[UCL-1/8] F.C Barcelona 3 - 1 Arsenal F.C

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Bộ Văn hóa thông tin - Cục Vì sức khỏe phụ nữ và trẻ em

Xin giới thiệu bộ phim

"Chuyện tình xa xứ ver.2 - Anh quốc, nơi giọt nước mắt rơi"


Kịch bản : FIFA và UEFA
Đạo diễn : Wenger
Nam chính : Barcelona
Nữ chính : Arsenal
Phản diện : Massimo Busacca


Tóm tắt : họ yêu nhau thắm thiết, những điều họ trải qua với nhau là vĩnh hằng, dưới bàn tay tài ba của đạo diễn Wenger, họ đã có bên nhau kỉ niệm 2005/2006, 2009/2010, rồi cả những món quà Cesc hay Toral...vv, họ gần như không thể sống thiếu nhau.

Họ vượt qua bao khó khăn, bao tình địch để đến được với nhau. Như tình yêu của thời đại facebook, họ vượt hàng ngàn km để gặp nhau. Tưởng đã có một kết cục đẹp cho vai nữ chính, khi cô đáng ra phải nhận được phần quà quí giá trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3, thì tự dưng nhân vật phản diện Busacca xuất hiện. Wenger đại tài cũng không ngờ kịch bản mình đang làm lại có cái kết vô hậu như vậy, tại sao vậy ? Tại sao quốc tế phụ nữ mà phụ nữ bị đàn áp dã man như thế ? Wenger đau đớn oán trách hai biên kịch nổi tiếng FIFA và UEFA (ghi chú : họ chính là tác giả của bộ phim trúng Oscar trong năm với tựa đề : Da bò tót, ruột Catalan náo loạn World Cup; và bộ tiểu thuyết trúng Nobel : Bộ ba lùn huyền thoại) tại sao lại cho nữ chính chết thảm như thế, tại sao lại để tên nham hiểm Busacca do không yêu được nên đã ra tay hãm hại nữ chính như thế. Để rồi thế gian sẽ khóc mãi về mối tình này. Rồi chàng Barca sẽ mãi cô đơn, sẽ mãi nhớ nhung, có lẽ chàng quá đau đớn, vì chàng biết rằng từ giờ trở đi, chàng có đi đâu, thì người ta cũng lại sẽ nhắc đến Arsenal khi nhắc đến tên chàng, bởi người ta cứ nghĩ Arsenal đã hi sinh bản thân để cứu cho sự sống của chàng.

Nhưng có một điều Wenger không ngờ, đó là tuy bộ phim có cái kết dã man và vô hậu theo một số quan điểm, nhưng nó có logic, đồng thời với nổi đau kia, thiên hạ như chú ý đến bộ phim hơn. Phim ông thành công ngoài dự kiến. Nhưng với tâm trạng vẫn còn sống trong phim, ông đã phản ứng với báo giới : tôi không ngờ nhân vật Busacca lại có thể ảnh hưởng như thế, đáng ra nữ chính đã không chết tức tưởi như thế. Ngay cả bạn bè của FIFA và UEFA, khi nghĩ về cái kết phim, họ vẫn còn sốc thì huống chi là tôi !

Tuy đạo diễn có bất bình, nhưng điều này vẫn không cản nổi làn sóng lan truyền mạnh mẽ về thiên tình sử quá lãng mạn này. Đã có một forum dành riêng cho chị em phụ nữ, àh, thật ra là cũng có nam nhi nhưng họ thích ủy mị, forum tưởng niệm lấy tên nàng Arsenal. Vào đây, chúng ta sẽ thấy rất nhiều bài viết chia sẻ, tâm sự, suy nghĩ cũng như những xót xa, đau đớn, tiếc nuối cho cái chết của nữ chính. Chúng ta thử tham khảo

Đây là topic về việc viết lại kịch bản, do các fanboy cảm thấy kịch bản quá phi lý

Tưởng tượng một chút về trận lượt về giữa Arsenal và Barcelona


Hay là topic lên án sự sai lệch trong tư tưởng của đao diễn

Những sai lầm chiến thuật cơ bản của A.Wenger trong trận Vs Barca

Tại sao vậy Giáo sư!!!


Topic động viên an ủi nhau sống tiếp sau khi không thể vượt qua nổi cú sốc về cái chết của nữ chính

Sống là không hối tiếc!

Barca 3 -1 Arsenal: dậy mà đi…!

Wilshere - Chúng tôi phải thể hiện tinh thần của mình ngay lập tức.


Đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua các topic bình luận phim, nơi thể hiện bản chất của các fanboy cũng như văn hóa 8/3 của họ

[Lượt về 1/8 CL] 09/03: Barca 3-1 Arsenal: Quá khó cho đội khách!

