[Tứ Kết lượt về] Atlético Madrid - Barça (2-0) Thua không nuối tiếc

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Thua trận này xứng đáng.
 

anhhungkim10

Tiểu học xã
Đầu quân
4/7/14
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Messi! Nếu anh đã hết động lực thì anh hãy nghĩ đến đội bóng, mùa hè này ra đi là điều tốt cho cả hai.
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Messi! Nếu anh đã hết động lực thì anh hãy nghĩ đến đội bóng, mùa hè này ra đi là điều tốt cho cả hai.

Messi làm sao mà phải ra đi, Messi còn phải giành thêm ít nhất 1 C1 nữa với Barca mới nghĩ đến chuyện nghỉ nhé. Bạn nhớ lại năm 2013 thua Bayern tổng tỉ số 0-7, Messi đi bộ. Năm 2014, bị ATM loại, Messi đá bế tắc. Nếu sau đó mà không còn Messi thì có nổi C1 2015 không. Hãy quên chuyện bảo vệ đc C1 đi, điều đó là không tưởng trong bóng đá ngày nay. Theo tôi đây còn là điều tốt để khỏi lăn tăn mà tập trung giành cú đúp nội địa cũng là rất thành công rồi.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
trong vòng chưa đầy 2 tuần mà chúng ta sảy chân nhiều như vậy :( thôi tập trung vào cú đúp quốc nội thôi :( cảm giác mấy trận gần đây là chúng ta tự sa sút chứ không hẳn là đối thủ hay hơn :( C1 năm nay hi vọng Bayern vô địch
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
trong vòng chưa đầy 2 tuần mà chúng ta sảy chân nhiều như vậy :( thôi tập trung vào cú đúp quốc nội thôi :( cảm giác mấy trận gần đây là chúng ta tự sa sút chứ không hẳn là đối thủ hay hơn :( C1 năm nay hi vọng Bayern vô địch

fan Barca sao lại không đi mong Atletico Madrid vô địch mà lại mong Bayern nhỉ. Thấy trong 4 đội vào BK năm nay khả năng Atletico vô địch khá cao.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
fan Barca sao lại không đi mong Atletico Madrid vô địch mà lại mong Bayern nhỉ. Thấy trong 4 đội vào BK năm nay khả năng Atletico vô địch khá cao.

em không thích đội nào Madrid vô địch bác à :D cho thủ đô trắng tay chúng ta làm cú đúp mới vui được ;))
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
em không thích đội nào Madrid vô địch bác à :D cho thủ đô trắng tay chúng ta làm cú đúp mới vui được ;))

Ừ có lẽ mỗi người mỗi quan điểm! cá nhân mình thì vẫn muốn Atletico Madrid vô địch năm nay! cái cách họ thất bại năm 2014 nhìn nghiệt ngã và đáng tiếc quá hi vọng năm nay thầy trò Simeone sẽ có một cái kết có hậu ở C1.
 
Sửa lần cuối:

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúng ta gói gọn trong 4 chữ Rờ : rệu rã, rời rạc. Nó y nhue cái cách chơi của Messi vậy đi bộ và vô hại.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Quả cuối chạm tay mình cảm thấy bóng có vẻ hơi vào trong vòng cấm rồi. Anw, thua rất xứng đáng. 4 đội vào bán kết, trừ Real ra thì ai vô địch cũng được.
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Quả cuối chạm tay mình cảm thấy bóng có vẻ hơi vào trong vòng cấm rồi. Anw, thua rất xứng đáng. 4 đội vào bán kết, trừ Real ra thì ai vô địch cũng được.

