[UCL-4] FC Copenhaghen 1 - 1 FC Barcelona

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
championsleague.png

150px-FC_K%C3%B8benhavn.svg.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png

Thời gian 2h45 | Ngày Thứ tư, 3/11/2010 | SVĐ Parken Stadium
parken2.jpg


Sau 2 tuần tạm nghỉ, không khí rực lửa cháy bỏng của CL đã trở lại. Rạng sáng ngày 3/11, Barça sẽ có chuyến làm khách trên đất Đan Mạch để gặp lại người bạn cũ Copenhaghen.

Copenhaghen đã bộc lộ những hạn chế. Sau 2 chiến thắng trước Rubin Kazan và Panathinaikos, mọi người đều nghĩ rằng Copenhaghen sẽ là một chú ngựa ô ở CL mùa này nhưng sau trận đấu với Barça, sự hạn chế của Copenhaghen đều đã bị lộ ra. Điều đó đã thể hiện rõ ở kết quả trận đấu, Barça đã dành chiến thắng 2 sao cùng với 1 thế trận vượt trội hoàn toàn so với những vị khách đến từ Đan Mạch. Chiến thắng đó không chỉ giúp Barça ngự trị ở vị trí đầu bảng D, còn thúc đẩy tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Trận đấu đó cũng đánh dấu sự hòa nhập mang tính tích cực của tân binh Mascherano. Ngoài ra cũng cho thấy 1 điều rằng không có Xavi, Barça cũng chơi tốt như thường

Barça đang vào phom. 5 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận cùng với những tin vui đang dồn dập kéo đến. Messi đạt phong độ cao, Villa Pedro đã ghi bàn, Milito và Xavi cũng đã trở lại sau chấn thương, hàng hậu vệ cũng đã thi đấu vững chắc hơn, sự tiến bộ vượt bậc của những cầu thủ trẻ. Barça đã xua tan những lo âu của người hâm mộ cũng như đập tan mọi lời chỉ trích của dự luận. Barça đến với Đan Mạch lần này cùng một sự tự tin cao độ. Một chiến thắng nữa trước Copenhaghen sẽ giúp Barça chắc chắn giành được tấm vé vào vòng knockout cũng như đảm bảo vững chắc vị trí đầu bảng D. Đúng là thật không may cho đội chủ nhà bởi họ phải đón tiếp những gã khổng lồ xứ Catalunya vào thời điểm này. So với Barça, Copenhaghen thật nhỏ bé. Mục tiêu duy nhất của đội chủ nhà cùng lắm cũng chỉ là kiếm 1 trận hòa. Nhưng dù có phải nhận kết quả thua ở trận đấu này, cơ hội để Copenhaghen tiến vào vòng knockout cũng còn mở rộng bởi Rubin Kazan ở vị trí thứ 3 mới chỉ có 2 điểm, trong khi Panathinaikos chỉ có vỏn vẹn 1 điểm. Nhưng cũng phải nói rằng phong độ của Barça trên sân khách tại CL là chưa tốt. Trận thắng gần nhất trên sân khách là trước Dynamo Kiev cách đây đã gần 1 năm

