Tứ kết: Barça - Bayern München

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mình có cảm giác Dembélé sẽ được đá 45 phút trận này, khả năng là từ hiệp hai, khi mấy ống hậu vệ của Bayern đã bị bào mòn thể lực. Dembélé là một cầu thủ sút rất có lực, bằng hai chân, rất dễ kiếm bàn từ những tình huống chớp cơ hội khi bóng bật ra. Hiệp một chúng ta sẽ đá 4 tiền vệ nhưng khác với mọi người, mình nghĩ ba cái tên chắc chắn sẽ là Busi, Rakitic và De Jong. Người còn lại khả năng cao (và cũng rất hi vọng) là Vidal để hỗ trợ hành lang trái cho Alba. Mấy đội chơi tốc độ và từng đè bẹp Barcelona như Bayern hay Liverpool đều biết cách khai thác điểm yếu phòng ngự hành lang trái.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thằng Dembele có tí tài năng nhưng đá cứ loi cha loi choi chẳng có tí tin tưởng nào. Chẳng bù cho thằng Mbappe nó lại già trước tuổi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Mình có cảm giác Dembélé sẽ được đá 45 phút trận này, khả năng là từ hiệp hai, khi mấy ống hậu vệ của Bayern đã bị bào mòn thể lực.

Dembele ra sân e là thành thảm họa. Gần một năm không chơi bóng thì cảm giác mất nhiều lắm, lại bị tung vào đúng trận quan trọng nhất. Bị chấn thương ở chân nên chưa chắc dám chạy nhanh ngay. Nếu cần tốc độ phản công nhanh thì Ansu Fati sẽ là lựa chọn an toàn hơn. Fati cũng đã chơi hay và có bàn thắng ở trận gặp Inter vòng bảng.

Rakitic chơi trận gặp Napoli rất tệ, không tạo được đột biến, nhiều lần mất bóng gây nguy hiểm, bị Mertens cho vào tròng dẫn đến quả 11m. Tuy nhiên lựa chọn thay thế thì ta chỉ có Puig và Roberto. Khi tốc độ của trận đấu chậm lại thì ta có thể tung Puig vào để khuấy đảo.

Đôi cánh của Bayern nhiều tài năng nhưng non kinh nghiệm. Kimmich còn thua xa Phillip Lahm ngày xưa.

Phía đội bạn thì ngoài Lewandowsky Thomas Müller cũng là cái tên rất đáng ngại. Đây là truyền nhân đích thực của Inzaghi hồi xưa, kỹ thuật cá nhân thì vụng về nhưng tỏa sáng nhờ khả năng chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng có một không hai. Barca nếu chỉ chăm chăm vào Lewandowsky và để lỏng ông thần này thì dễ trả giá.


Tôi nghĩ Sport không đáng tin ở vị trí đội hình. Lúc thì 3-5-2, giờ thì 4-4-2 :D
Setien đúng là từng định đá 3-5-2 với Napoli mà bác ơi, nhưng sau này khi đấu tập thấy không khả thi nên đổi lại. Mình nghĩ đội hình sẽ là thế này. 4-3-3 nhưng khi phòng ngự có thể chuyển về 4-4-2.

Vidal Suarez Messi
De Jong Busi Rakitic/Roberto
Alba Lenglet Pique Semedo/Roberto
Ter Stegen
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Kap-13-8-2020.jpg
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Atalanta 29%, PSG 71% và PSG suýt thua,

Các bác nghĩ Bayer - Barca tỷ lệ là bao nhiêu %. 60%-40%?
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Lành ít dữ nhiều. Phải còn xem phong độ của các tay kinh nghiệm như Pique, Busquets như thế nào và cách chơi của các cầu thủ còn lại. Nếu 10 đều bạc nhược thì không chờ được gì vào Messi đâu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Atalanta 29%, PSG 71% và PSG suýt thua,

Các bác nghĩ Bayer - Barca tỷ lệ là bao nhiêu %. 60%-40%?
Cái phần % này là tỷ lệ kiểm soát bóng à ông?
Tôi hôm qua xem trận này và thấy không đúng. Tính ra đây là trận đấu hay về chiến thuật và kịch bản.

