Tổng hợp La Liga

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Kính thưa các xã viên. Xin phép ra mắt Chuyên mục mới là nơi các cây bút của xã tổng hợp tình hình giải đấu La Liga. Rất mong muốn các xã viên đóng góp các bài viết chất lượng tổng hợp giải đấu với các trận đấu diễn ra trong tháng.
1. Các bài viết phải đặt Tiêu Đề cho bài viết của mình.
2. Các bài viết không nên viết tắt để trong tương lai Ban Biên Tập sẽ đăng các bài viết hay ở Mục này lên trang chủ.
3. Khuyến khích các bài viết kèm theo ảnh.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
[center:8b08c6214c]Khởi động
lega_B.jpg
[/center:8b08c6214c]

Như vậy là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh La Liga đã trải qua 6 vòng đấu đầu tiên. Trước khi bước vào giải các đội bóng đã có sự chuẩn bị được đánh giá mạnh tay nhất ở châu Âu như Real Madrid, Barca, A.Madrid...đều được đánh giá rất cao. Giới hâm mộ đánh giá 6 gương mặt có thể tranh chấp ngôi vương năm nay cũng đều là các đội bóng chịu chi nhất giải : Real Madrid, Barca, Sevilla, A.Madrid, Valencia, Villareal.
Phong độ của các ông lớn trong các trận đấu không giống nhau. Trong khi đương kim vô địch Real chật vật ráp nối đội hình với bàn tay của "Thiên thần tóc vàng" B.Schuster thì đối thủ Barca chọn các đội bóng ở châu Á hay yêu hơn để làm thuốc thử đồng thời lên dây cót tinh thần bằng các chiến thắng.
Ngay vài vòng đấu đầu tiên mọi người chứng kiến sức mạnh của nhà đương kim vô địch với 3 trận thắng liên tiếp để độc tôn ngôi đầu bảng với các trận thắng thuyết phục phát huy rất rõ vai trò của bản hợp đồng mới mang tên Sneijder. Real Madrid cho thấy một điều họ là đội bóng có sức trẻ mạnh mẽ nhất Liga cống hiến một lối đá khá đẹp mắt nhưng không thiếu phần toan tính. Bước hụt đầu tiên cho nhà đương kim vô địch là đội bóng mới lên hạng Valladolid. Chính đội bóng nhỏ bé này đã chỉ ra một điều các nhà đương kim vô địch thiếu 1 thủ linh dẫn dắt lối chơi và việc kỳ vọng Sneijder xuất sắc mãi là điều không thể. Ngay sau đó các đối thủ đều nhận ra điều này và tuyến giữa Real Madrid đều không thể hiện được sức mạnh vượt trội hơn đối thủ trong 2 trận tiếp sau đó trước Real Betis và Getafe. Thậm chí có lúc người ta thấy các nhà vô địch phải căng sức ra chạy theo lối đá của đối phương. Rõ ràng Kền Kền trắng chưa đủ sức làm người hâm mộ yên tâm về lối đá, công việc của B.Schuster còn khá nhiều!
Ấn tượng nhất có thể nói đến "Tàu ngầm vàng" Villareal. Ra quân dành chiến thắng đầy bất ngờ 3-0 trước đối thủ nặng ký Valencia. Ngay sau đó thảm bại 5 bàn không gỡ trước Real Madrid cũng là một bất ngờ không nhỏ. Nhưng Tàu ngầm vàng với động cơ của Pires và Folan đã thi đấu cực kỳ ấn tượng liên tiếp 4 trận sau đó giành trọn 12 điểm đầy thuyết phục để vươn lên vị trí thứ 2 chỉ sau chính đối thủ Real. Lối đá của Tàu ngầm vàng khá chắc chắn dựa nhiều vào kinh nghiệm của các cầu thủ đã lớn tuổi. Chắc chắn Villareal sẽ là kẻ thách thức đáng gờm cho vị trí ngôi vương mùa này.
Cũng giống như Villareal, Valencia bất ngờ thua chính đối thủ xếp trên mình trên bảng xếp hạng ngay trong ngày ra quân trên sân nhà. Niềm kiêu hãnh bị tổn thương nặng nề khiến đội quân của HLV Quique Flores trở nên mạnh mẽ hơn 5 trận đấu sau đó. Lần lượt các đối thủ Almeria, Valladolid, R.Betis, Getafe, Recreativo phải chịu trận trước sự giận dữ của đàn dơi. Giành số điểm tuyệt đối sau 5 trận thắng liên tiếp, Valencia ghi tên mình ở vị trí số 3. Nhưng nếu nhìn thoáng qua mọi người đều thấy liều thuốc thử duy nhất cho Valencia chính là trận ra quân và họ lại thất bại. Do đó vị trí số 3 khó có thể giữ lâu khi sắp tới Valencia căng sức ra cho các giải khu vực.