Quả bóng chạm tay Gabi chính xác là nằm trong vồng cấm! nhưng quãng thời gian vào lúc đó là quá nhạy cảm để Barca được hưởng Pen.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Niềm tin và sự kiên nhẫn đem lại thành công

Trận thua kết thúc sự mong chờ những đêm bóng đá cùng Barcelona. Đau đớn thay kẻ loại đương kim vô địch lại là Atletico với bất lợi 2-1 ở lượt đi. Cái cảm giác chạy gần đến đích đầu tiên lại bị vượt mặt ở vòng cuối thật là nghẹn ngào. Ít nhiều lợi thế nắm trong tay ta nhưng không thể tận dụng.
Đây là trận đấu trí nhất mà chúng ta được xem giữa Simeone và Lucho. Đoạn tiếp theo có thể quá dài, ý diễn đạt có thể chưa đủ về chiến thuật của hai đội nhưng bạn có thể bớt được nỗi buồn từ lý lẽ này.
Bước vào trận với tâm thế chiến thắng 2-1 ở lượt đi, Barcelona đang nắm chủ động về cách chơi sẽ áp dụng. Atletico vẫn dùng 4-4-2. 90 phút cuối cho trận đấu giành vé vào bán kết thực sự gay cấn. Từ màn so tài tinh thần và độ tỉnh táo giữa các cầu thủ và HLV của hai bên.
Lucho có hai sự lựa chọn trong trận này.
- Một là chơi kiểu áp đặt, tổ chức tấn công theo cách quen thuộc. Một hoặc cả hai biên dâng cao, các tiền vệ sẽ hỗ trợ hai bên cánh để ép đối thủ lui về vòng cấm. Sự quấy rối của bộ ba tiền đạo sẽ là tác dụng chính cho các đợt công phá. Nếu Atletico co cụm sâu hơn bỏ khoảng giữa sân thì đó là lúc Barcelona chơi như hiệp 2 ở lượt đi giữa hai đội. Bằng những pha lật cánh vào vòng cấm, hàng thủ Barcelona sẽ qua hơn nửa sân.
Bất lợi là nếu mất bóng, hàng tiền vệ không giữ được nhịp độ thì chính Atletico sẽ chủ động và quân số tấn công của họ sẽ tăng đột biến. Các vị trí của đội chủ nhà dồi dào thể lực sẽ sẵn sàng chuyển từ thủ sang công nhanh nhất có thể. Với đội hình dâng cao và không còn đảm bảo vị trí (hậu vệ biên thường không rút về kịp, tiền vệ 3 người không đủ để ngăn chặn các đường bóng dài và nhanh của đội chủ nhà). Lộn xộn ở hàng thủ lúc này sẽ biếu cho các tiền đạo của Atletico một bàn thắng.
- Lối chơi thứ hai là nhắm vào sự kiên nhẫn của đối phương. Khi tới giới hạn họ sẽ lao lên và tạo ra các sai lầm từ vị trí ở hàng thủ. Barcelona chỉ cần chơi "bóng ma" kéo các tiền vệ của Atletico lên cao hơn vạch giữa sân. Với bóng xuất phát từ Stegen, chúng ta dễ dàng đưa bóng sang biên trái hoặc chuyển biên phải một cách nhanh chóng. Một sự tỉ mỉ và kiên trì ở tuyến dưới nhằm tăng sự di chuyển liên tục của tiền vệ Atletico để tạo khoảng trống. Nếu Atletico chơi pressing áp sát ngay đường chuyền của Stegen thì bắt buộc 4 tiền vệ của họ dâng cao, sự gắn kết với hàng thủ bị lung lay và cơ hội sẽ tới với Barcelona. Chúng ta chỉ cần chắc bóng bên phần sân nhà, kiên trì để đợi cơ hội rõ rệt mới dám tổ chức tấn công, để đảm bảo quân số ở hàng thủ ngăn chặn được các đợt phản công của Atletico.

