[UCL-1/2] Inter Milan - FC Barcelona: "FC Barcelona - Đường tới Bernabeu!"

catalancys

Trung học xã
Đầu quân
13/4/10
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Sao chiếc bus của xã mình đi trơ trọi 1 mình thế nhỉ ? hông có xe hộ tống gì hết, rủi có bọn nào nó khủng bố thì sao ta ? :ten:

Bác yên tâm đi, Bin Laden là fan của Barca mà, ông Bin mà lệnh không được làm gì thì còn bọn nào dám chứ :barcakk:

Dù sao thì đây cũng là 1 hình ảnh đẹp, kiểu như Quan Vũ một mình một đao sang sào huyệt của địch nhỉ :thumbsup:
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mùa giải năm nay sẽ có rất nhiều kỷ niệm với các cầu thủ Barca của ta với 1 chuyến đi dài và mệt lử, đặt trường hợp giả sử Messi và Xavi say xe, nôn ra rồi mệt quá đến khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu mới định thần lại bản thân được. Hài vãi các bác nhỉ, dù có khó khắn thế nào ta vẫn sẽ chiến thắng thôi, dự đoán:Inter-Barca:1-2
 

hiddenangel91

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Hờ hờ, thói đời đúng ghen ăn tức ở, Barca đẹp như vầy mà sao lắm thằng nó ghét.
Đúng rồi. Em đồng ý 2 tay luôn. Barca nhà mình đá tấn công hoa mỹ đẹp nhất thế giới thế cơ mà. (Bây giờ đội nào cũng đá thực dụng)Cầu thủ nào cũng chơi đẹp cả trên sân bóng lẫn ngoài đời (Điển hình là Messi :-x:-x)
Hình như cứ chơi xấu + HLV hay chửi trọng tài ( như anh Alex) là được ưa chuộng à. Chán thật.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Hờ hờ, thói đời đúng ghen ăn tức ở, Barca đẹp như vầy mà sao lắm thằng nó ghét. Em mới xem mấy cái tin về C1, các comment cũng đủ thể loại. Giả sử thế này, 1 fan MU "2 đội bóng tối yêu thích là MU và Real đã gây thất vọng :(, giờ đây tôi hi vọng vào Inter, 10 triệu cho Inter, 1-0, Eto'o ghi bàn" hay lại được ông khác "Barca đang thất thế thấy rõ...bla..bla". Hầy, Barca có làm gì đâu mà chúng nó ghét vậy. ;))
Trận này của xã nhà cứ như trong phim, trước khi lấy được chân kinh thì thầy trò Đường Tăng phải trải qua 81 kiếp nạn, và bây giờ thầy trò Pep cũng thế, cái kiếp nạn xe bus này cũng khốn thật, các cầu thủ chỉ tập nhẹ rồi phải lên đường, chiến thuật chưa đâu vào đâu mà thể lực vẫn bị bào mòn. Hi vọng các cầu thủ vào trận với tinh thần thích thì chiều của mấy anh Việt Nam nhà mình. Em vẫn có linh cảm rằng Barca có được 2 bàn trên sân khách và 1 trong số đó là của Pedro, mong rằng bàn còn lại là của Ibra.
Những comment trên VN express không ngửi được đâu, toàn nói bá láp bá xàm, đọc còn tức thêm, vào thể thao văn hóa, dâm bóng đá am hiểu hơn nhiều.
Lúc này điều tôi cầu mong là Barca có đủ thể lực để vượt qua bao nỗi nhọc nhằn, nhìn các cầu thủ thấy thương quá, mọi người đều mệt, lo quá, mong sao có 1 kết quả thậun lợi trên sân Inter, cuối tuần gặp xerez cho đội hình 2 đá, mong các anh cẩn thận Maicon và Milito, Sneider sẽ không có đất diễn đâu, cùng lắm chỉ sút phạt thui
 

