Tito Vilanova - Người thừa kế hoàn hảo?

Bạn có tin vào khả năng của Tito?


  • Số thành viên bình chọn
    42
  • Poll closed .

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Lý do lão Ro$ell và Zubi tóc bạc chọn Tito...
Pep va Tito.gif


Rồi chẳng mấy chốc mà thành ra thế lày :rage_yaoming:

 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tito Vilanova: “Một lần nữa, sự khác biệt đến từ Messi”

2012-07-28_RAJA-BARCELONA_20.v1343523635.JPG

FC Barcelona 8 - 0 Raja Athletic

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Tito Vilanova tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của đội trước Raja Athletic. Dù đây chỉ là một trận giao hữu nhưng có lẽ với vị tân thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn Blaugrana, chiến thắng áp đảo 8-0 trước một đội bóng giàu truyền thống như Raja đủ để chứng tỏ sức mạnh của con thuyền Barca dưới triều đại mới. Và ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm qua không ai khác chính là Leo Messi. Trở lại sau kì nghỉ hè, chân sút người Argentina tiếp tục bùng nổ như mọi khi và dễ dàng lập ngay 1 cú hat-trick. “Khi bạn sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bên cạnh khả năng săn bàn thiên bẩm, anh ta còn có thể làm nên sự khác biệt cho trận đấu. Và hôm nay, Messi lại một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình”, Tito đặc biệt nhấn mạnh.

“Chúng tôi đã được cảnh báo trước về sức mạnh của Raja sau khi theo dõi trận đấu giữa họ và Athletic Bilbao nhưng toàn đội đã nhập cuộc hết sức bình tĩnh và tự tin”, tân HLV cho biết. Ngoài ra, ông cũng đánh giá rất cao những gì các cầu thủ trẻ đến từ đội B đã thể hiện trong trận đấu đêm qua: “Họ đã làm tốt như tôi mong đợi. Đêm qua, các cậu ấy đã thi đấu ở một đẳng cấp rất cao”.

Siêu cúp Catalunya

Về quyết định tạm hoãn trận tranh Siêu cúp Catalunya của Liên đoàn bóng đá Catalunya sau khi FC Barcelona tuyên bố sẽ chỉ đưa ra đội hình B trong trận đấu này, HLV Tito Vilanova lí giải: “Tôi hiểu rằng tất cả các bạn sẽ chẳng vui vẻ gì với quyết định của chúng tôi. Nhưng nếu các bạn đặt mình vào vị trí của tôi bây giờ, có lẽ các bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Tuần lễ diễn ra trận tranh Siêu cúp, chúng tôi sẽ có đầy đủ đội hình chính thức trong tay nhưng vấn đề là đội bóng sẽ phải thi đấu thêm 2 trận nữa ngay trong tuần lễ tiếp theo. Tôi đã đích thân bày tỏ mối lo ngại này với ban lãnh đạo và giải pháp an toàn nhất được đưa ra là sử dụng đội hình Barca B”.

Villa đang hồi phục rất tốt

Cũng trong buổi họp báo, HLV Tito chia sẻ với báo giới rằng việc tiền đạo David Villa trở lại sân tập là “một tín hiệu đáng mừng”. Ông nói thêm: “Cậu ấy đã trải qua một thời gian dài bị chấn thương hành hạ. Ngay khi Villa sẵn sàng trở lại sân cỏ, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể cho cậu ấy.”

Nguồn: FCB.com

Bản tin trên trang chủ: Messi: Alexis sẽ là cầu thủ rất quan trọng của Barça
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thêm một... nhiều bằng chứng khi các cầu thủ nói rằng có khá ít sự khác biệt giữa Tito và Pep








Cre: Tumblr
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Miguel_Ruiz___FCB_742845510.jpg

Tito "khác" quá nhiều so với Pep. Pep thường chỉ đạo các cầu thủ lùi về phòng thủ, hoặc lao lên phía trước tấn công; còn Tito, ông chỉ đạo các cầu thủ "bay" lên trời! ;))

Và đúng là bay thật, 5-1, quá mĩ mãn cho trận ra mắt. Những dấu ấn chiến thuật đã được thể hiện khá rõ so với triều đại của Pep! Hi vọng ông sẽ giúp đội bóng thực sự "thăng hoa" cho đến hết mùa giải!!!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Tôi thích ông - Tito!

378342_10152070789835601_1537057631_n.jpg


Kết thúc mùa bóng 2011-2012, Pep Guardiola ra đi. Trên quan điểm cá nhân, tôi không buồn. Tôi thấy sự ra đi của Pep là cần thiết, Pep đưa tiki-taka đến thật mạnh mẽ cho Barcelona nhưng Pep không đủ độ điên để nâng tầm lối đá này trở nên mạnh mẽ hơn, khỏi phải nói ai cũng biết, Pep là một con người bảo thủ, bảo thủ từ lối chơi, thay đổi người, đội hình cho đến cách sử dụng Messi. Chính thế mà sự ra đi của Pep là tốt cho Barca, tôi chỉ tiếc tại sao không phải là gã điên Bielsa mà lại là Tito? Một con người không để lại quá nhiều ấn tượng, tuy nhiên cho đến giờ phút này, có lẽ tôi đã thay đổi phần nào suy nghĩ.

Tito từng nói rằng: "Tôi chẳng thể nào so sánh được với cậu ấy (Pep)" nhưng ít nhất qua những gì Tito thể hiện, ở một mặt nào đó, tôi cảm nhận được cái "Điên" trong ông. Tito nói rằng, lối chơi ở Barca sẽ không thay đổi nhiều vì ông cùng triết lý với Pep, điều này cũng làm tôi thất vọng nhưng cơn gió thoảng Tito ấy đang biến những điều cũ kĩ trở nên mới mẻ và đầy hứng khởi. Có ít nhất 3 điểm tôi thấy ông hơn Pep và nó khiến tôi thật sự cảm thấy thích thú.

"Cái tát đáp trả vào Mourinho" - Đó cũng là tình huống đầu tiên làm tôi có ấn tượng rõ nét về Vilanova. Tại sao? Tại sao Mourinho không tìm đến người chỉ huy tương xứng với đẳng cấp của mình mà lại chọn Tito làm đối tượng tấn công? Câu trả lời có rồi đấy, Tito quay người lại và tặng cho "người đồng nghiệp thân mến" một cái tát đủ đau và đủ ngạc nhiên. Ồ, sẽ ra sao nếu Mourinho móc mắt Pep? Giới truyền thông um xùm, cánh nhà báo vồ lấy Pep với muôn ngàn câu hỏi nhưng cam đoan, Pep lại gãi đầu và kết thúc chủ đề với câu nói đã quá quen thuộc: "Tôi không muốn nói về vấn đề này thêm nữa". Mặc dù camera không lia máy quay để xem lý do Mou tìm đến Tito nhưng chỉ bằng cú đáp trả của mình, tôi cảm nhận rằng chính Tito đang hò hét, cãi nhau cùng đám trẻ của mình, cũng hăng máu như Pinto và chẳng kém gì Valdes. Một HLV lịch sự nhưng dám xù lông để bảo vệ học trò, dám tặng lại cho những kẻ mất dạy những thứ đáng phải tặng. Một HLV như vậy, tôi tin sẽ kích thích tinh thần chiến đấu của Barcelona nhiều hơn một con người nhã nhặn và bình lặng như Pep và một người thầy như vậy sẽ khiến các học trò cảm nhận rõ nét hơn sự yêu thương và đồng cảm trong mỗi cuộc chiến của họ.

