Thân tặng các bạn Real Madrid

Thinh010

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/13
Bài viết
19
Được thích
2
Điểm
3
Barça đồng
0
Mình chả phủ nhận những thằng dựa vào trọng tài để hạ thấp thành công của Barca giai đoạn đó là nông cạn nhưng không có nghĩa là Barca không được ưu ái tí nào, 2 tình huống của Persie + Nesta trong năm 2011 cho đến nay chỉ duy nhất Barca được hưởng trong 1 trận bóng đá cấp độ quốc tế, hoặc có thể mình xem hơi ít nên không nhớ ra nổi tình huống nào tương tự chứ còn mấy cái tình huống tranh chấp 50/50 trong vòng cấm tranh cãi phạt đền, phạm lỗi tranh cãi thẻ đỏ thì nó đầy rẫy rồi nhưng 2 quả của Persie + Nesta thực sự hy hữu, trùng hợp ở chỗ nó đều đến ở thời điểm Barca đang gặp bất lợi về mặt tỷ số.

Tuy nhiên mình vẫn phải nói lại Barca hoàn toàn xứng đáng một cách tuyệt đối với những thành công giai đoạn 09-11, đó là một đội bóng đạt đến trình độ chơi bóng cao chưa từng thấy và họ xứng đáng hơn nhiều Real để là đội đoạt cú hattrick C1, chỉ tiếc những sai lầm cá nhân của PEP đã khiến điều đó không trở thành hiện thực.

Tôi nghĩ tại nhiều người anti Barca nên họ chỉ nhớ tới những lúc Barca được lợi thôi. Những lúc Barca gặp bất lợi từ trọng tài (Ví dụ như tình huống build-up việt vị trong bàn gỡ 1-1 chung kết C1 của MU, hay những tình huống Chelsea với Inter được lợi) thì chẳng ai nhớ cả. Thêm một lí do nữa là tuy gặp bất lợi nhưng nhiều trận Barca vẫn thắng, nên những tình huống đó càng dễ bị quên!
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi nghĩ tại nhiều người anti Barca nên họ chỉ nhớ tới những lúc Barca được lợi thôi. Những lúc Barca gặp bất lợi từ trọng tài (Ví dụ như tình huống build-up việt vị trong bàn gỡ 1-1 chung kết C1 của MU, hay những tình huống Chelsea với Inter được lợi) thì chẳng ai nhớ cả. Thêm một lí do nữa là tuy gặp bất lợi nhưng nhiều trận Barca vẫn thắng, nên những tình huống đó càng dễ bị quên!

Mấy cái tình huống kiểu tranh chấp dẫn tới phạt đền + việt vị thì mình xem lại mới rõ chứ tốc độ trận đấu diễn ra nhanh nhiều khi trọng tài cũng phải quyết định theo cảm giác thôi, có sai số là điều bình thường.

Còn 2 cái tình huống của Persie-Nesta hoàn toàn là bóng chết, trọng tài biết rõ tình huống như thế nào nhưng vẫn đưa ra 2 quyết định xử lý cực kỳ hy hữu, thực tế các tình huống kiểu Persie-Nesta diễn ra ở các trận đấu không hề hiếm những chỉ mình 2 người đó bị thẻ đỏ + thổi phạt đền.

Mình nghĩ cả Real-Barca đều có phần được ưu ái hơn các đội khác đặc biệt ở thời kỳ CR7-Messi, tuy nhiên mình nghĩ cũng hợp lý thôi.
 
Sửa lần cuối:

Thinh010

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/13
Bài viết
19
Được thích
2
Điểm
3
Barça đồng
0
Mấy cái tình huống kiểu tranh chấp dẫn tới phạt đền + việt vị thì mình xem lại mới rõ chứ tốc độ trận đấu diễn ra nhanh nhiều khi trọng tài cũng phải quyết định theo cảm giác thôi, có sai số là điều bình thường.

