưng lại có khả năng thua rất nhiều đội khác trong khi bọn Real nó chỉ thua có mỗi Barca, mình nghĩ Barca mà gặp Liverpool thì khả năng xuống xác cũng rất cao vì kiểu đá của Klopp khá khắc tinh với lối đá của Pep Team, chưa nói tới MC-PSG-Juve đội nào cũng có khả năng ăn Barca cả, sự khác biệt lớn nhất giữa Barca và Real theo mình chính là khả năng phòng ngự, thằng Ramos tuy đá bẩn nhưng nó đúng chất thủ lĩnh, so Pique với thằng này thì chỉ đáng xách dép về chuyên môn và độ quái chỉ được cái lắm mồm hơn, Real không có Ramos từng bị Juve nó vả cho 3 bàn ngay tại sân nhà, khi đá cặp cùng Ramos thì mọi thằng khác cũng đều chơi như lột xác điển hình là Varane.

Và cuối cùng vẫn phải nói tới Zidane, chân mệnh thiên tử, duy ngã độc tôn, hào quang sáng chói từ cầu thủ cho đến HLV, thực sự là rồng trong loài người.
 
Sửa lần cuối:

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Có khá nhiều người tiếc cho Messi khi lẽ ra trong vài năm vừa qua là thời điểm Messi vượt trội mọi cầu thủ mà lại không thể có các danh hiệu tập thể lẫn cá nhân. Ngẫm đến sự thành công của Real Madrid hiện tại mới thấy cái tầm của thánh Johan Cruyff vượt xa mọi suy nghĩ bóng đá thông thường của chúng ta. Ông xây dựng lên lối chơi đặc trưng cho đội bóng, trực tiếp dẫn đội bóng đến đỉnh cao thế giới rồi lại âm thầm đứng sau cố vấn mọi đường đi nước bước. Ông dự báo về mối nguy khi Xavi ra đi và cảnh báo không nên mua N€ymar khiến lối chơi bị thay đổi. Tất cả đến hiện tại đều đúng. Chúng ta quá mải mê so sánh Messi với thằng Ri đỗ mà quên mất Barça thật ra khó có thể trở lại là Barça kể cả Messi có điên rồ đến thế nào đi nữa. Đơn giản là đến bây giờ chúng ta vẫn không thể tìm ra ai đá ở vị trí nhạc trưởng trong khi bọn hoàng gia có Modric.

- Pep ra đi năm 2012, Xavi xuống sức. Năm 2013, ta 'bán' Thiago Alcantara - sản phẩm được cho sẽ thay thế Xavi mà vẫn phải mài đũng quần ngồi chờ ông anh số 6 cày ải. Cùng năm đó Modric về Real Madrid dù ai cũng biết thằng này là fan Barça.

- Sau 2 mùa lão tướng cố trụ, Xavi nghe lời Lucho ở lại dìu dắt lối chơi Barça. Thật ra Lucho cần chó gì đến Xavi với kiểu Alba và Alves phất bóng cái vèo lên cho bộ 3 bên trên đua tốc độ. Nhưng năm này có anh Cá vàng Rakitic đá ổn nên coi như Lucho thành công. Chấm hết. Đó là năm 2015.

Người cầm nhịp lối chơi của ta là cá vàng Rakitic ư? Không. Chẳng ai có thể chỉ ra bây giờ ai là người cầm nhịp cho Barça. Người ta thấy Messi chạy về giữa sân làm bóng còn nhiều hơn ông cá vàng với Iniesta cộng lại. Chúng ta cứ thế băng qua từng mùa giải mà vẫn không thể giải quyết được bài toán này. Nói thẳng ra ở thời điểm đó lò La Masia chẳng có ông nào đôn lên để thay thế Xavi cả khi Thiago đã ra đi.

