Thành lập trung tâm tư vấn tình yêu và nơi giãi bày tâm sự !

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Yêu được các Thị Mầu ở cái Forum này cũng hơi khó đấy nhỉ. Chúc mừng anh Gió nhé! :dreaming:. NuyenAnh à, có ai chưa? :-x
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Yêu được các Thị Mầu ở cái Forum này cũng hơi khó đấy nhỉ. Chúc mừng anh Gió nhé! :dreaming:. NuyenAnh à, có ai chưa? :-x

Thị Mầu à? Mấy ông Chí Phèo kia! Tôn trọng phụ nữ tí nha! Có ai hay không thì liên quan gì đến mấy ông, phiền quá đi! Chú tâm vào chủ đề của topic này, cán bộ nick đỏ nhắc nhở là lạc đề rồi đấy nhớ!!!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Vợ là cơm nguội của ta, nhưng là đặc sản của cha láng giềng. Thiên hạ nói cấm có sai :congan:

B1 cẩn thận, kéo em to lắm đấy, bất chấp mọi kích cỡ cũng cắt được hết.
Các cụ dạy: "Vợ thầy, con bạn, gái cơ quan" là ba đối tượng nên tránh xa khi có ý định yêu đương. :matrix:
Đối chiếu vào trường hợp em Mây thì chú chả có lý do gì để cắt anh cả :shame:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Các cụ dạy: "Vợ thầy, con bạn, gái cơ quan" là ba đối tượng nên tránh xa khi có ý định yêu đương. :matrix:
Đối chiếu vào trường hợp em Mây thì chú chả có lý do gì để cắt anh cả :shame:

"Vợ thầy, con bạn, gái cơ quan" :oh:

B1 chém gió nhiệt tình để xóa đi tội ác tày trời của mình. Được thằng nhoemnhieu thank ngay :brick:

Thôi, tọa sơn quan mèo đấu... Các em, các chú, các bác, các anh ... (có khi có cả các chị) cứ cạnh tranh thoải mái đi, oánh nhau nhiệt tình vào. Vợ mình vẫn nằm trong túi mình, mất đi đâu mà sợ :boss:
 

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đúng của nó phải là : Con thầy, em bạn, gái cơ quan. Chứ vợ thầy, con bạn thì nghĩa nó trần trùng trục ra rồi :smile1:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đúng của nó phải là : Con thầy, em bạn, gái cơ quan. Chứ vợ thầy, con bạn thì nghĩa nó trần trùng trục ra rồi :smile1:

:oh: Con thầy - Vợ bạn - Gái cơ quan #-o
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Có mỗi B1 đi đúng vào chủ đề của mình nêu ra , các chú khác như Gió ( antireal phải không ) và La Masia lạc đề và xa bờ nhiều quá.
Đề nghị tập trung vào chuyên môn đi ( tâm sự thật của bạn gái - mot nua mua thu ) . Tôi sẽ cho các bạn biết diễn biến và kết thúc của chuyện tình này.
Đúng là mọi chuyện tưởng như chỉ xảy ra ở ngoài xã hội có thể xảy ra với bất kỳ ai trong số chúng ta. Giống như giọt mưa hạt nắng có chừa ai ra bao giờ !
 

Mây

Meo meo meo...
Đầu quân
2/7/10
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 25 characters.
 
Sửa lần cuối:

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình thì vẫn nghĩ con gái là phải nên giữ gìn.
Đến mình là con gái mà đọc những dòng này còn đánh giá rồi chứ đừng nói là con trai hay đàn ông. Mẫu người nghiêm túc và cổ điển người ta chẳng bao giờ xử sự như thế cả. Thiếu kiềm chế đến mức ý lại càng không.





Anh nghĩ thế nào thì Mây nghĩ thế ý :leluoi:

Anh cũng nghĩ như Mây cô gái trong câu chuyện này đã ngụy biện hoặc nói 1 cách khác là nói dối. Mẫu người cổ điển ư ? chẳng có ai như thế cả ?

Đúng là đại họa cho những ai có lấy phải những em như thế này .

Sau đó khi được người khác khuyên em này tiếp tục giãi bầy :

Trích:
mimixinhdep viết

Chán nhể, chưa j đã ôm hôn rồi à ? Chị là chị thấy hơi nhanh bé ạ, cần xem xét




Hic! thì em cũng thấy tội lỗi là vì thế! Nhưng mờ việc đã rồi, khổ thế cơ chứ!

