Tôi "yêu" bóng đá Anh 2011-2012

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
:oh: PL năm nay có 21 đội bóng à :oh: Tottenham nghỉ vòng đầu tiên kìa =,.=

Sao chơi bời vậy nhỉ :-s
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Vì bạo loạn đấy :gun::gun::gun: :canhsat::canhsat::canhsat::canhsat::vinsent::thienthan:O:):stop::stop:
Thế là vòng 2 Tottenham lại đá típ!
Không khéo London phải đào hầm trú ẩn cũng nên :plaster:
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
A xê nổ sau khi để Cesc và sắp tới là Nasri ra đi, nay lại mất Wilshere, Alex Song, Gervinho, Gibbs, Koscielny,..do chấn thương và thẻ phạt, không hiểu "thế lực siêu nhiên" nào đã sắp xếp cho MU "được" gặp A xê nổ đúng ngay cuối tuần này X_X.
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thứ nhất, so sánh luôn khập khiễng. Thứ 2, vấn đề của Man City không phải ở cá nhân, mà là tính tập thể. Thứ 3, đó là ý kiến riêng của HLV Redknapp. Chúng ta đều biết, một đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi vẫn không hẳn là mạnh, nếu họ không gắn kết. ManC là ví dụ tiêu biểu. Ngược lại, 1 đội bóng thi đấu gắn kết chưa hẳn đã mạnh, nếu họ thiếu các cầu thủ giỏi. Cái này Arsenal là điển hình. Đó cũng chính là lí do, mùa này Chel và Rùa tai đỏ vẫn được đánh giá cao nhất Anh đấy bạn ạ. Còn Barca hiện thời ở 1 đẳng cấp khác so với phần còn lại. Đơn giản vì Barca có cả 2 yếu tố trên. Cá nhân không những xuất sắc, mà còn xuất sắc nhất. Tập thể không những gắn kết, mà là tâm đầu ý hợp đến mức cao nhất. Barca bây giờ chỉ thua, khi không còn là chính mình.
 

yennhi_bkck

Tiểu học xã
Đầu quân
3/5/11
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
A xê nổ sau khi để Cesc và sắp tới là Nasri ra đi, nay lại mất Wilshere, Alex Song, Gervinho, Gibbs, Koscielny,..do chấn thương và thẻ phạt, không hiểu "thế lực siêu nhiên" nào đã sắp xếp cho MU "được" gặp A xê nổ đúng ngay cuối tuần này X_X.
Nghĩ mà thương cho Ars...sao lại ra nông nỗi như ngày hôm nay trời. Dù sao mọi người cũng nên cảm thông cho GS. Cái anh Nasri phải công nhận là ăn cháo đá bát thật. Để xem qua MC rồi kiếm được bao nhiêu tiền?
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
ManC đại thắng 5-1 trước Tot. Thật là khiếp đảm
Bây giờ không còn gọi là đại gia mới nổi nữa, ManC chính thức trở thành 1 thế lực thật sự ở bóng đá Anh rồi :))
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
ManC đại thắng 5-1 trước Tot. Thật là khiếp đảm
Bây giờ không còn gọi là đại gia mới nổi nữa, ManC chính thức trở thành 1 thế lực thật sự ở bóng đá Anh rồi :))

Ngay sau đó là 1 trận cầu còn "cởi mở" hơn khi MÙ giã Arsenal đến 8-2. Đúng là Súp-pơ Săn-đây :smile4:
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Chắc năm nay đối thủ chính của Barca vẫn là Dê của anh Mou và Rùa của bác Alex thôi. Bác Alex năm nay có vẻ mát tay dùng các em trẻ nhỉ ;)). Cẩn thận kẻo anh HLV teen của Chel cho hít khói thì lại có khối chuyện để cười đấy:smile3:
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Drogba to con như thế mà còn bất tỉnh đủ để thấy anh chàng thủ môn Norwich có nội công thâm hậu như thế nào :sosad:
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tinthethao.com.vn vừa có bài về 4 đội bóng, trong đó MU được gọi là Hồng Y Sư Vương. Chắc chắn tác giả đã nhầm. Mu phải là Hồng Nhĩ Qui Vương mới chính xác. Tớ có thấy Mu " sư " bao giờ đâu, khi gặp các đội mạnh, còn " qui " thì cứ gọi là chuyện hàng ngày.
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Cả team giật mình chỉ vì .... quả bóng :smile1:

16j58b7.gif
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Gần đây thấy có cơ số fan bóng đá bắt đầu tỏ ra hâm mộ ManC. Quả thật với sự đầu tư không tiếc tiền của những ông chủ dầu mỏ, ManC đã trở thành 1 thế lực tại NHA và cũng theo đuổi 1 lối chơi phóng khoáng. ManC vừa bị Napoli cầm hòa trên sân nhà, nhưng về độ nét trong lối chơi của ManC là có, Kun đang mang đến 1 làn gió mới cho ManC
Hồi hộp được gặp ManC tại CL
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Tinthethao.com.vn vừa có bài về 4 đội bóng, trong đó MU được gọi là Hồng Y Sư Vương. Chắc chắn tác giả đã nhầm. Mu phải là Hồng Nhĩ Qui Vương mới chính xác. Tớ có thấy Mu " sư " bao giờ đâu, khi gặp các đội mạnh, còn " qui " thì cứ gọi là chuyện hàng ngày.
Hồng nhĩ qui vương, gặp Benfica không thắp hương cả tuần chắc là thành Hồng nhĩ qui tiên rồi.:facepalm:
Mà các bác thiết kế cái icon hình con rùa tai đỏ để anh em sử dụng làm biểu tượng Mu ở diễn đàn mình chứ nhỉ?
 
Sửa lần cuối:

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
- Manchester City đã công bố một kế hoạch mà theo mình là "vĩ đai" và "sáng suốt" đó là đầu tư một cách khủng khiếp cho đào tào trẻ. Thử kể vài nét về kế hoạch này :

- Tên dự án : Skyblue
- Tổng tiền đầu tư : 120 triệu USD
- Diện tích đất sử dụng : 80 mẫu Anh (tức khoảng 32 hécta)
- Sân thi đấu (cho đội nhỏ) : 7.000 chỗ ngồi
- Sân tập : 15 sân (to như sân tiêu chuẩn)
- Và nhiều sân cho các môn khác như : bóng rổ, bóng chuyền...vv
- Số lượng cầu thủ nhí ước tính ban đầu là 80 em, nhưng có thể đẩy lên 400 em.

Vì sao lại lôi Mancity vào đây ? Bởi vì dự án này lấy cảm hứng từ thành công của Barca, chính Brian Marwood (chief football operations officer) của Manchester City đã nhận xét :

"Đội bóng U-19 của chúng tôi đã đối đầu với họ vào tuần trước. Bạn có thể nhìn thấy những Xavi, Iniesta "nhỏ" chạy trên sân và đó là điều bạn thực sự muốn mình đạt được. Những HLV của họ đã truyền dạy một trường phái bóng đá đồng nhất và nó tiếp tục phát triển qua tất cả các độ tuổi cho đến đội một của họ. Ở trận chung kết Champions League năm trước, họ mang vào sân 8 cầu thủ từ lò đào tạo trẻ, đó là một con số thật sự ấn tượng".

***Ghi chú : sao lại có U-19 MC gặp U-19 Barca ? Vì đó là giải U-19 Champions League, được gọi là next-gen của Champions League, nơi thi thố của các sao trẻ

a6bdb19d-b63f-4176-9335-2d6c4d1eff97_NextgenSeries468.jpg

Barca chúng ta nằm chung bảng với

1. Barcelona
2. Marseille
3. Manchester City
4. Celtic

Bởi vậy trong ngày 14 tháng 9 vừa rồi, hai đội U-19 đã gặp nhau. Chúng ta thắng 2-1.

Highlight luôn trận thắng Celtic (3-1) và trận thắng MC (2-1)

[youtube]noZafmPttN8[/youtube]

[youtube]PEv1jIemrns[/youtube]​

Lưu ý là cả 2 trận trên mấy nhóc nhà ta đều đá sân khách nhe.

Lịch thi đấu và kết quả tiếp diễn thì bà con cứ để mình cập nhật thông tin cho, sướng thế còn gì :">



Quay lại chuyện của Manchester City.

Lại theo Brian Marwood, thì đây là kế hoạch dài hơi, đầu tư có gốc với mục tiêu đặt ra tới 10 năm để có thành quả. Mà rõ ràng phải vậy rồi, trồng người chứ có phải trồng rau đâu :">.

Vậy MC sẽ làm gì ? Họ sẽ cử người tới hơn 30 trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp (của các CLB) ở 9 quốc gia để tìm kiếm tài năng trẻ trong giao đoạn ban đầu.

Khu này sẽ được xây vào tháng 12 năm nay (2011), dự kiến sẽ hoàn thành trong 3,4 năm, tức khoảng 2015, 2016. Rồi nếu mọi việc đầu tư tốt về nhân lực lẫn tài chính thì theo kế hoạch của MC, 10 năm sau họ sẽ có lứa xuất sắc đầu tiên, tức là và khoảng 2025, 2026.

Sẽ có một số fan Barca nhà mình vỗ đùi cười ha hả bảo rằng : "ôi xòi ôi, đến tận 14, 15 năm nữa nó mới như mình, lo gì, cứ vui chơi thôi." Tôi đảm bảo tôi sẽ chỉnh lại ngay, vì đừng khinh người ta thế, bởi La Masia mình ngày đầu cũng bấp bênh như thế.