- Thực tế, hiệp 1 Lucho đã cho chúng ta thấy một đấu pháp hợp lý nhất có thể. Lối chơi thứ hai nêu trên giúp Barcelona luôn an toàn cho mảnh lưới trước khi nghĩ đến bàn thắng. Atletico cần một bàn nhưng Simeone cũng không vừa khi kiên trì quân số ở phần sân của mình. Cả hai chờ đợi sai lầm từ mỗi bên. Barcelona nhẫn nại bao nhiêu thì Atletico lại bình tĩnh bấy nhiêu.
Simeone và Lucho hiểu rằng nếu mọi thứ không được phá vỡ thì chính đội chủ nhà sẽ phải làm điều đó khi bước qua hiệp 2. Họ cần bàn thắng và Lucho sẽ tiếp tục lối chơi này, còn Simeone không còn cách nào khác sẽ dâng cao áp sát để lấy bóng.
Hiệp 1 Atletico chỉ chơi áp sát theo khu vực của trái bóng. Bóng ở biên nào thì 2 tiền đạo và 2 tiền vệ của Atletico sẽ bám theo, khi bóng chuyển cánh thì hai tiền vệ còn lại sẽ giữ vị trí và Atletico tiếp tục di chuyển với quân số ít ỏi bên sân đối phương. Đội chủ nhà gần như ổn định tuyến dưới không để lộ nhiều khoảng trống. Điều này khiến tiền vệ của Atletico di chuyển rất nhiều để duy trì thế trận. Koke và Saul chạy hơn 11 km, Carrasco ở trên cũng tích cực di chuyển với hơn 9km khi bị thay ra ở giữa hiệp 2. Hơn 100 km cả đội chủ nhà đã tốn rất nhiều sức cho cuộc đấu trí này.

Atletico có lẽ di chuyển nhiều hơn nữa nếu như tính toán của hai bên bị phá vỡ. Hàng thủ Barcelona đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Cơ hội đến với Atletico, Griezmann đã kết thúc cuộc đấu trí bằng pha đánh đầu. Từ lúc 1-0 trở đi thì lối chơi hai đội trình diễn lặp lại như trong hiệp 2 ở lượt đi. Barcelona đã không tận dụng được dù thực sự đã nỗ lực.

Phân tích dài dòng để thấy rằng phong độ từng cầu thủ Barcelona không được tốt nhất nhưng đấu pháp và tâm lý thì khá tốt trong những trận gần đây. Barcelona luôn tự tin vào khả năng, nghệ thuật chuyền chuẩn và hợp lý đã không được duy trì đủ lâu để đem lại kết quả. Sự kiên nhẫn của Atletico đã giành phần thắng.
Nếu bạn buồn vì biết được nước cờ thắng mà không áp dụng được, và nước đi của đối phương cũng hay không kém thì phần nào đó có chút an ủi cho trận thua. Nhưng chỉ đánh giá cầu thủ chơi tệ không ghi bàn và một trận thua để rồi trách móc thì nó còn đáng lo hơn nỗi buồn. Khi niềm tin mất đi một cách vô lý của kẻ thua cuộc thật sự.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Nhìn các cầu thủ Atletico chạy mà mình cũng xuýt xoa, một thắng lợi xứng đáng cho đội chủ nhà. Chúng ta đã không giữ được thể lực cần thiết cho giai đoạn quan trọng nhất mùa giải, thất bại này vẫn có cái hay là sẽ giảm tải cho các cầu thủ đã bị vắt kiệt sức. Nói chung là từ giờ đến cuối mùa mình lập topic cho lành :v
 

neymar14

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/16
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Nhìn các cầu thủ Atletico chạy mà mình cũng xuýt xoa, một thắng lợi xứng đáng cho đội chủ nhà. Chúng ta đã không giữ được thể lực cần thiết cho giai đoạn quan trọng nhất mùa giải, thất bại này vẫn có cái hay là sẽ giảm tải cho các cầu thủ đã bị vắt kiệt sức. Nói chung là từ giờ đến cuối mùa mình lập topic cho lành :v

39 trận thắng cũng là một kỷ lục nhưng sức trâu bò giờ cũng nát. Nhưng mất C1 cũng hơi buồn, thôi ráng giữ phong độ đừng để Real với Atletico qua mặt là được. Mà khoảng cách mong manh thật có 3,4 điểm.


Luis Enrique: Barca bị loại hoàn toàn là lỗi của tôi

Đoàn quân xứ Catalan đã không thể tận dụng được ưu thế trong trận thắng 2-1 ở lượt đi khi thảm bại dưới tay Atletico Madrid trong trận lượt về và chính thức bị loại khỏi đấu trường Champions League.