Ở hiệp 1, 2 đội thi đấu cân bằng. Có những lúc Atalanta đá pressing rất tốt khiến P$G không thể sờ đến quả bóng. Các cầu thủ áo xanh đá tự tin và không có nhiều các pha bóng thừa. Thể lực tốt, tranh cướp gần như ngang cơ và thậm chí nổi bật hơn P$G. Thằng hám tiền Brazil quẩy ầm ầm nhưng cơ hội đến kể cả đối mặt thủ môn thì sút như đang tập sút. Xét cả trận, thằng này đá nhiệt tình và gây đột biến cao khiến đối thủ vất vả. Nhưng trận đấu nếu chỉ có đám Icardi, Neymar hay Sarabia. Atalanta xứng đáng dẫn trước ở hiệp 1 và tỷ lệ là cân bằng.

Ở hiệp 2, ông Tuchel cho thằng Neymar đá tự do hơn. Đúng kiểu Messi ở xã nhà. Trong khi đó ông HLV Atalanta lại chủ động đá thấp chỉ để cắm ông tiền đạo to cao nhưng vụng về Duvan ở bên trên. Tỷ lệ kiểm soát nghiêng về P$G nhưng không phải quá lệch. Tôi nhớ tivi đưa tầm 49-51 dần thành 45-55 thôi.

Cái hay của trận đấu bắt đầu từ Atalanta. 2 ông HLV ăn mặc rất trang trọng và cầm quyển sổ giấy A4 lật từng trang để chỉ đạo các cầu thủ trông khá nông dân. Nhưng từ đầu hiệp 2 thì thủ lĩnh số 10 bị chấn thương rời sân. Họ tung người vào thay và cũng để vây bắt thằng Neymar. Trận đấu có vẻ cân bằng cho đến khi lão ai ái Tuchel-chân què tung Mbappe vào sân. Tôi nhớ cách lão thay người có cảm giác như sắp chết đuối với 1 loạt phải ra. Kể cả ông Navas thủ môn cũng què luôn. Khi có mặt con trâu Mbappe, thế trận nghiêng hoàn toàn về phái PSG. Áo xanh đá 3 trung vệ theo kiểu 3-5-2. Và bọn PSG thì cứ nhắm ông bên phải Toloi để đục. Bọn nó đập nhả ở giữa sân, Mbappe kéo về khoảng 1/3 sân đứng. Đến khi công là cứ vẩy quả bóng vào vị trí trống bên trái của Mbappe để nó đua nước rút thì có trời mới cản được. Ông Toloi bị hít khói tầm 3-4 pha rồi mà HLV đội Atalanta cứ đực mặt ra nhìn.

Phải đến phút 70 gì đó thì thay người. Mình nghĩ chắc là gia cố chỗ tay đua F1 đây. Ơ hay, lão thay mie thằng tiền đạo có kỹ thuật tốt đang khiến PSG e ngại và ghi bàn là Parasic ra sân chỉ để cắm ông to cao vụng về ở trên sân. Thay vào đó là số 9 tiền đạo cũng dạng trâu bò chạy cho khỏe mà không quan tâm hàng phòng ngự. Lúc này lão Tuchel cũng bắt đầu thay cả loạt trong đó xuất sắc nhất là đưa Parades và Choupo vào sân. Với ông Choupo bên phải thay Icardi, PSG ép cả 2 cánh luôn trong khi chuyện Mbappe đục bung ra thì không thể nào khắc phục được.

Bàn gỡ là sự bất ngờ khi Choupo lại chuyền bóng bổng sang phía cánh xa để Neymar đánh đầu chuyền vào khu lộn xộn. Bàn thứ 2 thì nó là tất yếu vì thế trận đã quá rõ với sự vượt trội và Atalanta không còn sức công nữa.