Đội hình dự kiến

FC Copenhaghen Wiland, Pospech, Antonsson, Wendt, Jorgensen, Claudemir, Kvist, Gronkjaer, Vingaard, Bolanos, N'Doye
FC Barcelona Valdes, Abidal, Puyol, Pique, Alves, Mascherano, Busquets, Xavi, Inesta, Villa, Messi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Trận này đá sân khách nên tui nghĩ không dễ sạch lưới đâu. Nhưng lại nghĩ đến trận thắng 5-0 trước Sevilla nên sẽ có mưa gôn tại Đan Mạch. HEHE. TỈ số là 4-1. Messi 3; Villa 1. 2 bàn h1, 2 bàn ở h2.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cả hai đội đều đã có những bước chạy đà khá tốt ở giải trong nước hồi cuối tuần qua khi đều giành chiến thắng trên sân nhà. Trong khi FC København đánh bại đội khách Lyngby BK với tỉ số 3-2 thì Barca còn làm tốt hơn khi giành chiến thắng hoành tráng tới 5-0 trên thánh địa Camp Nou trước một đội bóng mạnh là Sevilla.
Với trận thắng vừa qua, đội chủ nhà trong trận đấu sắp tới đã kéo dài chuỗi trận bất bại của mình tại giải VĐQG Đan Mạch lên tới 14 trận và đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 38 điểm.
Với phong độ và tâm lý thi đấu đang lên cao, các cầu thủ FCK hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng có điểm khi đối đầu với Người khổng lồ xứ Catalan. Tuy nhiên, những con số thống kê khô khan lại đang chống lại họ.
Theo đó, đội bóng Đan Mạnh chưa bao giờ đánh bại một đối thủ tới từ Tây Ban Nha trong khuôn khổ các Cúp Châu Âu. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là một trận hòa, còn lại là 2 trận thua. Mở rộng ra, FCK cũng chưa giành chiến thắng nào trước một đối thủ đến từ giải La Liga trong 7 lần đối đầu trước đó. Trận thua trước chính Barca ở lượt trận thứ 3 chính là trận thua thứ 4 của họ.
Ngược lại, FC Barcelona đã giành chiến thắng trong cả 3 lần phải hành quân tới Đan Mạch và giữ sạch lưới của mình trong các trận đấu đó.

(Theo uefa.com)
 

n1406

Trung học xã
Đầu quân
23/9/10
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hình ảnh buổi tập luyện của Barça ở sân Parken Stadium vào chiều nay:

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg
[/IMG]

Trong buổi tập luyện này, cầu thủ người Thụy Điển Patrick Andersson, cựu cầu thủ Barça (2001-2004) đang sống ở Malmo có dịp được gặp lại một số đồng đội cũ của mình như Puyol, Xavi và Iniesta.

Nguồn: fcbarcelona.com
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Trận này đá sân khách nên tui nghĩ không dễ sạch lưới đâu. Nhưng lại nghĩ đến trận thắng 5-0 trước Sevilla nên sẽ có mưa gôn tại Đan Mạch. HEHE. TỈ số là 4-1. Messi 3; Villa 1. 2 bàn h1, 2 bàn ở h2.

Ngược lại thì đúng hơn, khả năng Barca giữ sạch lưới sẽ là cao hơn khả năng giã 4 bàn vào lưới Copenhagen ngay tại sân khách.
Barca sẽ đá đúng với kiểu giữ sức trong những trận thắng 2-0 vừa rồi, ghi được 1 bàn sẽ đá chậm lại chờ đợi đối thủ sốt ruột tung ra cú đấm cuối cùng. Trong tháng này mục tiêu là chiến thắng và giữ sức đến trận EC.
Trận này chắc Villa sẽ đá vị trí quen thuộc của Messi, Messi sẽ đá vị trí của 1 số 10 đích thực.

P/s: Tại sao lại cứ đoán kiểu: Messi 3, Villa 1, 2 bàn hiệp 1, 2 bàn hiệp 2 nhỉ? Đoán như vậy để làm gì? Và dấu hiệu nào để có thể suy ra tỉ số chính xác như thế :happy1:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chỉ cần thắng 2-0 là đủ, Messi, Villa mỗi người 1 nháy. Mong là một chiến thắng nhẹ nhàng và không cầu thủ nào bị chấn thương.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Ngược lại thì đúng hơn, khả năng Barca giữ sạch lưới sẽ là cao hơn khả năng giã 4 bàn vào lưới Copenhagen ngay tại sân khách.
Barca sẽ đá đúng với kiểu giữ sức trong những trận thắng 2-0 vừa rồi, ghi được 1 bàn sẽ đá chậm lại chờ đợi đối thủ sốt ruột tung ra cú đấm cuối cùng. Trong tháng này mục tiêu là chiến thắng và giữ sức đến trận EC.
Trận này chắc Villa sẽ đá vị trí quen thuộc của Messi, Messi sẽ đá vị trí của 1 số 10 đích thực.

