[UCL-1/8] Arsenal F.C 2 - 1 F.C Barcelona

pddk1987

Nhóm làm phim FCBVN
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Website
barcatranslator.wordpress.com
Barça đồng
0
320pxuefachampionsleagu.png

Arsenal.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png

Thời gian 2h45'| Ngày 17/2/2011 | SVĐ Emirates

arsenal_barca_2.jpg

Arsenal sẽ thượng đài với Barcelona – một Muhammad Ali của bóng đá
Arsenal, đội bóng đã bốc phải lá thăm Barcelona trong vòng 16 đội Champions League đã tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng họ đã chữa lành được những vết thương tâm lí sau thất bại trước đại diện của TBN mùa giải trước, một thất bại giống với tổng tỉ số của một séc tennis chứ không phải của những trận đấu bóng đá.

Tuy nhiên bất kì ai chứng kiến khả năng làm chủ trái bóng siêu hạng của Lionel Messi trên sân Emirates và Camp Nou trong chiến thắng với tổng tỉ số 6-3 của Barcelona ở mùa giải trước sẽ có lí do để lo lắng cho Arsenal trong lần đối đầu sắp tới.

Trong trận đấu tứ kết Champion League lượt về mùa giải trước trên sân Camp Nou, Messi đã ghi cả bốn bàn thắng cho Barcelona. Bàn thắng đầu tiên là một cú sút xa sấm sét sau sai lầm của hậu vệ Arsenal Mikael Silvestre. Bàn thắng thứ hai và thứ ba là hai pha bấm bóng tinh tế qua đầu thủ thành Manuel Almunia. Còn bàn thắng thứ tư đến sau những bước chạy thoăn thoắt vượt qua sự truy cản của Thomas Vermaelen và Gael Clichy. Cú Poker của anh trên sân Camp Nou đã tràn ngập trên các mặt báo và tất cả bốn bàn thắng đó đều là tuyệt tác. Nhưng một Barcelona “Mes que un Club” không chỉ có một Siêu Messi mà còn có những người con ưu tú khác như bộ đôi nhạc trưởng Andres Iniesta và Xavi – những cầu thủ xem quả bóng như một người bạn thật sự, Pedro – bóng ma sát thủ, Puyol – đá tảng, Pique – bongke…

Thành công của CLB Barcelona trong thời gian gần đây được xây dựng trên lối chơi dựa vào khả năng kiểm soát bóng. Người góp công lớn nhất trong việc xây dựng lối chơi này tại Barcelona chính là Johan Cruyff - một cầu thủ Hà Lan đã từng thi đấu rất tốt trong màu áo Barcelona. Tại Ajax – một CLB cũ của Johan, một huấn luyện viên đội trẻ đã từng đưa cho các học trò của mình một chiếc túi đầy tiền và nhấn mạnh với họ rằng cũng giống như trái bóng chúng đều có những giá trị rất lớn và họ không bao giờ được phép để mất nó. Johan Cruyff từng là bản hợp đồng kỷ lục của Barca trong thập niên 70, và ông đã mang về cho đội bóng xứ Catalan chức vô địch Liga đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi. Sau khi treo giày, Cruyff đi theo nghiệp HLV và ông đã đạt đến đỉnh cao trong giai đoạn dẫn dắt Barca đầu thập kỷ 90 với 4 chức vô địch Liga liên tiếp và 1 Cup C1. Không chỉ giành chiến thắng, đội bóng do Cruyff dẫn dắt luôn nổi bật với lối chơi tấn công quyến rũ làm say đắm lòng người.