Trận này mình để ý đúng 2 hình ảnh:
1. Sắp vào giờ đá hiệp 2. Leonardo và đệ tử đứng ở đường hầm chờ đợi. Các cầu thủ 2 đội đã có mặt trên sân. Thế mà thằng Neymar vẫn chưa ra. Hóa ra Leonardo chờ thằng ngôi sao mở cửa phòng thay đồ ra để ôm bắt tay nó xong mới cùng đệ tử quay đi lên khán đài ngồi. Thằng ngôi sao đủng đỉnh đi ra có thêm 1 ông bác sĩ đi theo kèm cái băng trắng quấn tay để hầu nó quấn xong mới ra khu kĩ thuật. Nó ra đến sân thì lại tiếp tục ngồi xuống buộc dây giày. Ôi mẹ ơi, trọng tài chờ mãi không được nghe theo chỉ đạo của ngoài sân về khớp thời gian nổi còi bắt đầu hiệp 2 lúc thằng sao chưa buộc xong. Cơ mà bóng luân 1-2 đường chuyền cũng đến chân nó (lúc này vừa đứng dậy để nhập cuộc). Tôi chưa bao giờ thấy một ông vua kệch cỡm thế này khi xem bóng đá. Và cả trận tôi chỉ thầm mong bọn nó thua đi.

2. Hình ảnh HLV 2 đội. Bên đội Ý là sự chuẩn chỉ và kỷ luật có phần nghiêm túc. Còn bên PSG như 1 gánh xiếc lăng xăng. Điển hình là tay Tuchel áo bó quần bó sát chim nhìn như gay. Hắn khiến tôi liên tưởng đến nhân vật Ivar của seri phim Vikings với đôi nặng và khuôn mặt đỏm dáng ngồi trên thùng đá để xem trận đấu mà liên tục thể hiện thái độ uốn éo của mình. Nhưng công nhận hắn có tài. 1 là tung Mbappe vào sân (cái này thì ông HLV nào cũng làm thôi, thậm chí tôi còn nghĩ nó không đau thì sao cho nó ngồi ngoài làm gì) và 2 là tung Choupo vào sân. Kể cả chưa tung quân nhưng sau hiệp 1 thì PSG đã có thế trận khác ở đầu hiệp 2 cũng là khả năng đọc trận đấu tốt của HLV.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
À quên, có 1 điều các Cụ ở đây thường xuyên nhầm nhọt. Đối thủ của ta là Bayern (Bay-en) chứ không phải Bayer (Bay-ơ). Thứ nữa nếu chuẩn là München (tiếng Đức) chứ không phải Munich (tiếng Anh).

Theo tôi hàng tiền vệ của ta vẫn nổi trội hơn đối thủ. Tỷ lệ kiểm soát ở trận tới là 55-45% cho xã nhà.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Cái phần % này là tỷ lệ kiểm soát bóng à ông?

