[UCL 08/09] Chờ Bán kết lượt đi

  • Tạo bởi Khách viếng thăm
  • Ngày gửi

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vừa xem hiệp 1 trận MU rùa gặp Liv, hậu vệ Mu rùa nào có ngon lành gì đâu.
Nhưng nói gì thì nói cũng phải công nhận là trong số 7 đội còn lại thì Mu rùa và Liv vẫn là 2 cái tên đáng ngại nhất.
Tớ thì không quan tâm lắm tới cái câu "đã là vô địch thì phải thắng mọi đối thủ" tớ chỉ cần các đối thủ mạnh tự loại lẫn nhau đã là khỏe lắm rồi. Mà thực ra thì khi khởi đầu mùa bóng chắc chẳng có cules nào tham cả Liga lẫn Champions League đâu nhỉ. Cho đến giờ, đối với tớ thì chỉ cần Liga đã là quá đủ cho mùa bóng này.
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Ậy đá được đến đâu thì đến chứ, mùa này tất nhiên là các cules mong chờ 1 cái cup Liga nhất, 2 năm không vô địch LaLiga quả là 1 thời gian quá dài, sau đó là chặn đứng cái mạch vô địch của tên Real, hắn ẵm 2 mùa rồi, không thể để cho hắn làm hattrick được I-) . C1 thì muốn vô địch thì ngoài yếu tố sức mạnh ra thì cũng cần thêm may mắn nữa, đá Cup mà, ko may mắn sao được chứ :lol:
Mà vòng sau ngại nhất là gặp tên Liverpool, tên này thành tích đối đầu với các ông lớn năm nay kinh thật :-s
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Vừa xem hiệp 1 trận MU rùa gặp Liv, hậu vệ Mu rùa nào có ngon lành gì đâu.
Nhưng nói gì thì nói cũng phải công nhận là trong số 7 đội còn lại thì Mu rùa và Liv vẫn là 2 cái tên đáng ngại nhất.
Tớ thì không quan tâm lắm tới cái câu "đã là vô địch thì phải thắng mọi đối thủ" tớ chỉ cần các đối thủ mạnh tự loại lẫn nhau đã là khỏe lắm rồi. Mà thực ra thì khi khởi đầu mùa bóng chắc chẳng có cules nào tham cả Liga lẫn Champions League đâu nhỉ. Cho đến giờ, đối với tớ thì chỉ cần Liga đã là quá đủ cho mùa bóng này.

Ngay cả việc loại mọi đối thủ em nghĩ còn khả thi hơn là những đối thủ mạnh tự loại nhau vì trước sau chả phải gặp đối thủ mạnh , có thể ngay sau vòng này. Không phải lạc quan tếu hay tham lam nọ kia , mà em nghĩ có cơ sở để ta đặt niềm tin thì tại sao không ? Cứ đá đến đâu thì đá chứ ? Ít ra cũng được những trận cầu kịch tính. Nên nhớ , mùa này chúng ta có thành tích rất tốt trước các đối thủ mạnh.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
nguyenbaolong nói:
Tuấn Nguyễn nói:
Vừa xem hiệp 1 trận MU rùa gặp Liv, hậu vệ Mu rùa nào có ngon lành gì đâu.
Nhưng nói gì thì nói cũng phải công nhận là trong số 7 đội còn lại thì Mu rùa và Liv vẫn là 2 cái tên đáng ngại nhất.
Tớ thì không quan tâm lắm tới cái câu "đã là vô địch thì phải thắng mọi đối thủ" tớ chỉ cần các đối thủ mạnh tự loại lẫn nhau đã là khỏe lắm rồi. Mà thực ra thì khi khởi đầu mùa bóng chắc chẳng có cules nào tham cả Liga lẫn Champions League đâu nhỉ. Cho đến giờ, đối với tớ thì chỉ cần Liga đã là quá đủ cho mùa bóng này.

Ngay cả việc loại mọi đối thủ em nghĩ còn khả thi hơn là những đối thủ mạnh tự loại nhau vì trước sau chả phải gặp đối thủ mạnh , có thể ngay sau vòng này. Không phải lạc quan tếu hay tham lam nọ kia , mà em nghĩ có cơ sở để ta đặt niềm tin thì tại sao không ? Cứ đá đến đâu thì đá chứ ? Ít ra cũng được những trận cầu kịch tính. Nên nhớ , mùa này chúng ta có thành tích rất tốt trước các đối thủ mạnh.
Yes, yes, em đồng ý với bác về cái vấn đề này. Cho dù gặp bọn mạnh ở C1 ta có thua đi chăng nữa(chắc chẳng có đâu :lol: ) thì cũng là những bài học đắt giá cho Pep,, những điều này sẽ là tiền đề để Pep trở thành Ferguson ở Nou Camp.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
nguyenbaolong nói:
Ngay cả việc loại mọi đối thủ em nghĩ còn khả thi hơn là những đối thủ mạnh tự loại nhau vì trước sau chả phải gặp đối thủ mạnh , có thể ngay sau vòng này. Không phải lạc quan tếu hay tham lam nọ kia , mà em nghĩ có cơ sở để ta đặt niềm tin thì tại sao không ? Cứ đá đến đâu thì đá chứ ? Ít ra cũng được những trận cầu kịch tính. Nên nhớ , mùa này chúng ta có thành tích rất tốt trước các đối thủ mạnh.