Đội bóng thủ đô A.Madrid lại thể hiện lối đi hoàn toàn khác biệt. Việc mất tay săn bàn, đội trưởng F.Tores vào tay Liverpool thật sự khiến hàng công của họ mất đi sức mạnh rất nhiều. Nhưng lối đá khó chịu và gan lì của A.Madrid vẫn tiếp tục được phát huy. Trận đấu mở màn El Derby thua ngược trước Real thật sự khiến A.Madrid khởi động chậm chạp. Dù sao họ vẫn chỉ chịu thua duy nhất Real Madrid nên vị trí thứ 5 sau 3 trận thắng liên tiếp cũng được coi là chấp nhận được cho A.Madrid.
Thất vọng nhất chắc chắn là Sevilla!
Việc A.Puerta ra đi bất ngờ trong cơn đột quỵ thật sự đã ảnh hưởng lớn đến Sevilla. Trong cơn đau mất mát, tinh thần đồng đội Sevilla lên rất cao và giành liên tiếp các chiến thắng đậm đà đầy hoành tráng với ý chí dâng tặng người đồng đội xấu số. Nhưng rõ ràng cánh trái của Sevilla không còn sức mạnh khi vắng Puerta trong khi cánh phải của tân đội trưởng Alves lại thiếu ổn định khi bản thân Alves đỏng đảnh muốn ra đi. Sự thiếu ổn định trong lối đá và khá bế tắc của Sevilla đã giúp Arsenal giành chiến thắng ngọt ngào ở cup châu Âu đồng thời cũng là thất bại đầu tiên của Sevilla trong mùa giải. Ngay sau đó họ phải đối mặt với đội bóng cực mạnh Barca ở giải Liga. Gần 2 năm qua Sevilla chưa thua Barca, nhưng lần tái đấu này thì Sevilla hoàn toàn bị khuất phục và chịu thua sát nút. 3 trận thua liên tiếp khiên khí thế hừng hực bong bóng ban đầu của Sevilla vỡ tan. Thực sự Sevilla đang lâm vào cuộc khủng hoảng lối chơi khi hàng công thường xuyên tắt tiếng còn hàng thủ thì liên tiếp sai lầm khiên thủ môn Palop luôn làm việc vất vả. Có lẽ Sevilla sẽ phải mất khá lâu để lấy lại vị thế ông lớn trong vài vòng đấu tới.
Đội bóng được đánh giá cao thứ 2 sau các nhà đương kim vô điịch Real chính là Barca. Để mất chức vô địch vào tay Real khá ấm ức, Barca đã rất mạnh tay để tuyển mộ các vị trí mà họ yếu trong mùa giải năm ngoái và Henry là bản hợp đồng đáng chú ý nhất. Ở nước Anh, sự ra đi của Henry đã khiên các cầu thủ trẻ có đủ tự tin hơn để thăng hoa một lối đá quyến rũ dưới tay ông thầy người Pháp Wenger trong khi Henry lại khá chật vật để lấy lại phong độ sát thủ trong các trận đấu giao hữu. Henry thực sự thích ứng chậm với lối đá nhanh và biến ảo của Barca. Vẫn lối chơi dồn ép đối thủ trên nửa sân nhưng Barca xảy chân trong 2 trận đấu. 2 trận hoà khiến mọi người nghi ngờ sức mạnh huỷ diệt của bộ tứ vẫn được đồn thổi là siêu đẳng. Nhưng chấn thương bất ngờ của Eto'o đã buộc Rijkaard phải trao cơ hội cho Henry. Chính trong thời điểm này, Messi thăng hoa với lối đá cực kỳ quyến rũ, nhiệt tình và phong độ cực cao khi ghi liên tiếp 5 bàn thắng trong 3 trận đấu và chuyền nhiều pha bóng mang tính quyết định cho đồng đội ghi bàn đã vực dậy cả đội bóng. Barca trở lại cuộc đua mạnh mẽ và cực kỳ thuyết phục. Thật không ngoa khi nói rằng vào thời điểm hiện tại Barca là đội bóng đáng xem nhất và Messi là cầu thủ đáng xem nhất. Với phong độ và lối đá hiện tại, việc Barca nhanh chóng vượt lên là điều được dự báo trước. Và người ta đang hồi hộp chờ đón trận đấu El Classico năm nay để kiểm chứng phong độ của cả 2 đội đồng thời có thể hiểu ngầm rằng đội nào giành chiến thắng sẽ là ứng cử viên lớn nhất mùa giải năm nay.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sau vòng đấu thứ 7, với những trận thua của Villareal và Valencia, đội bóng xã ta đã thừa nước đục thả câu để ngoi lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Tất nhiên là đến thời điểm này thì đại gia trên Thủ To vẫn tạm đứng trên chúng ta dù rằng họ đang sống lay lắt nhờ những chiến thắng vất vả theo kiểu mà ngay cả Capello cũng sẽ bị chửi như hắt nước vào mặt nếu áp dụng.