Cảm nhận sau trận lượt về của bạn là gì ???

Xin lỗi và cảm ơn!

Trận đấu của tôi, niềm vui của tôi


Họ không quên nhắc về biên kịch cũng như vai phản diện

Những tiếng còi méo, vấn nạn mới bóng đá Châu Âu

Những nhận định sai lầm về trận đấu giữa Arsenal và Barcelona


Vẫn có người còn nhớ tới nam chính, với topic so sánh tài năng của cặp diễn viên xuất chúng này

Arsenal vs Barcelona: So sánh đội hình 1 hai đội


Và cuối cùng, họ sực nhớ ra là nữ chính chỉ chết trong phim, trong kịch bản đó, chứ bản thân cô nữ vẫn còn sống, và họ lại tiếp tục mơ về một vai diễn tốt hơn, có hậu hơn để có ngày lượm Oscar

[Tứ kết FA Cup] 00h15, 13/03: Man Utd vs Arsenal: Chỉ còn lại niềm tin!


Với tất cả niềm tin và sự chăm lo hết sức của xã hội đến chị em phụ nữ và các bé vị thành niên, chúng ta tin rằng rồi một ngày nào đó, nữ chính Arsenal sẽ gặt hái được những thành công nhất định, có thể là giải thành tựu trọn đời khi cô 90 tuổi chăng ? Chúng ta cùng mong điều may mắn nhất đến với cô.


Bài ghi nhanh từ tạp chí "Những giọt nước mắt không khô"​
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Tiếp tục với loạt ảnh của trận lượt về vòng 1/8 hấp dẫn này

timthumb.php

Đội hình ra quân - tạo sóng :flag: :flag: :flag:

Villa: 2 tay sờ đùi 2 người đẹp làm Ini cuống hết cả lên :smile4:

115.jpg

Răng anh đâu hết rồi hở Leo :oh:

154.jpg

Barça tham gia thêm 1 môn nghệ thuật: Làm xiếc

[an=Click vào để xem tiếp]

143-480x316.jpg

Bộ tứ ma thuật

107.jpg

Biểu tượng chiến thắng là đây.

181-480x578.jpg

Tôi có một ước ao - Tôi có một khát khao. (Trận đấu thứ 350 của thánh Ini )

191-480x571.jpg

Abidal: Bậc thầy nài ngựa

26.jpg


27-480x402.jpg

Ai là hậu vệ cánh và ai là tiền vệ công????

28-480x319.jpg

Pen rồi!!!!

311-480x434.jpg

Leo: Mền đẹp trai quá :smile6:
Abidal: Trời ơi, kiêu dữ vậy.

321-480x359.jpg

Alves Tay bé - tay to :smile4:

610x9-480x296.jpg

Valdés: Bóng không chịu vào lưới thì để ta vào thay cũng được​
[/an]

Nguồn: totalbarça
 
Sửa lần cuối:

pRaEdaT0r

Trung học xã
Đầu quân
13/2/11
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Đề nghị tiếp tục cho anh Piquebauer gì đấy ngồi dự bị
Để Abidal đá trung vệ với Puyol
Trận lượt đi tuy chúng ta thua những vẫn rất ấn tượng với Abidal ! Càng ngày càng nể anh này :boss:
Mascherano đá hay quá , pha tắc bóng khỏi chân cầu thủ Ars ( tên gì ko nhớ ) chắc Puyol trên khán đài phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng ấy chứ ! Cảm ơn anh Masche !
Iniesta lại hiển thánh :boss: , lúc nào anh cũng qua được ít nhất 2 chú lính cầm súng nhựa ! Cướp bóng từ chân Cesc xong xử lý cực kì tinh tế và đường chuyền cho Messi cũng rất đẹp ! Ai thích GAY nổ hay các Xã nhà thích Messi chứ theo tôi kỹ thuật qua người hay nhất phải là anh , San Andres :hump:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hãy xem Puyol và Pique biểu hiện cảm xúc của mình như thế nào trong trận đấu với Arsenal tại khán đài Camp Nou :happy1:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=sfFqdsvMl6E"]http://www.youtube.com/watch?v=sfFqdsvMl6E[/ame]
 

MNQ

Tiểu học xã
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Tình huống của Cesc sau quả pen của Messi rõ ràng là một tình huống nhăn mặt (lúc đó mình đã nhìn rất kỹ)thế mà ko hiểu các pháo thủ nhìn thế nào bảo Cesc cười,đấy fan đội nhà còn thế rồi thi nhau đổ cho Cesc bán độ
 

Barca1Love

Trung học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vinh danh anh, Mascherano: :boss:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=LeAfg_e_4Uw&feature=player_embedded[/ame]
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Quá đã