Còn Real Madrid. Từ lúc Modric đến chúng làm vua ở châu Âu. Năm 2014 thì giã Atletico. Năm 2015 khi UEFA đang hí hửng sẽ có El Clásico ở chung kết thì bà già Juve chọc gậy bánh xe. Và giờ thì 3 năm liên tiếp nó vô địch C1 quen mùi như đi chợ sáng hàng ngày. [MENTION=3428]caesar[/MENTION] nói đúng, Barça thiếu độ lỳ. Nhiều người cũng đúng khi ta đen...v..v... Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc dù sở hữu trong tay cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại cho đến lối chơi khiến đối phương sợ hãi mà Barça vẫn rơi vào vòng xoáy chấp chới vì chuột rút. Đến giờ mới thấy giá trị của Xavi là không thể thay thế và kền kền trắng thật sự số hưởng khi có Modric trong tay. Chờ xem năm tới thằng N€ymar về với bọn nó và ta có ông Ăng-toan thì 2 đội sẽ ra sao vì dù thế nào Modric cũng đã đạt đến ngưỡng của Xavi rồi.
-

Dù cho bây giờ có cả Ini và Xavi ở thời hoàng kim thì tôi cũng không cho rằng Barca có thể thành công ở CL như Dê. Lối chơi của Barca thời hoàng kim hay cả bây giờ không cho phép tạo ra những bàn thắng để cứu vớt đội bóng trong những trận đấu đầy khó khăn như 2 bàn của Ramos trong 2 trận CK và bàn của Bale vừa rồi. Barca thoowf Xavi vẫn lấn át, vẫn khiến đối thủ chịu đựng nhưng không thể tàn sát đối thủ như cách Dê đang làm những năm qua. Nếu nói đội hình Barca thời hoàng kim là hoàn hảo thì đội hình Dê bây giờ còn hơn cả hoàn hảo để kết liễu đối thủ mà không bàn nhiều đến lối chơi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca từ 2009-2011 nếu không có núi lửa thì không loại trừ họ cũng sẽ có cú hattrick C1 như Real rồi, chỉ có thể nói là số phận không lựa chọn họ mà lựa chọn Real(hay Zidane) chứ khó có thể nói phẩm chất chuyên môn của Barca ngày đó kém hơn Real bây giờ, với tư cách là fan trung lập thì tôi đánh giá bộ ba Xavi-Iniesta-Messi vẫn trên bộ ba Modric-Kroos-CR7 một bậc, Busquets(or Toure) cũng hơn Casemiro, về Alves chắc ngang cơ Marcelo về khoản công nhưng tôi đánh giá Alves thủ hay hơn, có lẽ vị trí duy nhất Barca ngày đó không bằng Real bây giờ chỉ là Ramos.

Một điểm nữa là ngày đó Barca căng mình cả 2 đấu trường (thậm chí là 3 đấu trường) còn Real thì 2/3 mùa nó chỉ tập trung cho C1, thậm chí năm ngoái đua Liga nhưng Zidane vẫn đầy trận tung nguyên đội hình dự bị vào dưỡng sức cho C1 => điểm này thì phải thừa nhận Zidane bản lĩnh hơn PEP cho nên đội hình Real được lợi chứ không có nghĩa là hơn đội hình Barca ngày xưa.

Tất nhiên hậu thế đánh giá thì cứ nhìn vào thành tích để đánh giá Real hơn nhưng nếu là người xem trực tiếp thì sẽ cảm nhận được Barca của PEP vẫn trên trình Real của Zidane về mặt lối chơi + con người, cái hơn của Real-Zidane có lẽ là bản lĩnh và may mắn :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Dù cho bây giờ có cả Ini và Xavi ở thời hoàng kim thì tôi cũng không cho rằng Barca có thể thành công ở CL như Dê. Lối chơi của Barca thời hoàng kim hay cả bây giờ không cho phép tạo ra những bàn thắng để cứu vớt đội bóng trong những trận đấu đầy khó khăn như 2 bàn của Ramos trong 2 trận CK và bàn của Bale vừa rồi. Barca thoowf Xavi vẫn lấn át, vẫn khiến đối thủ chịu đựng nhưng không thể tàn sát đối thủ như cách Dê đang làm những năm qua. Nếu nói đội hình Barca thời hoàng kim là hoàn hảo thì đội hình Dê bây giờ còn hơn cả hoàn hảo để kết liễu đối thủ mà không bàn nhiều đến lối chơi.