P/s: Tại sao lại cứ đoán kiểu: Messi 3, Villa 1, 2 bàn hiệp 1, 2 bàn hiệp 2 nhỉ? Đoán như vậy để làm gì? Và dấu hiệu nào để có thể suy ra tỉ số chính xác như thế :happy1:

Kiểu gì thì trận này, em đoán cũng bị thủng lưới. Cophen mấy trận liên tiếp chơi khá bùng nổ. Lại được chơi trên sân nhà. Chúng ta mấy trận hậu vệ chơi cống hiến hết mình cũng đã đến lúc kiệt sức. Thủng lưới 1 bàn! Messi vẫn chơi tự tin nên ko có lý do gì mà ko bùng nổ như mấy trận trước. Villa mặc dù dứt điểm tốt hơn nhưng trận trước cả 2 bàn đều bằng chân trái. RÕ ràng Villa vẫn chưa đủ phong độ giứt điểm sở trường. Nên em đoán chính xác. Để rồi xem. :ten:
 
Sửa lần cuối:

La-Pulga

Tiểu học xã
Đầu quân
15/5/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Họ đã có 1 thế trận rất tốt trước chúng ta
Hơi xui nhưng mình cũng thấy hài lòng trước kết quả này
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Toát mồ hôi hột...

foto_453170_CAS.jpg

Đúng như dự đoán của Pep, Barça đã có một trận đấu hết sức khó khăn trước đội chủ nhà Copenhagen, và kết quả hòa 1-1 là xứng đáng với những gì 2 đội đã thể hiện. Đã lâu lắm rồi mới có một đội bóng dám chơi đôi công, ăn miếng trả miếng với Barça. Nếu không có thần may mắn mỉm cười (bóng dội trúng góc chữ A), Valdes đã phải vào lưới nhặt bóng từ cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm của tiền đạo Copenhagen.

Những đường chuyền của Barça đêm nay thiếu một độ chuẩn xác cần thiết, và sự nhịp nhàng - điều tối quan trọng trong lối chơi Tiqui-taca đã không được duy trì. Cũng cần phải nói rằng, các cầu thủ Barça thường bị hụt hơi trong những pha tranh chấp tay đôi, hoặc những bước chạy nước rút. Copenhagen có nền tảng thể lực tốt hơn chúng ta nhiều. Và thực tế, rất nhiều lần khung thành của Valdes đã bị chao đảo từ những pha lên bóng tốc độ và đầy sức mạnh của đội chủ nhà. Có vẻ các cầu thủ Barça đang bị quá tải vì phải cày ải quá nhiều trong thời gian qua.

Nói chúng ta thiếu may mắn cũng đúng, khi Villa và Pedro đã loại được thủ môn Wiland thì bóng lại tìm đến cột dọc. Tuy nhiên chúng ta đã may mắn không thủng lưới trong 1 số tình huống, vì thế kết quả hòa là xứng đáng. Đã rất lâu rồi mới có một đội bóng tung được 11 cú sút về phía khung thành Barça trong đó có 3 quả trúng đích (tỉ lệ này bên phía Barça là 18/6). Nếu nhìn số pha cản phá của Valdes (6) so với Wiland (2), hay số lần phạt góc (Copenhagen 5 - 4 Barça), số lần phạm lỗi (Copenhagen 9 - 10 Barça) chúng ta còn giật mình hơn nữa.

Có người sẽ cho rằng một số cầu thủ Bar♪a đã thi đấu dưới sức mình, điều đó có thể đúng. Tuy nhiên theo tôi, cả một hệ thống của chúng ta đã vận hành không tốt (một phần do đội bạn đá quá hay, một phần do chính chúng ta), chứ không phải lỗi của riêng ai. Nhất là giữa hiệp 2, chúng ta đã phải căng ra để chống đỡ những pha tấn công dồn dập của Copenhagen, rất may Puyol & Valdes đã xuất sắc trong nhiều pha bóng, hoặc đội bạn đã không tận dụng được cơ hội.