Huấn luyện viên Luis Enrique cho biết ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc Barcelona bị loại khỏi Champions League sau khi để thua Atletico Madrid trong trận lượt về, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh việc Barcelona còn nhiều danh hiệu để chiến đấu trong mùa giải năm nay

Hai bàn thắng của Antoine Griezmann đã giúp Atletico giành thắng lợi 2-0 win trên sân Vicente Calderon sau khi Barcelona giành chiến thắng 2-1 trên sân Camp Nou ở trận lượt đi, chấm dứt hi vọng của đội bóng xứ Catalans trong việc thành công bảo vệ chức vô địch.

Trong năm trận đấu gần nhất trên tất cả các mặt trận, Barca chỉ thắng được 1 trận và đang chỉ cách 3 điểm so với Atletico trên bảng xếp hạng La Liga. Tỷ lệ cá cược thể thao thắng cho đội bóng này sụt giảm nghiêm trọng

Luis Enrique từ chối việc trầm trọng hóa vấn đề nhưng ông cũng đốc thúc các học trò của mình chuyển sự tập trung vào giải đấu trong nước và Cúp Nhà vua.

« Tôi chịu trách nhiệm 99.9% về việc Barca bị loại khỏi cúp C1. Không, là 100%. Tôi là huấn luyện viên trưởng và tôi phải chịu trách nhiệm, » ông nói trong cuộc họp báo.

« Trận đấu vẫn nằm trong tinh toán của chúng tôi. Chúng tôi không vấp phải vấn đề gì ở nửa đầu của trận đấu, kể cả khi bị thủng lưới 1 bàn trong một tình huống mà chúng tôi đã không gặp may.

« Trong hiệp hai chúng tôi đã tạo ra vô số cơ hội nhằm tìm kiếm bàn thắng. Một trận đấu rất sôi động và tôi chỉ có thể chúc mừng Atletico và chúc họ may mắn »

« Tôi không cho rằng Atletico chơi hay hơn Barcelona. Nhưng trận đấu này là bằng chứng về việc chúng tôi đã không đạt được phong độ cao nhất. Chúng tôi hiểu rằng thất bại là một phần của cuộc chơi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều danh hiệu để Barca chinh phục trong mùa giải năm nay. Sẽ vẫn là một mùa giải thành công cho Barca nếu chúng tôi vô địch cả La Liga và Cúp nhà Vua” (M88)
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đối với một đội bóng khủng như Barça thì khoảng cách 3, 4 điểm trước 2 đội bám sau là mênh mông. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Ngoài kiểu đá trực diện nhồi bóng thật nhanh cho các tiền đạo diễn thì Barça gần như chặt cụt bản sắc tiki taka của mình. Thật sự đau lòng. Một Atletico ngoài dùng sức và phản công khá đơn giản vẫn xé nát Barça. Chỉ đội bóng này cách đây vài năm còn dã man hơn phải chạy khắp sân đuổi theo bóng đến thở dốc tái hết cả mặt mà giờ đây thừa sức đánh chặn Barça. Iniesta không thể đủ sức đi qua 3-4 cầu thủ. Mọi ngả để chọc khe đều bị bịt thì đến Bayern cũng phải nhồi. Lucho đã thực sự thành công quét sạch mọi tàn tích tiki taka. Giờ đây Barça chỉ là đội bóng mạnh ở châu Âu chứ không phải ông vua nữa và dĩ nhiên khoảng cách 3-4 điểm kia quá ngắn với 2 đội bóng thực sự mạnh về tinh thần và năng lực như Real Madrid, Atletico Madrid. Yếu tố may mắn nhất cũng đang giúp Barça suốt mùa giải năm nay cũng vừa giúp ta tránh một trận thảm bại ê chề với hình ảnh Iniesta xứng đáng thẻ đỏ. Hy vọng nó tiếp tục diễn ra để bào mòn 2 đội thành Madrid ở cúp châu Âu để giúp ta ăn Liga. Một Liga nơm nớp lo sợ và thua ê chề El Clasico ngay tại sân nhà là một Liga sẽ gần như ít được nhắc đến trong tương lai.