RED nhầm rồi. Barça tàn sát đối phương kiểu khác. Real Madrid bây giờ đâu phải mạnh hơn Real của năm 2010 với Iker, Ramos, Marcelo, Carvalho, Pepe, Ozil, Xabi, Khedira, Gay, Di Maria, Benzema, Higuain, Kaka, Canales, Gago, Arbeloa... Tôi nhận định sự có mặt của Modric mở ra một chương mới cho Real nhưng thực tế cách chơi của Real với Barça khác nhau rất nhiều về tư duy. Barça của 2011 hay 2009 là thế hệ cấm đối phương được chạm đến bóng. Khiến các đội bóng dồi dào sức lực như Bayern, Chel$ea, MU hay cả Real chạy bán sống bán chết đuổi bóng. Đó là thứ bóng đá cực kỳ tàn sát, là nỗi khiếp đảm của mọi đội bóng. Real mùa này quá gặp may đến mức ta chỉ còn dùng từ chân mệnh thiên tử áp dụng cho nó. Cứ lúc khó nhất thì thủ môn đối phương giúp sức :D.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lối chơi + con người của Barca 09-11 hơn hẳn Real trong 3 năm qua là khỏi bàn cãi, thực ra nếu tính thành tích C1 thì thua thôi chứ xét tổng thể thì 2 C1 + 3 Liga + 1 Cúp Nhà vua thì chắc phải hơn 3 C1 + 1 Liga.

Tuy nhiên con người + lối chơi hơn hẳn mà không có được cú hattrick như Real thì ngoài yếu tố khách quan cũng có cả yếu tố chủ quan trong đó, thực ra mấu chốt khiến Barca không có được cú hattrick là trận thua Inter năm 2010 thôi, trận bán kết đó coi như là chung kết sớm của giải đấu bởi Bayern của VG ở đẳng cấp thấp hơn hẳn so với 2 đội bóng này.

Trận thua đó nhiều người hay nói tới núi lửa nhưng theo mình đó không phải là nguyên nhân quá lớn đối với một đội bóng chuyên nghiệp, sức khỏe cầu thủ chuyên nghiệp mà đi ô tô cũng mệt thì chắc là vứt rồi, nguyên nhân lớn nhất khiến Barca thua trận là thiếu vắng Iniesta trong cả 2 lượt, bên cạnh đó trận đấu lượt đi thì PEP không dùng Yaya Toure mà thay bằng Seydou Keita.

Theo dõi PEP thì tôi nhận thấy ông ta cực kỳ ít xoay vòng, PEP Team giữ sức toàn bằng cách vùi dập đối thủ trong hiệp 1 rồi đá ma trong phần còn lại, trước trận tứ kết lượt đi gặp Liverpool ở C1 vừa rồi mặc dù MC đã bỏ xa MU tới 16 điểm và cầm chắc chức vô địch mà PEP vẫn tung nguyên đội hình chính 11 người khi làm khách trên sân Everton, sau đó chỉ 3 ngày đội hình đó tới Liverpool và ăn hành ngập mặt trước lối đá rất tốc độ của đội chủ nhà => một quyết định ngớ ngẩn thậm chí có thể coi là hèn nhát nếu so sánh với việc Zidane dám tung nguyên đội hình dự bị dù Real so kè từng điểm một với Barca năm ngoái.

Nếu để ý sẽ thấy trong 3 năm qua ở các trận quan trọng tại C1 thì hầu như Real luôn đủ đội hình, đây là điều mà Barca giai đoạn 09-11 ít khi có, còn nhớ trận thắng MU ở chung kết năm 2009 thì họ cũng thiếu nguyên cả cặp hậu vệ cánh đá chính, trận bán kết gặp Inter thiếu Iniesta cả 2 lượt như đã kể trên, Barca vẫn đoạt 2 C1 bởi sức mạnh của họ quá áp đảo so với phần còn lại trong khi Real nếu thiếu đi một mắt xích trong 3 mùa giải vừa qua thì rất có thể lịch sử đã khác bởi rất nhiều trận họ chỉ thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc => đó không phải là điều ngẫu nhiên bởi Zidane giữ sức cho trụ cột rất tốt, đấy là điều PEP thua hoàn toàn và phải tự trách mình.

Thậm chí ngay cả năm nay Barca thua Roma cũng bởi vì vẫn tung nguyên đội hình đá trận vô thưởng vô phạt ở Liga dù đã gần như sẽ vô địch, nếu Barca dồn sức nhiều hơn cho C1 thì có lẽ kết quả đã khác, việc Real đá vẫn dưới cơ Barca trong vài năm qua là một minh chứng khác cho thấy Real hiện nay không có cửa đấu với Barca 09-11 bởi vì Barca bây giờ yếu hơn nhiều so với Barca thời đó.