Chúc mừng Copenhagen, các bạn đã thi đấu rất xuất sắc! Lâu lắm rồi tôi mới thấy khá vui khi Barça bị cầm hòa, mặc dù có một chút nuối tiếc!:thumbsup:

P/S: Sau khi kết thúc trận đấu HLV Copenhagen đã to tiếng với Guardiola, và Busquets đã xông tới định ăn thua đủ với ông này. Nhưng rất may những người xung quanh đã can thiệp kịp thời nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Mọi người có thể vào đây để hiểu rõ hơn: (Tại sao Guardiola và Solbakken to tiếng sau trận đấu? )


Một số hình ảnh trận đấu:

do0%20(3).jpg


do0%20(4).jpg


d0%20(1).jpg


25~79.jpg


**********************************************

[an= CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIẾP]
do0%20(7).jpg


do0%20(6).jpg


do0.jpg


do0%20(1).jpg


d0%20(8).jpg


d0%20(9).jpg


do0%20(8).jpg


d0.jpg


[/an]
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Nhìn vào thế trận thì Barca hòa là ngon roài, thể lực của các cầu thủ không được đảm bảo. Lối chơi của Barca đang có xu hướng đơn điệu và dễ bắt bài, sự bùng nổ của các cầu thủ đã ít đi nhiều, xem không còn thấy sướng đến mức điên cuồng như trước nữa
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Kết quả thế là còn may. Trận này sao thấy hàng thủ chơi không chặt chẽ. Ở phút thứ 3, Pique thả lỏng cho 1 tiền đạo dứt điểm từ xa, may là bóng trúng xà. Phút 11, Hậu vệ ta lại để cho đối thủ vọt lên (cả pique và puyon), may là Valdes băng ra kịp chơi một quả nghệ thuật karate <):D . Bàn thua của chúng ta lỗi do Valdes. 1 Pha câu bóng vốn không có gì nguy hiểm nhưng Valdes ra vào không hợp lý nên nhận bàn thua là đúng. Hơi thất vọng. :cool:. May là có Messi ở trên. :-x
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Sau trận thắng "5 sao" trước Sevilla, các cules như ở trên mây và những tưởng lại được chứng kiến một chiến thắng hoành tráng nữa trên đất Đan Mạch nhưng lối chơi quá hợp lý của FCK đã kéo họ trở lại mặt đất.
Đội chủ nhà không giăng xe bus mà họ thi đấu pressing toàn diện, tận dụng ưu thế thể lực để đeo bám, tranh chấp quyết liệt mỗi khi các cầu thủ Barca có bóng. Nhìn những tình huống 4 cầu thủ chủ nhà theo kèm sát bộ tứ vệ của Người khổng lồ xứ Catalan là đủ hiểu sự tự tin của FCK cao đến như thế nào.
Dường như các cầu thủ Đan Mạch nghiên cứu băng ghi hình các trận đấu đã qua của Barca khá kỹ nên gần như bắt bài được Messi. Mỗi khi Messi đi bóng và chuẩn bị sút thì đều có một cầu thủ xuất hiện ngăn chặn thành công (ngoại trừ tình huống giúp Barca bàn thắng mở tỉ số)
Sự hợp lý về chiến thuật đó của đội chủ nhà, cộng thêm việc nhiều vị trí của Barca thi đấu có phần dưới sức (đặc biệt là Busquets đã nhiều lần để mất bóng vào chân đối phương ở ngay khu vực giữa sân) khiến cho trận đấu không diễn ra thực sự hấp dẫn.
Những pha phối hợp gắn bó không có nhiều mà đa phần đều xuất phát từ những nỗ lực cá nhân và phần lớn trong số đó đều không mấy hiệu quả.
Tiếc cho Pedro khi thiếu chút may mắn để đem về 3 điểm cho Người khổng lồ xứ Catalan ở cuối trận.
Nhưng 1 điểm là kết quả hợp lý với những gì đã xảy ra trên sân và Barca vẫn tạm dẫn đầu bảng này.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Barca vẫn thường xuyên chơi không tốt trên sân khách ở đấu trường Champions League . Theo tôi có vài vấn đề :

