Tito Vilanova - Người thừa kế hoàn hảo?

Bạn có tin vào khả năng của Tito?


  • Số thành viên bình chọn
    42
  • Poll closed .

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Crackovia cũng vừa đăng tin Anims Tito.
Vivabarca bắn tin Roura sẽ dẫn trận tới trước Valladolid.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
tn_2205104b.jpg


Theo kênh thông tin TV3 của xứ Catalan thì trong trường hợp xấu xảy ra, CLB sẽ nhờ tới sự trợ giúp của Pep Guardiola để thay thế Tito.

Một thành viên của FCBVN đã đưa ra giả thuyết về việc Pep Guardiola từ chức để tặng cho Tito Vilanova món quà dẫn dắt đội 1. Nếu đó là sự thật thì tình trạng sức khỏe của Tito có vẻ nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ khá nhiều.

Dù sao, tất cả vẫn chỉ là tin không chính thức. Hãy chờ đợi thông tin từ trang chủ.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nếu Catalonia Radio đưa tin chính xác (Pep đồng ý quay lại Barca) thì những ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu mình khi biết tin Tito tái phát ung thư là chính xác.

Pep đã biết trước bệnh tình của Tito, và ông muốn bạn thân của mình, một thiên tài về chiến thuật, có cơ hội được thể hiện và dẫn dắt đội bóng trong tim. Câu nói "Tôi hứa rằng các bạn không bao giờ mất tôi" của Pep đêm chia tay có lẽ cũng chứa hàm ý nào đó. Liên hệ với bài phỏng vấn khi phóng viên nói về chiến thắng của Barca hơn 1 năm trước, Pep đã nói rằng ông bỏ qua tất cả sang 1 bên, và tin tức về sức khỏe của Tito mới là quan trọng
nhất thì càng thấy đúng... T_T

Đương nhiên đó chỉ là một giả thiết. Và hi vọng Tito ổn, Pep sẽ không quay lại Barca theo cách này!!!
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Chúng ta thà không có Pep trở lại, nhưng không thể để mất Tito. Hi vọng HLV trưởng không sao :baifu_khoctham:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
196076_10152384271525601_644457986_n.jpg


Các thông tin mới nhất từ Sport:

- Các bác sĩ của Vilanova lạc quan về tình trạng bệnh của Tito. Có thể khối u mới này không quá nghiêm trọng thậm chí Tito có thể đón giáng sinh ở nhà và trở lại CLB trong khoảng thời gian 1 tháng.

- Về phía CLB, Ban lãnh đạo đang chờ đợi tin tức từ đội ngũ kĩ thuật viên NHƯNG PHỦ NHẬN BẤT KÌ SỰ LIÊN HỆ NÀO VỚI CÁC HLV KHÁC.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Nếu Catalonia Radio đưa tin chính xác
(Pep đồng ý quay lại Barca) thì những ý
nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu mình khi
biết tin Tito tái phát ung thư là chính xác.
Pep đã biết trước bệnh tình của Tito, và
ông muốn bạn thân của mình, một thiên
tài về chiến thuật, có cơ hội được thể
hiện và dẫn dắt đội bóng trong tim. Câu
nói "Tôi hứa rằng các bạn không bao giờ
mất tôi" của Pep đêm chia tay có lẽ cũng
chứa hàm ý nào đó. Liên hệ với bài phỏng
vấn khi phóng viên nói về chiến thắng của
Barca hơn 1 năm trước, Pep đã nói rằng
ông bỏ qua tất cả sang 1 bên, và tin tức
về sức khỏe của Tito mới là quan trọng
nhất thì càng thấy đúng... T_T
Em thấy giả thiết của anh vô lý và nặng cảm tính kiểu VN quá. Nên nhớ, Rosell là 1 con người cực kỳ thực tế, dám đi ngược lại cả truyền thống trăm năm, in quảng cáo trên áo lấy xèng. Nếu lão biết tình trạng của Tito như anh nói thì xin lỗi, mời về 1 cục luôn. Pep chỉ là 1 HLV sắp nghỉ việc lúc đó, quyền lực đến đâu mà có thể "1 tay che trời", đến nỗi cả Rosell cũng bị qua mặt? Hơn nữa, em không nghĩ Pep để tình cảm cá nhân xen vào công việc CLB như thế. Nếu giả thiết của anh đúng, thì chẳng còn gì để mà tôn trọng 2 người này cả.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nếu Catalonia Radio đưa tin chính xác (Pep đồng ý quay lại Barca) thì những ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu mình khi biết tin Tito tái phát ung thư là chính xác.