Tuy nhiên mình mạnh hơn nhiều mà thành tích không bằng thằng yếu hơn mới là điều đáng tiếc, nhất là khi đó là lỗi chủ quan của mình.
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Giờ so sánh thế hệ dê ăn 3 hiện nay vs Barca giai đoạn 2009 _ 2012 thì thằng ng.u nó cũng nhận ra đâu là đội bóng bá đạo hơn. Chỉ tiếc là dê nó có chân mệnh đế vương ở C1. Hay mãi mãi đếch bằng may được.
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Trong 2 mùa liên tiếp Barca có 2 thất bại không thể chấp nhận được là thua Juve và Roma cùng tỉ số 0-3. Dê nó vừa hay lại quá may mặc dù cách chơi của nó mà gặp Barca năm 2010-2011 thì vẫn phải co cụm chống đỡ thôi.

Ông Đen ơi, ở trên tôi cũng thừa nhận dù Dê bây giờ có gặp Bà xã thời 2010-2011 thì vẫn phải co cụm chống đỡ thôi cơ mà, trong lịch sử làm gì có đội bóng nào chơi với bóng tốt hơn Bà xã giai đoạn đó. Nhưng có kết liễu được Dê và các đội bóng cứng khác không thì chưa chắc. Minh chứng là 2 trận bán kết với Inter 2010 và Chealse 2012 khiến cho ta chưa bao giờ chạm đến kỷ lục như Dê mặc dù được kỳ vọng rất lớn. Bởi tôi nghĩ trong cái hay vẫn còn nhiều cái dở, tiki taka bài bản quá thì làm sao tạo cơ hội để xuất hiện những bàn như của Ramos, Gay hay Bale và có muốn những con người của Bà xã cũng không làm được để đưa đội bóng thoát khỏi những trận đấu khó khăn như vậy.

Tôi nhớ là thời đỉnh cao nhất Bà xã đá sân khách CL cũng không so sánh được với Dê về kết quả, tôi nói kết quả thôi nhé chứ không nói lối chơi. Chỉ có mùa 2008-2009 khi Pep mới lên, tiki taka còn mới mẻ cộng với bộ ba HEM mà tôi cho rằng vẫn là tốt nhất cho đến giờ mới tạo ra cái gọi là tàn sát thực sự đối thủ. Đến các mùa sau đá sân khách vẫn chật vật và thậm chí là thua cả Arsenal lượt đi 2010. Dê giai đoạn này có cái gì đó khiến mình muốn cổ vũ thằng khác ăn nó cũng cảm thấy tuyệt vọng vì dường như nó không thể bị loại được (đương nhiên có các yếu tố trọng tài, may mắn). Và một điều chắc chắn là nó mạnh hơn rất nhiều Dê 2010 chứ, những Gago, Canales, Aberloa chỉ là những cầu thủ hạng hai. Kaka, Di Maria, Higuan, Ozil chỉ là những thằng yếu đuối. Chưa kể đến việc được dẫn dắt bởi một thằng không biết tạo ra lối chơi tấn công là gì như Mou.

Tôi cũng đồng tình việc xuất hiện Modric tạo ra điểm nhấn trong lối chơi của Dê, phục nhất thằng này khả năng nhìn đúng người để luân chuyển bóng rất nhanh, làm đội hình đối phương chạy loạn lên. Nhưng cũng phải kể đến sự xuất hiện của Kroos, Bale, Cajahvan, Varane nữa chứ chưa kể Gay, Ramos, Marcelo hay Ben cũng đã tiến hóa rất nhiều. Giả sử chỉ cần có Ben đá cặp với Messi thôi thì quá tuyệt vời để Messi rảnh chân có khoảng trống kết liễu đối thủ.

