[UCL-1/8] F.C Barcelona 3 - 1 Arsenal F.C

Tarzaninlove

Barça B
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
608
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Một vài nhận xét về trận đấu
Về chúng ta : hoàn thành tất cả nhiệm vụ 1 cách tuyệt vời :
- Đi tiếp
- Không mất thêm người do chấn thương
- không bị thẻ phạt nào
- lối chơi thăng hoa tạo nhiều cảm xúc cho người xem đồng thời tạo tiền đề cho những lượt trận tiếp theo của mùa giải
- cặp đôi Argentina tỏa sáng (Masch-Messi) nhưng cặp đôi Spain cũng không hề kém cạnh (Ini-Xavi) :carol:
Về Arsenal :
- Rất nhiều người tự hỏi tại sao Fabregas có thể đá hay như thế trên sân Camp Nou khi anh kiến tạo liên tục cho các cầu thủ ... Barca :-x
- Wilshere đá rất hay còn Bentdner chân gỗ =))
Về trọng tài : ông này chắc là bạn "cởi truồng tắm mưa" của giáo sư bên Arsenal , biết là Persie bị 1 chấn thương "nghiêm trọng" nên ông lập tức đẩy anh ra khỏi sân để giáo sư khỏi phiền lòng =))
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Fan Arsenal: May quá có cái thẻ đỏ của Persie, chứ không thì thua chả biết đổ tội cho cái gì.
 

kankoo®

Tiểu học xã
Đầu quân
1/11/10
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Tuy thực hiện thành công quả penalty nhưng vẫn rất lo mỗi khi Messi sút phạt đền. Cái kiểu chạy đà,sút bóng chìm và nhẹ như thế rất dễ hỏng,chỉ cần thủ môn đoán được hướng sút là có thể ôm gọn bóng trong tay :doubt:
 
Sửa lần cuối:

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Dù trọng tài có đôi chút vấn đề nhưng mà Bà xã đi tiếp thì quả thật cảm thấy rất sung sướng! chia buồn với Arsenal khi phải gặp Barca sớm! Theo mình dù Mascherano có thể không ăn ý với đồng đội được bằng Bút nhưng quả thực Mas cho thấy sự yên tâm khi có a xuất trận vì vậy Mas xứng đáng có được vị trí chính thức! ( nên nhớ là mùa giải trước trận lượt đi gặp Inter, Bút có một đường chuyền thẳng vào chân của đối phương và thế là bị dính bàn thứ 3)
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sút penalty là dùng kỹ thuật chứ không cần hiểm. Một nghệ sỹ đích thực như Messi luôn biết cách dứt điểm tinh tế, không chỉ penalty mà hầu hết các pha dứt điểm của Messi chẳng khác gì chuyền bóng vào gôn cả.
Adriano và Mascherano đang hòa nhập rất tốt, đây chẳng khác gì 2 sự bổ sung chất lượng trong giai đoạn quyết liệt của mùa giải.
Hôm qua trọng tài không thiên vị ai cả, chỉ hơi cứng nhắc thôi, thực tế là chúng ta cũng bị từ chối 1 quả penalty ở giữa hiệp 1.
Chúc mừng Barca, giờ là lúc tập trung cho Liga.
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Hoàn toàn đồng ý với bạn TheViola, cho dù nhận xét hơi khôi hài 1 chút.
1. Thái độ thi đấu của Alves ko ổn, đồng ý là Arsenal không có cơ hội nào nhưng cũng không được phung phí và coi thường đối phương như thế, vì chỉ dính 1 quả nữa là Barca vẫn bị loại. Hơn nữa các vòng sau đối thủ sẽ lì lợm hơn, không kết liễu số phận đối phương sẽ bị trả giá ngay.
2. Villa và Pedro hôm qua cho thấy bản lĩnh không đựoc cao như ta vẫn tưởng, nói cách khác, kém nhiều so với MIX hay Mascherano. Tất cả những quả đối mặt đều rất mất tự tin. Chưa đá đã nghĩ ko vào rồi.
3. Pep cần mềm dẻo hơn trong việc vận hành chiến thuật, như tôi đã viết ở chuyên mục Liga, việc để M10 dạt biên là 1 ý tưởng không tồi, nhất là khi trung lộ bị bịt kín, hơn nữa M10 cũng đã nhiều năm chơi cánh thành công rồi.
4. Một điều rất rõ có thể nhận ra là hôm qua Arsene có ý định cho học trò xếp xe bus, khi có bóng thì quất dài vượt tuyến hoặc chuyền nhanh để đến chân Persie. Chứ không đá đôi công truyền thống. Nên kết cục thật đau cho 1 biểu tựong bóng đá đẹp của nước Anh: tỷ lệ kiểm soát bóng 24%, không sút đựoc quả nào trúng gôn, trong khi cứu nguy 9 quả hiểm hóc, nhân 12 cú trúng đích trong tổng 20 cú sút v.v không thể nghĩ giờ này trên đấu trường CL mà xuất hiện cái tương quan chênh lệch thế.
Túm lại Barca quá xứng đáng đi tiếp, dù vẫn còn những vấn dề bất cập về bản lĩnh, phong độ hay chiến thuật. Người Anh không thể đổ tại thẻ đỏ được.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