Xem trận này quá hay, xem trực tiếp rồi sáng xem lại vẫn thấy hay, cuối hiệp 1, Messi ghi bàn, cảm giác sung xướng ngây ngất, bàn thắng quá đẹp. Đầu hiệp 2, 3 hậu vệ Barca nhảy lên, không có sức ép nào từ Arsenal vậy mà bóng lại chui vào lưới, thất vọng và bàng hoàng. Ngay sau đó 2 phút, Pedro chuyền cho Villa, đối mặt thủ môn, cơ hội quá ngon vậy mà bõ lỡ, tiếc ơi là tiếc, ngay sau đó là thẻ đỏ cho Persi, cũng hơi ngây người vì không nghĩ là hắn bị đuổi,…. tóm lại trận này có quá nhiều cảm xúc!!!
Sau trận này mình nhìn thấy rất nhiều điểm tích cực cho Barca: Pique, Puyol trở lại, Abi sẽ quay về cánh trái, đội hình sẽ rất cân bằng, Masche đã hòa nhập, Pep sẽ có nhiều phương án cho tiền vệ, xoay vòng giữ sức, cần nhịp nhàng ăn ý thì dùng Busi, cần càn quét thì dùng Masche, có lẽ gặp các đội Anh thì dùng Masche là phù hợp. Adriano thi đấu tốt, biết qua người, tăng tốc, căng ngang cũng tốt, sẽ không phải xem Maxwel vô dụng với quả đưa về hay câu bổng 5/5.
Đôi điều lo lắng: không biết khi nào Villa sẽ lấy lại phong độ, anh mà sung trở lại thì cả châu âu chỉ còn biết ngã mũ! Khâu dứt điểm phải cải thiện, cơ hội quá nhiều mà không thể kết thúc trận đấu sớm, thái độ chủ quan vẫn còn trong cách chơi, nói thật có nhiều tình huống mình đá cũng vào thế mà…..
Lúc này cảm giác thật vui vẻ, chúc mừng Barca, hãy giữ vững lợi thế để cho bầy Dê phải chào thua trước trận siêu kinh điển, Wembley thẳng tiến!
 

matphongdo

Trung học xã
Đầu quân
22/2/11
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tình huống của Cesc sau quả pen của Messi rõ ràng là một tình huống nhăn mặt (lúc đó mình đã nhìn rất kỹ)thế mà ko hiểu các pháo thủ nhìn thế nào bảo Cesc cười,đấy fan đội nhà còn thế rồi thi nhau đổ cho Cesc bán độ

Tôi xem lại đến tình huống này thì đúng là cười thật, không phải nhăn mặt. Đây là cái cười ngao ngán, Cesc đã chán Arsenal lè lưỡi rồi.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Sau trận lượt về, mình có vào forum của Arsenal xem tình hình các bạn nhận định thế nào. Và mình hoàn toàn thất vọng với cách các fan của Arsenal thể hiện, các bạn quá mất bình tĩnh và hoàn toàn cảm tính, thêm vào đó là nhiều bạn thô tục vô văn hóa.

Tuy Arsenal cũng chọn lối đá đẹp, cống hiến nhưng chưa bao giờ mình thích đội bóng này bởi chính sách phát triển mà có lẽ chỉ có fan của Arsenal mới chấp nhận được (riêng mình thì ghét cay ghét đắng cái trò đi câu tài năng trẻ dựa trên những kẽ hở của pháp luật). Sau trận lượt về và thái độ của các Gooners thì mình thậm chí thêm ghét và xa cách Arsenal, chắc ghét hơn cả Mu rùa quá :D

Trở lại với Barca một chút, nhớ lại trận lượt đi gặp Inter năm ngoái, chúng ta quá oan uổng với thiệt thòi về phương tiện đi lại, quá oan uổng với bàn thắng của Diego Milito trong tư thế việt vị, nhưng trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta thấy gì? Không một lời phàn nàn quá đáng, không đổ thừa quá đáng mà chấp nhận thua, quyết sửa sai tại Nou Camp với một quyết tâm rất lớn (ai mà không cảm động khi xem các cầu thủ mặc chiếc áo đồng phục trước trận đấu lượt về). Ngay cả trận lượt đi với Arsenal năm nay, trọng tài đã cướp đi bàn thắng hợp lệ của Messi (2-0 thì lúc đó thuận lợi với chúng ta sẽ thế nào) nhưng không có những chỉ trích, đổ thừa nào cả, chúng ta công nhận chiến thắng xứng đáng của Arsenal. Trước trận lượt về Pep tuyên bố: "Nếu Barca có thua thì cũng không phải là do thiếu Puyol và Pique". Một tinh thần cao thượng và rất Fair play. Trận lượt về Barca áp đảo hoàn toàn, thế trận vượt trội, các con số thống kê sau trận đấu càng cho thấy rõ điều đó, kể cả không có thẻ đỏ dành cho van Persi thì có lẽ cũng ít ai tưởng tượng đến một kịch bản khác đi (chắc chỉ có những fan to mồm của Arsenal). Tất cả mọi người và có lẽ chỉ có số ít fan Arsenal chân chính tâm phục khẩu phục.