Dù sao đi nữa thì những thất bại của Valencia và Villareal cũng vẫn là những sự kiện đáng bàn luận nhất, đặc biệt khi Valencia lại thất bại ngay trên sân nhà trước đối thủ bèo nhèo Espanyol.

Không thể nói là đội bóng của Quique Flores chơi tồi nếu như nhìn vào kết quả thắng 5 trận trong 7 vòng đấu đầu tiên của La Liga. Nhưng rõ ràng các fan của đội bóng này có lý khi họ chê trách đội bóng bao gồm rất nhiều các cầu thủ tài năng này. Ngay trận đấu đầu tiên ở La Liga, Valencia đã để lọt lưới tới 3 bàn trắng trước Villareal, dù rằng sau đó họ đã có một mạch 5 trận thắng nhưng chỉ là những thắng lợi tối thiểu và rồi khi mà Flores mạnh miệng tuyên bố rằng đội bóng của ông đang dần cải thiện thì một thất bại trước Espanyol ở vòng 7 đã ngay lập tức làm cho vị HLV trẻ này có cảm giác cắn phải lưỡi. :p Để rồi hiện nay hiệu số thắng bại của họ chỉ là 10-9.
Bên cạnh đó khi nhìn sang đấu trường Champions League, Valencia còn thể hiện một bộ mặt tệ hại hơn nữa khi họ nhận phần thua trong cả hai trận đầu tiên trước Schalke 04, đội bóng chỉ mới dành được 4 chiến thắng sau 9 vòng đấu ở Budesliga và trước Chelsea ngay cả khi đội bóng của tỷ phú Abramovich đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên vô danh (thậm chí còn chưa nhận được đủ bằng cấp để chính thức dẫn dắt một câu lạc bộ ở Premier League).... Valencia đang cho thấy rằng ở mùa giải này họ vẫn chưa sẵn sàng để trở lại thời đỉnh cao như dưới các triều đại của Hector Cuper hay Rafael Benitez... Đồng thời Quique Flores cũng chưa chứng tỏ được gì nhiều sau khi ông rời Getafe 2 mùa bóng trước, có lẽ ông chưa đủ tầm để thoát ra khỏi các đội bóng nhỏ.

Về phía Villareal, có lẽ đội bóng này vẫn còn nhiều lý lẽ để bào chưa hơn Valencia dù rằng họ cùng có số trận thua là 2. Bởi họ ít nhất thì cũng đã chiến thắng chính Valencia. Tuy nhiên họ lại là đội có trận thua thảm hại nhất khi ở vòng 2 họ đã biếu Real Madrid tới 5 bàn mà không thèm gỡ gạc một bàn nào... Và ngoại trừ 3 bàn thắng ghi được trong trận đầu tiên, các trận sau họ cũng không đối xử quá tệ bạc với các thủ thành đối phương... Dù sao đi chăng nữa họ cũng vẫn đang còn nhiều con bài chiến lược mà nhất là Riquelme, anh này sẽ đặc biệt nguy hiểm và sẽ là nhân tố chủ chốt cho Tầu Ngầm Vàng một khi trở lại được phong độ đỉnh cao...