Trong một lần trả lời phỏng vấn BARCATV, Johan Cruyff đã nói lên tiêu chí đầu tiên của lối chơi này: "Lối chơi đẹp được xếp lên hàng đầu, sau đó mới là kết quả. Kết quả không phải là tất cả, nó chỉ là một phần của bóng đá, chơi bóng đá đẹp mới là chìa khóa của thành công. Đối với tôi, nền tảng của bóng đá là phẩm chất kỹ thuật và khả năng khống chế bóng. Tôi luôn muốn đội bóng giành quyến kiểm soát bóng, áp đảo và điều khiển thế trận theo ý mình. Tôi không bao giờ nương theo đối thủ. Đây chính là thứ bóng đá khó học theo nhất". Những cầu thủ thuộc thế hệ vàng hiện nay của Barcelona là những người mang trong mình tinh thần của thánh Johan Cruyff. Và họ cũng đã thấm nhuần lối chơi mang tính triết lí đó vào tận xương tủy.

Xét về mặt phong độ của cả hai đội,nếu Arsenal tin rằng họ đã mạnh mẽ hơn so với thời điểm bị Messi và các đồng đội trừng phạt một năm về trước (đặc biệt là khi không có Silvestre) thì Barcelona cũng đã tiến bộ một cách rõ rệt. Bản hợp đồng mới David Villa đã đem đến một nét thanh thoát cho hàng công của Barca, một điều mà ở mùa giải trước Zlatan Ibrahimovic chưa bao giờ làm được.

Với những kẻ vẫn khăng khăng cho rằng Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới thì thông qua trận đấu với Arsenal, Barcelona sẽ cho họ thấy một thứ bóng đá khác. Với khả năng kiểm soát bóng thượng thừa, Barca sẽ phô diễn những gì tinh túy nhất mà giải vô địch La Liga có thể đem đến cho người hâm mộ.

Về phần những cổ động viên của đội bóng xứ Catalan, chắc chắn họ sẽ dành cho Cesc Fabregas một sự tiếp đón thân thiện vì “Đứa con lưu lạc” (Fabregas là một sản phẩm của lò đào tạo La Masia) đang được mọi người hi vọng sẽ trở về với Barca vào kì chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Trận đấu này cũng sẽ được các khán giả truyền hình mong đợi sẽ là một bữa đại tiệc của bóng đá tấn công.

Còn với những người làm ra vẻ cứng rắn bên phía Arsenal, phải khẳng định một cách chắc chắn rằng đối mặt với Barca lúc này không phải là một điều ước mà chính là một ước nguyện được chết thành sự thật. HLV Arsene Wenger sẽ phải dặn dò các cầu thủ Arsenal một cách ngắn gọn và đơn giản, họ sẽ cần vài lời động viên và nếu Arsenal muốn có cơ hội thì ít nhất Robin van Persie sẽ phải sắc bén hơn và Jack Wilshere sẽ phải già dặn hơn nữa. Nhưng vượt lên trên tất cả, sự thật vẫn là sự thật, Arsenal sẽ phải thượng đài với một Muhammad Ali của bóng đá trong một trận đấu không khoan nhượng, và gã khổng lồ nhưng vô cùng biến hóa đó chính là FC Barcelona.

Pddk1987 (FCBVN) (phỏng dịch theo bài viết của Henry Winter)​

Trọng tài:

Thành tích đối đầu (Từ 2006 đến 2010): Arsenal thắng 0, hai đội hòa 1, Barça thắng 2.

Đội hình dự kiến:
Arsenal FC: Szczesny, Clichy, Djourou, Koscielny, Sagna, Diaby, Wilshere, Fabregas, Arshavin, Walcott, Van Persie.
FC Barcelona: Valdes, Maxwell, Abidal, Pique, Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Villa, Messi, Pedro
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
[UCL-1/8] Arsenal - Barcelona

Một lần nữa, lá thăm may rủi đã xếp Barça gặp lại Arsenal. Đã ngần ấy năm kể từ trận CK CL năm 2006, Arsenal chưa vượt qua được Barça. Arsenal đang tiến bộ theo từng mùa dưới bàn tay huấn luyện của giáo sư Wenger nhưng dẫu có tiến bộ không ngừng Arsenal cũng cứ trắng tay từ mùa này sang mùa khác. Những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn nhưng chừng đó là chưa đủ để Arsenal cạnh tranh chức vô địch với cáo già MU để bước lên ngôi vô địch quốc gia