Còn 2 cái tình huống của Persie-Nesta hoàn toàn là bóng chết, trọng tài biết rõ tình huống như thế nào nhưng vẫn đưa ra 2 quyết định xử lý cực kỳ hy hữu, thực tế các tình huống kiểu Persie-Nesta diễn ra ở các trận đấu không hề hiếm những chỉ mình 2 người đó bị thẻ đỏ + thổi phạt đền.

Mình nghĩ cả Real-Barca đều có phần được ưu ái hơn các đội khác đặc biệt ở thời kỳ CR7-Messi, tuy nhiên mình nghĩ cũng hợp lý thôi.

Tôi nghĩ quả Nesta trọng tài thấy cầu thủ vật nhau trong vòng cấm, rồi Busquet ngã ra khi bắt đầu đá phạt góc nên nhận định sai. Còn tình huống của Persie thì đúng là ưu ái cho Barca, có lẽ do áp lực sân nhà Barca + Tâm lí bù đắp lượt đi khi Barca mất oan 1 bàn thắng.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Zidane sắp chia tay Dê rồi kìa. Hóng nào
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình nghĩ Real được nốt năm nay thôi, so với năm ngoái họ đã xuống rất nhiều, khoan nói ở Liga mà kể cả ở C1 cùng là vô địch nhưng đá kém thuyết phục hơn hẳn, chả qua Real vẫn sống sót được nhờ đẳng cấp + bản lĩnh và đương nhiên là rất nhiều may mắn từ tứ kết cho đến chung kết, chính CR7 năm nay cũng kém xa năm ngoái khi tỏa sáng được duy nhất trận tứ kết lượt đi và nếu CR7 vẫn ăn QBV cuối năm thì cái giải này nó thực sự là cái giải của truyền thông, mất hoàn toàn mọi giá trị từ xưa đến nay.

Zidane đúng là kẻ quái kiệt, mình cũng dự đoán tập thể Real sẽ chỉ được nốt năm nay và chắc chắn một thiên tài như Zidane thừa sức nhìn ra điều đó và ông đã chọn cách ra đi trong vinh quang, nhường phần xây dựng đội hình trong "giai đoạn chuyển giao" cho người khác và sẽ lại quay về khi cảm thấy đội hình đủ sức chinh phục đỉnh cao, điểm nhắm sắp tới của Zizou không gì hơn chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Pháp khi đất nước này đang trong giai đoạn sở hữu rất nhiều tài năng sáng giá.

Người ta có thể nói Zidane là khôn vặt nhưng biết tiến biết thoái đúng lúc như Zidane thực sự là hiếm có ở trên đời, khác nào Trương Lương rời đi khi vừa giúp Lưu Bang (Perez) đoạt được thiên hạ, tránh khỏi họa sát thân(sa thải) như các công thần khác.
 
Sửa lần cuối:

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Đan hói chắc thời sửu nhi ngâm sử tàu nhiều ;)) nên mới học Phạm Lãi với Tử Phòng ;)) mà quả thực Đan hói là con người của khoảnh khắc lịch sử,từ quả double đánh đầu ck WC 1998 đến cú volle thần sầu 2002 - thiết đầu công 2006. Giờ lên làm HLV lại mở ra cú ăn 3 vs dê ở C1 xét về tài năng thì có thể chưa phải là số 1 nhưng độ son thì chẳng ai bằng đc.
 
Sửa lần cuối:

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Công nhận Đan hói quá bá đạo, ra đi khi ở trên đỉnh cao là 1 cái kết quá hoàn hảo cho Đan và cả bộ sậu Dê. Nếu Đan ở lại thì việc cải tổ khó diễn ra vì vướng bận về mặt tình cảm với các cầu thủ đã gắn bó và giúp Dê lên đỉnh suốt 3 năm liên tục qua (mà nói đúng ra là 5 năm 4 Cúp). Vì thế khi Đan ra đi thì Perez sẽ có thể mạnh tay cải tổ, làm mới đội hình Dê để tiếp tục duy trì khát vọng chiến thắng. Đan cũng biết mình biết ta, biết rằng đỉnh cao này đã quá là chói lọi rồi, ở lại rồi thất bại cũng vẫn phải ra đi, vậy thì ra đi như này nó mang lại nhiều cảm xúc tiếc nuối và đọng lại những gì đẹp nhất cho tất cả.