Thứ hai là hành động cất Messi trên băng ghế dự bị trong trận giao hữu mới đây thôi. Đúng rồi, đây mới là điểm khác biệt mà tôi tìm kiếm. Messi quan trọng, Messi không thể động đến nhưng Messi cần phải biết ngồi trên ghế dự bị để bảo vệ đôi chân, sức lực và bảo vệ chính Barcelona nữa. Pep dùng Messi như một lá bùa để bảo đảm chiến thắng nhưng tôi hi vọng Tito sẽ khác, Messi vẫn ra sân thường xuyên và nhiều nhất đội nhưng có những thời điểm Messi không nên có mặt trên sân, vì những con người khác và vì chính Messi nữa. Tito không mua thêm tiền đạo, ông tạo cơ hội cho Villa, Pedro tìm lại khả năng săn bàn, ông để Tello, Sanchez và Cuenca có nhiều hơn cơ hội phát triển. Một đội bóng mà tiền đạo này ghi nhiều bàn gấp 7 lần tiền đạo khác không phải là một đội bóng hoàn hảo, thật sự nếu mùa bóng năm nay Villa và Pedro có thể ghi được mỗi người 20 bàn thắng, các culé phải cảm ơn Tito rất nhiều.

Cuối cùng là cách xoay tua đội hình. Ơn trời đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi tại sao một trận đấu như vậy? Pep vẫn đưa ra đội hình mạnh nhất của mình. Đó là một sự đảm bảo quá mức cần thiết cho một chiến thắng mà đôi khi nó không còn cần thiết. Pep nói, đó là sự tôn trọng đối thủ nhưng thực lòng đó còn là điểm yếu của Pep khi ông không dám "Điên", không dám "Phiêu" cùng những lựa chọn mạo hiểm. Tiki-taka là một triết lý bóng đá vị nghệ thuật nhưng để nói Pep là một nghệ sĩ thì hơi phóng đại. Tôi muốn tiki-taka có thêm những nét chấm phá của những người dám làm, dám chịu, dám thua để nâng tầm và biến tiki-taka trở nên biến ảo hơn nhiều nữa. Tito có dám không? Tôi nghĩ là ông dám! Triết lý là từ Pep nhưng với chiếc bút trong tay, người hoạ sĩ Tito chỉ với vài đường nét sẽ thay đổi bức tranh của Barcelona đi rất nhiều. Đó là sự phá cách mà Tito ấp ủ để người ta nhìn và khẳng định đây là Tito và đội bóng Barcelona này là của Tito chứ không phải của Pep.


Bài viết này không xuất phát từ chiến thắng 5 - 1, bài viết này cũng không viết để bày tỏ quan điểm chiến thuật. Bài viết này chỉ là cảm nghĩ cá nhân của một người đã không hề trao cho Tito niềm tin và đang dần thay đổi suy nghĩ. Với tôi, Tito đã có những điểm hơn Pep rồi đấy, ông "Con người" hơn, mơ mộng và cũng mạo hiểm hơn. Nếu có một bài phát biểu trước gần một trăm nghìn con người tại Camp Nou, tôi tin rằng Tito sẽ không lặp lại câu nói "Hành trình vĩ đại" của Pep.

"Hãy thắt chặt dây an toàn, chúng ta sẽ bước vào một hành trình mạo hiểm và đầy thú vị."
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tito: "Thật ngạc nhiên khi có người nghi ngờ khả năng của Valdes"​

HLV trưởng của Barcelona cảm thấy ngạc nhiên khi có một số người đặt dấu hỏi cho vị trí thủ môn, "CLB đã 4 lần vô địch Champions League, vậy mà cậu ấy sở hữu đến 3 cái. Cấu ấy là thủ môn phù hợp nhất với Barça".

[video=youtube;Ypt8n5vQ6sc]http://www.youtube.com/watch?v=Ypt8n5vQ6sc&feature=player_embedded[/video]​

Tito Vilanova không hài lòng với những lời phàn nàn nặng nề dành cho Valdes, khi thủ môn người Catalan mắc lỗi ngớ ngẩn để Di Maria ghi bàn thắng thứ hai cho Real Madrid trong trận El Clasico vừa qua: "Tôi thật ngạc nhiên khi ở thời điểm này, với sự nghiệp như vậy, lại có vài người đặt dấu hỏi cho vị trí của cậu ấy. CLB từng 4 lần lên ngôi tại Champions League, vậy mà cậu ấy đã sở hữu 3 trong số đó. Cấu ấy là thủ môn xuất sắc nhất thế giới và là người phù hợp nhất với Barça". Tito cũng cho rằng áp lực này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến Valdes, vì "cậu ấy là một người có tinh thần rất mạnh mẽ".

Osasuna - đối thủ nguy hiểm

Barcelona sẽ có chuyến làm khách đầu tiên ở mùa bóng năm nay, khi phải hành quân đến sân Reyno de Navarra của chủ nhà Osasuna. Đây luôn là một vùng đất nhiều cạm bẫy với Barcelona mỗi khi đặt chân đến, tiêu biểu như thất bại 3 - 2 mùa trước, kết quả đã góp phần dẫn đến sự thất bại trong mùa vừa rồi của Đội chủ sân Camp Nou trên hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga. Vilanova cảnh báo các học trò: "Đây luôn là nơi khó đến và giành chiến thắng. Với bầu không khí căng thẳng do đám đông tạo ra và đó cũng là lãnh địa của thầy trò Mendilibar. Họ rất dũng cảm và khi trận đấu bắt đầu, họ sẽ đuổi theo bạn khắp sân. Những cầu thủ của họ thích hợp để chơi theo phong cách đó và rất nhiều quả phạt góc, đá phạt đã được họ tận dụng thành công".

HLV người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh về lần tái đấu tại Bernabeu vào thứ tư tuần sau: "Cách tốt nhất để tiếp cận trận đấu tiếp theo là giành chiến thắng ở trận trước đó".

Có Song trong đội hình

Trong chuyến hành quân đến Pamplona lần này, Tito đã triệu tập Song và ông giải thích: "Cậu ấy chỉ có vài ngày để tập luyện cùng đội bóng, nhưng chúng tôi đã cho cậu ấy thấy được một số cách thức di chuyển, dù cậu ấy sẽ chơi ở một trong hai vị trí trung vệ hay ở giữa sân. Câu ấy đã tập luyện rất tốt. Song đến từ một CLB có phong cách thi đấu tương tự như chúng tôi, và luôn cố gắng giữ lấy quả bóng".

Cuối cùng, Vilanova khẳng định chưa có một lý do nào rõ ràng để Fontàs, Dos Santos và Afellay phải ra đi, ông cho rằng khả năng chuyển đến đội bóng khác trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào thứ sáu tuy không nhỏ, "nhưng cơ hội vẫn dành cho cả ba".