HTH88

Tiểu học xã
Đầu quân
22/6/09
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình tin là đi kiểu này tình đồng dội sẽ thắt chặt hơn và Barca của chúng ta sẽ chiến thắng.
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chuyện nhỏ ý mà. Chúng ta không vươt qua được thì sao xứng là nhà vô địch chứ. chúc Barca may mắn. Chúc fan barca có 1 đêm tuyệt vời với đội bóng con cưng
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Pep đúng là 1 người đàn ông bản lĩnh, thấy đội nhà gặp bất lợi trong di chuyển mà không hề kêu ca, phàn nàn 1 câu nào (coi đó là chuyển bình thường như những đội ở hạng dưới vẫn thường xuyên di chuyển như vậy).
- Nếu mà là Sir thì bla bla bla ngay
- Chúng ta không lạ gì Inter cả (gặp nhau phải 3,4 lần gì đấy), cứ tập trung đá như trận gặp Dê thì chắc chắn Inter tâm phục khẩu phục Barca thôi
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Cuộc chiến của những cá nhân:

Lại một lần nữa Ibra (có thể) sẽ bước chân trên thảm cỏ Giuseppe Meazza quen thuộc, nơi đã chứng kiến anh trở thành một trong những cầu thủ lớn nhất thế giới hiện nay, anh ra đi là để mong muốn gặt hái cho mình nhiều thành công hơn trong sự nghiệp và cũng thật trớ trêu khi định mệnh bắt anh gặp lại những người đồng đội và những cựu CĐV của mình quá sớm ( không phải chỉ một mà là những hai lần ) và lần này sẽ chỉ có một đội có quyền nở nụ cười chiến thắng... Ibra trở lại như Henry đối mặt với Arse nhưng chắc chắn ở anh sẽ không có chỗ cho sự nhân nhượng, cho tình cảm và cho những kỉ niệm. Ibra sẽ ra sân với hơn 100% sức lực, để chứng tỏ cho thế giới thấy một điều rằng: Anh là Ibra và anh là tiền đạo cắm của CLB mạnh nhất, hơn nữa đây lại là một dịp để kiểm chứng trình độ của 2 tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay Ibra và Eto'o ( lại một cố nhân của Barca ) một điều khá thú vị là 2 cầu thủ này có một phong độ khá tương đồng, họ thể hiện rất tuyệt vời khi mùa giải mới bắt đầu và sau đó dường như lặn không sủi tăm, Eto'o thì núp bóng lão già Millito và Ibra thì đứng nhìn cậu bé Pedro tỏa sáng... Nhưng thời gian gần đây, cả hai dường như đã tìm lại được đúng đẳng cấp của mình, Eto'o tỏa sáng giúp Inter vượt qua bức tường tiền Chel, 1 bàn vào lưới Juve ở vòng đấu vừa rồi và Ibra đã bắn vào khẩu thần công Arse tận hai phát đạn ngay tại Emirates.
Tất cả những điều trên chỉ làm màn so găng của 2 sát thủ này thêm phần kịch tính, nhưng nhiều khả năng trận lượt đi này đội nào thành công thì lại nhờ một phần lớn ở 2 vị HLV trẻ tuổi tài cao Pep và Mourinho, về sự nghiệp cầm quân có lẽ 2 con người này cũng ngang bằng nhau đến kì lạ, đều vô địch cúp C1 ở ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt 1 CLB, Porto của Mou và Barca của Pep, thế nhưng đây lại là 2 tính cách có thể gọi là đối nghịch, Pep trầm tính và nội tâm, Mou thể hiện và "đặc biệt ", Pep yêu lối đá tấn công hoàn mĩ trong khi Mou chỉ cần chiến thắng là đủ, và cuộc chiến này sẽ cho thấy rõ nhất sự khác biệt của sự hủy diệt và những toan tính.
Và cả những thuận lợi, khó khăn của 2 bên
Barca hành quân đến Meazza bằng một cách khá là khó nghe: xe bus, và tàu điện với tổng cộng 13h di chuyển, thật quá sức với một đội bóng chiến đấu liên tục trong thời gian gần đây và cả những tuần sau nữa, hành quân đến Meazza với chỉ 70% sức lực, liệu các chàng trai của chúng ta có thể hiện được những gì mình luôn tôn thờ...
Bất lợi của Inter hiển nhiên là việc phải thi đấu trên sân nhà trước tức là có đến 70% ( vâng lại 70% theo em nghĩ ) là họ sẽ chọn lối đá tấn công và kèm theo ( không ngại va chạm ) nhưng có một chân lý hiển nhiên rằng: Dù là đội bóng trăm triệu đô hay là đội bóng của trăm triệu fan hâm mộ trên thế giới ( phong trào hay không thì không biết ) một khi thi đấu đôi công với Barca thì kết cục thất bại cũng là điều khó tránh khỏi, câu hỏi hóc búa này may ra chỉ có chúa mới có thể trả lời chính xác chứ "người đặc biệt" thì cũng đau đầu lắm đây ( chỉ sau chúa thôi mà :)) )...
Tất cả những dự đoán có lẽ là thừa vì lượt đi, các cầu thủ Barca luôn mang đến những bất ngờ ( có thể gọi là không thể tin nổi) nhưng dù sao hãy cứ hi vọng đi các culé bởi vì cuộc chiến giữa các cá nhân thì quí ngài Messi sẽ thể hiện hết sức mình đây ( như thường lệ trước các trận C1 mà Messi không ghi bàn ở La Liga thì tèn tén ten và anh đã "tịt ngòi" 2 trận rồi đấy... Cẩn thận nhé Julio Cessza ) và sẽ là cuộc chiến 1 vs 4 giữa Xavi và những ông con tiền vệ to cao đen của Inter nhưng có hề gì vì Xavi là tiền vệ đẳng cấp nhất cơ mà ;)). Bên Inter có một người đem lại cho em khá là nhiều nỗi lo, hắn chính là Wesley Sneijder, con cựu kền kền này khá là đẳng cấp nhưng gặp Abidal hay người cũ tiếp theo của Inter là Maxwell thì chưa chắc chú bé đã có những đường chuyền ngon lành cho Eto'o đâu...