Đúng là con người của lịch sử, trăm năm chắc chỉ có một. Có một điều là nếu như Zidane không trở lại cầm quân ở cấp clb nữa thì đây là huấn luyện viên duy nhất trong lịch sử giải đấu này chưa từng bị loại khỏi 1 trận K.O suốt 3 mùa Champion League - đồng nghĩa với việc chưa có hlv nào đánh bại được Đan hói.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thịnh suy là quy luật của tự nhiên, kể cả Đan hói chấp nhận thay máu đám học trò cưng thì điều tất yếu thành công cũng không thể đến ngay lập tức được, thay thế những CR7-Modric-Marcelo-Ramos đâu phải dễ, kể cả tìm được những cầu thủ có tố chất tương tự thì cũng phải mất nhiều năm trui rèn với bao kinh nghiệm chinh chiến mới ra được một siêu cầu thủ, điển hình như Ramos đến Real từ năm 2006 nhưng phòng ngự như thằng ngáo đá, chỉ bứt lên được về kỹ năng phòng ngự từ khi MOU đến với Real, tiếp tục nâng tầm trở thành thủ lĩnh hoàn hảo sau bàn thắng vào lưới Aletico năm 2014.

Trong khi đó Perez hay chính bọn Real luôn theo đuổi chính sách tàn nhẫn đến tận cùng, chỉ chấp nhận số 1 chứ không chấp nhận số 2, cứ không phải số 1 thì sút bất chấp vinh quang quá khứ của mày như thế nào, cái chính sách này nó mang đến thành công tột đỉnh cho Real suốt bao nhiêu năm nên bọn nó chả có lý do gì thay đổi.

Có một điều gần như chắc chắn là HLV nào tiếp theo của Real cũng sẽ bị sa thải vào mùa sau mặc dù có thể đội hình của Real nó vẫn sẽ thay máu tốt đẹp, giai đoạn tới Real sẽ lại biến thành cái lò xay HLV thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Báo có đăng bài của Capello phân tích lý do của Zi hói không hề bất ngờ. Năm nay Dê thua 6 trận ở Liga. Bị Barça sỉ nhục trên Bernabeu khi khoe 5 cái cúp. Bị loại khỏi Copa del Rey. Nói đúng ra thì Zi hói xác định ăn đòn ở cuối mùa. Nhưng may mắn có cái cúp C1 nên người ta không nghĩ Zi hói sẽ bị sa thải. Ra đi vào thời điểm hiện tại là tính toán cực kỳ thực dụng và chính xác của người trong cuộc. Công nhận lão này khôn hơn người.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói chung là cờ đến tay Barca rồi đấy, có phất được hay không là do chính mình, năm sau kiểu gì Real cũng xuống, ở La Liga chắc chắn sẽ không thể bằng Barca được.
Mẫu số chung của điểm chết Barca trong 3 năm qua là vắt kiệt sức Messi trước tháng 3. Vậy nên các bố HLV làm gì thì làm, tính toán kỹ cho em một cái.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Năm sau Liga chắc chắn của Barca rồi, năm nay Real đã đuối rồi nói gì năm sau nhưng quan trọng với Barca bây giờ là tận dụng tài năng của cầu thủ số 1 mọi thời đại ăn thêm được bao nhiêu cái C1 thôi.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
cực kỳ đồng ý kiến với 1 bác trong Forum về việc lối chơi của Barca thời Pep-team ép đối thủ ra bã nhưng lại không có những phương án giết người hiệu quả như Dê,không thể có những khoảnh khắc xuất thần như những pha đánh đầu của Da mốc hay những cú nã đại bác của Bêu hay Gay...đôi khi trong 1 thế trận bế tắc toàn tập thì những pha như vậy hiệu quả hơn rất nhiều việc đập nhả ban bật.để ý Dê của Zi hói thực sự chả có bài vở gì ngoài việc Modric hay Kroos đưa bóng sang 2 biên cho các hậu vệ cánh tạt và tạt cộng thêm việc tận dụng sai lầm của đối thủ vậy mà lại max hiệu quả :sosad: nể nhất Dê ở việc cực kỳ đơn giản nhưng lại giết người ở mức cao nhất không cần quá màu mè.1 điểm nữa Barca không bằng đó là may mắn Zi hói và Dê thực sự quá may mắn.toàn những bàn thắng từ trên trời rơi xuống :v khô lời :sad:

Dê của Zi hói cũng ăn đứt Barca của Pep ở khoản đá Knout-out C1 trên sân khách gần như 3 năm nay Dê không thua ở sân khách ngoại trừ trận thua Bầy sói :sosad: thời Pep mùa 2008-2009 thì hòa Hùm + Chelsea,sang mùa 2009-2010 cũng chỉ hòa Stuttgart,hòa Arsenal và để thua Inter,mùa 2010-2011 thì thua cả Arsenal,mùa cuối thì không win được trận nào hòa AC,hòa Leverkusen và thua Chelsea :sosad: hơn thua rõ quá rồi :v có lợi thế ở sân khách thực sự làm cho kết cục lượt đấu dễ định đoạt hơn rất nhiều.

Chỉ tiếc cho Messi trình thì chả ai so được nhưng mấy năm nay chả có danh hiệu tập thể hay cá nhân nào nổi bật mặc dù màn trình diễn xuyên suốt mùa giải thì khỏi bàn.cái hên của Penaldo là nếu hắn không tỏa sáng thì cũng sẽ có những nhân tố khác lên tiếng điều này so với Barca thì đúng là xa xỉ Messi im tiếng là cả đội cũng tịt luôn.Penaldo mấy năm nay sự nghiệp của hắn đỏ thật mặc dù không quá xuất sắc nhưng cuối năm vẫn QBV đều đều.

Đội hình Barca giờ nói thẳng quá lởm hàng thủ thì vấn đề RB 2 năm nay không dứt điểm được toàn cho 1 CM như Sergi về đá,cặp CB thì không thể so với Dê được rồi,hàng TV thì tất cả đều tụt form thảm hại và cũng không thể so được với Modric hay Kroos,hàng công thì Su thỏ càng ngày càng tù chỉ khổ Messi thôi.gần như Messi phải làm hết tất cả mọi việc từ cầm bóng giữ nhịp,phát động tấn công đến dứt điểm đến cuối mùa tụt thể lực là Barca tịt.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
cực kỳ đồng ý kiến với 1 bác trong Forum về việc lối chơi của Barca thời Pep-team ép đối thủ ra bã nhưng lại không có những phương án giết người hiệu quả như Dê,không thể có những khoảnh khắc xuất thần như những pha đánh đầu của Da mốc hay những cú nã đại bác của Bêu hay Gay...đôi khi trong 1 thế trận bế tắc toàn tập thì những pha như vậy hiệu quả hơn rất nhiều việc đập nhả ban bật.để ý Dê của Zi hói thực sự chả có bài vở gì ngoài việc Modric hay Kroos đưa bóng sang 2 biên cho các hậu vệ cánh tạt và tạt cộng thêm việc tận dụng sai lầm của đối thủ vậy mà lại max hiệu quả :sosad: nể nhất Dê ở việc cực kỳ đơn giản nhưng lại giết người ở mức cao nhất không cần quá màu mè.1 điểm nữa Barca không bằng đó là may mắn Zi hói và Dê thực sự quá may mắn.toàn những bàn thắng từ trên trời rơi xuống :v khô lời :sad:

Dê của Zi hói cũng ăn đứt Barca của Pep ở khoản đá Knout-out C1 trên sân khách gần như 3 năm nay Dê không thua ở sân khách ngoại trừ trận thua Bầy sói :sosad: thời Pep mùa 2008-2009 thì hòa Hùm + Chelsea,sang mùa 2009-2010 cũng chỉ hòa Stuttgart,hòa Arsenal và để thua Inter,mùa 2010-2011 thì thua cả Arsenal,mùa cuối thì không win được trận nào hòa AC,hòa Leverkusen và thua Chelsea :sosad: hơn thua rõ quá rồi :v có lợi thế ở sân khách thực sự làm cho kết cục lượt đấu dễ định đoạt hơn rất nhiều.