1. Không quen sân : nghe có vẻ hài hước nhưng đó là sự thật , điển hình nhất là Messi thường bùng nổ ở Nou Camp . Năm ngoái gặp những CLB lớn khó chịu như Inter , Arsenal thậm chí Stuttgart , Rubin trên sân khách Messi chẳng ghi nổi lấy 1 bàn . Được chơi tại Nou Camp , Messi hoàn toàn khác . Anh lập cú đúp vào lưới thiên nga trắng , tàn sát Arsenal. Bỏ qua yếu tố tinh thần ( khán giả ) theo tôi nghĩ vấn đề này khá quan trọng vì được chơi tại sân nhà cảm giác bóng của toàn đội tốt hơn. Đây là nhược điểm của Barca , chúng ta có thể thấy trên sân khách Barca thường bắt nhịp khá chậm và chuyền bóng kém .

2. Luôn gặp khó khăn với những CLB chơi thiên về sức mạnh : Cái này ai cũng tõ vì Barca thua thiệt đối thủ về mặt thể hình.

3. Đối thủ nghiên cứu rất kỹ Barca và rút ra nhiều bài học sau những trận thắng hoặc có điểm mà tiêu biểu là Rubin. Thêm nữa trận đấu với Barca luôn gây sự chú ý cho giới truyền thông , điều này kích thích tinh thần cao độ của các CLB nhỏ hơn. Họ đá cứ như thể trận đấu với Barca là trận đấu cuối cùng.

4. Các đối thủ đã bớt " sợ " người khổng lồ xứ Catalonia. Không còn những trận mưa gôn , xuất hiện ít hơn những pha phối hợp thêu hoa dệt gấm cái tên Barca không còn " khủng bố " tinh thần của họ. Hai mùa bóng trước có lẽ không ít CLB trước trận gặp Barca gần như ra sân với tâm lý chưa đá đã muốn thua để dành sức cho trận đấu tiếp theo. Năm nay cùng với sự chùng xuống của Blaugrana và cú shock Hercules ngay tại Nou Camp đã cổ vũ tinh thần rất nhiều cho họ. Gót chân A - sin của Barca càng ngày càng lộ rõ hơn bao giờ hết.

5. Những phương án tiếp cận khung thành đã quá quen thuộc và thiếu đa dạng của Pep Guardiola. Đặc biệt là khi thiếu bộ óc Xavi thì bài tấn công của Barca chỉ là nhồi bóng sang cánh phải để Alves bứt tốc độ hoặc chuyền bóng cho Messi và hy vọng Messi làm nên điều gì đó. Thật đáng lo.

6. Sự hòa nhập khó khăn của những bản hợp đồng mới vào lối chơi đặc thủ của Barca. Ngay cả David Villa - đồng đội ăn ý của Xavi , Iniesta , Pique ở ĐT TBN được đánh giá là rất phù hợp cũng đá dưới khả năng của mình. Chưa nói gì đến Mascherano , thậm chí Adriano đã khẳng định được mình tại Liga cũng hiếm khi được sử dụng vì sự cầu toàn của Pep.Có 1 điều khó hiểu là : tại sao lại mua Adriano 1 cầu thủ có lối đá tương tự Maxwell trong khi Barca đang thiếu 1 tiền đạo trái đích thực tạo nên sự mất cân bằng ở 2 biên. Đã thế Iniesta trong những trận đấu gần đây được bố trí lệch nhiều sang bên phải nơi đã có Alves và Messi ?