Nói thêm một chút về đội bóng cùng thành phố (tớ định gọi bọn này là người anh em, nhưng rồi lại nghĩ rằng bọn nó đâu đáng được gọi như vậy) Espanyol. Tất nhiên là Liga mới chỉ bắt đầu nhưng đội bóng thứ hai của thành phố Barcelona này cũng đã phần nào cho thấy rằng với may mắn, họ đang xây dựng vững chắc một vị trí cho một suất ở cúp UEFA... Điểm đặc biệt là tuy họ không dành được nhiều kết quả thuận lợi khi gặp các đối thủ trực tiếp nhưng chính họ đã hạ gục 2 đội bóng được đặt cửa trên là Sevilla và Valencia... Chẳng nhẽ năm nay Espanyol lại muốn trở thành một "Giants Killer"?
 

35minutes

Trung học xã
Đầu quân
13/8/07
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Bernabeu
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Tất nhiên là đến thời điểm này thì đại gia trên Thủ To vẫn tạm đứng trên chúng ta dù rằng họ đang sống lay lắt nhờ những chiến thắng vất vả theo kiểu mà ngay cả Capello cũng sẽ bị chửi như hắt nước vào mặt nếu áp dụng.
------

Bên cạnh đó khi nhìn sang đấu trường Champions League, Valencia còn thể hiện một bộ mặt tệ hại hơn nữa khi họ nhận phần thua trong cả hai trận đầu tiên trước Schalke 04, đội bóng chỉ mới dành được 4 chiến thắng sau 9 vòng đấu ở Budesliga và trước Chelsea ngay cả khi đội bóng của tỷ phú Abramovich đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên vô danh (thậm chí còn chưa nhận được đủ bằng cấp để chính thức dẫn dắt một câu lạc bộ ở Premier League).... Valencia đang cho thấy rằng ở mùa giải này họ vẫn chưa sẵn sàng để trở lại thời đỉnh cao như dưới các triều đại của Hector Cuper hay Rafael Benitez... Đồng thời Quique Flores cũng chưa chứng tỏ được gì nhiều sau khi ông rời Getafe 2 mùa bóng trước, có lẽ ông chưa đủ tầm để thoát ra khỏi các đội bóng nhỏ.

Chỉ tạm bình luận về 2 đoạn trên thôi. Thứ nhất, nếu đồng chí rảnh thì xem lại highlights những trận đấu của Real để xem thực tế là nó "khó khăn" tới mức nào (nếu cần thì sẽ cung cấp link) chứ đừng đọc báo lá cải rồi tin sái cổ.

Thứ 2, Valencia thua Schalke tại Champions League!? . Đơn giản là đồng chí lại tiếp tục cần kiểm tra lại thông tin trước khi đăng bài.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
35minutes nói:
Chỉ tạm bình luận về 2 đoạn trên thôi. Thứ nhất, nếu đồng chí rảnh thì xem lại highlights những trận đấu của Real để xem thực tế là nó "khó khăn" tới mức nào (nếu cần thì sẽ cung cấp link) chứ đừng đọc báo lá cải rồi tin sái cổ.

Thứ 2, Valencia thua Schalke tại Champions League!? . Đơn giản là đồng chí lại tiếp tục cần kiểm tra lại thông tin trước khi đăng bài.