matphongdo

Trung học xã
Đầu quân
22/2/11
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tôi là fan của Messi đây mà vẫn phải công nhận rằng Leo đá Penalti chưa thực sự tốt, cái gì chưa hay thì nói chưa hay. Sút Penalti cần quyết đoán và có lực, kỹ thuật để làm gì. Nhìn những thợ sút Penalti như Ballack, Gerrard, Lampard, Alonso...xem họ sút thế nào. Messi đứng trước chấm 11m tôi cũng run lắm, đá hỏng nhiều rồi.
 

pewimap

La Masia
Đầu quân
8/4/10
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Hàng phòng ngự của Arsenal kém xa của các đội tầm trung La Liga, vậy mà cữ vỗ ngực tự xưng là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới :tire:

Van Persie cố ý bị đuổi để fan Arsenal có cái để đổ thừa đó mà :hump:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi là fan của Messi đây mà vẫn phải công nhận rằng Leo đá Penalti chưa thực sự tốt, cái gì chưa hay thì nói chưa hay. Sút Penalti cần quyết đoán và có lực, kỹ thuật để làm gì. Nhìn những thợ sút Penalti như Ballack, Gerrard, Lampard, Alonso...xem họ sút thế nào. Messi đứng trước chấm 11m tôi cũng run lắm, đá hỏng nhiều rồi.

Kỹ thuật để đánh lừa thủ môn đấy, hiểu chửa? Mấy ông thợ sút penalty mà bạn nói đều xuất thân từ Anh hoặc từng thi đấu ở Anh, trâu bò là chính. Nhìn mấy thợ sút phạt xịn mà xem, Zidane, Rivaldo, Maradona, Mendieta,... người ta chỉ cần lừa được thủ môn và sút lực vừa phải là ăn rồi.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Bỏ qua các yếu tố chuyên môn (vì Barca đá quá thuyết phục) thì có 2 điểm nhấn chính:
1. Thần may mắn vẫn đứng về phía Arsenal (như lượt đi)
2. Sẽ là một bi kịch nếu Bendner ghi bàn: Một đội có duy nhất một cú sút cầu môn dành chiến thắng trong thế trận người lớn đá với trẻ con.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không thể nói Villa không có bản lĩnh trong các trận đấu lớn được, một cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại cả Euro lẫn World Cup, ghi 2 bàn trong trận Classico đầu tiên trong đời thì chắc chắn là cầu thủ lớn. Đừng nhìn vào 2 pha bỏ lỡ trận vừa rồi, ở lượt đi Messi cũng bỏ lỡ 2 pha đối mặt với thủ môn đấy thôi (trong khi đó Villa lại ghi bàn từ cơ hội duy nhất của mình) có ai dám bảo Messi không bản lĩnh? Đơn giản hôm qua anh không có duyên, nhưng vẫn kịp kiến tạo 1 bàn cho Xavi.
Afellay rất hữu dụng với những thế trận cần tốc độ để phản công, nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập vào lối chơi của cả đội vì chơi được cho Barca không hệ đơn giản tý nào.
Không ngờ lại có ngày chúng ta phải đi phá chiếc xe buýt 2 tầng của Arsenal, đội bóng luôn tự xưng và được tâng bốc là 1 trong 2 đội chơi cống hiến cuối cùng của bóng đá thế giới.
 