Hẳn mọi người còn nhớ lần gặp nhau ở mùa giải trước giữa 2 đội. Barça đã có 1 trận đấu chủ quan ở lượt đi nhưng lượt về là 1 show diễn riêng của Messi. Messi đã 4 lần sút tung lưới của Almunia cùng vẻ mặt thất thần của Wenger
Bộ khung của Arsenal mùa giải này không có nhiều sự biến chuyển so với mùa giải trước. Sức mạnh của Arsenal không cần phải nói các fan Barça cũng đều đã nắm rõ. Ngôi sao sáng của họ là Cesc, và cứ mỗi lần 2 đội đụng nhau là vấn đề chuyển nhượng Cesc lại vang lên. Nhưng năm nay không khí đã trầm lắng hơn. Barça đã không còn thiết tha với thương vụ này, những cầu thủ trẻ từ lò La Masia cũng đang tiến bộ để phục vụ cho đội hình 1. Và cái tên Cesc đã dần không còn xuất hiện nữa trong những lời bàn tán về thị trường chuyển nhượng của fan Barça

Về phía Barça, gặp Arsenal ngay tại vòng knock out không phải điều may mắn. Pep và các học trò đang thăng hoa, khi xô đội mọi kỉ lục và đương nhiên họ được đánh giá cao hơn đội chủ sân Emirates. Nhưng Arsenal đã có bài học ở mùa giải trước, hơn nữa phong độ của Arsenal ở thời điểm hiện tại cũng không tồi. Đây sẽ luôn là trận cầu tâm điểm được cả thế giới đón đợi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Quang_dizaj

Mầm non xã
Đầu quân
21/12/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Nhất trí là trận này chắc khó khăn,chắc chỉ thắng được khoảng 6-0 thôi!<):D
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Lượt đi năm nay chia ra đá 2 tuần, không biết trận này sẽ đá tuần 15-16 tháng 2 hay tuần sau nữa nhỉ?
Theo mình nhớ hình như đá sần Noucamp lượt đi thì phải
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Tuần sau mới đá mà anh em đã hừng hực khí thế chém gió thế này:))
Về trận đấu tới, 1 đội bóng bị 1 đội khác (Newcastle) vừa mất tiền đạo chủ lực (Caroll) gỡ hòa 4-4 sau khi đã dẫn 4-0 thì hoàn toàn không có cửa khi gặp Barca. Lỗi này không thể sửa chữa trong ngày một ngày hai, nhất là với 1 đội bóng có phong cách tấn công như Arsenal. Hoàn toàn yên tâm về trận đấu này:D
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Messi đã từng nhảy múa trước khung thành Almunia

Sau 5 năm, giải đấu danh giá nhất Châu Âu mới có một cầu thủ lập pocker. Với 4 bàn thắng vào lưới Arsenal, Messi đã dạy cho những đứa trẻ nhà Wenger một bài học về bóng đá ...

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=MjLMnTO-GO4"]http://www.youtube.com/watch?v=MjLMnTO-GO4[/ame]​
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Cùng nhìn lại trận tứ kết lượt đi năm ngoái :)

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=4hE5eFhjhiw&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=4hE5eFhjhiw&feature=related[/ame]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vì mọi người thường xuyên sử dụng cụm từ Những đứa trẻ của Wenger nên mình tò mò đôi chút về vấn đề này.