Thí dụ nhé.
Vào vòng sau gặp Liv, cứ coi như là chúng ta đủ mạnh để vượt qua Liv đi. Sau khi chiến thắng Liv chúng ta lại gặp một đội mạnh khác là MU rùa béng nó đi, tất nhiên là chúng ta cũng đủ mạnh để vượt qua bầy rùa đó rồi.
Thế nhưng có bạn nào nghĩ là chúng ta sẽ phải vất vả thế nào để thắng được các bạn ấy không? Trong khi chúng ta còn phải căng sức ra mà đá ở La Liga, mà các bạn cũng nhớ hộ là ở La Liga vào giai đoạn đó là chúng ta đang tham chiến trong Toumalet đấy nhé...
Tớ thích nhất là các đối thủ của Barca ở các vòng tới sẽ là Porto và Arsenal. :))
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
nguyenbaolong nói:
Ngay cả việc loại mọi đối thủ em nghĩ còn khả thi hơn là những đối thủ mạnh tự loại nhau vì trước sau chả phải gặp đối thủ mạnh , có thể ngay sau vòng này. Không phải lạc quan tếu hay tham lam nọ kia , mà em nghĩ có cơ sở để ta đặt niềm tin thì tại sao không ? Cứ đá đến đâu thì đá chứ ? Ít ra cũng được những trận cầu kịch tính. Nên nhớ , mùa này chúng ta có thành tích rất tốt trước các đối thủ mạnh.

Thí dụ nhé.
Vào vòng sau gặp Liv, cứ coi như là chúng ta đủ mạnh để vượt qua Liv đi. Sau khi chiến thắng Liv chúng ta lại gặp một đội mạnh khác là MU rùa béng nó đi, tất nhiên là chúng ta cũng đủ mạnh để vượt qua bầy rùa đó rồi.
Thế nhưng có bạn nào nghĩ là chúng ta sẽ phải vất vả thế nào để thắng được các bạn ấy không? Trong khi chúng ta còn phải căng sức ra mà đá ở La Liga, mà các bạn cũng nhớ hộ là ở La Liga vào giai đoạn đó là chúng ta đang tham chiến trong Toumalet đấy nhé...
Tớ thích nhất là các đối thủ của Barca ở các vòng tới sẽ là Porto và Arsenal. :))
Cái vấn đề đó là vấn đề chung rồi , không riêng gì bất cứ đội bóng nào , Chelsea mùa trước họ còn cố sức bám đuổi đến những trận cuối cùng ở cả ngoại hạng lẫn C1 mà vẫn phải chịu trắng tay , đó là chuyện bình thường. Barcelona không phải là đội bóng khi có phong độ không tốt mà vẫn có thể chiến thắng bằng những bàn thắng chộp giật , cho nên không hy vọng vào lúc này thì lúc nào nữa , càng vào sâu ở C1 thì messi càng ghi điểm. Ở C1 mới là thuốc thử cho sức mạnh của chúng ta. Chắc chắn là Barca sẽ không buông C1 và chơi hết sức nên chúng ta cứ cổ vũ cho nhiệt tình .

Em hiểu anh lo xa , giờ chức vô địch la liga là quan trọng nhất với chúng ta nhưng chuyện đâu còn có đó , vô địch thì vô địch cả C1 lẫn la liga cũng được mà nếu không thì vẫn trắng tay như thường . Em nghĩ rằng nếu năm nay ta vô địch Liga mà bị loại đẹp ở C1 thì niềm vui không trọn vẹn , tự ta sẽ nghi ngờ chính khả năng của ta , chí ít không vô địch cũng phải đá sao cho hoành tá tràng :cool:
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Cách đây mấy hôm,nhà báo VC trên TTVH đã viết 1 bài mang tính chê bai Real khá nặng nề.Khi đó anh nói về sự bất ổn định của Club Blanco kèm theo so sánh với MU,đại diện tiêu biểu của sự bất biến với vị HLV hơn 20 năm dẫn dắt.Nhưng dường như vì quá chạy theo số lượng bài để kịp in,anh đã vô tình nói về thể chế của các đội bóng TBN,mà ở đây là Real(và Barca),với việc CLB thuộc về đại đa số quần chúng,những phiếu bầu đủ sức lập nên và cách chức bộ máy lãnh đạo bất cứ lức nào họ cảm thấy cần.Nb VC đã sai.
Sự ổn định,đúng,nhưng ko thể và cũng ko hề có chuyện cái thể chế cực kì dân chủ trên phá vỡ sự ổn định nội tại của đội bóng,bởi thực tế đã chứng minh,từ lúc sinh ra cho đến giờ,Real đã có 9 Cúp C1 thì cái thể chế đó không hề có lỗi khi CLB thất bại.Những CDV phải là những người có quyền cao nhất trong bóng đá!
Còn với Real,theo quan điểm cá nhân tôi,thì sự bất ổn kiến trúc thượng tầng đã phá vỡ họ,sự bất ổn đó bắt nguồn từ yếu tố con người và một vài con người lãnh đạo CLB.Florentino Perez là 1 Chủ tịch có tài,ông đã tạo nên diện mạo của Real của Thế kỉ 21,đó là Dải Ngân Hà,những Siêu sao.Nhưng con người ko ai hoàn hảo cả,một chính sách ko thể bất biến giữa cái thời đại thay đổi từng ngày này,thì cần lắm "1 cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng" để biết rõ mình cần phải làm gì.Perez sau này đã quá tự tin vào chính sách của mình khiến ông bị lầm lẫn về chức năng nhận biết "đâu là siêu sao và đâu là kẻ có bề ngoài hào nhoáng!",Zidane,Figo,Ronaldo và Del Bosque là những con bài chiến lược đưa ông lên đỉnh cao,còn Beckham,Owen,Queiroz là những kẻ đưa ông xuống vuẹc sau.Chính sách "Zidane ys Pavon" hoàn toàn đúng lúc này,nhưng ko thể đúng mãi mãi,và đặc biệt sẽ sai khi cái đầu con người ta ấm lên.Beck,owen ko cùng đẳng cấp với Zidane,họ đá bóng giỏi nhưng kiếm tiền còn giỏi hơn.Zidane ko như thế.Và Perez thất bại,cộng với việc Barca quá suất sắc lúc đó,khiến ông phải ra đi.