Pep đã biết trước bệnh tình của Tito, và ông muốn bạn thân của mình, một thiên tài về chiến thuật, có cơ hội được thể hiện và dẫn dắt đội bóng trong tim. Câu nói "Tôi hứa rằng các bạn không bao giờ mất tôi" của Pep đêm chia tay có lẽ cũng chứa hàm ý nào đó. Liên hệ với bài phỏng vấn khi phóng viên nói về chiến thắng của Barca hơn 1 năm trước, Pep đã nói rằng ông bỏ qua tất cả sang 1 bên, và tin tức về sức khỏe của Tito mới là quan trọng
nhất thì càng thấy đúng... T_T

Đương nhiên đó chỉ là một giả thiết. Và hi vọng Tito ổn, Pep sẽ không quay lại Barca theo cách này!!!
Giả thuyết này quá vô lý và không thực tế cho lắm. Đây là anh đang nói về việc Tito thành công nhé, còn lỡ có thất bại thì sao? Không ai đánh cược cả một đội bóng lớn trong ván bài tình cảm cả, đặc biệt là Pep. Rồi khi Tito không thể dẫn dắt, Barca tụt dốc, Tito hay Pep sẽ chịu trách nhiệm? :haha:
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Sandro Rosell: “Tito là một người đàn ông rất mạnh mẽ”.



Sandro Rosell: “Tito là một người đàn ông mạnh mẽ, rất mạnh mẽ”.


Trong buổi họp báo mới nhất nhằm thông báo tình hình sức khỏe của HLV trưởng đội một Tito Vilanova, Chủ tịch FC Barcelona Rosell cùng Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đã bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện của CLB đối với Tito và gia đình.

Tito là một người đàn ông mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Anh ấy đã thể hiện mình mạnh mẽ đến thế nào và điều đó thuyết phục chúng tôi rằng anh ấy sẽ trở lại sớm thôi”. Rosell phát biểu trong buổi họp.



Chủ tịch FC Barcelona Sandro Rosell cùng Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đã tổ chức một buổi họp báo vào chiều thứ tư vừa rồi (theo giờ địa phương) nhằm bày tỏ “sự ủng hộ vô điều kiện từ phía câu lạc bộ đối với huấn luyện viên trưởng đội một và gia đình”, sau đó thông báo Tito đã được chẩn đoán tái phát khối u sau mang tai và sẽ tiến hành phẫu thuật vào thứ năm.


“Tito là một người đàn ông mạnh mẽ, rất mạnh mẽ”

Rosell phát biểu trong buổi họp báo tại Ciutat Esportiva: “Điều quan trọng nhất bây giờ là sự hồi phục của anh ấy; anh ấy cần có sự yên tĩnh cần thiết để nghỉ ngơi và chiến đấu với căn bệnh. Tito là một người đàn ông mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Anh ấy đã cho chúng tôi thấy mình mạnh mẽ đến thế nào và điều đó thuyết phục chúng tôi rằng anh ấy sẽ sớm quay trở lại”. 4 đội trưởng Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Victor Valdes; Phó Chủ tịch CLB Josep Maria Bartomeu; các Giám đốc CLB Jordi Moix, Manel Arroyo cùng Giám đốc điều hành Antoni Rossich đều đã có mặt tại buổi họp báo.