1 Manuel Almunia (1977 - 34 tuổi)
2 Abou Diaby (1986 - 25 tuổi)
3 Bacary Sagna (1983 - 28 tuổi)
4 Cesc Fàbregas (đội trưởng) (1987 - 24 tuổi)
5 Thomas Vermaelen (1985 - 26 tuổi)
6 Laurent Koscielny (1985 - 26 tuổi)
7 Tomáš Rosický (1980 - 31 tuổi)
8 Samir Nasri (1987 - 24 tuổi)
10 Robin van Persie (đội phó) (1983 - 28 tuổi)
14 Theo Walcott (1989 - 22 tuổi)
15 Denílson (1988 - 23 tuổi)
17 Alex Song (1987 - 24 tuổi)
18 Sébastien Squillaci (1980 - 31 tuổi)
19 Jack Wilshere (1992 - 19 tuổi)
20 Johan Djourou (1987 - 24 tuổi)
21 Łukasz Fabiański (1985 - 26 tuổi)
22 Gaël Clichy (1985 - 26 tuổi)
23 Andrei Arshavin (1981 - 30 tuổi)
27 Emmanuel Eboué (1983 - 28 tuổi)
28 Kieran Gibbs (1989 - 21 tuổi)
29 Marouane Chamakh (1984 - 27 tuổi)
35 Emmanuel Frimpong (1992 - 19 tuổi)
52 Nicklas Bendtner (1988 - 23 tuổi)
53 Wojciech Szczęsny (1990 - 21 tuổi)

Tổng tuổi là 610 trên 24 cầu thủ nghĩa là tuổi trung bình 25.4

Trong khi của Barca là 27,8.

Chênh nhau 2 tuổi. Nối thật, đếch có đứa nào hơn nhau 2 tuổi dám gọi người kia là đám trẻ. Nói mà không thấy ngượng ;)).
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Đội hình Ác-sê-nôn đúng là cũng có không ít "người cao tuổi" thật, nhưng thành phần chủ yếu và trụ cột đa số là các cầu thủ trẻ tầm 25-26 đổ lại. Hơn nữa, tầm ảnh hưởng của các cầu thủ trẻ ở CLB về mọi mặt cũng rất lớn, thế nên người ta luôn coi Ác-sê-nôn là đội bóng trẻ :D

Dùng cụm từ "Những đứa trẻ" để nói về các học trò của Giáo Sư thì chính xác quá rồi còn gì, chuẩn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy chứ, kiểu đội bóng trẻ nuôi mãi mà đếch chịu lớn :smile6:
 

hugo_sad

Tiểu học xã
Đầu quân
5/1/11
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Tại Barcelona quá mạnh đi. Các anh nghĩ xem, mấy trận bữa nay của Barcelona thiệt sự là coi không đã mắt. Đúng là giống như đang đá banh với 1 đám trẻ vậy. Chúng ta nên mong rằng Arsenal sẽ mạnh lên, để được coi 1 trận cho đã mắt. Chứ không coi cũng biết thắng. Vậy có vẻ hơn chán. Nhưng Barcelona sẽ thắng thôi. Khà khà.:D:D:D:D
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Tặng mọi người cái trailer. Tuy của năm ngoái nhưng vẫn còn giá trị sử dụng :thumbsup:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=5IfM1eoNVqo"]
http://www.youtube.com/watch?v=5IfM1eoNVqo​
[/ame]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đội hình Ác-sê-nôn đúng là cũng có không ít "người cao tuổi" thật, nhưng thành phần chủ yếu và trụ cột đa số là các cầu thủ trẻ tầm 25-26 đổ lại. Hơn nữa, tầm ảnh hưởng của các cầu thủ trẻ ở CLB về mọi mặt cũng rất lớn, thế nên người ta luôn coi Ác-sê-nôn là đội bóng trẻ :D

Dùng cụm từ "Những đứa trẻ" để nói về các học trò của Giáo Sư thì chính xác quá rồi còn gì, chuẩn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy chứ, kiểu đội bóng trẻ nuôi mãi mà đếch chịu lớn :smile6:
Chú nói mà chả đưa ra dẫn chứng đội hình gồm những ai thường xuyên ra sân (đội hình chính). Sau nữa là nói ở topic trận đấu chả liên quan gì, chả chịu học cách lách luật. Đám anti nó làm ăn nhanh nhẹn lắm đấy ;)).