Chẹp! chẹp! Ngoái đầu nhìn lại thì thấy cá tính yêu của em nó hơi hâm dở và mâu thuẫn 1 tí, như là 1 bà cô già khó tính, cẩn thận tìm kiếm,suy xét, chọn lựa hàng mấy năm trời( may mắn 1 cái là em cũng "đắt khách" ), suốt ngày bị chửi là khó tính thế thì ế già , thế nhưng khi đã quyết định " dính" vào anh nào rùi thì sẵn sàng làm những điều mà đáng lẽ 1 người cẩn thận, khó tính phải mất 1 năm thì em cho nó xảy ra khi mới được 1 tháng



Trích:
kiepga84 viết

Làm gì có truyện yêu đương ở đây. Mới gặp nhau mà ôm hôn làm đủ trò (mà lại cho mới ghê à), là người không biết điều và không có tư cách tốt, nếu không muốn nói là mất lịch sự. và dĩ nhiên yêu quái gì, coi chừng anh ta chén xong rồi lại net 3 tháng với cô khác và điệp khúc như vậy nữa đấy. Còn bạn, gái gì mà mới gặp đã cho ôm, làm như từ xưa đến giờ không ai để ý bạn hay sao à nên thèm khát dữ dội thế.




Hihi anh này nhận xét thẳng thắn ghê ! Nhưng mà em có nói chuyện yêu đương gì ở đây đâu, trong bài em đã viết rõ ràng là anh ấy và em cả 2 đều xác định là chưa ai yêu ai, mới chỉ mến và thích thôi. Chính vì vậy em mới thấy là em dại dột.

Chậc! anh dùng từ thèm khát nghe dữ dội quá, đổi thành từ máu lửa, nhiệt tình hoặc giàu cảm xúc nghe nó hay hơn anh ạ . Theo lời nhận xét của anh thì em sẽ khéo léo hỏi xem anh ấy nghĩ gì mà ngay lần đầu gặp đã ôm hôn em như thế, xem trả lời thế nào

Nhưng em cũng tìm hiểu cơ bản rồi ạ. Anh ấy gia đình có nề nếp, hiện đã đi làm và tranh thủ học thêm văn bằng 2 nữa. Những lần em đến nhà anh ấy trả vờ làm khách kín đáo quan sát ( do anh ấy ko bít mặt em) thấy biểu hiện khá tốt, rất hay giúp đỡ và tình cảm với mẹ.

Chậc! thế nên lần đầu mà anh ấy đã " mãnh liệt " như vậy cũng làm em băn khoăn: anh ấy ko phải người đáng tin và đang coi em như hàng để chơi tạm? Ối giời ơi! ko muốn tin điều này tí nào cả vì lâu ơi là lâu, khó ơi là khó mình mới có dấu hiệu muốn yêu 1 người!
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Lời tâm sự của bạn có nickname Cô Đơn: " Mình có một cô bạn gái quen nhau đã lâu cô ấy hay nói mình ngốc mình không để ý nhưng hôm bữa tụi mình chat, cô ấy bảo mình ngốc mình đã nặng lời với cô ấy. Đến giờ cô ấy vẫn giận mình. Giờ mình không biết phải làm sao nữa.............!!! "
NA: Mình nghĩ vấn đề này khá là thông thường. Con gái khi gọi bạn là ngốc thường thì đã có 1 chút tình cảm gì đó với bạn. Nhưng con trai mà, siêu ngốc! Làm sao hiểu được tình cảm của con gái chứ.
 
Sửa lần cuối:

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hiểu thì đã không yêu:smile6:
 

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trước bạn mình quen với một bà ở Đại Học Luật lúc đi từ thiện, về bả cứ gạ gạ đi chơi cùng rồi chưa gì cưỡng hôn người ta ở công viên :no1: . Bạn mình chạy mất dép dù nó cũng khá thoải mái và không thuộc mẫu cổ điển :| Con gái như thế thì bên này chả ai chấp nhận đâu :|
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Tuy nhiên ngay trong buổi hẹn đầu tiên này anh ấy đã ôm hôn em rất nồng nàn( chú ý là cực kỳ nồng nàn).