Lướt qua mạng thấy có nhiều lời khen ngợi Atletico ghê quá :D. Nào là đỉnh cao pressing, nào là Simeone vĩ đại...Tôi chỉ đồng tình nhận xét là Barça tự thua mình. Atletico vẫn thế, họ chỉ hăng hái hơn khi phát hiện ra Barça cũ rích, tinh thần không tốt và đang mệt mỏi nên xông xáo ùa lên để làm thịt con hổ bị ốm. Các pha tấn công của Atletico đơn điệu nhưng hiệu quả. Bàn đầu là một pha vẩy chuyền bóng xuất sắc không ngờ. Ter Stergen không thể đoán ra. Quan sát ATM, ta thấy bản thân họ không ào lên đông kể cả khi cơ hội không quá rõ ràng. Ví dụ pha sút xa của anh chàng Carrasco bị ép sang góc trái vẫn cố sút xa. Ter có vẻ giật mình và phản xạ đẩy bóng. Tôi không thích kiểu đẩy bóng của Ter, thiếu an toàn khi thích đẩy bóng ra trước mặt hòng nhịp 2 để ôm bóng. Pha đó Ter đẩy hơi xa vì có vẻ giật mình và bóng ở khoảng cách tiền đạo bên phải của ATM hoàn toàn có thể lao vào trõm. Nhưng anh tiền đạo người Pháp chẳng thèm lao vào. Kệ xác Ter và họ quay lưng cả đội từ ngay đường dắt bóng và sút của Carrasco. Atletico không hề nghĩ đến một chiến thắng vùi dập Barça. Họ chỉ tin rằng cứ dùng tốc độ cao và sức ép đè lên Alba, Alves thì sẽ liên tục có các khoảng trống để nhồi vào trung tâm. Gì chứ trong 4 ông hậu vệ có đến 3 ông thui chột đường chân trời thì cơ hội quá rõ ràng. Ai cũng thừa biết điểm đó. Cái khác biệt là ATM đã làm được điều mình muốn ngay trong hiệp 1 giống hệt trận lượt đi và bảo toàn quân số.

Simeone vừa có 2 chú Lucas và Carrasco trẻ trung, hăng hái thật tuyệt. Nhìn hai chú này đá thì Barça tự nhận già cỗi và chậm chạp. Bàn thua đầu có đến 3 cầu thủ Barça vây đánh và cướp bóng bên phải mà cuối cùng phá đi vẫn vào giữa sân như chuyền cho tiền vệ đội bạn vẩy bóng vào vòng cấm khi gần như nửa đội Barça dồn sạch sang phải hết. Ter Stegen để thua bàn đánh đầu đấy cần phải xem lại khả năng làm chủ vòng cấm và phán đoán tình huống của mình. Năm nay thấy Ter giống thùng phi cố định. Phản xạ không tốt lắm. Có vẻ cứ phân chia đá giải với đá cúp đang thui chột khả năng của Ter.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tự dưng đang chuỗi win thì làm 2 ván quá định mệnh. Cũng may là chỉ thua 2 đội mạnh, nếu thọt bởi mấy đội yếu thì còn gì Barca.
Lại nhớ cái mùa 4rsenal bay cao với 49 trận bất bại liên tiếp để rồi khi bị ngắt mạch thăng hoa cái là chìm luôn từ đó không ngóc lên được.
Dĩ nhiên Barca không muốn lọt vào vết xe đổ ấy.