Theo tớ người ta gọi thế vì ghét Giáo sư luôn buôn tài năng trẻ của các câu lạc bộ trên thế giới về đào tạo ngắn hạn ở Arsenal. Mà ghét cách làm này chắc toàn dân Anh với nhau vì so về lò đào tạo thì chả đội nào bằng Arsenal nên chúng ghen tức chúng nói xoáy. Khi "đám trẻ" đấy thắng ầm ầm thì chả thấy nói năng gì, sao không kêu là đội bóng của những chiến binh cầm trên tay khẩu thần công vĩ đại đi. Khi thấy thua hay bất ngờ thua lại cùng nhau hùa trên mặt báo là đám này non lắm, chỉ giỏi thắng đội mạnh và thua vớ vẩn các đội yếu. Nếu cứ bắc cầu thì đám đội mạnh kia là ở dạng nào? Ví như năm xưa MU toàn thua đội mạnh nhưng gặp đội yếu hơn luôn biết cách giành điểm tối đa để vô địch nước Anh là y như rằng các bình luận viên ca tụng MU là đẳng cấp.

Trở lại với Arsenal, đội bóng này không hề non dại một chút nào. Thời gian gần đây theo mình thấy họ đá không ổn định vì loay hoay tìm kiếm vị trí thay thế Patrick Viera để lại. 1 người đánh chặn đúng nghĩa. Nhìn cu Cesc đội trưởng lon ton đá khắp vị trí sẽ hiểu Arsenal thiếu ổn định đội hình đúng hơn là đột biến về chiến thuật. Qua Barca xem khi Pique hay Xavi, Busquets xâm nhập vòng cấm thì phía sau họ là ai sẽ thấy Arsenal thiếu chiều sâu đội hình. Nhưng chắc chắn một điều Arsenal là đội bóng rất mạnh, họ có thể thắng đối thủ hoành tráng khiến người ta gọi họ là đám trẻ bốc đồng nhưng khi đội bóng này biết cách thắng nhỏ giọt kiểu mợ Mô thì chẳng ai dám nói họ là trẻ con nữa. Arsenal là ứng cử viên vô địch cho Champions League. Nếu họ bị loại thì lý do duy nhất: Barca mạnh hơn họ. Chứ Arsenal không phải là đám trẻ con chạy lon ton đá bóng.

Gần đây có xem trận Arsenal gặp New gì đó hòa 4-4 mới thấy Giáo sư Wenger thực sự bất lực nếu không muốn nói là kém cỏi. Có lẽ ông đã già và nên cần sự thay đổi. Chứ cứ nuôi quân kiểu này chắc Arsenal sắp thêm biệt danh khác (khi các cầu thủ già đi sau vài năm nữa) là đội bóng Ông ba bị.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Fan Arsenal Việt Nam đã biết sợ Messi?

Sau trận hòa 2-2, khán đài của Arsenal trong trận tứ kết lượt đi Champion League mùa giải trước vẫn còn yên tĩnh và cũng chẳng mấy để ý đến Messi.

25833f2f31cdc4903da176a1cd0a_grande.jpg

Sau trận thua 1-4 trên thánh địa Nou Camp, Arsenal mới nhận ra, họ vẫn còn là những đứa trẻ - những đứa trẻ nhà Wenger khi để Messi trêu chọc một trận tan tành. Và chẳng những tại Cataluya, tại Việt Nam, CĐV Arsenal đã khiếp sợ Messi...

Messi-Vs-Arsenal.jpg

Tại Nou Camp, họ đã tan xác

Quả bóng vàng 2009, 2010 Leo Messi không còn là người lạ với bất kì ai biết đến sự hiện diện của trái bóng và môn thể thao có tên là bóng đá. Các fan Arsenal đừng vội mất bình tĩnh khi nghe tiếp câu sau: "Ngay cả khi ai đó không biết đến sự tồn tại của cả Arsenal, Arsene Wenger, hay những cái tên ăn vào trong từng giấc ngủ của chúng ta, thì chỉ cần họ biết trên thế giới này có cái gì đó gọi là bóng đá, hay là cái tên khác của nó trong những hệ ngôn ngữ khác, chắc chắn họ sẽ vẫn biết đến Leo Messi".