Ra đi,thay đổi,bầu cử,hứa hão,thất vọng,ngu muội,hám tiền.Đó là tất cả về BLD Real sau thời Perez.Chắc ai cũng biết và hiểu rằng,với những điều như thế,thất bại chắc chắn sẽ đến.Nó đến thật.Khổ thân Raul và các đồng đội,khổ thân những Madridista(lâu nay quen gọi là Dê chó,viết ko đúng xin bỏ qua),"HỌ CÓ LỖI CHỨ KHÔNG CÓ TỘI" vì đã tin nhầm người.

Champion League,sự "thống trị" của người Anh?

Hãy nói về những cặp đấu,đặc biệt là về cuộc đối đầu Italia-Anh.Để hiểu về người Anh hiện tại,và chia sẻ cho Serie A.

- MU-Inter:Các Interista là những người thất vọng nhất với Inter,Tifosi sẽ chẳng buồn cho họ làm gì,vì sao ư,từ khắp nước Ý,xuyên suốt chiều dài lịch sử,các tifosi luôn hiểu rằng "Juventus là Italia,còn Milan có 7 cúp C1".Còn Inter Milan?? Inter chưa bao giờ là đầu tàu của Serie A,kể cả bây giờ cũng vậy,họ là một quân chủng Liên Hợp Quốc từ khắp mọi nới trên TG.2 cúp C1 mà họ có được lại là lúc họ mang đậm chất Italia nhất(1964,1965),với Hậu vệ vĩ đại Giacinto Faccheti cùng lối đá sệt Catenaccio,1 HLV người Italia đầy toàn tính Helenio Herrera,người giống y xì Capello bây giờ.Nói cho cùng,vinh quang của Inter có được là vì họ biết chơi như 1 đội bóng Italia đích thực.
Vậy thì sao các Tifosi phải buồn cơ chứ?
...Họ buồn cho Juventus quật cường,Juventus của Serie A,của nước Italia.Juven đã đá hết mình,Nedved đã chiến đấu với lòng quả cảm và tận tụy đáng được phong thánh so với người Anh bây giờ.Chel sea tự hào sao được khi họ hơn Juven 1 bàn,nhưng chính xác là họ có quá nhiều thứ hơn Juven.Chelsea có nhiều tiền,nhiều ngôi sao,nhiều sức trẻ,nhiều thể lực,còn Juventus,Juventus của những năm 2007-2009 là một Juven hậu Calciopoli,ngoài Buffon,Neded,Del Piero ra còn lại toàn những gã học việc so với đội hình quá khủng của Chelsea,đặc biệt là hàng TV giữa Ballack,Lampard,Essien với Marchisio,Marchioni,Giovinco!!.Nedved đã 36 tuổi,Del Piero đã 34,Trezeguet 32 và sa sút,Camoranesi cũng vậy.Juventus thua toàn diện từ cấp cao nhất đến từng vị trí như thế,thằng một Real khủng hoảng thì có gì khó,nhưng đấu với Chelsea đang hồi sinh và mạnh mẽ như thế,Nedved sao chịu nổi.
Nhưng Juventus đã chiến đấu quật cường tại Olympico,vì Juventus lúc nào cũng vậy,họ có cá tính của một tượng đài,một tượng đài của Italia.
Riêng cặp Roma-Arsenal ,hãy tự phán xét xem ai xứng đáng hơn ai.
Còn Liverpool,Real như thế,Liver xứng đáng đi tiếp là điều ko ngạc nhiên.

Quan điểm cá nhân:Người Anh là một thế lực mạnh ở cúp C1 mấy năm gần đây,nhưng từ "thống trị" không xứng đáng với họ lúc này.Ko ai bảo bóng đá Anh đi xuống khi họ thất bại cả,vì thế đừng gán từ đó cho Serie A!

Barcelona có sự ổn định,có tiền bạc,có 1 HLV mới cùng những khát khao mới,một tập thể đoàn kết,một M10 siêu hạng...
Khi Deco ra đi,tôi hụt hẫng vô cùng,cho dù thích Ronaldinho hơn,nhưng không thể phủ nhận rằng,Barca có thể thiếu Ronnie(vì đã có M10) nhưng mất Deco thì gần như ko thể.Suốt 4 năm ở Barca,Deco tạo nên 1 cá tính tuyệt vời trong lối chơi và thành công của CLB.Deco là mảnh ghép hoàn hảo,cùng với Xavi tạo nên bộ đôi TV trung tâm suất sắc bậc nhất Châu Âu bấy giờ.Việc chọn ai để thay thế anh quá khó khăn,vì người đó phải suất sắc ngang ngửa Xavi,trên TG ko nhiều người có đẳng cấp và lối chơi phù hợp đó.
Guddy,Keita,Toure chỉ làm nỗi nhớ Deco thêm day dứt.
Thế rồi Henry hồi sinh,Iniesta,người tưởng chừng như chắc chắn sẽ chơi ở vị trí cánh(vì Henry gây thất vọng quá lâu) xuất hiện.Cho dù Ini khác Deco nhiều,nhưng anh có kĩ thuật hảo hạng,sự ăn ý tuyệt vời với những người La Masia,bên cạnh đó lối chơi nhiệt tình không kém phần khôn ngoan,anh đã thay thế xứng đáng vị trí mà Deco để lại,tất nhiên sẽ khác,nhưng cơ bản,khác ở đây là tuyệt vời hơn,vì có Iniesta-Xavi,Tiqui-Taca mới là đích thực.Barca lại nhảy múa.
Barca mạnh vì có một bộ đôi như thế,một Messi như thế,một Puyol như thế,một La Masia như thế,...Đơn giản,Barca mạnh vì vốn dĩ Barca là như thế,luôn như thế và phải như thế.
Như Inzaghi vậy,Chúa mới biết vì sao anh lại là một tiền đạo như thế!