Rosell cũng cho biết thêm: “Tôi thích nhìn vào anh ấy lúc này. Anh ấy trông thực sự mạnh mẽ. Sức mạnh tinh thần mà anh ấy sở hữu thật tuyệt vời, và thậm chí bây giờ anh ấy còn lo lắng cho vợ con với bố mẹ mình hơn cả bản thân nữa”.


Cảm ơn mọi sự ủng hộ dành cho Tito

Chủ tịch Rosell cũng thay mặt CLB và HLV Vilanova gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những lời động viên, lời chúc dành cho Tito từ khắp nơi trên thế giới trong những ngày vừa qua. Ông đồng thời đề cập nguyên nhân vì sao CLB không tổ chức buổi họp báo sớm hơn: “Chúng tôi đã nhận tin về việc tái phát khối u của Tito từ hôm thứ ba nhưng lại không được thông báo chính xác tình hình chẩn đoán bệnh cho đến tận chiều thứ tư. Chúng tôi muốn đợi cho đến sau khi Tito trình bày rõ mọi chuyện cho đội bóng đã”.

Về việc buổi họp báo cùng bữa tiệc Giáng sinh bị hủy, Rosell giải thích, ngoài chuyện toàn đội muốn chờ kết quả chẩn đoán tình hình sức khỏe của Tito thì buổi họp báo cũng bị trùng lịch Vilanova gặp các bác sĩ.

Rosell tỏ ra rất lạc quan về những bước đi sắp tới của đội bóng: “Tôi hoàn toàn tự tin vào đội bóng của mình. Chúng tôi là một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết, và chúng tôi có thể vượt qua mọi nghịch cảnh”.


Nguồn: FCB.com


 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Pep sẽ không về Barça vào lúc này, ít nhất là theo cách trớ trêu này. Có vẻ bệnh tình của Tito không đến nỗi quá nguy hiểm và Tito cũng không cần quá lo lắng cho đội bóng khi Barça đang có được 1 vị trí vững như bàn thạch.
Đến lúc Tito trở lại thì cũng vừa lúc Barça chuẩn bị bước vào vòng 1/16 CL :D và sẽ lợi hại hơn xưa.

Barça năm nay thật sự mang lại nhiều thú vị và nhiều khung bậc cảm xúc.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Triều đại của Pep - Tito luôn gắn liền với những hy sinh và mất mát của các cầu thủ ta.
Thời của Pep là việc Abidal 2 lần phải lên bàn mổ cấy ghép gan, và cả việc Tito phẫu thuật tai, Villa gãy chân.
Giờ đây đến thời của Tito thì liên tiếp việc các cầu thủ dính chấn thương nặng, Cuenca và Muniesa nghỉ dài hạn, Puyol trật khớp tay, và ngay cả 2 cầu thủ gần như chả bao giờ dính chấn thương như Alves và Messi cũng có lúc phải nằm cáng rời sân. Bây giờ đến lúc Abi trở lại thì lại tới lượt Tirto tiếp tục phải vào viện điều trị. Thật là buồn, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ông và gia đình cũng như các cầu thủ của chúng ta.
Nghe nói Tito sẽ phải nghỉ chỉ đạo trong vòng 6 tuần thì phải.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
312615_547354268626593_580020738_n.jpg

Vị trí của hai người sẽ được tráo đổi...


titovilanova378309928.jpg

Ánh mắt của các culé luôn dõi theo ông​
 

Khủng Long

Tiểu học xã
Đầu quân
17/12/12
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
[h=1]Bóng đá vô cùng quan trọng, nhưng đó chưa phải là toàn bộcuộc đời – Anims, Tito[/h]
208041hp2.jpg

Tôi đã học được nhiều từ đội bóng Barca này, một điều trong số đó là bóng đá không chỉ mang lại cho bạn những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cuộc sống luôn mang lại cho chúng ta nhiều điều, và có một sự thật là niềm vui luôn song hành với nỗi buồn, như âm phải có dương và ngược lại. Nếu chúng ta có cơ hội ngồi tán gẫu với Cuộc Sống, chúng ta sẽ hiểu hơn rằng Cuộc Sống phải làm vậy để giữ chúng ta thăng bằng.