7. Vấn đề cuối cùng : các trụ cột như Puyol , Xavi đã già đi 1 tuổi đồng nghĩa với việc thể lực giảm sút , di chuyển nặng nề hơn. Mà 2 người đó là ai : 1 người là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự , 1 người là ông chủ khu trung tuyến.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
1. Không quen sân : nghe có vẻ hài hước nhưng đó là sự thật , điển hình nhất là Messi thường bùng nổ ở Nou Camp . Năm ngoái gặp những CLB lớn khó chịu như Inter , Arsenal thậm chí Stuttgart , Rubin trên sân khách Messi chẳng ghi nổi lấy 1 bàn . Được chơi tại Nou Camp , Messi hoàn toàn khác . Anh lập cú đúp vào lưới thiên nga trắng , tàn sát Arsenal. Bỏ qua yếu tố tinh thần ( khán giả ) theo tôi nghĩ vấn đề này khá quan trọng vì được chơi tại sân nhà cảm giác bóng của toàn đội tốt hơn. Đây là nhược điểm của Barca , chúng ta có thể thấy trên sân khách Barca thường bắt nhịp khá chậm và chuyền bóng kém .

Những vấn đề khác em không ý kiến nhưng Barca đã bất bại tất cả các trận trên sân khách từ đầu mùa đến trước trận này. Vấn đề không phải là không quen sân mà là Barca đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, tay trắng một năm là điều có thể hiểu được. Tất nhiên đó chỉ là tình huống xấu nhất, khả năng ăn cúp C1 năm nay của Barca khá cao khi mà các đối thủ ở các giải khác cũng đang trong giai đoạn xuống dốc nhưng Barca có cái lợi mà các đội khác không có được đó là có rất nhiều tài năng trẻ đã thấm nhuần phong cách chơi bóng của Barca, khả năng trong 2,3 năm tới Barca sẽ có được rất nhiều danh hiệu khi mà các đội khác vẫn đang trong công cuộc kiến thiết.

P/s: Nhưng nghĩ đến thời điểm 1 thế hệ đầy tài năng như: Xavi, Puyol, Maicon, Villa, Ronaldinho, Toure, Eto'o, Raul, v.v... không còn chơi bóng nữa hụt hẫng thật.
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Những vấn đề khác em không ý kiến nhưng Barca đã toàn thắng tất cả các trận trên sân khách từ đầu mùa đến trước trận này. Vấn đề không phải là không quen sân mà là Barca đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, tay trắng một năm là điều có thể hiểu được. Tất nhiên đó chỉ là tình huống xấu nhất, khả năng ăn cúp C1 năm nay của Barca khá cao khi mà các đối thủ ở các giải khác cũng đang trong giai đoạn xuống dốc nhưng Barca có cái lợi mà các đội khác không có được đó là có rất nhiều tài năng trẻ đã thấm nhuần phong cách chơi bóng của Barca, khả năng trong 2,3 năm tới Barca sẽ có được rất nhiều danh hiệu khi mà các đội khác vẫn đang trong công cuộc kiến thiết.

P/s: Nhưng nghĩ đến thời điểm 1 thế hệ đầy tài năng như: Xavi, Puyol, Maicon, Villa, Ronaldinho, Toure, Eto'o, Raul, v.v... không còn chơi bóng nữa hụt hẫng thật.

Đó chỉ là thắng ở giải La Liga, còn ở CL đã gần 1 năm rồi Barça chưa thắng được trận nào trên sân khách, trận thắng gần nhất là vào đầu tháng 12 năm ngoái. Sau trận này, chuỗi trận chỉ biết hòa và thua trên sân khách của Barça lại kéo dài thêm 2 tuần

Vấn đề sân cỏ của slayer cũng có chỗ đúng chứ. Đúng là Barça đang toàn thắng trên sân khách ở La Liga mùa giải này nhưng đó đều là những mặt sân các cầu thủ đã quen rồi. Mùa nào cũng đá, dần dần cũng thành quen cả. Còn ở CL, mỗi năm 1 đội, chưa kể đến những đội bẩn tính như Inter mùa giải trước đã làm đểu mặt sân để phá lối đá của Barça