Nhìn thành tích của Dê khiến ngay cả Puyol cũng phải ý kiến Bà xã nên xem lại. Thực sự rất khó chịu khi vấn đề hậu vệ phải không được giải quyết từ 2 năm nay, trung vệ thiếu sự chắn chắn, tiền vệ thiếu sức chiến đấu và sáng tạo, tiền đạo có quả tạ Suarez thì khỏi nói. Messi 1-2 năm tới xuống thì thôi không biết bao giờ mới vô địch CL lần nữa.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
@RED nói Barca 10-11 chưa chắc kết liễu được Dê thì không đúng vì chúng ta phải biết rằng số cơ hội tạo ra bàn thắng của các đội bóng đối đầu với Dê trong giai đoạn này là rất nhiều mà không có người kết thúc thì hỏi nếu đó là Messi sẽ như thế nào? Trong suốt 10 năm qua việc Messi tạo ra nỗi ám ảnh cho Dê là rất khủng khiếp và hâu quả của nó ảnh hưởng đến tận bây giờ mỗi khi hai đội gặp nhau chứ nếu chỉ xét cơ bản đội hình thì Barca giờ không có cửa.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ông Đen ơi, ở trên tôi cũng thừa nhận dù Dê bây giờ có gặp Bà xã thời 2010-2011 thì vẫn phải co cụm chống đỡ thôi cơ mà, trong lịch sử làm gì có đội bóng nào chơi với bóng tốt hơn Bà xã giai đoạn đó. Nhưng có kết liễu được Dê và các đội bóng cứng khác không thì chưa chắc. Minh chứng là 2 trận bán kết với Inter 2010 và Chealse 2012 khiến cho ta chưa bao giờ chạm đến kỷ lục như Dê mặc dù được kỳ vọng rất lớn. Bởi tôi nghĩ trong cái hay vẫn còn nhiều cái dở, tiki taka bài bản quá thì làm sao tạo cơ hội để xuất hiện những bàn như của Ramos, Gay hay Bale và có muốn những con người của Bà xã cũng không làm được để đưa đội bóng thoát khỏi những trận đấu khó khăn như vậy.

Bác so sánh thế này sai hoàn toàn, kể cả trên phương diện đối đầu với các đội bóng khác thì Barca-PEP cũng hơn đứt Real-Zidane nhé, minh chứng là 3 Liga + 1 Cúp Nhà Vua so với chỉ 1 Liga của Zidane.

Bác bảo Real đá sân khách ở C1 ngon hơn Barca cũng chưa chắc, Barca thua Arsenal mùa giải 2010/2011 thì Real cũng thua Wolfsburg 2-0 ở tứ kết năm 2016 thì sao, bác bảo Real đá sân khách tốt chắc chủ yếu ấn tượng bởi 2 trận thắng Bayern + 1 trận thắng Juve nhưng đá sân khách tốt hơn mà về sân nhà toàn bị tí lội ngược lại thì để làm gì, chưa kể trận thắng sân khách năm nay trước Bayern không hề thuyết phục còn lại Real vượt qua MC-Wolfsburg-Aletico đều theo cách tận dụng lợi thế sân nhà như nhiều đội khác thôi.

Barca của PEP đá sân nhà bá đạo hơn nhiều, cảm giác rất chắc chắn chứ không như Real, cũng chính vì thế mà nhiều trận Barca dập tan tành đối thủ trên sân nhà rồi nên sang sân khách họ không cần bung hết sức nữa => nói chung Barca của PEP hơn Real của Zidane trên mọi phương diện về con người + lối chơi khỏi bàn cãi, khả năng tạo đột biến của Xavi-Iniesta-Messi mà kém hơn CR7-Bale à, bọn nó có quả xe đạp chổng ngược thì Messi có pha solo từ giữa sân vào lưới Real đấy, sự khác biệt là Messi đi bóng như cơm bữa mang tính bản chất còn 2 quả của CR7-Bale cho thực hiện lại 10 lần nữa chưa chắc đã thành công.

Thực tế như đã phân tích giai đoạn 09-11 thì Barca chỉ kém Real ở mỗi trận thua Inter 2010 không thì cũng đã có hattrick C1 tương tự, trận thua Inter đó thì Barca chỉ thua sát nút mặc dù thiếu Iniesta cả 2 lượt trận.

Tuy nhiên thua kiểu đối thủ nó may mắn hơn mình thì cay hơn rất nhiều chứ thua theo kiểu mình kém hơn toàn diện thì thấy rất bình thường, tất nhiên ngoài may mắn thì cũng một phần do PEP giữ sức trụ cột kém hơn Zidane, đó là nguyên nhân chủ quan duy nhất.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bác so sánh thế này sai hoàn toàn, kể cả trên phương diện đối đầu với các đội bóng khác thì Barca-PEP cũng hơn đứt Real-Zidane nhé, minh chứng là 3 Liga + 1 Cúp Nhà Vua so với chỉ 1 Liga của Zidane.