Cách đây gần 1 năm, tôi được biết vợ tôi đã mang thai, liệu còn hạnh phúc nào hơn? Rồi cách đây khoảng 3 tháng, bác sỹ báo cho chúng tôi biết con trai chúng tôi có một khối u nằm trong tuyến thượng thận của bé, tại sao lại thế? Đó là cuộc sống, giống như tên một loại nước uống khá phổ biến ở Việt Nam C’est la Vie.
Tôi đã xem nhiều clip tổng hợp các trận đấu của Barca, tổng hợp một giai đoạn, tổng hợp một giải đấu, tổng hợp một mùa bóng. Và tôi nhận thấy trong các clip tổng hợp đó, thường thiếu vắng những trận thua. Nếu là tổng hợp về giải Champions League, hẳn là sẽ thiếu vài trận mà Barca thua Chelsea, nếu là tổng hợp giải La Liga, có thể có một số trận Real Madrid thắng nhưng sẽ bị bỏ ra ngoài. Đó là ý muốn chủ quan của người làm các clip tổng hợp, người ta chỉ muốn xem lại những giây phút hạnh phúc.
Khi Pep Guardiola ngừng dẫn dắt Barca cuối mùa bóng vừa rồi, đó là hồi kết cho một serie nhỏ của những nỗi buồn, 2 trận đấu tồi tệ ở Champions League, kẹp giữa nó là trận thua nghiền nát hi vọng tại La Liga. Nhưng đó chính là Cuộc Sống. Sau một thời gian dài của những niềm vui chưa từng có, là một cái tát đau điếng. Các cules không biết điều gì chờ đợi họ ở phía trước, một số thì khóc lóc. Nhưng nước mắt thực ra đã là một phần cố hữu trong cuộc đời các cules.
Nhiều cules có thể đã quên mất rằng trước khi chúng ta được vui mừng với những trận đấu phi thường, chiến thuật đỉnh cao với những chiến thắng cuối cùng trước Arsenal, trước Manchester United và trước Real Madrid… đội bóng yêu quý của chúng ta đã thể hiện những chiến thuật tầm thường, những hục hặc cá nhân, nhưng tổn thất lực lượng đáng xấu hổ. Chiến Thắng và Thất Bại.
Guardiola đã từng nói, những thời khắc duy nhất khiến ông phải rơi nước mắt là khi Barca dành cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ và khi ông nghe tin Abidal bị ung thư. Niềm Vui và Nỗi Đau.
Abidal đã trở lại, đá đít căn bệnh ung thư, nâng cao chiếc cúp Champions League tại Wembley, hoàn thành lời hứa của anh hồi đầu mùa bóng. Vậy mà anh lại bị tái phát, rồi phải thực hiện phấu thuật cấy ghép. Chiến Thắng và Thất Bại.
Khi Tito Vilanova được chỉ định là người thay thế Guardiola, gần như không một ai trong chúng ta hi vọng vào điều gì. Vậy mà những gì Tito đã làm được là đưa chúng ta lên mây xanh với thành tích cho tới thời điểm này là bất bại trên đấu trường quốc nội, cách xa đội thứ 2 tới 9 điểm và bỏ rơi kình địch Real Madrid với một khoảng cách lớn hơn cả 4 trận thắng. Và rồi, đến khi Tito thuyết phục được thế giới, thì chúng ta lại nhận được một tin shock, căn bệnh ung thư của ông lại tái phát giống trường hợp của Abidal. Niềm Tin Tưởng và Sự Lo Lắng.