Mình đoán kiểu gì trận lượt về El Clasico, thằng Mourinho cũng làm như với Inter mùa giải trước cho xem
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Không quen sân ý tôi nói là ở Champions League chứ ở Liga thì không nói làm gì vì Liga mỗi năm chỉ có 3 CLB xuống hạng mà thôi . Barca đá sân khách tại đấu trường cao nhất Châu Âu không ổn và khó thắng. Dẫn chứng ra thì rất nhiều : với Lyon : 1 -1 , Bayern : 1 - 1 , Chelsea ( 1- 1 ) năm 2009 , Rubin : 0 - 0 , Stuttgart : 1 -1 ,Arsenal : 2 - 2 , Inter : 1 - 3 năm 2010 . Năm nay thì FCK : 1 - 1 , ...

Với Rubin thì có thể giải thích là do thời tiết nhưng sự thực là cảm giác bóng cũng như sự di chuyển của các cầu thủ không tốt . Nhìn trên màn hình TV tôi thấy : dường như sân Nou Camp có kích thước lớn hơn , đường pit rộng hơn và xa hơn. Có lẽ điều đó tạo cảm giác thoáng đãng và phóng khoáng thích hợp với những lối đá rộng , kỹ thuật của Barca chứ không chật chội như phần lớn các sân khác.
Vấn đề tôi lo ngại là chu kỳ thành công của Barca không được kéo dài , một kẻ chinh phục vĩ đại thì phải đá sân khách cũng phải được 90 % so với sân nhà.
Tôi vẫn cho rằng việc không quen sân là vấn đề có thật còn về chuyên môn Barca thừa sức đá trên cơ và giành chiến thắng.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Không quen sân ý tôi nói là ở Champions League chứ ở Liga thì không nói làm gì vì Liga mỗi năm chỉ có 3 CLB xuống hạng mà thôi . Barca đá sân khách tại đấu trường cao nhất Châu Âu không ổn và khó thắng. Dẫn chứng ra thì rất nhiều : với Lyon : 1 -1 , Bayern : 1 - 1 , Chelsea ( 1- 1 ) năm 2009 , Rubin : 0 - 0 , Stuttgart : 1 -1 ,Arsenal : 2 - 2 , Inter : 1 - 3 năm 2010 . Năm nay thì FCK : 1 - 1 , ...

Với Rubin thì có thể giải thích là do thời tiết nhưng sự thực là cảm giác bóng cũng như sự di chuyển của các cầu thủ không tốt . Nhìn trên màn hình TV tôi thấy : dường như sân Nou Camp có kích thước lớn hơn , đường pit rộng hơn và xa hơn. Có lẽ điều đó tạo cảm giác thoáng đãng và phóng khoáng thích hợp với những lối đá rộng , kỹ thuật của Barca chứ không chật chội như phần lớn các sân khác.
Vấn đề tôi lo ngại là chu kỳ thành công của Barca không được kéo dài , một kẻ chinh phục vĩ đại thì phải đá sân khách cũng phải được 90 % so với sân nhà.
Tôi vẫn cho rằng việc không quen sân là vấn đề có thật còn về chuyên môn Barca thừa sức đá trên cơ và giành chiến thắng.

Đấu trường C1 khác với đấu trường La liga. Ở C1, chỉ cần 1 trận thua có thể làm đội bóng bị loại bất cứ lúc nào. Còn ở liga, chúng ta chơi thoải mái hơn rất nhiều. Chứ không phải là vấn đề quen sân, em nghĩ thế. Sự quyết tâm của Cophenhagen hình như trong trận này hơn chúng ta nên họ có một kết quả vừa ý. <):D
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cảm nhận khi xem trận đấu đêm qua, kém nhất là Pique, 1 cầu thủ ưa thích của mình.