Vấn đề bây giờ không phải chỉ vì MSN sa sút nữa mà cả Rakitic cũng mờ nhạt luôn.
Trong những trận La Liga lượt đi ở mùa này khi Messi bị chấn thương, bộ đôi Neymar - Suarez có trận bị vô hiệu hóa thì tiền vệ người Croatia với cái duyên của mình đã giúp đội nhà giành những điểm số quan trọng.
Thời điểm này Rakitic chỉ còn là cái bóng của mình.
Bản hợp đồng mới A. Turan thì cũng có nỗ lực khi được ra sân nhưng chưa hòa nhập tốt với các đồng đội.
 

barcatalan86

Trung học xã
Đầu quân
31/12/09
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
tóm lại là Xã thua hoàn toàn xứng đáng, ko có gì phải bàn cãi cả

h tập trung Liga hộ cái
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ví dụ pha sút xa của anh chàng Carrasco bị ép sang góc trái vẫn cố sút xa. Ter có vẻ giật mình và phản xạ đẩy bóng. Tôi không thích kiểu đẩy bóng của Ter, thiếu an toàn khi thích đẩy bóng ra trước mặt hòng nhịp 2 để ôm bóng. Pha đó Ter đẩy hơi xa vì có vẻ giật mình và bóng ở khoảng cách tiền đạo bên phải của ATM hoàn toàn có thể lao vào trõm.
Lại nhớ đến Valdes, vô địch khoản bắt dính.
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Vẫn tiếc nhất quả quạt cuối trận, khoảng cách và điểm đặt bóng như thế lẽ ra Si nên nhường cho Neymar đá thì dễ ăn bàn hơn. Dù sao thì vẫn chúc mừng đội hay hơn đã chiến thằng, gạt đi nỗi buồn mà tập trung vào 2 cup còn lại thôi. Yên tâm đi, Dê khó lấy cái thứ 11 khi chịu 3 anh còn lại lắm :))
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Sai lầm từ cách tiếp cận trận đấu

Luật bàn thắng sân khách khiến cho tỷ số 2 – 1 là tỷ số mong manh nhất của mọi trận lượt đi. Nếu đội thua ghi bàn thắng trước. Thế trận lại đảo chiều. Khi gỡ hòa lại đảo chiều một lần nữa. Chưa kể lợi thế tâm lý lúc này thuộc về kẻ bại trận ở lượt đi. Họ có niềm tin là chỉ cần một bàn thắng. Còn kẻ thắng lượt đi thì bị căng cứng: phải thật cẩn thận vì chỉ một sai lầm nhỏ là mình sẽ trở thành tội đồ. Và Barca đã chọn cách tiếp cận trận đấu là đi trên sợi dây đang căng như dây đàn như thế: Cầm bóng chắc chắn nhằm phá sức đối phương trước rồi tung đòn kết liễu sau. Lucho đã không giải quyết việc cởi trói tâm lý cho hàng phòng ngự ở thế trận như vậy.

Cách nhập cuộc của ATM càng quá dễ đoán. Họ chắc chắn chơi pressing toàn sân chứ chả đời nào đứng dưới nhìn Barca tập đá ma trên 2/3 sân bóng cả. Có 2 cách để khắc chế lối chơi này. Một là đá thong dong chắc chắn như Lucho đã học theo Pep (khi Mourinho chọn cách phòng ngự dâng cao). Cách này càng tỏ ra hiệu quả nếu có sự nhuần nhuyễn và tâm lý thoải mái. Không may là Barca phiên bản Lucho không nhuần nhuyễn như phiên bản của Pep, tâm lý thì căng cứng và khát khao truyền từ Simeone tới học trò còn lớn hơn cả Mourinho.

Cách thứ 2 là phá thế trận Pressing của đối phương bằng những đường phá bóng dứt khoát thật xa khung thành. Đến chân đồng đội thì tốt. Vào chân đối phương cũng chả sao. Cậu tấn công đi tớ ở nhà phòng ngự. Chúng mình đổi vai nhá! Đá như thế không những tâm lý căng cứng ở hàng thủ được cởi bỏ mà chính là ta đang đi phá lối chơi của họ.