Bác bảo Real đá sân khách ở C1 ngon hơn Barca cũng chưa chắc, Barca thua Arsenal mùa giải 2010/2011 thì Real cũng thua Wolfsburg 2-0 ở tứ kết năm 2016 thì sao, bác bảo Real đá sân khách tốt chắc chủ yếu ấn tượng bởi 2 trận thắng Bayern + 1 trận thắng Juve nhưng đá sân khách tốt hơn mà về sân nhà toàn bị tí lội ngược lại thì để làm gì, chưa kể trận thắng sân khách năm nay trước Bayern không hề thuyết phục còn lại Real vượt qua MC-Wolfsburg-Aletico đều theo cách tận dụng lợi thế sân nhà như nhiều đội khác thôi.

Barca của PEP đá sân nhà bá đạo hơn nhiều, cảm giác rất chắc chắn chứ không như Real, cũng chính vì thế mà nhiều trận Barca dập tan tành đối thủ trên sân nhà rồi nên sang sân khách họ không cần bung hết sức nữa => nói chung Barca của PEP hơn Real của Zidane trên mọi phương diện về con người + lối chơi khỏi bàn cãi, khả năng tạo đột biến của Xavi-Iniesta-Messi mà kém hơn CR7-Bale à, bọn nó có quả xe đạp chổng ngược thì Messi có pha solo từ giữa sân vào lưới Real đấy, sự khác biệt là Messi đi bóng như cơm bữa mang tính bản chất còn 2 quả của CR7-Bale cho thực hiện lại 10 lần nữa chưa chắc đã thành công.

Thực tế như đã phân tích giai đoạn 09-11 thì Barca chỉ kém Real ở mỗi trận thua Inter 2010 không thì cũng đã có hattrick C1 tương tự, trận thua Inter đó thì Barca chỉ thua sát nút mặc dù thiếu Iniesta cả 2 lượt trận.

Tuy nhiên thua kiểu đối thủ nó may mắn hơn mình thì cay hơn rất nhiều chứ thua theo kiểu mình kém hơn toàn diện thì thấy rất bình thường, tất nhiên ngoài may mắn thì cũng một phần do PEP giữ sức trụ cột kém hơn Zidane, đó là nguyên nhân chủ quan duy nhất.

Trận thua Inter còn dính vụ núi lửa châu Âu lượt đi, cả team hành quân sang Milan bằng xe ô tô... Đến nơi nghỉ ngơi xíu đá luôn.

Lượt về bị từ chối 1 bàn thắng hợp lệ của Krkic.

Những đội như Barça khi phải chịu thiệt thòi thì méo ai nhắc đến, nhưng cứ đội khác chịu thiệt thì auto UEFAlona =)) một bọn vừa ngu, vừa cùn :v
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Hihi, giờ mà nói về thành tích thì Real Madrid chắc chắn lại vĩ đại nhất thế kỷ 21 ấy chứ. Căn cơ nó tốt. Phía sau là sự hậu thuẫn của một đất nước có truyền thống bóng đá. Tài chính của nó không phải nhất nhưng các nhà tư bản luôn sẵn sàng đứng sau giúp kích nổ những quả bom chuyển nhượng. 13 cúp C1 là thành tích Barça mất trăm năm nữa cũng không san bằng. Thế đấy, người ta chỉ quan tâm con số và bỏ qua các chi tiết vì sao có thành tích đó. Chúng ta cứ an ủi nhau được sống trong thiên đường tiki-taka với dân Catalunya đã là giấc mộng rồi. Thảo nào truyện cổ tích chẳng bao giờ chú ý đến kẻ quyền thế đứng đầu.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tính ra Barça thời Pep chỉ dính phải quả đổi cầu thủ huyền thoại, đẩy nhà vô địch thực thụ + tiền lấy một kẻ yếu vía ở C1 :v
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận thua Inter còn dính vụ núi lửa châu Âu lượt đi, cả team hành quân sang Milan bằng xe ô tô... Đến nơi nghỉ ngơi xíu đá luôn.

Lượt về bị từ chối 1 bàn thắng hợp lệ của Krkic.

Những đội như Barça khi phải chịu thiệt thòi thì méo ai nhắc đến, nhưng cứ đội khác chịu thiệt thì auto UEFAlona =)) một bọn vừa ngu, vừa cùn :v

Tất nhiên bác là fan Barca thì không bao giờ công nhận việc có những quyết định ưu ái dành cho Barca, mình thì không đi sâu vào vấn đề này bởi mình cho rằng Barca thực sự vượt trội rất xa so với phần còn lại trong giai đoạn 09-11 về mặt chuyên môn, họ hoàn toàn có thể thắng mà chả cần đến trọng tài giúp, đặc biệt là năm 2010/2011 không cần thiết phải đuổi Persie hay thổi phạt đền khi bóng chưa vào cuộc trận gặp Milan, đó là 2 tình huống hy hữu mà mình chưa thấy xuất hiện lần thứ 2 ở một trận đấu có tính chất tương tự trong khi Barca thừa sức thắng Milan-Arsenal mà không cần 2 tình huống đó.