Đó, lý do mà Barca ngày càng trở lên vĩ đại, Pep và các cầu thủ ngày càng được yêu mến không chỉ vì trình độ, tinh thần mà còn vì nhân cách nữa. Đơn giản, đó là MES QUE UN CLUB.

P/s: cuối cùng xin nhắn nhủ đôi lời tới Arsenal: nếu Arsenal không thay đổi, nếu Wenger không bớt đi những lời phàn nàn, những hành động cáu giận (mà cơ số chai nước là nạn nhân) thì các bạn mãi mãi là "những đứa trẻ không lớn", mãi mãi vẫn khóc nhè và ăn vạ. Các bạn vẫn sẽ được yêu quý vì lối chơi cống hiến, nhưng thật khó để các bạn được nể trọng khi mà vẫn mãi trắng tay.
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Fifa ban hành lệnh không cho mang cái gì che cổ vào trận, Barca đã làm rất tốt chỉ thị này, đó là bóp cổ hết mấy bé lì không chịu nghe lời

wN4Ne.jpg
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mới lướt qua mấy topic của bác Xbarcax post lên thì thấy bọn fan Ars đúng là một lũ ô hợp. Dùng những từ ngữ nguyên thủy kinh khủng, đúng như bọn dân chợ búa, bến xe. Thật đáng buồn và thật vọng. Cùng là những người yêu bóng đá và yêu Câu lạc bộ của mình nhưng không hiểu sao họ lại có thể có những phát biểu như thế. Họ chửi nhau như điên, văn hóa đổ thừa lên ngôi. Ôi những đứa trẻ....mãi không bao giờ lớn cũng như chính những người mà chúng tôn thờ....Chán vãi
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
xbarcax nói:
Topic động viên an ủi nhau sống tiếp sau khi không thể vượt qua nổi cú sốc về cái chết của nữ chính

Sống là không hối tiếc!
Barca 3 -1 Arsenal: dậy mà đi…!
Wilshere - Chúng tôi phải thể hiện tinh thần của mình ngay lập tức.

Sau trận đấu với Barca: Oh Yeahhh, Còn đó 1 niềm tin FA và PL
Sau trận đấu với MU: Oh, còn đó 1 niềm tin PL
Kết thúc mùa giải: Ơ

Làm lại từ đầu mùa sau vậy
 

pddk1987

Nhóm làm phim FCBVN
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Website
barcatranslator.wordpress.com
Barça đồng
0
Thông điệp gửi đến các fan Arsenal

anhso-153316_timthumb2.jpg

Đáng lẽ tôi không nên viết bài này vì trận đấu giữa Barca và Arsenal vừa qua chẳng có nhiều điều để mà nói ngoài những lời khen ngợi dành cho các cầu thủ Barca như thường lệ. Nhưng dạo qua một vòng quanh các diễn đàn Arsenal và Barca tôi vẫn thấy có rất nhiều fan Arsenal dường như vẫn còn chưa hết tỉnh táo sau màn lên đồng tập thể do ảnh hưởng của trận đấu trên sân Emirates 3 tuần trước. Nói thật với các bạn lúc ấy không phải chỉ mình tôi mà rất nhiều Cule khác cũng rất bực với thái độ của các bạn. Nhưng đa phần anh em chúng tôi vẫn chỉ im lặng chờ đợi và đặt hết tin tưởng vào đẳng cấp và bản lĩnh đội bóng mình yêu mến, và tôi nghĩ không phải riêng chúng tôi mà bất kì fan chân chính của CLB nào cũng sẽ xử sự như vậy nếu đồng cảnh ngộ.