Tiến lên Barca, tiến về Milan ta quét sạch thành đô :))
 

.:Barcelona:.

Juvenil B
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
195
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nghi lắm ah, tụi Mourinho không chặt lần này không phải là người! Lợi dụng Barca như thế này thì bỏ thật là quá uổng. Để xem họ như thế nào thì Barca như thế đấy. Trận lượt về cho tụi Inter đi xe bus cho chết :))
1 chuyện nữa, ban CL chỉ vì bản quyền truyền hình làm mất sự công bằng trong bóng đá. Đáng trách !!!
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Bác yên tâm đi, Bin Laden là fan của Barca mà, ông Bin mà lệnh không được làm gì thì còn bọn nào dám chứ :barcakk:

Dù sao thì đây cũng là 1 hình ảnh đẹp, kiểu như Quan Vũ một mình một đao sang sào huyệt của địch nhỉ :thumbsup:

Đúng thế, đã có Bin Laden dọn đường cho đi rồi, ko sợ gì đâu. Nên nhớ, các cầu thủ Barca dù phải đi Bus 1000km nhưng vẫn không quên mang 1 giỏ... bóng dành tặng... Cesar, haha.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận này cho Abidal xử lý MaiCon, để kèm được Maicon thì phải có thể lực rất yên tâm về Abidal. Còn Sneijder mới lấy vợ nên sức yếu rồi cho Toure hộ pháp cản :smile1:.Mà các cầu thủ của chúng đi ô tô đá trong tình trạng say xe nên sẽ càng phiêu hơn chuyền càng ảo hơn, nhưng đừng áo quá kiểu Ibra ghi bàn xong sướng quá quay mấy vòng thế là nôn tại chỗ thì hài :smile6:
 

hiddenangel91

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trận này cho Abidal xử lý MaiCon, để kèm được Maicon thì phải có thể lực rất yên tâm về Abidal. Còn Sneijder mới lấy vợ nên sức yếu rồi cho Toure hộ pháp cản :smile1:.Mà các cầu thủ của chúng đi ô tô đá trong tình trạng say xe nên sẽ càng phiêu hơn chuyền càng ảo hơn, nhưng đừng áo quá kiểu Ibra ghi bàn xong sướng quá quay mấy vòng thế là nôn tại chỗ thì hài :smile6:
Hihi, bác này nói chuyện tếu quá đi. Barca nhà mình đá đẹp vậy mà ngay cả ông trời cũng chơi xấu (chắc ổng ghen tức vì cho dù ổng cao, nhưng vẫn phải ngước nhìn Barca đây mà :smile5::smile5:). Trận này Barca sẽ thắng 3-1. (Không thắng thì hòa có tỉ số cũng là đẹp, để về Camp Nou lại hứng bóng về nhà như Stuttgart với Arsenal:happy2::happy2:)
 