Hình như sau khi bể đầu chảy máu, Pique không còn giữ được phong độ như xưa?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
2000 culé đã đến Parken Stadium để cỗ vũ cho Barça

1243490602_extras_albumes_0.jpg

Barça đã không đơn độc trong đêm lạnh giá tại Copenhagen. Có khoảng 2000 culé đến từ nhiều nước như Đức, Bỉ, Ba Lan, Hungary, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và dĩ nhiên không thể thiếu những người con xứ Catalan & Tây Ban Nha nữa đã không quản thời gian và không gian, đến để sát cánh cùng các cầu thủ Barça.

Các culé đã hâm nóng mọi nơi mà họ đặt chân đến. Các khán đài của Parken Stadium như được truyền thêm lửa, còn tại khách sạn nơi đội bóng đóng quân là một không khí hết sức náo nhiệt. Họ tập trung tại đây để được thấy những cầu thủ bằng xương bằng thịt, được hò hét, và được chia sẻ tình yêu chung (rất may là mình đã từng được sống & tận hưởng cái không khí tuyệt vời này rồi <):D).

Có 40 culé là Hội viên chính thức và thường xuyên đi theo đội bóng đã được đi cùng chuyến bay cùng cả đội tới Copenhagen. Đích thân chủ tịch Rosell phát bánh làm quà đến từng người ngay trên máy bay. Khoảng 60 culé cũng đến từ Tây Ban Nha không có may mắn trên, mà họ phải tự túc đi theo cách khác.

Dù ở bất cứ nơi đâu, dù hoàn cảnh nào thì mọi culé đều luôn sát cánh cùng đội bóng! Được xem các anh thi đấu đã là niềm hạnh phúc của những culé chúng tôi rồi! :viva:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chuyên mục mới

PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU

Ngay sau trận đấu vòng bảng thứ 4 giữa Copenhagen – FCBarcelona, một số cầu thủ đã phát biểu tại cuộc họp báo. Cùng theo dõi xem họ phản ứng thế nào với kết quả 1-1 nhé.

Messi.jpg

Puyol:
“Chúng tôi đã biết khi quay về sân nhà Copenhagen sẽ gây áp lực rất lớn tuy nhiên các đồng đội đã có một trận đấu tương đối tốt. Nhịp độ cân bằng của họ rõ ràng là rất quan trọng khi đối đầu với chúng tôi. Bàn thắng của Messi luôn thôi thúc chúng tôi dồn lên để dành trọn ba điểm, tuy nhiên…điều đó đã không xảy ra. Barca sẽ tiếp tục chiến đấu nhằm đoạt chiếc vé chính thức vào vòng sau.”

Villa:
“Nếu thắng trận này chúng tôi đã có thể vào thẳng vào trong tuy nhiên Copenhagen đã có một trận đấu tuyệt vời. Kết quả của trận Rubin-Panathinaikos vừa rồi đã thôi thúc họ dành lại một điểm trên sân nhà. Chúng tôi đã không thể giành lấy ba điểm nhằm đi thẳng vào vòng trong như chúng tôi đã định bởi vì chúng tôi hơi lơ là một chút còn đội bạn lại thi đấu khá hay”

Iniesta:
“Một trận đấu cống hiến dù cho chúng tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể lấy trọn 3 điểm. Chúng tôi không đủ thời gian để duy trì thế dẫn bàn và để đội bạn gỡ lại ngay sau đó. Chúng tôi biết là nếu thắng trận này sẽ vào thẳng vòng trong tuy nhiên ‘người tính không bằng trời tính’. Việc còn lại bây giờ là 3 điểm trên đất Hy Lạp để nhanh chóng đặt suất vào vòng trong”

Alves:
Chúng tôi thấy hài lòng vì một điểm trên sân Copenhagen, thật không dễ khi thi đấu xa nhà với một sân vận động như thế. Copenhagen đã nhập cuộc khá nhanh, chúng tôi còn chưa kịp hưởng trọn niềm vui ghi bàn thì họ đã đưa bóng về vạch xuất phát. Chúng tôi đã biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn”

Theo Totalbarca.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top