Như tôi đã chia sẻ trong một bài viết sau trận đấu đó, dù tiếc nuối nhưng tôi vẫn công nhận Arsenal xứng đáng là đội giành chiến thắng vì tinh thần bất khuất của các bạn. Ấy vậy mà trong trận đấu lượt về trên sân Camp Nou vừa qua, dù cho mọi thống kê cũng như phân tích đến từ mọi giới đều đã có cùng một kết luận đó là một màn trình diễn siêu hạng của Barca. Thì vẫn còn nhiều người trong số các bạn vẫn tiếp tục bài ca đi cùng năm tháng của mình, nào là trọng tài thiên vị, rồi thì Robin van Persie (RVP) không đáng bị đuổi khỏi sân, vân vân và vân vân…

Vậy hãy để tôi thử phân tích những lập luận chủ yếu của các bạn xem thế nào nhé:

1. Các bạn nói trọng tài đã thiên vị Barca và bắt đầu đưa ra những dẫn chứng bằng các tình huống điển hình của mình. Nói thật là khi đọc những comment này của các fan Arsenal tôi chỉ có một cảm giác: có lẽ các bạn không hiểu các bạn đang nói gì nữa. Một trận đấu bóng đá thường có rất nhiều tình huống có thể gây tranh cãi, huống gì một trận cầu căng thẳng ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Các bạn tưởng chỉ có phe mình nhiều khi bị trọng tài xử lí không chính xác thôi sao. Và các fan Barca không biết đưa ra bằng chứng của mình à? (thực tế là có bạn đã đưa ra rất cụ thể rồi nên mình không nói lại nữa). Bản thân tôi đánh giá trọng tài Bucassa đã bắt trận đấu này khá tốt. Tuy có lúc tiếng còi có lợi cho bên này hay bên kia, nhưng về toàn cục mà nói thì ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn nếu fan Arsenal nào muốn chứng minh ông Bucassa đã thiên vị Barca và muốn anh em Cule chúng tôi tâm phục khẩu phục thì đây, tôi sẽ chỉ cách cho các bạn. Chắc hẳn đa phần các bạn đã học qua lí thuyết xác suất thống kê rồi nhỉ? Muốn chúng tôi đồng ý thì dễ lắm, các bạn cứ ngồi thống kê hết những quyết định của trọng tài trong toàn bộ trận đấu, cả phạt lẫn không phạt. Rồi phân tích xem trong mỗi tình huống đó trọng tài thiên vị bên nào, xử ép bên nào (nhớ là phải dùng đúng luật nhé, chứ tôi thấy có fan Arsenal còn nhận định “thẻ vàng của RVP là quá nghiêm khắc vì anh mới giữ bóng trong vòng có 2s sau khi trọng tài thổi, phải là 4 hay 5s thì mới bị thẻ vàng” – no comment :smile3: ). Cuối cùng tổng hợp lại rồi dùng các công thức tính xác suất thử xem trong một tình huống bất kì thì % trọng tài thiên vị Barca là bao nhiêu, nếu tỉ lệ đó hơn 50% thì hãy nói chuyện tiếp. Còn nếu cứ ngồi đó mà ra rả ý kiến chủ quan của mình thì xin lỗi, đừng trách vì sao người ta chửi mình nông cạn.

2. Thẻ vàng thứ 2 của RVP. Các bạn cho là tình huống sút vu vơ đó không đáng nhận thẻ vàng, hay là vì RVP đã không nghe thấy tiếng còi trọng tài? Về nhận định đầu tiên, tôi khẳng định là tình huống đó không đáng phải nhận thẻ vàng thứ 2. Nhưng chính chỗ này mới có điều phải nói, nếu trước tình huống cố tình sút đó, RVP không có thái độ khiêu khích, gây hấn hay xấu chơi với các cầu thủ Barca thì có lẽ trọng tài Busacca đã không nặng tay đến vậy. Nên nhớ là nhiều khi trọng tài phạt thẻ vàng vì những lỗi cộng dồn chứ không hẳn chỉ là tình huống riêng lẻ. Cho nên bị rơi vào thảm cảnh này cũng hoàn toàn là do RVP, anh quá thiếu kinh nghiệm thi đấu ở những trận đấu nóng như thế này mặc dù cũng không còn trẻ tuổi gì nữa. Thế mới hiểu cánh báo chí gọi RVP là “tội đồ” cũng có cái lí của nó. Còn về ý kiến thứ 2: RVP đã không nghe thấy tiếng còi trọng tài vì SVĐ quá ồn ã. Cho phép tôi ghi vào bộ nhớ cái “lí do” này của RVP trong tư cách là cầu thủ đầu tiên thi đấu ở sân Camp Nou và bị trọng tài thổi việt vì mà không biết vì không nghe thấy tiếng còi. Có lẽ từ đây về sau RVP nên đeo thêm máy trợ thính mỗi khi thi đấu ở những SVĐ lớn như Camp Nou, âu cũng là để tránh cái “sự cố” đáng tiếc này tái diễn thêm lần nữa.