Từ tháng 6 này,chúng ta sẽ chia tay anh,một tượng đài bất tử,hình dáng anh,đôi mắt anh,mái tóc vàng bồng bềnh của anh,nhưng bước chạy tận tụy ko thể lẫn vào đâu được trên thảm cỏ xanh,sẽ chỉ còn trong trí nhớ và băng hình.Pavel Nedved,Quả bóng vàng năm 2003.
và JuanRomanRiquelme(cầu thủ có khuôn mặt buồn rượi khắc khổ),Cuộc đời anh đẹp như những trang tiểu thuyết!Bi kịch thay số phận trêu ngươi.

to Nguyenbaolong:"một Cule đích thực sẽ ko bao giờ hỏi rằng phải làm thế nào để trở thành một Cule đích thực"
Quan điểm cá nhân tập 2:bất kể thành công hay ko thì Henry,Etoo,Hleb,Guddy cũng nên ra đi.
Cho những ai tiếc nuối Etoo:Etoo ko phải mẫu cầu thủ có thể dùng lâu dài vì cái mồm của anh và Fernando Torres hoặc Aguero cần phải được đưa về NouCamp ngay lập tức(tự suy nghĩ lấy)

Visca el Barca! Visca el Cataluynha!
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
minhBC nói:
votinh1102 nói:
Hai đội là trở ngại lớn nhất của Barca tại Champions League hiện nay là MU và Liverpool. Họ đều là những đội có thực lực và kinh nghiệm hơn trong số các đội còn lại.
Gặp MU hay Liverpool ở thời điểm hàng thủ rách rời, chắp và là khó khăn, thử thách cực lớn cho Barca hiện nay. Với một lối chơi khắc Barca: tốc độ, mạnh mẽ dưạ trên nền thể lực cực tốt họ sẽ gây nhiều khó khăn cho cả hàng thủ và hàng công của xã nhà. Hàng công của họ có Rooney, Torres sẽ biết cách làm thế nào để vượt qua hàng thủ của Barca vốn không mạnh trong xử lý bóng bổng, xoay xở trong phạm vi hẹp, và khả năng chống các quả đá phạt cũng không tốt. Hàng thủ với lối chơi rắn, không ngại va chạm sẽ là thử thách cho hàng công của chúng ta. Và một yếu tố không thể không nhắc đến là việc họ có hai chiến lược gia cực giỏi ngồi trên cương vị huấn luyện viên. So với Pep, Ferguson, Benifez có thừa kinh nghiệm trong các trận chiến ở Champions League, trong việc trị các ngôi sao, đưa họvào đúng ý đồ chiến thuật của mình. Gặp họ, Pep sẽ rất khó khăn trong việc dụng binh. Vì cho dù có đưa ra những cầu thủ nào thì Barca cũng sẽ chơi tấn công. Nếu các đội hoá giải được thế công của Barca, họ sẽ chiến thắng. Mà các cầu thủ MU, Liverpool thì lại không ngại làm ‘con rùa rụt cổ’ trong thế trận phòng thủ để phá lối chơi của đối phương.
Nói thế không phải để ngợi ca hai đội đó, tự hạ thấp mình. Barca có lối chơi riêng, bản sắc riêng không hề nhạt nhoà dưới màn sương mù đó. Nếu muốn trở thành nhà vô địch, chúng ta phải thắng tất cả các đối thủ. Và MU, Liverpool cũng chỉ là một trong số đó.
Trong hoàn cảnh hàng thủ chưa có được phong độ tốt thì việc tránh họ được ở vòng Tứ kết tới vẫn hay hơn cả. Hai đội đó chiến với nhau đội nào thắng thì đội còn lại hao binh tổn sức. Gặp họ ở vòng Bán kết là ổn.
Kết quả đẹp nhất là:
Barca – Porto
MU – Liverpool
Chelsea – Bayer Munich
Arsenal – Villareal
Bọn MU bẩn bựa, dù có gặp chúng vào thời điểm nào chăng nữa thì chúng cũng sẵn sàng đá kiểu chó cụp đuôi. Năm ngoái chúng ta đã được chứng kiến con trâu Rooney đá hv phải như thế nào, mà đấy là khi Barca còn đang khủng hoảng, nội bộ lục đục. Giờ chúng ta đang có phong độ cao, chấp hết các loại gió mùa, nên hạ chúng ở thời điểm này là thích hợp nhất. Với lại đây mới là TK, hy vọng chúng chưa đá bẩn quá mức như năm ngoái. Nếu vào đến BK mới gặp, e rằng ngoài Rooney đá hv phải, chúng ta còn phải chứng kiến thêm Berbatov đá trung vệ. Bác có muốn xem trận đấu như thế k?
Đội mạnh nhất chưa chắc đã là đội vô địch. Đội vô địch Champions League cần có một chút hương vị của may mắn. Biết mình biết người là một điều hay mà chúng ta – các culé ‘cực đoan’ không muốn thừa nhận. Bạn có thử hỏi, nếu MU chơi đôi công với Barca năm ngoái như điều mong đợi của tất cả làng túc cầu hôm đó thì liệu giờ này MU có chiếc C1 thứ 3 trong lịch sử.??? Biết thay đổi để đạt mục tiêu, đó là điều linh hoạt trong việc dụng binh. Chúng ta muốn phủ nhận những điều đó cũng không được.
Nếu đội bóng nào cũng chơi như Barca thì chúng ta lấy gì để tự hào về đội bóng???