MNQ

Tiểu học xã
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Trận này mình nghĩ Puyol sẽ đá trái trung vệ là Milito và Pique
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Guardiola: "Tôi thích ngồi trên xe bus 14 tiếng, còn hơn là xem bán kết qua TV"
Trả lời phỏng vấn trước báo chí về hành trình đầy khó khăn để tới Milan, HLV Barcelona cho biết: "Đây là ý muốn của thiên nhiên, chúng tôi không thể thay đổi được điều đó. Chúng tôi không thể chờ các sân bay hoạt động trở lại và bị xử thua 3-0. Nếu trận đấu được tổ chức tại Moscow, chúng tôi cũng phải xuất phát từ tối thứ 7. Các bạn thấy đấy, bây giờ chúng tôi đã ở đây, với nụ cười và sự háo hức được ra sân thi đấu trận bán kết Champions League."

foto_432842_CAS.jpg

Các cầu thủ Barcelona được đón chào ở mọi nơi trong cuộc hành trình đến Milan​

Guardiola cũng giải thích việc CLB sử dụng 2 chiếc xe bus cho cuộc hành trình: " Điều đó để cho các cầu thủ của chúng tôi cảm thấy thuận tiện. Các HLV không can thiệp vào chuyến "du lịch thú vị" này của các cầu thủ. Hãy để cho họ thấy thoải mái & hài hước với nhau. Đó là điều cần thiết trước một trận đấu quan trọng!".

"Không có bất cứ một lời phàn nàn nào từ các cầu thủ, mặc dù chuyến hành trình rất dài và gian nan. Tôi xin đảm bảo rằng, các cầu thủ của tôi sẽ chạy cho đến khi không còn một chút sức lực nào nữa, và sẽ làm tất cả để vượt qua chủ nhà Inter Milan. Mặc dù tôi biết rằng cặp đấu này không thể giải quyết ngay tại Giuseppe Meazza được".

guardirpremsa6.jpg

Nói về đối thủ Inter Milan, Guardiola cho biết: "Mourinho là một HLV xuất sắc nhất Thế giới với chiến thuật và phong cách rất linh hoạt. Ông ấy từng thành công cả ở Bồ Đào Nha, Anh và Ý. Bây giờ Inter rất khác so với khi chúng tôi gặp nhau ở vòng bảng. Họ đang chơi với sơ đồ 3 tiền đạo, và rất chắc chắn ở giữa sân. Mourinho có thể thay đổi hình ảnh của đội bóng một cách rất nhanh chóng. Nếu không cẩn thận, chúng tôi sẽ phải trả giá cho những pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà".

Ngoài ra Pep cũng nhớ lại thời kì Mourinho còn làm trợ lí ngôn ngữ cho Sir Bobby Robson tại Barcelona, và khi đó ông đang là một cầu thủ. Theo Pep đây là một cuộc hội ngộ thú vị.

"Ba năm liên tiếp được chơi tại bán kết Champions League là một điều hết sức đặc biệt. Mặc dù chúng tôi rất muốn có mặt tại "sân khấu" Bernabeu vào đêm 22/5, nhưng đừng nghĩ đến nó vội. Hãy tập trung vào trận đấu đêm mai, và hãy chơi thật tốt. Rồi bạn sẽ biết mình đi tới đâu!" - Pep kết thúc cuộc phỏng vấn.