3. Chiếc thẻ đỏ của RVP là bước ngoặt của trận đấu, nếu không có nó Barca chưa chắc đã làm được gì. Ok, đó là ý kiến phần đông của các fan Arsenal cũng như giới báo chí. Nhưng tôi lại có cái nhìn khác. Đầu tiên phải hiểu bước ngoặt của trận đấu là gì? Bước ngoặt ở đây là “sự thay đổi quan trọng, căn bản, đánh dấu sự chuyển hẳn từ giai đoạn, tình thế này sang một giai đoạn, tình thế khác” của trận đấu. Hãy nhớ lại xem trước thẻ vàng thứ 2 của RVP, Arsenal đang ở tình huống nào và Barca đang ở tình huống nào. Không phải là Arsenal vẫn đang co cụm phòng thủ và Barca vẫn đang mải miết tấn công sao? Sự vắng mặt RVP trên hàng công Arsenal cũng chỉ làm cho các cầu thủ Barca yên tâm hơn phần nào chứ về cơ bản chẳng có tác dụng thay đổi thế trận gì cả. Nếu không có nó, Barca vẫn dồn lên tấn công trong những phút cuối và có khi đã tận dụng tốt hơn những cơ hội mười mươi của mình chứ không ỷ y như khi đá hơn người. Tuy nhiên nói gì thì nói những ý kiến kiểu nếu – thì này của các bạn cũng như của tôi đều chỉ là giả định chủ quan. Hay nói đúng hơn đều chỉ là ngụy biện dựa trên những tiền đề không hề tồn tại như một câu nói nổi tiếng của người Pháp: “Chỉ cần một chữ nếu bạn có thể nhét cả Paris vào một cái chai”. Cho nên tốt hơn hết là các bạn hãy dừng ngay thói quen sử dụng những lập luận ngụy biện kiểu này lại đi. Vì dù cho có tranh cãi đến hết đời cũng chẳng có kết quả gì đâu, do nó chẳng có giá trị gì cả. Vả lại như các bạn cũng đã biết, vì lập luận của các bạn chỉ là ngụy biện. Mà để chống lại ngụy biện thì cách hiệu quả nhất là “gậy ông đập lưng ông”. Các bạn cứ nếu – thì, chúng tôi cứ thì – nếu thì cả đời cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Nếu là người thông minh thì tốt hơn hết là chúng ta nên tập trung vào những trận đấu sắp tới của CLB thì hơn.

Trên đây là sự phản biện với vài ý kiến chủ yếu của các bạn, tôi thì chỉ muốn chia sẻ với các fan Arsenal thế này. Dù sao thì trận đấu cũng đã kết thúc. Chuyện thắng thua trong đời sống hàng ngày vốn dĩ cũng chỉ là chuyện thường tình huống chi là trong một trận đấu bóng đá. Thực tế ra mặc dù chúng ta ủng hộ đội này hay đội kia, chuyện thành bại nói cho đến cùng cũng chỉ là chuyện của các CLB. Còn với những người hâm mộ ở cách xa hơn nửa bán cầu như chúng ta, làm gì có kẻ thua hay người thắng. Có chăng cũng chỉ là CĐV chân chính hay CĐV a dua theo phong trào, đúng mực hay quá khích. Dù cho mỗi CLB đều có một bản sắc riêng nhưng tất cả đều tương đồng ở một điểm: lực lượng CĐV chân chính và đúng mực chính là nguồn động viên tinh thần cũng như sức mạnh to lớn luôn đồng hành cùng đội bóng. Nhờ có các Cule như vậy nếu không thì có lẽ Barca đã đánh mất bản sắc của mình từ lâu lắm rồi, còn đâu được vinh quang như bây giờ. Barca đã vậy thì các đội bóng khác nói chung và Arsenal nói riêng cũng vậy thôi. CLB luôn cần những người hâm mộ nhưng là cần những người hâm mộ “thực sự”: biết hân hoan khi đội bóng giành chiến thắng nhưng cũng biết cảm thông trước mỗi thất bại của đội nhà. Các bạn Arsenal ạ, dù sao lúc này trận đấu cũng đã kết thúc rồi. Điều quan trọng lúc này là hãy bình tâm lại, đứng dậy và bước tiếp chặng đường còn dang dở trước mặt. Rồi điều gì đến sẽ đến.

PDDK1987
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Hôm nay đọc báo thấy các chu Tot: Bale, Crouch đang hô hao đòi "mang Barca tới đây" trong khi HLV của họ thì mong tránh Barca để Tot có thể tiến sâu hơn. Mình nghĩ Bale và Crouch muốn vậy cũng đúng vì họ đang sung, muốn đánh bóng tên tuổi nên cần gặp Barca, nếu thắng thì giá trị chuyển nhượng tăng vọt còn thua thì cũng chả sao!
Đã có 4 đội vào Tứ kết, 3 đối thủ này (Shackta, Shalke, Tot) đều yếu, nhất là Tot, họ chỉ có hàng công tốc độ thôi còn hàng thủ thì than ôi, mênh mông khoảng trống vậy mà không hiểu sao Milan không ghi được lấy 1 bàn??? Hàng tiền vệ thì cũng chỉ mạnh trong tấn công, thủ quá kém, trận vừa rồi mất quyền kiểm soát. Nói chung mình nhận thấy Tot là đội dễ chơi nhất, cũng kiểu như Arsenal chỉ biết công không biết thủ, non kinh nghiệm, gặp đội này ta lại có 1 cơn mưa Goal
 