Theo FCB.com
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tito ra mắt Diễn đàn HLV các CLB châu Âu

IMG_6343m_2_.v1346864250.jpg

Trong hai ngày nay, cùng với nhiều đồng nghiệp đến từ các CLB hàng đầu lục địa già, tân HLV Tito Vilanova đã và đang tham gia Diễn đàn HLV các CLB châu Âu lần thứ 14 được tổ chức ở Nyon, Pháp. Sự kiện này diễn ra ngay trước thềm vòng bảng Champions League năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên Tito ra mắt trong cương vị mới là HLV trưởng của FC Barcelona.

Chủ trương của UEFA là tạo cơ hội cho các HLV đến từ nhiều CLB danh tiếng được ngồi lại cùng nhau và tham gia thảo luận về xu hướng phát triển của bóng đá trong quãng thời gian gần đây cũng như thẳng thắn bảy tỏ ý kiến của bản thân về một số vấn đề đang ảnh hưởng đến chất lượng các giải đấu thông qua những diễn biến mới nhất của mùa giải 2011/12.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của:

Massimiliano Allegri (AC Milan), Carlo Ancelotti (Paris Saint-Germain FC), Frank de Boer (AFC Ajax), Unai Emery (FC Spartak Moscow ),Ronald Koeman (Feyenoord), Mircea Lucescu (FC Shakhtar Donetsk), Roberto di Matteo (Chelsea FC), José Mourinho (Real Madrid CF), Diego Simeone (Club Atlético de Madrid) và Arsène Wenger (Arsenal FC).

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Ô, cái lão Emery lại chạy sang Spartak Mát-Câu rồi cơ à. Tưởng thoát được lão này mà giờ lại đụng ở Champions League.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tito Vilanova và nhiệm vụ thu hút khán giả đến Camp Nou

Thành công của Pep Guardiola để lại không ít gánh nặng lên vai của Tito Vilanova. Ở một góc cạnh khác của sự so sánh này, chúng ta cùng xem lượng khán giả đến sân trong 4 năm Pep tại vị so với lượng trung bình qua 5 trận đấu đầu tiên của Barca dưới thời Tito đầu mùa giải này.

Camp Nou từ lâu đã nổi lên như một thánh địa của các tín đồ đam mê CLB Barcelona, Catalan. Không những thế, đây là một trong những sân bóng có sức chứa lớn nhất trên thế giới. Và còn nhiều điều thú vị chờ khán giả khám phá. Mỗi trận đấu của Barca thu hút hàng chục ngàn khán giả đến sân và hẳn nhiên là có sự so sánh mật độ giữa các kỳ HLV. Pep Guardiola và Tito Vilanova là một ví dự gần đây nhất.



Barca dưới thời Tito Vilanova đã có ba trận đấu chính thức diễn ra trên sân nhà Camp Nou. Trong ba trận đấu đó, con số thống kê như sau: Real Sociedad (5-1) với 57.721 khán giả; Real Madrid (3-2) có 91.728 người; và Valencia (1-0) gồm 76.362 chỗ ngồi được lắp kín. Tính trung bình, Barca của Tito đã mang về 75.000 khán giả trong mỗi trận đấu, cao hơn 14.000 so với ngày Pep Guardiola ra mắt khán giả ở Camp Nou 2008.

Trong bốn năm Pep Guardiola dẫn dắt CLB xứ Catalan, lượng người trung bình kéo đến sân Camp Nou tăng đều và chưa có dấu hiệu chững lại. Mùa bóng đầu tiên của Pep, trung bình có 61.000 người xem tại sân, nó tăng lên 85.000 người vào mùa bóng của mà "nhà truyền giáo" này còn tại vị. Trận đấu đầu tiên Pep Guardiola dẫn dắt Barca tại đấu trường Champions League, còn số khiêm tốn lúc đó chỉ là 58.786, và hai trận đấu tiếp theo cũng không thay đổi gì nhiều ở mức 54.578 và 58.534 người. Cũng dễ hiểu vì bốn năm trước khi Pep lên làm HLV có rất nhiều hoài nghi về năng lực của người đàn ông này.

Hơn nữa, thất bại trong ngày ra mắt và hòa sau đó càng khiến cho lòng tin vào Pep Guardiola của khán giả nhà giảm đi. Với kết quả đó, khán giả chỉ mong có một HLV mới thì may ra họ còn kéo đến sân. Nhưng rồi sau đó, quan điểm này đã phải thay đổi, bằng chứng là lượng khán giả tăng dần đều và khả quan vào giai đoạn cuối mùa khi Barca kết thúc với hàng loạt chiếc cúp mang về sân Camp Nou. Để rồi sau đó, trong mùa giải 2009/10, lượng khán giả đến sân đã tăng đột biến, có khi lên 20% trong một số trận đấu.

Mùa giải 2010/11 không có nhiều thay đổi về lượng người đến sân, hoặc thay đổi này không đáng kể dù có tăng hay giảm đôi chút. Ở mùa bóng cuối cùng mà Pep Guardiola cầm cương, trận đại chiến với Real Madrid đã đưa con số khán giả có mặt tại Camp Nou lên 92.965 người trong trận tranh Siêu cúp. Đó cũng là đỉnh về số người đến sân trong mùa giải năm đó.

Tito Vilanova và Barca vẫn đang duy trì triết lý bóng đá của chính mình. Dù mới chỉ là khởi đầu nhưng đã có những dấu hiệu lạc quan đến từ sự tin tưởng của khán giả. Nền tảng mà Guardiola để lại khiến Barca lúc này có đầy lòng kiêu hãnh và độ quyến rũ để thu hút lượng lớn người xem và chịu bỏ tiền mua vé đến Camp Nou. Cùng chờ xem liệu Barca có thể làm hơn thế với con số trung bình tăng hơn nữa hay không trong bối cảnh nền kinh tế chung của TBN đang gặp vấn đề về nhiều mặt.

Theo Mundo Deportivo
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tito Vilanova sẽ chịu trách nhiệm đưa Fabregas lấy lại phong độ

HLV Tito Vilanova đã tuyên bố sẽ hứng chịu mọi chỉ trích nếu không đưa được Fabregas trở lại với đúng phong độ của cầu thủ này. Một khi cầu thủ không thể hiện được khả năng, HLV cũng phải chịu trách nhiệm.


Có vẻ như đây là lần đầu tiên Tito Vilanova lên tiếng vì vấn đề của Fabregas. Cựu cầu thủ của Arsenal đang được người hâm mộ quan tâm và thất vọng vì phong độ kém cõi trong những lần được ra sân vừa qua. Đáp lại dư luận, Tito tuyên bố sẽ cùng chịu trách nhiệm nếu như không đưa "số 4" tìm lại khả năng của mình.

Cesc Fabregas hiện đang hứng chịu nhiều chỉ trích về khả năng thích nghi kém cỏi và màn trình diễn tệ hại trong khởi đầu của Barca. Sau một năm quay về chơi bóng tại Camp Nou, Cesc lại đánh mất chính mình. Tuy nhiên, cơ hội đến với anh khi Iniesta và Alexis gặp chấn thương trong chuyến làm khách đến sân của Getafe.

Tito nói về phong độ của cậu học trò: "Fabregas là cầu thủ đẳng cấp, người mà có thể hòa nhập vào bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Ở Barca, cậu ấy phải cạnh tranh bình thường với những cầu thủ xuất sắc khác trong những năm gần đây trên cùng vị trí của mình.