Tôi cảm giác rằng Cuộc Sống muốn nhắn nhủ ta “không có điều gì có thể mang lại từng đó niềm vui mà không phải trả giá bằng nỗi buồn”. Một sự cân bằng khốn nạn.
Nhưng tôi không tin điều đó. Điều quái quỷ gì khiến Cuộc Sống không thể mang lại cho bạn một cây kẹo ngọt rồi mang tiếp một cây kem mát lạnh rồi một chai rượu 30 năm tuổi và cả một em siêu mẫu trong một chiếc Ferrari??? Tại sao điều đó nếu có lại bị cho là không công bằng?
Khi Abidal bị phát hiện ung thư, nhiều cules, các cầu thủ Barca, ban huấn luyện, đều có ý nghĩ rằng nếu họ có thể đánh đổi toàn bộ số cúp vô địch để lấy sức khỏe cho Abidal thì họ cũng sẵn sàng. Và giờ đây, có lẽ điều ước tương tự cũng được dành cho Tito Vilanova.
Ngay sau khi nhận được tin đồn về căn bệnh của Vilanova đêm qua, tôi đã google một số thông tin và giờ tôi ước mình đã không làm vậy. Điều rõ ràng nhất mà Google mang lại cho tôi là “hiếm gặp và thông thường rất nguy hiểm”. Liệu đó có phải là Cuộc Sống? chỉ mới cách đây 1 ngày, chúng ta nhận được thông tin rằng Abidal đã trở lại và sẵn sàng để tiếp tục chơi bóng.
Anh ấy đã chiến thắng, anh ấy có thể cười khẩy với Cuộc Sống mà nói “cậu giỏi lắm, nhưng không thắng được tớ đâu”. Vậy mà giờ lại là thông tin về Vilanova.
Tôi cảm thấy tự tin khi đưa ra nhận định rằng kể cả một người căm ghét câu lạc bộ này tốt cùng thì cũng sẽ phải cảm thấy mủi lòng trước những thông tin liên quan đến ung thư như vậy.
Karim Benzema đã từng dành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp cho Abidal. Real Madrid bây giờ gần như ngay lập tức đăng tải lời chúc an lành cho Tito Vilanova. Một số người sẽ coi đó là những hành động của đẳng cấp. Tôi không nghĩ vậy, hình như nhiều lúc sự cạnh tranh, sự thù ghét khiến chúng ta quên mất rằng cho đến cùng thì chúng ta cũng chỉ là những con người, chúng ta có chung một điểm đến cuối cùng. Trên con đường cuộc đời đó, chúng ta cùng tìm kiếm những niềm hạnh phúc, cố gắng tránh xa những nỗi đau thương. Và chúng ta cùng làm một điều khi Cuộc Sống làm việc của nó, chúng ta tìm đến, chúng ta đưa ra, sự an ủi, sự chia xẻ, sự chở che.
Câu lạc bộ đã xác nhận, trợ lý Jordi Roura sẽ là huấn luyện viên tạm quyền trong quãng thời gian trước mắt. Tito Vilanova sẽ được phẫu thuật ngay hôm nay, và các bác sỹ chẩn đoán rằng mọi việc sẽ tiến triển tốt, rằng ông ấy sẽ được ra viện trước lễ Giáng Sinh.
Những thông tin liên quan đến việc Vilanova rời khỏi vị trí huấn luyện viên chỉ là những tin đồn chưa được kiểm chứng.
Adria Vilanova, một cầu thủ của đội Cadete A, con trai của Tito Vilanova, đã đăng trên Twitter “Cám ơn mọi người về sự giúp đỡ. Các bạn thật tuyệt vời, mọi điều đều ổn”.
Cho đến lúc này, những gì chúng ta biết chỉ là Cuộc Sống lại làm việc của nó một lần nữa, tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là hi vọng vào điều tốt nhất. Rằng Vilanova sẽ may mắn như con trai chúng tôi (khối u của cháu được xác định tới hơn 90% là u lành và không gây ra các nguy hiểm trong ngắn hạn), rằng Vilanova sẽ chiến thắng như Abidal đã và đang đánh bại căn bênh ung thư.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=youtube;iSR7OZshY8g]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iSR7OZshY8g[/video]
#ÀnimsTito​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Cho đến lúc này, những gì chúng ta biết chỉ là Cuộc Sống lại làm việc của nó một lần nữa, tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là hi vọng vào điều tốt nhất. Rằng Vilanova sẽ may mắn như con trai chúng tôi (khối u của cháu được xác định tới hơn 90% là u lành và không gây ra các nguy hiểm trong ngắn hạn), rằng Vilanova sẽ chiến thắng như Abidal đã và đang đánh bại căn bênh ung thư.
Cám ơn bác và mừng cùng bác. Những anh em trong FCBVN biết tin này sẽ mong chờ con số 90% kia được nâng lên theo thời gian.
Còn Tito thì đã bấm quẻ rồi. Ông sẽ sống qua tận thế.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Một bức vẽ tuyệt đẹp về Tí-to:

39838054804962855705719.jpg
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Những bức ảnh design ý nghĩa về Tito:

tumblr_mfadv7cs0N1r6y3hqo1_r1_500.png


tumblr_mfahevJuCZ1r9kvg8o1_500.jpg


tumblr_me44giYHkZ1qbyzf4o1_500.jpg


tumblr_mfa7osAufV1rdjhh8o1_500.jpg
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
timthumb.php


TIN VUI: Trong ngày hôm nay, HLV Tito Vilanova đã có thể xuất viện về nhà. Tin nhanh từ bệnh viện Vall d’Hebron cho biết tình trạng sức khỏe của ông sau ca mổ đang diễn biến theo chiều hướng khả quan. Thật đáng mừng!

Một lần nữa chúc mừng các chàng trai vì món quà Giáng sinh tuyệt vời gửi đến Tito cũng như tất cả người hâm mộ. Mong ông tiếp tục kiên cường để vững vàng bước qua những thử thách tiếp theo.

Keep calm and Tito'll come back!! ♥
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tito đã trở lại làm việc


Một tin khá sốc với các culé, đó là HLV Tito đã trở lại làm việc kể từ ngày hôm nay, 2/1/2013, tức chỉ 13 ngày sau ca phẫu thuật khối u tuyến mang tai. Giới phóng viên đã ghi nhận sự có mặt của Tito lúc 9h28 tại Ciutat Esportiva, để chuẩn bị cho trận derby xứ Catalan.

Còn nhớ lần phẫu thuật trước, Tito cũng trở lại sau đúng 15 ngày. Có lẽ đối với Vilanova, được làm việc cùng các học trò là cách "xạ trị" tốt nhất đối với căn bệnh mà ông mang trong người.

Chúc Tito một năm mới 2013 dồi dào sức khỏe! Đối với các culé, như thế đã là quá đủ!
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Lăng Kính: 3 ngày của Tito

Lăng Kính: 3 ngày của Tito

Sự khác biệt giữa đợt điều trị đầu tiên và đợt điều trị thứ 2 của Vilanova chỉ là 3 ngày (15 và 12 ngày). Dù thời gian dự kiến điều trị của ông ở đợt thứ 2 này nhiều hơn thế (6 tuần). Việc rút ngắn đó như phản ánh vị thế của Vilanova bây giờ: ông không còn là một phụ lái nữa, mà là thuyền trưởng của con tàu.

langkinh.jpg


1. Lần đầu tiên Tito Vilanova phát hiện ra mình có khối u ở tuyến nước bọt là tháng 11/2011. Lần đó, vị trợ lý của HLV Pep Guardiola cũng phải trải qua một cuộc phẫu thuật và một đợt hóa trị và xạ trị, nhưng ông quay trở lại làm việc 15 ngày sau khi phẫu thuật.


Ngày 20/12/2012, ông lại phải rời nhiệm sở để điều trị khối u thứ 2. Nhưng bây giờ, Tito đã là HLV trưởng của Barça. Và lần này, ông quay trở lại sân tập chỉ sau 12 ngày, và bắt đầu làm việc với cường độ cũ 1 ngày sau đó. Ngày 3/1, ông hướng dẫn buổi tập đầu tiên, và gần như chắc chắn sẽ trực tiếp chỉ đạo Barça trong trận derby Catalan.