kungvn

La Masia
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Hôm nay đọc báo thấy các chu Tot: Bale, Crouch đang hô hao đòi "mang Barca tới đây" trong khi HLV của họ thì mong tránh Barca để Tot có thể tiến sâu hơn. Mình nghĩ Bale và Crouch muốn vậy cũng đúng vì họ đang sung, muốn đánh bóng tên tuổi nên cần gặp Barca, nếu thắng thì giá trị chuyển nhượng tăng vọt còn thua thì cũng chả sao!
Đã có 4 đội vào Tứ kết, 3 đối thủ này (Shackta, Shalke, Tot) đều yếu, nhất là Tot, họ chỉ có hàng công tốc độ thôi còn hàng thủ thì than ôi, mênh mông khoảng trống vậy mà không hiểu sao Milan không ghi được lấy 1 bàn??? Hàng tiền vệ thì cũng chỉ mạnh trong tấn công, thủ quá kém, trận vừa rồi mất quyền kiểm soát. Nói chung mình nhận thấy Tot là đội dễ chơi nhất, cũng kiểu như Arsenal chỉ biết công không biết thủ, non kinh nghiệm, gặp đội này ta lại có 1 cơn mưa Goal
công nhận với bác là cái trận Tot - AC nói là Tot phòng thủ nhưng em xem thấy thế trận vô cùng thoáng khoảng trống rất là nhiều trách thì trách AC kiếm cùn thôi.
Còn vấn đề chính, em thấy Mascherano rất là good. các tình huống tắc bóng hết sức hợp lí.
Nhưng Mas là mẫu cầu thủ đá cho đội mình thì mình thích còn đá cho đội khác thì rất ấm ức bởi những cú xoạc bóng của Mas độ chuẩn xác rất cao nhưng độ sát thương cũng cao k kém. vd như tình huống xoạc Wilshere rất đúng luật (trúng bóng) nhưng vẫn có tính sát thương và chính là tiền đề để anh Van mặt ngựa ăn cái thẻ vàng.
Nhưng nói gì thì nói: Mas tôi thích bạn rồi đó.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Sao lại phải lăn tăn về công tác trọng tài nhỉ, bất kì fan Ars nào đem trọng tài ra để ý kiến chỉ cần giải thích được bằng này trường hợp.

- Bàn thắng của Messi trong trận lượt đi không được công nhận. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu không? - Sau trận lượt đi các culé không ý kiến gì thì việc gì fan Ars phải nghĩ đến cái thẻ vàng của Persie. 1 bàn thắng và 1 thẻ vàng cái nào quan trọng hơn?

- Quả pen của Messi trong hiệp 1 trận lượt về Tình huống diễn ra trong hiệp 1 khi tỉ số là 0-0, vậy 1 quả pen có ảnh hưởng lên kết quả trận đấu?

- Persie đốn Messi trong hiệp 1 và là nguyên nhân dẫn đến những cãi vã của 2 đội Vậy thẻ vàng của Persie trong tình huống việt vị là không chính xác nhưng thẻ đỏ cho những phút anh ta thi đấu có chính xác hay không? Chính xác 100%

- Koscielny xoạc sau Villa trong tình huống anh ta đã nhận 1 thẻ vàng Nếu Persie không bị đuổi mà là Koscienly bị đuổi, kết quả trân đấu sẽ vẫn là 3-1 hay còn đậm hơn? Cái này cũng khó trả lời :smile4: nhưng tóm lại là vẫn thắng.

Chỉ bấy nhiêu tình huống dưới đây đủ để thấy được nếu công tác trọng tài tốt hơn Barça đã có thể chiến thắng từ lượt đi. Nhưng lượt đi các culé biết chấp nhận thất bại còn fan Ars họ đổ tại sau lượt về.

Nhưng chúng ta cũng đừng trách các fan Ars vội, đơn giản chỉ vì nếu ngài GS biết câm nín chấp nhận thất bại thì họ cũng chẳng còn gì để nói cả, đây là tình trạng của một đàn cừu. Khi con cừu đầu đàn dừng - cả đàn cừu dừng, khi con cừu đầu đàn kêu: Beeee, Beeee.... cả đàn cừu kêu Beeee, Beeee.
 