Vô địch thì phải chấp nhận đấu với những đội mạnh nhất. Không hoàn toàn đúng. Chấp nhận đối đâu cần phải gặp họ ở lúc họ hội đủ sức mạnh của cả tập thể còn chúng ta chưa ở phong độ tốt nhất???
Quan điểm của tôi vẫn là gặp đội Porto, Arsenal vẫn hay hơn so với gặp MU, Liverpool.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
votinh1102 nói:
minhBC nói:
votinh1102 nói:
Hai đội là trở ngại lớn nhất của Barca tại Champions League hiện nay là MU và Liverpool. Họ đều là những đội có thực lực và kinh nghiệm hơn trong số các đội còn lại.
Gặp MU hay Liverpool ở thời điểm hàng thủ rách rời, chắp và là khó khăn, thử thách cực lớn cho Barca hiện nay. Với một lối chơi khắc Barca: tốc độ, mạnh mẽ dưạ trên nền thể lực cực tốt họ sẽ gây nhiều khó khăn cho cả hàng thủ và hàng công của xã nhà. Hàng công của họ có Rooney, Torres sẽ biết cách làm thế nào để vượt qua hàng thủ của Barca vốn không mạnh trong xử lý bóng bổng, xoay xở trong phạm vi hẹp, và khả năng chống các quả đá phạt cũng không tốt. Hàng thủ với lối chơi rắn, không ngại va chạm sẽ là thử thách cho hàng công của chúng ta. Và một yếu tố không thể không nhắc đến là việc họ có hai chiến lược gia cực giỏi ngồi trên cương vị huấn luyện viên. So với Pep, Ferguson, Benifez có thừa kinh nghiệm trong các trận chiến ở Champions League, trong việc trị các ngôi sao, đưa họvào đúng ý đồ chiến thuật của mình. Gặp họ, Pep sẽ rất khó khăn trong việc dụng binh. Vì cho dù có đưa ra những cầu thủ nào thì Barca cũng sẽ chơi tấn công. Nếu các đội hoá giải được thế công của Barca, họ sẽ chiến thắng. Mà các cầu thủ MU, Liverpool thì lại không ngại làm ‘con rùa rụt cổ’ trong thế trận phòng thủ để phá lối chơi của đối phương.
Nói thế không phải để ngợi ca hai đội đó, tự hạ thấp mình. Barca có lối chơi riêng, bản sắc riêng không hề nhạt nhoà dưới màn sương mù đó. Nếu muốn trở thành nhà vô địch, chúng ta phải thắng tất cả các đối thủ. Và MU, Liverpool cũng chỉ là một trong số đó.
Trong hoàn cảnh hàng thủ chưa có được phong độ tốt thì việc tránh họ được ở vòng Tứ kết tới vẫn hay hơn cả. Hai đội đó chiến với nhau đội nào thắng thì đội còn lại hao binh tổn sức. Gặp họ ở vòng Bán kết là ổn.
Kết quả đẹp nhất là:
Barca – Porto
MU – Liverpool
Chelsea – Bayer Munich
Arsenal – Villareal
Bọn MU bẩn bựa, dù có gặp chúng vào thời điểm nào chăng nữa thì chúng cũng sẵn sàng đá kiểu chó cụp đuôi. Năm ngoái chúng ta đã được chứng kiến con trâu Rooney đá hv phải như thế nào, mà đấy là khi Barca còn đang khủng hoảng, nội bộ lục đục. Giờ chúng ta đang có phong độ cao, chấp hết các loại gió mùa, nên hạ chúng ở thời điểm này là thích hợp nhất. Với lại đây mới là TK, hy vọng chúng chưa đá bẩn quá mức như năm ngoái. Nếu vào đến BK mới gặp, e rằng ngoài Rooney đá hv phải, chúng ta còn phải chứng kiến thêm Berbatov đá trung vệ. Bác có muốn xem trận đấu như thế k?
Đội mạnh nhất chưa chắc đã là đội vô địch. Đội vô địch Champions League cần có một chút hương vị của may mắn. Biết mình biết người là một điều hay mà chúng ta – các culé ‘cực đoan’ không muốn thừa nhận. Bạn có thử hỏi, nếu MU chơi đôi công với Barca năm ngoái như điều mong đợi của tất cả làng túc cầu hôm đó thì liệu giờ này MU có chiếc C1 thứ 3 trong lịch sử.??? Biết thay đổi để đạt mục tiêu, đó là điều linh hoạt trong việc dụng binh. Chúng ta muốn phủ nhận những điều đó cũng không được.
Nếu đội bóng nào cũng chơi như Barca thì chúng ta lấy gì để tự hào về đội bóng???
Vô địch thì phải chấp nhận đấu với những đội mạnh nhất. Không hoàn toàn đúng. Chấp nhận đối đâu cần phải gặp họ ở lúc họ hội đủ sức mạnh của cả tập thể còn chúng ta chưa ở phong độ tốt nhất???
Quan điểm của tôi vẫn là gặp đội Porto, Arsenal vẫn hay hơn so với gặp MU, Liverpool.

Tâm lý của đa số bây giờ là cóng bọn Anh hết rồi cậu ơi , nó vượt qua cái mức biết mình biết người rồi :cool: Như vậy những ông tin vào đội bóng mồm to còn đỡ hơn những ông chưa đá đã thấy thua xừ nó rồi :lol: Riêng tôi nhìn thấy cơ sở để hy vọng vào Barca !