Quay trở về năm 2010 thì mình cho rằng núi lửa chỉ là nguyên nhân nhỏ thôi, nguyên nhân chính là đổi Ibra lấy Eto và mất Iniesta cả 2 lượt trận, cái này thì đều xuất phát từ chủ quan của PEP.

Real trong 3 năm qua thứ nhất là trụ cột nó luôn được dưỡng sức đầy đủ, thứ hai là nó cố định bộ khung chiến thắng dù nhiều thằng đã xuống rõ rệt như Benzema, chủ yếu là giữ lại sự hợp nhau trong lối chơi, PEP trong giai đoạn 09-12 thì toàn thích thử nghiệm lung tung, đẩy Eto mua Ibra xong rồi lại mua Cesc-Alexis phá vỡ bộ ba MVP đang ăn ý cùng nhau => cho nên nói đi nói lại ngoài việc may mắn thì cũng có yếu tố con người khiến Barca không có được thành tích như Real bất chấp lực lượng vượt trội hoàn toàn.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hihi, giờ mà nói về thành tích thì Real Madrid chắc chắn lại vĩ đại nhất thế kỷ 21 ấy chứ. Căn cơ nó tốt. Phía sau là sự hậu thuẫn của một đất nước có truyền thống bóng đá. Tài chính của nó không phải nhất nhưng các nhà tư bản luôn sẵn sàng đứng sau giúp kích nổ những quả bom chuyển nhượng. 13 cúp C1 là thành tích Barça mất trăm năm nữa cũng không san bằng. Thế đấy, người ta chỉ quan tâm con số và bỏ qua các chi tiết vì sao có thành tích đó. Chúng ta cứ an ủi nhau được sống trong thiên đường tiki-taka với dân Catalunya đã là giấc mộng rồi. Thảo nào truyện cổ tích chẳng bao giờ chú ý đến kẻ quyền thế đứng đầu.

Bác nói thế này không đúng lắm, Real nó làm kinh tế thực sự tốt và chưa thấy nó chi tiêu vượt quá số tiền nó kiếm được bao giờ mà bảo được tư bản hậu thuẫn, bác nên nhớ trong 3 năm nay nó án binh bất động trên TTCN chỉ tập trung mua tài năng trẻ, trước đấy có mua Bale-James thì cũng bán đi Higuain-Ozil-Di Maria được cả khối tiền bù lại => nó chi tiêu khôn ngoan như thế là do nó giỏi, bác đừng đổ oan cho nó được ưu ái này nọ so với các đội khác.

Xét cho cùng thành công của Real cho đến lúc này là nhờ công Perez, kể cả Zidane cũng chỉ là một mắt xích trong vô vàn quyết định vô cùng sáng suốt của Perez kể từ khi ông ta tái đắc cử, sự khác biệt lớn nhất giữa Perez nhiệm kỳ 1 và nhiệm kỳ 2 nằm ở khâu dùng người:

- Thứ nhất là về HLV thì hồi xưa tiêu chí của Perez là chỉ cần đẹp trai còn chuyên môn chỉ cần mua thật nhiều sao thì bọn cầu thủ nó sẽ tự mang cúp về, thế cho nên mới có chuyện có những cái tên vớ vẩn như Queiroz-Camacho-Luxemburgo-Ramon được dẫn dắt Real trong giai đoạn này, sang nhiệm kỳ 2 thì khác hẳn nếu chúng ta nhìn vào cái list gồm Pellegrini-Mourinho-Ancelotti-Benitez-Zidane không có bất kỳ ai là tay non về mặt chuyên môn.