Sửa lần cuối:

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Gió cứ đùa hoài kưng, thử hỏi nếu Persie không ra sân, tỉ số 1-1 cho đến phút 85 Koscielny phạm lỗi với Villa và nhận thẻ vàng thứ 2 -> ra sân -> không có gì thay đổi cả tỉ số vẫn là 1-1. Nói chung chúng ta không thể tính pha này được. Phút 85 rồi kưng. Muộn rồi !
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Gió cứ đùa hoài kưng, thử hỏi nếu Persie không ra sân, tỉ số 1-1 cho đến phút 85 Koscielny phạm lỗi với Villa và nhận thẻ vàng thứ 2 -> ra sân -> không có gì thay đổi cả tỉ số vẫn là 1-1. Nói chung chúng ta không thể tính pha này được. Phút 85 rồi kưng. Muộn rồi !

Nói cái thẻ vàng đấy để chỉ ra rằng trọng tài không muốn dìm hàng Arsenal thôi, còn ai bảo từ hiệp 2 đến phút 85, Barça không ghi nổi một bàn nào nữa nào :boss::boss::boss:
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Biết đâu được đấy nhưng mà nói thật cái quả đấy cũng chả tính làm gì, nếu có thẻ vàng và ra sân thì Koscielny đã ra sân từ phú thứ 71 rồi, từ cái quả kê chân Pedro trong vòng cấm và 11 mét ấy cần chì đến quả Villa. Nói chung là cái quả Koscielny xoạc Villa không thể tính được. Thổi trước + phạm lỗi sau tiếng còi + phút 85 + nếu 1-1 = khó làm nên chuyện lắm.
 

pRaEdaT0r

Trung học xã
Đầu quân
13/2/11
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Nào là " mãi mãi 1 tình yêu pháo thủ " , nào là " In Arsene we trust " , nào là " tôi yêu Arsenal từ khi còn tấm bé " v...v
Nực cười =)) , giả dối không chịu được !
Tình yêu đâu phải chỉ có màu hồng , nó cũng bao gồm cả nỗi đau , sự tủi nhục nữa mấy fanboy Arsenal ơi !
Các bạn sẽ nghĩ thế nào nếu người yêu của các bạn ra ngã tư đứng cởi phăng quần áo ra , ko đau , ko nhục à ? =))
Những ai yêu Arsenal thât lòng sẽ phải cảm thấy rất đau đớn , cảm thấy 1 sự sỉ nhục khi xem những gì diễn ra ngày hôm đấy ! 1 đội bóng tấn công " quyến rũ " kiểu chặt chém , phạm lỗi nhiều gấp đôi , cầm bóng chưa tới 1/4 thời gian , bị đuổi mất 1 người , bàn thắng duy nhất có được là hậu vệ đối phương đánh đầu phản lưới và trên hết là CẢ TRẬN KHÔNG CÓ LẤY DÙ CHỈ 1 CÚ SÚT =)) ( đâu cần phải sút trúng đâu mấy chú lính chì vác súng nhựa ơi , bắn chim 1 phát cho đỡ nhục cũng không làm được =)) )
Thành thật cảm ơn anh Van Pép-Si , anh đã tới và anh đã đi , âm thầm , lặng lẽ , không làm chết con chim nào =)) :dreaming:
Còn vấn đề này nữa , trong vô vàn cái " Nếu , tại , vì , bởi ... " mà các " pháo thủ " đưa ra thì có cái này đọc nghe cười đau bụng muốn chết : NẾU B52 ( em không nhớ rõ tên nên mạn phép viết tắt ) tinh tế hơn trong tình huống đối mặt Valdes " =))
Vớ vẩn hết sức , cú tắc bóng của Mascherano là 1 tuyệt phẩm . Hoàn hảo , chính xác và cực kỳ dũng cảm , tôi dám chắc Puyol trên khán đài cũng phải vỗ tay khen ngợi . Ai xem lại cũng thấy bóng đã bị Masche xoạc văng ra cả thước , con vẹo cao lêu nghêu ấy chỉ đá bay ... 1 đám cỏ =)) !
Theo ý tôi thì với quả tắc bóng đó , Eto'o , Torres thời đỉnh cao cũng chả làm nên cơm cháo gì , nói chi bọn trung phong " đầu óc ngu si , tứ chi phát triển " của PL ! Quả đó mà gặp Gay đô , chắc nó té lăn ra kiếm phạt đền =)) , nhìn ghét thế chứ thực ra là khôn đấy , kiểu gì chả thua , 1 thẻ vàng làm gì nhau nào ! Chứ quả đó mà gặp con voi Róc-Ba hay tảng thịt Ru-Ni , chắc nó đá văng hàm răng của Valdes =)) !
Tinh tướng ấy chứ ở đó mà tinh tế !
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top