Chỉ tiếc cho Messi trình thì chả ai so được nhưng mấy năm nay chả có danh hiệu tập thể hay cá nhân nào nổi bật mặc dù màn trình diễn xuyên suốt mùa giải thì khỏi bàn.cái hên của Penaldo là nếu hắn không tỏa sáng thì cũng sẽ có những nhân tố khác lên tiếng điều này so với Barca thì đúng là xa xỉ Messi im tiếng là cả đội cũng tịt luôn.Penaldo mấy năm nay sự nghiệp của hắn đỏ thật mặc dù không quá xuất sắc nhưng cuối năm vẫn QBV đều đều.

Đội hình Barca giờ nói thẳng quá lởm hàng thủ thì vấn đề RB 2 năm nay không dứt điểm được toàn cho 1 CM như Sergi về đá,cặp CB thì không thể so với Dê được rồi,hàng TV thì tất cả đều tụt form thảm hại và cũng không thể so được với Modric hay Kroos,hàng công thì Su thỏ càng ngày càng tù chỉ khổ Messi thôi.gần như Messi phải làm hết tất cả mọi việc từ cầm bóng giữ nhịp,phát động tấn công đến dứt điểm đến cuối mùa tụt thể lực là Barca tịt.

Barca thời đó cũng thắng được ngay trên sân của Real đó, tất nhiên Real đá sân khách vẫn trội hơn tí nhưng bù lại đá sân nhà vẫn kém hơn Barca nhiều, tại sao chỉ xét phong độ sân khách mà không xét phong độ sân nhà nhỉ ? :D

Nói chung mỗi đội đột biến một kiểu, xét về sự hiệu quả thì vẫn cảm giác Barca hơn, thực sự Barca thời điểm đó đầy đủ đội hình thì chả đội bóng nào thắng nổi, thiếu Iniesta mà vẫn chọc thủng lưới Inter siêu phòng ngự 2 trái nhé.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Barca chỉ thắng được mỗi Dê trận sân khách đó thôi không so được với Dê đá sân khách mấy năm nay được.Dê năm nay đá sân nhà lởm nhưng lại được trời thương thì biết làm sao gặp PSG thế trận ngang ngửa nhưng tận dụng tốt hơn,gặp Juve thì ăn 1 quả pk định mệnh,gặp Munich thì lại được GK biếu 1 quả.Barca thời Pep làm gì có được diễm phúc đấy :)) tự dưng hồi tưởng lại Barca thời Pep thì lại cảm thấy time trôi quá nhanh mới ngày nào tiki-taka vẫn còn đang hủy diệt giờ chỉ còn là hoài niệm.

Xét về lối chơi tấn công thì chắc chắc Barca hồi đấy ăn đứt Dê bây giờ rồi,nhưng Dê hiệu quả hơn ở khoản duy trì được phong cách phản công từ hồi Mou,những cú sút xa hay những bài lật cánh.Barca thì thiên về phối hợp trung lộ và đoạn ngắn hơn,Dê thì chú trọng bóng bổng và dài để tận dụng lợi thế của những con bài mình có và hiệu quả thì khỏi nói :D hơn nhau vẫn ở cái chân mệnh thiên tử thôi Barca khủng khiếp mà còn không bảo vệ được nhưng Dê lại làm hat-trick quá khác biệt.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Barca chỉ thắng được trên sân khách mỗi trận gặp Dê là đáng nói chứ làm gì còn trận nào :D so với Dê đá sân khách 3 năm nay rõ quá rồi,Dê đá sân nhà chỉ có năm nay phập phù thôi trận gặp PSG thế trận ngang ngửa nhưng tận dụng tốt hơn,gặp Juve thì lại ăn 1 quả pk định mệnh ở phút bù giờ,gặp Munich thì lại được GK biếu :v hay không bằng hên :v