Chết cha, sai quá, sai quá.
Chân thành xin lỗi bạn 35 cũng như những ai đã bỏ thời gian ra đọc bài của tớ. Thực tế là các bạn Valencia không những không thua Schalke mà thậm chí còn thắng ngay trên đất Đức dù tỷ số cũng chỉ là 1-0. Và đúng ra mà nói thì những quan sát viên độc lập (không phải CĐV của Valencia) đa phần có nhận xét khá tốt về những chiến thắng trong quãng thời gian đó của Valencia, và phần lớn những CĐV của các câu lạc bộ khác trong La Liga còn lo ngại rằng Flores có thể đã thành công trong việc áp dụng lối chơi bẩn thỉu của Hector Cuper...
Còn vấn đề xem High Lite thì tớ thật, hết sức thông cảm với bạn 35 rằng Real có không nhiều trận đấu được các thể loại VTV truyền trực tiếp... nhưng nếu có vậy thì bạn cũng vẫn có thể xem stream online... chứ đừng chỉ xem High Lite nhé... Mấy cái đoạn High Lite thì đúng như tên gọi của nó, chỉ là những đoạn cóp nhặt những tình huống đáng xem của một trận đấu mà thôi... Và nếu các bạn Real vẫn hài lòng chấp nhận những chiến thắng mà mỗi trận chỉ bao gồm có chừng 10 đến 15 phút đáng xem thì tớ thực sự là không hiểu. Tớ công nhận rằng cái trận đấu vừa qua của các bạn khi Van dờ Man ghi bàn đầu tiên ở phút 75, không phải là chiến thắng quá khó khăn (chắc là do các chân sút vô duyên quá). Thế nhưng bạn nói thế nào với tớ về chiến thắng của các bạn trước Getafe, một chiến thắng khiến Schuster toát mồ hôi hột? Chẳng nhẽ một đội hình với không dưới 4 tiền đạo mà lại khó khăn đến thế chỉ vì không có Van dờ Man? Hay là vì tình xưa nghĩa cũ nên Schuster tạo điều kiện cho đội bóng hiện đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng và mất gần hết những vũ khí sắc sảo của họ ở mùa trước, được dịp có một trận đấu an ủi các CĐV của họ?
 

35minutes

Trung học xã
Đầu quân
13/8/07
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Bernabeu
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
35minutes nói:
Chỉ tạm bình luận về 2 đoạn trên thôi. Thứ nhất, nếu đồng chí rảnh thì xem lại highlights những trận đấu của Real để xem thực tế là nó "khó khăn" tới mức nào (nếu cần thì sẽ cung cấp link) chứ đừng đọc báo lá cải rồi tin sái cổ.

Thứ 2, Valencia thua Schalke tại Champions League!? . Đơn giản là đồng chí lại tiếp tục cần kiểm tra lại thông tin trước khi đăng bài.

Chết cha, sai quá, sai quá.
Chân thành xin lỗi bạn 35 cũng như những ai đã bỏ thời gian ra đọc bài của tớ. Thực tế là các bạn Valencia không những không thua Schalke mà thậm chí còn thắng ngay trên đất Đức dù tỷ số cũng chỉ là 1-0. Và đúng ra mà nói thì những quan sát viên độc lập (không phải CĐV của Valencia) đa phần có nhận xét khá tốt về những chiến thắng trong quãng thời gian đó của Valencia, và phần lớn những CĐV của các câu lạc bộ khác trong La Liga còn lo ngại rằng Flores có thể đã thành công trong việc áp dụng lối chơi bẩn thỉu của Hector Cuper...
Còn vấn đề xem High Lite thì tớ thật, hết sức thông cảm với bạn 35 rằng Real có không nhiều trận đấu được các thể loại VTV truyền trực tiếp... nhưng nếu có vậy thì bạn cũng vẫn có thể xem stream online... chứ đừng chỉ xem High Lite nhé... Mấy cái đoạn High Lite thì đúng như tên gọi của nó, chỉ là những đoạn cóp nhặt những tình huống đáng xem của một trận đấu mà thôi... Và nếu các bạn Real vẫn hài lòng chấp nhận những chiến thắng mà mỗi trận chỉ bao gồm có chừng 10 đến 15 phút đáng xem thì tớ thực sự là không hiểu. Tớ công nhận rằng cái trận đấu vừa qua của các bạn khi Van dờ Man ghi bàn đầu tiên ở phút 75, không phải là chiến thắng quá khó khăn (chắc là do các chân sút vô duyên quá). Thế nhưng bạn nói thế nào với tớ về chiến thắng của các bạn trước Getafe, một chiến thắng khiến Schuster toát mồ hôi hột? Chẳng nhẽ một đội hình với không dưới 4 tiền đạo mà lại khó khăn đến thế chỉ vì không có Van dờ Man? Hay là vì tình xưa nghĩa cũ nên Schuster tạo điều kiện cho đội bóng hiện đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng và mất gần hết những vũ khí sắc sảo của họ ở mùa trước, được dịp có một trận đấu an ủi các CĐV của họ?