Messi không phải chỉ có mỗi cái mặt bảnh trai, (nhiều fan Arsenal lập tức phản ứng: ""cô" Messi sao bằng F4 nhà mình được?", nhưng phần đông người ta nhận xét thế, chí ít thì trong những vấn đề phi bóng đá, chúng ta nên suy nghĩ thoáng 1 chút) mà năng lực của anh cũng không tồi. Trong cuốn "100 thần đồng xuất sắc nhất thế kỷ XX" có lưu ý, Messi lúc nhỏ bị suy dinh dưỡng, và một số bệnh khác, và bác sĩ cho rằng, mặc dù anh ta có thể sống bình thường, nhưng không thể vận động mạnh được. Vậy lúc này chúng ta thấy anh ta như thế nào?

Messi không chỉ là một dạng cầu thủ thần đồng đơn thuần. Bản than anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa phẩn chất thiên tài bẩm sinh, sự cố gắng không mệt mỏi, tính cách đặc biệt ham học hỏi và năng lực sử dụng ưu điểm lẫn biến nhược điểm thành ưu điểm của mình. Ban đầu, khi Messi đoạt danh hiệu hoành tráng nào đó màn ai cũng biết rồi đấy năm 2009, tôi vẫn tiếp tục cho rằng đó là một com "sóc nhỏ" khác của bóng đá thế giới với khả năng cầm bóng, dốc bóng tốc độ, kĩ thuật cá nhân vượt trội và những đường chuyền màu mè mà tinh tế, nhưng thể hình, thể lực, đi theo đó là năng lực tranh chấp bóng thuộc loại...không nói cũng biết, khả năng dứt điểm tầm thường, và không nhạy bén. nhưng cho đến ngay giờ phút này đây, Messi vẫn chưa bao giờ dừng lại trên con đường phát triển năng lực cá nhân. Bên cạnh những năng lực đủ để anh chinh phục danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", kĩ năng dứt điểm đa dạng và lạnh lùng, năng lực cảm ứng, khả năng tranh cướp bóng..., vốn là khuyết điểm lớn nhất mang tính bẩm sinh cũng đã bị anh chinh phục. Nói tới đây, nhiều người cho rằng tôi đã quá tâng bốc nhân vật này. Nhưng thực tế thì không phải vậy.

Chúng ta đều không cần phải bàn tới những năng lực thuộc loại "phù hợp" với thể hình của anh như tốc độ, khả năng dốc bóng, kĩ thuất vượt qua truy cản... mà chỉ nên nói tới những "khuyết điểm" của anh thôi:

- Trong bóng đá hiện đại, tốc độ, sự chính xác, sức mạnh là những yếu tố quan trọng bậc nhất. Trong khi vấn đề phòng ngự ngày càng trở nên quan trọng hơn nhờ triết lý "Không bị ghi bàn nghĩa là không thua" và "Ghi bàn không có nghĩa là chiến thắng", cho nên hơn ban giờ hết, hàng phòng ngự ngày càng trở nên đông hơn, dày đặc hơn, mạnh mẽ hơn, và nhất là "khổng lồ" hơn. Điều này phù hợp với chỉ thị "hất văng cầu thủ đối phương ra khỏi bóng" của các HLV chứ không phải "đoạt bóng trong chân cầu thủ đối phương" như lúc trước. Và, rõ ràng, chỉ thị mới này hiển nhiên có hiệu quả hơn hẳn, vì việc phát triển kĩ thuật, tốc độ không bao giờ nhanh hơn phát triển sức mạnh, và khả năng tì đè, mặc dù mỗi vấn đề trong số chúng đều thuộc phạm trù bẩm sinh. Vậy nên, lí thuyết là, anh có một hàng tiền đạo kĩ thuật hàng đầu nhưng thể chất dưới trung bình, vậy thì chúc mừng anh! Cầu thủ của anh sẽ lần lượt nằm bên ngoài đường pitch nếu cố gắng lao vào "ổ khủng long" của chúng tôi.