Tôi không quan tâm đến việc Fabregas đã không thi đấu tốt. HLV phải là người có trách nhiệm trong chuyện này. Nếu tôi không thể đưa cậu ấy lấy lại phong độ thì tôi cũng nên chịu chỉ trích như Cesc."


Trong chuyến làm khách khó khăn trên sân Coliseum Alfonso Perez của Getafe, cơ hội nhiều khả năng sẽ được trao cho Fabregas ngay từ đầu. Sự vắng mặt của Iniesta lẫn Alexis vô tình tạo dịp để người hâm mộ có thể thấy "đứa con lưu lạc" không bị lỗi nhịp trong chính ngôi nhà của mình.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THỨ 43 CỦA TITO VILANOVA. (17/09/69-17/09/12)


[video=youtube;8zXMJk8GCwo]http://www.youtube.com/watch?v=8zXMJk8GCwo[/video]
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Barca trên con đường... báo thù

Barca đang tiến nhanh một cách mạnh mẽ và đang là nỗi khiếp sợ của bất kỳ đối thủ nào. Đặc biệt hơn hết, đội bóng của Tito tỏ ra tàn bạo hơn khi ra tay với những kẻ thù đã lấy mất điểm của họ ở mùa trước. Lần lượt Osasuna, Getafe đã phải trả giá cho sự tổn thương của cựu vương La Liga. Tiếp theo, phải chăng đến lượt Sevilla và Real Madrid?

Barca trong mùa giải cuối cùng mà Pep Guardiola dẫn dắt đã không thể bảo vệ thành công ngôi vương La Liga sau ba năm liền nắm giữ. Mùa bóng vừa qua thật sự là những nuối tiếc trong quá khứ vì họ đã để Real Madrid vươn lên ngôi đầu BXH. Những điểm số mất đi một cách khó hiểu trên sân nhà lẫn khách khiến khoảng cách cuối mùa 2011/12 giữa Barca và Real không thể san lấp. Và cũng chính vì thế, cuộc báo thù của Barca mà Tito là người dẫn dắt đã bắt đầu.


Barca trả thù thành công trên hai sân nhà của Getafe và Oasuna. Ảnh: SPORT

Khí thế ùn ùn của các cầu thủ Barca đang cao ngất trời sau trận thắng liên tiếp thứ tư của họ ở đấu trường La Liga. Rõ ràng là có khá nhiều lo ngại khi Tito lên nắm quyền nhưng điều đó dần dần đang được loại bỏ bởi không phải phong độ chói sáng của các cầu thủ mà là dấu ấn cá nhân của nhà cầm quân 43 tuổi này. Đặc biệt, ông đang thay người bạn chí cốt của mình để đòi lại những ân oán mà Barca dưới thời Pep Guardiola vướng phải.

Những trận thua trong giai đoạn quan trọng giáp tiếp đẩy Barca ngày càng xa việc bảo vệ danh hiệu của mình ở mùa giải năm ngoái. Trước hết đó là trận thảm bại 2-3 của Barca trên sân của Osasuna mùa giải trước. Mất ba điểm trong một trận đấu làm khách lại ngay lúc phải rút ngắn khoảng cách với Real càng làm nản lòng người hâm mộ. Nếu Pep đã bó tay lúc đó thì đến lượt Tito, chiến thắng trở nên đơn giản khi ông biết tận dụng Messi một cách triệt để. Anh ghi hai bàn thắng kết liễu đối phương để báo thù cho ông thầy cũ.

Gặp lại Getafe trên sân Coliseum Alfonso Perez gợi nhớ đến trận thua 0-1 của Barca cách đây gần một năm. Tháng 11 năm ngoái, thầy trò Pep Guardiola đã nếm mùi thất bại chính nơi này và các culé vẫn chưa thể quên được trận đấu mà đội bóng mình bị chèn ép. Nhưng khi quay lại, Tito đã giúp Barca trả "cả vốn lẫn lời" cho đội chủ nhà với 4 bàn thắng ghi được, và Messi tiếp tục là người xoay chuyển cục diện trận đấu.

Barca của Tito đang đi đúng con-đường-báo-thù mà mùa giải trước Pep Guardiola đã để lại. Hẳn nhà cầm quân đang sinh sống tại New York cũng rất muốn đồng nghiệp của mình trả giùm món nợ mà khi ông ra đi chưa thể thanh toán sòng phẳng với đối phương. Trên con đường ấy vẫn còn đó Sevilla và cả đương kim vô địch Real Madrid. Barca không phải đợi lâu khi ba tuần nữa thôi, cả hai đội bóng này sẽ phải giáp mặt với họ. Và công cuộc báo thù để đòi lại danh hiệu La Liga vẫn tiếp diễn.

Sevilla từng có được trận hòa đầy cố gắng ngay trên thánh địa Camp Nou ở mùa giải trước. Tiếp sau đó, Barca thua luôn Real Madrid ngay trên sân nhà để chính thức nói lời buông xuôi trong việc theo đuổi danh hiệu La Liga. Mất hẳn 5 điểm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hi vọng của Pep Guardiola cũng tiêu tan. Giờ là lúc Tito san bằng tất cả để lại một lần nữa đưa Barca trở về với guồng máy thành công trên đấu trường châu lục. Nhưng trước mắt họ lúc này vẫn là Spartak Moscow tại Champions League.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tito ghi tên mình vào cuốn sách kỷ lục Blaugrana​

2012-09-29_SEVILLA-BARCELONA_30.v1348959256.JPG

FC Barcelona đang có một phong độ cực cao, cùng với sự chỉ đạo của Tito Vilanova trên băng ghế huấn luyện, các cầu thủ Barça đang cho thấy khát khao chiến thắng mãnh liệt như thế nào. Rạng sáng nay, sau chiến thắng nghẹt thở trước Sevilla trên đất khách, HLV người Catalan đã ghi tên mình vào cuốn sách kỷ lục Blaugrana khi trở thành người thứ năm có được màn khởi đầu La Liga tốt nhất lịch sử đội bóng, với 18 điểm sau 6 trận đấu.

Bellamy thiết lập kỷ lục

Cho đến nay, chỉ có năm người làm được điều tuyệt vời này. Quay lại lịch sử, người đầu tiên mang về 6 chiến thắng đầu tay cho Đội bóng xứ Catalan tại La Liga là HLV James Bellamy, vào năm 1929, sau khi giúp Barcelona hạ hục lần lượt Real Sociedad (3-0), Arenas de Getxo (1-3), Europa (2-1), Racing (5-0), Real Unión de Irún (1-3) và Atlético Madrid (4-2).

Kỷ nguyên Dream Team

71 năm sau, đội bóng được mênh danh là "Dream Team" ra đời. Năm đó, thầy trò Johan Cruyff đã chiến thắng cả 6 vòng đấu đầu tiên. Với những hảo thủ như Laudrup, Bakero, Stoichkov, Người khổng lồ xứ Catalonia đã vượt qua Espanyol (0-1), Valencia (3-1), Betis (2-3), Valladolid (1-0), Tenerife (0-1) và Athletic Club (4-1). Đây cũng là khởi đầu của một trong những trang sử vẻ vang nhất trong suốt hơn 100 năm tồn tại của FC Barcelona.