2 lượt trận gặp Inter Barca không có Iniesta thi đấu khá bế tắc nhất là lượt về ở Nou Camp dù chơi hơn người từ khá sớm nhưng cũng chỉ kịp ghi 1 bàn của Pique.tất nhiên nếu có Iniesta mọi chuyện sẽ khác nhưng nó nằm trong mệnh đề rồi không giải được ;)) nếu không có Inter 2010 và Chelsea 2012 thì Barca phải làm 4 nháy liên tục rồi ấy =)) gặp toàn lối đá kị dơ.Đen.

Barca thời Pep tấn công thì ăn đứt Dê bây giờ nhưng chủ yếu thiên về đập nhả trung lộ và bóng ngắn,gần như những bàn thắng từ sút xa hay đánh đầu hoặc những pha phản công gần như không có điều này trái ngược hoàn toàn với Dê của Zi hói.Dê lại thiên về bóng dài bóng bổng và phản công tận dụng sai lầm triệt để của đối thủ vì Dê có những con bài phù hợp cho lối chơi đấy và vẫn đạt hiệu quả tối đa.theo mình nghĩ sự khác biệt vẫn là những khoảnh khắc xuất thần thôi.Barca thời Pep không có được những khoảnh khắc kiểu như Da mốc hoặc Bêu...và không có cả may mắn như Dê nữa.

1 lý do nữa có thể hơi mê tín nhưng Dê có chân mệnh thiên tử ở C1 rồi có thể đá không hay bằng đối thủ nhưng vẫn thắng đó mới là khác biệt.ví dụ tiêu biểu là 2 lượt BK với Munich.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sự khác biệt giữa Real của Đan và Barca của PEP chính là Inter 2010, có thế thôi.

Nếu trong các đối thủ của Real trong 3 năm qua có đội nào sánh được với Inter 2010 về độ lỳ lợm chắc chỉ có Aletico và thực tế Real đã rất may mắn để vượt qua Aletico năm 2016 dù đủ đội hình trong khi đó Barca của PEP thì không đủ đội hình khi gặp Inter 2010.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Real sẽ để Ronaldo đến Juve. Lần này có vẻ là thật chứ không phải chiêu trò vùng vằng đòi tăng lương nữa :D.


Không thích Ronaldo nhưng nếu là thật thì cũng thấy hơi hụt hẫng :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Hụt cái gì. Năm nay nó không đi thì chờ đến lúc giải nghệ à? Thằng này khôn thật. Chui sang Juve là nó lại có chức vô địch giải Ý. Đá cặp với đám Dybala - Huy bệu nên càng có cơ may dành nhiều danh hiệu. Thằng Gay đi thì thằng Oscar N€ymar chắc sẽ về rồi. Ri Đỗ vẫn mãi là Ri Đỗ nhưng giờ Chị Bảy đã thành Bà Bảy :D.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thương vụ Ronaldo xứng đáng là thương vụ hời nhất lịch sử bóng đá thế giới, dùng tã rồi vẫn thu về trăm củ :)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Vậy là người đã đi đầu không ngoảnh lại. Khi Gay đi thì sẽ khiến mất những gì nhỉ?

- La Liga mất đi 1 ngôi sao. Mất đi tiền đạo có hiệu suất ghi gần 35 bàn/mùa
- Real mất đi một tiền đạo tốt nhất lịch sử (450 bàn) và mất đi cầu thủ có lương cao nhất đội.
- Cảnh sát Tây Ban Nha mất đi cơ hội kiếm tiền và nhốt tù thằng trốn thuế nhiều nhất trong lịch sử.
- Messi mất đi 'động lực' tiến bộ. Trước ngày Gay về, Messi ghi lẻ tẻ mỗi mùa tầm hơn chục bàn. Ngày Gay về thì Messi sòn sòn mỗi mùa gần 35 bàn (ở La Liga)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top