- Chính vì điều này, lần lượt, các bạn tiền đạo kĩ thuật cực tốt nhưng thể hình so với muỗi đều "bị điều" đi hai vị trí, một là tiền vệ - tiền đạo cánh, nơi mà lũ khổng lồ có vắt giò lên cổ cũng không kịp đẩy văng anh ra khỏi bóng, hai là tiền vệ trung tâm, nơi những cầu thủ bé con này sẽ được hỗ trợ từ những ngừoi đồng đội giống đối thủ và khác chính mình bảo vệ. Ra cánh thì tốt hơn nên cải thiện tốc độ và khả năng chuyền, đặc biệt là căng ngang tốc độ, còn lùi về sau thì cải thiện chuyền ngắn, và khả năng quan sát tốt một chút. Nếu như anh vẫn chả thay đổi được như thế, lại chúc mừng anh lần nữa, đội dự bị sẽ chào đón anh.

- Trong khi đó, loại tiền đạo "đạp lên xác hàng hâu vệ mà xông vào" mà Drogba là đại diện không thể tốt hơn được dịp phát triển hết mức. Đối với loại lấy cứng đấu cứng này, nói nhiều cũng chỉ tốn nước bọt, kẻ nào uống nhiều sữa voi hơn, bái Hercules làm sư phụ sớm hơn thì thắng, còn kẻ nào đến chậm hơn, cảm phiền nằm dưới đất.

- Quay lại với Messi, anh không có thể hình như Drogba, cũng không có tốc độ Red bull như Tevez..., nhưng nếu bắt anh đá trung tâm, thì đó vẫn cứ là một sự lựa chọn hay. Messi không chế rất tốt trong tâm cơ thể, cộng với thể hình "thấp bé nhẹ cân", anh có khả năng liên tục thay đổi hướng di chuyển bất kể với tốc độ nào mà anh có thể sử dụng, thứ nữa, thể hình và cân nặng bất lợi đó tạo điều kiện không thể tốt hơn cho việc di duyển...sau lưng đối thủ, điều mà bất cứ một gã Golias nào cũng không ưa nổi, mau chóng ổn định cơ thể trước những sức ép ở mức không quá mạnh, tức là khác với loại cầu thủ "nhẹ cân" nhưng không "thấp bé" dễ dàng đánh mất trọng tâm, Messi có thể bị đẩy văng, nhưng không dễ bị ngã, và khi anh không dễ ngã, với khả năng cầm bóng của mình, người ta cũng đương nhiên không dễ lấy bóng của anh.

Đối với Arsenal, sự trở lại của Nasri, với khả năng phòng thủ tốt hơn nhiều so với Arshavin, chắc chắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều mối lo cánh trái trước ngôi sao thấp bé này. Đừng quên! Clichy tuy rất tiến bộ, nhưng cũng không thể nào so sánh được với A. Cole, nhất là trong phòng thủ. Và đối đầu với Barca, cũng có nghĩa là đối đầu với tiền đạo cánh phải xuất sắc nhất thế giới hiện nay: Leo Messi.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Người ta gọi Arsenal là những đứa trẻ nhà Wenger, theo em vì những cầu thủ của Arsenal vẫn còn rất trẻ, hầu như dưới tuổi 30. Trước kia, Arsenal được dẫn dắt bởi Wenger và là một CLB hàng đầu thế giới về số danh hiệu. Tuy nhiên, từ lúc, những "cậu bé" non nớt từ lò những đào tạo bóng đá trên thế giới, Arsenal trở nên kém cỏi về thành tích mặc dù họ vẫn là một đội bóng mạnh. Việc trọng dụng lúa non của Wenger đang dần lộ ra điểm yếu.