Louis Van Gaal xuất hiện

HLV người Hà Lan đã giúp mang về sân Camp Nou hai danh hiệu La Liga cao quý. Và chiếc cúp bạc đầu tiên của ông có được là nhờ màn khởi đầu tuyệt vời với 6 chiến thắng trước Real Sociedad (3-0), Valencia (0-3), Deportivo (2-1), Sporting (1-4), Tenerife (3-2) và Mallorca (0-1).

Người tiền nhiệm Pep Guardiola

HLV người Tây Ban Nha sau khi mang về "cú ăn 6" vô tiền khoáng hậu cho đội nhà đã tiếp tục làm nên lịch sử ở mùa bóng tiếp theo. Với các thắng lợi trước Sporting (3-0), Getafe (2-0), Atlético Madrid (5-2), Racing (1-4), Málaga (0-2) và Almería (1-0) tại mùa bóng 2009/2010, cái tên Guardiola lại được xướng tên trong hạng mục "HLV có màn khởi đầu La Liga xuất sắc nhất". Mùa giải năm đó, Barça lên ngôi với số điểm kỷ lục (tại thời điểm đó): 99 điểm.

Vẫn còn quá sớm để có thể nói Tito sẽ đạt được những thành công như những tiền bối kể trên. Nhưng đúng như những gì Pep Guardiola phát biểu trong buổi họp báo chia tay Camp Nou: "Tôi để lại cho các bạn những gì tốt nhất có thể". Thật vậy, rạng sáng nay, Tito Vilanova - người trợ lý của Pep Guardiola, nay đã đi vào lịch sử.

Theo FCB.com
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Tito :"Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này"
(Họp báo sau trận đấu)



[video=youtube;VFupD7YLozE]http://www.youtube.com/watch?v=VFupD7YLozE&feature=player_embedded[/video]​

"Nếu có một trận hòa thì đó là kết quả không chính xác của trận đấu" Tito Vilanova tin rằng FC Barcelona "xứng đáng với chiến thắng này". Các thống kê cho thấy, họ đã có 15 lần sút cầu môn (6 lần trúng đích) so với 8 lần của Sevilla (3 lần trúng đích). HLV Tito đã ca ngợi đã chiến đấu đến phút cuối cùng để giành lấy chiến thắng :"Sẽ tốt hơn nếu như không có chấn thương của Thiago, nhưng tất cả đã cho thấy tinh chiến đấu ngoan cường trong suốt trận đấu để giành 3 điểm quan trọng này". Ông nói tiếp :"Họ đã cho thấy học xứng đáng với ngôi vương mùa này"

"Cesc đã có 1 trận đấu rất hay"

Cesc Fabregas, người đã có cú đúp vào lưới Sevilla và là một trong những người chơi nổi bật nhất trận đấu. Tito đã có những lời khen ngợi danh cho Cesc :"Anh ấy đã có một trận đấu cực hay. Anh ấy luôn muốn giành chiến thắng cùng đội bóng và hai bàn là đủ để nói lên rằng Cesc luôn chơi tốt mỗi khi được ra sân". Tito cũng đề cập tới Alex Song sau trận đấu :"Chúng tôi đã rất nghi ngại khi anh ấy luôn phải đá trung vệ trong một hàng phòng ngự 3 người. Nhưng tôi nghĩ Song đã có một trận đấu rất tốt". Cuối cùng ông nói đến Villa, người đã ghi bàn thắng quyết định, rằng anh ấy đã có một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng Villa phải tiếp tục thể hiện mình để cạnh tranh sau chân thương

Thẻ đỏ của trận đấu

Tito đã nói đến trường hợp thẻ đỏ duy nhất của trận đấu :"Nếu một cầu thủ phạm lỗi nghiêm trọng với đối phương thì anh ta xứng đáng bị thẻ đỏ. Tôi tin rằng trọng tài đã làm đúng luật khi rút thẻ đỏ cho Medel". Trong một tình huống gây tranh cãi khác Tito nói :"Ông ấy (Mateo Lahoz) làm tôi thấy thât khó hiểu, những gì được coi là phạm lỗi rõ ràng thì đối với ông ta thì không phải như vậy"

FCB.com
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Tito Vilanova :"Chuyến làm khách này sẽ vô cùng khó khăn"



Trước trận đấu với Rayo Vallecano, Tito đã cảnh báo các cầu thủ về sự nguy hiểm đến từ sân De Vallecas, nhưng 3 điểm là mục tiêu khả thi để CLB giành được :"Chuyến hành quân đến sân Rayo sẽ là chuyến đi khó khăn. Paco Jémez là một huấn luyện viên giỏi. Và chúng tôi sẽ phải dè chừng vì họ là một tập thể gắn kết". Vị HLV này cho rằng mặc dù Barca đã thắng Rayo 0-7 ngay trên sân khách nhưng :"Vallecas luôn là một hiểm địa và họ sẽ không để chúng tôi lập lại việc đó lần nữa. Chắc chắn họ sẽ ăn thua đủ với chúng tôi"

Khen ngợi màn trình diễn của đội bóng

Tito Vilanova đã nhấn mạnh rằng mặc dù Barca đã có một khởi đầu tốt nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc CLB sẽ đăng quang vào cuối mùa giải :"Tôi đã cực kì vui khi thấy toàn đội đã chơi rất hay thời gian qua và tôi không hề có bất cứ lời phàn nàn gì. Đích đến cuối cùng là giành được danh hiệu vì vậy sẽ tốt hơn nếu tiếp tục tập trung và cố gắng để giữ vững vị trí như hiện nay đến cuối mùa"

Có một tin vui là Alves đã trở lại sau chấn thương. Về việc này Tito thừa nhận rằng anh ấy sẽ gặp những khó khăn nhỏ về việc lấy lại phong độ nhưng :"Tôi chắc rằng anh ấy sẽ lại có một mùa giải thành công nữa thôi". Tito cũng rất lạc quan về việc trở lại thi đấu của Gerard Pique :"Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp và tôi chắc rằng anh ấy sẽ trở lại với chúng ta". Pique và Mascherano cũng vắng mặt vì bị thẻ vàng thứ hai ở trận gặp Depor, bất chấp việc CLB sẽ kháng án :"Tôi không hi vọng là sẽ xóa hình phạt đó" Tito noi.

"Xavi và Iker xứng đáng nhận giải thưởng"

Xavi và Iker đã nhận giải thường Prince of Asturias 2012 dành cho thể thao. Tito tin rằng :"Họ xứng đáng với giải thưởng đó. Họ là những người hòa giải mọi thứ (khi Barca gặp Madrid) và làm cho mọi việc bình thường nhất có thể". Vị HLV cũng cho rằng không có vấn đề gì khi Xavi tới Oviedo để nhận giải thưởng một đêm trước trận đấu :"Nếu là để dành danh hiệu cao quý đó thì mọi thứ đều ổn thỏa"

Chuẩn bị cho Cúp nhà Vua

Tito cũng đề cập đến trận gặp Alaves của Barca ở lượt trận đầu của Cúp nhà Vua :"Cúp nhà Vua luôn là một danh hiệu mà tôi luôn muốn có được. Vì vậy chúng ta phải có được khởi đầu tốt trước đội bóng của Nacho Gonzaslez"

FCB.com
 

vankun37

Tiểu học xã
Đầu quân
14/5/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đánh giá Barca dưới thời Tito (tính đến thời điểm hiện tại)

FC BARCELONA DƯỚI THỜI TITO VILANOVA (cho đến thời điểm hiện tại)​

Khuyến cáo: bài viết không có ý muốn so sánh Pep và Tito, là một fan hâm mộ của Barca, tôi chỉ muốn phân tích những thay đổi từ khi Pep ra đi.