Tôi nói ở đây là đánh giá tỷ lệ chiến thắng, chứ giờ tôi cũng không quan tâm đến tỷ lệ cầm bóng đâu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Tôi nói ở đây là đánh giá tỷ lệ chiến thắng, chứ giờ tôi cũng không quan tâm đến tỷ lệ cầm bóng đâu.
À, tôi vừa ngó qua tỷ lệ rồi. Hùm Xám chấp mình nửa quả. Tỷ lệ: Bà Xã - Hùm Xám (1/2:0) Coi như là 40-60%.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Ông Suarez đã tạ rồi lại còn phế nốt ông Griezmann, thành ra chả còn cái nanh vuốt gì cả. Dù tiền vệ có hay mà tiền đạo dở thì có ý nghĩa gì.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nếu đêm nay ATM thắng thì khả năng cao Barca sẽ ăn, vì một lý do cũng rất buồn cười đó là "Chẳng có nhẽ cửa dưới thua hết?" ông Lyon chắc không ăn nổi MC rồi. Chỉ còn cửa dưới Barca thôi, hi hi
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
thôi xong, ông Leipzig thắng rồi, .....
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,113
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
408
Hnay đến lượt Barca, để xem mấy thằng đệ làm ăn ntn.
Hi vọng Barca ăn được Bayer để dập luôn khả năng có 1 trận ck toàn Đức
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Trận Atletico hơi đen. Bài cũ giống y hệt trận PSG hôm qua.
Leipzig gây bất ngờ và ông ATM thì lúc nào cũng thủ phản. Ai dè sang hiệp 2 ông Đức bật ban thế quái nào lại đánh đầu mở tỷ số. Simeone méo mặt buộc phải tung thanh niên trẻ Felix vào y hệt cách Tuchel buộc phải cho Mbappe vào. Felix vào cái là gỡ luôn. Nhưng ATM không ép sân toàn diện mà cứ nhùng nhằng đúng kiểu truyền thống. Trận này Koke đá kém quá. Tay tóc vàng Kevin Kampl gì đó bên Leipzig đá cứ như Pirlo. Bàn thua thứ 2 thì không phục lắm vì Leipzig bất ngờ có pha lên bóng tốt và trả tuyến 2 đẹp mắt. Cú sút thì đi ra ngoài nhưng đập xừ vào Savic khiến Oblak bó tay. Xét về khả năng và trình độ thì P$G đập chết ăn vã được ông Leipzig.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
117306984_3224210384281857_5848608930305920455_o.png


Huấn luyện viên Quique Setién và tiền vệ Arturo Vidal có buổi họp báo trước trận chiến với FC Bayern München tại tứ kết UEFA Champions League đêm nay.

? TIỀN VỆ ARTURO VIDAL

Vidal :"Ngày mai sẽ là một trong những trận đấu của năm. Tôi đã thấy hình ảnh mình nâng cao chiếc Cup. Tôi biết Bayern đang có một mùa giải ngoạn mục và trận đấu này sẽ rất khó khăn, nhưng... chúng tôi là Barça".

? :"Tôi không quan tâm những phát biểu của truyền thông Đức vì tôi biết họ và tôi biết các cầu thủ của họ không nói thế. Ngày mai, Bayern không phải đá với đội bóng nào của Bundesliga, họ phải đá với đội bóng xuất sắc nhất thế giới".
? :"Lewandowski thật phi thường, nhưng Leo là người từ hành tinh khác đến".
⁉ Liệu anh có xứng đáng cho một vị trí xuất phát
? :"Tôi không biết tôi có xứng đáng không. Tất cả chúng tôi, ai có mặt ở đây đều đã xứng đáng rồi. Việc còn lại là quyết định của HLV".
? :"Tôi biết có những người không được lạc quan cho lắm vì chúng tôi đã không thể hiện được gì nhiều ở LaLiga vừa qua. Nhưng chúng tôi có năng lực và chúng tôi có Leo Messi".
? HLV Quique Setién
Setién :"Dembélé có thể đá vài phút nếu chúng tôi cảm thấy cậu ấy phù hợp".
? :"Chúng tôi tin tưởng vào khả năng đi tiếp của mình, đây là trận đấu cân bằng và chúng ta có rất nhiều điều để nói về nó".
? :"Chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều về việc chơi 4 tiền vệ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cầm bóng và cố gắng làm tổn thương họ".
⁉ Những lời khiêu khích từ Đức
? :"Có một cái rất hay là những gì bạn nghĩ với những gì diễn ra trên sân nó đều chả giống nhau tí nào".
? :"Chúng tôi biết năng lực của Bayern và tốc độ của họ, đặc biệt là khâu tấn công. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất vẫn là sở hữu quả bóng".
? :" Robert Lewandowski là cầu thủ tuyệt vời nhưng không thể nào so sánh với đẳng cấp của Leo Messi được. Đấy là điều rõ ràng nhất".
? :"Messi có thể đem về chiến thắng cho đội bóng. Tuy nhiên, tôi chưa lúc nào nghi ngờ về năng lực của cả đội".
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Atletico bị loại cũng hay. Barca sợ lối đá của nó.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top