i11187_Arsenal.jpg

Họ luôn thất bại tại những thời điểm quan trọng nhất

Bằng chứng là 5 năm liên tiếp trắng tay tại mọi đấu trường.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Tối qua xem Milito đá trung vệ mà thấy lo quá, nếu Puyon không kịp bình phục trận gặp Ars không biết pep sẽ chọn ai đá trung vệ với Pique? nếu để Abidal đá thì ổn nhưng Mexwel quá kém sẽ bị Walcot trẻ khỏe siêu tốc cho vã mồ hôi và gần như không thể lên tấn công. nên chăng để Busquest đá trung vệ, Mas sẽ thay vị trí Busquest, trận gặp Gijon Mas đá rất khá
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Tối qua xem Milito đá trung vệ mà thấy lo quá, nếu Puyon không kịp bình phục trận gặp Ars không biết pep sẽ chọn ai đá trung vệ với Pique? nếu để Abidal đá thì ổn nhưng Mexwel quá kém sẽ bị Walcot trẻ khỏe siêu tốc cho vã mồ hôi và gần như không thể lên tấn công. nên chăng để Busquest đá trung vệ, Mas sẽ thay vị trí Busquest, trận gặp Gijon Mas đá rất khá

Mình nghĩ Pep sẽ dùng Abidal để đá cặp trung vệ với Pique, trận vừa rồi chắc do thể lực không đảm bảo nên Milito mới được ra sân ngay từ đầu. Còn Buts thì chắc chắn đá cạnh Xavi và Ini để phát huy tối đa lối đá sở trường. Mas vẫn là 1 cỗ máy quét hủy diệt nhưng chưa thích nghi được với lối đá.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hơi lo. Vì Barca thắng quá nhiều, quen áp đặt lối chơi, tự nhiên nhớ Brazil năm ngoái.
Nhưng chơi cẩn thận tui tin chắc Barca sẽ thắng. Hehe.:-x
 

pRaEdaT0r

Trung học xã
Đầu quân
13/2/11
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Arsenal mạnh và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta !
Cảm hứng thăng hoa hay đá bung hết sức chúng ta hoàn toàn có thể thắng tại Emirates ! Nhưng theo mình thì 1 trận hòa có bàn thắng là mục tiêu quan trọng nhất ! Về Nou Camp nói chuyện =)) !
Bung hết sức lúc này chả lợi lộc gì , chúng ta còn lịch thi đấu dày đặc trước mắt ! Ko nên để sảy chân thêm ở Liga kẻo bị bầy dê áp sát !
Khách quan mà nói cửa đi tiếp của bọn dê rất sáng , và với 1 con mụ " cân đo đong đếm " như mợ Mou thì có lẽ chúng sẽ xử đẹp Lyon mà ko tốn nhiều sức !
Tương quan năm nay đã khác xa năm ngoái ! Lyon bán đi nhiều trụ cột ở hàng phòng thủ , chân sút chủ lực Lisandro sa sút do chấn thương . Bầy dê thì có thêm trùm chém gió Mourinho , phong độ cao của Gay nổ và con khỉ đen đang leo cây khá tốt là Adebayor !
Arsenal năm nay cũng mạnh hơn năm ngoái nhiều . Nasri đá lên hẳn , tuy nhiên theo mình chú này vẫn chưa đủ trình tạo đột biến trong 1 trận quan trọng thế này , vì thế , ngòi nổ , niềm hy vọng lớn nhất của Arsenal có lẽ vẫn nằm ở Cesc :thumbsup:
Còn Walcott năm nay chắc chả làm dc gì đâu , vì Pep ko phải gà mờ mà ko nhận ra yếu điểm Maxwell . Theo mình thì nếu Puyol ko đá được , ta nên kéo Bus về đá chung với Pique , Abidal ra cánh khóa Walcott còn Mascherano đá trụ . Masche có thể đá ko tốt nếu gặp các đội Liga chứ Arsenal thì anh ta chả lạ gì !
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hi vọng các cầu thủ sẽ không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý sau trận hòa Gijon vừa rồi.Chỉ cần barca đá đúng sức mình thì sẽ không phải sợ đội nào hết.Dù sao cũng không nên khinh thường Arsenal năm nay họ đá có vẻ tiến bộ rồi.Một trận hòa có tỉ số như năm ngoái là đẹp
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top