154560765.0_standard_709.0.jpg

Đã có những thay đổi tinh tế trong lối chơi của Barca trong mùa giải này. Theo quan điểm của tôi, Tito đã có một công việc không lấy gì là “béo bở”. Làm thế nào mọi người có thể mong đợi ông thành công hơn Pep Guardiola? Tuy nhiên ông đã mang lại cho đội bóng những thay đổi thú vị một cách đáng ngạc nhiên.

Pep Guardiola là một người khá là tỉ mỉ. Mỗi bước di chuyển trên cỏ cũng đều được lên kế hoạch và thực hiện rất hoàn hảo. Trớ trêu thay, mặc dù nhận được vô số lời khen ngợi dành cho tiki-taka bay bổng hay lối đá tấn công tổng lực thăng hoa, những thành công của Barca dưới thời Pep hầu hết đều đã được ông tính toán kỹ lưỡng. Mỗi cầu thủ đều có vị trí của riêng mình; họ được phép chơi tự do nhưng vẫn phải nằm trong một giới hạn nhất định.

Những cầu thủ như Zlatan Ibrahimovic và Cesc Fabregas đều đã từng gặp không ít khó khăn trong việc hòa nhập với lối chơi của đôi. Đối với Ibra, anh đã phải chuyển sang câu lạc bộ khác (và chúng ta phải cảm ơn anh vì điều này). Tuy nhiên Fabregas thì chỉ mới gia nhập đội bóng vào năm ngoái và tất nhiên anh phải cố gắng đến cùng mặc cho những lời mỉa mai của các fan hâm mộ Arsenal về việc Cesc sang Barca để làm khách quen của hàng ghế dự bị.

Bỏ qua những lời khích tướng từ phía các fan trung lập, chúng ta đã được chứng kiến sơ đồ 3-4-3 đã được vận hành một cách tốt nhất dựa trên sự ăn ý của Cesc và Messi. Đúng là với hàng phòng ngự 3 người, chúng ta dễ bị thủng lưới, đặc biệt là trước những đội bóng chơi tấn công từ hai cánh. Tuy nhiên, chúng ta không quên lý do vì sao đưa Cesc trở lại Camp Nou.

Fabregas là một cầu thủ có lối chơi đặc biệt, một kiểu tiền vệ mà Barca đang thiếu. Cựu cầu thủ của Arsenal không những làm tốt vai trò kiến tạo mà còn đảm đương vị trí ghi bàn trong đội. Không giống như Xavi, người giữ nhịp trong các trận đấu hay Iniesta, ảo thuật gia trong các pha bóng, Cesc là chỉ đơn giản là cầm trịch và kiến tạo. Có thể nói anh thi đấu ở giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Mấu chốt là mặc dù khả năng kiến tạo của Fabregas là rất tốt nhưng anh cũng đã được mua với mục đích ban đầu là để Barca triển khai lối chơi với những đường chuyền dài vượt tuyến và trong tương lai, là thay thế Xavi hoặc Iniesta (mặc dù tôi nghĩ rằng Thiago sẽ thay thế vị trí của Xavi trong tương lai).

Nửa cuối của mùa giải năm ngoái, Cesc lại càng tỏ ra lạc lõng trong lối chơi của Barca. Vậy thì điều gì đã thay đổi?
Vị thuyền trưởng của chúng ta, Pep là một người khá bướng bỉnh. Không thể phủ nhận rằng chính sự bướng bỉnh ấy đã một phần giúp chúng ta giành từ danh hiệu này đến danh hiệu khác. Tuy nhiên, Tito có vẻ như đã nhận ra rằng mỗi một cầu thủ của chúng ta đều mang lại một cái gì đó rất khác biệt cho đội và đều có thể chơi bóng một cách rất đặc trưng nếu cần. Điều này khiến tôi không còn cách nào khác là phải bớt thần thánh hóa Pep (mặc dù tôi là một trong những fan lớn nhất của ông và kính nể những gì ông đã cống hiến cho Barca trên cả phương diên cầu thủ lẫn huấn luyện viên) còn hơn là để cho đối thủ của chúng ta biết trước và có cách chống trả những sắp xếp chiến thuật của ông. Và Tito cần phải thay đổi mọi thứ.

Hầu hết mọi người sẽ nói rằng quản lý đội hình Barca hiện tại là quá dễ cho bất kỳ huấn luyện viện nào. Tôi đồng ý rằng đó thực sự là một lợi thế khi có trong tay những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại như Messi, Xavi, Iniesta, Pique... thậm chí còn thích hơn là quản lý những đội bóng có ngân quỹ không giới hạn như Real Madrid, Chelsea hay Man City. Nhưng thực ra thì có lẽ không ai muốn cầm trịch Barca sau thời kỳ huy hoàng của Pep. Cũng giống như không ai muốn ngồi lên chiếc ghế huấn luyện viên từ Ferguson khi ông nghỉ hưu (nếu điều đó xảy ra :p). Tito dường như đã chấp nhận và đương đầu với sự thử thách đó một cách rất tốt, ông hiểu rằng sự thay đổi là cần thiết và rằng ông có cách của riêng mình.

Thực tế, khả năng làm biến hóa lối chơi cho đội bóng của Tito là rất tuyệt vời. Một mặt, ông có giữ nguyên đội hình và lối chơi như trước đây, khi chúng ta giành phần lớn quyền kiểm soát bóng và khi cần thiết có thể đưa những cầu thủ như Cesc để tạo ra sự đột biến. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự hiệu quả của Tito được chứng mình rõ rệt nhất thông qua chính sách xoay vòng của ông. Không tính trận đấu với Zaragoza, Cesc Fabregas đều có tên trong đội hình xuất phát ở Liga của Barca. Nhờ đó Xavi và Iniesta đã được nghỉ ngơi, dành sức cho những trận đấu lớn.

Tiếp đó cũng cần bàn đến sự hiện diện của Tito trên các phương tiện truyền thông hay đúng hơn, cách người hâm mộ nhìn vào vị thuyền trưởng mới này. Đơn giản là Tito Vilanova không lôi cuốn như Pep Guardiola. Pep rất điềm tĩnh, thân thiện và với một bộ vest có thể khiến cho James Bond khóc vì ghen tị? Còn Tito thì sao? Ông không quan tâm đến những điều đó. Dù là áo len, áo jacket kiểu Wenger hay âu phục thì trông ông đều rất tuyệt. Mặc dù cũng khá là điềm tĩnh như Pep nhưng Tito không cố gắn tỏ ra hiền lành khi một đối thủ như Mourinho làm gì đó với đội bóng của mình. Bạn chọc vào mắt một người đàn ông và bạn sẽ nhận được một cái tát đáp trả, tốt hơn hết là bạn nên tin vào điều đó như là sự phản kháng của một Culé. Kể từ khi Mourinho đến Madrid, cuộc chiến đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết và hầu hết chúng ta đều đồng ý lời đáp trả của Pep đối với Mourinho trước bán kết Champions League vào mùa giải cách đây 2 năm là quá muộn, đáng lẽ Pep phải làm điều này từ lâu rồi.