Messi không chịu thay đổi

Đã quá nhiều trận đấu như thế này chúng ta thấy Messi mất tích khi lùi về quá sâu làm bóng. Barca thời Tito và Tata đã làm cùn Messi đi rất nhiều khi làm mất đi tốc độ và sự bất ngờ trong những pha bóng của Messi. Trong thế trận với ATM khoảng trống là không có cũng giống như người nghệ sĩ tài hoa thật đấy nhưng không có đất diễn. Cá nhân tôi thích Lucho chỉ đạo Messi đá bám biên và gần với khung thành hơn. Khi có bóng cứ mạnh dạn đột phá kết hợp phối hợp nhỏ với đồng đội. Khi không có bóng thì đảo cánh liên tục. Ai chứ Messi mà đảo cánh thì ít nhất 2 ông phải chạy theo đằng sau và phải đổi người kèm liên tục. Nhưng Messi đã không làm như thế. Nói tóm lại, đối thủ thì đã kịp thích nghi với lối đá của Messi từ lâu nhưng Messi lại không chịu thay đổi.

A. Madrid là đội bóng cùng thành phố với Real Madrid và Simeone đang là HLV của họ - chỉ thế thôi

Sau khi loại Barca, Simeone được gọi là quái kiệt (@DuyKhang), ATM thì cứ như chuẩn bị nhận cup từ Heineiken đến nơi. Nhưng thế trận như thế này, cả hai đội đều đang đi thăng bằng trên dây mà thôi. Ai cũng có lý do để tiếc nuối nếu bị loại. Nếu như Suarez dứt điểm tốt hơn và nếu như trọng tài thổi chính xác trong tình huống chạm tay thì rất có thể người ta có thể bỏ cả Paris vào trong một cái chai rồi.

P/S: Bài viết chỉ mang tính chất gây war và câu thank trên diễn đàn. :cuoimim:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hôm qua nhiều pha bóng thấy Messi lùi về đá ngay chỗ Busi, do Messi không đi bóng được nên phải chuyền ra cánh đâm ra chẳng khác nào Si "giẫm chân" Busi. Nghĩ mà chán :))

Trong cái thế trận ATM co về phòng ngự (1-0) thì nếu đã không thể tiếp cận khung thành bằng "đường bộ" (chuyền ngắn, xà, phối hợp nhỏ) nên khả dĩ là phải "cho tiêm kích" vào (tạt, câu bóng zô 16m50), còn 1 cái nữa là cho "trọng pháo" bắn thẳng vào khung thành. Tất nhiên chúng ta cũng thấy có tạt bóng vào rồi, nhưng không ăn thua. Hễ bóng rơi xuống đất là đến chân đội bạn rồi được phá ra vì phạm vi hẹp mà số lượng người ta lại đông.

Đáng tiếc là Lucho không chỉ đạo Busi, Messi (ai có cơ hội) tận dụng sút xa ở khu vực trung lộ sau một loạt quả treo bóng vào khiến các cầu thủ ATM gần như lúc nào cũng đứng hẳn trong vòng 16m50. Tôi nhớ không lầm là ko có quả sút xa nào và Busi thì có đến 3-4 tình huống nhận banh trước vòng cấm rồi như được lập trình (do không ai chỉ đạo khác) lại đá bóng ra biên. Chắc chưa ai quên trận BK Chelsea với bàn thắng củ Iniesta đúng không? Chỉ cần thử sức vậy thôi, biết đâu bất ngờ :)) Chán tập hai :p

Cả hai quả đá phạt hôm qua đều thuận chân Neymar mới ác, Si đang đen nên đụng vào là hỏng ;)) 5 trận liền không có một key-pass, assist, goal nào thì...cũng chán thiệt :D

* Cũng nên dành lới khen cho Simeone chứ mình dở mà người ta không hay thì cũng đố mà ăn được. Thông thường Barca chỉ bị ép 10' đầu ở phần sân nhà thôi, sau đó đâu là vào đó. Còn lần này thì đá cả 45 phút đầu ở sân mình. Thống kê có đúng 1 pha chạm bóng của Barca trong vòng 16m50 trong hiệp một :((Fb Bóng Đá Plus). Để ý trận này ATM nó không còn đá bạo lực như mấy lần trước nữa. Chung là cũng đáng khen.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top