- Thứ hai là về cầu thủ thì hồi xưa Perez theo đuổi chính sách Zidane & Pavon chỉ mang về những siêu sao tấn công bóng bẩy còn từ hàng tiền vệ đổ xuống thì kệ mẹ đôn trẻ lên đá là được nhưng chính sách chuyển nhượng trong nhiệm kỳ 2 cực kỳ hợp lý, không biết Perez bổ nhiệm được kỳ tài nào phụ trách mảng chuyển nhượng mà từ năm 2009 đến nay Real chuyển nhượng quá tốt, nhân tài đầy rẫy được đem về như CR7-Benzema-Alonso-Varane-Ozil-Di Maria-Higuain-Kroos-Modric-Casemiro-Isco-Navas với đủ các mức giá khác nhau (và đều rất hợp lý chứ không bị ép giá, thậm chí nhiều vụ như Kroos-Modric còn quá rẻ) và rải đều qua các tuyến chứ không chỉ tập trung vào hàng công như trước.

Nếu nhân tài phụ trách chuyển nhượng của Real vẫn còn đó thì Barca thực sự còn bị thua dài dài khi họ vẫn đang chỉ phụ thuộc vào các tài năng La Masia trong khi Real nó tuyển mộ nhân tài trên phạm vi toàn thế giới và khác với Barca có lối chơi hơi đặc thù nên không phải ngôi sao nào cũng phát huy được thì các ngôi sao về Real rất dễ tỏa sáng, bản thân Đan hói không hề có chiến thuật mẹ gì rõ ràng mà hắn chỉ có cái uy quyền vô thượng của một thiên hạ đệ nhất thần nhân để gắn kết các ngôi sao lại theo một khối, Đan hói chỉ định hướng về mặt cơ bản sẽ chơi kiểu gì còn trong từng tình huống cụ thể thì chủ yếu là bọn ngôi sao nó sẽ tự xử lý, cho nên lối chơi Real rất khó lường, tuy mỏng manh đấy nhưng nó vẫn sống sót một cách khó hiểu qua mỗi trận đấu.

Thực ra Real năm nay mỏng manh bởi các ngôi sao của nó cũng sa sút rồi chứ nếu nó thay máu tốt được cái đám này thì nó lại mạnh ngay thôi, chẳng hạn như năm ngoái thì Real vô địch quá thuyết phục chả ai nói được gì, CR7 cũng nổ tằng tằng từ tứ kết đến chung kết chứ không phải được mỗi tứ kết lượt đi như năm nay.
 
Sửa lần cuối:

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Giai đoạn đó vì Barca quá bá, gặp đối thủ nào cũng vùi dập không thương tiếc, các đối thủ bất lực chịu trận rồi hình thành các fan ngẩng mặt lên trời thấy mình vô đối => tạo nên hiệu ứng ngược từ fan đội khác là đương nhiên thôi => khi xuất hiện một vài trường hợp được ưu ái họ sẽ xoáy vào đó để auto chửi
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Giai đoạn đó vì Barca quá bá, gặp đối thủ nào cũng vùi dập không thương tiếc, các đối thủ bất lực chịu trận rồi hình thành các fan ngẩng mặt lên trời thấy mình vô đối => tạo nên hiệu ứng ngược từ fan đội khác là đương nhiên thôi => khi xuất hiện một vài trường hợp được ưu ái họ sẽ xoáy vào đó để auto chửi

Mình chả phủ nhận những thằng dựa vào trọng tài để hạ thấp thành công của Barca giai đoạn đó là nông cạn nhưng không có nghĩa là Barca không được ưu ái tí nào, 2 tình huống của Persie + Nesta trong năm 2011 cho đến nay chỉ duy nhất Barca được hưởng trong 1 trận bóng đá cấp độ quốc tế, hoặc có thể mình xem hơi ít nên không nhớ ra nổi tình huống nào tương tự chứ còn mấy cái tình huống tranh chấp 50/50 trong vòng cấm tranh cãi phạt đền, phạm lỗi tranh cãi thẻ đỏ thì nó đầy rẫy rồi nhưng 2 quả của Persie + Nesta thực sự hy hữu, trùng hợp ở chỗ nó đều đến ở thời điểm Barca đang gặp bất lợi về mặt tỷ số.

Tuy nhiên mình vẫn phải nói lại Barca hoàn toàn xứng đáng một cách tuyệt đối với những thành công giai đoạn 09-11, đó là một đội bóng đạt đến trình độ chơi bóng cao chưa từng thấy và họ xứng đáng hơn nhiều Real để là đội đoạt cú hattrick C1, chỉ tiếc những sai lầm cá nhân của PEP đã khiến điều đó không trở thành hiện thực.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top