kufit_lpt

Tiểu học xã
Đầu quân
24/3/10
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
hôm qua Barca ghi bàn thì BLV hô thều thào ỉu xìu còn khi Busquest phản lưới nhà thì thằng BLV lại rống lên hét toáng như bố nó chết X(
trận đêm qua Arsenal chả sút được quả nào mà hôm nay lên mạng toàn thấy fan arsenal đổ lỗi cho trọng tài này nọ, các bạn arsenal :



@ Vđ là cái gì ở đây thế? Bình tĩnh nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hungcao87

Tiểu học xã
Đầu quân
21/9/10
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Chưa thấy đội bóng nào tại vòng loại trực tiếp C1 lại có tỉ lệ sút = 0, Quá thất vọng về Arsenal. Vậy mà cũng vỗ ngực tự xưng là đội bóng tấn công. Lượt đi các pháo thủ đã lớn còn lượt về thì các pháo thủ chưa trưởng thành :D. Chốt hạ vẫn mãi quá độ lên trưởng thành mà thôi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Chắc các Cán bộ đang nghỉ ngơi nên chưa truy quét. Đề nghị các bạn xóa sạch các bài viết tắt, viết sai quy định, cần thiết treo lên Cột hết.
Mình đã từng nói trận này không đáng xem vì sự chênh lệch. Đừng mang thẻ đỏ của số 10 ra để đổ lỗi. Trọng tài đã quá nương tay cho lối đá chặt chém của các khẩu súng nhựa. Chúng ta nên cảm ơn một vài người. Đầu tiên là số 10 bên đối phương. Cả hiệp đầu anh ta chỉ biết làm bạn với Valdes nên ức chế. Anh lao về đạp bóng vào bắp chân trái của Messi và sau khi Messi ngã thì anh tiếp tục tặng người nằm dưới đất cái ống đồng vào đầu. Có lẽ việc giả chết rồi đội mồ sống lại của anh ta được kỳ vọng theo kiểu chúa giáng thế nên anh ta quá thất vọng khi đội nhà không thể có một cơ hội. Trọng tài chỉ giúp số 10 được nghỉ ngơi sớm thay vì phải lang thang trên sân. Nếu trọng tài đúng, đối phương ít nhất 2 thẻ đỏ và 2 quả penalty. Thôi chả sao vì Arsenal thật sự thua kém về mọi mặt.