Vô địch là một chuyện , nhưng chắc chắn phải đá cho ra trò đúng không ? Nếu không thì chán lắm , như năm ngoái đá thắng mấy đội cò con rồi vào bán kết thua , chả để làm gì , một nỗi thất vọng bao trùm :/ Gặp ngay đối thủ mạnh để còn biết sức tới đâu , còn cọ xát rút ra được bài học chứ chết sốc thì càng tủi nhục :lol:
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Sắp đến ngày bốc thăm rồi, gặp đội nào sẽ biết ngay thôi :lol:
Laporta cũng đăng đàn là không hi vọng sẽ làm được 1 cú ăn ba rồi mà, chắc nói thế để anh em dưới sân đá cho thoải mái, không bị sức ép tâm lí :lol: . Mục tiêu chính thì cứ là Liga đã, còn C1 thì đến đâu hay đến đó :)
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi thì muốn gặp đội mạnh, nhưng theo 1 lý lẽ khác có phần hơi dị đoan. Khi đá chung kết, đội vô địch thường là đội có con đường chông gai hơn đội kia. Nếu không tin, tôi sẽ minh chứng nhiều trường hợp mà tôi lục lọi trên uefa.com:
- Năm 1999, MU vô địch sau khi tiễn Inter, Juve, còn Bayern loại Kaiserlautern, Dynamo Kiev.
- Năm 2000, Real vô địch, nhưng họ loại Bayern, MU. Valencia loại được Barca, nhưng vòng trước "chỉ" phải gặp Lazio.
- Năm 2001, hành trình của Valencia là Arsenal, Leeds, quá bằng phẳng so với Bayern (MU, Real).
- Năm 2004, Milan gặp PSV ở bán kết, và họ thua Liverpool. Liverpool phải gặp Chelsea.
- Năm 2006, chúng ta vô địch. Chúng ta phải gặp AC Milan ở BK, trong khi Arsenal gặp Villarreal. Trước đó, Arsenal gặp Juve, Real, nhưng 2 ông này đang trong giai đoạn cực kì khủng hoảng. Còn ngay 1/16, chúng ta phải gặp ngay thế lực mới Chelsea, và chúng ta thắng oai hùng (và trả giá bằng Messi).
Thường thì qui luật này rất đúng. Nếu 2 đội có hành trình khó ngang nhau, thì tôi không đoán ra ai vô địch. Nhưng nếu có 1 đội chông gai hơn, đội đó sẽ thắng trận CK. Đây là 1 hint cho bác nào cá độ trận CK.
Nếu không vô địch, thì tại sao phải mò vào đến tận CK? Lịch sử có ghi tên ta?
Cho nên theo lý lẽ của tôi, vòng tới mà gặp Liverpool, MU, Bayern thì tôi cũng không phàn nàn. Nên nhớ ở thời điểm này, Liverpool không nguy hiểm. Ai gọi Liverpool là vua đấu cúp thì không chính xác, mà phải gọi là "vua đá 1 mặt trận". Đây là điểm làm tôi rất ghét Liverpool. Trong khi các đội mạnh khác đá nhiệt tình ở cả 2-3 giải, thì Liverpool bỏ Premier League, chỉ nhăm nhe chiếc cúp C1 tiềm ẩn nhiều yếu tố may rủi. Tôi gọi đó là sự hèn hạ của 1 kẻ ăn mày. Họ đá C1 theo kiểu chí phèo, giăng bẫy chờ cá cắn câu, họ biết đối phương không muốn hòa 0-0 để đá penalty. Mùa này, với chiến thắng 4-1 trước MU, Liverpool lại sống lại hy vọng ở giải Premier League, và họ sẽ phân tán sức vào đó. Cho nên tôi không tin rằng Liverpool sẽ đủ sức vô địch C1 nữa. Với Bayern, như bác gì đã phân tích, thì không có cửa vô địch, chỉ đủ làm các đội mạnh khác toát mồ hôi. Còn lại là MU, họ vẫn nguy hiểm. Nhưng tôi tin vào sức của Barca mùa này.
 

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
hungbarca nói:
Tôi thì muốn gặp đội mạnh, nhưng theo 1 lý lẽ khác có phần hơi dị đoan. Khi đá chung kết, đội vô địch thường là đội có con đường chông gai hơn đội kia. Nếu không tin, tôi sẽ minh chứng nhiều trường hợp mà tôi lục lọi trên uefa.com:
- Năm 1999, MU vô địch sau khi tiễn Inter, Juve, còn Bayern loại Kaiserlautern, Dynamo Kiev.
- Năm 2000, Real vô địch, nhưng họ loại Bayern, MU. Valencia loại được Barca, nhưng vòng trước "chỉ" phải gặp Lazio.
- Năm 2001, hành trình của Valencia là Arsenal, Leeds, quá bằng phẳng so với Bayern (MU, Real).
- Năm 2004, Milan gặp PSV ở bán kết, và họ thua Liverpool. Liverpool phải gặp Chelsea.
- Năm 2006, chúng ta vô địch. Chúng ta phải gặp AC Milan ở BK, trong khi Arsenal gặp Villarreal. Trước đó, Arsenal gặp Juve, Real, nhưng 2 ông này đang trong giai đoạn cực kì khủng hoảng. Còn ngay 1/16, chúng ta phải gặp ngay thế lực mới Chelsea, và chúng ta thắng oai hùng (và trả giá bằng Messi).
Thường thì qui luật này rất đúng. Nếu 2 đội có hành trình khó ngang nhau, thì tôi không đoán ra ai vô địch. Nhưng nếu có 1 đội chông gai hơn, đội đó sẽ thắng trận CK. Đây là 1 hint cho bác nào cá độ trận CK.
Nếu không vô địch, thì tại sao phải mò vào đến tận CK? Lịch sử có ghi tên ta?
Cho nên theo lý lẽ của tôi, vòng tới mà gặp Liverpool, MU, Bayern thì tôi cũng không phàn nàn. Nên nhớ ở thời điểm này, Liverpool không nguy hiểm. Ai gọi Liverpool là vua đấu cúp thì không chính xác, mà phải gọi là "vua đá 1 mặt trận". Đây là điểm làm tôi rất ghét Liverpool. Trong khi các đội mạnh khác đá nhiệt tình ở cả 2-3 giải, thì Liverpool bỏ Premier League, chỉ nhăm nhe chiếc cúp C1 tiềm ẩn nhiều yếu tố may rủi. Tôi gọi đó là sự hèn hạ của 1 kẻ ăn mày. Họ đá C1 theo kiểu chí phèo, giăng bẫy chờ cá cắn câu, họ biết đối phương không muốn hòa 0-0 để đá penalty. Mùa này, với chiến thắng 4-1 trước MU, Liverpool lại sống lại hy vọng ở giải Premier League, và họ sẽ phân tán sức vào đó. Cho nên tôi không tin rằng Liverpool sẽ đủ sức vô địch C1 nữa. Với Bayern, như bác gì đã phân tích, thì không có cửa vô địch, chỉ đủ làm các đội mạnh khác toát mồ hôi. Còn lại là MU, họ vẫn nguy hiểm. Nhưng tôi tin vào sức của Barca mùa này.