Về hàng phòng ngự, chủ đề nóng tại Barca hiện nay, tôi chắc không culé nào là không có ý kiến. các bạn có thể đang phàn nàn về hàng thủ của chúng ta cũng như có nhiều người đã nói rằng mùa giải năm ngoái, Barca chỉ được cái cầm bóng nhiều và không có gì khác. Vâng, bạn không thể có cả hai. Sự thật là tỷ lệ kiểm soát bóng của Barca đã bắt đầu giảm từ năm ngoái. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội bóng đang chơi bóng dài nhiều hơn tại thời điểm này. Chúng ta đã có rất nhiều sự chấn thương ở hàng thủ (vấn đề gây tranh cãi về việc liệu chúng ta có nên mua một trung về hay không, hãy để khi khác bàn tới). Tất cả điều này dẫn đến hai việc: đối thủ sẽ không thể lường trước khi đối đầu với một Barca với lối chơi ít chạm cùng những đường chuyền dài vượt tuyến và do đó, chúng ta ghi bàn nhiều hơn và cũng sẽ thủng lưới nhiều hơn chỉ đơn giản là vì chúng ta không có nhiều bóng và không có một hàng thủ đầy đủ (như năm ngoái).

Chúng ta có huấn luyện viên sẵn sàng thử nghiệm, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, tấn công nhiều hơn (thậm chí có nguy cơ mất bóng) và do đó cũng ghi bàn nhiều hơn. Chúng ta có thể thủng lưới nhiều hơn nhưng trên tất cả chúng ta vẫn hoàn thành mục tiêu. Miễn là chúng ta đang chiến thắng, ai còn quan tâm đến điều đó? Chúng ta có một đội hình có thể giành chiến thắng ở Champions League ngay lúc này? Không,vì điều này cần có một cặp trung vệ chắc chắn. Chúng ta có một đội hình có thể giành chiến thắng Liga? Một lần nữa, không có nhưng ngay bây giờ chúng ta đang dẫn đầu và có thể làm tốt hơn thế. Tôi nghĩ là đội bóng sẽ đạt đến đỉnh cao về thể lực và chiến thuật vào tháng Hai hoặc tháng Ba, vì vậy điều tốt nhất là vẫn chưa đến. Hơn nữa, sự trở về của Alba là một bản hợp đồng tuyệt vời. Chàng trai Catalan này có khả năng đọc trận đấu tốt, những pha leo biên với tốc độ tuyệt vời cùng sự chắc chắn trong phòng ngự. Thực sự chúng ta rất mạnh ở hai cánh với nhưng cầu thủ công thủ toàn diện như Alba và Montoya (tôi sẽ không đề cập đến Dani Alves ở thời điểm này).

Đó là một vài sự phân tích của tôi, có thể hơi khoa trương nhưng vẫn phải nói :D

 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Tito :"Tôi rất vui khi biết mình đã lập kỉ lục cũng như trước màn trình diễn tuyệt vời của toàn đội"

[video=youtube;8DfpUFqlkbE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8DfpUFqlkbE[/video]

Tito Vilanova đã dẫn dắt FC Barcelona có được sự khởi đầu tốt nhất của La Liga từ trước đến giờ. Kỉ lục này đã làm cho vị HLV của Barca rất vui, nhưng vẫn không bằng niềm vui của ông trước màn trình diễn tuyệt vời của các học trò :"Tôi đã rất vui khi biết mình đã lập được kỉ lục này nhưng tôi thậm chí còn vui hơn khi đội bóng của tôi đã có trận cầu tuyệt vời", "Mặc dù chúng tôi đang dẫn đến 5-1 nhưng họ vẫn muốn ghi thêm nhiều bàn hơn nữa. Nếu chúng ta cứ giữ được phong độ và tinh thần như thế này, thì tôi chắc rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng hầu hết các trận đấu trong mùa giải và sẽ sẵn sàng cho giai đoạn khắc nghiệt trong cuộc đua đến chiếc cúp bạc năm nay"

"Trận đấu cực kì căng thẳng"

Mặc dù đã thắng đậm trước Athletic Bilbao, Tito đã nhấn mạnh rằng đối đầu với đội bóng của Marcelo Bielsa sẽ không bao giờ giống như một cuộc dạo chơi :"Athletic có một lối chơi rất đặc biệt so với phần còn lại, họ sẽ áp sát bạn một cách nhanh nhất và không cho bạn thời gian để điều khiển trái bóng", "Nếu bạn không chơi với một tốc độ nhanh thì Athletic sẽ gây nhiều khó khăn cho bạn". HLV Barca cũng nói rằng :"Chúng tôi đã rất căng thẳng trong trận đấu có nhiều cá nhân xuất chúng như vậy. Có lúc chúng tôi đã để lộ những những khoảng trống và suýt nữa là phải trả giá. Mặc dù tỉ số có cách biệt khá lớn nhưng nó không hề là một trận đấu dẽ dàng"

"Bốn năm hoàn hảo của Pep sẽ không thể lập lại"

Khi được tín nhiệm vào chiếc ghế HLV của Barca, Tito có nói rằng ông sẽ không thể nào đạt được đến thành công vĩ đại như trong thời kì của Pep. Mặc dù ông đã lập kỉ lục sự khởi đầu tốt nhất La Liga, nhưng ông vẫn giữ nguyên quan điểm :"Chu kì 4 năm vĩ đại của Pep là không thể nào lập lại được bởi vì những gì mà anh ấy đã làm được, bởi vì những danh hiệu và một lối chơi quá tuyệt vời mà Pep đã gây dựng nên, mọi thứ đều quá hoàn hảo. Tôi rất tự hào khi được là một phần trong tập thể vĩ đại ấy". Tito nói :"Tôi chỉ ngồi trên chiếc ghế này trong một thời gian ngắn mà thôi"

Cuối cùng, Tito Vilanova thông báo rằng việc hồi phục của Bartra, Alves, Alexis đang theo đúng kế hoạch :"Họ sẽ trở lại tập luyện vào cuối tuần này. Họ đang hồi phục theo đúng kế hoạch và Alexis có lẽ sẽ trở lại sớm hơn dự kiến".

FCB.com​
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
293170_10152381621305601_1826621687_n.jpg


Tito - Vượt trên mong đợi!

Những ngày đầu tiên khi biết cái tên Vilanova sẽ chèo lái con thuyền Barca mùa giải mới, không nhiều người trong số chúng ta cảm thấy hài lòng. Tito có quá ít tiếng tăm để có thể lãnh đạo một đội bóng được coi là xuất sắc nhất thế giới. Càng đắn đo, tư lự hơn khi chúng ta nhìn về mùa giải trước với những thất bại không thể nào chối cãi, một phần trong số đó ắt hẳn phải có trách nhiệm của Tito bởi ông chính là trợ lí của Guardiola. Nhiều người đã từng coi vị HLV cao ráo với gương mặt không mấy điển trai này chỉ là giải pháp níu kéo và cứu vãn cái sự thành công cho mùa giải mới, dựa hoàn toàn trên nền tảng mà Pep đã gây dựng. Có nghĩa là: Tito nhiều khả năng sẽ không thể làm mới một Barca đang trì trệ.