Xem trận này thật nhàm chán vì đối phương không có nổi một cú sút để Valdes bẩn găng. Nhưng phút 86 ta có thể đã ôm hận. Trong pha bóng đó, tôi đản bảo Maschersno là người hùng trận đấu. Adriano ú ớ tặng bóng bên phải và họ chuyền căng ngang. Nếu không có pha xoạc bóng dũng cảm và đẳng cấp của Macherano thì có khi đến chú tiền đạo chân gỗ của Arsenal cũng làm nên chuyện trong pha bóng duy nhất Valdes được bắt bóng. Cám ơn Mascherano. Quay lại mằng đám tiền đạo ghi bàn xong lại tiếp tục đùa giỡn đối phương.
Busquets đưa ra một khẳng định tiền đạo Arsenal quá kém nên khi Adriano hùng hục lao lên đánh đầu tranh nhau với đồng đội, chúng ta tặng các bạn một bàn cho vui. Lúc này mọi người cám ơn cái thẻ đỏ. Nói thật, ta có mời thêm họ hơn ta 1 người thì họ cũng không làm nên chuyện. Việc Barca ghi bàn chỉ là việc thời gian vì đối phương chóng mặt quá rồi, họ không theo nổi đám 3 cầu thủ Barca ở một góc và triệt để phòng ngự.
Đối thủ thi đấu trên Camp Nou bạc nhược và kém cỏi không bằng đội xếp cuối Liga kiểu này chúng ta không có gì để nói nữa. Trên hành trình chinh phục Champions League thì những đội kiểu này chỉ là kẻ lót đường khống đáng kể. Vào sâu hơn ta mới gặp đối thủ xứng hơn. Còn họ, tự trách số phận khi phải gặp ta dù đến 2 lần ta tặng họ chút niềm vui thì họ cũng chỉ đến thế.
Wilshere là cầu thủ được nhất bên họ. Nhưng khen thì quá, vì anh ta chỉ là cầu thủ duy nhất máu và không bị làm ma nên không chóng mặt. Còn lại chỉ là đẩy bóng qua người dùng tốc độ để tìm khoảng trống. Nói một cách khác đây là cầu thủ không bị át hết vía khi đá với Barca chứ không phải là xuất sắc.
Lão hói quá đáng khi không thay Adriano đã mệt ra sân và suýt nữa họ được rêu rao cả trận có một cơ hội đã thắng Barca. Chết cười, nhìn cảnh Alves chơi đùa bên cánh đếch thèm sút mới thấy họ kém. Giờ chờ xem gã lái buôn Arsene Bomger chém gió trên tần số thế giới thế nào. Nếu bác không mù quáng nữa thì sẽ lại có sự nể trọng. Còn không, ông quả thật là Loser.
 

HoaMai

Mầm non xã
Đầu quân
9/3/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thân tặng anh em :dreaming: :dreaming:

article-1364284-0D8800D9000005DC-908_634x453.jpg
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Pep: "Họ không có nổi 3 đường chuyền liên tiếp trong cả trận đấu"

ax_wenger-pep6.jpg

Khi bước vào đường hầm để tiến tới phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc, Wenger đã hét vào mặt Guardiola: "Hãy gửi lời chúc mừng của tôi đến các trọng tài!". Và một người nổi tiếng lịch thiệp như Pep cũng đã không chịu được tính đàn bà của "Giáo sư". Ông đã có bài đáp trả trong cuộc họp báo sau trận đấu.

"Wenger có đầy đủ các quyền, trong đó có việc phàn nàn. Nhưng có một thực tế là họ không có lấy nổi 3 đường chuyền liên tiếp chính xác trong cả trận đấu. Đây là sự kiện lần đầu tiên tôi gặp trong sự nghiệp Huấn luyện cũng như khi còn thi đấu."

"Trận đấu này có nhiều diễn biến phức tạp, và các cầu thủ của tôi đã đọc trận đấu rất tốt. Chúng tôi đã lấn át hoàn toàn họ trong hơn 90' thi đấu với sự kiểm soát bóng vượt trội, hơn 70%. Số cơ hội cũng rất nhiều, trong khi họ không có nổi một cú sút về phía Valdes."

Pep cũng không quên cậu học trò người Argentina - Mascherano: "Đôi khi số phận một trận đấu tại Champions League được quyết định bởi những yếu tố rất nhỏ. Nếu Mascherano không xuất sắc trong tình huống đua tốc độ với Bendtner, chúng tôi đã bị knock-out."