Sự khác biệt giữa đợt điều trị đầu tiên và đợt điều trị thứ 2 chỉ là 3 ngày. Nhưng cần nhớ rằng khi Vilanova tạm nghỉ, các bác sỹ chẩn đoán rằng ông sẽ phải mất tới 6 tuần điều trị. Việc vị HLV 44 tuổi có mặt tại khu phức hợp Joan Camper sau 12 ngày, nói lên rằng ông đã cố rút ngắn từng giờ ở bệnh viện (dù sau trận này sẽ lại phải đi điều trị tiếp). 3 ngày rút ngắn ấy, chính là thứ phản ánh vị thế của Vilanova bây giờ: ông không còn là một phụ lái nữa, mà là thuyền trưởng của con tàu.


2. Không cần phải tán dương quá nhiều về nghị lực vượt qua bệnh tật của Tito, thứ đã được nói đến quá nhiều. Nghị lực ấy thực chất đã xứng đáng tuyên dương từ khi khối u đầu tiên xuất hiện, chứ không phải tới tháng 12 vừa qua mới đáng nói.


Vấn đề ở đây là điều gì đã thôi thúc Vilanova phải bồn chồn mà quay trở lại sớm từng ngày, trong khi thoạt nhìn, mọi thứ ở Barça vẫn đang tỏ ra hoàn hảo? Đó là CLB mà người đời vẫn hay nói rằng đưa bất kỳ HLV nào, hay thậm chí là người thường lên cũng có thể đưa họ tới chức vô địch La Liga.
Nếu gạt đi khoảng cách 16 điểm với Real Madrid, gạt đi việc đối thủ Espanyol không phải là một thách thức quá ghê gớm, thì Barça vẫn còn những điều cấp bách cần giải quyết.


Bây giờ là tháng 1, là mùa chuyển nhượng, là mùa cơ cấu lại đội hình. Vẫn cần những tính toán rất nhanh. Có nên đẩy David Villa đi ngay lúc này không? Nhiều người, như Iniesta, vẫn tin rằng Villa quan trọng với Barça, ngay cả khi anh đang không được đá chính. 5 bàn và 1 pha kiến tạo sau 12 trận (6 trận từ ghế dự bị) không phải là thống kê tồi với một phương án lựa chọn. Nhưng về cơ bản là Villa đang không được sử dụng, còn Chelsea và Man City có thể trả giá cao.


Còn Alexis Sanchez, cầu thủ cũng đang được săn đuổi? Anh đang đá chính, nhưng Liverpool có thể trả nhiều tiền, rồi Tito đưa được Gareth Bale về Camp Nou, thì lợi thế về mặt thương hiệu sẽ vượt trội.


3. Ngoài những tính toán trên TTCN mùa Đông, thì việc duy trì một CLB như Barça còn cần rất nhiều công sức. Những Deulofeu, Illie Sanchez, Tello, Montoya,… có thể vụt sáng trong bất kỳ trận đấu nào để trở thành một phần của tương lai Barça. Suốt từ đầu nhiệm kỳ, bất chấp bệnh tật, Vilanova lúc nào cũng thể hiện mình chăm chút cho tương lai xa của Barça. Và còn kế hoạch mua thủ môn trẻ Courtois về để thay thế Valdes trong tương lai nữa…


3 ngày không phải là nhiều. Nếu Vilanova trở lại sau đúng 15 ngày, hay thậm chí là 6 tuần như lời bác sỹ, có thể mọi chuyện ở Barça vẫn ổn.


Nhưng cũng có thể là 3 ngày mùa Đông này, sẽ hàm chứa những tính toán và quyết định có thể tác động lớn lên tương lai của Camp Nou.


Và có một điều chắc chắn: 3 ngày của Tito, là biểu tượng cho một tinh thần làm việc phi thường, thứ đáng được trân trọng trong bất kỳ nghề nghiệp nào.


Đức Hoàng
Mã:
http://bongdaplus.vn/La-Liga/Lang-Kinh-3-ngay-cua-Tito/77591.bbd
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top