Nhưng đến giờ chúng ta chắc hẳn phải suy nghĩ lại!!!

Chúng ta đã bắt đầu mùa giải mới với nhiều nỗi lo. Việc bổ sung một hậu vệ cánh và một tiền vệ trụ dường như là một quyết định khá mạo hiểm và đúng là suýt chút nữa Barca đã phải trả giá. Chúng ta để mất chiếc Siêu cúp vào tay Real Madrid trong thời điểm mà các culé nung nấu ý định phục thù nhất. Chúng ta nhìn ra vô cùng nhiều những khiếm khuyết của hàng thủ và hàng công thì ... vẫn cùn như thường lệ ... nhưng việc đặt trọn lòng tin vào Vilanova đã giúp chúng ta hưởng hoa thơm trái ngọt từ rất sớm mà bằng chứng chính là việc vô địch mùa đông từ trước 3 vòng đấu. Việc hàn lại một đội hình thủng lỗ chỗ vì chấn thương bất bại trong suốt 16 trận đấu tại giải quốc nội với 15 chiến thắng là một kì tích mà tay thợ hàn Ranieri chắc chắn cũng phải ngưỡng mộ. Còn nhớ thời điểm đầu mùa giải, Barca thủng lưới 2 bàn/ trận là chuyện thường ngày ở huyện và dù chúng ta chiến thắng nhưng điều đó kéo đến những nỗi lo về một năm không thành công tại đấu trường châu Âu, nơi đã tôn vinh lối chơi phòng ngự trong năm vừa rồi. Thi đấu với cặp trung vệ Mascherano - Alex Song có thể là thảm họa đối với bất kì đội bóng nào nhưng Tito đã vượt qua được thử thách gian nan ấy cho đến ngày Piqué và Puyol trở lại mà chỉ mất đúng 2 điểm trong trận El Clásico. Hiện tại, đôi chân của người khổng lồ xứ Catalan đã hoàn toàn lành lặn và rắn chắc trở lại, sẽ là điểm tựa đưa đội bóng đến với những thành công mà chúng ta không dám nghĩ tới hồi đầu mùa.

Nhìn vào thành tích ghi bàn của Messi, cứ ngỡ như Barcelona vẫn còn phụ thuộc vào chú lùn như thời kì Pep dẫn dắt đội bóng nhưng không... thật ngạc nhiên cho người viết khi tổng hợp lại 26 trận đấu chính thức đã qua thì có đến 16 trận, những bàn thắng của Messi không làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Đó là một con số đáng ngạc nhiên nếu ta nhìn vào mùa giải năm ngoái khi mà hầu hết những bàn thắng của số 10 có ảnh hưởng quyết định tới trận đấu. Wenger đã từng nói rằng: "Barca không có Messi cũng chỉ bình thường thôi" nhưng với phong cách chơi của đội bóng xứ Catalan hiện tại, người viết tin chắc vào một chiến thắng của Barca trong trường hợp hai đội chạm mặt tại các vòng knock-out Champions League mà không có Leo trong đội hình thi đấu chính thức. Nói vậy không có nghĩa là đánh giá thấp vai trò của Messi trong đội hình hiện tại nhưng rõ ràng chúng ta đã thấy được những thay đổi đáng kể vào lối chơi khi bóng không còn tập trung quá nhiều Leo nữa. Ấy thế mà ông bố trẻ vẫn ghi bàn sòn sòn và hướng tới những kỉ lục mới không biết mệt mỏi. Cái tài của Tito là ở chỗ ấy, giảm thiểu sự phụ thuộc vào Messi nhưng đồng thời gia tăng khả năng ghi bàn cho chàng lùn. Một tư duy phi lô-gic nhưng lại hiệu quả đến đáng sợ.

Thành công của Messi cũng là bởi sự tự tin vào khả năng hồi sinh những anh chàng thiếu tự tin trong đội bóng của Tito. Nửa sau mùa bóng 2011/2012, Cesc biến mất tăm dù đã được thử sức tại rất nhiều vị trí để rồi dưới bàn tay nhào nặn của Tito, số 4 đã trở lại tuyệt vời và chói sáng. Cesc đang là chân chuyền tốt nhất tại Liga cho đến thời điểm hiện tại, anh cũng dễ dàng ăn khớp với bộ đôi Xavi - Iniesta mà không gặp bất kì trở ngại nào, điều mà cả Pep và Del Bosque đều chưa thành công, mặc dù với tố chất của Cesc, điều đó sẽ chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mang lại sự tự tin cho Fabregas ngay từ đầu mùa giải, hẳn Tito cũng là một nhà tâm lý học đại tài. Ông đã khẳng định sẽ không bao giờ bỏ rơi các cầu thủ đánh mất phong độ, vì vậy Sanchez và Pedro cũng không cần quá lo lắng cho vị trí của họ tại Barca. Khả năng dứt điểm của Pedro không phải là vấn đề bởi mỗi lần lên tuyển thời gian gần đây, anh chàng này thể hiện trên cả tuyệt vời. Lối chơi của Barcelona dù nền tảng là cố định nhưng mỗi mùa luôn có những miếng đánh mới, chiến thuật mới và tố chất đôi khi không thể giúp các cầu thủ ăn khớp ngay lập tức. Nhưng "Bày tay ta làm nên tất cả", sự cần cù là đức tính mà Barca không bao giờ ruồng bỏ. Hãy cứ tin vào Sanchez, tin vào Pedro như cách mà Tito đã không bỏ rơi Fabregas, mùa giải còn cả một quãng đường dài để họ thể hiện.

Tito khởi đầu với đội bóng cùng với muôn ngàn những câu hỏi dành cho ông. Cố lắm người ta cũng chỉ dám hi vọng Tito sẽ trở thành một người thừa kế hoàn hảo cho những thành công của Pep, nhưng ông còn làm được hơn thế, nhiều hơn thế.

Chiến lược gia Tito - Nhà tâm lý học Tito - Thợ hàn Tito. Chỉ biết dành tặng cho ông bốn chữ: "Vượt trên mong đợi".
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Thôi bỏ miẹ rồi, 2 đám lá khoai MD và Sport đều đưa tin Tito đi viện.
Các trang thông tin khác thì chưa nói năng gì. Đám Rosell cũng chưa phát biểu gì. Trên facebook thì đám Penya gần nhà Tito cũng đăng tin Anims Tito. Toi rồi.


Tin thêm: nghe mấy bà bán nước kể thì hình như Tito phát lại bệnh cũ tức là đau ở tai. Còn đau đến đâu thì chưa biết. Nghe đâu phi vào viện khám gặp đúng hai tay là khoai đang ngồi đấy nên vèo cái lên tin luôn. Tức là chuyện Tito tái phát và nằm viện lâu thì chưa rõ nhé.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top