"Còn về Andres, cậu ấy đã có màn trình diễn tuyệt vời. Trận đấu này có rất nhiều điểm tương đồng so với trận đấu bán kết với Inter mùa trước, nhưng có sự khác biệt rất lớn - đó là Iniesta. Sự có mặt của cậu ấy đã giúp lối chơi của Barça trở nên cân bằng và thanh thoát hơn rất nhiều. Messi luôn thi đấu vượt quá sự kì vọng của tôi, và sau bàn thắng mở tỉ số, tôi biết rằng đội bóng sẽ đi tiếp. Cảm ơn hơn 90 ngàn CĐV đã ở bên chúng tôi".

Pep kết thúc buổi họp báo sau trận đấu bằng việc nói về đối thủ mong muốn tại Tứ kết: "Tôi muốn tránh gặo Shaktar Donetsk tại Tứ kết, bởi vì đó là một đội bóng rất mạnh và có lối đá hết sức khó chịu".
 

Asturias

Trung học xã
Đầu quân
25/5/10
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Ôi Messi ghi 1 bàn thắng mà cả thế giới chỉ có thể thốt lên 1 điều rằng "Chỉ có thể là Messi" :no1:
Về Villa thì phải có trận hay trận dở chứ, đang bị kiện đòi 6 triệu Euro nên các bác chém vừa thôi tâm lý đang bị đè nặng nên không tinh tế là phải!:ten:
 
Sửa lần cuối:

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
-" Bây giờ thì các cầu thủ Barca nên dẫn bóng về phía góc sân đội khách (Arsenal) để câu giờ ". Trích lời của "bình loạn viên" VTV3(không biết tên) trong trận cầu rạng sáng 9/3.
 

ZzzZ282

Mầm non xã
Đầu quân
5/3/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Chúng ta thắng và thật là vui sướng biết bao.. chúng ta đã trả món nợ mất tài năng trẻ, món nợ thua lượt đi. Và quan trọng là chứng minh cho thế giới này biết rằng chỉ có đội bóng chúng ta Barca mới đủ trình độ tấn công đẹp mắt nhất, kiểm soát bóng tốt nhất và quan trọng là bịt lại cái họng pháo của " mấy đứa bé " và " cô bảo mẫu " Wenger :)):)), chúng ta còn đánh tâm lý F4 nữa chứ. Cho cậu ta thấy rằng chỉ có ở Barca cậu ta mới có danh hiệu mà thui... Chỉ có đá đẹp + Hiệu quả thì người ta mới nhớ tới thui... Hãy tiếp tục chém gió và phàn nàn đi Wenger bởi vì từ đó tới h có bao h ông chấp nhận sự thật đâu.. :))=))




@ F4 là ai? Viết tắt 1 lần nữa xóa bài nhé.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
CM hài nhất trong ngày:

Cesc đá thế mà đòi Barça mua 45 chai (bảng) à (AFCVN)

Cũng phải thôi, năm nay mà trắng tay thì 45 triệu Euro không cần kì kèo gì nữa nhé Arsenal nhé, còn nếu năm nay có thêm cái danh hiệu thì cũng để cho Cesc đường đường chính chính rời Emirates chứ không anh ấy Bosman chui cổng sau thì lại chả ra thể thống gì đâu.

Wenger thì khỏi nói rồi, cái biệt danh giáo sư của ông ta giờ càng ngày càng xuống cấp trầm trọng. Lén lút mua tài năng trẻ của người khác thì tỉnh bơ tuyên bố: "Tôi chẳng làm gì sai, tôi cứ làm..." nói nhăng, nói cuội đủ kiểu để hòng làm bất ngờ các cầu thủ đối phương, lúc thua thì có vô cùng nhiều thứ để đổ tại. Mà Wenger cũng giỏi, hiếm có người nào làm Pep bực bội đến nỗi phải đá xoáy trong cuộc họp báo cả (kể cả Mourinho) sống như thế là không được đâu Giáo Sư, ngài làm ô danh những giáo sư chân chính như ông Cù Trọng Xoay đấy.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top