Theo El Mundo
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Đúng là nếu CSKA loại Inter thì bây giờ chúng ta phải đi bus sang tận Nga.Đây có thể coi là 1 điềm lành không?:))
 

romario11

Trung học xã
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Barca đi xe bus vòng vòng qua 3 nước để tới milan nhưng yêu cầu Guardiola không được tặng chiếc xe bus này cho Mourinho.Thằng chả chận trước khung thành là nguy hiểm à nha:hit::hit::hit::hit:
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Trận này mình không nghĩ Inter phòng ngự tiêu cực đến mức "xe bus" đâu. Hẳn rằng Mou biết rõ nếu không ghi được bàn thắng và có kết quả thuận lợi ngay trên sân nhà ở trận này thì cánh cửa coi như đóng lại với Inter ngay trong sáng ngày mai. Muốn có được lợi thế họ sẽ phải quyết tâm ghi được 1-2 bàn đồng thời hàng phòng ngự không để thủng lưới, chẳng ai lấy kết quả 0-0 trên sân nhà mà xem đó là lợi thế được. Vì vậy mình nghĩ Inter cũng sẽ nôn nóng tấn công và chặt chém ở hàng phòng ngự. Nếu ta thi đấu tỉnh táo, cầm bóng tốt thì cũng không khó để ta tìm ra sơ hở và tung ra những đòn đánh quyết định.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Chùm ảnh các cầu thủ Barça và "chiếc xe bus lòe loẹt" rong ruổi đến Ý.

viajemilan%20(10).jpg

Pim Pim...

viajemilan%20(1).jpg

Mệt, dừng nghỉ giữa đường "giải quyết chút" bác tài ơi...

viajemilan%20(3).jpg

Đoàn xe hộ tống...

viajemilan%20(13).jpg

Đại gia Mercedes S500: Anh Valdes ngó cái mặt ra chụp cái ảnh nào :D

viajemilan%20(14).jpg

Tranh thủ lót dạ ở Pháp. Jeffren: em ở quê mới lên các bác nhá.

viajemilan%20(16).jpg

Anh Leo cho em uống cafe với
Có râu như anh đi đã rồi uống...

viajemilan%20(19).jpg

Ảnh này lên Facebook nhớ send link cho anh nhé em gái...

viajemilan%20(11).jpg

Vá Dép: nhanh lên anh Phú, chụp hình xì tin Hàn Quốc kìa...
Puyol: đâu đâu, chạy nhanh lên không bọn nó chen chúc...

viajemilan%20(9).jpg

Busquet: Kệ xác mấy lão già ham vui, mình đi tìm chỗ mát-xa đi anh Tô.
Milito: Nhìn cái mặt thấy ghét, hehe.

viajemilan%20(18).jpg

Pep: Bọn ranh đi chơi bỏ mình ở lại làm người mẫu, ức!

viajemilan%20(2).jpg

Đến Milan: Để quay lại những hình ảnh của Barça, hãy dùng Iphone 3GS nhé....​
 

LV

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
15/7/08
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Mấy cái tag dưới ảnh đọc tếu quá.
Nhìn cả đoàn hơi mệt, mong là sau 1 ngày nghỉ ngơi ở Milan mọi việc sẽ ổn, mà phải vượt lên cả Mẹ Thiên Nhiên mới viết lại được lịch sử chứ nhỉ.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Đây đã là BK CL do đó chắc chắn thể trận sẽ diễn ra chắc chắn, thận trọng nhiều tiểu xảo, các cầu thủ phải luôn bình tĩnh thi đấu với cái đầu lạnh, nhất là Alves vì anh này nóng tính, Mou sẽ không thi đấu quá nghiêng về phòng thủ vì họ cần phải giành ưu thế vì đang thi đấu trên sân nhà trong khi Barca phải di chuyển 1 đoạn đường dài nên thể lực suy giảm. Tôi nghĩ nên xuất qu6an với hàng tiền vệ 4 người, Keita Busques, Toure, Xavi, cầm bóng chắc tìm cơ hội để Messi cà Ibra ghi bàn, Alves thường xuyên dâng cao tạt bóng chuẩn và Ibra sẽ ghi bàn, Messi cần thi đầu gần Xavi, bất ngờ tăng tốc sẽ thắng được các HV già của Inter (kiểu như quả trận EC), Keita phải hỗ trợ Abi hoặc Maxwell để ngăng cản Maicon dâng cao, cắp trung vệ phải luông dè chứng Milito, TV hạn chế các quả sút xa của Sneider.
Cầu mong các anh đủ 12 thành công lực, Ibra sẽ ghi bàn để khẳng định rời Inter đến Barca là chính xác
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top