...chỉ mỗi điều là em chưa có cho hôn môi

:surrender: Mình rất khó tưởng tượng ko bao gồm hôn môi mà đã "cực kỳ nồng nàn" rồi :shame:
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Ôi Thời oanh liệt nay còn đâu...chuẩn bị ru ời baby đầu lòng he he
Các anh em xã viên ai có khúc mắc gì chưa thỏa đáng...xin pm cho mình nhá ( một thế kỷ kinh nghiệm lắng đọng trong tôi về chuyện muôn thuở )
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
:surrender: Mình rất khó tưởng tượng ko bao gồm hôn môi mà đã "cực kỳ nồng nàn" rồi :shame:

Thì hôn vào những chỗ khác đó mà ..<):D tôi nghĩ vậy ?
Cô gái trong câu chuyện này thật là bó tay . Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là cô ta tự nhận mình là cổ điển và nghiêm khắc ???

Trước bạn mình quen với một bà ở Đại Học Luật lúc đi từ thiện, về bả cứ gạ gạ đi chơi cùng rồi chưa gì cưỡng hôn người ta ở công viên

Ai cưỡng hôn ai ? Bà kia ah ? và chuyện này do bạn của genf kể lại ah ? có chút nghi ngờ đó !

Lời tâm sự của bạn có nickname Cô Đơn: " Mình có một cô bạn gái quen nhau đã lâu cô ấy hay nói mình ngốc mình không để ý nhưng hôm bữa tụi mình chat, cô ấy bảo mình ngốc mình đã nặng lời với cô ấy. Đến giờ cô ấy vẫn giận mình. Giờ mình không biết phải làm sao nữa.............!!! "
NA: Mình nghĩ vấn đề này khá là thông thường. Con gái khi gọi bạn là ngốc thường thì đã có 1 chút tình cảm gì đó với bạn. Nhưng con trai mà, siêu ngốc! Làm sao hiểu được tình cảm của con gái chứ.

Đúng thế chú này cực ngốc và trẻ con. Tiếc nhỉ , phải tay chú thì ... chẹp chẹp ! Cháu NuyenAnh đã nói với anh nào là ngốc chưa vậy hả ? :boss:
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Đúng thế chú này cực ngốc và trẻ con. Tiếc nhỉ , phải tay chú thì ... chẹp chẹp ! Cháu NuyenAnh đã nói với anh nào là ngốc chưa vậy hả ? :boss:

Cháu nói với hơn chục anh rồi. Anh nào cháu cũng gọi vậy hết vì họ ngốc thật chứ không phải là cháu có cảm tình ! :D :couple:
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cháu nói với hơn chục anh rồi. Anh nào cháu cũng gọi vậy hết vì họ ngốc thật chứ không phải là cháu có cảm tình ! :D :couple:

Mâu thuẫn nhỉ ?

NA: Mình nghĩ vấn đề này khá là thông thường. Con gái khi gọi bạn là ngốc thường thì đã có 1 chút tình cảm gì đó với bạn. Nhưng con trai mà, siêu ngốc! Làm sao hiểu được tình cảm của con gái chứ.

Cái này thì giải thích sao đây :bunny:
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Mâu thuẫn nhỉ ?
Cái này thì giải thích sao đây :bunny:

Cái này cũng hơi mâu thuẫn nhưng cháu chưa có tình cảm với anh nào nên không có kinh nghiệm đâu nhưng theo cháu nghĩ vẫn đề bị gọi là ngốc vì không nhận ra tình cảm của cô kia đối với chàng... không tấn công cô khi cô cho những cơ hội gợi ý....
Trường hợp thứ 2 thì giống với trường hợp của cháu hơn... Cháu gọi các chàng là ngốc khi họ cưa cẩm hay tấn công cháu vì cháu chỉ coi họ như 1 người anh trai hoặc 1 người bạn... Họ ngốc nghếch đến dễ thương vì vậy nên gọi là ngốc đâu có sao...
=> Anh chàng trong câu chuyện này gặp trường hợp thứ 1, còn cháu là trường hợp thứ 2.... Ok, cảm ơn chú đã góp ý cũng như đưa ra lời khuyên cho bạn này!:big_smile: Arigato...!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top