Bạn này nói chuẩn quá, nhận định rất chuẩn. Tôi cũng tán thành suy nghĩ của bạn về bọn LIV, tư tưởng củ chuối cái tư tưởng đá C1 của Liv là không thua chứ không phải để thắng!!!

Bóng đá đôi khi cay nghiệt, muốn không thua thì lại được thắng, muốn thắng thì lại hóa thua!!! Thế nên vòng bảng Liv mới đá lởm và ở Ngoại hạng thì muốn thắng mà chỉ có được HÒA!!!

Nói về nguy hiểm trong các đường lên bóng thì Liv phải gọi MU là cụ tổ!!!
:devil:

Nó được cái thủ chắc, đối thủ hở là cắn!!! Bọn này tuổi gì ăn được Barca ta lần nữa!!!

Giờ với hàng thủ hiện tại nhà mình ngại mỗi thằng MU còn chấp hết!!!

Vô địch không có nghĩa là phải thắng tất các đối thủ! Thử hỏi năm ngoái nếu MU lại gặp AC thì có vô địch được không?

Hãy đủ mạnh ở 3 tuyến và như thế cơ hội vô địch sẽ nhiều! Cơ hội nhiều thì khả năng vô địch lớn!!! Vậy thôi, chả ai là vô đối cả! Cả BARCA cũng thế! Thường thôi!!!
:cool:
 

cule' catalan

Tiểu học xã
Đầu quân
27/12/08
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
hungbarca nói:
Tôi thì muốn gặp đội mạnh, nhưng theo 1 lý lẽ khác có phần hơi dị đoan. Khi đá chung kết, đội vô địch thường là đội có con đường chông gai hơn đội kia. Nếu không tin, tôi sẽ minh chứng nhiều trường hợp mà tôi lục lọi trên uefa.com:
- Năm 1999, MU vô địch sau khi tiễn Inter, Juve, còn Bayern loại Kaiserlautern, Dynamo Kiev.
- Năm 2000, Real vô địch, nhưng họ loại Bayern, MU. Valencia loại được Barca, nhưng vòng trước "chỉ" phải gặp Lazio.
- Năm 2001, hành trình của Valencia là Arsenal, Leeds, quá bằng phẳng so với Bayern (MU, Real).
- Năm 2004, Milan gặp PSV ở bán kết, và họ thua Liverpool. Liverpool phải gặp Chelsea.
- Năm 2006, chúng ta vô địch. Chúng ta phải gặp AC Milan ở BK, trong khi Arsenal gặp Villarreal. Trước đó, Arsenal gặp Juve, Real, nhưng 2 ông này đang trong giai đoạn cực kì khủng hoảng. Còn ngay 1/16, chúng ta phải gặp ngay thế lực mới Chelsea, và chúng ta thắng oai hùng (và trả giá bằng Messi).
Thường thì qui luật này rất đúng. Nếu 2 đội có hành trình khó ngang nhau, thì tôi không đoán ra ai vô địch. Nhưng nếu có 1 đội chông gai hơn, đội đó sẽ thắng trận CK. Đây là 1 hint cho bác nào cá độ trận CK.
Nếu không vô địch, thì tại sao phải mò vào đến tận CK? Lịch sử có ghi tên ta?
Cho nên theo lý lẽ của tôi, vòng tới mà gặp Liverpool, MU, Bayern thì tôi cũng không phàn nàn. Nên nhớ ở thời điểm này, Liverpool không nguy hiểm. Ai gọi Liverpool là vua đấu cúp thì không chính xác, mà phải gọi là "vua đá 1 mặt trận". Đây là điểm làm tôi rất ghét Liverpool. Trong khi các đội mạnh khác đá nhiệt tình ở cả 2-3 giải, thì Liverpool bỏ Premier League, chỉ nhăm nhe chiếc cúp C1 tiềm ẩn nhiều yếu tố may rủi. Tôi gọi đó là sự hèn hạ của 1 kẻ ăn mày. Họ đá C1 theo kiểu chí phèo, giăng bẫy chờ cá cắn câu, họ biết đối phương không muốn hòa 0-0 để đá penalty. Mùa này, với chiến thắng 4-1 trước MU, Liverpool lại sống lại hy vọng ở giải Premier League, và họ sẽ phân tán sức vào đó. Cho nên tôi không tin rằng Liverpool sẽ đủ sức vô địch C1 nữa. Với Bayern, như bác gì đã phân tích, thì không có cửa vô địch, chỉ đủ làm các đội mạnh khác toát mồ hôi. Còn lại là MU, họ vẫn nguy hiểm. Nhưng tôi tin vào sức của Barca mùa này.
Phần đầu thì có chút lý lẽ chứ đoạn sau thì bạn đánh giá hơi theo ý chủ quan của mình . Chắc bạn xem trận LIv gặp MU , Real . rõ ràng họ dùng đấu pháp hợp lý cho từng trận với real đội bóng chắp vá chưa kịp chấn chỉnh đội hình thì bị đánh phủ đầu. Với MU thì khác đây là đội bóng khá lỳ lợm , có nhièu cầu thủ kỹ thuật và dễ dàng nhận thấy rất khó để đưa bóng xuông câu môn với nhưng đường bóng ngắn , kỹ thuật , vậy nên LIV đã dùng bóng dài và bóng bổng khi mà khoảng cách giữa các vị trí hậu vệ và tiền vệ bị hổng . Không phải LIV chỉ chăm chăm đá CL mà bỏ PL mà là họ là đội bóng không ổn định , thất thường. Tôi vẫn ngại khi đối mặt với họ tại thời đểm này vi bóng dài và bóng bổng là điểm yếu của chúng ta. chuc bạn cùng toan thể xã viên những ngày nghỉ vui vẻ
 