Chúng ta thành lập La Masia vào năm 1979, tức là nếu theo đúng kế hoạch của MC đưa ra, thì 1989 chúng ta có lứa đầu tiên đúng không ? Đúng, chúng ta có : Guillermo Amor, Carles Busquets, Albert Ferrer, Josep Guardiola, Sergi Barjuán

Rồi sau đó thì sao ? Nếu MC họ theo đúng con đường của chúng ta thì có phải từ 10 năm, rồi 20 năm, họ lại có một lứa khác ? Đó là : Iván de la Peña, Luis García, Mikel Arteta, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Thiago Motta, Carles Puyol, Pepe Reina, Víctor Valdés

Rồi tiếp tục từ 20 năm lên 30, họ lại có lứa mới ? Như chúng ta có : Cesc Fàbregas, Lionel Messi, Gerard Piqué, Pedro Rodríguez, Sergio Busquets, Thiago Alcântara

Như vậy rõ ràng tôi không thể vỗ đùi cười được. Vì lỡ 10 năm, 20 năm sau nhìn lại, lại tự thấy xấu hổ thì rõ khổ. Biết đâu đến năm 50 tuổi thì lại thấy mấy nhóc nhà MC quần đám Barca nhà mình ra bã thì sao...

Tôi đánh giá chung bước xây dựng chiến lược của MC :

- Đường đi rất chính xác, bước nhìn rất kinh tế. Đó là ngay thời điểm hiện tại họ đầu tư sao, bởi vì họ buộc phải đốt cháy giai đoạn, thành công ở thời buổi này không nằm ở sự chờ đợi được nữa.

- Họ xây dụng cơ sở hạ tầng rất tốt, từ sân chính, sân tập, các cơ sở tập luyện xung quanh.

- Họ phát triển luôn các đội thể thao khác (ngoài đội bóng đá) để tạo họ thành một tổ hợp thể thao chứ không riêng gì một môn, đây là điều tương tự Barca. Ở bóng đá thì Barca còn nể các đội khác, chứ ở châu Âu thì các môn khác như bóng rổ, hockey, bóng mềm...vv Barca coi như bá đạo.

- Tài chính là công cụ, họ sử dụng công cụ thông minh, họ sẽ có thành công. Nhiều người vẫn thích đi lên từ tay trắng và khinh thường những kẻ có người hỗ trợ. Tôi thì nghĩ ngược lại, rằng ở thời buổi này, hãy coi sự hỗ trợ là cơ hội, phải nắm bắt lấy nó để lên.

Vài hình ảnh về dự án khổng lồ của Manchester City

Tổ hợp

Manchester-Citys-proposed-007.jpg


Các sân tập

Visualisation-of-the-prop-002.jpg


Micah Richards chụp hình với background đằng sau là mảnh đất nơi sẽ được khởi công vào tháng 12 năm nay

Micah-Richards-at-the-pro-004.jpg
 
Sửa lần cuối:

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận Mu rùa tai đỏ gặp Norwich kết thúc cũng là lúc 1 mệnh đề đã trở thành chân lí. Đó là thần may mắn luôn song hành với MU, không 1 thành công nào của Mu không có bóng dáng của vị thần đáng mến này. Người ta chỉ có thể chứng minh chân lí này luôn đúng, và không thể chứng minh điều ngược lại. Chính vì lẽ đó, biệt danh Rùa tai đỏ của MU là độc nhất vô nhị, trường tồn cùng thời gian mà không 1 đội bóng nào có thể so sánh được. Xin chúc mừng.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Quả đập vai Anderson, chạm cột mà vào thì không biết điều gì xảy ra với Rùa ;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Quả đập vai Anderson, chạm cột mà vào thì không biết điều gì xảy ra với Rùa ;))

Đâu cần tới quả đó, chỉ cần quả trước mà tiền đạo của Norwich xử lí tốt như Cong Vênh trong tình huống đối mặt Lindergaard thì có lẽ là thua rồi :oh:
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Xem trận hôm qua giữa Mu vs Norwich đúng là tức ói máu! Mu rùa cả trận vật vờ bỗng chích trộm được một phát ( một kịch bản rất quen thuộc) thế là ăn trọn 3 điểm. Không biết chú tiền đạo của Norwich có ăn độ gì của lão Sơn già hay không, chứ dứt điểm kiểu ấy thì dân bóng nhựa nó cũng phải bật cười ;)) Xem lượt trận hôm qua mơi biết trình của mấy đội ngoài háng Anh nó cao như thế nào;)), một Man xì teen như chú chuột nhắt trước Bayern là thế mà về lại giải ngoại hạng cứ như là hổ báo (ăn tươi nuốt sống mọi đối thủ). Nói đùa chứ Barca mà sang PL thì trung bình trận phải làm 6 - 7 bàn là ít ;)) :))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top