Nếu trận nào cũng thắng với tỉ số 4-0, 5-0 thì tổ chức giải vô địch làm gì cho mệt. Nếu như chiến thắng luôn luôn thuộc về các đội bóng lớn hơn 1 cách dễ dàng thì La Liga chả cần phải có Recreativo, Murcia, hay Almeria , chỉ cần vài đội như Real, Barca , Valencia với cả Seville hay Espanyol là dc rồi.

Các bạn Barca mùa này soi Real kĩ quá, cứ trận nào đá không thuyết phục là lại moi ra nói. Tiếc là từ lâu Real ko có truyền thống ghi cả rổ vào lưới đội bóng choắt để gặp những đội bóng có đầu óc thì xẹp, hehe.

Chắc các bạn đang phấn khích vì Barca đang lên cơn hờ hứng, nhưng tin mình đi, sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp cho những đội bóng du đấu ở châu Á cả mùa hè đâu. 8-|
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
@ 35: Tớ vẫn coi bạn là một trong những người có đầu óc trong số các Madridista chứ không giống như những thằng đang tung cbn hoành bên diễn đàn của các bạn...
Nhưng ở 2 bài viết của bạn trong thảo luận này thì tớ lại cứ thấy bạn 35 sau đá bạn 35 trước uỳnh uỵch ấy là thế nào nhỉ? hay là có những 2 bạn 35??? nếu có thế thật thì nhớ PM cho tớ biết nhé.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Việc cạnh tranh giữa 2 chuyên viên hàng đầu của hai Diễn Đàn có lẽ nên dành cho phần trận đấu hoặc mời 2 bác sang mục El Classico cái nhỉ.

Phân tích một chút về tình hình Liga sau vòng đấu thứ 7 một chút hùa theo anh Tuấn đồng thời so sánh với các bạn Real Madrid xem sao.
Chỉ sau 1 vòng đấu thứ 7 này đã thay đổi cục diện phía trên bảng xếp hạng khá nhiều. Các đội bóng mạnh như Valencia, Villareal, Sevilla và cả A.Madrid nối gót nhau thua trận. Người ta đang tự hỏi điều gì đang xảy ra với các đội bóng này. Xin thưa là thật sự đối thủ của họ không phải yếu nên việc thắng không nằm trong tầm tay. Trong khi đối thủ của A.Madrid là Barca đang có phong độ cực cao thì đối thủ của Valencia là Espanyol cứng cựa và khó chịu. Villareal gục ngã trước Osasuna với màn trình diễn không thể chê của tài năng trẻ người Ý Rossi thì Sevilla cũng không thể khiến sân nhà thành lợi thế giúp họ thắng đội bóng "huỷ diệt hàng hiệu" Depor.
6 thế lực của Liga trong vòng đấu vừa qua chỉ có duy nhất nhà vô địch Real Madrid và đoàn quân xứ Catalan dành trọn 3 điểm trên sân nhà. Barca dành chiến thắng thuyết phục nhất trước đội bóng vẫn được gọi là kỵ dơ nhất đến từ thủ đô với sự toả sáng tiếp tục của tài năng trẻ Messi. Báo chí trên toàn thế giới đang ca ngợi Messi hết lời. Mọi kênh truyền hình đều liên tục xin mua bản quyền truyền hình giải Liga với mục tiêu chính là mong thấy hình ảnh của Barca trong đó các cô gái tuổi teen đang coi Messi là hình tượng mới thay thế cho D.Beckham điển trai một thời. Chiến thắng trực tiếp trước đối thủ A.Madrid đã thẳng thừng gạt bỏ các lời nói Barca chỉ quen bắt nạt các chú tiểu trong khi toàn thua khi đối mặt với các ông lớn. Lời nói đó có thể đúng ở mùa trước nhưng nếu ai nói lại vào mùa giải này hay vào thời điểm hiện tại thì thật là không thức thời. Các ông lớn đều lần lượt gặp nhau và Barca đã giành chiến thắng trước 2 đội mạnh là Sevilla và A.Madrid trong khi đương kim vô địch Real dành chiến thắng kỷ lục 5 sao trước Villareal. Ngoại trừ 2 cây đa cây đề nói trên thì các ông lớn còn lại đều đã thua trận trong mùa giải này. Nhiều ngày nay khắp các mặt báo và diễn đàn cũng như các nhà cái đều tranh cãi, ca ngợi hay ra giá 2 đội bóng này có khả năng vô địch là lớn nhất. Chắc cũng không ai phủ nhận điều này.