Jamie

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Quater final

(1): Arsenal vs. Villareal
(2): MU vs. Porto
(3): Liverpool vs. Chelsea
(4): Barca vs. Bayern Munich

Semi final:
A: (1) vs (2)
B: (4) vs (3)

Final:

B vs. A

Đội đứng trước đá trận sân nhà lượt đi.

Nói chung là bọn MU quá ngon, Barca thì khoai quá. Thôi thì thế cũng phải đá thôi O:)
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Barca - Bayern Munich

Đúng như bác gì nói ở trên, năm nào Barca gặp các đối thủ mạnh sớm ở thì thường vào sâu. Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả bốc thăm. Gặp Bayern sẽ đem lại một trận đấu hấp dẫn, chứ không phải kiểu đá phòng ngự tiêu cực như MU hoặc Liv khi gặp Barca.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Chiếc vé có vẻ như mở rộng cửa vô địch cho chúng ta. Hẹn người Anh ở trận chung kết, và họ sẽ gục ngã dưới gót giày của gã khổng lồ xứ Catalunya, biết đâu trận chung kết năm 2006 sẽ được tái hiện.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Khi biết gặp Munich, tôi thấy tự tin 80%. Một đối thủ vừa sức và kinh nghiệm ở đấu trường Champions League của Munich cũng không phải là ít. Đây là cơ hội để Barca tự kiểm nghiệm chính bản thân mình trong mùa giải năm nay. Để xem sức mạnh thật sự của chúng ta tại Châu Âu năm nay là như thế nào. Đương nhiên sẽ là một trận đấu mở giống vòng 1/16 với Lyon. Một trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ, và tôi tin với 80% là Barca sẽ qua được Munich trong cả hai trận cầu đẹp mắt.

20% còn lại, tôi lo vì lịch sử không đứng về phía Barca. Barca chưa từng thắng Munich tại đấu trường Champions League. Bỗng dưng nhớ về bảng đấu tử thần mùa 98-99 mà thấy giật mình. Barca hiện tại đủ mạnh để chiến thắng Munich nhưng Hùm Xám cũng không hề là tay mơ tại cúp C1. Mong rằng lịch sử sẽ phải sửa chữa lại rằng Munich là một đối thủ dễ chịu với Barca :lol:

Tin vui là hình như Klose sẽ không thể tham gia cả 2 lượt trận tứ kết. Hàng thủ Barca bớt được mối lo về bóng bổng. Còn lại hãy bắt chặt Ribery. Luca Toni???? Luca chỉ là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ :woot:

Tôi đang mơ " Bình minh trên Thánh địa CAMP NOU, Người khổng lồ điểm tâm Hùm Xám" :woot:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
MU chưa chắc gì đã vào chung kết dễ dàng với Arsenal đâu. Sau khi vượt qua tứ kết, giả sử Arsenal lọt vào top 4 ở ngoại hạng Anh rồi thì nó yên tâm, nó sống mái với MU cho xem.
Nếu trong quá khứ gặp Bayern do Hitzfeld dẫn dắt thì tôi sợ. Bayern của Klinnmans là 1 Bayern thiếu cá tính, pha lê dễ vỡ. Klinnmans thật ra là 1 kẻ bất tài, người lặng lẽ đưa đội tuyển Đức thành công năm 2006 là Low.
 

rubik

Mầm non xã
Đầu quân
8/11/07
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Bayen k phải dễ chơi nhưng chúng ta sẽ thắng.Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ vượt qua MU để đăng quang ở Roma :)) O:)
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
thik Barca đá lượt đi sân nhà , mọi người đều biết Barca đá Noucamp tốt thế nào , tấn công và tấn công kiếm 1 hiệu số tốt trước khi mưu toan trên sân khách , mình thích như vậy
còn trận Liver và Chel$ thì ko cần bàn :) 2 con trâu con chó đang phong độ cao , cho nó tàn sát lẫn nhau đi , chết ko tiếc , hẹn MU ở CK thì có lẽ là chuẩn ko cần chỉnh , cả thế giới ngóng đợi !
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top