Vào thời điểm hiện tại Barca đang đá bóng theo cảm hứng!
Còn Real đá bóng dựa vào kinh nghiệm. Barca đang tạo sức ép lên Real với phong độ bay cao của Messi, cảm hứng của Ronaldinho, Deco, Henry... thì Real cũng đang bình tĩnh dành các chiến thắng tối đa với công sức người tiếp đạn Guti hay cỗ máy Nistelgool và sự hồi xuân của đội trưởng Raul. Mọi tranh luận về 2 đội bóng đang hâm nóng cho cuộc đụng độ El Classico diễn ra vào ngày 23/12 . Chắc chắn vào lúc đó khi lượt đi đã sắp kết thúc thì đây sẽ là tiếng nói khẳng định khả năng vô địch mùa giải. Nghe qua có vẻ các cule của Barca đã mừng thầm vì khi đó Barca được đá trên sân nhà Nou Camp.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Vòng 14

Người dân Catalan đón chờ trận Derby như đón chờ một cuộc chiến. Hai nửa thành phố chia rẽ vì derby và cả Liga cùng ngóng trông nó vì tính chất trận đấu không mang tính chính trị nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng của Barca khi đang kém Real 2 điểm và đứng trên chính người anh em cùng thành phố cũng 2 điểm.
Ngày 9/6 nằm 2007, cả Liga cũng ngóng chờ trận đấu trong cái cảm giác hồi hộp đấy. Barca và Real cùng bằng điểm nhau trên bảng xếp hạng và đó là vòng áp chót. Người dân Catalan hào hứng kéo đến sân Camp Nou cổ vũ cho Barca vì cái cớ hy vọng Espanyol không gắng đá để ngáng đường người anh em đang tranh đua với đội bóng trên thủ đô. Cùng giờ đó Real làm khách trên sân của Zaragora.
Phút 29, Tamudo mở tỷ số trong sự ngỡ ngàng của Valdes. Nhiều culé ôm mặt không tin nổi sức Espanyol lại đá sắc xảo đến thế. Nhưng chỉ 3 phút sau Diego Milito sút thành công quả đá phạt đền sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Zaragora cũng dẫn Real một bàn. Khác với khán giả trên Camp Nou, cổ động viên đội khách áo đen vẫn không quá căng thẳng khi đã biết tin Barca đang thua. Trên sân Camp Nou, các bóng áo xanh-đỏ vẫn cặm cụi tìm kiếm cơ hội và vị tướng trẻ Messi toả sáng đúng lúc mang lại bàn gỡ hoà, Real vẫn đang thua. Người Catalan vui mừng ra mặt, kể cả các cổ động viên ít ỏi của đội bóng áo trắng-xanh cũng tươi cười như không có chuyện gì là to tát, dù sao họ chưa thua.
Hiệp 2, phút 57 - van Nistelrooy gỡ hoà cho Real. Lợi thế lại thuộc về Real. Nhưng cũng lúc đó Messi lập lại hình ảnh bàn tay của Chúa, Barca vươn lên dẫn trước. Chỉ 5 phút sau, bi kịch cho Real tiếp tục xảy ra khi Milito hạ Casilas trong góc hẹp. Phải ghi đến 2 bàn Real mới vươn lên. Người Catalan nhảy múa trên khán đài. Vị chủ tịch vốn chỉ tủm tỉm cười bỗng nhiên sôi nổi bắt tay trò chuyện với các vị khách. Với ông cũng như người hâm mộ, trông thế trận như thế này thì Barca còn có thể ghi thêm bàn thắng nữa trong khi đó Real hoàn toàn bế tắc trước Zaragora và thậm chí còn căng sức ra chống đỡ sức ép của chủ nhà.
Chúa vẫy gọi Messi, người ta nói với nhau về bàn thắng của Messi nhiều đến mức không ai nhớ đến chuyện Barca chỉ mới dẫn Espayol 1 bàn. Đơn giản không ai nghĩ được rằng Real có thể thắng được. "Mọi chuyện đã do chúa sắp xếp", Txiki nói. Trên sân Zaragora, Capello lo lắng tung Rayes và Higuain vào sân như con bài ngửa cuối cùng với 4 tiền đạo trên hàng công. Tác dụng của việc đó đến gần như ngay sau đó. Tiền đạo cao kều người Hà Lan lại nhanh chân đưa bóng vào lưới chủ nhà trong pha bóng lộn xộn vào phút cuối cùng của trận đấu. Real không thua nhưng có người đã gục mặt khóc khi lúc đó Barca vẫn đang thắng. Điều kỳ diệu phút cuối cho Real là quá đủ, Capello biết điều đó và lắng tai nghe thông tin.
Không ai nghĩ rằng Espanyol căng ra đá với Barca khi trước mắt họ là trận chung kết cúp EUFA với Sevilla, không ai nghĩ đội bóng Catalan nào lại sẵn sàng ngáng đường người anh em trong cuộc chiến với thủ đô và càng chẳng ai nghĩ bi kịch đó đến từ phút cuối cùng của trận đấu. Chỉ 1 phút sau khi Real gỡ hoà, Tamudo không việt vị trong pha bắt sai của hậu vệ vào thay người Oleguer. Bình tĩnh và không bị ảnh hưởng từ các khán đài anh hạ gục Valdes. Bi kịch xảy ra rồi, hàng ngàn người bật khóc trên các khán đài và tương tự như thế là hàng ngàn người ôm lấy nhau khi trọng tài thổi còi hết giờ trận Real-Zaragora. Thầy trò Capello mừng đến nỗi như họ đã giành chức vô địch thế giới. Điều đó quả thật gian khổ và đau tim hơn như vậy. Còn trên sân Camp Nou, người ta không nói về Messi nữa, người ta không chửi không nhìn săm soi vào kẻ phá bĩnh Tamudo, người ta chỉ biết nhìn nhau và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong 1 phút Chúa như chợt đi vắng. Đến khi các cầu thủ Espanyol rời sân rồi họ vẫn không nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc với kết quả như vậy. Cũng không ai nghĩ vòng đấu cuối sẽ xảy ra điều gì đó kỳ diệu khi sức mạnh thần kỳ của số phận luôn ngoảnh mặt với Barca. Txiki nói đúng, mùa bóng đó Chúa đã sắp xếp.
Ngày 2/12, nửa năm đã trôi qua. Real đang dẫn đầu và lại derby Catalan. Người ta lại kỳ vọng Barca thắng để bám đuổi Real vừa thắng trận đấu diễn ra trước đó vài giờ. G.Milito, một người cũ của Zaragora mùa trước đã để Nistelrooy gỡ hoà trong pha bóng cuối trận giờ đã khoác áo Barca. Anh hiểu rõ cái buồn của Barca nửa năm trước đó.
Messi vẫn xuất sắc và giúp Iniesta mở tỷ số từ rất sớm. Barca dồn ép Espanyol và khỏi nói gì nhiều về sức tấn công mang thương hiệu Barca. Ấy thế mà Kameni xuất thần bất ngờ khi cứu thua cho Espanyol. Cột dọc, xà ngang cũng chế giễu Krkic và Messi. Để rồi Coro lại gỡ hoà...
Thua Real đến 4 điểm trên bảng xếp hạng khi Liga đã đi quá 1/3 chặng đường, người ta bắt đầu nghĩ đến cái dớp đen. Trên hết người ta nhìn nhau và thốt lên rằng: "Espanyol, sao các người ác độc vậy". Vâng, Espanyol là nhân vật chính của vòng 14 khi cầm hoà Barca thành công. Họ góp phần nói lên cái thông điệp vốn trước nay ai cũng nghĩ sức mạnh nằm ở trong tay Barca giờ đây đã khác. Espanyol đã khiến Derby Catalan nâng lên tầm mới - trận Derby 2 đội cùng thành phố đáng xem nhất ở Tây Ban Nha. Còn Barca, hãy tự trách mình đi, "chúng ta có thêm một kẻ thù mới" - các culé nói với nhau như vậy đấy.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top